Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

TƯ LIỆU ĐẶC BIỆT VỀ CUỘC GẶP GIỮA CHÍ DŨNG VÀ TƯỚNG NGỌ

PetroTimes công bố tư liệu đặc biệt về 2 cuộc gặp của Dương Chí Dũng và tướng Phạm Quý Ngọ


(PetroTimes) - Tại phiên tòa ngày 08/01/2014, Dương Chí Dũng đã khai việc Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an mật báo cho để chạy trốn và việc đưa hối lộ. (Theo thông báo ban đầu, PetroTimes sẽ đăng tách bạch từng cuộc gặp của Dương Chí Dũng và tướng Phạm Quý Ngọ. Tuy nhiên, do yêu cầu của nhiều độc giả nên Ban biên tập quyết định đăng tải luôn thông tin cả 2 cuộc gặp ở Tuần Châu và ở tòa nhà Pacific để độc giả tiện theo dõi.)
Dương Chí Dũng cũng khai việc đưa tiền hối lộ cho một loạt các cán bộ cao cấp của Bộ Công an: Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng - C48, Điều tra viên của Bộ Công an…
Để độc giả có thông tin đa chiều, PetroTimes sẽ công bố bản tự khai của Dương Chí Dũng viết trong thời gian ở trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn. Bản tự khai này sau đó được chính Dương Chí Dũng phúc cung, ký và khẳng định lại nhiều lần.
Trang đầu tiên trong bản khai của Dương Chí Dũng.
Bản khai này chia thành nhiều phần, nói cụ thể về các cuộc gặp với Thượng tướng Phạm Quý Ngọ ở Tuần Châu, ở khu Pacific; với Cục trưởng C48 và với điều tra viên Bộ Công an. Cuối cùng là chi tiết về cuộc điện thoại mật báo chạy trốn. Nghi vấn có chuyện mật báo, đưa hối lộ hàng trăm ngàn đô la hay không, sẽ bắt nguồn từ những cuộc gặp đó.
Trong bản khai, Dương Chí Dũng viết về cuộc gặp của Dương Chí Dũng và Tướng Phạm Quý Ngọ ở Tuần Châu:
"Trại Yên Trạch ngày 17/10/2012
Bản tự khai
Kính gửi cơ quan Cảnh sát điều tra C48 Bộ Công an
Tên tôi là Dương Chí Dũng sinh năm 1957, là bị cáo trong vụ án mua ụ nổi 83M của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Sau khi suy nghĩ lại toàn bộ diễn biến vụ việc trước khi tôi bỏ trốn tôi xin trình bày lại một số nội dung như sau:
1, Về việc đưa tiền cho anh Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an:
Trong bản tự khai tại trại giam B34 Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi có khai đã đưa tiền cho anh Ngọ hai lần, một lần tại đảo Tuần Châu tỉnh Quảng Ninh, một lần tại nhà anh Ngọ tại Hà Nội. Do khi khai tại trại B34 tôi bị lẫn và hoảng loạn và hoang tưởng nên tôi đã khai không đúng. Tôi xin trình bày và khai lại như sau:
Ngày 29 tháng 4 năm 2012, vợ chồng tôi trên đường đi nghỉ nhân ngày lễ 30/4 và 01/5 tại Bãi Cháy, Quảng Ninh do Cảng vụ Quảng Ninh mời. Trên đường đi Quảng Ninh, tôi có điện cho anh Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an để mời anh chị Ngọ ăn cơm tối với vợ chồng tôi vì tôi biết lịch anh Ngọ đang nghỉ ở đảo Tuần Châu.
Khi tôi điện thoại cho anh Ngọ thì anh Ngọ có nói là ăn cơm trưa xong, buổi chiều, vợ chồng anh Ngọ về quê Thái Bình và anh Ngọ nói tôi cứ xuống Tuần Châu chơi. Chính vì vậy vợ chồng tôi đã rẽ vào đảo Tuần Châu để thăm vợ chồng anh Ngọ.
Khi vợ chồng tôi đến khách sạn và vào phòng anh Ngọ nghỉ, vợ tôi ngồi nói chuyện với chị Nhạ - vợ anh Ngọ, còn tôi ngồi nói chuyện với anh Ngọ.
Trang cuối có chữ ký của Dương Chí Dũng trong bản khai.
Tôi và gia đình anh Ngọ đã có quen biết từ lâu nên sau khi hỏi thăm anh chị Ngọ tôi có trình bày về việc đầu tư ụ nổi 83M của Tổng công ty và tôi có nhờ anh Ngọ xem xét cho khách quan vì tôi lúc đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành mà chỉ thay mặt Hội đồng quản trị ký các Nghị quyết và quyết định trên cơ sở trình của Tổng giám đốc và Ban điều hành.
Tôi có nói với anh Ngọ là dù sao tôi là chủ tịch và đã ký các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, sai tôi chịu trách nhiệm không để cho cấp dưới nhưng mong anh có ý kiến với cơ quan điều tra vì tôi hoàn toàn vì công việc của Tổng công ty.
Sau khi nói chuyện với anh Ngọ xong tôi xin phép về và hôm đó tôi không đưa tiền cho anh Ngọ như tôi đã khai tại trại B34 thành phố Hồ Chí Minh…
Dương Chí Dũng viết về cuộc gặp với Tướng Phạm Quý Ngọ ở tòa nhà Pacific:
Sau khi vợ chồng tôi nghỉ lễ ở Bãi Cháy đến sáng ngày 01/5/2012 thì về Hà Nội và tối ngày 02/5/2012 tôi có đến nhà anh Ngọ ở Tòa căn hộ cao cấp Pacific trên đường Phan Bội Châu, Hà Nội.
Mục đích hôm đó là tôi báo cáo với anh Ngọ là ngày 04 và 05/2012 tôi phải vào Bà Rịa – Vũng Tàu để cùng Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng ra thăm đảo Trường Sa và tôi sợ không kịp về để sáng ngày 07/5/2012 đến làm việc với C48 theo giấy triệu tập nên tôi có nhờ anh Ngọ, nếu tôi không kịp về thì anh Ngọ nói giúp với C48.
Hôm đó, tôi cũng có nhờ anh Ngọ gọi điện cho anh Thanh Cục trưởng Cục C48 để tôi đến gặp anh Thanh vì tôi không quen biết anh Thanh. Do hôm đó, anh Ngọ điện cho anh Thanh không được nên anh Ngọ có cho tôi số điện thoại của anh Thanh để tôi tự liên lạc.
Hôm đó, tôi không nói gì về vụ việc của tôi nữa mà chỉ nhờ anh Ngọ quan tâm xem xét và tôi cũng có nói với anh Ngọ là nếu cần thì em cũng bán nhà và anh Ngọ nói là việc gì phải thế, chỗ anh em chú cứ yên tâm để anh lo.
Sau khi nói chuyện với anh Ngọ xong tôi xin phép về và hôm đó tôi cũng không hề đưa tiền hay quà cáp gì cho anh Ngọ cả. Với bản khai này tôi xin khẳng định việc tôi khai trước đây tại B34 là sai sự thật do lẫn và hoang tưởng.
Tôi không hiểu tại sao tôi lại khai như vậy, tôi rất xin lỗi anh chị Ngọ và mong cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ sự thật mà tôi khai tại bản khai này."

Ban biên tập PetroTimes

32 nhận xét:

  1. ỐI DÀO ƠI!
    Anh Như gió chém gió quá!
    Có gì gọi là "Tư liệu đặc biệt" đâu nhỉ? Dù công chúng chưa nhìn thấy tấm hình chụp bản Tự khai của Dương Chí Dũng thì chúng tôi đã biết rằng: Tại Tòa Bị cáo Dũng có khai rằng: Lời khai ở TP HCM khi mới bị bắt mới là đúng.
    Khi đưa về Lạng Sơn, Dũng bị ép, bị đánh đập, đe dọa.... nên phải viết bản tự khai, viết thư xin lỗi ông Ngọ do cán bộ điều tra đọc cho Dũng chép.
    Các bị can khác trọng vụ này cũng khai bị ép cung, bị tra tấn.

    Tóm lại, cái Tư liệu gọi là đặc biệt này cung ko phải có gì "đặc biệt" cả.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thái tử của Thần gío mà không biết chém gío thì giang hồ nó cười cho...kkkl..

      Xóa
  2. Tài liệu khẩu cung của một vụ án cộm cán của những cộm cán mà sao một website " thông tin nội bộ của một TCT ( xăng dầu ) lại có dễ dàng vậy nhỉ ? Website này lại muốn trở thành 1 Nguyễn Việt Chiến ? Về mặt luật, xin chủ nhà cho biết việc website xăng dàu có được tài liệu khẩu cung trên đây có phải là một vụ án " làm lộ bí mật tài liệu cơ quan nhà nước " nữa ?( Lộ tài liệu tờ khai khẩu cung nghi can )

    Trả lờiXóa
  3. Phong "gió" lại hướng dư luận về đâu?

    Trả lờiXóa
  4. Người Quan sat làm công tác gì mà lúc đó được ở đấy vậy,chắc Người Quan sat làm vệ sinh ở đấy, vậy Người Quan sat còn nhớ Anh Dũng có bị đánh đau không, anh Dũng mới bị bắt về ăn ít chắc 1 ngày ị 1 bãi vừa đủ Người Quan sat liếm, nếu thêm anh Ngọ ị nữa Người Quan sat chắc phải mời anh Xích lô nữa mới liếm hết

    Trả lờiXóa
  5. Nguyên Đại tá An ninh Nguyễn Như Phong, cố tắm gội cho ông Anh Phạm Quý Ngọ một lần nữa để tiễn ông Anh về cõi xa. Có qua có lại, có trước có sau, xử sự giang hồ như thế là chung thủy, là tốt lắm rồi. Nhưng lần tắm gội này chưa tỉ mẩn, kỹ càng . Này nhé:"Anh Ngọ nói, việc gì phải thế(bán nhà),chỗ anh em, chú cứ yên tâm để anh lo". Một lãnh đạo Bộ, phụ trách điều tra an ninh kinh tế, thủ thỉ với thằng tội phạm về vụ án kinh tế khủng, không có mảy may quan hệ họ hàng, nghĩa ân với mình, ngọt nhẹ như nói với người tình. Bà con thử nghĩ xem, ông Đại tá Phong vẫn cứ nghĩ, dân thì phải ngu, khu thì phải đen, nên ông múa bút muốn nói gì thì nói. Gọi câu nói ngọt hơn mía lùi của ông Ngọ với Dương Chí Dũng là Quả. Lũ trẻ trâu chúng cũng nói trúng phoóc trước đó cái Nhân gì! Càng nói càng lộ ra những điều thối tha không chịu nổi. Thì ra cùng lũ cướp ngày!

    Trả lờiXóa
  6. Cụ XYZ ạ. Thời cụ thì ít bọn cướp ngày, nhưng thời nay thì nhiều lắm, chắc là 100% quan chức. Ở phường em, tuy lô đề là tệ nạn nhưng bọn nó có bảo kê hết, ngang nhiên ghi lô đề ven đường, ven chợ. Chủ tịch, trưởng công an,.tỏ ra liêm khiết nhưng vợ con đứnng tên cả mấy cái biệt thự. Nghĩ mà buồn cho tương lai đất nước...

    Trả lờiXóa
  7. Càng bịt, hũ mắm Phạm Quý Ngọ càng nặng mùi


    Võ Văn Tạo

    Sau cái chết không thể đáng ngờ và giật gân hơn của tướng Ngọ, báo Petrotimes do đại tá công an Nguyễn Như Phong làm Tổng biên tập, ngoài việc “nhảy cẫng đưa tin” (tối 18-2-2014) trước cả thời khắc ông Ngọ thực sự chết, ngày 20-2-2014 còn đăng bài 2 bài dồn một: “Petrotimes công bố tư liệu đặc biệt về 2 cuộc gặp của Dương Chí Dũng và tướng Ngọ”.

    Đây là 2 bài báo thuật lại bút tích tự khai của Dũng ở Trại Yên Trạch (Lạng Sơn) ngày 17-10-2012 về 2 cuộc gặp gỡ chạy tội với tướng Ngọ ở bãi biển Đồ Sơn và nhà riêng tướng Ngọ tại Hà Nội và có bình thêm.

    Nội dung bài báo thì dài nhằng, nhưng tóm lại, chỉ nhằm thanh minh thanh nga cho tướng Ngọ. Rằng cả 2 lần trên, Dũng không hề hối lộ tiền bạc cho tướng Ngọ. Rằng lời khai trước đây của Dũng ở B34 (đưa 10.000 USD và 500.000. USD) “là sai sự thật, do lẫn và hoang tưởng”.

    Như báo chí đã đăng tải, lúc mới bị bắt từ Campuchia di lý về Sài Gòn (B34), Dũng khai đã hối lộ tướng Ngọ 2 lần, tổng cộng 510.000 USD. Tại phiên tòa xét xử vụ án thứ 2 liên quan đến Dũng (tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài), Dũng lại khai có hối lộ như lần khai ở B34. Trước vành móng ngựa, Dũng bộc bạch, nội dung khai trước tòa mới là sự thật, vì là lời nói của kẻ bị khép án tử hình chờ chết, không thể man trá.

    Qua đó, chẳng cần thông minh lắm, công luận dư sức hiểu, về đến Trại Yên Trạch, dưới áp lực của phe cánh tướng Ngọ, Dũng đành phản cung để đề phòng bị thủ tiêu ngay trong trại giam nhằm diệt khẩu.

    Những ai từng tham gia xét xử nhiều vụ án hình sự đều biết và tôn trọng nguyên tắc: khi nội dung các lần khai tại cơ quan điều tra mâu thuẫn nhau, thì sự thật nằm trong lời khai đầu tiên. Vì khi mới bị bắt, nghi can thường bất ngờ, bị động, nên khai thật. Sau đó, “nhất dạ bá kế”, mới tính toán thiệt hơn này nọ để khai khác đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Về nghiệp vụ và đạo đức báo chí, xin đại tá Phong trả lời giùm câu hỏi của bạn đọc và đồng nghiệp: vì sao Petrotimes chỉ đăng (kèm ảnh chụp bản tự khai) lời khai ở Trại Yên Trạch, mà không đăng lời khai của Dũng (kèm ảnh chụp bút tích) ở B34 cũng như lời khai tại tòa?

      Chẳng phải đây là lần đầu tiên Petrotimes “làm xiếc” công luận trong vụ án này. Sau khi Dương Tự Trọng bị kết án, tờ báo này đã đăng nhiều bài ca ngợi Dương Tự Trọng như một người quân tử, một người con tận hiếu…

      Nhưng sự thật vể Dũng và Trọng với cả đống biệt thự, vợ bé đã cho công luận dư biết anh em họ tiền đông hơn quân nguyên. Petrotimes là tờ báo của ngành dầu khí – tiền cũng đông hơn quân Nguyên cả vạn lần. Chẳng lẽ lãnh đạo ngành dầu khí cứ “ngơ ngơ như bò đội nón”, để ai đó lợi dụng tờ báo của ngành mình để viết thuê, lừa dối công luận, trục lợi cá nhân? Một tờ báo bị công chúng ghê tởm và phỉ nhổ, cơ quan chủ quản làm sao có thể nói với công luận rằng chúng tôi sạch sẽ?

      Không chỉ có vậy, khi cả nhân loại tiến bộ mừng nhân dân Libya thoát ách độc tài dơ bẩn của Kadhafi, thì Petrotimes đăng bài tụng ca tụng ca và thương tiếc kẻ này – “kẻ thù nguy hiểm nhất của thế giới, con chó dại nguy hiểm vùng Cận Đông” (lời cựu tổng thống Reagan).

      Báo chí có thể tác động và gây ảnh hưởng đến công chúng. Điều đó không phải bàn cãi. Nhưng với tham vọng hoang đường một tờ báo chầy cối và trơ trẽn viết ngược hàng trăm tờ báo trong và ngoài nước, chống lại sự thật rành rành, chống lại các giá trị nhân phẩm, liệu Tổng biên tập Nguyễn Như Phong, ngoài việc tự bôi chất bẩn vào mặt mình, có mắc bệnh hoang tưởng?

      Nhân vụ tướng Ngọ đột tử, cũng xin bàn thêm đôi chút. Theo lời khai của Dũng, tướng Ngọ điện báo, mach nước Dũng nên trốn đi một thời gian. Kết hợp nhiều tình tiết khác, tòa ra quyết định khởi tố vụ án (chưa khởi tố bị can) cố ý làm lộ bí mật nhà nước, mà nghi can là tướng Ngọ. Tướng Ngọ chết, phải đình chỉ vụ án theo luật định (trừ trường hợp xác định có nghi can khác). Nhưng chuyện hối lộ, Dũng Khai ngoài tướng Ngọ còn có đại tá cục trưởng (sau khi Dũng bỏ trốn, đã “bay” chức Trưởng ban chuyên án Vinalines) và cán bộ C48 được Dũng lót tay hàng chục nghìn USD, với cụ thể số lượng từng món cho từng người. Nếu điều tra khẩn trương và nghiêm túc, lời khai của Dũng là đúng, thì khó suy rằng Dũng khai vấy cho tướng Ngọ. Bản chất các vụ án liên quan đến Dũng là nhằm mục tiêu răn đe tham nhũng. Một vụ án đưa và nhân hối lộ liên quan trong vụ này, nếu được khởi tố kịp thời, điều tra khẩn trương và chính xác, sẽ vớt vát phần nào cho cái gọi là chủ trương đẩy mạnh chống tham nhũng của thể chế.

      Võ Văn Tạo
      (Cựu Hội thẩm nhân dân)

      Xóa
  8. Tướng Phạm Quý Ngọ từ trần, Dương Chí Dũng ra sao?

    Tác giả: Tuấn Nam (theo Trí thức trẻ)
    Thông tin Thượng tướng Phạm Quý Ngọ từ trần thực sự là một thông tin bất ngờ đối với dư luận. Thông tin này càng thu hút sự quan tâm của dư luận nhiều hơn khi gần đây xuất hiện những đề nghị đình chỉ chức vụ đối với vị tướng này để phục vụ công tác điều tra do có lời tố cáo Thượng tướng Phạm Quý Ngọ có liên quan trực tiếp đến vụ Dương Chí Dũng bỏ trốn.

    Cách đây ít phút, trao đổi với chúng tôi về những vấn đề liên quan đến lời khai của Dương Chí Dũng tại phiên xét xử Dương Tự Trọng, ThS, Luật sư Phạm Thanh Bình – GĐ Công ty Luật Bảo Ngọc (Hà Nội) chia sẻ rằng ông rất bất ngờ trước sự ra đi của Thượng tướng Phạm Quý Ngọ.

    “Theo nguyên tắc Luật Hình sự của Việt Nam là truy trách nhiệm cá nhân cho nên bất cứ bị can, bị cáo nào chết thì đều đình chỉ điều tra huống hồ trong trường hợp này, Thượng tướng Phạm Quý Ngọ vẫn đang tại vị nên càng không thể khởi tố được”, LS Bình nói.

    Về lời khai của Dương Chí Dũng, Luật sư Phạm Thanh Bình cho rằng: Đó không phải là một tình tiết gỡ tội cho Dương Chí Dũng. Và nếu cơ quan điều tra có xác định được lời Dương Chí Dũng khai liên quan đến tướng Ngọ là đúng hay không cũng không phải là một tình tiết gỡ tội cho Dương Chí Dũng. Nếu chứng minh được ông Phạm Quý Ngọ đúng như lời Dương Chí Dũng nói thì đó được coi là một tình tiết giảm nhẹ cho Dương Chí Dũng trong việc tố cáo tội phạm. Bây giờ Thượng tướng Phạm Quý Ngọ đã từ trần nên việc tố cáo kia cũng chẳng còn ý nghĩa với Dương Chí Dũng.

    Theo luật sư Phạm Thanh Bình, trong thời gian tới sẽ khó có thể có thay đổi với mức án của Dương Chí Dũng.

    Còn về vụ án “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước” đã được khởi tố tại phiên xét xử Dương Tự Trọng, Luật sư Phạm Thanh Bình cho hay: “Việc cơ quan chức năng khởi tố là để điều tra. Khi có thông tin liên quan đến Thượng tướng Phạm Quý Ngọ thì cơ quan chức năng sẽ xem xét. Nếu thấy vụ án đúng như lời Dương Chí Dũng khai và không còn ai liên quan đến vụ án này thì sẽ đình chỉ điều tra vụ án. Nhưng nếu cơ quan điều tra xác định còn có người khác liên quan đến việc để lộ thông tin cho Dương Chí Dũng bỏ trốn thì vụ án vẫn được tiếp tục”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong một cuộc trao đổi khác với chúng tôi, Luật sư Chu Mạnh Cường – Trưởng Văn phòng Luật sư Danh Chính (Hà Nội) cho hay: “Qua diễn biến sự việc chúng ta thấy cho đến nay, mặc dù chưa có các quyết định hành chính, hay tố tụng chính thức liên quan đến các đối tượng liên quan đến lời khai cũng như nội dung tố cáo của Dương Chí Dũng, nhưng mọi người đều có thể nhận thấy sự việc có liên quan trực tiếp đến Thượng tướng Phạm Quý Ngọ”.

      Vị luật sư này cũng cho biết: Theo quy định của pháp luật, sau khi vụ án được khởi tố, cơ quan điều tra có thẩm quyền sẽ tiến hành điều tra, xác minh các thông tin tố giác tội phạm. Trong trường hợp sau khi điều tra, xác minh mà đi đến kết luận các thông tin đó là đúng sự thật thì sẽ xem xét, quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng có liên quan. Trong trường hợp xác minh, kết luận là không đúng sự thật thì sẽ ra quyết định đình chỉ vụ án.

      “Tuy nhiên, theo thông tin báo chí đã đăng, ngày 18/02/2014, Thượng tướng Phạm Quý Ngọ – người đang bị Dương Chí Dũng tố cáo là nhận tiền từ Dương Chí Dũng, tiết lộ thông tin để Dương Chí Dũng bỏ trốn – đã từ trần.

      Liên quan đến vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” có liên quan đến Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, cho đến nay, chưa có một thông tin chính thức nào về kết quả điều tra, xác minh các thông tin tố cáo. Tuy nhiên, về mặt thủ tục tố tụng, Bộ luật Tố tụng hình sự, điều 164 quy định về Đình chỉ điều tra.

      Theo đó: “2/ Cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra trong những trường hợp sau đây: a/ Có một trong những căn cứ quy định tại khoản 2 điều 105 và điều 107 của Bộ luật này hoặc tại điều 19, điều 25 và khoản 2 điều 69 của Bộ luật Hìnhsự”. Điều 107 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định về những căn cứ không được khởi tố vụ án hình sự, theo đó, khoản 7 quy định: “Khi người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác”. Điều 108 Bộ luật tố tụng hình sự quy định về Quyết định không khởi tố vụ án hình sự: “1/ Khi có một trong những căn cứ quy định tại điều 107 của Bộ luật này thì người có quyền khởi tố vụ án ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự; nếu đã khởi tố thì phải ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố và thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác hoặc báo tin về tội phạm biết rõ lý do; nếu xét thấycần xử lý bằng biện pháp khác thì chuyển hồ sơ cho cơ quan, tổ chức hữu quan để giải quyết”.

      Căn cứ các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, trong trường hợp này, thì khi Thượng tướng Phạm Quý Ngọ từ trần, nếu vụ án không liên quan đến các đối tượng nào khác, Cơ quan điều tra có thể xem xét việc ra quyết định Đình chỉ điều tra (theo điều 164 Bộ luật Tố tụng hình sự) hoặc người có quyền khởi tố vụ án xem xét ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố (theo điều 108 Bộ luật tố tụng hình sự)”, Luật sư Chu Mạnh Cường nói.
      ————
      http://soha.vn/xa-hoi/tuong-pham-quy-ngo-tu-tran-duong-chi-dung-ra-sao-20140218232248958.htm

      Xóa
  9. Phân tích của chú Võ Văn Tạo có lý và đáng suy ngẫm.
    @ vớ văn vỉn: lần sau trích thì đưa link là được rồi. Mà đã phân biệt được đâu là Phan Bội Châu, đâu là Tú Xương chưa đới? :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tộ sư bố anh Nặc danh03:46 Ngày 21 tháng 02 năm 2014!
      Anh biết gì mà ý kiến ý cò!

      Xóa
  10. Anh Trần Đại Quang!
    Mong những dòng này đến Anh. Bộ Anh đang có trách nhiệm quản lý, lãnh đạo, là tai, là mắt, là pháo đài canh giữ bình an cho chế độ, cho nhân dân. Nếu Anh không để mắt đến việc tuồng các tài liệu của Ngành ra ngoài một cách"coi trời bằng vung" của thuộc cấp của Anh thì dần dần, ông Nguyễn Như Phong sẽ xem Bộ chủ quản của Anh là sân nhà của ông ấy, mà, vận dụng lợi thế sân nhà để phục vụ lợi ích nhóm. Và mọi việc, Anh thấy đấy, đã bắt đầu. Hết sức quí mến Anh. Trân trọng.

    Trả lờiXóa
  11. Báo của ông Phong có nhiều tin nội bộ nhỉ. Chả hiểu ai đưa cho? Người cấp tin này có phải đang phạm luật không? Việc công bố các bản cung khai này, không phải là cơ quan CA, mà lại là tờ báo của Dầu khí?

    Lại nhớ việc đầu năm nay Thủ tướng có đến thăm báo này. Thật vinh dự!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con chó ghẻ Đu đủ Sinh viên mồm thối lắm câm mẹ cái mồm đi con chó ạ. ĐCM mày

      Xóa
  12. Bác XYZ ơi!
    Thanh gươm sắc này đang vung lên trên sân khấu tuồnnhằm bảo vệ hồng phúccủa Nhân dân chúng ta đấy bác ạ.
    Bộ CT của Đảng chúng ta họp, và chú Dũng quyết định bị bắt.
    Bác Thép ơi, bác Ngọ, Ngựa của chúng ta đã bị Chứng Ngựa giơ hai chân lên trời rồi đấy. Cháu đã nói trước mà!
    Thế bác XYZ định gửi vòng hoa kiểu nào,vô cùng thương tiếc, hay phân ưu đồng chí Ngọ ?
    Nếu phân ưu đồng chí Ngọ, cháu nghĩ Đảng của chúng ta nỏ ưng đâu. Mà bác bảo Đảng của chúng ta chỉ đạotuồng chứng cớ ra bên ngoài, thì tội cho Đảng của chúng ta quá.
    Thế bác có thấy BCT Đảng của chúng ta lần này có họp không?

    Chị Hương ơi, cho em hỏi câu ngu ngu tí.
    Thế nhỡ hồi đó BCT Đảng của chúng ta không họp thì liệu có cho chú Dũng vào tù được không, hả chị?
    Đảng của chúng ta nhân từ thật, thương đảng viên vô cùng. Em cũng phải cố gắng vào Đảng của chúng ta, nếu nhỡ có vấn đề gì.... Chả nhẽ vuốt mặt không nể mũi, phải họp chi bộ đã, phải không chị Hương? Chị và bác XYZ nhớ giới thiệu cháu nhé!
    Đảng chúng ta là vô địch

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Ông" Sinh Viên!
      Lẽ ra, không trả lời SV. Nhường sự nhận xét, hồi đáp đó cho mọi người để khách quan hơn. Im lặng mãi có khi SV muốn nói gì thì nói, xiên xỏ sao cũng được, tôi trao đổi với SV mấy lời:
      Nhân gian có câu, mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. SV đừng thấy những lời thẳng ngay
      của tôi xoay quanh sự việc ông Ngọ mà bù lu bù loa theo nhé. Thói quen đánh bùn sang ao thường là thuộc tính của những kẻ thấp hèn, chuyên xách mé, mờ ám, không
      bao giờ xứng là người lương thiện. Như SV và nhiều bạn đọc đã rõ, tôi là người ngoài Đảng. Năm nay qua ngưỡng 70 rồi, cơ hội được vinh dự đứng vào hàng ngũ của một Đảng quang vinh ấy xem như vĩnh viễn không bao giờ trong kiếp làm người của tôi. Bù lại, tôi tự trang bị cho mình một thẻ Đảng, thẻ Đảng được trang trọng đặt để, cất giữ trong trái tim mình suốt trong hành trình của vòng đời ngắn ngủi. Có nơi, có lúc, có trường hợp, có con người, đổi bù tôi cái thẻ Đảng thật bằng bìa đỏ đàng hoàng, tôi cũng do dự và chối từ. Còn SV thừa biết, vì sao một quần chúng bình thường, không có địa vị, chức quyền, lợi lộc gì gắn liền với đoàn thể này như tôi, lại tôn quí, kính trọng cái Đảng vĩ đại này vì ngoài lợi ích dân tộc, lợi ích tổ quốc, Đảng ấy không còn một lợi ích nào khác. Lịch sử đã nói, đã minh chứng hùng hồn bằng núi xương sông máu chứ không phải tôi sướng lên, hứng lên mà thêu dệt đâu SV nhé. Khi tồn tại
      những quần chúng, những dân đen như tôi thì Đảng này mãi mãi vững bền, xứng đáng được mãi mãi vững bền để dắt dìu, bảo bọc, bảo ban nhân dân. Trân quí Đảng, bảo vệ Đảng, hằng mong Đảng vững bền thì không có cách nào khác hơn, đúng hơn, thực tế hơn là vun vào gốc và không để cây đại thụ ấy trốc rễ. Đảng sẽ không mất, không đổ từ những luận điệu vu vơ, biến không thành có, biến có thành không, suốt ngày suốt năm suốt tháng của bọn cờ vàng và bọn theo cờ vàng. Đảng sẽ đổ, tự đổ nếu không tiêu diệt được tham nhũng. Bọn cờ vàng và bọn theo cờ vàng thì làm nguy đất nước.
      Bọn tham nhũng thì làm nghèo đất nước, làm nhục đất nước. Còn như SV, nếu không tự thấy rồi dần dà sửa mình thì sẽ làm nhơ nhớp đất nước. Đầu óc chúng tôi đều có "sỏi" của trải nhiệm. Vài lời lông nhông, lóng ngóng của SV, SV nghĩ coi, đâu có dễ gì,
      thấm tháp gì. Phải thế không "ông" Sinh viên già lòng sâu dạ? Chào SV!

      Xóa
    2. Con chó ghẻ Đu đủ Sinh viên mồm thối lắm câm mẹ cái mồm đi con chó ạ. ĐCM mày

      Xóa
    3. Thằng SV ngu kia!
      Đảng viên nào mà chả hoạt động dưới sự bảo hộ của pháp luật.Đảng viên mà sai luật thì cứ theo luật mà cho vào tù. Hà cớ gì mà mày lôi chi bộ Đảng vào đây.Nói như mày thì xã hội loạn à?

      Xóa
    4. Thế bác không thấy câu kết của cháu à. Đảng của chúng ta là vô địch mà.
      Còn vô địch về vấn đề gì , thì bác cháu ta sẽ phân ưu sau. Rất đồng tình với bác đoạn này nè, Đảng ấy không còn một lợi ích nào khác. Lịch sử đã nói, đã minh chứng hùng hồn bằng núi xương sông máu chứ không phải tôi sướng lên, hứng lên mà thêu dệt đâu SV nhé..
      Cháu học môn Con đường cách mạng của Đảng, thấy Đảng đi lên bằng núi xương sông máu , thì trỉ tuệ của Đảng chúng ta quả là vô địch.Xem khắp các nước quanh ta, có nước nào được vinh dự như thế đâu?
      Sau đó Đảng của chúng ta còn dậy Nhân dân lướt sóng kinh tế, đấu tố bọn hút máu Nhân dân. Cháu nhớ cái thớt cũ, anh Lamda cùng chị Hương tính toán toát mồ hôi mà không ra chính xác số tiền của Đảng chúng ta. Cháu phải nói tiền của Đảng cực giá trị, nên phải nhờ siêu máy tính của Mỹ mới tính được. Thế tiền của Đảng chả vô địch là gì?. Thế mà họ chửi cháu suốt.
      Cháu học Tài chính Ngân hàng, nên cháu cũng lờ mờ rõ, đồng tiền của Đảng phát ra một giá trị A, thì Đảng thu về một giá trị tương ứng của nhân dân.Nay giá trị tiền của Đảng so sánh ngang ngửa với nước nào đó của Châu phi thì rõ ràng Đảng ấy không còn một lợi ích nào kháclà gì?
      Giá trị Tiền của Đảng tăng lên, tất nhiên giá trị tài sản Nhân dân giảm xuống. Nên Đảng ấy không còn một lợi ích nào khác đâu?
      Cho nên cháu rất hiểu và thông cảm với bác chuyện Bù lại, tôi tự trang bị cho mình một thẻ Đảng, thẻ Đảng được trang trọng đặt để, cất giữ trong trái tim mình suốt trong hành trình của vòng đời ngắn ngủi.
      Chả cứ gì bác, cháu cũng mong muốn được đứng vào hàng ngũ Đảng của chúng ta lắm. Vì cháu là thằng Sinh viên đểu mà.

      Còn anh Minh tâm, nếu anh có hứng về chuyện chi bộ Đảng ý, em thử hỏi thằng Google, rồi trả lời anh sau.Và em sẽ chứng minh cho anh rõ Đảng ấy không còn một lợi ích nào khác.

      Xóa
    5. Bắt thằng dũng vì nó phạm tội thì cứ việc bắt. Tại sao BCT phải họp mới bắt được nó.Thế nhỡ BCT quyết định không bắt thẵng dũng thì sao?
      Cứ ngồi lên đầu luật pháp như thế này thì còn nhiều, rất nhiều Ngọ nữa xuất hiện.

      Xóa
    6. Bác XYZ phí nhời với ông Đẻ Viên làm gì. Ông í chỉ giỏi cà nhây.

      Xóa
  13. Mất nước là gì? Nước nào đang bị mất trên thế giới? Chỉ có đất nước thể chế này thể chế kia, tư tưởng này tư tưởng kia, dân chủ hay độc tài, tham nnũng hay minh bạch, phát triể hay chưa phát triển...cụ XYZ ợ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thèng ngu. mày có mún nghìn năm làm nô lệ cho tàu ko. trăm năm cho phớp ko.

      Xóa
  14. Nhân cách của tay Phong này cực kỳ thấp kém. Hắn và báo hắn chuyên bênh những kẻ tội phạm có máu mặt cốt để hưởng lợi.
    Nhiều con kền kền khác cũng vậy. Chúng nó không nghĩ người đọc "đọc" ngay được mưu mô kiếm chác qua những lời biện hộ rất ngu xuẩn của chúng hay sao ấy nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  15. Chuyện thâm cung bí sử thế nào chả cần biết, chỉ thấy tấn kịch như trò hề, đó là người chỉ huy cao nhất trong chiến dịch càn quét và truy tìm tội phạm tham nhũng lại là người quen biết và hết sức thân cận với vợ chồng kẻ tình nghi số 1! Thật chả khác gì việc chú công an và thằng trùm xã hội đen lại là bạn chí thân, thế thì chỉ có mù câm điếc kiêm tâm thần mới có thể tin rằng kết quả điều tra hoàn toàn công khai minh bạch trong sáng vô tư. Hình như chỉ có mỗi VN mình là có chuyện này nhỉ, không phải nói quá chứ cứ thế này thì cần gì phải hô khẩu hiệu sống và làm việc theo tấm gương đạo đức HCM nữa, các cán bộ của Đ ta đều đạt chuẩn trên cả thánh sống rồi, vì chỉ có thánh mới làm được việc điều tra và xét xử "công minh" bạn bè thân cận của mình. Kể cả Bao Công cũng eck làm được đâu, thề luôn! Đến đây iem tin như đinh đóng cột rằng kẻ phím cho Dê chạy trốn, đích thị là Ngựa. Đừng thằng nào thuyết phục em tin khác đi, em chửi cho, hê hê, vì đó là niềm tin tất thắng!

    Trả lờiXóa
  16. Tui thấy hai nhân vật chính ở hai đầu chiến tuyến mà gặp nhau ăn uống thân tình quá trời ..... Vậy dụng ý của Bạn Báo Petro muốn gửi đến chúng xanh là gì vậy Gió bưng bô nhưng mà đầu đất, k biết đứa nào vẽ ra nc cờ này chả thấy khôn khoan ở đâu cả. Quan tham mà chơi thân với sếp điều tra, càng bày trò dân càng chửi chứ đc cái gì.

    Trả lờiXóa
  17. Mấy báo Gió làm trước đây đều nhằm tới độc giả xe ôm quán nước, không đòi hỏi Gió phải quá thông minh, nên Gió quên suy nghĩ tới nơi tới chốn bằng cái đầu mình. - Mấy dòng đầu của bản khai cho thấy Dũng khai tại trại Yên Trạch, Lạng Sơn. Dũng trình bày tại Tòa là Dũng bị giam ở đây cùng lũ tội phạm hình sự. Dũng sợ bị bọn này cho tán mạng. Bản tự khai này là dạng xin cứu mạng của Dũng. - Điều tra viên ai cũng biết là các bản cung ban đầu thường là bản cung đáng tin nhất. Thế mà bản tự khai này làm sau lại phủ nhận bản cung ban đầu. - Có 2 chứng cứ nói Mã thông tin cho Dũng chuồn ( bản cung ban đầu và lời khai tại Tòa ), đó là chưa tính đến bản viết tay Dũng gửi lên BCT. Ở đây, Gió chỉ tung ra được một bản nhằm gỡ gạc cho Mã. Nói chung, Gió muốn làm gì cho Mã và tàu ngựa còn sống, đẹp nhất thì Gió nên bưng cái mồm lại. Gió càng nói càng lộ quan hệ khăng khít giữa kẻ tình nghi và người đã chết. Đúng như bên Tàu vẫn nói là " quan - phỉ cố kết ". Không ai nói về con ngựa chết trong 2 tuần, việc tự khắc im, BCT đóng hồ sơ lại. Càng nói, BCT lại càng tính làm tới cùng thì tàu ngựa còn sống muốn chết có khi chẳng được.

    Trả lờiXóa
  18. Vụ này công nhận bác Mã ngang trẩu tre,ngu quá cỡ thợ mộc..
    -Mã làm chưởng BCA,hồ sơ Mã nắm trong tay.Mức độ tội phạm,khả năng DCD có bị bắt giam khởi tố hay không không ai biết rõ hơn Mã..Ấy vậy mà Mã vưỡn ăn tiền,thậm chí đến sát ngày báo cáo TT vưỡn ăn tiền như thường.Hồ sơ như thế,biết rõ báo cáo xong là hết fim lại không Phím cho D chốn từ trước cho lẹ,mình cũng đỡ vào rọ theo.Phải đợi trắc ăn thì mới phím.Đúng là CA,phải chính xác,gọn nhẹ...

    Trả lờiXóa
  19. vu duong chi dung cung binh thuong thoi,vu ban cang khanh hoi moi quan trong, con thang xyz la thang nao vay.

    Trả lờiXóa
  20. Các vụ đặc biệt này cau dac biet nên có kết quả rõ ràng hơn!

    Trả lờiXóa