Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

17/2: CÁC ANH MÃI TRONG LÒNG DÂN TỘC




Nghe đồn Thiên Lôi rất ghét mấy anh ăn không nói có. Mấy bác dâm chủ cẩn thận nha


Phản động( phởn nhân ) kêu gào :


" Cuộc xâm lược của Tàu 1979 tới bây giờ vẫn chưa được đưa vào Sách Giáo Khoa"


Tội nghiệp , các anh ấy thất học đã đành , con cháu của các ảnh cũng dốt đặc cán mai , không được đi học tới lớp 9, lớp 12

Phởn Nhân lu loa :
" Công bằng nào cho chiến sĩ đồng bào biên giới ? Họ bị chà đạp ,lãng quên vì CS Việt Nam hèn yếu với Tàu "

Ối trời , Đồng Bào - chiến sĩ ở chiến trường biên giới phía Bắc bị nhà nước lãng quên ?

Nghĩa trang liệt sĩ trang nghiêm kia chôn cất ai vậy ?

Lễ cầu siêu kia là cầu siêu cho dân- quân nước nào ?

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam thắp hương ở Pò Hèn là tưởng niệm ai ?

Với các phởn nhân não đậu hủ , nhai lại như bò có lẽ chúng ta không thể tranh luận , phản biện được gì. Thôi thì chúng ta cứ in 4 bức ảnh này nhét túi , gặp phởn nhân auto- gào , chúng ta cứ móc hình ra mà dán vào trán họ. Nếu điều đó không có tác dụng , chúng ta đành nhờ cậy Thiên Lôi. Dự là sẽ có những anh tèo rất kỳ quặc : đi ngoài đường , trời nắng chang chang bị sét oánh cái đùng
— cùng với Khù Văn Khoằm, Đất Đối Không, Nguyễn Thị Kim Hằng, Viet Nguyen Hoang, Dao Le Quoc Tien, Pa Tri Ot Nguyen, Đan Quỳnh, Đường XưaHương Lan LêBỏ thích · · Ngừng nhận thông báo · Chia sẻ · 2 giờ trước qua BlackBerry Smartphones App · Đã chỉnh sửa

42 nhận xét:

  1. Đố ông nào tìm được bài in trên báo Nhân Dân (sau 1990) hay phim tài liệu trên VTV. Các bạn cũng có công tìm tòi rất công phu (vì rất hiếm) và trưng ra 1 số dẫn chứng để bưng bô, đáng khen mặc dù ảnh ông Tư Sang ở Pò Hèn có từ 4 năm trước và các ảnh khác có từ những năm nào đó không phải năm nay.
    Còn về SGK Lịch Sử, có thể có người chưa học hết lớp 12, tôi xin trích ra đây và các ông bà xem có mấy dòng cho 1 cuộc chiến tranh vệ quốc nhé:

    Bài 25:......
    II. Đấu tranh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ
    1. Bảo vệ biên giới phía tây nam
    ……
    2. Bảo vệ biên giới phía bắc
    Hành động thù địch chống Việt Nam của Polpot được một số nhà lãnh đạo TQ khi đó đồng tình ủng hộ. Họ còn có những hành động làm tổn hại đến tình hữu nghị của nhân dân 2 nước như: Cho quân khiêu khích dọc biên giới, dựng nên sự kiện nạn kiều, cắt viện trợ, rút chuyên gia về nước. Nghiêm trọng hơn, sang 17/2/1979 quân đội TQ huy động 32 sư đoàn tấn công dọc biên giới nước ta từ Móng Cái đến Lai Châu. Để bảo vệ lãnh thổ tổ quốc, quân dân ta, trực tiếp là quân dân 6 tỉnh biên giới phía Bắc đã đứng lên chiến đấu. Đến ngày 18/3/1979 quân TQ rút khỏi nước ta.

    Và đặc biệt hơn: Không có bất kỳ dòng nào từ 1979->1986 (giai đoạn xung đột thường xuyên với TQ).

    Trả lờiXóa
  2. Lẳng lặng mà xem nó 'ôm' nhau!
    Vui cười nhảy nhót đứa thấp cao.
    Cản phá tưởng niệm tàu xâm lược
    Mở nhạc Bướm xinh phát lao xao.

    Lẳng lặng mà nghe nó 'kể' nhau!
    Mười bảy tháng hai - bọn giặc tàu
    Tràn qua bắn giết cha ông nó,
    Tiên sư bố nó chẳng thấy đau.

    Lẳng lặng mà nghe nó 'bảo' nhau!
    Lệnh Trung nam Hải phải làm sao
    Phá cho bằng được dân tưởng nhớ
    Anh hùng liệt sĩ chống giặc tàu.

    Lẳng lặng mà xem nó 'vui' nhau!
    Khi dân cả nước ủ ê sầu,
    Tưởng niệm ngày giặc tràn biên giới.
    Giết hại dân lành lắm khổ đau!

    Trả lờiXóa
  3. Bổng dưng mà sáng ngày 19/1/2014, đúng ngày mà các Nhân sĩ Bắc Hà thông báo sẽ đến trước tượng đài Vua Lý Thái Tổ để tưởng niệm 74 Anh hùng Tử sĩ Hoàng Sa thì xuất hiện một đám thợ - trong đó nhận diện được là 1 trung úy công an - mang máy cắt cầm tay bày ra cắt ngang dọc các viên đá vớ vẫn không ra hình thù nào, gây bụi mù mịt như Trạng Quỳnh khi xưa ra bờ ao ngồi 'đá bèo' chơi vào ngày nghỉ CN để được ăn lương nhà nước do dân trả. Và lại bổng dưng sáng CN ngày 16/2/2014, ngay trước tượng đài Vua Lý lại chui từ đất lên một sân khấu, và giữa trời lạnh giá có một đám nam nữ tự phát ôm nhau nhảy múa trong điệu nhạc tàu của 60 năm về trước có tên là China chachacha, cần phải nói rõ là hiện tượng này chưa hề có từ trước, dù là trong phạm vi thể dục dân sinh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc không biết thì đừng nói láo.

      Tượng đài vua Lý thì lúc nào cũng có đông người vào ngày cuối tuần, già thì nhảy dưỡng sinh, trẻ thì chạy nhảy, teen thì tập hiphop, breakdance, patins. Đám bán nước có quyền của đám bán nước, sao không để mấy cụ hưu có quyền của mình nhỉ.

      Tu tập được 100 con lợn chuyên ăn vạ, tởm.

      Xóa
    2. "Chiến dịch" rầm rộ như thế mà có có nhõn mấy chục mạng khỉ tham gia (trong đó số đông là con chiên) thì buồn nhỉ. Lại còn bị dân đi ngang lườm nguýt, cười khẩy thậm chí chửi thẳng mặt nữa chứ. Buồn quá!

      Xóa
    3. Suốt ngày nhân danh "nhân dân" ra bịp: nào là thuế của dân, nào là "Nhân sĩ bắc hà"... Thế mà trong thành phố cả gần chục triệu dân sau bao ngày tháng vận động tuyên truyền... cũng chỉ có gần 100 đứa (đại diện cho 1 tổ dân phố cũng đã là quá) từ khắp nơi tụ tập về làm trò thì thật đáng xấu hổ. Nói cho biết, có cả triệu người tham gia đi nữa thì cũng chưa phải là "nhân dân" nhá, lũ hoang tưởng.

      Xóa
  4. Nhân dân không bao giờ quên các anh, nhưng Đảng không muốn nhắc đến.

    Tưởng bài viết của ai, hóa ra lại bê bài của tay Bao Bất Đồng chuyên soi mói chị em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng này ngu quá. Thế ông Sang với chức danh Chủ tịch Nước, UV BCT không được là đại diện cho Đảng à?

      Xóa
    2. Ý ông là bức hình này:
      http://m.tuoitre.vn/static/img.news/2013/02/51217f6f9c2b9081007.jpg

      Nó được đăng trong bài "CÙNG BÀN KẾ HOẠCH TRỢ CHIẾN CÁC CỰU CHIẾN BINH"?

      Công nhận Chủ tịch nước là thật sát sao. Từ năm 2010, khi chưa nhậm chức đã quan tâm cho việc vài năm sau rồi.

      http://m.tuoitre.vn/news/tt?id=534311

      Xóa
    3. Năm 1979, trong vòng một tháng, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản đã đánh đuổi quân xâm lược Trung Quốc.

      Tưởng nhớ đến công lao và sự hi sinh đó, là lẽ rất tự nhiên và nên làm, như các mà chúng ta đã làm với tất cả những sự hi sinh vì đất nước và công lao của tiền nhân.

      Tuy nhiên, trong dòng hồi tưởng về quá khứ ấy, lại xuất hiện cái đám dân chủ giả cầy, thường ngày miệng mồm rằng "Cộng Sản hèn với giặc", cách đây mấy ngày còn rêu rao rằng "ban tuyên giáo không cho nhắc đến chiến tranh biên giới phía Bắc", rồi tìm đủ cách moi móc chửi bới. (trong khi chính Đảng Cộng Sản đã lãnh đạo cuộc chiến ấy, và bao nhiêu người Cộng Sản đã ngã xuống ở mặt trận ấy)

      Đi tưởng niệm mà hơn hớn đùa cợt, chẳng có chút gì thể hiện là đang nghĩ nhớ về sự hi sinh của các chiến sỹ.

      Thế mới hiểu hơn về tư cách của đám "rân chủ", bù bựa, lếu láo và tởm lợm.

      Xóa
    4. Đọc đi, dư luận viên Sao vang: http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/thu-tuong-khong-bao-gio-quen-cuoc-chien-bien-gioi-1979-2953739.html

      Trích trong bài báo:

      Theo thiếu tướng Lê Văn Cương (Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an), nếu tính cả người dân và chiến sĩ quân đội, công an thì có hàng chục nghìn người đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc này. Tuy nhiên, điều đáng buồn là một cuộc chiến oai hùng như vậy lại không có trong sách lịch sử.

      Xóa
  5. Chị Hương ơi, cho em hỏi tí!
    Cứ đi bộ đội về là cựu chiến binh hả chị?
    Từ khi lập nước đến giờ?
    Chà! không hiểu bao nhiêu cựu chiến binh nhỉ?
    Tại sao gần như, hầu như đàn ông ,các chú, các anh, các bác ở HN đâu, không xông ra cho bọn kia một bài học tưởng niệm.
    Sao lại chỉ có vài chú, vài bác nhỉ? Băn khoăn quá!
    Đất nước này của ai mà đòi xí phần tưởng niệm?
    Đã xin phép Đảng của chúng ta chưa?
    Đặc biệt, máu của các chú, các bác liệt sĩ chống Trung Quốc phải đỏ hơn các liệt sĩ thời khác( chống Tầu mà).
    Nên theo em nghĩ càng phải xin phép Đảng của chúng ta.
    Bao nhiêu các bác, các chú hi sinh, thương tật.Nhìn các xe ba bánh gắn biển thương binh....đậu đầy trên đường Giải phóng... rồi các bác, các chú lại bị các đồng chí công an đuổi. em thấy rớm nước mắt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gởi bố thằng sinh viên không học.

      Nước mắt của mày: Cá sấu thua!
      Mày hỏi: Cựu binh? Giọng nửa mùa.
      Phí công thầy dạy, cha thất học.
      Mác mang có học liệu có thừa?

      Khốn nạn, ác nhân đội lốt lừa.
      Ba nhăm năm ấy, mấy lần thưa,
      Mấy lần lũ "rận", đòi tưởng niệm?
      Vì tiền phá rối mới hai mùa.

      Biên giới Tây Nam, cũng mùa xuân.
      Đầu rơi, máu chảy bộ đội, dân.
      Bao nhiêu Liệt Sỹ, bệnh binh nặng.
      Chẳng thấy mày kêu rận với đần?

      "Tưởng niệm" Liệt sỹ mấy thằng đần!
      Mấy con đĩ rạc, dối lừa dân!
      Nghĩa trang, Đài tưởng đâu không đến.
      Cứ thích làm phiền chỗ Thánh nhân.
      (còn)


      Xóa
    2. Cường Vĩnh Phúclúc 07:29 18 tháng 2, 2014

      Boong bỏng bòng boong
      Rải nhớt lòng thòng
      nhảy nhót lông nhông
      D.... ái, b....uồi lỏng thỏng

      Đầu lùn cổ ngỏng
      ăn chỏng nói chơ
      vỡ miệng bây giờ
      tội làm nhục thơ
      (còn)

      Xóa
    3. Rắn giả lươn.lúc 07:49 18 tháng 2, 2014

      Cứ đi bộ đội về là cựu chiến binh hả chị?
      ----------------------
      Đến cái khái niệm mà người nông dân chân đất mắt toét họ còn biết cũng phải hỏi. "Ngây thơ", ngu dốt hay xảo trá đây? Chắc là loại thất học chứ SV cái nỗi gì hạng này. Còn nếu là thật thì những loại sinh viên thiếu hiểu biết thế này liệu làm được gì cho đời khi ra trường đây?

      "Bao nhiêu các bác, các chú hi sinh, thương tật.Nhìn các xe ba bánh gắn biển thương binh....đậu đầy trên đường Giải phóng... rồi các bác, các chú lại bị các đồng chí công an đuổi. em thấy rớm nước mắt"
      -----------------------------
      Lại lòi thêm 1 cái ngu. CCB cũng là công dân. Công dân thì phải tuân thủ pháp luật. Nếu thực hiện đúng các quy định thì ông an nào giám "đuổi". Còn nếu bị đuổi thì phải tìm hiểu xem vì sao, chứ không phải là CCB thì muốn làm gì thì làm. Chưa kể trong số ấy không ít kẻ giả danh.

      Đúng là loài "rắn giả lươn" chứ SV gì hạng này.
      lại

      Xóa
    4. "Tiếp"Gởi bố thằng sinh viên không học.

      Chạm ái rồi à, Vĩnh Phúc điên?
      Nói mẹ nó đi: Núp sinh viên.
      Dạng Cường Vĩnh Phúc, Tư trời biển.
      Xích Lô, đu đủ cũng phường điên.

      Đặt bày thơ phú học thánh hiền.
      Địa tâm độc ác, cứ ngóng tiên.
      Vạn đại các con, tâm địa giặc!
      Ngu lâu, dốt nát núp nai hiền.
      " còn nữa"

      Xóa
    5. Cường Vĩnh Phúclúc 10:47 18 tháng 2, 2014

      Boong bỏng bòng boong
      B...uồi, d...ái lòng thòng
      chớ có nói ngông
      Không còn đất sống

      thơ boong thột lột
      chấm với mắm tôm
      chứ có hơn gì
      đọc nghe phát tởm !!!!
      (còn nữa)

      Xóa
    6. Cường Vĩnh Phúclúc 10:57 18 tháng 2, 2014

      này rắn giả lươn,
      câu hỏi " Cứ đi bộ đội về là cựu chiến binh hả chị?"
      Trả lời "Đến cái khái niệm mà người nông dân chân đất mắt toét họ còn biết cũng phải hỏi. "Ngây thơ", ngu dốt hay xảo trá đây?"
      Có hóng hớt giả nhời thay cho mấy "cô tiên" của bác thì cũng phải giả nhời cho rõ ràng, giả nhời thế cũng đâu có thua gì về mức ngu dốt nhưng lại hơn hẳn về mức xảo trá là cùng ngu nhưng ra vẻ khôn để được chửi người khác à? Đừng thấy cháu SV còn bé mà bắt nạt nhé, trên đây còn nhiều bậc cha, chú đấy.
      Nào, khôn thì giả nhời ngay "Cứ đi bộ đội về là cựu chiến binh hả?"

      Xóa
    7. Hoc sinh mẫu giáo vùng caolúc 10:58 18 tháng 2, 2014

      Boong bảo chúng nó: Ngu dốt bền.
      Theo mình: Nó giả dốt cũng nên.
      Này nhé! Giả vờ hô: "dâm chủ".
      Có mất gì đâu, túi có tiền.

      Này nhé! Danh sách chỉ ghi tên.
      Chụp hình, ghép ảnh mất mấy tiền.
      Trả lời phỏng vấn dăm câu "nhặng".
      Rải ngân đô xịn, chẳng ai phiền.

      Chỉ khổ bọn rồ, theo chúng hô.
      Vài đồng bạc lẻ thí "phu hồ".
      Mưa gió, đội trời tiết bấc lạnh,
      Phồng mang, trợn má đồng thanh: "Ò.."

      Xóa
    8. Hoc sinh mẫu giáo vùng caolúc 11:17 18 tháng 2, 2014

      Thơ Cường vô Phúc nghe như"Lìn".
      Dám đùa với nó "thằng" Boong "Tin"?
      Về thơ, nên gọi Boong bằng cụ.
      Nhớ nhe! Phúc rồ chắp tay xin!

      Xóa
    9. Nào bắt đầu từ anh Boong, hay bố anh Boong đây?
      Anh Gởi bố thằng sinh viên không học.cho bố em cám ơn nhé.
      Đây là em hỏi chị Hương, chắc anh Boong vừa đi họp chi bộ Đảng của chúng ta về, nên hơi có tí tây tây.Không sao anh à, vợ( chắc anh là chồng) không có thời gian, thì mình trả lời có sao, phải không anh?
      Thế bây giờ anh đã tỉnh chưa?Thế cái đoạn này anh gửi cho em hay bố em?
      Nước mắt của mày: Cá sấu thua!
      Mày hỏi: Cựu binh? Giọng nửa mùa.
      Phí công thầy dạy, cha thất học.
      Mác mang có học liệu có thừa?

      Toàn bài thơ của anh hay thật, toàn là những anh yêu em, hay em yêu anh. chắc anh chị sung lắm, nên em thấy trong thơ anh toàn toát ra cái khoảng phía dưới sương sướng ấy. Chả thấy anh đề cập vấn đề em hỏi tẹo nào cả.
      Không nên uống nhiều, hại gan lắm. mình là đảng viên, Đảng cuả chúng ta, suốt ngày cứ tí cay cay, mắt cứ dòm dòm vào cái khoảng phía dưới sương sướng ấy, dân họ đánh giá chết.

      Còn anh rắn giả lươn, em phục anh thật.
      Đúng là anh có con mắt giữa rắn và lươn. Cam bái phục, bái phục.
      Từ hồi anh cùi bắp lập trại Milu, bao nhiêu con đực, anh ấy thiến ráo, để một anh ý ĐỘC TÔN truyền giống, tạo loài nửa người, nửa Milu.Anh ấy khoe em thế, ở mấy cái thớt cũ ý.Anh Bắp hi vọng khoảng 100 năm nữa( hi vọng là thế). Anh Cui bắp sẽ nhân giống toàn bộ cái xứ này, cho bon TB bẩn nó lác mắt ra.Nên suốt ngày anh Bắp chỉ " ẳng". Nghề mà!
      Nhưng bố mẹ anh Rắn giả lươn chắc không cao thủ bằng anh Cùi Bắp, nên mắt anh Rắn giả lươn bị lác. Rõ ràng em viết các bác thương binh bị đuổi. Mắt lác do bắt chiếc anh Cùi Bắp nên viết thành CCB.Cả HN này, nước này đàn ông tữ 25 tuổi trở lên đa số là CCB. Ai cũng có xe ba bánh thì loạn à?

      Cho nên em phải đề nghị Đảng của chúng ta dừng ngay ý địng lập trại giống kẻo chí nguy. Em chả hình dung nổi 100 năm sau nữa...Nguy thật, sản phẩm đầu đã lỗi.Hoa muôn sắc, vật muôn loài

      Đường Giải phóng nóng ,nắng, bụi như chảo lửa, sao các bác thương binh cứ ra đấy nghỉ ngơi là sao ta?

      Xóa
    10. Cường Vĩnh Phúclúc 11:45 18 tháng 2, 2014

      Boong bỏng bòng boong
      B...uồi, d....ái lòng thòng
      chết toi rồi phỏng
      hay núp vùng cao?

      vùng cảo vùng cao
      ăn chuột, cào cào
      củ mài, củ sắn
      chưa sợ hay sao
      mà nay còn láo
      bưng bô xông xáo
      nâng bi thật máu
      điên rồi à cháu???
      (còn tiếp)

      Xóa
    11. Cường Vĩnh Phúclúc 11:51 18 tháng 2, 2014

      Mẫu giáo thành tinh
      mới biết cái "lìn"
      ôi thật thất kinh
      Ka ka

      Xóa
    12. Tố Boong cùng với Tố Cao
      Thi tài trác tuyệt, bài nào cũng hay
      Hùng hồn, mơ mộng, đắm say
      Hồn thơ lai láng, cả ngày không vơi
      Càng đọc, càng thấy tuyệt vời
      Văn thơ thum thủm, muôn đời không phai!

      Xóa
    13. Ngu lắm CVP ạ. Ai cần đi trả lời 1 điều mà người ta coi như là hiển nhiên để làm gì hở Phúc? SV hay CVP là 1 cho nên đều ngu như nhau. Với lũ ngu thì trả lời hay không liệu có ý nghĩa gì không nhỉ?

      Xóa
    14. Ôi sinh viên! Tuy thất học nhưng cũng đã tiếp thu ngay được nghề của anh rồi. Cuối cùng mọi người cũng biết SV đểu là ai.

      Xóa
    15. Cái thằng SV này tuy ngu trong tư duy nhưng rất rành khoản xoi mói, suy diễn chẳng khác Tư Trời Biển, Đu Đủ và các loại Đu khác.

      Xóa
    16. "Cứ đi bộ đội về là cựu chiến binh hả chị?"
      Nước mắt của mày: Cá sấu thua!
      Mày hỏi: Cựu binh? Giọng nửa mùa.
      Phí công thầy dạy, cha thất học.
      Mác mang có học liệu có thừa?

      Xóa
    17. Ka Ka Ka! Ha Ha Ha!
      Chết cười với anh Boong thôi! buồn cười quá, anh để em cười cho đã tí.
      Vậy là anh đã tỉnh quả cay, cay?
      Thế mới đúng chớ, xứng đáng làm chồng chị Hương, làm nửa đảng viên tốt của Đảng chúng ta.
      Lần này chắc cú là anh trả lời em rồi, đã rượu có khác.
      Dưng mà anh vưỡn chưa tră lời câu hỏi em.Tỉnh rượu thì có tỉnh, nhưng anh vẫn tập trung vào khoảng thâm thấp phía dưới, cái tạo sương sướng ý.
      Anh đều tập trung về hướng đó không à. Chị Hương có giỏi thật, làm anh Boong vẫn cứ tơ mơ.

      Còn anh Rắn giả lươn à, em đã là thằng sinh viên ngu, nên những gì đểu, ngu của thiên hạ là em học tuốt.
      Miễn là có lợi cho bản thân em là được.Thiên hạ có chết hết, kệ!
      Thế anh bố mẹ anh đã tìm được nguyên nhân bệnh lác của anh chưa?
      Tìm nguyên nhân cho kỹ, còn lứa sau nữa mà. Anh có thể đến trại độc tôn phong tinh của anh Cùi bắp học kinh nghiệm.

      Xóa
    18. Cường Vĩnh Phúclúc 15:39 18 tháng 2, 2014

      ôi thế hả Rắn giả lươn, chết mất! Nhà iem nại ngu quá nhỉ, cơ mà trong làng iem có nhiều bác cùng là bộ đội về nhưng có người là cựu chiến binh, nại có người chỉ là cựu quân nhân đấy, lươn giả rắn ạ, nhà iem có hỏi thì các bác ý nói, dựa vào cái Pháp lệnh gì đấy, nhà iem quên mất rồi (có khi phải nhờ bác Tư Trời Biển xem cái Pháp lệnh ý là pháp lệnh gì), cái gì mà có dính tới cựu chiến binh ý, người ta bảo có định nghĩa về cựu chiến binh hẳn hoi, bác nào đi bộ đội về mà không đủ tiêu chuẩn cựu chiến binh thì chỉ là cựu quân nhân. Nhà iem chả biết thế lào, chỉ thấy ngu, à ! ngu quá là ngu, cái đầu ngu đến mức gỏ kêu boong boong các bác ạ. Hii

      Xóa
    19. Cường Vĩnh Phúclúc 15:45 18 tháng 2, 2014

      Boong bỏng bòng boong
      B...uồi, d...ái lòng thòng
      cú ni là hỏng
      nghề là chuyên hóng
      không chầy thì chóng
      bị cắt tiền công
      bởi nói lên đồng
      ngu tài hớt hóng....
      là lá la la
      là lá la la
      (còn tiếp)

      Xóa
  6. Các ông ủng hộ đảng khỏi mất thời gian tranh cãi rồi phê phán về các cuộc biểu tình chống tàu của chúng tôi. Cái chúng tôi cần là sự bất ổn chính trị, rối loạn nhân tâm, chia rẽ nội bộ... liên miên cho đến khi các ông phải bị lật đổ. Nói cách khác, các anh hùng liệt sĩ chống Tàu với chúng tôi chỉ là cái mặt nạ bung xung cho chúng tôi diễn trò kiếm chác. Thế cho nên các ông có tổ chức lễ này hội kia để tưởng nhớ họ bao nhiêu đi chăng nữa cũng vậy thôi và vô ích đối với chúng tôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cường Vĩnh Phúclúc 11:06 18 tháng 2, 2014

      Còn cái người khác cần là sự ổn định chính trị như mơ, mấy chục triệu "ông chủ" suốt ngày chỉ biết câm lặng, vất vả, nặng nhọc lao vào cuộc mưu sinh tìm cái ăn, cái mặc...., chả biết gì khác để những "đầy tớ" tha hồ đục khoét tới tận xương tủy "ông chủ" lấy tiền xây cơ ngơi trăm tỷ, mua nhà cho bồ nhí vài căn, ô tô xịn, con đi học ở các nước tư bản dãy chết để mai này lại về tiếp tục làm "đầy tớ" xây dựng CNXH ưu việt cho "ông chủ"!!! ka ka

      Xóa
    2. Khen cho chú Cường VP. Chú nắm rất tốt ý đồ của moa. Hãy cố gắng làm như gì chú làm rất đúng những gì chúng ta đã cam kết nhé, anh sẽ có thưởng. Nói nhỏ: người như chú nếu xong anh sẽ cho chức Thứ trưởng bộ tuyên truyền. Hãy tin anh đi.

      Xóa
    3. (Càng đọc, càng thấy tuyệt vời
      Văn thơ thum thủm, muôn đời không phai!)?
      Hóa ra đu đủ lạc loài.
      Tuyệt vời, thum thủm là hai cùng thùng?
      Là người hai ấy không chung.
      Khuyết mắt, khuyết ngửi ngại ngùng lắm thôi.
      Ai đời thum thủm- tuyệt vời...

      Xóa
    4. Hoc sinh mẫu giáo vùng caolúc 13:36 18 tháng 2, 2014

      "Ai đời thum thủm- tuyệt vời..."
      Con Ky nhà tớ khác người giống Đu.
      Người chê nhưng nó rối mù....

      Xóa
    5. Cường Vĩnh Phúclúc 15:31 18 tháng 2, 2014

      Gửi bác Trùm lừa, nhà iem chỉ mơ được làm 1 anh nông dân quèn, được Nhà nước công nhận quyền sỡ hữu đất đai là của nhà iem, để nhỡ có vì sự nghiệp chung phát triển đất nước thì cũng phải có cuộc mua bán đất sòng phẳng, thuận mua vừa bán, đừng mông lung đất đai thuộc sỡ hữu toàn dân, để rồi đè nhà iem cùng bầy nông dân lấy hết đất mà chỉ quẳng cho bọn em nhõn mét vuông nhõn bát bún thì oan ức tới mây xanh, nhiều bà con nông dân cả nước cũng vì thế mà bỏ nhà ra vườn hoa Mai Xuân Thưởng ở thủ đô ngàn năm văn vật của ta mà sống đấy bác. Họ nhà nông dân iem vất vưởng như thế để bọn "đầy tớ" của bọn iem xây biệt thự, vi la trên chính thửa đất ngàn đời tổ tiên bọn iem để lại giờ thành của riêng họ nhưng được dán mác sỡ hữu toàn dân để cướp của họ nông dân nhà iem.

      Nhà iem dân ngu cu đen, biết gì mà Thứ với chả Bộ trưởng, quan bác chọn những vị khác xứng đáng hơn nhá, như Tố Cao, Tố Phường (cùng họ với 1 bác Tố tên tuổi lẫy lừng ngày nào, chắc có gien nàm nãnh đạo", hoặc là cụ Thép ý, cái cụ là cựu tù Phú Quốc đã nói hung thần 7 Nhu sau khi đi học cải tạo về còn dám gài lựu đạn (có lúc nại lói là mìn) quanh bờ rào nhà ý, thứ trưởng tuyên truyền ăn lói phải tầm ý mới xứng bác ạ, hay quan bác cần một gương mặt có vẻ đạo mạo, chỉnh chu hơn thì có thể mời ông cựu giáo viên Ngữ văn XYZ, bác ý cốt cách tao nhân mặc khách, ngày nuôi chim chóc, bắt bướm, hái hoa còn tối lại thưởng nguyệt tiêu sầu, thế mới xứng là bộ, thứ trưởng tuyên truyền, văn hóa gì đấy, dưới trướng của một trùm tầm cỡ quan bác.

      Xóa
    6. ("Ai đời thum thủm- tuyệt vời..."
      Con Ky nhà tớ khác người giống Đu.
      Người chê nhưng nó rối mù...)
      Mỗi khi cu cháu lù lù cầm bô.
      Ôi rào Đu đủ làm thơ!
      Cu Cường vô phúc lờ mờ sinh viên.
      Cùng cu trời biển rú lên.
      Xich lô đứt xích dưới trên lộn sòng.

      Xóa
    7. Cường Vĩnh Phúclúc 20:31 18 tháng 2, 2014

      Nhà iem quên mất Tố Boong
      cho nên bác ý phật lòng gào lên
      gào rằng tớ ở một bên
      mà sao bỏ tớ lềnh bềnh như ri
      Cường rằng bỏ vậy có gì
      chờ trong giây lát con Ky tới liền
      rồi thì có một điện biên
      Tố Phường nổi tiếng là điên là khùng
      lu loa mồm mép hòa chung
      với cu mẫu giáo trên vùng rẻo cao
      một con không lại thì sao?
      ba con hùa lại ai nào hơn ta!
      ka ka ka
      là lá la la, là lá la la

      Xóa
  7. Đây, những vị nào nói Sách giáo khoa có ghi lại trận chiến chống quân xâm lược Trung quốc ngày 17/2/1979 và không cần phải tổ chức tưởng niệm ngày này (ngày bị xâm lược !) mà phải tưởng niệm vào ngày khác (ngày chiến thắng !) hãy đọc và suy nghĩ cho kỹ lưỡng : http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/thu-tuong-khong-bao-gio-quen-cuoc-chien-bien-gioi-1979-2953739.html

    Trả lờiXóa
  8. Thì ra mấy ông biểu tình Bờ Hồ, mấy ông bà BBC, RFA rồi mấy ông sử gia như Dương Trung Quốc, như GS Nguyễn Minh Giang, ông tướng công an Lê Văn Cương... đều một giộc: Nhắm mắt nói bừa!
    + Họ đòi đưa sự kiện về chiến tranh biên giới vào sách giáo khoa: Sách đã đưa từ lâu mà họ không biết;
    + Họ đòi vinh danh liệt sĩ Biên giới phía Bắc: Đã vinh danh rồi!
    + Họ đòi giải quyết chế độ cho gia đình liệt sĩ biên giới phía Bắc như với LS chống Pháp chống Mỹ: Thật hài hước vì ở VN đâu có phân loại liệt sĩ? Tất cả gia đình liệt sĩ, dù chống Tàu hay chống Pháp, Chống Mỹ đều có chế độ đãi ngộ như nhau!!!!

    Trả lờiXóa
  9. Dân trí,http://dantri.com.vn/xa-hoi/ba-duong-pho-moi-mang-ten-liet-sy-chien-tranh-bien-gioi-1979-838846.htm

    Thứ Bẩy, 15/02/2014 - 15:55

    Lào Cai :
    Ba đường phố mới mang tên liệt sỹ chiến tranh biên giới 1979
    (Dân trí) - Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Nghị quyết về việc đặt tên 6 đường, 85 phố và 26 công trình công cộng trên địa bàn TP Lào Cai, trong số đó có 3 tuyến đường mang tên ba liệt sỹ tiêu biểu hy sinh anh dũng trong chiến tranh bảo vệ biên giới tháng 2/1979.

    Đó là tên của Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân (LLVTND), liệt sỹ Võ Đại Huệ (1952 – 1979), quê quán ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, cán bộ phân đội thuộc Trung đoàn 16 (Công an vũ trang nhân dân) đã mưu trí, kiên cường trong chiến đấu, lập chiến công xuất sắc và anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới ở Mường Khương (tỉnh Lào Cai) tháng 2/1979.



    Liệt sỹ Võ Đại Huệ đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Quân đội truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND và Huân chương Chiến công hạng Nhất.


    Tên của liệt sỹ Võ Đại Huệ được đặt tên cho một đường phố mới (trục đường N7 nối với đường N8 ở khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường) thuộc địa bàn phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai.

    Ba đường phố mới mang tên liệt sỹ trong chiến tranh biên giới 1979


    Một góc thành phố trẻ biên giới Lào Cai, nơi có 3 khu phố mới được đặt tên theo tên liệt sỹ tiêu biểu trong chiến tranh bảo vệ biên giới tháng 2/1979



    Anh hùng LLVTND, liệt sỹ Quách Văn Rạng (1956 - 1979), quê quán ở huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, là Trung đội phó chiến đấu của Đồn biên phòng 125 cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã mưu trí, ngoan cường trong chiến đấu giữ vững trận địa khi bị địch tấn công ngày 17/2/1979 và đã dũng cảm hy sinh để giữ vững khí tiết của người chiến sỹ biên phòng Việt Nam khi bị rơi vào tay kẻ địch, góp phần bảo vệ đơn vị di chuyển về vị trí mới tiếp tục chiến đấu bảo vệ biên giới Tổ quốc.



    Liệt sỹ Quách Văn Rạng đã được Đảng , Nhà nước và Quân đội truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND và Huân chương Quân công hạng Ba.



    Tên của liệt sỹ Quách Văn Rạng được đặt tên cho một khu phố mới của khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường nằm trên đường N11 nối với đại lộ Trần Hưng Đạo thuộc đại bàn của phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai.



    Liệt sỹ - nhà báo - nhà văn Bùi Nguyên Khiết (1945 - 1979), quê quán ở Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, là phóng viên mặt trận của báo Hoàng Liên Sơn trực thuộc Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn đã anh dũng hy sinh trong ngày 17/2/1979 khi đang cùng bộ đội địa phương trực tiếp chiến đấu bảo vệ chốt tiền tiêu biên giới ở khu vực xã Tả Ngải Chồ, huyện Mường Khương, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là tỉnh Lào Cai).



    Tên của liệt sỹ - nhà báo - nhà văn Bùi Nguyên Khiết đã được đặt tên cho khu phố mới nằm trên trục đường DN2 thuộc địa bàn phường Bình Minh trong khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường.

    Từ ngân hàng dữ liệu dự thảo đặt tên đường, phố và công trình công cộng do các cơ quan có trách nhiệm của tỉnh Lào Cai và thành phố Lào Cai công bố công khai trên hệ thống thông tin đại chúng địa phương, lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai họp phiên thường kỳ cuối năm 2013 đã đưa ra thảo luận, xem xét và ra Nghị quyết về việc đặt tên mới.

    Trong dịp này một số khu phố mới khác của thành phố Lào Cai cũng đã được đặt tên cho các văn nghệ sỹ nổi tiếng của đất nước nhung có nhiều gắn bó với địa phương như nhà văn Nguyễn Tuân, họa sỹ Tô Ngọc Vân, nhà văn Nguyễn Thành Long (tác giả truyện ngắn đặc sắc “Lặng lẽ Sa Pa”)… và cụ Trần Văn Nỏ là một nông dân người dân tộc Tày có công phát hiện ra mỏ quý a pa tít Cam Đường đầu thế kỷ 20 và từng được Bác Hồ tặng lụa khi Người lên thăm tỉnh Lào Cai tháng 9 năm 1958 cũng được chọn đặt tên cho một khu phố mới.

    Trả lờiXóa