Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

Kẻ bịa ra bức thư “Gửi bố ngoài đảo xa” đã được Công an làm rõ

Như Google.tienlang đã đưa tin, ngày 27.8 Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức ra quyết định xử phạt ba tờ báo lớn là Tiền phong, Đất Việt, Kiến thức vì đăng bài sai sự thật xung quanh câu chuyện "Thư gửi bố ngoài đảo xa". Trước đó, khi chưa có tiếng nói chính thức từ cơ quan chức năng thì vào ngày 8.8 một blogger đã lên tiếng phê phán gay gắt những tờ báo "chính thống" có tên tuổi:
"Có thể nói“Bài văn của trẻ khiến giáo viên và phụ huynh ngã ngửa” là một văn bản ngụy tạo vụng về của một kẻ ít học, thiếu nhận thức, thừa thời gian. Đây không phải là trường hợp duy nhất, bởi thời gian gần đây, người ta ngụy tại ra không ít bài văn học trò để mua vui hoặc mục đích “câu like”. Tuy nhiên, trong khi nhiều lá thư của những người vợ, người con của lính đảo được báo chí công bố thấm đẫm tình cảm hậu phương và tinh thần yêu nước, khích lệ người lính cầm chắc tay súng vì biển đảo, thì “Bài văn của trẻ khiến giáo viên và phụ huynh ngã ngửa” là một dạng ngụy tạo rất ác ý, vô văn hóa. Chủ đích của nó là một mũi tên trúng hai mục tiêu: giễu cợt sự hy sinh của người lính, bày đặt chuyện phản bội của hậu phương, đánh vào tâm lý những người lính xa nhà, đặc biệt là lính đảo trong tình hình biển đảo nước sôi lửa bỏng. Điều đáng buồn là nhiều trang báo được xem là “chính thống”, “lề phải” có tên tuổi cũng nhảy vào cuộc cùng “câu like”, vô tình nối giáo cho giặc. Mà xem ra trình độ của kẻ “nối giáo cho giặc” này cũng chẳng hơn kẻ làm ra văn bản ngụy tạo kia là bao. “Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ” là một câu tục ngữ lại bị người viết bình luận xếp vào thành ngữ; “Đi hỏi già...” lại viết thành “Đi hỏi nhà...” rất vô nghĩa (Báo "Đời sống Pháp Luật" sửa "hỏi nhà" thành "hỏi già")

Một bài viết "rẻ tiền" như vậy mà cũng thi nhau đăng tải được sao?"
Đến hôm nay thì sự việc càng sáng tỏ: Quả thực là cái "Thư gửi bố ngoài đảo xa" là một "tác phẩm" bịa đặt khi kẻ bịa đặt ra lá thư đó đã được cơ quan công an làm rõ. 

TRANG WEB "DOANH NHIỆP ODESSA" VÀ CHUYỆN "LƯỠI KHÔNG XƯƠNG"

 
Lời dẫn: Không thể phủ nhận, trang "Doanh nghiệp Odessa" là một trong những trang web lớn của người Việt Nam tại Ukraina. Vì là những người Việt sống ngay tại nơi xảy ra sự kiện nên những bản tin được đăng ở đây có ảnh hưởng không nhỏ đến người Việt trong nước khi muốn tìm hiểu về tình hình Ukraina. Tiếc rằng có rất nhiều bài viết ở đây thường xuyên ngả hẳn về phía chính quyền Maidan Kiev để bịa đặt, xuyên tạc, vu khống cho người miền Đông, cho Tự vệ Donbass, cho Nước Nga. Ví dụ như bài này: Nga ra điều kiện cho Ukraine???. Chị Nguyễn Hoàng Thư Lê- một cộng tác viên tích cực, người đã có nhiều bài viết thể hiện tình yêu vô bờ với thành phố Kiev và đất nước Ukraina mộng mơ, xinh đẹp ở đây ЯК ТЕБЕ НЕ ЛЮБИТИ, КИЄВЕ МІЙ! - SAO LẠI KHÔNG YÊU EM, KIEV CỦA TÔI!, ở đây "Đóa cẩm quỳ" bị đổ máu ở Odessa tối 3.8.14. Sau khi đọc xong bài Nga ra điều kiện cho Ukraine???, chị đã để lại nhận xét: "Mấy ông ở trang tin Doanh nghiệp Odessa này dường như cũng thích thêm mắm thêm muối, kích động thù hằn giữa 2 nước Nga & Ucr? Đọc bản dịch của bác Koc Khơ Me không thấy có chỗ nào nói rằng Nga yêu cầu hay đòi hỏi một bản "Hiến pháp Liên bang" cho Ucraina. Và đặc biệt, không hề có chuyện bản "Hiến pháp Liên bang" cho Ucraina này đã được soạn thảo tại Điện Cremlin như mấy anh/chị Doanh nghiệp Udessa nói!"
Vậy mà hôm nay, cũng là tác giả Lê Mai của bài Nga ra điều kiện cho Ukraine???  lại có bài "Đối thủ đã bị khuất phục thì kẻ chiến thắng sẽ không sử dụng vũ khí" với quan điểm hầu như ngược hẳn 180 độ so với những bài ta thường thấy ở trang web "Doanh nghiệp Odessa" này, thậm chí, theo chúng tôi, là bốc thơm quá lố cho Nước Nga.
Google.tienlang xin chép bài "Đối thủ đã bị khuất phục thì kẻ chiến thắng sẽ không sử dụng vũ khí"  về đây để bạn đọc tham khảo.
============================


HÉ LỘ TỘI ÁC GHÊ RỢN CỦA QUÂN ĐỘI UKRAINA Ở DONBASS

 
CẢNH BÁO: NHỮNG NGƯỜI YẾU TIM VÀ TRẺ EM DƯỚI 18 TUỔI KHÔNG NÊN ĐỌC BÀI NÀY.
======
Ngày hôm nay, hầu hết các cơ quan báo chí của Ukraina, của Liên bang Nga Mới, của Nga ... đều đăng tin về buổi làm việc đầu tiên của Nhóm Quan sát viên- Điều tra viên quốc tế của OSCE tại các hố chôn tập thể vừa phát hiện tại các khu vực đồn trú của các tiểu đoàn 'tình nguyện' thuộc cái gọi là Vệ binh quốc gia Ukraina. Nhóm Quan sát viên- Điều tra viên của OSCE bao gồm các chuyên gia đến từ Anh, Pháp, Bulgaria, Lithuania. Trước sự chứng kiến của đông đảo phóng viên, các cư dân địa phương đã chỉ cho các Quan sát viên- Điều tra viên quốc tế nhiều hố chôn tập thể được phát hiện tại vùng Donbass. Các Quan sát viên- Điều tra viên quốc tế nói với các phóng viên rằng họ thực sự bị sốc trước những gì họ nhìn thấy. Tại Làng Nizhnyaya Krynka- Нижняя Крынк, nơi mà binh sĩ của Tiểu đoàn tư nhân Aidar thuộc Vệ binh quốc gia Ukraina vừa mới rút đi ngày 18/9/2014, một quan sát viên- điều tra viên đến từ Latvia nói, điều khiến ông bị sốc nhất là thi thể của một bé gái chừng 12- 13 tuổi hai tay còn bị trói chặt bởi băng keo. Các dấu hiệu trên thi thể cho thấy bé gái này đã bị hiếp dâm tập thể rồi bị xả súng sát hại. Những thứ như vậy là một phần của khái niệm về tội diệt chủng. Đại diện OSCE hứa rằng những người chịu trách nhiệm về vụ việc này sẽ bị trừng phạt theo pháp luật quốc tế. Sau khi quân đội Kiev rút khỏi làng Nizhnyaya Krynka- Нижняя Крынк để lại một nửa trong tổng số các ngôi nhà ở làng bị phá hủy tan hoang. Cho đến hôm nay, ngôi làng vẫn không có điện, không có gas.
Thời gian qua, trong khi rà phá bom mìn tại các nơi từng đồn trú của các tiểu đoàn tư nhân thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia mà thành viên chủ yếu là các chiến binh thuộc phải dân tộc cực hữu phát xit "Cánh phải", đã phát hiện ra 5 khu vực có những hố chôn tập thể như vậy.
  
Xem video clip của Kênh Ngôi sao:

Xem video clip của Kênh số 1:

Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

HOA KỲ ĐÃ ĐƯA CHÚNG TA ĐẾN “THẾ GIỚI DÂN CHỦ” NHƯ THẾ NÀO?

 Tổng thống Mỹ Regan chào đón các "chiến sĩ tự do" Taliban tại Nhà Trắng năm 1985
Lời dẫn: Dù sinh ra và lớn lên ở Việt Nam- đất nước từng là nạn nhân của nhiều năm chiến tranh thảm khốc, nạn nhân của cái gọi là “dân chủ- nhân quyền” kiểu Mỹ, thế nhưng ngày nay, không ít kẻ đổi trắng thay đen, chạy tội cho đế quốc Mỹ. Họ cho rằng đó là cuộc “Nội chiến huynh đệ tương tàn” do “Cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam”. Trơ trẽn hơn, những “nhà zận trủ” Việt Nam như Trương Huy San- Osin Huy Đức, như Dương Hồng Linh … còn cho rằng Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước để “Đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào” là sai lầm, là Việt Nam đã “đuổi đi nền văn minh của nhân loại”. 
Ngày nay, công cuộc “mang dân chủ- nhân quyền kiểu Mỹ đến khắp thế giới” vẫn chưa dừng lại. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, Google.tienlang trân trọng giới thiệu bài viết của blogger Meo Đức Meo.
 =====================

Cuối tuần: Ông già Ba Tri đệ đơn phúc thẩm vụ "Gái Miền Tây 3 N"



 
Ông già Ba Tri Nam Bộ nổi tiếng bộc trực không vị bụng ai đã đệ đơn khiếu nại xử phúc thẩm "vụ án Gái Miền Tây 3 N"
 =======

Thứ Bảy, 27 tháng 9, 2014

Phần 8 và hết- TOÀN VĂN "ĐÈN CÙ" CỦA TRẦN ĐĨNH

 
Lời dẫn: Ngay từ khi giới "zân chủ" ca tụng Đèn Cù của Trần Đĩnh, chúng tôi đã biết rằng đó đại khái là những câu chuyện chen lẫn những sự kiện có thật còn có những chi tiết bịa đặt, xuyên tạc nhằm hạ bệ lãnh tụ. Đèn Cù chẳng qua chỉ là lời lẽ của một kẻ thất bại, cay cú của một nhà báo bị tước thẻ hành nghề; một Đảng viên bị tước Thẻ Đảng, đuổi khỏi hàng ngũ. Trần Đĩnh trở nên cay cú với đời khi đã bị dân tộc đào thải. Để tránh việc mọi người phải tò mò, nghe những lời tuyên truyền quảng cáo thậm thụt của giới "zân chủ" về cuốn sách này, Google.tienlang quyết định đăng công khai ở đây. Ai thích thì đọc, để thấy rõ hơn cái trò bỉ ổi của Trần Đĩnh cũng như của những kẻ đã và đang đi ngược lại lợi ích nhân dân, mong muốn bất ổn, rối loạn đất nước.

Trong phần mở đầu, chúng tôi xin phép đăng bài Giới thiệu về Đèn Cù của bác Mõ Làng.
===============
 Phần 8 và hết- TOÀN VĂN "ĐÈN CÙ" CỦA TRẦN ĐĨNH- Từ Chương 40 đến 41

Phần 7- TOÀN VĂN "ĐÈN CÙ" CỦA TRẦN ĐĨNH

 
Lời dẫn: Ngay từ khi giới "zân chủ" ca tụng Đèn Cù của Trần Đĩnh, chúng tôi đã biết rằng đó đại khái là những câu chuyện chen lẫn những sự kiện có thật còn có những chi tiết bịa đặt, xuyên tạc nhằm hạ bệ lãnh tụ. Đèn Cù chẳng qua chỉ là lời lẽ của một kẻ thất bại, cay cú của một nhà báo bị tước thẻ hành nghề; một Đảng viên bị tước Thẻ Đảng, đuổi khỏi hàng ngũ. Trần Đĩnh trở nên cay cú với đời khi đã bị dân tộc đào thải. Để tránh việc mọi người phải tò mò, nghe những lời tuyên truyền quảng cáo thậm thụt của giới "zân chủ" về cuốn sách này, Google.tienlang quyết định đăng công khai ở đây. Ai thích thì đọc, để thấy rõ hơn cái trò bỉ ổi của Trần Đĩnh cũng như của những kẻ đã và đang đi ngược lại lợi ích nhân dân, mong muốn bất ổn, rối loạn đất nước.

Trong phần mở đầu, chúng tôi xin phép đăng bài Giới thiệu về Đèn Cù của bác Mõ Làng.
====================
 Phần 7- TOÀN VĂN "ĐÈN CÙ" CỦA TRẦN ĐĨNH- Từ Chương 38 đến Chương 40

Phần 6- TOÀN VĂN "ĐÈN CÙ" CỦA TRẦN ĐĨNH

 
Lời dẫn: Ngay từ khi giới "zân chủ" ca tụng Đèn Cù của Trần Đĩnh, chúng tôi đã biết rằng đó đại khái là những câu chuyện chen lẫn những sự kiện có thật còn có những chi tiết bịa đặt, xuyên tạc nhằm hạ bệ lãnh tụ. Đèn Cù chẳng qua chỉ là lời lẽ của một kẻ thất bại, cay cú của một nhà báo bị tước thẻ hành nghề; một Đảng viên bị tước Thẻ Đảng, đuổi khỏi hàng ngũ. Trần Đĩnh trở nên cay cú với đời khi đã bị dân tộc đào thải. Để tránh việc mọi người phải tò mò, nghe những lời tuyên truyền quảng cáo thậm thụt của giới "zân chủ" về cuốn sách này, Google.tienlang quyết định đăng công khai ở đây. Ai thích thì đọc, để thấy rõ hơn cái trò bỉ ổi của Trần Đĩnh cũng như của những kẻ đã và đang đi ngược lại lợi ích nhân dân, mong muốn bất ổn, rối loạn đất nước.

Trong phần mở đầu, chúng tôi xin phép đăng bài Giới thiệu về Đèn Cù của bác Mõ Làng.
===================
 Phần 6- TOÀN VĂN "ĐÈN CÙ" CỦA TRẦN ĐĨNH - Từ Chương 34 đến Chương 37

Phần 5- TOÀN VĂN "ĐÈN CÙ" CỦA TRẦN ĐĨNH

 
Lời dẫn: Ngay từ khi giới "zân chủ" ca tụng Đèn Cù của Trần Đĩnh, chúng tôi đã biết rằng đó đại khái là những câu chuyện chen lẫn những sự kiện có thật còn có những chi tiết bịa đặt, xuyên tạc nhằm hạ bệ lãnh tụ. Đèn Cù chẳng qua chỉ là lời lẽ của một kẻ thất bại, cay cú của một nhà báo bị tước thẻ hành nghề; một Đảng viên bị tước Thẻ Đảng, đuổi khỏi hàng ngũ. Trần Đĩnh trở nên cay cú với đời khi đã bị dân tộc đào thải. Để tránh việc mọi người phải tò mò, nghe những lời tuyên truyền quảng cáo thậm thụt của giới "zân chủ" về cuốn sách này, Google.tienlang quyết định đăng công khai ở đây. Ai thích thì đọc, để thấy rõ hơn cái trò bỉ ổi của Trần Đĩnh cũng như của những kẻ đã và đang đi ngược lại lợi ích nhân dân, mong muốn bất ổn, rối loạn đất nước.
Trong phần mở đầu, chúng tôi xin phép đăng bài Giới thiệu về Đèn Cù của bác Mõ Làng.
=====================
 Phần 5- TOÀN VĂN "ĐÈN CÙ" CỦA TRẦN ĐĨNH - Từ Chương 27 đến Chương 33

Phần 4- TOÀN VĂN "ĐÈN CÙ" CỦA TRẦN ĐĨNH



 
Lời dẫn: Ngay từ khi giới "zân chủ" ca tụng Đèn Cù của Trần Đĩnh, chúng tôi đã biết rằng đó đại khái là những câu chuyện chen lẫn những sự kiện có thật còn có những chi tiết bịa đặt, xuyên tạc nhằm hạ bệ lãnh tụ. Đèn Cù chẳng qua chỉ là lời lẽ của một kẻ thất bại, cay cú của một nhà báo bị tước thẻ hành nghề; một Đảng viên bị tước Thẻ Đảng, đuổi khỏi hàng ngũ. Trần Đĩnh trở nên cay cú với đời khi đã bị dân tộc đào thải. Để tránh việc mọi người phải tò mò, nghe những lời tuyên truyền quảng cáo thậm thụt của giới "zân chủ" về cuốn sách này, Google.tienlang quyết định đăng công khai ở đây. Ai thích thì đọc, để thấy rõ hơn cái trò bỉ ổi của Trần Đĩnh cũng như của những kẻ đã và đang đi ngược lại lợi ích nhân dân, mong muốn bất ổn, rối loạn đất nước.
Trong phần mở đầu, chúng tôi xin phép đăng bài Giới thiệu về Đèn Cù của bác Mõ Làng.
=====================
 Phần 4- TOÀN VĂN "ĐÈN CÙ" CỦA TRẦN ĐĨNH - Từ Chương 21 đến Chương 26
CHƯƠNG 21

Phần 3- TOÀN VĂN "ĐÈN CÙ" CỦA TRẦN ĐĨNH



 
Lời dẫn: Ngay từ khi giới "zân chủ" ca tụng Đèn Cù của Trần Đĩnh, chúng tôi đã biết rằng đó đại khái là những câu chuyện chen lẫn những sự kiện có thật còn có những chi tiết bịa đặt, xuyên tạc nhằm hạ bệ lãnh tụ. Đèn Cù chẳng qua chỉ là lời lẽ của một kẻ thất bại, cay cú của một nhà báo bị tước thẻ hành nghề; một Đảng viên bị tước Thẻ Đảng, đuổi khỏi hàng ngũ. Trần Đĩnh trở nên cay cú với đời khi đã bị dân tộc đào thải. Để tránh việc mọi người phải tò mò, nghe những lời tuyên truyền quảng cáo thậm thụt của giới "zân chủ" về cuốn sách này, Google.tienlang quyết định đăng công khai ở đây. Ai thích thì đọc, để thấy rõ hơn cái trò bỉ ổi của Trần Đĩnh cũng như của những kẻ đã và đang đi ngược lại lợi ích nhân dân, mong muốn bất ổn, rối loạn đất nước.

Trong phần mở đầu, chúng tôi xin phép đăng bài Giới thiệu về Đèn Cù của bác Mõ Làng.
 ======================
 Phần 3- TOÀN VĂN "ĐÈN CÙ" CỦA TRẦN ĐĨNH - Từ Chương 13 đến Chương 20

 CHƯƠNG 13

Thứ Sáu, 26 tháng 9, 2014

Phần 2- TOÀN VĂN "ĐÈN CÙ" CỦA TRẦN ĐĨNH

 
Lời dẫn: Ngay từ khi giới "zân chủ" ca tụng Đèn Cù của Trần Đĩnh, chúng tôi đã biết rằng đó đại khái là những câu chuyện chen lẫn những sự kiện có thật còn có những chi tiết bịa đặt, xuyên tạc nhằm hạ bệ lãnh tụ. Đèn Cù chẳng qua chỉ là lời lẽ của một kẻ thất bại, cay cú của một nhà báo bị tước thẻ hành nghề; một Đảng viên bị tước Thẻ Đảng, đuổi khỏi hàng ngũ. Trần Đĩnh trở nên cay cú với đời khi đã bị dân tộc đào thải. Để tránh việc mọi người phải tò mò, nghe những lời tuyên truyền quảng cáo thậm thụt của giới "zân chủ" về cuốn sách này, Google.tienlang quyết định đăng công khai ở đây. Ai thích thì đọc, để thấy rõ hơn cái trò bỉ ổi của Trần Đĩnh cũng như của những kẻ đã và đang đi ngược lại lợi ích nhân dân, mong muốn bất ổn, rối loạn đất nước.

Trong phần mở đầu, chúng tôi xin phép đăng bài Giới thiệu về Đèn Cù của bác Mõ Làng.

=========

Phần 2-TOÀN VĂN "ĐÈN CÙ" CỦA TRẦN ĐĨNH- Từ Chương 6 đến Chương 12

Phần 1-TOÀN VĂN "ĐÈN CÙ" CỦA TRẦN ĐĨNH

Lời dẫn: Ngay từ khi giới "zân chủ" ca tụng Đèn Cù của Trần Đĩnh, chúng tôi đã biết rằng đó đại khái là những câu chuyện chen lẫn những sự kiện có thật còn có những chi tiết bịa đặt, xuyên tạc nhằm hạ bệ lãnh tụ. Đèn Cù chẳng qua chỉ là lời lẽ của một kẻ thất bại, cay cú của một nhà báo bị tước thẻ hành nghề; một Đảng viên bị tước Thẻ Đảng, đuổi khỏi hàng ngũ. Trần Đĩnh trở nên cay cú với đời khi đã bị dân tộc đào thải. Để tránh việc mọi người phải tò mò, nghe những lời tuyên truyền quảng cáo thậm thụt của giới "zân chủ" về cuốn sách này, Google.tienlang quyết định đăng công khai ở đây. Ai thích thì đọc, để thấy rõ hơn cái trò bỉ ổi của Trần Đĩnh cũng như của những kẻ đã và đang đi ngược lại lợi ích nhân dân, mong muốn bất ổn, rối loạn đất nước.
Trong phần mở đầu, chúng tôi xin phép đăng bài Giới thiệu về Đèn Cù của bác Mõ Làng.
===============
TOÀN VĂN "ĐÈN CÙ" CỦA TRẦN ĐĨNH - Phần 1- Từ Chương 1 đến Chương 5

TOÀN VĂN "ĐÈN CÙ" CỦA TRẦN ĐĨNH- Phần Giới thiệu

Lời dẫn: Ngay từ khi giới "zân chủ" ca tụng Đèn Cù của Trần Đĩnh, chúng tôi đã biết rằng đó đại khái là những câu chuyện chen lẫn những sự kiện có thật còn có những chi tiết bịa đặt, xuyên tạc nhằm hạ bệ lãnh tụ. Đèn Cù chẳng qua chỉ là lời lẽ của một kẻ thất bại, cay cú của một nhà báo bị tước thẻ hành nghề; một Đảng viên bị tước Thẻ Đảng, đuổi khỏi hàng ngũ. Trần Đĩnh trở nên cay cú với đời khi đã bị dân tộc đào thải. Để tránh việc mọi người phải tò mò, nghe những lời tuyên truyền quảng cáo thậm thụt của giới "zân chủ" về cuốn sách này, Google.tienlang quyết định đăng công khai ở đây. Ai thích thì đọc, để thấy rõ hơn cái trò bỉ ổi của Trần Đĩnh cũng như của những kẻ đã và đang đi ngược lại lợi ích nhân dân, mong muốn bất ổn, rối loạn đất nước.
Trong phần mở đầu, chúng tôi xin phép đăng bài Giới thiệu về Đèn Cù của bác Mõ Làng.
===============

BÓC MẼ "ĐÈN CÙ" CỦA TRẦN ĐĨNH 

Trần Đĩnh là ai?



Sinh năm 1930, Trần Đĩnh tham gia Việt Minh vào năm 1946 lúc mới 16 tuổi, gia nhập Đảng công sản VN năm 1948. Tháng 12 năm 1945 do hoàn cảnh lịch sử, cơ quan ngôn luận của nó rút vào hoạt động bí mật và cho ra đời và xuất bản tờ báo Sự Thật. Trong thời gian này Trần Đĩnh được điều về viết cho báo. Sau đó, ông được đưa qua học 5 năm tại đại học Bắc Kinh, từ 1955 cho tới 1959. Về nước ông làm ở báo Nhân Dân, tham gia nhóm “xét lại chống Đảng” nên bị xử lý vào năm 1967. Không bị bắt như anh ruột ông là Trần Châu cùng nhiều người khác, nhưng ông bị kiểm thảo và buộc phải đi làm công nhân đúc chữ một thời gian, sau đó được quay lại làm báo. Bước ngoặt đó đã làm ông thay đổi hẳn tư tưởng rồi tuyên bố tham gia tranh đấu cho dân chủ cùng một số nhân vật bị xử lý trong vụ “chống Đảng”. Năm 1976, Trần Đĩnh bị khai trừ khỏi Đảng cộng sản, ông tuyên bố mình là một người yêu chuộng tự do dân chủ, ủng hộ những người đang tranh đấu cho dân chủ tại Việt Nam như Thích Quảng Độ, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Đan Quế, Hà Sỹ Phu, Dương Thu Hương…

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia: ASEAN không cho tái diễn "kịch bản Ukraina " ở Đông Nam Á

Năm 2015 Malaysia làm Chủ tịch ASEAN và sẽ đem mọi nỗ lực để không cho tái diễn "kịch bản Ukraina " ở Đông Nam Á.

Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

UCRAINA VÀ CÂU CHUYỆN NƯỚC NGA

Ngày 05/09/2014 Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko buộc phải ký với lãnh tụ phe ly khai Donetsk một thỏa thuận ngừng bắn 12 điểm. Thoả thuận này, được thành hình sau cuộc điện đàm giữa Putin và ông Poroshenko trước đó một ngày. Tình thế đến giờ đã quá rõ, người nắm thế cờ thực sự ở Ukraine không phải Obama, không phải NATO, càng không phải vị chính trị gia lên nắm quyền sau cuộc bạo động ở Maidan, mà chỉ có duy nhất một, chính là Putin.

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

HỒ SƠ NGUYỄN XUÂN DIỆN kÌ 3: DỐT NHƯNG CẨU THẢ VÀ BẢO THỦ

Cách đây 20 năm, một người bạn của ông Nguyễn Xuân Diện đã khen tặng:
“Tương lai ngành Hán- Nôm chờ đợi ở những người như bạn đấy Diện ạ!”.
Trích blog Nguyễn Xuân Diện ngày 9/4/2011 tại địa chỉ: http://nguyenxuandien.blogspot.com/2011/04/ho-so-chu-xuan-giao-ky-2.html
Lời dẫn: Còn nhớ lần ở blog cũ đã bị hack, khi chúng tôi đưa chùm bài "HỒ SƠ NGUYỄN XUÂN DIỆN" từ blog yahoo Biển Nhớ về Google.tienlang, chúng tôi đã nói: Yahoo blog sắp đóng, talawas- nơi lưu giữ bài của ông Phạm Hoàng Quân chỉ ra cái sai của ông Diện khi đó cũng không còn quỹ bảo trì nên có thể talawas cũng sẽ biến mất. Điều lo lắng của chúng tôi đến giờ đã thành sự thật: Hiện giờ, blog Yahoo Biển Nhớ cùng talawas đã biến mất. Blog Google.tienlang cũ của chúng tôi bị hack. Đặc biệt, bản thân ông Nguyễn Xuân Diện dù đã thừa nhận sai của mình trên talawas và trên blog Biển Nhớ nhưng ông ta chưa có lời chính thức, công khai trên báo chính thống để rút lại quan điểm trong bài báo "Hai bản đồ quý khẳng định chủquyền Việt Namở Trường Sa và Hoàng Sa"- bài báo của chính ông Diện công bố cái "công trình khoa học" đáng ghê tởm của ông ta cùng sư phụ Ngô Đức Thọ. Bài báo "Hai bản đồ quý khẳng định chủquyền Việt Namở Trường Sa và Hoàng Sa" đăng trên báo Lao động số ra ngày 19.3.2009 tại địa chỉ http://www.laodong.com.vn/Home/Hai-ban-do-quy-khang-dinh-chu-quyen-Viet-Nam-o-Truong-Sa-va-Hoang-Sa/20093/130720.laodong. Bài báo này hiện này cũng không còn trên báo Lao động nhưng có lẽ do Ban Biên tập Báo Lao động tự thấy nó sai nên lẳng lặng hạ xuống chứ không phải là từ lời nhận lỗi chính thức của ông Nguyễn Xuân Diện. Tuy bài "Hai bản đồ quý khẳng định chủquyền Việt Namở Trường Sa và Hoàng Sa" không còn trên báo Lao động nhưng nó đã được copy sang hàng loạt báo/blog khác. Đặc biệt, toàn bộ hồ sơ của cái "công trình khoa học- vũ khí cho Trung Quốc này chắc chắn vẫn đang được lưu giữ tại Thư viện Viện Hán Nôm.

Từ những lý do trên, theo đề nghị của bạn đọc ở Đây, ở Đây và ở Đây, Google. tienlang xin đăng lại HỒ SƠ NGUYỄN XUÂN DIỆN. 
============== 
 HỒ SƠ NGUYỄN XUÂN DIỆN kÌ 3: DỐT NHƯNG CẨU THẢ VÀ BẢO THỦ

Đổ lỗi- bệnh di căn

HỒ SƠ NGUYỄN XUÂN DIỆN- Kỳ 2

 Cách đây 20 năm, một người bạn của ông Nguyễn Xuân Diện đã khen tặng:  
“Tương lai ngành Hán- Nôm chờ đợi ở những người như bạn đấy Diện ạ!”.

Trích blog Nguyễn Xuân Diện ngày 9/4/2011 tại địa chỉ: http://nguyenxuandien.blogspot.com/2011/04/ho-so-chu-xuan-giao-ky-2.html
Lời dẫn: Còn nhớ lần ở blog cũ đã bị hack, khi chúng tôi đưa chùm bài "HỒ SƠ NGUYỄN XUÂN DIỆN" từ blog yahoo Biển Nhớ về Google.tienlang, chúng tôi đã nói: Yahoo blog sắp đóng, talawas- nơi lưu giữ bài của ông Phạm Hoàng Quân chỉ ra cái sai của ông Diện khi đó cũng không còn quỹ bảo trì nên có thể talawas cũng sẽ biến mất. Điều lo lắng của chúng tôi đến giờ đã thành sự thật: Hiện giờ, blog Yahoo Biển Nhớ cùng talawas đã biến mất. Blog Google.tienlang cũ của chúng tôi bị hack. Đặc biệt, bản thân ông Nguyễn Xuân Diện dù đã thừa nhận sai của mình trên talawas và trên blog Biển Nhớ nhưng ông ta chưa có lời chính thức, công khai trên báo chính thống để rút lại quan điểm trong bài báo "Hai bản đồ quý khẳng định chủquyền Việt Namở Trường Sa và Hoàng Sa"- bài báo của chính ông Diện công bố cái "công trình khoa học" đáng ghê tởm của ông ta cùng sư phụ Ngô Đức Thọ. Bài báo "Hai bản đồ quý khẳng định chủquyền Việt Namở Trường Sa và Hoàng Sa" đăng trên báo Lao động số ra ngày 19.3.2009 tại địa chỉ http://www.laodong.com.vn/Home/Hai-ban-do-quy-khang-dinh-chu-quyen-Viet-Nam-o-Truong-Sa-va-Hoang-Sa/20093/130720.laodong. Bài báo này hiện này cũng không còn trên báo Lao động nhưng có lẽ do Ban Biên tập Báo Lao động tự thấy nó sai nên lẳng lặng hạ xuống chứ không phải là từ lời nhận lỗi chính thức của ông Nguyễn Xuân Diện. Tuy bài "Hai bản đồ quý khẳng định chủ quyền Việt Namở Trường Sa và Hoàng Sa" không còn trên báo Lao động nhưng nó đã được copy sang hàng loạt báo/blog khác. Đặc biệt, toàn bộ hồ sơ của cái "công trình khoa học- vũ khí cho Trung Quốc này chắc chắn vẫn đang được lưu giữ tại Thư viện Viện Hán Nôm.

Từ những lý do trên, theo đề nghị của bạn đọc ở Đây, ở Đây và ở Đây, Google. tienlang xin đăng lại HỒ SƠ NGUYỄN XUÂN DIỆN. 
========== 

HỒ SƠ NGUYỄN XUÂN DIỆN - Kỳ 1

 
 Cách đây 20 năm, một người bạn của ông Nguyễn Xuân Diện đã khen tặng:
“Tương lai ngành Hán- Nôm chờ đợi ở những người như bạn đấy Diện ạ!”.
 
                             Trích blog Nguyễn Xuân Diện ngày 9/4/2011 tại địa chỉ: http://nguyenxuandien.blogspot.com/2011/04/ho-so-chu-xuan-giao-ky-2.html
Lời dẫn: Còn nhớ lần ở blog cũ đã bị hack, khi chúng tôi đưa chùm bài "HỒ SƠ NGUYỄN XUÂN DIỆN" từ blog yahoo Biển Nhớ về Google.tienlang, chúng tôi đã nói: Yahoo blog sắp đóng, talawas- nơi lưu giữ bài của ông Phạm Hoàng Quân chỉ ra cái sai của ông Diện khi đó cũng không còn quỹ bảo trì nên có thể talawas cũng sẽ biến mất. Điều lo lắng của chúng tôi đến giờ đã thành sự thật: Hiện giờ, blog Yahoo Biển Nhớ cùng talawas đã biến mất. Blog Google.tienlang cũ của chúng tôi bị hack. Đặc biệt, bản thân ông Nguyễn Xuân Diện dù đã thừa nhận sai của mình trên talawas và trên blog Biển Nhớ nhưng ông ta chưa có lời chính thức, công khai trên báo chính thống để rút lại quan điểm trong bài báo "Hai bản đồ quý khẳng định chủquyền Việt Namở Trường Sa và Hoàng Sa"- bài báo của chính ông Diện công bố cái "công trình khoa học" đáng ghê tởm của ông ta cùng sư phụ Ngô Đức Thọ. Bài báo "Hai bản đồ quý khẳng định chủquyền Việt Namở Trường Sa và Hoàng Sa" đăng trên báo Lao động số ra ngày 19.3.2009 tại địa chỉ http://www.laodong.com.vn/Home/Hai-ban-do-quy-khang-dinh-chu-quyen-Viet-Nam-o-Truong-Sa-va-Hoang-Sa/20093/130720.laodong. Bài báo này hiện này cũng không còn trên báo Lao động nhưng có lẽ do Ban Biên tập Báo Lao động tự thấy nó sai nên lẳng lặng hạ xuống chứ không phải là từ lời nhận lỗi chính thức của ông Nguyễn Xuân Diện. Tuy bài "Hai bản đồ quý khẳng định chủquyền Việt Namở Trường Sa và Hoàng Sa" không còn trên báo Lao động nhưng nó đã được copy sang hàng loạt báo/blog khác. Đặc biệt, toàn bộ hồ sơ của cái "công trình khoa học- vũ khí cho Trung Quốc này chắc chắn vẫn đang được lưu giữ tại Thư viện Viện Hán Nôm.
Từ những lý do trên, theo đề nghị của bạn đọc ở Đây, ở Đây và ở Đây, Google. tienlang xin đăng lại HỒ SƠ NGUYỄN XUÂN DIỆN.
=================
HỒ SƠ NGUYỄN XUÂN DIỆN - Kỳ 1
Sáng nay vào trang của bác Ba Sàm,  giật cả mình khi thấy mục điểm tin trên cùng của bác Ba như sau:
Tin Chủ nhật, 10-4-2011
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
21h40′ –  CÁC LÃO TƯỚNG CẢI CHÍNH — (Nguyễn Xuân Diện)
Câu hỏi đầu tiên là các lão tướng muốn cải chính cái gì? Vào trang blog của TS Nguyễn Xuân Diện thì thấy một bài rất ngắn cùng cả tấm hình chụp bút tích lá thư của Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh:
——————————————–

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

CHÚ TỄU LẠI NGÁP NGỌNG NGÁP DẠI

 
 Ong Bắp Cày
Chuyện mừng thọ cụ Vũ Khiêu lùm xùm trên mạng đã mấy hôm nay xuất phát từ TS Nguyễn Xuân Diện (Xuân Nhọ mõm). Phải nói thế này, "kính lão đắc thọ", và "kính già, già để tuổi cho" là truyền thống vàng son quý báu của người Việt cần trân trọng. 

Nhật Bản hoãn chuyến thăm Tokyo của ông Putin theo yêu cầu từ Hoa Kỳ

Lời dẫn: Cách đây ít phút, Google.tienlang đăng bài này với tit: "HI HI... BÁO THANH NIÊN NHÉT CHỮ VÀO MIỆNG THỦ TƯỚNG NHẬT BẢN". Sau khi kiểm tra lại, chúng tôi thấy đúng là Nhật Bản đã hoãn chuyến thăm Tokyo của ông Putin theo yêu cầu từ Hoa Kỳ.
Chúng tôi xin lỗi Báo Thanh niên. Và xin vẫn giữ nguyên toàn bội nội dung bài viết của chúng tôi cách đây ít phút để bạn đọc thấy: Rõ ràng là ông Thủ tướng Nhật Bản vừa mới trả lời phỏng vấn Kênh NHK. Nội dung phỏng vấn v/v mong muốn sớm được gặp ông Putin đúng là nguyện vọng của cá nhân ông Thủ tướng. Tuy vậy sau đó ít lâu, ông Thủ tướng Nhật buộc phải hoãn lại cuộc gặp này chỉ vì lời yêu cầu từ phía Mỹ. Chúng tôi xin bổ sung về đây bản tin trên Đài Tiếng nói Nước Nga:

============ 
Nhật Bản hoãn chuyến thăm Tokyo của ông Putin theo yêu cầu từ Hoa Kỳ
Nhật Bản hoãn chuyến thăm Tokyo của ông Putin theo yêu cầu từ Hoa Kỳ

Theo yêu cầu của Hoa Kỳ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hoãn chuyến thăm Tokyo của Tổng thống Nga Vladimir Putin được dự định vào mùa thu năm 2014.

Chuyến công du của nhà lãnh đạo Nga đến Nhật Bản có khả năng sẽ được ấn định vào mùa xuân, - hãng tin Kyodo cho biết theo các nguồn tin trong chính phủ.
Họ nói, Washington đã đề nghị Thủ tướng Abe hủy lời mời ông Putin. “Tokyo cũng thấy cần thiết theo kịp các nước châu Âu đã cùng Nhật Bản và Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt chống lại Nga do cuộc khủng hoảng Ukraina," - một trong những nguồn tin cho biết.
Đồng thời, Thủ tướng Abe hy vọng có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh APEC (Diễn dàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương), sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2014, - RBC viết.
Kế hoạch ông Putin thăm Nhật Bản vào mùa thu năm nay đã được công bố sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Nga tại lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông ở Sochi, có nghĩa trước cuộc khủng hoảng Ukraina. Tuy nhiên, sau khi Nhật Bản tham gia các lệnh cấm vận Liên bang Nga, báo chí bắt đầu nói về khả năng chuyến đi của ông Putin sẽ không diễn ra.
Việc đình chỉ hoạt động đàm phán vấn đề quần đảo Kuril do các biện pháp trừng phạt đã được báo chí nhắc tới như lý do chính dẫn đến việc hoãn ​​hoặc thậm chí hủy chuyến thăm của Tổng thống Nga.
Nguồn: Tiếng nói Nước Nga

================


Thủ tướng Nhật Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin
Qua hộp thư điện tử, bác Nguyễn Văn Nhậm vừa nhắn tin cho biết: Kênh NHK- là một trong những kênh truyền hình lớn nhất ở Nhật Bản vừa đăng bản tin về phát biểu của chính vị Thủ tướng Nhật bản Shinzo Abe rằng ông "đang chờ đợi chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin để tiếp tục cuộc đối thoại mang tính xây dựng, ổn định hoà bình, ưu tiên lợi ích quốc gia song phương".
Ấy vậy mà báo Thanh niên nhà ta lại đăng bài viết dưới đây:
==================

Ông Abe hủy kế hoạch tiếp đón ông Putin tại Nhật

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hủy kế hoạch đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Nhật trong năm nay sau khi Tokyo cấm vận Moscow vì khủng hoảng Ukraine.

Trước đó, 2 nước đã đồng ý về chuyến thăm Nhật của ông Putin vào “mùa thu năm nay”, nhưng Washington đã yêu cầu Tokyo hoãn nó lại, hãng tin Kyodo News (Nhật Bản) ngày 23.9 dẫn lời nguồn tin từ chính phủ Nhật.

Nhật cũng thấy rằng điều quan trọng cần làm là sát cánh với phương Tây sau khi nước này cùng Mỹ và châu Âu ban hành các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga vì đã can thiệp vào Ukraine, Kyodo bình luận.

Tokyo hiện đang tìm cách sắp xếp để ông Putin sang thăm Nhật vào đầu năm 2015, hoặc trễ hơn, và điều này phụ thuộc vào mối quan hệ giữa Nga và Mỹ, theo hãng tin Nhật.

Tờ Sankei Shimbun (Nhật) cũng cho biết chuyến thăm Nhật của tổng thống Nga nhiều khả năng đã bị hoãn sớm nhất là đến đầu năm 2015.

Dẫu vậy, một cuộc gặp trực tiếp giữa ông Abe và ông Putin có thể sẽ diễn ra tại Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Bắc Kinh trong tháng 11 tới.

Vào cuối tuần trước, ông Abe và ông Putin đã trò chuyện qua điện thoại và bày tỏ mối quan tâm đến việc tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh, theo AFP.

Hoàng Uy

--------------
Bản tin trên Kênh truyền hình NHK:
Quan hệ giữa Nhật và Nga vẫn còn khúc mắc do vấn đề lãnh thổ, tuy nhiên mọi việc vẫn tiến lên phía trước.
------------

安倍首相「対話重ねプーチン大統領訪日模索」
9月21日 21時16分


 Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe 

Tom Cat: CẢNH BÁO ÔNG NGÔ NHẬT ĐĂNG

TTHN: Đây là bài viết với tiêu đề “Cảnh báo ông Ngô Nhật Đăng”, được gửi đến hộp thư của TTHN với bút danh Tom Cat. Do chúng tôi không có điều kiện kiểm chứng tính xác thực nên xin đăng nguyên văn với sự thận trọng nhất để bạn đọc tham khảo. TTHN không chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin.

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

VIỆT TÂN CŨNG PHẢI BÓ TAY VỚI NỘI CHIẾN TRONG "HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP"

Ngô Nhật Đăng- biểu tượng của "Hội Nhà báo độc lập"
Lời dẫn: Hôm qua, Google.tienlang đã đăng bài “Hội nhà báo độc lập” - Lại một vụ lùm xùm tiền bạc" của blogger Võ Khánh Linh, theo đó, tác giả cho rằng nguyên nhân cái hội hè này rã đám là bởi chuyện tiền nong không sòng phẳng. Thế nhưng, trên trang fb của Nhóm zân trủ Đồng hành với No-U, có lẽ đồng hội đồng thuyền zân trủ nên có nhiều thông tin hơn, nhà zân trủ Mai Phương Nga cho rằng lý do hội hè này rã đám không phải chuyện cá nhân Phạm Chí Dũng với Ngô Nhật Đăng như mọi người đã thấy ở bên ngoài mà nguyên nhân thực sự BÊN TRONG còn lớn hơn nhiều. Đó là mâu thuẫn giữa 2 phe mang tầm... quốc tế: Một phe  là một nhóm Diễn đàn XHDS với RFI mà đại diện là Phạm Chí Dũng, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Tường Thụy, JB Nguyễn Hữu Vinh…; Phe bên kia là Dòng Chúa Cứu thế có sự ủng hộ của RFA, BBC mà đại diện là Ngô Nhật Đăng, Linh mục Lê Ngọc Thanh, Blog Bà Đầm Xòe, Paul Nguyễn Hoàng Đức. .. "Việt Tân vốn gắn bó với cả 2 nhóm trên và đầu tư khá nhiều vốn liếng cho dự án này, nay đành khóc ròng, đứng bên lề, bó tay không thể cứu nổi dự án ngoài biện hộ, chữa cháy!"
Mới đây, blogger Nhạn Biển trên blog Loa Phường thì lại kết luận rằng nguyên nhân "Hội Nhà báo độc lập" tan rã là bởi... CỘNG SẢN.
Cuộc chiến này liệu có hồi kết ra sao? Mấy kép hài này còn tiếp tục cung cấp cho độc giả những phút giây thư giãn? Chắc là còn. Tuy ông Cha đạo, tức Linh mục Lê Ngọc Thanh tuyên bố từ chức và sẽ bàn giao tiền quỹ Hội lên tới vài trăm triệu nhưng hẳn là ông này vẫn không dễ dàng từ bỏ tham vọng "điều tiết tài chính" cho cái hội hè này.
Google.tienlang đã đăng bài nêu quan điểm của blogger Võ Khánh Linh. Vậy nay xin chép cả bài của blogger Nhạn Biển cùng bài của Nhà zân trủ Mai Phương Nga và cả Thư từ chức của Linh mục Lê Ngọc Thanh để bạn đọc tham khảo. 
===== ======= =====

Dự án "Áo thu Dư luận viên"

Nhóm Biên tập Google.tienlang đăng ký đầu tiên nha, anh Thanh Tùng. Còn ai nữa thì lên tiếng nhanh nhanh. Số lượng có hạn...
Bắt đầu từ bài viết "Tổ chức nhóm chuyên gia bút chiến trên Internet" của Đào Tuấn trên báo Lao động (9/1/2013), các danh xưng "dư luận viên" ra đời và được đám "rận chủ" hay những kẻ "thích cắn càn" trên mạng tận dụng triệt để để "chụp mũ" bất cứ ai nói trái ý chúng (Khoe tí: tôi còn được khen tặng là "trùm dư luận viên" nữa đó!). Rồi sau đó, không biết xuất phát từ đâu lại có thêm thông tin mỗi dư luận viên tháng lĩnh 3 triệu tiền lương, nên các anh chị em "chăn rận" trên mạng thường đùa rằng họ được lĩnh lương ... 3 củ su hào một tháng (dù thực tế thì 1 củ cũng chẳng thấy nói gì đến 3 củ).

Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2014

THỤY... VÀ CHIU THỨC "LỚN BÙI BÉ MỀM"

 
 Nguyễn Tường Thụy cùng Bùi Thị Nhung, tức Bé Mập Lai.
Lời dẫn: Hình như Google.tienang có thiếu sót khi ít nói về "nhà zân trủ" Nguyễn Tường Thụy? Chẳng gì thì ảnh cũng là một trong những thủ lãnh của cái gọi là "Hội nhà báo độc lập" chứ bộ? Vâng, may quá, bên bác Tre làng vừa có bài của tác giả Ong Bắp Cày về "nhà zân trủ" không kém phần tai tiếng này. Xin trân trọng giới thiệu...
=======
Ong Bắp Cày
Chị thấy mấy tay như Nguyễn Tường Thụy, Đinh Hữu Thoại... vẫn lên giọng đạo đức, rằng thì là làm báo không soi mói đời tư, rằng thì là mà không được xúc phạm người khác.v.v...Thế mà trong bài viết của hắn trên trang cá nhân cũng như của "Hội nhà báo độc lập", hắn viết "thằng công an", con "phụ nữ"...Hóa ra "thằng zân chủ lõ đít và "thằng nhà chúa" lòi zom mõm cũng đều thối như nhau.

“Hội nhà báo độc lập” - Lại một vụ lùm xùm tiền bạc trong các nhà "zân trủ"

Nhà zân trủ Ngô Nhật Đăng- Thủ lĩnh của "Hội Nhà báo độc lập"
 Những kép chính trong lúc mở màn vở hài kịch "Hội Nhà báo độc lập"
Lời dẫn: Kinh doanh rân trủ là ngành nghề kinh doanh đang … "phất" trên toàn thế giới, ở Ukraina, ở Iraq, ở Lyby, ở Xiri… Và Việt Nam ta cũng không ngoại lệ. Nhà đầu tư- là những tổ chức phản động ở nước ngoài rủng rỉnh tiền bạc, muốn thò bàn tay long lá, quậy phá vào nội tình Việt Nam. Họ đang muốn có những kẻ làm tay sai từ trong nước. Lũ người trong nước thì ngoài miệng kêu gào những từ hoa mĩ “dân chủ”, “nhân quyền” nhưng trong bụng thì nhẩm tính ở “phi vụ này” khoản tiền công được trả là bao nhiu? Trong cuộc chiến giành giật những khoản đầu tư, các “chiến sĩ zân trủ” không ngần ngại tẩn nhau. Chuyện “nội chiến” của họ nay cũng đã “nhạt”, chả còn lạ lẫm.. Do vậy, trước cuộc đại chiến ở cái gọi là “Hội Nhà báo độc lập”, Google.tienlang đã chủ trương đứng ngoài, chả thèm để mắt.

Nhưng hôm nay là ngày nghỉ, mời các bạn “giải khuây” đôi chút về cái trò hề của các nhà “zân trủ” VN ở cái hội hè nhố nhăng này…  
 Nhà zân trủ Phạm Chí Dũng- Thủ lĩnh của "Hội Nhà báo độc lập"- Ghi chú: Lời chú thích trên ảnh là của một ông zân trủ khác
============ 

TQ XÂY SÂN BAY GẠC MA- TRƯỜNG SA VÀ NHỮNG GIẢ THIẾT ĐẶT RA

Lời dẫn: Internet mênh mông. Khi đăng bài Một bài khá khách quan trên báo Việt: Vì sao Ucraina ‘càng giãy càng đau’? từ báo Đất Việt của tác giả Lê Ngọc Thống, Google.tienlang chưa biết anh là ai. Sau khi đăng lên, chúng tôi nhận được một tin nhắn qua hộp thư điện tử của chính anh Thống. Hóa ra anh không phải là một nhà báo chuyên nghiệp mà lại là một sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam và cũng là một blogger khá nổi tiếng. Là một người lính nên những bài anh viết chủ yếu là những vấn đề về quân sự- lĩnh vực mà chúng tôi mù tịt. Tuy nhiên, đọc những bài viết cùng những lập luận, kiến giải của anh, chúng tôi cũng vỡ vạc được đôi phần. Hôm nay, xin phép anh Thống, chúng tôi xin chép về đây bài viết gần nhất trên blog của anh về Trường Sa, cụ thể là về đảo Gạc Ma- hòn đảo thân thương của chúng ta đang bị Trung Quốc tạm chiếm và đang xây dựng sân bay trên đó.
======== 
  Sân bay Gạc Ma-Trường Sa dưới góc nhìn của lính- Phần 1
Gạc Ma là một “tàu sân bay không thể đánh chìm” nhưng…đáng tiếc, sân bay xây dựng trên đó lại rất dễ đánh sập, đánh hỏng.
Đã hơn nửa năm nay, Trung Quốc đang bí mật xây dựng biến đảo đá san hô Gạc Ma trên quần đảo Trường Sa thành một sân bay quân sự có chiều dài chừng 2000m. Qua ảnh vệ tinh cung cấp thì tình hình có vẻ như vậy, trên đó đang hình thành một sân bay cùng với hệ thống cầu cảng…Vậy, ý đồ quân sự của Trung Quốc khi xây dựng sân bay này là gì? Sự lợi hại của sân bay này ra sao, ở mức độ nào?Phải công nhận rằng, biến một đảo đá san hô giữa biển khơi thành một sân bay quân sự là một công việc không phải bất cứ quốc gia nào cũng có khả năng làm được. Trung Quốc giàu có về tiền bạc lại “giàu có” về ý tưởng bành trướng mộng mị nên…Vạn Lý Trường Thành họ làm được, thì xây dựng một sân bay ở Gạc Ma là chuyện nhỏ.
 Với đường băng dài 2.000 m, Trung Quốc có thể triển khai các máy bay tân tiến của PLA như Su-30, J-11 và J-10 đến Trường Sa. Điều này cho phép Trung Quốc tiến hành các hoạt động trên không ở biển Đông và toàn bộ khu vực vịnh Malacca. Đây sẽ là một mối đe dọa cho Việt Nam cùng những quốc gia có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc trong khu vực (theo Kanwa Defense Review).
Nếu là vậy thì sân bay Gạc Ma có vị trí chiến lược trọng đại, là yếu tố quyết định thành bại “giấc mơ Trung Hoa” trên Biển Đông. Do đó, có bán Hạm đội Đông Hải đi để đầu tư vào xây dựng sân bay trên Gạc Ma cũng quá rẻ. Tuy nhiên…
Phát triển tàu sân bay Trung Quốc đã bế tắc?
Rõ ràng, để bảo đảm kỹ thuật cho một máy bay hoặc một phi đội hoạt động thường trực trên Gạc Ma trong điều kiện thời tiết, khí hậu rất phức tạp như độ ẩm mặn cao…là không dễ dàng, trong khi xây dựng sân bay trên đó lại vô cùng tốn kém. Nhưng, một khi TSB Liêu Ninh trực chiến ở Biển Đông thì sân bay Gạc Ma lại không còn giá trị. Vậy tại sao Trung Quốc lại đang tập trung vật lực và ý chí, quyết tâm để xây dựng sân bay Gạc Ma? 
 Cách duy nhất để giải thích cho vấn đề này là, thứ nhất, Trung Quốc không thể đoán định được thời gian bao lâu thì tàu sân bay Liêu Ninh đủ khả năng trực chiến tại Biển Đông. 

Thứ Bảy, 20 tháng 9, 2014

VỤ GẦN 400 HỌC VIÊN TRUNG TÂM CAI NGHIỆN GIA MINH HẢI PHÒNG TRỐN TRẠI: ĐÂY MỚI THỰC SỰ LÀ NGUYÊN NHÂN?

Chiều tối 14/9, gần 400 học viên ở Trung tâm Giáo dục- Lao động Xã hội Gia Minh Hải Phòng đồng loạt rời bỏ Trung tâm, tự ý hành quân trên suốt đoạn đường trên 20 km về nội thành. Cũng cần hoan nghênh lãnh đạo thành phố, ngay đêm hôm đó, tới gần 23 giờ, ông Lê Khắc Nam- PCT UBND TP Hải Phòng vẫn chủ trì một cuộc họp báo để thông tin về vụ việc này. Sau đó thì các báo đồng loạt đưa tin, nhìn chung, không có gì ... Quả thật, mấy anh chị báo chí phản động thì nhân cơ hội này thổi phồng lên rằng thì là 600 hoặc 800 ông nghiện làm náo loạn thành phố. Sự thật, hóa ra mấy ông nghiện này lại rất ... dễ thương khiến bà con bên đường còn cho quần áo, cho dày dép. Phía công an thì giám sát chặt chẽ nên không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.
Cái đáng quan tâm nhất: Nguyên nhân của vụ việc này thì không thấy báo nào nói rõ. 
Tìm hiểu về Trung tâm Gia Minh, chúng tôi được biết, cách đây 9 năm, ngày 28/4/2005, gần 1.000 học viên của Trung tâm giáo dục, lao động xã hội Hải Phòng đã “nổi loạn”, đập phá tài sản, tấn công cán bộ, trốn ra ngoài, gây kinh hoàng, náo loạn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Nguyên nhân vụ việc này hồi đó đã được xác định: Do Ban lãnh đạo Trung tâm áp dụng bài "Lấy độc trị độc", tức sử dụng những tay anh chị, ra tù vào khám làm Đội trưởng các Đội học viên. Tức nước vỡ bờ, các học viên vùng lên trói những tên đội trưởng độc ác rồi phá trại, bỏ về. 
Sau sự kiện này xảy ra, Công an TP cử Trung tá Nguyễn Quang Toàn từ Đội Truy nã- Phòng Cảnh sát Hình sự biệt phái sang làm Phó Giám đốc Trung tâm Gia Minh. Khi ông Giám đốc Trung tâm nghỉ hưu, ông Nguyễn Quang Toàn "bất đắc dĩ" lên làm Giám đốc. Phải thừa nhận, ông Toàn tuy là "lính" Hình sự nhưng lại rất "khéo" trong công tác tuyên truyền. Tìm hiểu trên mạng về trung tâm Gia Minh từ ngày ông Toàn về làm lãnh đạo chỉ thấy những bài viết rất hay. Ông Toàn còn mở cả một Trại sáng tác văn học nghệ thuật ngay tại Trung tâm Gia Minh cho các văn nghệ sĩ đất Cảng
 
Giám đốc Nguyễn Quang Toàn được các văn nghệ sĩ bốc lên tận mây xanh, như "những con người vĩ đại vì đã làm được những điều không tưởng: xây dựng được một thiên đường của sự sống trên một nơi hoang tàn, chết chóc, buồn đau sau cuộc vỡ trại năm 2005...", Trung tâm Gia Minh được đi vào thơ ca. Tên tuổi Giám đốc Nguyễn Quang Toàn còn được xuất hiện lung linh trên Truyền hình Hải Phòng, trên cả mạng youtube, trên báo chí địa phương, những nhà báo nổi tiếng như Ngô Chí Tùng - Báo Lao động cũng hết lời ca ngợi. Chưa hết, mô hình tổ chức quản lý của Giám đốc Nguyễn Quang Toàn ở Trung tâm Gia Minh còn được cả Báo Tin tức/Thông tấn xã Việt Nam công nhận là "rất nhân văn và... hiệu quả xử lý được nhân rộng."
Có lẽ vì tên tuổi Giám đốc Nguyễn Quang Toàn quá nổi nên ông Tony Liu (quốc tịch Đài Loan) – Tổng GĐ Cty xi măng Chinfon cùng UBND xã Gia Minh đã nhiều lần có công văn tố cáo những sai phạm của ông Toàn và đề nghị TP Hải Phòng can thiệp nhưng bất thành?
Vậy thì tiếng nói của các học viên- những "con nghiện trình bày" liệu có chút gr trọng lượng? Và việc đồng loạt rời trại phải chăng chỉ là "cách nói" bất đắc dĩ của số học viên này?
Nguyễn Thúy Hoa