Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Video: Google.tienlang-TV: Vì sao Bùi Thị Minh Hằng bị bắt tại huyện Lấp Vò, Đồng Tháp?


Xem video clip:

Google.tienlang-TV: Vì sao Bùi Thị Minh Hằng bị bắt tại huyện Lấp Vò, Đồng Tháp?


Mấy ngày nay, trên một số đài báo "cuốc tế" như BBC, RFI, RFA... cùng một số trang mạng đồng loạt lên tiếng "tố cáo" CSVN bắt giữ "Nhà đấu tranh cho dân chủ" Bùi Thị Minh Hằng.
Trên phây búc, từ tuần trước siu nhơn Nguyễn Lân Thắng phát đi lời hiệu triệu "gây biến" tại Hà Nội:
Lời hiệu triệu "gây biến" tại Hà Nội của siu nhơn Nguyễn Lân Thắng
Tất cả các trang kể trên đồng thanh "tố cáo" cộng sản đánh đập, tra tấn Bùi Hằng vô cùng dã man! Thật hài hước khi tận mắt nhìn thấy tấm ảnh mà Bùi Hằng tự chụp rồi tự đưa lên phây ngay khi vừa bị đưa về Nhà tạm giữ Công an huyện:
Bùi Thị Minh Hằng trong Nhà Tạm giữ Công an huyện Lấp Vò
Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, sáng ngày 11/2, Bùi Thị Minh Hằng cùng 20 người khác đi trên 10 chiếc xe mô tô về huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp để “đấu tranh” với Công an huyện về trường hợp của “nhà zân trủ Nguyễn Bắc Truyền đã bị áp giải về trụ sở công an trước đó. Khi đi trên đường, đoàn mô tô xe máy này đi hàng đôi, hàng ba nên đã bị Tổ công tác CSGT đang tuần tra kiểm soát ra hiệu dừng lại để kiểm tra. Không những không chấp hành hiệu lệnh của người thi hành công vụ, Bùi Thị Minh Hằng cùng đoàn người này còn thóa mạ, tấn công tổ công tác làm ách tắc giao thông trong nhiều giờ.
Bùi Thị Minh Hằng chuẩn bị ực lượng từ hôm trước
Công an huyện Lấp Vò đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 3 bị can cầm đầu gồm Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh. Nhóm bị can này bị khởi tố về 2 tội danh “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 245 và “Chống người thi hành công vụ” theo Điều 257 Bộ luật Hình sự. Các bị can hiện tạm giam tại Trại Tạm giam An Bình thuộc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Google.tienlang giới thiệu 2 điều luật liên quan trong vụ án này.
====



Trích Bộ luật Hình sự

Điều 245. Tội gây rối trật tự công cộng

1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có dùng vũ khí hoặc có hành vi phá phách;

b) Có tổ chức;

c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;

d) Xúi giục người khác gây rối;

đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

 

CÁC DẤU HIỆU ĐỊNH KHUNG CƠ BẢN CỦA TỘI PHẠM

1. Các dấu hiệu thuộc về chủ thể của tội phạm

Theo quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự thì chỉ người đủ 16 tuổi trở lên mới là chủ thể của tội phạm này, vì tội phạm này không có trường hợp nào là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.



2. Các dấu hiệu thuộc mặt khách thể của tội phạm

Tội gây rối trật tự công cộng là tội xâm phạm đến an toàn công cộng, đến các quy tắc, sinh hoạt, đi lại, làm việc, vui chơi…ở nơi công cộng.



3. Các dấu hiệu thuộc về mặt khách quan của tội phạm

a. Hành vi khách quan

Người phạm tội thực hiện hành vi gây rối bằng nhiều phương thức khác nhau như: tập trung đông người ở nơi công cộng gây náo động làm mất trật tự công cộng; đuổi đánh nhau, hò hét gây náo động ở nơi công cộng; đập phá các công trình ở nơi công cộng, đập phá các tài sản trong các, quán ăn, quán giải khái có đông người. v.v…

b. Hậu quả

Hậu quả của hành vi  gây rối trật tự công cộng thiệt hại vật chất và phi vật chất được xác định là nghiêm trọng cho xã hội.

Hậu quả vừa là dấu hiệu bắt buộc, vừa không phải là dấu hiệu bắt buộc của tội phạm này.

Là dấu hiệu bắt buộc nếu người phạm tội chưa bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng hoặc chưa bị kết án về tội này hoặc tuy đã bị kết án về tội này nhưng đã được xoá án tích.

Không phải là dấu hiệu bắt buộc nếu người phạm tội đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

Theo hướng dẫn của Toà án nhân dân tối cao thì coi là gây hậu quả nghiêm trọng do hành vi gây rối trật tự công cộng nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Cản trở, ách tắc giao thông đến dưới 2 giờ ;

- Cản trở sự hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân;

- Gây thiệt hại về tài sản có giá trị từ mười triệu đồng trở lên;

- Làm chết người hoặc gây thương tích hoặc bị tổn hại sức khoẻ cho người khác với tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên.

- Gây cho nhiều người bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khoẻ với tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 31%, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người này từ 41% trở lên;

- Gây cho người khác bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khoẻ với tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% và còn thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm triệu đồng trở lên;

- Gây cho nhiều người bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khoẻ với tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 21%, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người này từ 30% đến 40% và còn thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm triệu đồng trở lên.

 - Ngoài các hậu quả xảy ra về tính mạng, sức khoẻ và tài sản được hướng dẫn trên đây, thực tiễn cho thấy có thể còn có hậu quả phi vật chất như có ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, ngoại giao, đến trật tự, an toàn xã hội... Trong các trường hợp này phải tuỳ vào từng trường hợp cụ thể để đánh giá mức độ của hậu quả do tội phạm gây ra có phải là nghiêm trọng hay không.



4. Các dấu hiệu thuộc về mặt chủ quan của tội phạm

Người phạm tội thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng là do cố ý.

===

Điều 257 Bộ luật Hình sự năm 1999 có quy định về Tội chống người thi hành công vụ được quy định như sau:

“1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm :

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;

d) Gây hậu quả nghiêm trọng;

đ) Tái phạm nguy hiểm.”

Để cấu thành tội chống người thi hành công vụ nói trên, người phạm tội phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

- Về mặt khách quan: Hành vi của người phạm tội phải thỏa mãn 1 trong 3 hành vi khách quan sau:

+ Hành vi dùng vũ lực (dùng sức mạnh vật chất tấn công, hành hung) cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật.

+ Hành vi đe dọa dùng vũ lực (đó là hành vi uy hiếp tinh thần người thi hành công vụ làm cho họ sợ mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao) nhằm cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật.

+ Hành vi dùng thủ đoạn khác (như lăng mạ, bôi nhọ hoặc vu khống..) nhằm cản trở người thi hành công vụ thực hiện nhiệm vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật.

- Về mặt chủ quan: Lỗi của người phạm tội phải là lỗi cố ý ( người phạm tội nhận thức được hành vi của mình là chống hoặc cản trở việc thực hiện công vụ của người khác nhưng vẫn thực hiện)

- Về chủ thể: vì đây là tội phạm ít nghiêm trọng (khoản 1) và tội phạm nghiêm trọng (khoản 2) nên chủ thể phải là người từ đủ 16 tuổi trở lên.
========

===
Xem thêm trên Kênh Google.tienlang- TV



59 nhận xét:

  1. Phường Điện Biên19:59 Ngày 23 tháng 02 năm 2014

    Cùng phường cùng hội chẳng thấy đâu
    Chỉ chừng mấy đứa nhặng sì ngầu
    Kêu la gào thét cho vui hội
    Mở mắt ra xem mấy đứa sầu?

    Diện lôm tôn thánh đã thấy đâu
    Đức hiền dân oan chửa a lồ
    Quang à, phương bích đang bàn nhậu
    Lái tương, chị huệ vẫn chưa ồ

    Nếu hằng boi bắt chẳng bất ngờ
    Bất ngờ mấy đứa tính ngẩn ngơ
    Hoặc là giả ngẩn cho vui chợ
    Bênh vực thánh cô, bọn khóc hờ

    Hăng bòi nhiều đạo một thánh cô
    Hôm kia xin chúa, sáng qua mô
    Hôm nay hòa hảo theo cho trọn
    Nước nam mấy đứa được như cô

    Chửi cha mắng mẹ dọa em thơ
    Vứt con thơ dại lỡ sang đò
    Đẩy con tù tội sao mẹ lỡ
    Máu trên máu dưới mẹ diễn trò

    Trẻ ranh nịnh hót ngẫm mình to
    Phồng mang trợn mắt rống như bò
    Từ khi mắm tôm thơm một bịch
    Cạo đầu theo đạo mới con bò

    Cứ để rồi xem mấy đứa hờ
    Văt chanh còn vỏ để hằng mơ.
    Tầm cỡ khải thủy còn ném sot
    Hằng boi cỡ mấy? một lông cò.

    Trả lờiXóa
  2. Đầu năm con ngựa xông nhà!
    Hằng bòi quậy phá nhà ta, tù rồi
    Trại giam Đồng Tháp," thánh" ngồi
    Không ăn chỉ uống gần đôi mươi ngày
    Học theo cu hải điếu cày
    Noi gương cu vũ, chuyến này dễ toi
    Nghe đâu bạn gấu dở hơi
    Trước kia cũng rận giờ chơi mới sầu
    Đang kêu cầu cứu, đang cầu
    Rân chủ im bặt, lau nhau vài thằng
    Chắc là tiền hết, nhì nhằng
    Mong cho được bắt mới hăng thế vầy
    Rằng tiền quyên góp từ đây
    Kiếm sống phải nhục: Tiền này chứ đâu?
    Diện lôm chắc chắn không sầu
    Quang à, phương bích còn lâu mới cùng
    Thất đức, bí thụy không chung
    May ra chỉ có áo chùng mà thôi
    Hôm nay thêm chú siu còi
    ,,,,,,

    Trả lờiXóa
  3. Độc diễn, tự sướng! :v

    Trả lờiXóa
  4. VRNs (14.02.2014) – Sài Gòn – Dưới góc nhìn của một học giả độc lập, thử phân tích xem vì sao Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (sau đây viết tắt là LV cho nó sang) lại có những hành động “mạnh mẽ” và sẽ thất bại thảm hại trong sự kiện vài ngày qua.

    Trước tiên, cần phải biết vùng Đồng Tháp, An Giang là nơi tập trung rất đông các tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo. An Giang, có ngôi chùa Quang Minh Tự, nơi một nhánh của PGHH do thầy Võ Văn Thanh Liêm là chủ trì. Nhánh này có thể nói là không chịu sự quản lý của nhà cầm quyền, nên luôn bị họ tìm cách trù dập, đánh phá.
    Người viết đã may mắn có lần được ăn ở cùng với gia đình các tín đồ PGHH này vài ngày và cũng đã có những tìm hiểu nhất định, thấy rằng họ là những người chân tu hiền lành, chất phác, tốt bụng. Họ thường ăn chay trường, có thể là 1 bữa hay 2 bữa ăn 1 ngày, không sử dụng các đồ uống có cồn hay thuốc lá. Có lẽ thức uống thêm giống với người không tu hành hay ở các đạo giáo khác chính là cafe.

    Đã có nhiều đụng độ giữa công an, an ninh của xứ này với các tín đồ PGHH, có thể google để biết thêm chi tiết. Và sự kiện Lấp Vò cũng chỉ là một phần nối tiếp của những cuộc đụng độ đó.

    Do chính sự đụng độ, đàn áp nhiều lần, nên LV ngày hôm qua đã vẫn có những hành động “thông thường” như những lần trước, hòng tiếp tục trấn áp mạnh mẽ những phản kháng bất bạo động của các tín đồ PGHH nơi đây. Tuy nhiên, lần này LV đã không đánh giá đúng được tình hình và lực lượng “kẻ địch”. Người viết cho rằng LV sẽ thảm bại lần này.

    Như bạn đọc đã biết, LV đã sử dụng hàng ngàn nhân viên công lực, dùi cui, còng số 8, xe bít bùng chở phạm nhân, bạo lực, nhà tù, câu lưu, xét hỏi… chỉ để bắt khoảng 20 người dân thường đang trên đường đi thăm hỏi đồng đạo bị nạn.
    http://www.chuacuuthe.com/images2013/140214-LV1.jpg
    140214-LV1

    Ngoài những “kẻ địch” thông thường xưa kia như trụ trì Võ Văn Thanh Liêm, Võ Văn Bửu, Võ Văn Bảo, Trần Thị Thúy (những tín đồ của PGHH An Giang), lần này LV đã phải đối mặt với những cựu tù nhân chính trị, những người hoạt động xã hội mạnh mẽ như: Bùi Thị Minh Hằng, Huỳnh Anh Tú, Huỳnh Anh Trí, Lưu Trọng Kiệt… Bên cạnh đó, sự lên tiếng mạnh mẽ của truyền thông, sự chú ý của quốc tế sau sự kiện UPR chưa lắng, càng đẩy LV vào thế thua chắc chắn. Tưởng rằng tiếp tục diễu võ giương oai như những lần trước mà không bị lên án, tưởng rằng sẽ làm cho bạn bè, thân nhân của Nguyễn Bắc Truyển sẽ kinh sợ mà không dám tới dự đám cưới anh ấy vào ngày 18/2 sắp tới. Nhưng, tới đây, xin thành kính chia buồn với người đã ra quyết định sử dụng bạo lực những ngày qua.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Hãy đọc một comment của Lê Thiện Nhân trên fb của anh ấy khi lo lắng cho Bùi Thị Minh Hằng: “Với em, chị là người chị, người dũng cảm mà em chưa thấy thằng đàn ông nào có được”. Có lẽ, LV chưa kịp đọc hồ sơ về Bùi Thị Minh Hằng hoặc giả LV đã bị đồng đội gài, mượn gió bẻ măng: “Mày cứ làm tới đi”. Người viết cũng có may mắn được tiếp xúc khá nhiều lần với Bùi Thị Minh Hằng và không tìm thấy sự đồng ý nào hơn với comment của Lê Thiện Nhân. Hay như bức hình Bùi Hằng tươi cười giỡn chơi trong trại tạm giam của LV đã đủ nói lên điều đó.
      http://www.chuacuuthe.com/images2013/140214-LV2.jpg
      140214-LV2

      Có lẽ cũng không cần phải nhắc thêm về anh em nhà Huỳnh Anh Tú và Huỳnh Anh Trí, cựu tù nhân chính trị vừa thực thi đủ 14 năm án tù từ Xuân Lộc trở về, hay nhắc thêm cựu quân nhân VNCH Lưu Trọng Kiệt.

      LV không chỉ phải đối mặt với những tín đồ PGHH kiên cường như thày Võ Văn Thanh Liêm, cha con tín đồ Võ Văn Bửu, không chỉ phải đối mặt với Bùi Hằng, Tú, Trí, Kiệt… mà còn phải chuẩn bị chờ đơn kiện xâm hại, đập phá đồ đạc, tư gia của bà Bùi Thị Kim Phượng (vợ ông Nguyễn Bắc Truyển) khi nghe lệnh của hcm xông vào bắt không lệnh đối với ông Nguyễn Bắc Truyển và hcm phải vội vã thả tự do cho ông sau hơn 24 giờ giam giữ.

      Nếu là một người chỉ huy khôn ngoan, có lẽ người ra lệnh đàn áp LV vừa rồi, đã nhìn thấy kết quả của việc trả tự do ngay lập tức cho ông Nguyễn Bắc Truyển mà nhẹ nhàng hành động. Thì ra, nhiều khi không phải trẻ con, người lớn cũng bị kẻ khác xúi ăn *** gà. Thành thật chia buồn với LV.

      Cuối cùng, thất bại của LV lần này cũng là từ sự góp sức rất nhiều của truyền thông mạng, thứ mà trước kia LV không phải đối mặt, mỗi lần đàn áp PGHH An Giang.

      Xin gửi lời chúc sức khỏe tới những người đang bị giam cầm vô cớ. Những hy sinh của thày, của các anh chị sẽ không vô ích cho một xã hội tôn trọng nhân quyền hơn trong tương lai sắp tới.

      FB Hoàng Dũng Cdvn/Chuacuuthe

      Xóa
    2. Một cái đầu bã đậu.

      Xóa
  5. Phường Điện Biênlúc 08:08 1 tháng 3, 2014

    Luận bình trên một com men,
    Để rồi giật tít người hèn người sang.
    Vài lần tiếp xúc ngựa hoang,
    Phán rằng đã đúng về băng rận rồ?

    "Chửi cha mắng mẹ dọa em thơ
    Vứt con thơ dại lỡ sang đò
    Đẩy con tù tội sao mẹ lỡ
    Máu trên máu dưới mẹ diễn trò"

    Vi deo chẳng lẽ côn đồ,
    Người dân vạch mặt hồ đồ lắm sao?
    Hàng đôi, ba máy ào ào,
    Gây rối trật tự, kẻ gào người hô.
    Không xong giở thói côn đồ,
    Đánh nhà chức trách, luật mô cho hành.
    Đi thăm vỡ hụi nói quanh,
    Trong bụng biểu ngữ lưu manh đổi cờ.
    Tâm địa, bản chất sờ sờ,
    Chính trong nhà rận hững hờ bấy nay.
    Thằng bênh mơ ngủ ban ngày,
    Hay là giả ngủ, tỉnh say mập mờ?
    Hãy xem được mất đang chờ!
    Bênh hằng đếm được bây giờ: ngón tay.
    Toàn thằng ném đá mặt dày...

    Trả lờiXóa

  6. Cảm ơn anh FB Hoàng Dũng Cdvn và trang Chuacuuthe! Đọc bài của anh mà bạn Nặc danh 00:50 Ngày 01 tháng 03 năm 2014 mang về đây. Hóa ra tấm hình chị Hằng Bòi chụp tại Nhà tạm giữ mà các bạn chủ nhà đăng trên kia có xuất xứ từ đồng đảng zân trủ của chị Hằng. l
    ----
    "Người viết cũng có may mắn được tiếp xúc khá nhiều lần với Bùi Thị Minh Hằng và không tìm thấy sự đồng ý nào hơn với comment của Lê Thiện Nhân. Hay như bức hình Bùi Hằng tươi cười giỡn chơi trong trại tạm giam của LV đã đủ nói lên điều đó.
    http://www.chuacuuthe.com/images2013/140214-LV2.jpg"


    Vậy xin hỏi các vị, các vị nói Bùi Hằng bị đánh đập, tra tấn dã man thì có đáng tin không?
    Người bị đánh đập tra tấn dã man liệu có thể ngay tại Nhà tạm giữ của Công an có thể tự chụp hình, đưa lên mạng cho bè bạn xem được hay không? Và nếu bị đánh đập tra tấn dã man thì chị Hằng còn có thể tự do "tươi cười giỡn chơi" như trong tấm hình được ko?

    Nói đến đây, tôi lại nhớ ại khi chị Hằng Bòi bị giữ tại Công an phường gì gì tại TP Hồ Chí Minh trước khi đưa ra Hà Nội để vào trại Thanh Hà, ngay tại Công an phường, chị ta cũng bốc máy "tiếp âm", trả lời phỏng vấn với anh Chim Quốc quốc VNCH mà sau này anh ta đã công khai là đảng viên Việt Tân!

    Trả lờiXóa
  7. Người Việt từ Hoa Kỳlúc 09:29 1 tháng 3, 2014

    Cảm ơn các bạn chủ nhà đã giới thiệu 2 điều luật liên quan đến vụ này.
    Như các bạn đã phân tích thêm về 2 điều luật, đối chiếu với vụ việc của bà Hằng thì bà này đều bị rơi vào khoản 2 của cả 2 tội vì đều là
    b) Có tổ chức;
    c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;
    d) Xúi giục người khác gây rối;
    đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;

    Như vậy, bà Hằng đang đối mặt với 14 năm tù cho cả 2 tội danh!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em nghĩ chắc bác Người Việt từ Hoa Kỳ, Được Đảng của chúng ta ưu ái cấp cho thuyền tốt.
      Vừa đi biển, vừa ngâm thơ, đời có chi thú bằng! (:

      Xóa
    2. Hoc sinh mẫu giáo vùng caolúc 12:51 1 tháng 3, 2014

      Mon men bám váy là hèn.
      Thấy sang bắt họ 'con sen",sưa rồi.
      Làm người nên đứng, đừng ngồi.
      Cúi luồn chỉ dạng khỉ hôi diễn trò.
      Sinh viên gì dạng con bò.
      Thấy người khác "kháy" con bò cũng "cay".
      Nói nhiều, càng rõ mặt dày.
      Viết nhiều càng rõ là tay dốt đần.

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  8. Đấu tranh dân chủ vì ai?
    Ảnh cha lót lá đem ngoài bờ tre
    Mẹ hiền chửi bới hằm hè
    Em ruột thuê giết, máu me côn đồ
    Đẩy con tù tội, nặc nô
    Bỏ con thơ dại, đi thờ "chính chuyên".
    Đấu tranh dân chủ vì tiền
    Vào tù là cớ moi tiền ngoại bang
    Dân chủ như thế: mơ màng?
    Đấu ranh dân chủ như nàng cho ai?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoc sinh mẫu giáo vùng caolúc 13:13 1 tháng 3, 2014

      Cháu chào ông Phường, anh Boong!
      Hôm này rỗi rãi Phường, Boong sớm chiều.
      Sáng giờ viết được bao nhiêu?
      Hay là Pốt lại vài điều đã qua.
      Còm trên ghi bảy ngày mà. "Phường Điện Biên19:59 Ngày 23 tháng 02 năm 2014"
      Hằng bòi khốn nạn ai mà chẳng thông.
      Dạy đĩ vén váy mất công,
      "Sinh viên" dốt nát nhọc lòng ông, anh.
      Bây giờ đi ngủ cho lành,,,,

      Xóa
  9. Em chào anh Boong, bác Điện biên, và gì nhỉ!!! à, mẫu giáo vùng cao.
    Thế anh Boong rủ cả gia đình họp chi bộ thơ dưới váy...không , dưới khoảng sương sướng của cô Hằng à!
    Rượu cay, mùi nồng, thơ tồ tồ tuôn như suối. Ngất nga, ngất ngư, từ ấu thơ mẫu giáo, đến cụ già lụ khụ Tảo đây, tảo đây! dành ăn.
    Em nghĩ văn hóa tích tụ sau gần 70 năm đã đạt được kết quả.
    Cả gia đình văn hóa xì xụp Máu trên máu dưới là không nên đâu, em nghĩ người già như bác Điện biêncần kiêng khem, kẻo chứng Ngựa chổng vó lên trời thì chết. (:
    Các bác ham hố thê, 14 năm thì cô Hằng phải nói là tê.
    Chứ cần gì cái trò cưa đá.
    Trò đó sưa lắm rồi! (:

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  10. Hoc sinh mẫu giáo vùng caolúc 17:19 1 tháng 3, 2014

    Đã cử sinh viên đến thăm hằng.
    Trại giam Đồng Tháp, cuối mùa Trăng.
    Nhớ thăm sức khỏe, cầm thêm gối.
    Nhè nhẹ thôi nhe, hổng lại thăng.

    Trả lờiXóa
  11. Cường Vĩnh Phúclúc 17:23 1 tháng 3, 2014

    Nhà iem thì thấy thơ của vùng cao cũng ngây ngây, dại dại giống phường điện biên, nhẽ nào lão già này trong một cơn động dục cuối mùa, à không, cuối đời đã tòi ra được bé mẫu giáo vùng cao? Thế thì Phường điện biên là máu trên, còn vùng cao là máu dưới, ka ka, hai máu này giống nhau dễ sợ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoc sinh mẫu giáo vùng caolúc 18:50 1 tháng 3, 2014

      Nhà iêm đấy à vĩnh phúc ơi.
      Ngày mai đến lượt vĩnh phúc rồi.
      Sửa soạn đi nhe vào gặp bạn.
      Nhớ bảo diện lôm nó đấm bòi.

      Xóa
  12. Sinh viên gì mà comt lủng cà lủng củng, mượn danh sinh viên à cu

    Trả lờiXóa
  13. Anh phục chú thật, chú ấu thơ à!
    Đảng của chúng ta ,đỉnh cao trí tuệ, mới phát minh được hai chữ định hướng, chứ đíu thèm bắt chiếc thằng SV, Dân, hay tư bản bẩn đâu nhé!
    Kinh tế thị trường định hướng XHCN, kinh chưa!
    Anh nghĩ chú cũng là đỉnh cao trí tuệ đó! (:

    Ôi! mấy cái lá lắc lư kia ơi, chúng mày cố gắng ngoạm chặt lấy cành. Đừng có ngoác mồm theo nhịp gió nghe chưa!
    Gió ơi, có thương thì Nhè nhẹ thôi nhe, hổng lại thăng. (: (: (:

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoc sinh mẫu giáo vùng caolúc 18:57 1 tháng 3, 2014

      Lá ngọc làm sao bảo lá rơi.
      Hơn sáu mươi năm, vẫn mãi đời.
      Mong cho lá rụng xin chờ nhé.
      Chờ cho trăng mọc phia tây trời.

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    3. Anh nói với chú ấu thơ thế này!
      Vì chú chưa đi học nên chú chưa biết, nơi anh học, lời thầy cô là chân lý, cấm có phản biện, sai thành đúng, đúng thành sai ,nên có chuyện thày tát trò, trò đấm thày mới xảy ra đó. Giáo dục xưa đâu có thế, nay xuống đáy hình sin rồi.
      Lá ngọc cũng thế, lá ngọc ra qui định bảo kê cho họ hàng lá ngọc độc tôn tham nhũng của Dân, Dân họ uất ức, họ nói lá ngọc là lá Nho, thì lá ngọc cho họ vào tù.Cuộc sống của Dân oằn mình dưới sự cai trị của lá ngọc không khác gì nhà tù. Nên Dân họ có sợ nhà tù đâu? Cô Hằng, chú Kiên đó, vung búa gõ đầu Lăng Bác,họ là dạng cùng đinh của xã hội , mà đã phản ứng như vậy, thì biết cái xã hội lá ngọc này đảo điên như thế nào. Chú chỉ cần bảo bố mẹ chú đọc cho chú 700 báo của lá ngọc là rõ.
      Xã hội của lá ngọc đang xuống đáy của hình Sin rồi. Nếu nó muốn Nhân dân nhớ đến lá ngọc không còn tỳ vết như hồi xa xưa, thì lá ngọc đừng độc tôn ngồi xổm lên pháp luật , đừng bảo kê cho họ hàng tham nhũng nữa.
      Anh cho chú cái link bảo kê của lá nho, chú về bảo bố mẹ đọc cho. Đây là anh viết ở thớt cũ:
      quy định trinh sát kinh tế không được “hành động” với cán bộ đảng viên khi người đó chưa bị khởi tố để Đảng chúng ta tha hồ tham những. Nếu có lộ liễu quá, thì hãy đợi Đảng họp đã.Nguồn:http://dantri.com.vn/xa-hoi/tinh-trang-khong-hanh-dong-cua-chinh-quyen-khien-nguoi-dan-tu-xu-780173.htm.

      Xóa
    4. Hoc sinh mẫu giáo vùng caolúc 11:03 2 tháng 3, 2014

      Dân nào ấm ức bảo lá nho?
      Sinh viên đổ vỏ ốc nói mò.
      Hằng bòi thánh tôn tù ấm ức.
      Kiên điên gây chuyện vẫn cứ hò.

      Hóa ra biết chữ nhưng vô học.
      Chỉ có đầu thôi, óc đâu rồi.
      Dân chứng ngô nghê đòi bàn luận.
      Chỉ khổ người sinh, chết cho rồi.

      Xóa
    5. Anh cho chú biết là toàn Dân , những ai đọc Báo Chí thời thổ tả , kể cả bố mẹ cậu, cậu nhỏ ạ! Đúng là Máu trên, máu dưới của cô Hằng mới sinh ra cậu, đúng là cha già, con cọc mới sinh dạng thiểu năng Chỉ có đầu thôi, óc đâu rồi. như cậu.Uổng công bác Điên biên tuổi già mà bất chấp chứng Ngựa chổng vó lên trời, đúng là Chỉ khổ người sinh, chết cho rồi.

      Đây này, anh cho chú biết ý kiến của bố mẹ chú nè:

      hung ngo manh07:11 Ngày 02 tháng 03 năm 2014

      Báo Chí thời thổ tả là như vậy đó!
      Vừa mấy vụ về Triều Tiên ăn theo báo Tây, giờ vẫn vậy.
      Điều cần là đocj để đấy, kiểm chứng.

      Xóa
    6. Hoc sinh mẫu giáo vùng caolúc 12:20 2 tháng 3, 2014

      Thông tin vô tội vạ.
      Chỉ tích tắc cả bồ.
      Cái hay là bộ óc.
      Đúng, sai rồi hãy ồ.

      Cũng như là vi ô
      Quay hằng bòi tận mặt.
      Dân làm báo vẫn hô:
      Hằng tội gì bị bắt.

      Như cu vũ bày đặt.
      Chuyện tuyệt thực dài ngày.
      Dâm chủ gào rồi hát.
      Kết luận vũ béo quay.

      Như cu hải điếu cày.
      Mất tay do bi chặt.
      Kịch liệt, phải dừng ngay.
      Kết luận cày mọc tay...

      Thông tin nhập hàng ngày.
      Cần có óc phân tích.
      Thông tin đúng tin sai.
      Thế mới là có ích.

      Như sinh viên muốn địch.
      Phải có óc trong đầu.
      Đừng đi theo ý thich.
      Muốn nói là được đâu.



      Xóa
    7. Phường Điện Biênlúc 12:44 2 tháng 3, 2014

      Một, là phải có ý,
      Có ý mới làm thơ.
      Cố tìm ý độc đáo,
      Triết lý và bất ngờ.

      Hai, là khi thể hiện,
      Chỉ dùng từ bình dân,
      Nôm na và dễ hiểu.
      Ba, là khâu ghép vần.

      Vần có bằng và trắc.
      Câu một với câu ba,
      Câu hai với câu bốn
      Phải vần nhau mượt mà.

      Xét từ trong xét ra
      Nhìn từ trên đến dưới
      Ông phải công nhận là
      Con trưởng thành trước tuổi

      Sinh viên không đủ tuổi
      Để so với cháu đâu
      Nhưng người ta nhiều tuổi
      Lấy tôn trọng làm đầu.

      Xóa
    8. "Sinh viên không đủ tuổi
      Để so với cháu đâu"

      Ông cháu nhà này hay là một đấy? Nhưng mà hay!

      Xóa
    9. "So Mẫu giáo vùng cao
      Sinh viên không đủ tuổi"
      Thâm thật! Còn gì nữa không sinh viên ơi. Đổi tên đi, theo tớ đổi tên sinh viên là : Sơ sinh bú mẹ cho nó tròn.

      Xóa
    10. Bác Điện biên nếu muốn chơi với cháu là phải lịch sự, như Đảng của chúng ta ấy, đừng khi bí là văng tục , thế nào là kệ mẹ nước mày đục, nước bố mày trong là được, như kiểu Đảng của chúng ta đọc điếu văn công thần của Đảng là tướng Trần Thủ Độ là được. Vậy bác không hèn như thế chứ.
      Còn nhóc tỳ hãy phắn đi với cái lá ngọc nhơ nhớp, cùng với XH thời thổ tả của nó. Anh nói có dẫn chứng đàng hoàng, tất nhiên chú còn nhỏ, anh không chấp, để bố của chú và anh, nói chuyện với nhau, Phắn! (:

      Bác XYZ, chị Hương không trả lời câu hỏi này của cháu, vậy còn bác Điện Biên?
      Hành động bảo kê tham nhũng trắng trợn của Đảng chúng ta.
      quy định trinh sát kinh tế không được “hành động” với cán bộ đảng viên khi người đó chưa bị khởi tố để Đảng chúng ta tha hồ tham những. Nếu có lộ liễu quá, thì hãy đợi Đảng họp đã.Nguồn:http://dantri.com.vn/xa-hoi/tinh-trang-khong-hanh-dong-cua-chinh-quyen-khien-nguoi-dan-tu-xu-780173.htm.
      Vậy là muốn bắt Đảng viên tham nhũng , thì pháp luật phải đợi Đảng họp?

      PS: Cháu không sợ những cú dưới thắt lưng đâu, nếu bác thích vòng vo!

      Xóa
    11. Hoc sinh mẫu giáo vùng caolúc 16:30 2 tháng 3, 2014

      "SV: kệ mẹ nước mày đục, nước bố mày trong là được"?
      Chỉ trang trước trang sau.
      Sinh viên còn nói bậy.
      Thế mà dám "cùng nhau"!
      Ông Phường nào nói vậy?

      Trích dẫn lời người nói.
      Phải chân thật, vẹn tròn.
      Không thêm bớt rút gọn.
      Đóng mở ngoặc mới ngon.

      Tối thiểu, vẫn còn non!
      Bầy đặt trò cao thấp.
      Thế gian này sao còn.
      Sinh viên dốt lại hấp.

      Xóa
    12. Cái thằng oắt con này, bố Điên Biên chưa mở mồm, mà nó đã nhẩy lên mồm bố nó là sao?
      Đúng là họ nhà Tôm, cứt lộn lên đầu. Từ hồi Đảng của chúng ta độc tôn lãnh đạo, mọi giá trị văn hóa là cứ lộn tùng phèo, đến anh thuong dan cũng phải ca cẩm.Nên anh cũng chả trách chú mày được. :(

      Còn chuỵện "cùng nhau"! với chú, hay Ông phường , thì cho anh xin kiếu, anh không có cái gu độc đáo của gia đình nhà chú. :(

      Câu hỏi của cháu vẫn mở đấy, bác Điện biên?

      Xóa
    13. Hoc sinh mẫu giáo vùng caolúc 18:06 2 tháng 3, 2014

      Muốn tôn trọng không được.
      Liên quan gì ông Phường.
      Đừng có mà láo xược.
      Phường nào chấp ẩm ương.

      Khôn ngoan đến ngay trường.
      Xin thầy cô học lại.
      Bắt đầu từ cửu chương.
      Sau rồi thì mới cãi.

      Học nữa rồi học mãi.
      Học trong rồi học ngoài.
      Kiên trì rồi nhẫn nại.
      Đấu Phường phải thật tài.

      Sinh viên nói ngứa tai.
      Nhìn thơ Phường thì biết.
      Đừng mơ để sánh tài.
      Liệu hồn không thì chết.

      Xóa
    14. Mẫu giáo với ông Phường Diện biên là một à? sao làm thơ hay thế!

      Xóa
    15. Sinh viên đi thăm nuôi hằng bòi rồi

      Xóa
    16. "SV: kệ mẹ nước mày đục, nước bố mày trong là được"?
      Chỉ trang trước trang sau.
      Sinh viên còn nói bậy.
      Thế mà dám "cùng nhau"!
      Ông Phường nào nói vậy?

      Vậy chú là bác Điện biên à! Sao chú biết bác Điện biên không nói vậy??????
      Trong blog này , anh được vinh dự lớn hơn có mỗi chú thôi, thấy chú quá hỗn hào, nhẩy vào mồm bác Điện bien ỉa đùn, nên anh thay mặt Đảng độc tôn lãnh đạo của chúng ta, dạy dỗ chú thôi.Đúng là nhà chú động mồ, động mả mới sinh ra quái thai là chú, thằng oắt mẫu giáo, chưa nứt mắt đã đòi "cùng nhau"!
      Xin lỗi, anh có chết cũng không dám thưởng thức cái gu quái thai của họ hàng nhà chú! :(
      Nói chuyện với bọn biến thái này mất mặt quá. Có khi anh cũng biến thái theo thì chít! :(
      Còn Đấu Phường phải thật tài., và Nhìn thơ Phường thì biết., thì anh đây cũng qua lại vài câu rồi, chỉ biết rằng đang thơ, bác ý văng một tràng nôm kiểu như kệ mẹ nước mày đục, nước bố mày trong là được, sau cúp đuôi lủi như anh Boong nửa tỉnh, nửa say. Ha, ha, ha!

      Vậy là câu hỏi vẫn còn đây:
      Hành động bảo kê tham nhũng trắng trợn của Đảng chúng ta.
      quy định trinh sát kinh tế không được “hành động” với cán bộ đảng viên khi người đó chưa bị khởi tố để Đảng chúng ta tha hồ tham những. Nếu có lộ liễu quá, thì hãy đợi Đảng họp đã.Nguồn:http://dantri.com.vn/xa-hoi/tinh-trang-khong-hanh-dong-cua-chinh-quyen-khien-nguoi-dan-tu-xu-780173.htm.
      Vậy là muốn bắt Đảng viên tham nhũng , thì pháp luật phải đợi Đảng họp?

      Xóa
    17. Hoc sinh mẫu giáo vùng caolúc 16:29 3 tháng 3, 2014

      Xin lỗi trang cô Tiên.
      Cho cháu đăng nguyên bản.
      Dẫn chứng bác Phường biên.
      Để cho sinh viên nản.

      Về nhà cùng bàn tán.
      Với các bậc cao nhân.
      Dấn thân làm thân rận.
      Đúng là bậc ngu đần:
      " Nước mày buồn, nhưng nước bố mày vui



      Thế za mày đã tròm trèm bảy chục
      đáng ra bố mày phải gọi bằng chú, nhẽ thường
      tiếng việt ta, cứ mất dạy là thằng, ngay luôn
      mất dạy thế, đéo ai coi hàng cha hàng chú
      ....
      bố mày nhìn sông thấy tung tăng tôm cá
      thấy rộn vang tiếng lũ trẻ nhỏ nô đùa
      mày bảo sông là đất nước thở dài
      ví mới chả von, đúng là như cặc
      mày có thở ngắn dài cũng mặc
      đừng ngoác mồm phả hơi thối vào sông
      ...
      cái đéo gì mà ý thức hệ lang băm
      rồi cơm nguội bơ vơ, thạch sùng tắc lưỡi
      rồi cái gì mà giẻ rách tâm thần, hoàn lương chân lý
      toàn những lời lảm nhảm vô nghĩa của thằng khùng
      à, địt mẹ mày nói gì mà “thùng rác nhân dân”
      ra mày bảo nhân dân là thùng rác hả?
      mẹ, thứ mày ra đường coi chừng nhân dân vả
      gãy mẹ răng, húp cháo cũng chẳng xong
      ...
      thoạt tiên bố mày cũng định trao đổi vài dòng
      mà mày toàn viết CLGT
      sực nhớ ra, phàm là người tử tế
      đéo ai đi tranh luận với thằng điên
      ...
      bố thật, cái đầu mày lệch mẹ nhiều niên
      biết đéo gì nữa đâu mà chờ lời thật giả
      xưa nay chăm chăm những thằng ngồi lên quá khứ ỉa
      thằng đéo nào cũng dở khùng dở dại, quả báo ngay
      ...
      ngày xưa bảo “thống nhất non sông, cơm muối cũng tày”
      giờ nhà cửa thêng thang, bia bọt đầy mồm vẫn ngoang ngoác chửi
      ngày xưa cắp chiếu nằm sân ga mấy ngày chờ xe lửa
      nay sáng Hà Nội, chiều Sài Gòn, mai Sing, Mã, Thái, Âu
      lên thì cũng từ từ chứ vèo vèo được đéo đâu
      cứ bụp phát đòi thành Anh thành Mỹ
      mà Anh Mỹ thất nghiệp, tệ nạn cũng đầy ra đó
      chỗ đéo nào chả có dở, có hay ...
      ...
      À, quên, bố mày vừa mới nói trên đây
      đéo hơi đâu luận với thằng thần kinh bất ổn
      thôi, đã lỡ tay gõ rồi thì cứ để
      xóa hay không cũng chả làm gì
      ...
      mày buồn, thì kệ mẹ mày đi
      đáng kiếp đứa nào đời vui không biết hưởng
      đâu phải bố mày không biết, không trải những trái ngang, khốn khổ
      nhưng nhìn rộng ra đời bố mày vẫn thấy vui, à ha.
      ....
      Cũng bởi có thằng quăng "thơ cứt" của mày vô nhà (*)
      làm bố mày đang làm việc, thấy thối qúa
      mần vài câu thế cho hạ hỏa
      chả cần lựa ngôn từ, chả edit tới lui
      hay dở gì cũng cứ bốt lên thôi
      mày mất dạy, việc đéo bố lịch sự
      ...
      Thôi, bây giờ bố mày phải mần nốt việc
      mai nghĩ lễ mừng đất nước thống nhất rồi
      việc có xong thì đi chơi mới vui
      còn mày buồn, xin mời cứ việc
      ...
      Đèo mẹ, cũng ở trên đất Việt
      tự dưng nảy nòi một lũ dở hơi
      toàn những là thất, bát thập đến nơi
      rõ già đầu còn ngu hơn con lợn
      ...
      Thôi, kết luận vậy đi, mày thấy buồn kệ mẹ
      nước mày buồn, nhưng nước bố mày vui"

      Xóa
    18. Bài thơ trên: Của Bác Hòa Bình.
      Ác thế! mẫu giáo vùn cao ơi,đúng là:
      "So Mẫu giáo vùng cao
      Sinh viên không đủ tuổi"

      Xóa
    19. Cứ bảo ông Phường thâm
      Mẫu giáo thâm bỏ mẹ
      Sinh viên tối thì thầm:
      Mình ngu hơn con trẻ.

      Nó bóc cho ra nhẽ
      Mượn thêm thơ khác mình
      Chửi sinh viên thậm tệ
      Khác nào chửi súc sinh

      Chắc từ nay hết "sính"
      Hết khạc nhổ linh tinh
      Trang mạng này hết bịnh
      Còm men đỡ bực mình.

      Xóa
    20. Há, Há, Há!
      Thằng ấu thơ biến thái làm anh Buồn cười quá, tí phun nước miếng vào
      màn hình. :(

      Ra vậy, ra vaaay!
      Vậy thì khổ cho bác Điên biên rồi. Không ngờ nước mẹ, nước bố là có nguồn gốc từ bác Hòa Bình!
      Cháu thì vưỡn kính trọng bác Điện biên thôi, cháu mừng cho bác có thằng con được bác cho tắm máu trên, máu dưới của cô Hằng, nên cu cậu biến thái ,lon ton Cầm đèn chạy trước ô tô vậy há.
      Nhưng riêng thằng đạo thơ, thì ai cũng kinh tởm.
      Câu hỏi của cháu : Hành động bảo kê tham nhũng trắng trợn của Đảng chúng ta.
      quy định trinh sát kinh tế không được “hành động” với cán bộ đảng viên khi người đó chưa bị khởi tố để Đảng chúng ta tha hồ tham những. Nếu có lộ liễu quá, thì hãy đợi Đảng họp đã.Nguồn:http://dantri.com.vn/xa-hoi/tinh-trang-khong-hanh-dong-cua-chinh-quyen-khien-nguoi-dan-tu-xu-780173.htm.
      Vậy là muốn bắt Đảng viên tham nhũng , thì pháp luật phải đợi Đảng họp?
      Nay không dám nhờ Thằng đạo thơ nữa.
      Cho anh cám ơn luôn thằng biến thái ấu thơ. Nhờ công chú đốt nhà, độc giả mới tóm được Thằng đạo thơ Chuột.
      Đúng là cha nào, con nấy, thâm có đỉnh, khôn có ngon. ):(
      Ha, Ha Ha!

      Xóa
    21. "Sinh viên" em đấy à?
      Sữa mệ em đã bú.
      No rồi, thì rằng là:
      Biết điều nên đi ngủ.

      Không đi ngủ là ngu.
      Là dốt đần em nhé.
      Chyện các cụ đừng bu.
      Anh đây còn chưa thể.

      Sinh viên, em còn bé.
      Chuyên chọc ngoáy "lộn sòng"
      Làm như thế là kẻ,
      Khốn nạn, mẹ nào mong?

      "Sinh viên" mắt không tròng.
      Câu thơ không viết nổi.
      Hiểu nghĩa thơ biết không?
      Nghĩ cho cùng cũng tội.

      Chuyện hay ở trên đời.
      Thằng ngọng hay muốn nói.
      Thằng điếc cầm đàn chơi
      Thằng câm điện thoại gọi.

      Hỏi là sao gọi "mọi".
      Không nhục à 'sinh viên"?
      Thấp cao gì mà hỏi.
      Ngớ ngẩn như thằng điên.


      Xóa
    22. Vậy thì khổ cho bác Điên biên rồi. Không ngờ nước mẹ, nước bố là có nguồn gốc từ bác Hòa Bình!
      Cháu thì vưỡn kính trọng bác Điện biên thôi, cháu mừng cho bác có thằng con được bác cho tắm máu trên, máu dưới, của cô Hằng, nên cu cậu biến thái ,lon ton Cầm đèn chạy trước ô tô vậy há.
      Nhưng riêng Thằng đạo thơ, thì ai cũng kinh tởm.Tởm nhất trong họ hàng nhà đạo
      Cho anh cám ơn luôn thằng biến thái ấu thơ. Nhờ công chú đốt nhà, độc giả mới tóm được Thằng đạo thơ Chuột.
      Đúng là cha nào, con nấy, thâm có đỉnh, khôn có ngọn. ):(
      Nhụcmọi, quá, Thằng đạo thơ ơi!
      Nhưng bác cần gì, mặt Thớtmà!
      Ôi! câu hỏi của em:
      Hành động bảo kê tham nhũng trắng trợn của Đảng chúng ta.
      quy định trinh sát kinh tế không được “hành động” với cán bộ đảng viên khi người đó chưa bị khởi tố để Đảng chúng ta tha hồ tham những. Nếu có lộ liễu quá, thì hãy đợi Đảng họp đã.Nguồn:http://dantri.com.vn/xa-hoi/tinh-trang-khong-hanh-dong-cua-chinh-quyen-khien-nguoi-dan-tu-xu-780173.htm.
      Vậy là muốn bắt Đảng viên tham nhũng , thì pháp luật phải đợi Đảng họp?
      Ha, Ha Ha!

      Xóa
    23. H là học sinh mẫu giáo rồi phải khôn?
      Thôi đi ông SV, ông có biết nó chửi ông bằng thơ đó:(Chuyên chọc ngoáy "lộn sòng")
      ông có hiểu "lộn sòng" là gì không hả ông nát sinh viên?

      Xóa
    24. Cu "sinh viên" "lộn gằm"
      Cho vùng cao mẫu giáo

      Xóa
    25. Lại còn thế nữa:
      'Cu "sinh viên" "lộn gằm"
      Cho vùng cao mẫu giáo"

      Xóa
    26. Khi ngoi but bi conglúc 20:24 4 tháng 3, 2014

      Mất mặt quá lão Phuờng ơi!
      Đạo gì không đạo,lại đạo thơ?
      Thớt cũ còn đày ra đấy..............

      Xóa
    27. Khi ngoi but bi conglúc 20:37 4 tháng 3, 2014

      Blog thì cãi nhau ỏm tỏi, lại bày đặt thơ thẩn, bí thơ thì trộm thơ người khác.Bị thằng trẻ ranh nó chửi sấp mặt.
      Đúng già còn dại!
      Đây đi qua, nói vài lời, tiếp thu hay không thì tùy!

      Xóa
    28. Khi ngoi but bi cong20:24 Ngày 04 tháng 03 năm 2014

      Mất mặt quá lão Phuờng ơi!
      Đạo gì không đạo,lại đạo thơ?
      Thớt cũ còn đày ra đấy..............Thơ sinh viên như "lìn".
      ('Cu "sinh viên" "lộn gằm"
      Cho vùng cao mẫu giáo")

      Xóa
    29. em thấy các bác hâm hâm như thế nào ý, các bác biến thái thì cứ việc rủ nhau lặn ngụp trong hố phân của mọi người, thì tùy, chứ đừng vớ bất cứ cục phân của ai, rồi nói .....Thơ sinh viên như "lìn"., hay cứt mày thối hơn cứt tao, cứt của thằng kia là của tao đấy...
      Tất nhien, thằng biến thái oắt con nó có muốn cùng nhau lộn cằm với Đảng của chúng ta, với anh Boong ,bố mẹ nó hay bất kỳ ai , thì em đíu quan tâm.
      Điều em quan tâm là độc tài tham nhũng, độc tôn tham nhũng, toàn trị tham nhũng tạo ra trong lòng nó những quả bom bất ổn, đếm ngược lớn nhất .Hãy xem u cò rái ná đó.
      Và Đảng của chúng ta đang tạo ra quả Bom đó đấy,bằng chứng đây:
      Hành động bảo kê tham nhũng trắng trợn của Đảng chúng ta.
      quy định trinh sát kinh tế không được “hành động” với cán bộ đảng viên khi người đó chưa bị khởi tố để Đảng chúng ta tha hồ tham những. Nếu có lộ liễu quá, thì hãy đợi Đảng họp đã.Nguồn:http://dantri.com.vn/xa-hoi/tinh-trang-khong-hanh-dong-cua-chinh-quyen-khien-nguoi-dan-tu-xu-780173.htm.
      Vậy là muốn bắt Đảng viên tham nhũng , thì pháp luật phải đợi Đảng họp?
      Thế nhé, Anh Boong nửa tỉnh say, và bácThằng đạo thơ Điện biên!
      :(

      Xóa
    30. 'Cu "sinh viên" "lộn gằm"
      Cho vùng cao mẫu giáo"

      Xóa
  14. "Thông tin nhập hàng ngày.
    Cần có óc phân tích.
    Thông tin đúng tin sai.
    Thế mới là có ích.

    Như sinh viên muốn địch.
    Phải có óc trong đầu.
    Đừng đi theo ý thich.
    Muốn nói là được đâu."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là sinh viên thiếu óc thật các ông ạ.

      Xóa
  15. Đọc thơ ông Bềnh cười vãi, cười cả thằng mẫu giáo tinh ranh nghịch ngơm. còn sinh viên dở hơi cứ bới 'cư" lên ngửi là sao?

    Trả lờiXóa
  16. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa