Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

ALBUM ĐỘC: CUỘC DIỄU HÀNH NGÀY 9.5.2015 TẠI LUGANSK.

Cuộc diễu hành tại Lễ kỉ niệm lần thứ 70 Chiến thắng phát xít diễn ra trên Quảng trường Alchevsk. Nước Cộng hòa Nhân dân Lugansk ngày 9/5/2015. Cuộc diễu hành có sự tham gia của Alexey Mozgovoy- Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn "Bóng ma" huyền thoại. Điểm nổi bật ở Lugansk khiến mọi người phải chú ý: Đó là cuộc diễu hành này là một cuộc diễu hành quốc tế chung của nhiều tổ chức chống phát xít từ Đức, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Ý, Tây Ban Nha, Bỉ, Ba Lan, xứ Basque... Đây là sự kiện cho thấy họ không chỉ là khách, họ đại diện cho "phong trào chống phát xít" ở châu Âu, và họ cũng chính là những những người đầu tiên đã đến hỗ trợ Dân quân Donbass. Cuộc diễu binh được tổ chức với khẩu hiệu "Cái chết đến chủ nghĩa phát xít, tự do cho người dân!". Trong số khách mời là các ban nhạc ska-punk Ý Banda Bassott.

Mời xem album





















 


Dương Thành
Cộng tác viên Google.tienlang
Đưa tin từ Ukraina

3 nhận xét:

  1. Trần Đình Tuấnlúc 06:14 10 tháng 5, 2015

    "Tôi nghĩ rằng, cha của tôi, cũng như triệu triệu người lính khác cũng có quyền được đi trên quảng trường này, nhưng rất tiếc nhiều người không còn được đi trên quảng trường Đỏ. Tôi rất hạnh phúc vì trong tay tôi là tấm ảnh của cha tôi, ông đang cùng với tôi và hàng trăm nghìn người dân, người lính khác đang xuất hiện trên quảng trường Đỏ. Dù chỉ là trên ảnh, nhưng họ đã xứng đáng được vậy"

    Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân dẫn đầu "Lữ đoàn bất tử" cùng với tấm ảnh của cha mình.

    Ngoài ra miền đông Ukr cũng tổ chức mừng chiến thắng. Điểm đặc biệt của họ là đang trực tiếp đối đầu với bọn phát xít dc chính phủ bảo kê. Trở thành những mặt trận đầu tiên chống lại chủ nghĩa phát xít mới đang hình thành ở châu Âu.

    "Cái chết đến chủ nghĩa phát xít, tự do cho người dân!"

    Trong khi cả nhân loại đang tưởng nhớ những vị anh hùng Xô Viết và phe Đồng Minh trong ngày chiến thắng Phát Xít, thì tại Ukraine, chủ nghĩa dân tộc cực đoan lại trỗi dậy.

    Không ai khác, những người ủng hộ bọn Neo-Nazi này lại chính là con cháu của những kẻ từng theo Phát Xít Đức xâm lược Liên Xô năm nào. Và cũng không đâu khác, bi kịch chính trị này lại đến với Ukraine- vùng đất xưa kia từng là nơi những người anh hùng Xô-Viết từ giã quê hương lên đường chiến đấu.

    Chúng- chủ nghĩa Phát Xít lại được phương Tây- chính những người đã bị gót sắt chữ thập ngoặc giày xéo ủng hộ. "Thú vị" là, Israel, cũng nhiệt tình làm như thế. Năm nay, "tổng thống" Poroshenko- "ngôi sao" của nền "dân chủ" thần thánh xuất xứ từ Hoa Kỳ chụp ảnh vui vẻ cùng những "cựu binh" từng gia nhập lực lượng địa phương ủng hộ Phát xít.

    Hàng triệu người Liên Xô, Do Thái đã chết trên đất Ukraine trong chiến tranh thế giới thứ 2. Năm nay, tổng thống Ukraine "ăn mừng ngày chiến thắng" bằng việc ôm vai bá cổ những kẻ đã gây ra sự diệt chủng đó.

    Trả lờiXóa
  2. Dồn dập bước chân , mau mau được về với đất mẹ. Nước Nga vĩ đại.

    Trả lờiXóa
  3. Người Việt từ Hoa Kỳlúc 00:06 20 tháng 9, 2020

    Google.tienlang có những tư liệu quý, ví dụ album ảnh tại bài này.
    Trong khi cả nhân loại đang tưởng nhớ những vị anh hùng Xô Viết và phe Đồng Minh trong ngày chiến thắng Phát Xít, thì tại Ukraine, chủ nghĩa dân tộc cực đoan lại trỗi dậy.

    Không ai khác, những người ủng hộ bọn Neo-Nazi này lại chính là con cháu của những kẻ từng theo Phát Xít Đức xâm lược Liên Xô năm nào. Và cũng không đâu khác, bi kịch chính trị này lại đến với Ukraine- vùng đất xưa kia từng là nơi những người anh hùng Xô-Viết từ giã quê hương lên đường chiến đấu.

    Chúng- chủ nghĩa Phát Xít lại được phương Tây- chính những người đã bị gót sắt chữ thập ngoặc giày xéo ủng hộ. "Thú vị" là, Israel, cũng nhiệt tình làm như thế. Năm nay, "tổng thống" Poroshenko- "ngôi sao" của nền "dân chủ" thần thánh xuất xứ từ Hoa Kỳ chụp ảnh vui vẻ cùng những "cựu binh" từng gia nhập lực lượng địa phương ủng hộ Phát xít.

    Hàng triệu người Liên Xô, Do Thái đã chết trên đất Ukraine trong chiến tranh thế giới thứ 2. Năm nay, tổng thống Ukraine "ăn mừng ngày chiến thắng" bằng việc ôm vai bá cổ những kẻ đã gây ra sự diệt chủng đó.

    Trả lờiXóa