Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

Cuối tuần: ĐỐI THƠ CÙNG DZẬN XĨ THÁI BÁ TÂN

Từ lâu cư dân mạng đã biết rằng ông Thái Bá Tân đã bị rận hóa, tương tự như Bùi Hằng, Điếu cày, Tạ Phong Tần. Uất ức vì những thất bại trong cuộc sông, ông Thái Bá Tân quay ra như một ông Chí, cái gì cũng chửi! Thế nhưng, mọi người không ngờ rằng mới đây ông Thái Bá Tân dám cả gan làm "bài thơ" xúc phạm, miệt thị Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Quá bức xúc, nhiều cư dân mạng đã đến tận "nhà" trên fb của ông ta để dạy lại ông ta khiến ông ta đã phải hạ "bài thơ" này xuống. Chúng tôi xin chép về đây một bài thơ đối đáp của bạn gái Thư Anh Nguyễn- người cũng từng nổi danh trên mạng với cái tên "Cô Chém"- tác giả bài VĂN TẾ NHỮNG LINH HỒN PHẢN ĐỘNG. Sau đó, Google.tienlang xin chép cả một stt dài của bác Kim Như Hoàng với các "bài thơ" 5 chữ (thể loại thơ mà ông Thái Bá Tân thường dùng) với hàng loạt "bài thơ" của rất nhiều tác giả để "đối đáp" với dzận xĩ Thái Bá Tân.
******************
Thư Anh Nguyễn đang cảm thấy dạy dỗ tên bất trung,bất nghĩa,bất tín.
5 giờ ·
BỐNG DẠY THÁI BÁ TÂN
Bống thách lão Thái Bá
Tự vẫn để quyên sinh
Khỏi nhịn nhục phải sống
Đến hết cuộc đời mình.


Bống chỉ mặt Thái Bá
Đừng cố sống hết đời
Sống tạm đến đây thôi
Bởi nhục ông quá đủ. 


Bống vả mồm Thái Bá
Vêu mõm và rụng răng
Và chỉ mặt nói rằng
Đồ mặt trơ trán bóng. 


Bống củng đầu lão Tân
Bắt tạ lỗi lầm ấy
phải chắp tay vái lạy
Khắp bốn hướng mười phương. 


Bống tạt tai Thái Bá
Bắt phạt đứng khoanh tay
Mồm phải nói câu này.
«Con Bá Tân thất đức.»


Bống đá đít Thái Bá
Bắt quỳ và van xin
90 triệu dân mình:
«Con Bá Tân xin lỗi. »

24.6.2016
---Bống----

=============== 
Đây là "bài thơ" mất dạy của dzận xĩ Thái Bá Tân:
Dưới đây là stt của bác Kim Như Hoàng:

Thơ 5 chữ là cái thể loại rất dễ gieo vần, mọi ng không đến nỗi đần lắm đều có thể dễ dàng nắm đc quy tắc và biến câu nói bt của mình thành ''thơ'' một cách đơn giản.
Nếu bạn nghĩ rằng cái thứ của Thái Bá Tân viết ra là ''thơ'', phong hắn là nghệ sĩ và khen giỏi giang thì bạn nằm ngoài tập hợp ng không đến nỗi đần lắm rồi đấy!
Thơ thực sự là kết tinh của ngôn ngữ, với một nhà thơ, ý tứ rất nhiều nên câu ngắn nhưng giàu hình tượng. Ngược lại, thơ không phải vài câu chì chiết được gieo vàn bằng những quy tắc tiểu học. Những ng viết thứ đó phải uốn nắn, thay qua lật lại thêm bớt câu chữ đi cho nó có vần. Thực sự là sự phỉ nhổ khi gọi đó là thơ. Huống hồ nội dung của nó cứ gọi là...như l*n.
Nói về thơ 5 chữ đến nay, tôi vẫn chưa gặp lại một bài thơ năm chữ nào khiến tôi cảm thấy xao động nhiều như nó:
''Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau?''
Bình luận
Tạ Quang Phú
Tạ Quang Phú Cái đm thơ năm chữ Thái Bá Tân. Thơ của người ta mỗi câu là một mệnh đề có đầy đủ chủ vị, câu nào dài lắm người ta tách thành 2 dòng thơ là cùng. Mệnh đề của Thái Bá Tân dài như cái cặc ngựa, chơi hẳn cả một khổ 4 dòng, nghe như đấm vào đít.
Kim Như Hoàng
Kim Như Hoàng Quả vậy. Bọ đo ọc phải Thái Bá Tân hắn buộc phải ngăt câu văn ra, lật qua lật lại, nên 5 chữ k đủ, phải xuống dòng. Đọc cứ gọi là nhiư l*n
Tạ Quang Phú
Tạ Quang Phú Có những câu mà thầy cằng chơi cho mấy khổ, đéo hiểu là cặc con gì luôn, đm thầy cái. :v

Lương Lê Minh sóng bắt đầu từ gió
gió bắt đầu từ đâu
cô hỏi toàn câu khó
em biết *éo được đâu ...
Quảng An
Tạ Quang Phú
Tạ Quang Phú Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, từ trên Sở điện lực, cắt điện là biết nhau.
Quảng An

Ha Le Thơ 5 chữ dạng vè thì có gì mà hoắng :)

Kịm Như Hoàng có nói
Năm chữ dễ gieo vần
Tôi cũng nghĩ như vậy
Có gì mà phân vân.

Chỉ cần hơi biết viết
Và đầu không quá đần
Một câu bình thường nhất
Cũng thành thơ như ...Tân.

Là ví dụ thế :)
Kim Như Hoàng
Kim Như Hoàng Khổ nỗi đám đông ấy
Đầu chỉ để tích phân
Thấy Tân gieo vần chữ
Nghĩ được lời thánh thần

Bò vàng rồi các kiểu
Thuyết âm với chả mưu
Nghe đồn với nghe kể
Như một bọn thanh ngưu.

Haizz.
Tạ Quang Phú
Tạ Quang Phú Thơ của Thái Bá Tân
Là văn xuôi có vần
Ngắt từng dòng năm chữ
Tân viết để thủ dâm

Phan Trường Sơn Các hạ nói chí phải
Thơ kiểu này dễ thôi
Tôi mới ngồi nửa phút
Đã nghĩ ra cả nồi
Dương Tuấn Linh

Ha Le Anh-Sờ-Tanh có bảo
Vô tận hả, ít thôi
Đời chỉ có hai thứ
Là vô tận, tin tôi!

Một ấy là vũ trụ
Hai là số thằng ngu
Tuy nhiên cái thứ nhất
Tôi vẫn còn tâm tư!
Tạ Quang Phú
Tạ Quang Phú Anh xờ tanh cũng bảo
Không thể thắng bọn ngu
Vì chúng đông vãi lúa
Hung hãn lại có dư

Gặp bọn ngu trên mạng
Ta đừng cãi làm gì
Cứ bấm nút "rì pọt"
Rồi quay đít bỏ đi
Dương Tuấn Linh

Lương Lê Minh Cách đây 02 năm, lúc mới ra HN, em đi học tiếng Anh ở lớp của thầy Tân (đến giờ vẫn phải chấp nhận gọi thầy chứ biết làm sao). Lớp mở ở Viện đào tạo liên tục ĐHBKHN. Ngay ngã tư trần đại nghĩa - lê thanh nghị đi xuôi bạch mai. Mỗi buổi học là 2 bài báo bằng tiếng Anh, một bài đọc và dịch tại chỗ, một bài cầm về nhà làm ... Tuần 3 buổi kẽo kẹt ...
Sau nghĩ lại, hóa ra có khi lại tại chính cái đống báo tiếng Anh đấy ...
Ha Le
Ha Le Cách đây khoảng hai năm
Lúc mới ra Hà Nội
Em đi học tiếng Anh
Lớp thầy Tân, phải tội.

Mỗi buổi hai bài báo
Tất nhiên bằng tiếng Anh
Một bài dịch tại chỗ
Thế nên dần dịch nhanh

Bài kia đem về nhà
Tuần ba buổi kẽo kẹt
Có khi tại đống này
Mà thơ thành khét lẹt :)
Nguyễn yuri
Nguyễn yuri đù, xuất phím thành thơ lun :v tại hạ bái phục
Lương Lê Minh
Lương Lê Minh Translate into five-words poemese =))Xem bản dịch
Ha Le
Ha Le Thì chẳng qua là dễ thôi mà :)
Tùng Sơn Nguyễn Huy
Tùng Sơn Nguyễn Huy Poemese là cái gì vậy <(")

Kim Như Hoàng Qua đây tôi mới thấy
Trong Frl của tôi
Cán bộ nguồn phản động
Từng núi với từng đồi

Bác nào cũng biết viết
Cũng biết mần cái '' thơ''
Tiểu sử toàn cán bộ
Đâu phải lũ ngu ngơ

Chỉ cần thay đổi tí
Học Tân, rồi trở cờ
Thấy mịa gì cũng chửi
Nổi tiếng dễ ấy mừ
Ha Le
Ha Le Cho nên muốn nổi tiếng
Và còn muốn trở cờ
Các thím nhất định sẽ
Phải học lớp làm thơ.

Bắt đầu thơ năm chữ
Như thầy Thái Bá Tân
Rồi song thất lục bát
Cố gắng học gieo vần

Tôi có hẳn cẩm nang
Của nhà thơ Mít Đặc
Thím nào cần mời Gúc
Trên mạng sẵn ấy mà!
Hoan Pham Duc
Hoan Pham Duc Thái Bá Tân chữ nhiều mà tâm không lành! Hắn cứ tưởng mình ghê gớm lắm . Cứ nhìn những kẻ tung hô hắn là biết, toàn những kẻ bất mãn xã hội!
Tạ Quang Phú
Tạ Quang Phú Thái Bá Tân nhiều chữ
Nhưng mà tâm không lành
Tưởng mình ghê gớm lắm
Nhưng chỉ là tài lanh

Đám đông tung hô hắn
Toàn một lũ tâm thần
Chửi đời, chửi xã hội
Dùng thơ để thủ dâm :3
Hoan Pham Duc
Hoan Pham Duc Ha ha, trả tiền bản quyền đê! Tớ là nhà thơ mà không biết!
Tạ Quang Phú

Dương Tuấn Linh .
Gieo vần thơ năm chữ
Chẳng mệt não, nhọc công
Vậy mà tôi cứ tưởng
Lên trời, chẳng phải không

Nhờ ơn thầy Ba Tấn
Chỉ giáo sáng con đường
Làm thơ lòe thiên hạ
Như túi quần, đút tay

=))
Ha Le
Ha Le Nếu các thím thấy khó
Có một trang khá hay
Đó là trang thơ máy
Thử cái là biết ngay!
Kim Như Hoàng
Kim Như Hoàng Ô có trang đó thật?
Chỉ cần gõ câu văn
Rồi Enter một cái...Xem thêm
Ha Le
Ha Le Có cái trang đó thật
Thơ Máy chấm Vi En (http://thomay.vn/)
Chọn thể thơ năm chữ
Enter là có liền :)

Nhưng nó là thơ máy
Nên ví dụ thế này
Nếu hiểu được thì tốt
Không thì cứ khen hay

Hoàng Hạc lâu phong diệp
Nhân hoàn liễu ánh đê
Tâm ai buồn điệp điệp
Thu nguyệt mãn lê thê


THƠ MÁY – Công cụ sáng tác thơ tiếng Việt, phiên bản 3.0 beta. © 2015 Tinhvan Group. Phát triển bởi Vườn ươm Tinh Vân (Tinhvan Incubator) – Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân. Trụ sở: Tầng 3 Khách sạn Thể thao, Làng Sinh viên Hacinco, Thanh Xuân, Hà Nội. Email: admin@thomay.vn Ghi rõ nguồn “Thơ Máy”...
thomay.vn
Kim Như Hoàng
Kim Như Hoàng Này có khi Tân bí
Hết chữ điền vào câu
Cũng vào trang gõ vội
Thế là đỡ nhức đầu

Thời buổi, gì cũng máy
đơn giản Ha Le nhờ?
thế này thì ngu mấy
Cũng thành được nhà thơ

Phan Trường Sơn Dù ghét Tân đến mấy
Phải công nhận một điều
Sử dụng thơ 5 chữ
Nói chuyện thật là phiêu
Dương Tuấn Linh
Dương Tuấn Linh Nói điêu trời oánh chết
Kể từ rày về sau
Cần năng nổ năm chữ
Nói với nhau thật nhều =))

Tạ Quang Phú Gió bắt đầu từ điện
Điện bắt đầu từ mô?
Em cũng hok biết nữa
Để em tra Gu gờ :v

Gu gờ bảo nguồn điện
Lấy từ gió, từ than
Còn có cả thủy điện
Và thêm điện hạt nhân

Đang tra thì cắt điện
Nhà lại nóng tưng bừng
Hàng xóm kêu "Khỉ thật!"
À! Điện đến từ rừng!
Ha Le
Ha Le Gió là do không khí
Chuyển động mà gây nên
Còn nguyên nhân chuyển động
Cũng đâu khó gọi tên!

Là chênh lệch áp suất
Không khí trên đời này
Lực Cô ri ô lis
Làm lệch tý mới hay!
Kim Như Hoàng
Kim Như Hoàng Này, vụ này đang hot
Có khi viết đông chu
Cũng làm phát 5 chữ
Chả phải oách lắm ru?b
Tạ Quang Phú
Tạ Quang Phú Đồng chí Ủn cứ viết, tôi ủng hộ hai tai, bài đăng lên Phây búc, nhất định sẽ vào "Lai". :3
Ha Le
Ha Le Nhưng có khi bọn xấu
Lại tung tin rất duyên
Các mẹ ơi, có biết
Kim Như Hoàng phát điên!

Đã Đông Chu thì chớ
Lại còn viết bằng thơ
Đúng thể thơ năm chữ!
Điên rồi, không phải ngờ!
:v
Ha Le
Ha Le Đã thế lại còn được
Một gã tặng hai tai
Eo, giết người, biến thái!
Se đi, chớ có lai!

Nguyễn Hữu Mạnh Đến ạ các chính uỷ
Phọt một cái ra thơ
Còn như thầy Tân Bá
Thì thật là không nên.
Pham Baton
Pham Baton Đừng coi thứ đó là "thơ". Thằng già viết nhảm đó là loại không dám nhận mình là người Việt mà tự nhận là người Tàu khi chơi gái ở nước ngoài (do 1 bài tự sự 5 chữ của nó cách đây 3 năm) thì làm gì có nhân cách, tư cách.
Ha Le
Ha Le Đã bảo vè năm chữ
Thì có gì khó đâu
Biết bao người làm được
Cần gì phải lòe nhau!

Tút này rất giải trí
Khi nói chuyện bằng vè
Năm chữ bay như lá
Mùa thu chẳng cần khoe! :)
Ha Le
Ha Le Này cô Hoàng Ngân Thương
Sang bên này giải trí
Đọc xong mấy bài vè
Rồi về nhà hãy nghĩ
:)

Hoàng Ngân Thương
Hoàng Ngân Thương Trùi ui!
Bà chị tui Ha Le cái gì cũng biết là sao ta?
Tui khoản thơ phú dốt đặc cán mai!
Để tui gọi em tui Thư Anh Nguyễn ơi ời!
Đến đây bổ túc thêm nè!

Đỗ Hùng Làm thơ năm chữ hả
Khó khăn đếch gì đâu
Đi vào trong nhà cầu
Chửi cha thằng Thái Bá

Tân thời không phải lối
Xuống lỗ đến nơi rồi
Làm thơ chửi cuộc đời
Tiên sư thằng Thái Bá

Tân sống được bao lâu
Bất mãn như cái đầu
Khấc cong không ra thẳng
Chửi xong, cứt ra đều.
Ha Le
Ha Le Hôm nay dân nước Anh
Rủ nhau đi bỏ phiếu
Đi hay ở EU
Không phải chuyện giường chiếu.

Khi trước giờ bỏ phiếu
Thì các cuộc thăm dò
Cho kết quả ngang ngửa
Thế mới là đáng lo

Một thành viên EU
Muốn thoát ly khỏi khối
Chưa hề có tiền lệ
Nên dân gian đang rối

Một cú sốc chính trị
Đã diễn ra hôm nay
Cuộc trưng cầu dân ý
Đã phán - cần chia tay

Nước Anh bị chia rẽ
Trong cái vấn đề này
Kinh tế thì thiệt hại
chính trị liệu có hay

Châu Âu lại đối mặt
Nguy cơ domino
Khi mà các nước khác
Cũng ra khỏi bây giờ!

Nhưng mà thôi, chán quá
Tôi chỉ thử chút thôi
Dùng thể vè năm chữ
Tường thuật chuyện đã rồi
Định Xuân Hà
Định Xuân Hà gọi là văn xuống dòng đi các đồng chí
Ha Le
Ha Le Không, gọi thế dài lắm
Chẳng hay ho chút nào
Phải là thơ mới oách!
Đồng chí thử xem sao!
Định Xuân Hà

Thư Anh Nguyễn
Thư Anh Nguyễn Cứ văn xuôi xuống dòng
Ắt sẽ thành thơ thôi
Thái Bá cho ta đời
Cả tập thơ đi ỉa.^^
Thư Anh Nguyễn
Thư Anh Nguyễn Sáng dậy ra khỏi chỗ
Bỗng mót rặn mấy hồi
Tẩn ngẩn ra hố ngồi
Lại tự nhiên nhớ rận. ^^
Lê Tuấn Vũ
Lê Tuấn Vũ Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Anh nghĩ một hồi lâu:
Từ đâu kệ mịa nó!
Đặng Quang Thành
Đặng Quang Thành E chỉ hóng lều thơ
Không biết làm thơ máy
Tối nay đọc thơ Tân
Lại buồn đi ị ngay

102 nhận xét:

  1. Thái Bá Tân là loại cùn, tuy đây là loại cuồng tín vĩ cuồng, điên cuồng như Pháp luân công nhưng ít ra Tân dám vỗ ngực xưng tên tao đây là thằng phản động, thằng phản bội.

    Cho nên Thái Bá Tân là loại vớ vẩn không nguy hiểm bằng bọn phản động đang nấp trong Đảng, các cơ quan Nhà nước, công quyền, báo chí, luồn sâu trèo cao. Chúng sợ người ta nhận ra chúng là Diễn Biến hòa bình nên chúng giương mộc ra lung tung, hô khẩu hiệu lung tung, sủa lung tung, ngay trong đây có những còm sỹ nhẵn mặt cũng thế, nào là chỉ muốn bảo vệ biển đảo thôi, chỉ muốn 'toàn vẹn lãnh thổ' thôi nhá, không có ý gì khác hết nhá, ngây thơ vô số tội nhá. Như thằng GiaoDucNet.VN, thằng này với vụ Kerrey đã sỉ nhục tàn tệ vào ngành giáo dục, dẫm đạp lên vô số đạo lý làm người, xuyên tạc lịch sử, thờ ngụy, thờ Mỹ, thờ Kerrey = thờ chó, bôi bác tổ tiên, danh nhân, chúng trộn chung các liệt sỹ Trường Sa với lũ bán độ Hoàng Sa lại với nhau, chúng làm nhục tổ tiên chúa Nguyễn ở Hoàng Sa xưa, bầy súc vật khốn nạn này phải bị điều tra làm rõ và xử theo luật thời chiến.

    Thái Bá Tân là chó nên đăng báo hay được báo đăng. Người trung kiên đăng báo sẽ không bao giờ được đăng. Chó chết sẽ tìm đến chó chết. Chó chết sẽ hạp nhau. Lũ GiaoDucNetVN, Tuổi Trẻ, VNEXpress, chòi báo phản động, đàn chó liếm Mỹ, chúng không hiểu bao nhiêu người dân bao nhiêu gia đình căm thù gớm ghiếc chúng đến mức độ nào. Ở một cái mức nếu xã hội không tồn tại luật pháp hay đang thời chiến tranh thì chúng không có cách sống đến ngày mai.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng ý với bác, mấy năm qua họ gây thù chuốc oán phải nói là kinh khủng. Tôi nghĩ ngay bản thân họ cũng không nhận ra điều này. Họ đang kích động chiến tranh Việt Trung nhưng họ không biết là đang tự đào hố chôn mình. Họ không nhận ra là chỉ có thời bình thì luật pháp mới bảo vệ được họ. Không chỉ bộ phận báo chí phản động mà còn bọn như Boshit, Đàn chim vẹt nữa. Rất may ở hải ngoại cũng có những kiều bào yêu nước như các nhóm Giao Điểm, Sách Hiếm lên tiếng chống lại bọn này.

      Xóa
    2. @ Dũng: bạn nói đúng nhưng cũng không nên quá chê trách Thái bá Tân vì bản chất của ông ấy là rận nên ngôn từ đương nhiên là phải theo rận. Riêng tôi là tôi ghét nhất là cái bọn đòn xóc hai đầu như Bùi Tín, San Hô, Quang A,v... Ở Gút gồ TL thì đặc biệt có anh già Nặc nô 80 tuổi cũng manh nha làm chó phản chủ chạy theo bọn rận làm chó Mẽo. Đã từng theo Đảng và chịu ơn Đảng nâng đỡ, dìu dắt cho cả đời thế mà nay mới thấy Đảng lâm vào cảnh khó khăn thì vội trở mặt bưng bô, làm chó cho Mẽo một cách trơ trẽn. Tôi ghét nhất là cái loại vô ơn như thế hơn cả bọn rận trủ.

      Xóa
  2. Chúng nó đã tự sát không còn mặt mũi nào sau vụ '40 năm hải chiến Hoàng Sa' nịnh bợ lính ngụy, xuyên tạc lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ dạo ấy đã biết rõ mặt mũi của nhau rồi. Những vụ gây công phẫn gần đây chỉ là đổ thêm dầu vào đống lửa đang cháy được chữa. Lũ phản bội vẫn nhởn nhơ ung dung, chưa hề nhập kho hay chịu bất kỳ một kỷ luật nào.

    Trả lờiXóa
  3. Sống trong một xã hội có quá nhiều bất công, tầng lớp lãnh đạo thì tham nhũng giàu có một cách nhanh chóng , người dân thì vẫn cơ cực, đạo đức xã hội ngày càng xuóng cấp , tài nguyên đất nước ngày càng cạn kiệt , rừng thì mất , biển thì chết ,..., so với các nước xung quanh Việt nam đã tụt hậu ra sao , khi nhưng người có dũng khí họ dám nói lên chính kiến của mình ,đấu tranh với những bất công của xã hội , thì bị một nhóm người quy là rận và bị quy là Việt Tân hết , Nhóm này hoặc chúng được ăn lương để làm dư luận viên , hoặc là một số kẻ âm mưu kìm hãm sự phát triển của đất nước với sự giật dây của một thế lực khác , hoặc là những kẻ bị nhồi sọ nhận thức kém cỏi không phù hợp với văn minh thời đại.và đa số bọn chúng tập trung ở đây cùng với chủ nhà này , cái mà chúng làm đó là kìm hãm sự phát triển của dân tộc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây mới chính là ông, văn lâm.

      Bạn Dũng và anh Xuân Bắc (không biết có phải nghệ sĩ XB hay không cho dù giọng văn thì giống, chỉ thiếu yếu tố hài) đã phê phán ông rồi, nhưng tôi vẫn muốn nói thêm vài lời:

      Vào trang này từ lâu ông đã biết, trong trang này có không ít người (trong đó có tôi) cũng rất bức xúc với nhiều tệ nạn hiện nay của xh. Đó là quốc nạn tham nhũng, tác phong làm việc quan liêu, cửa quyền, vô cảm, hách dịch, luôn tìm cách vụ lợi cá nhân, coi thường pháp luật, coi thường dân... của nhiều công chức trong chính quyền của nhiều địa phương. Tuy nhiên, việc nào ra việc ấy, vì vậy không thể lấy bức xúc đó rồi lợi dụng nó làm cái loa tuyên truyền cho giặc ngoại xâm cùng lũ người mang não trạng nô lệ đang muốn làm chó săn cho chúng, đưa ra những luận điệu xét lại ls dân tộc nhằm kích động phá rôi, đấu tranh vô lối, âm mưu đưa đất nước vào vòng loạn lạc. Với mưu đồ này thì giặc ngoại xâm và lũ chó săn của chúng không phải chỉ kéo lùi sự pt của đất nước, mà nguy hiểm hơn, còn tạo ra nguy cơ tiêu diệt dân tộc này, đất nước này nữa kia,


      Xóa
    2. Nhầm rồi đó bác Bôn.Trên mạng thiếu gì người nhìn ra và phản đối kiểu núp bóng hòa bình để ngang nhiên bành trướng xâm chiếm biển đảo của láng giềng ,thiếu gì người nhìn rõ mặt thật của những kẻ núp bóng bảo vệ chính thể để cầu danh tư lợi ,bóc lột nhân dân ,tàn phá môi trường sống ,phục vụ mưu đồ "kẻ thù trực tiếp nguy hiểm nhất của VN trong mọi thời đại ".

      Lịch sử đã và đang xoay vần,bác Bôn chưa nhận ra sao.Không còn chuyện ai đào mồ chôn ai nữa đâu,ai có năng suất lao động cao hơn,người ấy sẽ thắng bác Bôn ạ.

      Thế giới sớm muộn gì cũng phải đại đồng bằng một thể chế quốc tế quốc tế đồng nhất đủ mạnh ,kiểu kết bè kéo cánh như những thứ chủ nghĩa này nọ hay liên bang ,liên minh ,bành chướng thực dân cũ ,mới đều đã và đang tan tan rã ...Đã đến lúc mọi người cần hiểu ra là trái đất này ,không gian,vũ trụ này đủ chỗ cho loài người và mỗi dân tộc,mỗi cá thể con người ,mỗi quốc gia không có nhiều khác biệt về năng lực và nhân quyền so với lịch sử phát triển vĩ đại lâu dài của loài người.Mọi sự tham tàn đều dẫn đến sự diệt vong,đó là quy luật sống...!

      văn lâm tôi đã chán và không quan tâm nhiều đến G.TL nữa bởi thứ văn hóa cực đoan chợ búa Hán gian ngoại lai đã thay thế cái gọi là "mang sự thật đến với công chúng "của G.TL .

      Xóa
    3. Nếu nặc bên trên không phải là ông văn lâm, thì hãy coi com trên của tôi dành cho cả com của ông văn lâm chính hiệu lẫn nặc danh 07:39 ngày 25/6.

      Chỉ có 1 điều muốn bổ sung, com trên của tôi chỉ đề cập đến vận mệnh dân tộc và không liên quan đến ý thức hệ, ông vl ạ!

      Xóa
    4. Trọng Nghĩa đấy à ,xoa đầu chú cái !Chả biết Việt tân là thằng mả mẹ nào ,chỉ thấy chú mày toàn nói trái chủ trương đường lối của nhà nước VN này .
      Cố tẩm bổ nhiều vào mà chửi cho đáng đồng tiền bát gạo của ngoại bang nhé!

      Xóa
    5. Mả cha thằng phản động Nặc danh 07:39, mày đừng vào trang này mà phá đám. Mày ngu như chó, không ai thèm chấp.

      Xóa
  4. Thằng Nặc danh này mày ngu hơn cả chó. Việt Tân là Việt Tân, rận là rận, quy cái gì? Thằng này xúc phạm Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì liên quan gì quái gì đến phát triển dân tộc ? Mày là chó hay là người mà ngu quá vậy ?

    Vụ Kerrey không phải bất công xã hội thì cái đéo gì? Blog này lên tiếng trước rất nhiều tiêu cực và bất công xã hội do chủ Mỹ của chó mày đem đến. Hiểu chưa?

    Lên tiếng trước các bất công xã hội thì liên quan gì ? Bao nhiêu người đang làm việc này và được ủng hộ. Nhưng nếu mày đốt đền, ăn nói khốn nạn, xuyên tạc lịch sử, phá hoại, thì sẽ nghe chửi, ở ngoài thì sẽ bị đập như chó thôi. Đã là chó thì đừng vác vào cái danh hiệu đấu tranh với bất công, nghe nhục lắm. Thân phận là chó mà khoác vào người tấm áo hiệp sỹ nghe không thấy nhục à?

    Tàu, Tây, Mỹ cũng đem một phần văn minh vào đô hộ rồi gọi bất cứ ai dám chống lại chúng là chống lại văn minh, "xua đuổi đi 2 nền văn minh" (San Hô), vu khống nghĩa quân kháng chiến chống ngoại xâm là kìm hãm phát triển dân tộc. Giờ mày chỉ là sủa lại từ bầy chó săn ngày xưa thôi chứ có gì đâu lạ, phải hôn? Tại sao mày phải Nặc danh, mày sợ ra đường bị đập chết giết như giết chó chứ gì, phải không?

    Dân tộc VN tất nhiên muốn phát triển, cần những loại như mày dạy là phải phát triển à? "Tụt hậu" so với các nước, số liệu? Tụt hậu về tư cách làm chó Mỹ thì đúng là tụt hậu thật đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có hòa bình ổn định thì dân tộc mới phát triển tốt được. Các nước đang giàu mạnh hiện nay đều là các nước có hòa bình lâu ngày lắm rồi. VN ta trải qua thời kỳ chiến tranh dài nhất trong lịch sử qua 2 cuộc kháng chiến trường chinh. Cho nên phải công nhận là đúng vậy, những kẻ đang kích động chiến tranh Việt Trung là những kẻ đang kìm hãm sự phát triển dân tộc và đất nước, thậm chí phá hoại đạp đổ, phá hoại công trình xây dựng đất nước 20 năm nay. Còn Thái Bá Tân thì từ lâu có đời tư không ra gì, xem hình ảnh khỏa thân với hở hang trong nhà thì đủ hiểu. Có thiếu gì tác phẩm tranh ảnh cổ điển sao cứ phải khỏa thân với hở hang là hay? Vì bọn Tây đang muốn tuồn lại văn hóa thác loạn vào VN. Và bọn này đi tiên phong rước giặc vào nhà, chống lại bản sắc văn hóa tiên tiến cổ truyền của truyền thống dân tộc Việt Nam.

      Xóa
    2. @ Dũng: tôi biết bạn là ai đấy, bạn càng già càng hỗn, lại bắt chước lối ăn nói bỗ bã của Đông La. Già 80 tuổi rồi nên giữ cho bình tâm lại bạn Tú ạ. Tôi cho rằng bạn còn kém về kiến thức lịch sử nên bạn đã không hiểu được giá trị khai hóa của các nên văn vinh Tàu, Tây và Mỹ đối với sự phát triển của con người và đất nước Việt Nam. VN nhờ có đạo Khổng của Đức Khổng tử và cả Phật giáo được du nhập vào từ Trung Hoa mà con người VN sơ khai biết được lễ giáo, đạo đức và tổ chức xã hội có nề nếp. VN mang ơn đức từ văn hóa Trung Hoa nhiều lắm nghen bạn. Tiếp đến, văn minh Pháp đã giáo hóa VN về khoa học kỹ thuật qua việc xây cầu đường, trường học, công sở,vv... nhất là nhờ các cha cố truyền đạo như Đức ông Alexander Rhodes mà dân A-na-mit mới có được chữ viết theo mẫu tự La-tin như ngày nay. Nói vui, ngay như anh già Nặc nô bưng bô 80 tuổi chửi Pháp đô hộ nhưng anh già cũng sính mình tiếng Tây giỏi hơn Đại biểu quốc hội(!?) Chưa kể nhờ văn minh Pháp mà thời đệ nhất VNCH, chí sĩ Ngô Đình Diệm đã lần đầu tiên xây dựng nền pháp trị ở VN theo đúng tiêu chuẩn Âu tây đảm bảo tính tự do, dân chủ với đầy đủ 3 cơ quan: Hành - Lập - Tư pháp mà cho đến hiện tại vẫn còn giá trị. Sau cùng là văn hóa Mỹ, tức văn hóa về cái Đẹp bởi vì Mỹ nghĩa là Đẹp theo từ điển Hán-Việt của cụ Đào Duy Anh (tôi cũng sính trích dẫn tự điển để khoe mẽ với anh già Tú Nô. hehe). Thế Mỹ thì Đẹp về cái gì? Đẹp kiểu Mỹ không phải là đẹp kiểu ngực tấn công, mông phòng thủ đâu anh Nặc nô chien già nhá. Đùa với các bác chút ấy mà! Đẹp ở đây là nét đẹp của một xã hội văn minh đề cao Nhân Quyền. Đúng vậy, Mỹ rất chú trọng về Nhân Quyền. Vấn đề Nhân Quyền đã được qui định rõ ràng bằng văn tự trong Hiến Pháp Mỹ. Cụ Hồ cũng từng tham khảo Hiến Pháp Mỹ để tác thành Tuyên ngôn Độc lập nước VN năm 1945 cũng có lướt qua ở phần mở đầu nhắc đến Nhân Quyền. Sơ lược như thế để cho bạn Dũng và ông bạn già của tôi là anh Lê chien Tú Nô không nên cực đoan và hận thù mà hiểu sai lệch về đóng góp của các nền văn Tàu, Pháp, Mỹ vào quá trình hình thành và phát triển của văn hóa dân tộc VN.

      Xóa
    3. Xin mọi người đừng tốn công tranh luận với thằng Nặc danh 13:49 làm gì, vì thằng phản động này rất ngu muội, dù có tưới nước đái lên đầu nó, nó cũng không thể tỉnh được đâu.

      Xóa
  5. Hôm qua tôi vào fây thấy 2 cô gái trẻ (Thư Anh Nguyễn và Hoàng Ngân thương) rất bức xúc với Thái Bá Tân vì hắn đã "sáng tác" ra 1 bài thơ thuộc đẳng cấp của loài chó săn, miệt thị một con người vĩ đại mà cả nước kính trọng và biết ơn sau Bác Hồ, đó là Đại tướng. Thư Anh Nguyễn còn bức xúc hơn vì cô vào "chửi" mà hắn lại khóa ních. Thế rồi 2 cô khích nhau viết bài để "tế" Tân. Ai ngờ, có lẽ là do quá căm giận tên này, Thư Anh Nguyễn đã làm thơ nhái đả kích, rồi Hoàng Ngân Thương đăng lên GT.
    Thật đáng khen cho tinh thần đấu tranh của các cô và tất nhiên, tôi cùng rất nhiều người ủng hộ các cô!

    Trả lờiXóa
  6. Chuyên lão Bá Tân sủa có vần thì lâu lắm rồi,hắn lúc nào cung xưng danh là thày trên stt.Chả hiểu hội nhà văn thích gì ở lão mà cũng cho lão vào hội.Được đảng nhà nước cho đi ăn học tử tế,trong chiên tranh chẳng chịu hòn đạn mũi tên nào,thế mà bây giờ hắn trở cờ.Thật không bằng giống chó.

    Trả lờiXóa
  7. Tặng các cô tiên Lãng câu chuyện vui của một nhà văn ngày cuối tuần:

    Bà chủ vừa ôm xác con mèo cưng vừa khóc với anh thú y:
    - Huhuhu... Tại sao nó chết vậy anh?
    - À... Mèo nó hay liếm lông... Con này chết do lông gây tắc nghẽn...
    Bà chủ im một lát rồi thở ra:
    - Hèn gì... Em biết tại sao chồng em chết sớm roài!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. haha... Tại sao chồng bà ấy chết sớm nhỉ? Có lẽ ông Lê chien Tú Nô rành chuyện này, giải thích giúp tôi cái nào?

      Xóa
  8. Họ là tay sai của diễn biến hòa bình, nhưng chẳng biết nên gọi là gì cho phải. Phản động? Bầy sâu lúc nhúc khắp nơi lẫn lộn nấp bóng. Đây là tiêu cực về tư tưởng chính trị, kiến thức lịch sử, tiêu cực về đạo lý con người, phẩm giá dân tộc. Nó đang suy đồi dần đi. Đạo đức xã hội ngày càng suy đồi, đi cùng với sự suy đồi về đạo lý và phẩm giá dân tộc. Tay Nặc Danh trên kia là một ví dụ điển hình của sự suy đồi đạo đức.

    Ngoài xã hội thì suy đồi đạo đức thông thường, y đức, đạo đức giáo dục, luân lý bình thường, nhận giặc làm cha, coi kẻ thảm sát là thầy. Mọi thứ bị đảo lộn đảo nghịch, bọn bán nước tay sai Mỹ biến thành anh hùng biển đảo. Tay sai trộn chung với anh hùng Trường Sa, binh phu Chúa Nguyễn.

    Trong chính trị thì tình trạng sâu rận Diễn biến hòa bình, Việt Tân, phản động, suy đồi đạo đức cách mạng, đạo đức cộng sản, đạo đức chính trị, đạo đức người làm báo, luân thường đạo lý, đạo đức truyền thông, đạo đức kinh doanh, đạo đức chính trị xuống cấp tất nhiên sẽ kéo theo các hệ lụy suy đồi đạo đức khác. Tình trạng bầy sâu lúc nhúc, tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa, biến chất chính trị, suy đồi tư tưởng chính trị.

    Rõ ràng, tất cả những gì chúng thấy mấy năm nay là một Quốc Nạn thật sự. Quốc nạn phản động và diễn biến hòa bình trong Đảng, trong nội bộ chính trị, báo chí, truyền thông. Có những kẻ đã gỡ mặt nạ như Bá Tân, có những vẫn còn đeo mặt chưa được gỡ xuống.

    Những gì họ làm nó đang cuồng ở một mức độ ở ngưỡng cửa của sự không còn chịu đựng nổi. Đến giờ tôi vẫn không tài nào hiểu nổi vụ Kerrey tại sao có thể chấp nhận được? Trên thế giới này chưa bao giờ từng có tiền lệ một biểu tượng thảm sát chiến tranh đi làm Chủ tịch ngành giáo dục ở quốc gia nạn nhân.

    Mỹ, qua thời gian dài diễn biến hòa bình, đã thành công xây dựng ở VN một thế hệ mà trong đó có một số kẻ thật sự không còn phân biệt được gì, coi đây là một việc làm bình thường chấp nhận được. Quyền lực thứ 4 của VN đã hoàn toàn bị Mỹ nắm chặt trong tay. Họ đạt được thành tựu này từ bang giao đến nay cũng không phải dễ.

    Nhưng tôi nghĩ Mỹ cũng nên kêu bọn tay sai ngừng lại một tí, giảm độ lại một tí. Cái gì quá lố cũng thành hỏng việc. Mỹ không hiểu đạo lý người Việt từ nghìn xưa. Do đó Mỹ đã thua trong chiến tranh và giờ Mỹ vẫn tiếp tục không hiểu khi thúc đẩy những điều ghê sợ ở VN. Nếu Mỹ cứ tiếp tục làm những điều này ở VN và dung túng cho bọn tay sai không ngậm miệng lại thì trước sau gì cũng Giọt Nước Tràn Ly 'lưỡng bại câu thương' và Mỹ cũng không được béo bở gì. Nếu Mỹ thông minh, họ sẽ phải gửi thông điệp cho bọn tay sai ngừng lại những trò tuyên truyền quá đáng, quá lộ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Do đó Mỹ đã thua trong chiến tranh và giờ Mỹ vẫn tiếp tục không hiểu khi thúc đẩy những điều ghê sợ ở VN.
      ...................
      Có lẽ ông nhầm hoặc hiểu sai về lịch sử. Mỹ thật ra đâu có thua hồi nào đâu. Mỹ tự kéo quân đến rồi sau đấy bắt tay với Tàu cộng nhường miền Nam VNCH lại cho miền Bắc để Mỹ rảnh tay phá khối Liên xô. Mỹ rút khỏi VN theo Hiệp định Paris 1973 chứ đâu phải là thua. Cũng tương tự năm rồi Mỹ rút quân khỏi Áp-ga-nít-tăng là vì không muốn đánh nữa chứ đâu ai bảo là thua? Nếu thua thì tại sao Mỹ không đền bù chiến tranh cho VN một đồng xu lẻ nào? Nếu nói thắng thua thì chỉ có thể là VNCH mới là 'bên thua cuộc' theo lời chuyên gia nhà báo Huy Đức. Nhưng nói như thế cũng không hoàn toàn chính xác vì trong cuộc nội chiến Bắc, Nam khi Mỹ rút đi rồi thì VNCH cũng tự nguyện buông súng không thèm đánh nữa để chuyển giao miền Nam thống nhất đất nước.

      Xóa
  9. theo mot thong tin toi doc tren fb cua ai do chua duoc kiem chung do la loi tran tinh cua trung tuong pham phu thai da ket ban voi thai ba tan sau do vi bai tho nay nhu gao nuoc lanh tat vo mat ong trung tuong nay khien ong tinh con me ngu da huy ket ban tam giao voi ong nayca nhan toi co de nghi nho chu thot xac minh lai co dung hay khong.neu dung la nhu vay thi la dang buon vi thai ba tan la ai cung hieu chi mot nguoi khong hieu la trung tuong pham phu thai.

    Trả lờiXóa
  10. Ô BAMA DẶN TẬP CẬN BÌNH

    Giờ anh bận lắm Bình ơi
    Hôm nào rãnh mới dạo chơi chuyện trò
    Bữa giờ biết chú rất lo
    Ngày đêm toan tính, rình mò đúng không?

    Anh đây khuyên chú thật lòng
    Chú mau quên hẳn biển Đông là vừa
    Bữa giờ chú biết tin chưa?
    Song phương hợp tác cũng vừa thông qua

    Việt Nam cùng Mỹ quyết là:
    An ninh toàn vẹn biển nhà Việt Nam
    Hai bên vừa mới họp bàn
    Cùng Đông Nam Á sẵn sàng chung tay

    Anh sang Hà Nội lần này
    Trên toàn thế giới đó đây rất mừng
    Chúng tôi cũng đã dè chừng
    Chính quyền chú Tập Cận Bình tham thâm

    Chúng tôi quyết sẽ nắn gân
    Nếu như chú vẫn âm thầm kế, mưu
    Việt Nam sức mạnh bền lâu
    Chú nên sống tốt nếu đầu thông minh
    ……………………………
    Bắt tay chú Tập Cận Bình
    Gần đây sao chú cứ rình biển Đông?
    Biển này biết của ai không?
    Chính là nước Việt,con rồng, cháu tiên

    Việt Nam đất nước gắn liền
    Yêu thương đoàn kết láng giềng từ lâu
    Hòa bình coi trọng hàng đầu
    Con người thân thiện năm châu một nhà

    Chú đừng nghĩ tới Hoàng Sa
    Việt Nam họ có từ xa xưa rồi
    Anh khuyên chú hãy ngừng thôi
    Âm mưu không được nữa rồi khổ thân

    Việt Nam đất nước dễ gần
    Như trong lịch sử muôn phần rạng danh
    Ngoại xâm họ đánh tanh bành
    Mông, Nguyên, Nam Hán...cũng đành chịu thua

    Bình ơi! Chú khỏi a dua
    Lưỡi bò, chín đoạn,...quê mùa lắm nha
    Chú đừng nghĩ đến Trường Sa
    Vì quần đảo của nước nhà Việt Nam

    Chính quyền của chú thường tham
    Thế nhưng cũng chẳng thể làm được chi
    Bày mưu, lập kế làm gì
    Tự làm cô lập có khi hại mình

    Đông Nam Á đã đồng tình
    Cùng nhau đoàn kết duyệt binh hết rồi
    Chú liều là hại mình thôi
    Anh khuyên chú bỏ miếng mồi Tam Sa

    Đích danh tổng thống Ba Ma
    Bắt tay chú Tập cốt là khuyên răn
    Chú khôn chú phải nhớ rằng:
    Biển Đông là của Việt Nam muôn đời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỹ chưa bao giờ tuyên bố biển Đông hoặc Trương Sa là của VN. Đúng ra nếu VN là chủ vùng Trường Sa thì chuyện tàu chiến Mỹ vào vùng biển là cũng là vi phạm vùng biển của VN. Bởi vậy thói đời là vậy: tất cả tựu chung là theo quan điểm nhất thời mà thôi.

      Xóa
  11. Xin lỗi các bạn trẻ Google Tienlang trước, tôi không đọc một chữ nào của bài thơ và các còm của độc giả. Lý do mắt mũi, không có thì giờ, cũng không hứng thú nũa.

    Nhưng tôi xin chép về đây cũng THƠ của cháu NHẬT NAM viết cho con gái phi công Trần Quang Khải, do cha của cháu là Đỗ Xuân Thảo đăng trên FB cá nhân ông, để ai muốn thì đọc.

    Con gửi bố, "bạn văn" của con

    (Tặng em bé, con chú phi công Trần Quang Khải)

    Những ồn ào...rồi sẽ qua
    Những lời chia sẻ...rồi thành xa
    Những tiếng khóc than...rồi cũng tắt
    Những người lớn lại bận rộn với vòng quay tất bật cuộc đời

    Chỉ có bé con là ngơ ngác
    Chỉ có cây gậy chống trong đám tang là ngơ ngác
    Chỉ nước mắt rơi là ngơ ngác
    Biết lăn về đâu khi "gió" về trời.

    Bé con ơi, vịn vào mẹ đi nào và lớn nhanh lên nhé
    Giấc mơ đêm ủa em chắc có bố theo cùng
    Bố sẽ vỗ về bằng đôi bàn tay ấm
    Không nước biển nào làm lạnh bố đâu em.

    Tôi không kìm được nước mắt khi đọc tới câu:
    "Bé con ơi, vịn vào mẹ đi nào và lớn nhanh lên nhé"
    Nên không thể gõ thêm được nữa.
    Bạn nào muốn đọc nguyên văn bài thơ này xin vào trang báo điện tử Dân Việt, xem bài: "Đỗ Nhật Nam viết thơ xúc động tặng con gái phi công Trần Quang Khải", Thứ bảy, ngày 25/06/2016. 06:31 AM (GMT +7)
    Cảm ơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lắm mới thấy cụ Thép tái xuất giang hồ. Tôi có đưa cho anh bạn già Nặc nô đọc bài này, anh ấy đã tỏ ra xúc động mắt rơm rớm. Vắng cụ Thép blog TL thiếu đi những cái còm định hướng đúng đắn. Mong cụ giành ít thời gian tham gia để tôi, anh Nặc nô và nhiều bạn còm học hỏi nơi cụ. Kính cụ!

      Xóa
  12. Tin nóng trên biển:tàu cs biển của vn đã bị tàu trung quốc đâm va gây thiệt hại nặng. Bây giờ bọn chúng đã càng ngày càng ngang ngược. Trước đây là tàu cá, bây giờ là tàu cs biển. Sắp tới là cái gì? Thôi chẳng dám tưởng tượng nữa đâu. Mong các bạn hãy ngừng khẩu chiến một cách vô bổ, giống cái chợ quá đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc hay xem tin này ở đâu bác ơi?

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    3. Tin từ năm cũ đó ,không phải hôm nay đâu ạ.

      Xóa
    4. Đang thèm cháo vịt thì bắt được ngay con vịt cồ này, đỡ tốn tiền chợ.hehe

      Xóa
  13. Xem qua bài thơ của bác Thái Bá Tân về Cụ Giáp ,những ý khác xin để các bác bình,riêng sự so sánh giữa tướng Võ Nguyên Giáp và tướng Trần Độ ,Cụ Trần Độ mộc mạc , cách mạng triệt để hơn Cụ Võ Nguyên Giáp.

    Trả lờiXóa
  14. Tôi đọc nhiều Blog nhưng với Blog GoogleTienLang thì tôi thấy rõ là một blog chống tiêu cực điển hình. Bằng chứng thì nhiều lắm nhưng có thể rút ra từ cách đưa tin về Đinh La Thăng là chúng ta thấy rõ tính khách quan và cái tâm trong sáng của Blog này.

    Khi ông Đinh La Thăng mới vào TpHCM. Blog đưa tin ủng hộ, như bất cứ một người dân và đảng viên nào ủng hộ một lãnh đạo mới lên.

    Sau khi một số Blog khác đưa tin sai về việc ông Đinh La Thăng muốn lập lại đội Săn Bắt Cướp và hiểu lầm về bản chất vụ này, thì Blog lên tiếng đính chính nói giúp ông Đinh La Thăng.

    Khi Đinh La Thăng phát biểu mất dạy về "Hòn ngọc Viễn Đông" thì Blog cũng chửi, như bao người dân và đảng viên khác cũng chửi.

    Khi Đinh La Thăng ăn nói mất dạy vu khống Đảng và nhân dân là còn "thù hận" đối với Kerrey, thì Blog cũng chửi, như bao nhiêu người dân và đảng viên khác chửi. Kết quả các bài viết có câu nói của Đinh La Thăng đồng loạt bị xóa bỏ chỉ sau vài giờ đồng hồ.

    Rõ ràng, khi đọc Blog này tôi có cảm giác Blog không hề bênh vực một ai mà chỉ chú trọng vào vấn đề chống tiêu cực về chính trị. Không phải loại sợ quan mù quáng bênh vực hàm hồ như Đông La, bất chấp phải trái trắng đen.

    Những điều này làm cho Blog này đáng tin hơn hẳn so với nhiều kênh khác cũng khoác áo đỏ sao vàng vào người nhưng thiếu bản lĩnh, lập trường, mù quáng không phân biệt được giữa cá nhân lãnh đạo quan chức và lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tôi cảm thấy Blog này hoàn toàn trung thành với lý tưởng của Đảng và Bác Hồ, mà không câu nệ quan chức nào là ai. Đây là một Blog chống tiêu cực rất dũng cảm và có lẽ được sự ủng hộ và bảo vệ của những người trung kiên rất tốt đang có chức cao quyền trọng ở trong Đảng. Vì tôi nghĩ nếu thế cô lực mỏng, không có nhiều Blog dám chống tiêu cực đến cái mức mà lên án cả những sai trái của Bí thư thành ủy, Ủy viên Bộ chính trị. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán cá nhân của tôi.

    Chống tiêu cực, chống sai trái, chống cái xấu thì phải như vầy, tức là chống vào cái gốc của vấn đề, là tiêu cực trong tư tưởng chính trị.

    Còn loại "tiêu cực" mà lều báo hay hướng ta nghĩ tới về những chuyện nhan nhản ngoài xã hội như lót tay, phong bì, thì không thể chống được và không có 1 Blog chống được. Không thể chống được khi nó đã trở thành một loại "văn hóa ứng xử". Muốn chống thì chỉ có cách phát triển kinh tế tăng lương rồi phạt thật nặng vào. Ở bên Nga cũng vậy. Khi con người ta có thể khá giả được bằng tiền lương và khi hình phạt về tội đưa/nhận phong bì đủ nặng thì người ta mới hết dám và không còn nhu cầu chạy chọt hối lộ. Công tác cán bộ cần phải trở lại thời Bác Hồ. Thời Bác Hồ công tác nhân sự là "vừa Hồng vừa Chuyên", còn ngày nay tiêu chí tuyển dụng cao nhất là tiếng Anh và kỹ thuật, thế cho nên đạo đức xã hội mới suy đồi, cái ác và sự vô liêm sỉ lên ngôi. Còn giờ chống cũng như muối bỏ biển, ai mà chống tiêu cực kiểu đó thì một là ngây thơ, hai là mị dân, ngu dân.

    Nói chung, dư luận thì có phần này phần nọ, nhưng Blog này chính là một trong những blog chống tiêu cực hàng đầu trên online và phù hợp với nhu cầu tìm đọc của công chúng trung kiên và yêu nước.

    Trả lờiXóa
  15. Ông nói quá chí lý luôn. Nếu không lầm lúc trước blog 2 lần bị sụp phải làm lại blog mới với thương hiệu cũ. Kênh Youtube cũng bị sụp phải làm lại. Lúc đó cứ tưởng là do rận làm, nhưng giờ nghĩ lại đám rận ngu làm đell gì có sức mạnh này. Nên có khi đây là đám tiêu cực làm. (lũ linh cẩu, chó dại, núp bóng)

    Trả lờiXóa
  16. Các bác nói quá chí lý, bọn chuyên viên kích động biểu tình kích động Việt Trung đích thị là tội đồ đang kìm hãm sự phát triển của dân tộc và đất nước. Chưa cần nói đến chiến tranh, phá hoại, chỉ cần kích động bất ổn là khỏi nói đến phát triển. Khỏi ăn ngủ xây dựng đất nước, chỉ mỗi việc là nhìn ra ngoài biển không thấy gì.

    Trên thế giới đang có hàng chục tranh chấp ngoài biển, trong số đó có cái loại báo chí nào mà cứ nhìn ra ngoài biển như thế không? Nhìn lên lều báo, nếu đếm tỷ lệ số bài viết về chuyện thiết thực xã hội và đề tài xây dựng nước VIỆT NAM với đề tài về TRUNG QUỐC, BIỂN ĐÔNG rồi cứ so với nhau thì sẽ biết vì sao VN tụt hậu (nếu có) . VN tụt cmn hậu vì có 1 lũ lều báo mất dạy, 1 lũ chuyên viên đánh lạc hướng vấn đề, dân nhịn đói hướng ra biển nuôi chí thù TQ trong 5 nước đang đóng quân trên biển đảo wê hương. Lũ du côn chống TQ cực đoan đập phá Bình Dương, Hà Tĩnh, suýt tí nữa lan rộng ra cả nước, làm dân sợ quá không dám ra ngoài lao động, làm việc, kinh tế tổn thất, Nhà nước bồi thường. Kìm hãm phát triển đất nước và dân tộc là thế đấy. Chúng là lũ phá hoại đất nước.

    Trả lờiXóa
  17. Tôi không biết làm thơ, bình thơ. Tôi chỉ biết là sau khi đọc cái gọi là thơ của thằng khốn nạn Thái Bá Tân, chứng tỏ nó thua kém cả chó, cả loài súc vật nó cũng không bằng. Tôi chỉ thấy là nó đáng bị giết, nó phải chết.

    Trả lờiXóa
  18. Sau khi đọc bài thơ Thái Bá Tân ganh ghét chửi vị anh hùng giải phóng dân tộc Võ Nguyên Giáp. Tôi không tin nổi. Khi đọc đầu đề rằng Thái Bá Tân chửi Cụ Giáp, tôi chỉ nghĩ là hắn chỉ dám ám chỉ bóng gió gần xa. Không dè hắn dám chửi Đại tướng bằng giọng điệu vô học như vậy.

    Loại này thì ngay cả rận tôi e cũng không bằng. Gọi nó là rận có vẻ như đề cao hắn quá đáng và nhục mạ lũ rận quá đáng. Loại này chỉ có thể coi là loại bán nước rẻ tiền, loại cực độ khốn nạn hạ tiện, táng tận lương tâm, loại mà rất khó còn có thể xem hắn là người sau bài thơ đó. Lương tri loại này hoàn toàn có thể sánh ngang với súc vật, cầm thú.

    Bài thơ này đã chứng tỏ Thái Bá Tân hoàn toàn xứng đáng để bị đập giết chết một cách tàn nhẫn nhất, kéo lê xác ngoài đường.

    Sau khi đọc bài thơ này, tôi không ngạc nhiên khi thấy Tuổi Trẻ, Thanh Niên, GiaoDucVN thường đăng bài của con vật này.

    Trả lờiXóa
  19. Điện Biên phủlúc 06:46 26 tháng 6, 2016

    Con chó này tự xóa bài là để xóa đi bằng chứng phạm tội đại ác. Không chỉ có nó mà còn Phan Anh, Lê công Định, Osin, Nguyên Ngọc, Đỗ Hùng, bọn ad FB của báo Tuổi trẻ này kia cũng nhiều lần tự xóa bài để xóa đi chứng cứ. Đây là lần hiếm hoi được cộng đồng chụp ảnh lại giữ làm bằng cớ.

    Chúng nó xóa không phải vì ăn năn sám hối, mà xóa phần vì xóa bằng chứng vì đã lỡ thể hiện ra thú tính loài chó cho mọi người thấy trong một phút bốc đồng của loài vật, một phần vì chịu áp lực nặng nề trước dư luận và phải nhượng bộ trước đấu tranh của người dân và căm phẫn của công chúng. Chúng sợ không xóa thì sẽ bị giết thật như các tin nhắn. Vì mọi người biết mặt chúng, biết nhà chúng, biết chúng là ai, chúng sợ không xóa sẽ có chuyện lớn khi người ta không còn chịu nổi.

    Có loại phản động hạng vừa, hạng nhẹ. Có loại phản động có thể tôi không đồng ý nhưng cũng tôn trọng được và tranh luận / thảo luận được. Nhưng có những loại phản động nó vượt ngoài ranh giới của sự chấp nhận và không thể nào chấp nhận được và không thể nào coi chúng nó là thuộc loài người, vụ Thái Bá Tân này và vụ Kerrey và các vụ đảo ngược cào bằng lịch sử quá đáng là nằm trong những vụ thuộc thể loại này.

    Trả lờiXóa
  20. Lâu nay Tôi đọc 1 số bài đăng trên báo của Thái Bá Tân thấy có mùi không hay. Giờ đã lộ ra hẳn mặt thật rồi đấy. 'Cộng sản' này 'cộng sản' nọ lại còn dám chửi cả thánh nhân. Loại ăn cháo đái bát vong ân bội nghĩa như Thái Bá Tân và lều báo dám chửi cả ông bà tổ tiên như thế, thật nghiệp chướng cho Thái Bá Tân và lều báo, họ sẽ gặt lấy hậu quả tàn khốc, khắc nghiệt cay đắng. Thái Bá Tân và lều báo sẽ gặp hậu quả tàn khốc, người đời nguyền rủa, đời đời xuống địa ngục, địa ngục chờ đón Thái Bá Tân và lều báo.

    Trả lờiXóa
  21. @ Nặc danh 00:21 ngày 26 tháng 06 năm 2016
    Cảm ơn bạn dành cho già Thép tình cảm quý mến.

    Cũng lắm khi rảnh rỗi
    Tôi thích dạo nhiều nơi
    Để hiểu đời, hiểu người
    Ngẫm nghe và học hỏi
    Đời biết sao mà nói
    Cho vừa lòng với ai
    Mình chẳng buồn oán trách
    Lượm "đá" không để dành
    Để mình thêm khôn lớn...
    Trời đất còn chưa trọn
    Con người khó vuông tròn
    Nhưng đừng mất bản lĩnh
    Luôn giữ vững kiên cường...

    Nặc danh chuyển mấy câu thơ con cóc này
    đến bạn Nặc nô giúp tôi với.
    Cảm ơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay cho câu "Nhưng đừng mất bản lĩnh
      Luôn giữ vững kiên cường"

      Cách mạng là phải tiến công. Bản chất vấn đề là nhìn nhận rõ đúng sai, phân biệt rõ tốt xấu và cách mạng tiến công. Còn nếu phải cứ tâm niệm kiểu phòng thủ thụ động như thế thì giữ bao nhiêu năm ?

      Tôi tin chắc thằng phản bội Trần Độ, con chó mà thằng Thái bá tân chém là "hơn" Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước vài năm phản bội cũng tâm niệm kiểu đó.

      Theo tôi, chỉ có những người bắt đầu lung lay không còn phân biệt và tin tưởng đúng sai, phải trái nữa thì mới phải tâm niệm như vậy.

      Đối với những người cộng sản thật sự, ý nghĩ duy nhất là vì dân, vì nước, vì độc lập hòa bình, vì nhân dân lao động, luôn tấn công vào cái xấu, tấn công vào tiêu cực, dẫm đạp lên cái ác, tố cáo cái sai trái. Không có thời gian ngồi đó ngẫm nghĩ là ráng giữ bản lĩnh hay cái quái gì cả.

      Nếu cảm thấy chao đảo mất vững vàng thì tốt nhất cứ rời khỏi chốn chính trường. Không nên đeo nhiều mặt nạ quá chỉ càng nặng người thêm thôi.

      Xóa
    2. Đúng là ông già thép lẩm cẩm, ông nặc ông ấy nói đểu mà ông gia thép lại cứ tưởng thật , lại cám ơn mới chết chứ!

      Xóa
    3. văn lâm23:05 Ngày 25 tháng 06 năm 2016

      Xem qua bài thơ của bác Thái Bá Tân về Cụ Giáp ,những ý khác xin để các bác bình,riêng sự so sánh giữa tướng Võ Nguyên Giáp và tướng Trần Độ ,Cụ Trần Độ mộc mạc , cách mạng triệt để hơn Cụ Võ Nguyên Giáp.

      Xóa
  22. Loại như thái bá tân sao để sống trên đời, sao hắn không chết đi cho dân nhờ .

    Trả lờiXóa
  23. trang này bây giờ là trang của chó dại

    Ô nhọ rời khỏi Việt Nam, lão bay sang nhật hội đàm thất liên.
    Ngày đầu tiên, lão sủa liền: Biển đông sức (power) Khựa, Mỹ liên quan gì.
    Cá chết, biển đảo, chi chi... Tập đoàn chó dại nay thì bịt tai.

    Tai bịt, nhưng mõm sủa dài. Sủa "quốc tế hóa", những loài sói lang.
    Thị tứ của ta rõ ràng. Nó đặt quận huyện, lập làng di dân.
    Ở Ba Bình, nó chuyển quân, nó xây to cảng, chuyển quân, đỗ tầu.
    Hoa Lau xây cảng nước sâu, mở sân bay rộng, gọi đầu tư vô.
    "quốc tế" !!!, bộ đội Cụ Hồ, sang đảo Song Tử bú cu giặc thù.

    Ô ba ma nó chẳng ngu, nó vào đền Tầu nó vọng lễ xa.
    Chỉ có chó dại các nhà, ăn cứt cho nó sủa ra lời sàm.


    ============
    Bắt tay chú Tập cốt là khuyên răn
    Chú khôn chú phải nhớ rằng:
    Biển Đông là của Việt Nam muôn đời.



    ==============
    Nặc danh14:13 Ngày 25 tháng 06 năm 2016
    Ô BAMA DẶN TẬP CẬN BÌNH

    Giờ anh bận lắm Bình ơi
    Hôm nào rãnh mới dạo chơi chuyện trò
    Bữa giờ biết chú rất lo
    Ngày đêm toan tính, rình mò đúng không?

    Anh đây khuyên chú thật lòng
    Chú mau quên hẳn biển Đông là vừa
    Bữa giờ chú biết tin chưa?
    Song phương hợp tác cũng vừa thông qua

    Việt Nam cùng Mỹ quyết là:
    An ninh toàn vẹn biển nhà Việt Nam
    Hai bên vừa mới họp bàn
    Cùng Đông Nam Á sẵn sàng chung tay

    Anh sang Hà Nội lần này
    Trên toàn thế giới đó đây rất mừng
    Chúng tôi cũng đã dè chừng
    Chính quyền chú Tập Cận Bình tham thâm

    Chúng tôi quyết sẽ nắn gân
    Nếu như chú vẫn âm thầm kế, mưu
    Việt Nam sức mạnh bền lâu
    Chú nên sống tốt nếu đầu thông minh
    ……………………………
    Bắt tay chú Tập Cận Bình
    Gần đây sao chú cứ rình biển Đông?
    Biển này biết của ai không?
    Chính là nước Việt,con rồng, cháu tiên

    Việt Nam đất nước gắn liền
    Yêu thương đoàn kết láng giềng từ lâu
    Hòa bình coi trọng hàng đầu
    Con người thân thiện năm châu một nhà

    Chú đừng nghĩ tới Hoàng Sa
    Việt Nam họ có từ xa xưa rồi
    Anh khuyên chú hãy ngừng thôi
    Âm mưu không được nữa rồi khổ thân

    Việt Nam đất nước dễ gần
    Như trong lịch sử muôn phần rạng danh
    Ngoại xâm họ đánh tanh bành
    Mông, Nguyên, Nam Hán...cũng đành chịu thua

    Bình ơi! Chú khỏi a dua
    Lưỡi bò, chín đoạn,...quê mùa lắm nha
    Chú đừng nghĩ đến Trường Sa
    Vì quần đảo của nước nhà Việt Nam

    Chính quyền của chú thường tham
    Thế nhưng cũng chẳng thể làm được chi
    Bày mưu, lập kế làm gì
    Tự làm cô lập có khi hại mình

    Đông Nam Á đã đồng tình
    Cùng nhau đoàn kết duyệt binh hết rồi
    Chú liều là hại mình thôi
    Anh khuyên chú bỏ miếng mồi Tam Sa

    Đích danh tổng thống Ba Ma
    Bắt tay chú Tập cốt là khuyên răn
    Chú khôn chú phải nhớ rằng:
    Biển Đông là của Việt Nam muôn đời.
    Trả lời

    Trả lờiXóa
  24. sóng bắt đầu từ gió
    gió bắt đầu từ đâu
    từ đây chứ từ đâu
    ứ ừ không phải thế

    Trả lờiXóa
  25. Công nhận chú em Nặc Danh hèn hạ đến xấu hổ. Ngay cả Obama đọc bài thơ bưng bô đó cũng phải bịt mũi, nghĩ sao mà người Việt có loại nịnh bợ xấu hổ trơ trẽn đến mức vậy.

    Thằng nô tài này đến mức nhét chữ vào mồm Obama, bịa ra những gì Obama không hề nói để thuyết phục những người VN khác yêu thích Obama. Hình như giờ chúng nó không cần nhân cách hay tự trọng gì nữa.

    Trả lờiXóa
  26. Vâng, biển đảo đang bị chiếm đóng và tuyên bố chủ quyền trái phép bởi 5 quốc gia, quân đội. Trong đó có 2 thằng là đàn em thân Mỹ. Chính 2 thằng này cùng với TQ là hung hăng nhất hơn hẳn Malaysia và Brunei.

    Trong khi VN và Malaysia, Brunei cố gắng giữ nguyên hiện trạng và hòa bình ở biển Đông, thì TQ và 2 anh em của Mỹ liên tục leo thang, khiêu khích. Lều báo của Mỹ ở VN đánh lạc hướng vào một mục tiêu TQ. Nga không làm gì Biển Đông, nhưng chúng nó chửi Nga. Đàn em của Mỹ đang quậy biển Đông, thì chúng nó bảo phải "quốc tế hóa" (ẩn ý: theo Mỹ). Chưa chính thức quốc tế hóa mà đang bị cả đám sói lang xông vào xâu xé, thêm những kẻ rình rập ăn ké, hưởng xái từ đống tro tàn.

    Trả lờiXóa
  27. Văn tế Thái Bá Tân, nếu có một thằng không xứng đáng sống trên đời thì là nó.

    Trả lờiXóa
  28. Tân làm thơ chửi cụ Giáp, Tân bị chửi quá bị dọa giết, bị nhắn tin dọa giết, sợ bị giết nên hèn hạ xóa 'bài thơ' để phi tang tội chứng. May mà các bác chụp ảnh in lại được. Tội ác này của Thái Bá Tân vĩnh viễn, mãi mãi in sâu trong lòng người và nằm trong hồ sơ, không bao gột rửa sạch, không bao giờ trốn thoát được.

    Trả lờiXóa
  29. Các bác Huy Hoàng Huy Phúc Hoàng Phúc diễn viên Hoàng Phúc gì đó, chửi 'nhà thơ' chó dại làm gì. Thổi kèn Obama với phong cách đĩ thỏa như thế vẫn là quyền tự do ngôn luận, tự do thi ca, tự do thơ văn của họ, có nhục nhã thì họ chịu, đâu có lây sang ai khác được.

    Còn bức tranh Biển Đông Trường Sa - Hoàng Sa, ngoài ta ra đang có 5 nước đang tranh chấp đóng giữ các nơi này, chúng nó sáp nhập bộ phận hành chính, lập cơ quan hành chính, thường xuyên chuyển quân, xây to cảng, đem quân đem tàu đến, xây cảng nước sâu, mở sân bay rộng, gọi đầu tư vào.

    Ấy, nhưng hãy nhớ là trong số đó Trung Quốc là kẻ thù duy nhất, tất cả ai khác đều là bạn và chúng ta phải Quốc Tế Hóa, đó là phải thế, cấm cãi.

    Ô Bá Mã tuyên bố trung lập, chúng ta phải nâng bi xứ Cờ Hoa.

    Bộ ngoại giao Nga tuyên bố trung lập, chúng ta phải chửi Nga thôi.

    Chúng ta phải cố mà quên đi những nghịch lý này. Hãy cố tin lại những gì chúng ta muốn tin. Chúng ta phải cố gắng định hướng dư luận theo hướng này. Chúng ta phải cố gắng tin lấy những điều này. Nói với nhau lặp đi lặp lại cho đến khi chúng ta quên nó là một bức tranh Photoshop dối trá, sự thật chưa đến được nửa ổ bánh mì.

    Tóm lại TQ là kẻ thù, tất cả ai khác đều bạn và chúng ta cùng nắm tay nhau chống TQ, cấm cãi, đừng nghĩ nhiều cho mệt, các bác cứ cố tin như vậy là ok, vậy mới là thức thời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại giọng điệu của bọn rận và đám kền kền cuồng Mẽo phản Trung. Đường lối ngoại giao của VN rất rõ ràng là: làm bạn với tất cả, vừa hợp tác vừa đấu tranh. Sao cứ phải giữ thái độ thù địch và hận thù với Trung Quốc để làm gì cho Mỹ lợi dụng? Trong tình hình thế giới có nhiều biến động thì VN cần phải bình tĩnh, nhẫn nại. Đối với cả Mỹ, Trung, Nhật, Hàn,vv... mặt nào hợp tác được thì hợp tác, mặt nào tranh chấp thì có thể đàm phán song phương, đa phương trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Không có kẻ thù vĩnh cửu, mà cũng chẳng nước nào là bạn vĩnh cửu. Muốn người tin mình thì mình phải tỏ ra trung tín trước. Trong ban giao với nước bạn Trung Quốc cũng vậy thôi. Nếu cứ nhăm nhăm xem nước bạn là kẻ thù thì chính mình sẽ bị thiệt hại trước chớ có kêu ca.

      Xóa
    2. Troll mà :))

      Xóa
  30. Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì sắp thăm Việt Nam

    Dân trí
    Thứ bảy, 25/06/2016 - 07:24
    Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Ủy viên Quốc vụ Quốc Vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì sẽ thăm Việt Nam từ ngày 26-28/6/2016.

    Trong chuyến thăm này, ông Dương Khiết Trì sẽ cùng Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chủ trì Phiên họp lần thứ 9 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc.

    Ủy viên Quốc Vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì sẽ tới đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

    Nhân dịp này, hai nước cũng dự kiến ký kết văn kiện hợp tác.

    Trước đó, trong năm 2014, ông Dương Khiết Trì đã có 2 chuyến công du tới Việt Nam. Lần thứ nhất vào tháng 6 trong bối cảnh căng thẳng trong quan hệ hai nước gia tăng, khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam ở Biển Đông.

    Bốn tháng sau đó, vào hồi tháng 10, ông Dương Khiết Trì trở lại Việt Nam để cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Phiên họp lần thứ 7 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủy viên Quốc Vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì sẽ tới đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
      ---------------
      Tôi luôn đặt niềm tin vững vàng vào tình cảm chân tình của đồng chí Trung Quốc giành cho Việt Nam. Thuở sinh thời, Hồ Chủ Tịch và Mao Chủ Tịch là những người bạn lớn của nhau và nhân dân hai nước. Ủy viên Dương Khiết Trì đến đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch chứng tỏ nước bạn rất xem trọng tình hữu nghị tốt đẹp Việt-Trung như viên ngọc quý. Cá nhân tôi cũng rất mong chuyến viếng thăm của ngài Dương Khiết Trì sẽ giúp giải tỏa nhưng luận điệu xuyên tạc về quan hệ hữu nghị giữa hai nước và cũng mong muốn cả hai nước Việt, Trung đồng lòng bỏ qua những bất đồng và tranh chấp nhỏ nhặt để cùng hướng đến các mục tiêu hợp tác song phương trong việc tôn trọng chủ quyền của nhau, giữ gìn ổn định an ninh khu vực và đề phòng mưu đồ của Mỹ muốn khống chế biển Đông và gây bất hòa trong khu vực.

      Xóa
  31. Này thằng thái bá tân
    Tóc bạc sao còn đần
    Sống chi cho chật đất
    Mày chỉ đáng ăn phân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tớ là thái bá tân
      Người của đảng việt tân
      Phân thì tớ nhường phần
      Bạn ăn để bớt sân(si).hehe

      Xóa
    2. Lũ việt tân chúng mày
      Vừa ngu vừa bầy hầy
      Nói thì như rồng cuốn
      Toàn làm chuyện leo cây

      Xóa
  32. Nguyễn Tất Thắnglúc 06:30 27 tháng 6, 2016

    Tôi thấy vụ Kerrey thật ra không có '2 phe' thật sự. Sở dĩ có câu chuyện 2 phe là xuất phát từ cách chọn đăng bài của lều báo. Nếu thật sự đăng tất cả các bài gửi vào thì sẽ không còn là 2 phe mà đơn giản là sự căm phẫn của dư luận và những chống đỡ lạc đề với ngụy biện quanh co.

    Tại sao lại bảo là ngụy biện quanh quẩn kiểu gà què ăn quẩn cối xay? Bởi vì quanh đi quẩn lại cũng chỉ có 'tha thứ' với 'thù hận'. Trong khi trên thực tế, trước kia ngay cả Kerrey tôi còn không biết là ai và phạm tội gì, thì thù hận việc gì và Tha thứ việc gì? Tôi không phải là nạn nhân Thanh Phong, tôi phải tha thứ việc gì?

    Tôi và gia đình tôi phản đối Kerrey đơn giản vì vụ này là một vụ vô liêm sỉ và vô lương tâm. Không liên quan gì đến các vấn đề phức tạp khác. Cũng không liên quan đến quan hệ Việt Mỹ hay với nước khác.

    Gia đình tôi 2 bên hầu như khi họp tết nhất đều cãi nhau. Tôi và người trẻ bị kẹt giữa. Vì gia đình tôi là điển hình của '2 phe' thật sự, 1 phe thì ghét Mỹ, 1 phe thì không ghét Mỹ. Những người ghét Mỹ có tâm lý phản cảm với Mỹ là những người từng tham chiến trong chiến tranh và những người đang làm các công tác an ninh chính trị, trong lực lượng CAND, hoặc những người từng công tác hoặc học ở Nga, Trung Quốc, Cuba về. Những người không còn ghét Mỹ nữa là những người đang kinh doanh với các đối tác bên Mỹ và có quan hệ kinh tế, tài chính với các doanh nghiệp bên Mỹ, cũng như với các doanh nghiệp Mỹ gốc Việt. Nên tôi và các em như là bị kẹt giữa, luôn giữ trung lập trong các vấn đễ như thế này và nghe mọi người cãi nhau.

    Tuy nhiên có 2 vấn đề mà mọi người không hề cãi nhau mà đều chửi vô cùng 'nhất trí', đó là các vụ ca ngợi hải quân Sài Gòn, xuyên tạc vụ bán độ ở Hoàng sa mà các bài viết nhiều nơi đã phân tích, và sự thú nhận trong hồi ức của các sỹ quan Sài Gòn có tham chiến trong vụ đó, thành một vụ bảo vệ đảo hi sinh anh hùng. Và hai là vụ Kerrey mới nhất này. Nhưng vụ Kerrey còn vô liêm sỉ, vô lương tâm hơn gấp bội so với vụ ca ngợi quân đội Sài Gòn trong vụ bán độ HoàngSa, do bản chất tàn ác tột cùng của Kerrey trong cuộc thảm sát man rợ với những hành vi hoàn toàn ở cấp độ có thể vượt cả phát xít, Khmer đỏ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Thắng có nói quá cho người ta không đấy, Kerrey giết có mấy chục người mà cũng đâu có phải trực tiếp giết, thì làm sao có thể nói vống lên như ông là "ở cấp độ có thể vượt cả phát xít, Khmer đỏ", hở ông? Đừng vì quá cảm tính mà nói oan sai cho người ta. Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Kerrey đã hối lỗi vận dộng xây cho VN ngôi trường quốc tế Fulbright để giúp khai dân trí là cũng tốt lắm rồi. Chúng ta không nên cứ giữ mãi lòng hận thù trong khi chủ trương của Đảng là 'khép lại quá khứ, hướng đến tương lai'. Tôi nghĩ ông là người hiểu biết chứ không phải hạng cố chấp như anh rận già Nặc nô. Sống ở đời cái gì vị tha được thì nên bỏ qua, ôm đồm chi cho nặng lòng ông ạ.

      Xóa
  33. Nguyễn Tất Thắnglúc 06:49 27 tháng 6, 2016

    Như đã nói, không có thù hận nước Mỹ hay thù hận Kerrey ở đây. Những người như bác Đinh La Thăng nói đến thù hận là đã rơi vào bẫy ngụy biện mà có khi chính họ cũng không nhận ra. Nếu có thù hận thì đây là sự thù hận một hành vi quá tàn ác, đây là sự phân biệt giữa con người và con vật. Con người biết phân biệt tính chất tàn ác của từng vấn đề và biết căm thù cái ác, nếu không biết căm thù, căm giận cái ác thì còn làm người làm gì.

    Những người đang ngụy biện chống đỡ một cách vô duyên, lạc lẽo cho Kerrey làm Chủ tịch fulbright đơn giản là những người đang sống quá lâu trong một môi trường mà họ nhồi sọ lẫn nhau, họ giả dối lâu ngày, họ quen ngụy biện như ăn cơm uống nước, đến một thời gian quá lâu nào đó tâm tính họ chai lại. Nghĩa là họ chỉ còn viết lách như cái máy phát thanh hay là con vẹt của ai đó, không còn có tình cảm con người hay các nhận thức nhân văn.

    Có thể nói họ có tâm tính của Kerrey khi ông ta đang tàn sát, mổ bụng những người đàn bà, trẻ em đáng thương. Nghĩa là hoàn toàn trơ ra, không còn cảm giác gì. Nghĩa là một con người mà tâm hồn nó thoái hóa và lùi xuống ranh giới của não trạng con vật.

    Bác nào mà ở các ngành an ninh có liên quan đến kỹ năng xem mặt có thể thử đem ảnh mới nhất của Kerrey là so với ảnh của những kẻ biến thái giết người hàng loạt trong lịch thế giới lâu nay, sẽ thấy nhiều nét tương đồng thú vị. Trong số những kẻ từng thảm sát, Kerrey là một trong những tên thủ ác hiếm hoi mà nét lạnh ở gương mặt lúc này vẫn không khác với nét mặt lúc cầm dao thảm sát năm xưa, khác biệt hẳn với những hung thủ khác khi về già. Nên tôi hoàn toàn không thấy lạ khi Kerrey 'sám hối' bằng cách đem cả Nước Mỹ ra làm áo giáp đỡ đạn cho tội ác bất thường của cá nhân hắn và đồng bọn ở làng Thạnh Phong.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi mà, dù sao chuyện cũng lỡ rồi. Cứ để cho Kerrey là Chủ tịch để tranh thủ sự ủng hộ của Mỹ trên biển đông và cũng giúp người VN được thêm tiếng thơm là dân tộc vị tha. thế có tốt hơn không?

      Xóa
  34. Nguyễn Tất Thắnglúc 07:05 27 tháng 6, 2016

    Họ cố gắng tạo ra một câu chuyện '2 phe'. Họ làm như đang có 50 triệu người VN sẵn sàng ủng hộ một kẻ thảm sát vào làm Chủ tịch dạy học.

    Muốn biết '2 phe' có thật hay không cũng đâu có khó. Nếu vào bất kỳ một quán cà phê hay quán cơm nào hỏi những người chưa biết vụ Kerrey về một câu chuyện kẻ thảm sát chặt cổ, mổ bụng đàn bà con nít làm Chủ tịch một cơ sở giáo dục, làm thầy giáo vv. Chỉ cần giấu đi tên 'Kerrey' và xuất xứ Mỹ của ông ta. Chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có 2 phe nào cả ở đời thường. '2 phe' là xuất phát từ chiến dịch thông tin trên truyền thông, trong cách đưa tin và đăng bài của họ.

    Nếu trước khi vụ Kerrey xảy ra, nếu chúng ta làm một cuộc thăm dò ý kiến như vậy (vẫn giấu đi tên Kerrey và xuất xứ Mỹ) thì chắc chắn ngay cả những kẻ đang ấm ớ chống đỡ cho Kerrey hiện nay sẽ lập tức săn tay áo vỗ ngực hỏi nó là thằng nào, tao đi đập nó ngay. Đặc biệt nếu đổi tên Kerrey sang một cái tên Trung Quốc nào đó, bảo rằng Kerrey là quan Trung Quốc, sẽ tới VN làm Chủ tịch dạy học, năm 1979 từng cắt cổ mổ bụng đàn bà trẻ em. Tôi khẳng định những kẻ đang điên cuồng ủng hộ kerrey hiện nay sẽ đùng đùng nổi giận, kéo ra đường biểu tình rằng Đảng và Chính phủ hèn nhát, kéo đến TLS Trung Quốc biểu tình đòi đốt TLS Trung Quốc. Khí khái anh hùng ngời ngời.

    Ấy, cho nên mới nói, chỉ vì cái mác Mỹ mà những anh hùng này bỗng biến thành những con thú cưng trước chủ Mỹ, nhũn và hiền lành như chó kiểng. Chỉ với cái mác Mỹ mà có thể biến đổi con người thay đổi thái độ 180 độ với các tiêu chuẩn kép vô sỉ như thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tạo ra 2 phe là tốt chứ không phải xấu đâu. Nếu chỉ còn 1 phe thì hóa ra cả đất nước VN hơn 90 triệu dân lại phải muối mặt chịu thua một công dân Mỹ như Kerrey á? Cái nhục chia ra cho nhiều 'phe' gánh thì vẫn dễ chịu hơn là 1 'phe' chứ?
      "Mác Mỹ" có sức mạnh mềm ghê lắm. Ông Thắng đừng chủ quan nhé. Giống như đi ăn đám cúng đình, chỉ có mấy thằng đói đứng bên ngoài mới la lối chửi bới, chứ các vị trưởng thượng chức sắc khăn áo chỉnh tề ngồi mát bên trong với mâm cao cổ đầy thì chỉ biết cắm cúi thưởng thức thôi, chẳng ai rỗi hơi để ý cái đám giăng nắng lu loa ngoài cổng. Tôi thấy ông Thắng cũng có điểm giống anh già Nặc nô bưng bô 80 tuổi, nên nhìn lại xem mình giống nhóm người nào,có muốn cũng được mời vào ngồi bên trong đình không hở ông?

      Xóa
  35. Con chó nào nói những lời này:
    "mọi hành động nhằm giải quyết tranh chấp hoàn toàn nằm trong sức mạnh của Trung Quốc"
    "...ở Biển Đông không phải là vấn đề của Mỹ"
    .
    đầy đủ:
    "Những căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam, giữa Trung Quốc và Philippines, hay giữa Trung Quốc và các bên tranh chấp khác ở Biển Đông không phải là vấn đề của Mỹ. Và Mỹ rất muốn thấy một giải pháp hòa bình để giải quyết các tranh chấp, mọi động thái của Mỹ hiện này đều không nhằm ngăn cản giải pháp hòa bình đó. Mỹ hoan nghênh Việt Nam và Trung Quốc sẽ đối thoại để giải quyết tranh chấp, Mỹ sẽ không tham gia vào vấn đề này. Vì vậy, mọi hành động nhằm giải quyết tranh chấp hoàn toàn nằm trong sức mạnh của Trung Quốc. Mục tiêu của Mỹ ở vùng biển Nam Trung Hoa là duy trì tự do hàng hải, tự do hàng không, duy trì các quy tắc và chuẩn mực quốc tế vì điều đó có lợi cho tất cả các bên, bao gồm cả Trung Quốc."
    ======
    .
    Nguyên văn
    "The tensions between China and Vietnam, or China and the Philippines, or China and other claimants in the South China Sea are not of our making. And we would very much like to see a peaceful resolution of those disputes. What’s preventing that from happening is not anything we're doing. We would welcome China and Vietnam having a conversation and being able to resolve those disputes. We're not taking a position on those claims. So it's entirely within China’s power to resolve those disputes. And our goal with respect to our own interest in the South China Sea is simply to maintain freedom of navigation, freedom of overflight, and the maintenance of international rules and norms because we thing that benefits everybody, including China."
    .

    Con chó ấy đây :
    https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/05/25/remarks-president-obama-and-prime-minister-abe-after-bilateral-meeting
    .
    Ô nhọ rời khỏi Việt Nam, lão bay sang nhật hội đàm thất liên.
    Ngày đầu tiên, lão sủa liền: Biển đông sức (power) Khựa, Mỹ liên quan gì.
    Cá chết, biển đảo, chi chi... Tập đoàn chó dại nay thì bịt tai.

    Tai bịt, nhưng mõm sủa dài. Sủa "quốc tế hóa", những loài sói lang.
    Thị tứ của ta rõ ràng. Nó đặt quận huyện, lập làng di dân.
    Ở Ba Bình, nó tăng quân, nó xây to cảng, dài sân, đỗ tầu.
    Hoa Lau làm cảng nước sâu, mở sân bay rộng, gọi đầu tư vô.
    "quốc tế" !!!, bộ đội Cụ Hồ, sang đảo Song Tử bú cu giặc thù.

    Ô ba ma nó chẳng ngu, nó vào đền Tầu nó vọng lễ xa.
    Chỉ có chó dại các nhà, ăn cứt cho nó sủa ra lời sàm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỹ tuyên bố còn trắng trợn hơn cả Nga. Nga tuyên bố thấy rõ tính trung lập hơn. Mỹ tuyên bố có vẻ nghiêng theo về Trung quốc. Nhưng GiaoDucVN ăn lương Mỹ nên bố bảo hắn cũng không dám chửi Mỹ như đã chửi Nga.

      Xóa
    2. Tôi đã cảnh cáo các anh cuồng Mẽo như anh rận già Nặc nô bưng bô 80 tuổi từ lâu rồi. Mẽo vì quyền lợi thương mại với TQ nên sẽ chẳng bao giờ chống TQ đâu. Các đại công ty của Mẽo đều đặt nhà máy sản xuất ở TQ cả, nếu đánh nhau TQ nó đóng cửa thì có mà ăn cám. Hy vọng với tuyên bố này của bu Mẽo, anh già Nặc nô bưng bô 80 tuổi và đám cuồng Mẽo hết đường xu nịnh bu Mẽo của chúng.

      Xóa
  36. Tôi chả hiểu gì về kỹ thuật thơ văn thơ thẩn nhưng liếc sơ qua cái gọi "bài thơ" của thái bá tân thì thấy là loại đốn mạt, không bằng trâu chó, súc sinh, loại MẤT DẠY, hạ lưu. Thú vật lốt người.

    Trả lờiXóa
  37. Cúng tế linh hồn Thái Bá Tân siêu thoát. Cổng địa ngục mở rộng chờ đón vong linh Thái Bá Tân.

    Trả lờiXóa
  38. Cứ bình tĩnh mà suy xét là con người ai chả có điểm mạnh điểm yếu , cái đúng , cái sai .dân Việt nam bị mặc một căn bệnh là : yêu ai yêu cả dáng đi , ghét ai ghét cả tông ti họ hàng,có nghĩa người Việt yêu ghét mọt cách mù quáng. tôi thấy bài thơ của ông Tân có nhiều điểm đúng đó , còn việc ông ấy tôn trọng hay không tôn trọng ai thì đó là quyền cá nhân của ông ấy , là người văn minh không nên áp đặt và chửi rủa người ta thiếu văn hóa chỉ vì quan điểm và yêu ghét không giống mình .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. người ta tự do chửi mình còn mình ko được chửi người ta, nhẻ. đkm lợn
      =======
      là người văn minh không nên áp đặt và chửi rủa người ta thiếu văn hóa chỉ vì quan điểm và yêu ghét không giống mình .

      Xóa
    2. Ở VN nghìn đời nay, nghìn năm nay có một đạo lý bất di bất dịch không thể lay chuyển là anh hùng dân tộc chống ngoại xâm và lịch sử chống ngoại xâm thì không được động vào, nhất là người có dòng máu Việt.

      Nếu động vào, như trường hợp Thái Bá Tân này hay trường hợp Chu Hảo, sẽ bị coi là những kẻ cặn bã đáng đập và những kẻ đó còn có thể gặp nguy hiểm, bị trộn chung đánh đồng với những gì con người thải ra.

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    4. huyphuc1981_nb13:41 Ngày 28 tháng 06 năm 2016
      Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
      ...............
      là nhận xét về súc vật

      Xóa
  39. Tâm Minh Nguyễn Gửi Tấn Bá Thai:

    Ôi con người tuổi sửu (1949)
    Người con của Diễn Châu.
    Văn, truyện, thơ, dịch thuật.
    Giờ nên nỗi này sao ?

    Nhớ Liên Xô thuở trước
    Đã nuôi ông lớn khôn.
    Mà nay ông quay gót
    Buông tiếng rủa tiếng nguyền.

    Con không chê cha khó.
    Chó không chê chủ nghèo.
    Mà nay ông hất đổ.
    Liệu có chó còn theo.

    Bề bề đầy chữ nghĩa.
    Tú hụ những văn chương.
    Viết làm gì nhiều thế.
    Khi tráo trở gạt lường.

    Nào Lục ngôn thi tập.
    Nào thơ cổ phương Đông.
    Viết, dịch làm chi nhỉ.
    Khi tâm hồn rỗng không.

    Đại tướng người nhân nghĩa.
    Ân truyền khắp núi sông.
    Tiếng thơm lưu muôn thủa.
    Người Việt khắc trong lòng.

    Kẻ thù còn kính nể.
    Đối tác còn ghi công.
    Mà nay ông viết thế.
    Khác gì kẻ hai lòng.

    Nhắn ông Tân Thái Bá.
    Đời người chỉ một dòng.
    Ông rắp tâm làm phản.
    Khác gì chó thả rông.

    Dù bề bề chữ nghĩa.
    Dù một bụng văn chương.
    Tư cách mà như thế.
    Hậu họa sẽ khôn lường.

    Hãy trông gương Bùi Tín.
    Kẻ bội tín lưu vong.
    Hay ông thích như thế ?
    Thích làm chó sủa rông ?

    Phản động là loài động vật làm phản. Chả còn gì để nói thêm với Thái Bá Tân nữa.
    https://www.facebook.com/groups/427147074160288/permalink/502945466580448/?comment_id=502997666575228&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D

    Trả lờiXóa
  40. Thái Bá Tân : tự nhiên bây giờ ngại tiếp xúc với mọi người. Nge tử tế đáy, ăn nói nhẹ nhàng, comle cavat mà bết trong có thể là một kẻ thô lỗ. Nhất là ngu dốt chính trị.

    ===============

    Choose File
    Sanna Jo
    Sanna Jo thái bá tân tự họa :v

    Có những người "tử tế"
    Mở miệng là phun thơ
    Comle đeo cavat
    Thế nhưng ở bên trong
    Ngu dốt và thô lỗ
    Chính trị éo biết gì
    Là tôi - thái bá tân
    Chỉ ngu chứ không đần :v
    Làm thơ cũng éo vần
    Vẫn tự phong siêu nhân :v
    Ảnh của Sanna Jo.
    Bỏ thích · Trả lời · 2 · 25 Tháng 6 lúc 0:48 · Đã chỉnh sửa
    Tạ Quang Phú
    Tạ Quang Phú Bảo người khác thô lỗ?
    Tân thì lịch sự rồi.
    Xúc phạm người đã khuất?
    Hơi "lịch sự" tí thôi.

    Bảo người khác ngu dốt?
    Tân thì khôn vãi nồi.
    Nghe buôn lậu chính trị,
    Đã sủa ngay thơ rồi.

    Tốt nhất đừng tiếp xúc
    Với thế giới bên ngoài
    Kẻo người ta nhìn thấy
    Thì ăn cứt có ngày

    Khôn hồn thì tiếp tục
    Đóng cửa mà thẩm du
    Đời là nơi lao động
    Không phải chỗ đánh đu
    Bỏ thích · Trả lời · 2 · 25 Tháng 6 lúc 0:51
    Minh Mai Mai
    Minh Mai Mai Ô thầy tân lịch sự, quần áo che tâm thần, cả thiên hạ khinh rẻ, tự đúc tượng thờ thân.

    Thầy tân dạy lũ trẻ, cách giết cộng sản gian. Đọc đôi khổ thấy lẽ, cộng sản là chúa ngàn,
    dây vào sẽ chết oan. :v .

    Thầy tân dạy tu Phật, "sáu pháp ba la mật, của những người xuất gia". ô thế, cấm tu nhà. :v

    Nhưng mà đặc sắc nhất, là tân hô các bà, cởi quần để bým ra, rồi địt rong mặc sức.
    Thích · Trả lời · 4 phút

    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=833627153437378&set=p.833627153437378&type=3&theater

    Trả lờiXóa

  41. Vũ Hoàng San

    Địt mẹ thằng họ Thái!
    Tên là...con chó ..Tân.
    Xưa ..làm chân dịch thuật!
    Nay ...sủa thuê, cắn càn.
    Thế thời suy....nước loạn.
    Chó cũng bình...vĩ nhân.
    Mọi giá trị đảo lộn.
    Trắng đen đổi muôn phần.
    Chó nhảy lên bàn độc.
    Cóc nhái tranh làm người
    Xưa nay đời vẫn thế!
    Chó gặp thời sủa to.
    Nhưng chó ơi là chó!
    Vẫn là con chó thôi.
    Dù mày đứng dưới đất!
    Ngửa cổ chửi trời xanh!
    Giang chân lên đái bậy!
    ...Chân tượng đài vĩ nhân.
    Ai người xưa lập quốc?
    Ai anh hùng chuyển xoay?
    Anh hùng sinh thời thế?
    Danh tiếng lưu sử xanh.
    Còn mày chỉ là chó!
    Ăn xương thừa...cứt phân.
    Anh hùng thiên hạ biết!
    Chó sủa nhiều...thế thôi.
    Ai ngửi mồm con chó!
    Chó già điên tâm thần.

    Trả lờiXóa
  42. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  43. Cuối tuần, cũng thư việc, chuyện ngày xưa đã xa. Những buồn tủi khó xóa, những đau thương không nhòa.
    ông tân họ thái bá, ria như kẽm, phính má. Mở miệng phun ra tinh. Chị em nhìn mắt lóa.
    Nguyễn du luận thơ tình, nói rằng tài mà xinh, bị trời xanh ghen phận, tài với tai một hình.
    Chẳng phải số lận đận. Chỉ vì khuôn mặt xinh, thêm mắt ướt đa tình, cái miệng thơ lúng liếng.
    Chuyện gái nhà người ta... Thôi, không nói chuyện xa.... Cả thiên hạ coi khinh, Tân ngâm trong nhục nhã.
    Những người biết giữ tiếng. Không nói chuyện qua rồi. Thời gian dần dần trôi. "Để làm nuôi các cháu".
    Nhưng dằn vặt đau khổ. À, cả thiên hạ khinh. Thì tự dựng tượng mình, tự tôn thờ - tự sướng.
    Một tượng là một sướng, hai tượng sướng nhân đôi. Tân là vĩ nhân rồi, trong nhà có mấy tượng.
    Tượng cẩm thạch mới sướng. Bác Hồ chỉ tượng vôi. Kiếm fan, à đây rồi, có nhiều nhiều đàn chó.
    Muốn chó like ? không khó. Chỉ cần chửi bố đời. Liếm trôn kiếm miếng cứt, cùng đàn chó Mỹ nuôi.
    Cũng chuyện thường ở đời, những kẻ quá nhục nhã, đến mức bị dở hơi, khát thèm người đánh giá.
    Chuyện qua - tính chẳng qua. Nay là con dê già, hợp với nghề dậy học, nhiều bướm non mới ra.
    Tân lại xuất thơ ra, ý thơ thì rằng là, cần cởi quần để bướm, mới "phồn thực" các bà.
    tâm thần cần tự sướng, tự sướng ra tâm thần, con người thái bá tân, tâm thần vì thèm bướm.

    =====================
    https://www.facebook.com/thai.batan.1/posts/814216682047110

    Thái Bá Tân
    26 Tháng 6 lúc 15:15 ·
    CHUYỆN CŨ
    Một bác nói: “Thôi bác.
    Chuyện cũ nhắc làm gì.
    Làm người trẻ thêm rối.
    Hãy cố gắng quên đi.”

    Ừ, chuyện cũ chua xót,
    Chuyện buồn của nước nhà,
    Tôi cũng muốn quên lắm,
    Để yên hưởng tuổi già.

    Nhưng mà đời, bác ạ,
    Có trước mới có sau.
    Có sai mới có đúng.
    Phải sòng phẳng với nhau.

    Thế hệ tôi, đi trước,
    Dựng nên chế độ này.
    Sai đúng cũng phải nói,
    Không được phép phủi tay.

    Mà các bác, người trẻ,
    Tương lai của nước nhà,
    Cũng phải biết quá khứ
    Để hiểu hơn người già.

    Thế hệ tôi khổ lắm,
    Chứ chẳng vinh quang gì.
    Thấy mình sai thì nói.
    Tha hay không thì tùy.

    Hãy chịu khó một chút.
    Đừng nhăn trán, nhíu mày.
    Hãy chung vai chia sẻ
    Gánh nặng buồn đau này.

    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=740821739394473&set=p.740821739394473&type=3

    Trả lờiXóa
  44. Tạ Quang Phú Em xung phong làm 1 nháy. :3

    Có ông Ô Ba Ma
    Người ở xứ Cờ Hoa
    Thường gọi là Ô Nhọ
    Căn cứ vào màu da

    Tám năm theo ông Nhọ
    Nước Mẽo được ấm no
    Nhờ công ông vay nợ
    Hai mươi nghìn tỷ đô

    Sản xuất thì sụt giảm
    Mười phần trăm một năm
    Nhờ thổi kèn vét máng
    Giê đê pê vẫn tăng

    Chính phủ của ông Nhọ
    Đóng cửa vì hết tiền
    May mà có anh Tập
    Cho gói mỳ ăn liền

    Ăn xong, ông hồi sức
    Lại xóc lọ tưng bừng
    Ta sẽ đánh giặc Khựa
    Bằng tiền vay của Trung

    Ông hùng hồn tuyên bố
    Xoay trục Thái Bình Dương
    Làm con dân xứ Vịt
    Cũng xóc lọ tưng bừng

    Nào ngờ Vịt bầu cử
    Người tử tế về vườn
    Ông Nhọ nghe thấy thế
    Vội cắp tráp sang luôn

    Ông đi Không Lực Một
    Hạ cánh lúc nửa đêm
    Lủi thủi ông đi xuống
    Không trống cũng chẳng kèn

    Ông đi xe bọc thép
    Cho gần gũi cần lao
    Ông được người hâm mộ
    Phóng xe Lead tạt đầu

    Xe ông còn treo ngược
    Cả Quốc kỳ Đông Lào
    Ông duyệt đội danh dự
    Quân kỳ không thèm chào

    Ông thả thính nuôi cá
    Cả một cái ao to
    Mà bốc lần từng hột
    Bao giờ cá mới no?

    Ông hạ màn đặc sắc
    Làm lễ ở chùa Tàu
    Cầu xin Tập thiên tử
    Cho dân Mẽo theo hầu

    Cuối nhiệm kỳ ông Nhọ
    Nước Mẽo lại bắn nhau
    Ông Nhọ lại lớn tiếng
    "Thu hết súng cho tau!"

    Nhưng Thượng viện Hạ viện
    Có phải của ông đâu
    Chiếu chỉ của Ô Nhọ
    Chúng đem lau bồn cầu

    Sắp tới ngày bầu cử
    Có anh Đỗ Nam Trung
    Vuốt mặt không nể mũi
    Chửi ông Nhọ tưng bừng

    Thôi thì khi thất thế
    Ông hãy sang Đông Lào
    Sáng đi ăn bún chả
    Chiều thả thính bờ ao

    Trả lờiXóa
  45. Ở VN nghìn đời nay, nghìn năm nay có một đạo lý bất di bất dịch không thể lay chuyển là anh hùng dân tộc chống ngoại xâm và lịch sử chống ngoại xâm thì không được động vào, nhất là người có dòng máu Việt.

    Nếu động vào, như trường hợp Thái Bá Tân này hay trường hợp Chu Hảo, sẽ bị coi là những kẻ cặn bã đáng đập và những kẻ đó còn có thể gặp nguy hiểm, bị trộn chung đánh đồng với những gì con người thải ra.

    Không có lý thuyết nào về 'tự do ngôn luận', 'tự do trao đổi', 'trao đổi có văn hóa', 'tự do khác biệt', 'bất đồng chính kiến' nào đỡ nổi nguyên tắc nói trên. Tính chất mỗi vụ việc đều có trọng có khinh, có nặng có nhẹ, không thể cào bằng đánh đồng được.

    Trả lờiXóa
  46. Lê Thành Văn Sủa đi em Bá Tân
    Vừa ngu lại vừa đần
    Chậu cứt cho chó dại
    Liếm cũng được vài phần!!!

    Trả lờiXóa
  47. "kính nhi" các cụ dạy, "viễn chi" là đừng gần. Ỉa vào mặt các cụ, chó dại Thái Bá Tân.
    Tướng sống không dám gần, Thánh về trời lễ bái. Trướng của soái trong quân, có phải chùa của vãi.

    Đọc sử, xét lợi hại. Lúc nguy nan rất gần, hai đầu đều cường địch, ông điều tướng chuyển quân.
    Ngoài biên đổ máu lửa, trong nhà chó tranh phần. Ông chịu thiệt nín nhịn, giữ yên lòng nhân dân.

    Vì vậy lớp trẻ nay, kính ông như kính thần. Khắp năm châu bốn biển, thế giới phục Tướng Quân.

    Chó dại Thái bá tân, tính nết ưa tâm thần, người khinh thì tự sướng, tự dựng tượng bản thân.
    Chó GATO với thần.

    Lớp trẻ nay nhìn rộng, trí bay như én xuân, tìm nguyên tác Các Mác, khác với chó ăn phân.
    worker khác "vô sản", lao động ra "tư bản", khắp đất nước đổi đời, trẻ đua nhau "tài sản".

    Đám giun sán tâm thần, trọn đời sống trong phân, chỉ ăn bám xã hội, "rỉ tai" buôn lậu phân.

    Người có quyền ỉa cứt, chó có quyền ăn phân. "Kính nhi" các kụ dạy. "Viễn chi" là đừng gần.

    Trả lờiXóa
  48. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  49. Vũ Hoàng San Chó ngồi bên đống cứt!
    Ngẩng nhìn ngọn núi cao!
    Sao mãi không thấy đỉnh?
    Chó sủa vang...ồn ào.
    Lại đây nghe ta bảo
    "Chớ lấy bụng tiểu nhân
    Để đo lòng quân tử"
    Nghe người xưa dạy nào!
    Mang tiếng là thầy giáo.
    Mang tiếng lều văn thơ.
    Mà chẳng thông kinh sử.
    Khác nào phường lưu manh.
    Học tiếng Tây..ngoại ngữ.
    Đâu phải là vĩ nhân?
    Chỉ là để giao tiếp.
    Nhai lại lời thế gian.
    Con người cần bộ não.
    Nói phải biết nghĩ suy.
    Đừng giống như con vẹt.
    Ai xui...ta nhại liền.
    Ai đời...thằng phiên dịch!
    Lại đòi bình vĩ nhân.
    Chó ngồi bên đống cứt!
    Đái, sủa...chân tượng đài.
    Được bầy đàn tiếp sức!
    Chó càng hăng sủa dài!
    Chó già..nay mất nết.
    Nay nên treo củ riềng!
    Thêm vào ít húng chó!
    Và rất nhiều mắm tôm.
    Trời mưa....có thịt chó!
    Dân tình làm vài can.
    Ôi than ôi...thịt chó.
    Ai chả thèm phải không?
    Đến nay xin được góp.
    Một số ...ngũ...vần thơ.
    Thơ này...hơn thơ cóc.
    Của chó Tân...hì hì!
    Vì trong thơ có chó...
    Có rượu và mắm tôm.
    Anh em nghe thèm quá!
    Thơ thật ngon...tuyệt vời.

    Trả lờiXóa
  50. Này, nhắn cho "Ông Tướng", "Bạn học cũ" của Tân. Ông làm j nên tội, để nó chửi toàn quân.

    Nó chửi từ Anh Cả, nó chửi tất tướng quân, nó chửi dai như đỉa, liên miên suốt mấy tuần.

    Nó đã làm gì được, cho tổ quốc nhân dân, ngoài nói xấu đất nước, lồng lộn như tâm thần.

    Đảo Thị Tứ khi trước, Nay là Ka-lay-an. Giặc đặt làm quận huyện, chuyển quân rồi di dân.

    Hỏi thằng Thái Bá Tân, Thị Tứ đất mấy tấc, nay giặc đã di dân, mày tru di ai trước.

    Người lính phải đi trước, cực khổ chịu đủ phần, khốn nạn thái ba tân, lính làm gì nên lỗi ?

    Nay xét cho đủ tội, liếm đít giặc ăn phân, lại bán đảo hại dân, tru di cả nòi chó.

    ========
    từ từ đã , dkm con chó đẻ
    https://www.facebook.com/thai.batan.1/posts/814242382044540

    Thái Bá Tân
    26 Tháng 6 lúc 16:45 ·
    MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM

    Ông tướng, bạn học cũ gọi điện chơi.
    Chúng mày tướng cũng được.
    Muốn ăn bẩn, cứ ăn.
    Muốn gái gú cứ việc.

    Thích, cứ cướp của dân.
    Có ngăn cũng chẳng được.
    Vậy làm gì thì làm.
    Nhưng là lính, phải giữ,

    Giữ bằng được Việt Nam!
    Không để một tấc đất,
    Ngọn suối hay bờ sông
    Rơi vào tay giặc Hán.

    Nhớ lấy, tuyệt đối không!
    Nếu chúng mày bán nước,
    Hoặc chưa đánh đã hàng,
    Thì trời tru đất diệt

    Cả mày và họ hàng.
    Sòng phẳng như thế nhé.
    Muốn làm gì thì làm.
    Nhưng là lính phải giữ,
    Giữ bằng được Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  51. Thằng tân phân thần kinh, tự dựng tượng thờ mình, vì thiên hạ quá khinh, theo chí phèo nổi tiếng.

    Lần này nó lên tiếng, chửi khẩu hiệu nhà ta. Ô kính thưa lợn già, tây không có khẩu hiệu ?

    Năm nay tân đã già, cả đời ăn cám bã, nên nó bảo thằng Tây, không khẩu hiệu gì cả.

    Loài chó ăn cứt tây, chửi cha ông ra rả.

    Đây này Tân lợn ạ , u ét sờ lô gan (U.S. slogans), khẩu hiệu hàng liên bang, nây sừn nờ mốt tô ( national motto)

    nếu con lợn chưa rồ, thì hỏi thêm nhà gúc, sờ tết sờ lô gan, mỗi bang Mỹ một khúc (U.S. state slogans).

    Nây sừn nờ mốt tô, in gốt uy trớt tờ (in god we trust), là dân Mỹ tin chúa, khẩu hiệu như lũ khờ.

    Với khẩu hiệu tin chúa, thì đạo Phật ra rìa, thế cho nên nước chúa, mới đá bác Tân về,

    cho dù có làm chó, cũng chỉ thành chó hề.

    Ở nước Mỹ tự do, mỗi bang có mỗi trò, như bang i da hô ( Idaho ), là củ khoai tây to. ( Great Potatoes )

    Khôn ra chưa chó rồ

    Ông thầy Tân bô bô, là dậy tiếng anh giỏi, nay mới thấy thầy rồ, chỉ biết cách nói dối, không biết câu rất nổi, nổi nhất của tiếng Anh, thầy Tân chỉ loanh quanh, liếm láp bọn đầu lợn..

    ===
    https://www.facebook.com/thai.batan.1/posts/815139035288208
    Thái Bá Tân
    2 giờ ·
    KHẨU HIỆU
    Hình như cả thế giới
    Chỉ bốn nước, đó là
    Việt Nam và Trung uốc,
    Triều Tiên và Cu ba
    Là còn có khẩu hiệu.
    Không những có mà nhiều.
    Không những nhiều mà lớn.
    Không những lớn mà điêu.
    Khẩu hiệu đỏ rực phố.
    Khẩu hiệu đỏ rực làng.
    Khẩu hiệu trong phòng họp,
    Khẩu hiệu trong nhà hàng.
    Mà khẩu hiệu gì nhỉ?
    À, thi đua, muôn năm.
    Muôn năm cái gì nhỉ?
    Muôn năm cái quyết tâm.
    Hình như có qui luật
    Là không gì trên đời
    Muôn, muôn năm, mãi mãi,
    Cả vật và cả người.
    Vậy thì sao khẩu hiệu
    Lại cứ hô muôn năm?
    Hay nghĩ cứ hô mãi
    Là sẽ thành muôn năm?
    Nói thật với các bác,
    Tôi không dám ra ngoài
    Vì sợ thằng khẩu hiệu
    Làm lóa mắt, ù tai.
    Lại còn thi đua nữa.
    Mà thi đua cái gì?
    Làm việc tốt, học tốt?
    Thôi, đừng vờ, quên đi.
    Chỗ thân tình, hỏi thật,
    Vừa họp thi đua xong,
    Có ai trong các bác
    Làm việc tốt hơn không?
    Hình như trên thế giới
    Chỉ bốn nước, đó là
    Việt Nam và Trung Quốc,
    Triều Tiên và Cu Ba
    Là có cái thằng ấy,
    Thằng thi đua, phong trào.
    Thi đua là yêu nước.
    Không thi đua thì sao?
    Cũng chỉ bốn nước ấy
    Dẫu dân kêu nhiều lần,
    Có hộ khẩu, và đất
    Là sở hữu toàn dân.
    Nếu phải hô khẩu hiệu,
    Tôi chỉ hô một câu:
    “Đả đảo các khẩu hiệu!”
    Nói thật, không đùa đâu.
    Hà Nội, 24. 7. 2012

    Trả lờiXóa
  52. Khắp các nơi nổi hứng, vào toa lét làm thơ, nhét vào mồm chó húng, thế là tân bị đơ.

    Tân quyết tự minh chứng, là máy làm thơ khủng, cả thiên hạ không bì , ba linh hai cái vũng :v , hơn ngàn rưỡi tiếng ủng, chảy lai láng tràn phè, copy tay cũng ghê, chứ đừng nói là đọc.

    Ra là thầy tân phê, nước thái gay pê đê, thầy sang đó 10 lần, chưa thỏa mãn tính dê. Nay có đứa cháu gái, lão đưa sang tập nghề.

    Lời khen chảy tràn trề, lào phúc lợi đề huề , lào trẻ em sướng ghê , lào vua thái sáng suốt, pạt tay a đê mê, đường giao thông miễn chê, ...rốt lại, tân nói giề ? Chỉ là quảng cáo thuê. Vốn là chó liếm cứt, thì có gì Tân ghê.

    sản xuất thơ như thế. Tân la liếm thái lan, vô địch trẻ nô lệ, lao động và bán dâm.

    Tân nói về giao thông, thái nổi tiếng đường tắc , ở thủ đô băng cốc, vẫn chèo xuồng theo mương. Hay là tân so sánh, lụt lội các công trường, dìm bao khu công nghiệp, bao ngân hàng thê lương, trong thế kỷ 21, thái chưa biết đắp đường.

    pạt tay a thiên đường . Mới nghe đã cửng thượng, Thái có gì để sướng, ngoài đực-cái bán dâm, lại các kiểu "Biến Thái", đủ ngũ sắc phi thường. À tân phân ra đảo, ngắm bãi tắm cởi truồng. Sang thái nhiễm "Biến Thái", tik chịch cả hai đường.

    À lại nói chính trị, của nước thái ổ đĩ. Biểu tình mấy năm ròng, tan nước Tân biết nhỉ ?

    À, tân phân kể công, có ông vua nước thái, làm nhân dân an lòng, khi đổi tên đất nước. Tân phân sủa ông ổng, Nước việt Nam đổi tên, là cái tên không thông. Hóa ra Việt và Nam, không phải của cha ông, mà đảng ta đã cải, tên đất nước của Rồng, "Việt Nam" là tiếng ngoại, như Thai-len Tây Lông.

    Ôi trời chó sủa đổng, đọc xong mệt cả lông. Thôi xin lỗi các bạn, mặc con chó sủa rông. :v Mình phải vào toa lét, xả cho đủ cỗ lòng.

    à con chó sủa rông, tràng giang chiện bao đồng, không quên chửi Tố Hữu. GATO gì thơ ông ? GATO độ dài dòng ? thơ Tỗ Hữu dễ nhớ, khác đồ ăn chó rông.

    Nó sang nước thái đó, chắc được chịch vào mồm, và sướng đủ các lỗ, từ đầu cho đến trôn. Thế cho nên thơ nó, mới phun qua đường lồn, của thằng thái buồn nôn.

    https://www.facebook.com/thai.batan.1/posts/815141555287956
    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=741688682641112&set=p.741688682641112&type=3

    Trả lờiXóa
  53. bọn mình sinh hoạt ở cái nhóm này
    https://www.facebook.com/groups/427147074160288/permalink/502945466580448/

    Mình copy của các bạn vào đây, là để ủng hộ Bống. Chứ cá nhân mình cũng không ưa j cái nhóm ggtl này
    =========
    Tân đĩ nói liêm sỉ, những điều không nên làm. Ô con chó ăn cứt, ăn rồi lưỡi liếm ngang.
    Hỏi Tân chó một chút, trước cũng hội nhà văn, Nay "qua sông đấm cặc...", sao cái mẹt dầy hàng.
    Tân chó chưa lẩm cẩm, tung tin sắp chiến tranh, chửi bộ đội bán nước, khuyên gái trẻ "thả phanh"...

    Sủa thuê kiếm cứt được, có j không dám làm. Ô con chó ăn cứt, ăn rồi lưỡi liếm ngang.

    ===
    https://www.facebook.com/thai.batan.1/posts/814163992052379
    Thái Bá Tân
    14 giờ ·
    HỘI NHÀ VĂN
    Hội nhà văn là hội
    Mà theo đó, hội viên
    Phải trở thành chiến sĩ
    Trên mặt trận tuyên truyền.
    Tuyên truyền cho cách mạng
    Và cho đảng anh hùng.
    Ngòi bút là vũ khí
    Sắc bén và kiên trung.
    Nhà văn là như thế.
    Nên mới nhiều văn nô.
    Cũng không ít đĩ bút.
    Khỏi phải bàn. Hoan hô!
    PS
    “Bà Đầm Xòe” có nói
    Trong một bài gần đây:
    Sách giáo khoa tuyên giáo
    Quy định rõ thế này -
    Điều có hại cho đảng,
    Dẫu sự thật hiển nhiên,
    Cũng không được phép nói.
    Nói là kỷ luật liền.
    Ngược lại, nếu có lợi,
    Thì giả dối đến đâu
    Đảng cũng cho phép nói.
    Nói nhiều và nói lâu.
    Xin nói thêm: Cộng sản,
    Cả cộng sản Việt Nam,
    Vì mục đích của họ,
    Không gì là không làm.

    Trả lờiXóa
  54. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  55. Thằng tân phân thần kinh, tự dựng tượng thờ mình, vì thiên hạ quá khinh, theo chí phèo nổi tiếng.

    Lần này nó lên tiếng, chửi khẩu hiệu nhà ta. Ô kính thưa lợn già, tây không có khẩu hiệu ?

    Năm nay tân đã già, cả đời ăn cám bã, nên nó bảo thằng Tây, không khẩu hiệu gì cả.

    Loài chó ăn cứt tây, chửi cha ông ra rả.

    Đây này Tân lợn ạ , u ét sờ lô gan (U.S. slogans), khẩu hiệu hàng liên bang, nây sừn nờ mốt tô ( national motto)

    nếu con lợn chưa rồ, thì hỏi thêm nhà gúc, sờ tết sờ lô gan, mỗi bang Mỹ một khúc (U.S. state slogans).

    Nây sừn nờ mốt tô, in gốt uy trớt tờ (in god we trust), là dân Mỹ tin chúa, khẩu hiệu như lũ khờ.

    Với khẩu hiệu tin chúa, thì đạo Phật bơ vơ, thế cho nên nước chúa, để bác Tân chơ lơ,

    cho dù có làm chó, cũng chỉ thành chó dơ.

    Ở nước Mỹ tự do, mỗi bang có mỗi trò, như bang ai đa hô ( Idaho ), là củ khoai tây to. ( Great Potatoes ) . Nghĩa như "lúa năm tấn..." , "Bang" Thái Lọ hay hò.

    Còn Đức Tổng Thống Ô (Obama), thì có câu hầm hố, là iết sơ uy cen (yes, we can). Dành cho những thằng ngố, thích gồng ngực gồng cổ, hay trợn mắt thô lố, nhưng nếu địch đánh sang, thì chạy như đàn thỏ.

    Khôn ra chưa chó rồ. Cũng là câu "quyết tâm", nhưng hèn hơn đôi lần. Kiểu say rồi gào "dô".
    https://www.google.com.vn/search?q=%22yes,+we+can%22

    Như bang Tân Dơ-Say (New Jersey), là "tự do - hạnh phúc". (Liberty and prosperity). Còn bang Nê-va-đa: "tất cả vì đất nước". (Nevada - All For Our Country).

    Đến "Siêu Thành" Nữu Ước ( New York), gào "không ngừng tiến lên" (Excelsior). Viết bằng tiếng La Tinh, kiểu như "chữ thánh hiền".

    Lu-di-na chẳng phiền ( Louisiana), "vững tin vào đại thống" (Union, justice, confidence). Môn-ta-na ông ổng : Đức chúa và bạc tiền ( Montana / Oro y plata).

    Ma-ri-len bị điên, gào "ông làm bà nói" (Maryland / Fatti maschii, parole femine). Đeo-lo-oe đòi hỏi: "độc lập và tự do" ( Delaware Liberty and Independence).
    ......................................
    đọc hết những câu đó, thì có mà hóa rồ.

    Ông thầy Tân bô bô, là dậy tiếng anh giỏi, nay mới thấy thầy rồ, chỉ biết cách nói dối, không biết câu rất nổi, nổi nhất của tiếng Anh, thầy Tân chỉ loanh quanh, liếm láp bọn đầu lợn..

    Xem tân chăn lợn đơi:
    "Hình như trên thế giới
    Chỉ bốn nước, đó là
    Việt Nam và Trung Quốc,
    Triều Tiên và Cu Ba
    Là có cái thằng ấy,
    Thằng thi đua, phong trào."

    Thế thì cái thằng nào, rên-bâu a-va-ta
    Hỏi cái con lợn già, ai pờ ray pa ri
    https://www.google.com.vn/search?q=Rainbow+Avatar+%3B+facebook&
    https://www.google.com.vn/search?q=Spray+for+paris

    Hay thể thao không thi ? Thời trang không phong trào ? Chó ăn cứt mồm đĩ, trả lời đi xem nào ?

    "Có hộ khẩu, và đất, Là sở hữu toàn dân."
    Đm những thằng đần, chưa bao giờ biết Mỹ, mồm bẩn như trôn đĩ, kiếm phân mà nuôi thân. Dạy chó dại của Mỹ, rằng ở cái nước Mỹ, mua nhà đất để không, là tịch thu tiêu hủy, chứ không như Việt nam, phá nhà có bồi hoàn, và luật việt nam chỉ, phá nhà khi tính toan, làm công trình công cộng.

    Ai sang Mỹ sinh sống, mới biết chuyện bên trong, Khu cao tầng nữu ước, vô gia cư ở đông. Còn mỗi người dân Mỹ, biết kiếm tiền độ thân, đều phải mua riêng đất, không ở nhà cao tầng. Vì thế giá cuộc sống, đội cao lên nhiều lần. Và vì thế nước Mỹ, đi lùi đã nhiều năm. Trong khi các nước khác, đang tiến nhanh ầm ầm.

    Và vì thế Nữu ước, như những thành Mỹ khác, là những làng cổ truyền, chỉ phóng to toang hoác. Sản xuất phải di chuyển, đến những vùng hoang sơ, tếc-zát hay xi-cô, mà cạnh tranh vẫn yếu. Giun sán hàng chục triệu, mỗi nữu ước ngày nay, sản xuất thất cử ngay, đất nước càng thối nát..

    Loài ăn cháo đá bát, được chúng tuyển sủa thuê. Ở mỗi một làng quê, thiếu gì đám cặn bã.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ô đkm dài quá xá, thơ mềnh tuôn lai láng chảy tồ tồ. đkm cái văn xuôi 5 chữ lạm dụng xuống dòng mà cũng có con lợn xưng là nhà thơ ghẹo gái.

      Xóa
  56. ô thầy Tân đi lạc, vào toa lét đàn bà, có đông người tắm giặt, ỉa đái và hát ca.
    Thầy lạ lùng chứng kiến, cái xi líp đàn bà, giá chỉ 70k, mà cả làng xúm xít.
    Xúm vào có trẻ nít, lại có cả bà già, có những người ở xa, cũng bật phây buôn tám.
    Tân chán như ăn cám, nứng tình làm thơ ca, nắn nót chọn vần vẹo, sẽ khoe vợ ở nhà.
    Đén tối vợ về nhà, vợ thầy vui hát ca, kéo thầy vào buồng ngủ, rồi tụt quần dài ra.
    Em có xi líp mới, mình thấy đẹp khôg ta, đã đẹp mà lại rẻ, em mua hơn trăm k, hãng ra có nửa tháng, đã bán chục triệu à, là thời trang mới nhất, triệu người diện chồng à.

    ô giá 70k, ô trăm người tham gia.
    ==============
    https://www.facebook.com/thai.batan.1/posts/812355082233270?hc_location=ufi

    Thái Bá Tân
    22 Tháng 6 lúc 15:38 ·
    620
    Hôm nọ, do click chệch,
    Lạc vào một trang Phây
    Của bác gái nào đó.
    Bác post cái tin này:
    “Mình mua chiếc áo mới
    Giá bảy mươi nghìn đồng.
    Màu cũng đẹp đấy nhỉ?
    Mọi người thấy được không?”
    Status chỉ thế.
    Tôi thoáng đọc, giật mình.
    Hơn một trăm còm sĩ
    Cùng xúm lại rồi bình.
    Có bác còm mấy bận,
    Còm ngắn rồi còm dài.
    Sôi nổi và nghiêm túc.
    Số còm lên trăm hai.
    Người còm ở Hà Nội,
    Ở Mỹ, Nhật, Trung Đông…
    Tán về một chiếc áo
    Giá bảy mươi nghìn đồng.
    Cái hoạt động còm ấy
    Kéo dài hai giờ liền.
    Có cả lời châm chọc,
    Cả chửi thề, xỏ xiên.
    Tôi ngồi im, thuỗn mặt.
    Đứng dậy, ra ban - công.
    Không thể không thất vọng,
    Không thể không đau lòng.
    Bao cái hay cần đọc,
    Bao cái tốt của đời
    Không thèm đọc, không biết,
    Họ, friends của tôi.
    PS
    Thú thật, sau vụ ấy
    Tôi bỏ Phây hai ngày,
    Suýt nữa thì bỏ hẳn.
    Tiên sư thằng Phây này.

    Trả lờiXóa
  57. Thái Bá Tân
    44 phút ·
    617
    Tôi có ông hàng xóm,
    Được mời, không mất tiền,
    Ông gọi món đắt nhất,
    Gọi to và thản nhiên.
    Ở nhà, ông ghê lắm.
    Con cá trích chia ba
    Cho ba đứa con nhỏ.
    Ông và vợ ăn cà.
    Một lần, ông nổi hứng,
    Mời bạn chơi tất niên.
    Uống bia xong, ông nói:
    “Để đấy, tớ trả tiền.”
    Ông bắt đầu móc túi.
    Móc rất chậm, than ôi,
    Đến khi tìm được ví,
    Thì bạn đã trả rồi.
    Ông này, buồn cười lắm.
    Cái gì cũng tranh hơn.
    Cái gì cũng sợ thiệt.
    Không biết nói “Cảm ơn”.
    “Chắc một bác Hai Lúa” -
    Bạn nghĩ thế? Úi dào!
    Một vụ trưởng cơ đấy.
    Vụ lớn, bộ ngoại giao.
    Trước làm việc, không biết,
    Giờ về hưu, hàng ngày
    Ông chửi đảng, chính phủ
    Bài bạn và rất hay.
    Mời bạn hình dung thử
    Ông lãnh đạo thế nào
    Cái vụ quan trọng ấy,
    Vụ lớn, bộ Ngoại giao.

    =======
    Có lão thái bá tân, trước vẫn đi buôn phân, chí năng nhặt chặt bị, một đời Tân chuyên cần.
    Đến khi tròn 6 xịch, nhà nước cho nghỉ phân, ông tân về mở lớp, dạy học trò ăn phân.
    Ăn phân mãi cũng chán, la liếm hàng xóm gần, à có bác xởi lởi, ăn phở kéo thầy Tân.
    Vào hàng Tân mặt nghệt, ông xóm lấy bát gân, hai ông đôi chén rượu, phở mỗi ông mỗi phần.
    Thầy tân ăn sướng lắm, phở thật ngon hơn phân, lại không lo tốn kém, kính phục bác xóm gần .
    Nhưng thầy tân ngớ ngẩn, gặp hàng xóm lần khân, vốn ông xóm đéo có, mới tính chạc thấy Tân .
    Đành phải móc tiền trả, thầy Tân tiếc tần ngần, về làm thơ 5 chữ, chửi hàng xóm ... như phân.

    Thơ tặng cho thầy Tân, lấy tên thầy vần Phân, mong thầy thông cho cảnh, lân lý xóm giềng gàn.

    https://www.facebook.com/thai.batan.1/posts/812355195566592

    Trả lờiXóa
  58. https://sites.google.com/site/ttvnolrecyclebin/home/cho/giun-san-gioi-bo-cua-giong-cho-dai/thai-ba-tan-dan-chu-tap-trung

    Trả lờiXóa
  59. Thái Bá Tân cổ vũ, phụ nữ được để lồn, mời những người chưa dại, xem thầy còn có khôn.

    Trước tiên mỗi đàn ông, đều nhiều tính ích kỷ, Tân nhìn người như thế, vậy mẹ và vợ ông ?

    Cách mạng từ bên trong, ông hãy về bảo mẹ, và bảo vợ ông nhé, để cái ấy tiên phong.

    Còn con cháu gái ông, cứ "sexy" cho đã, "trinh tiết" chẳng j cả, cứ việc choéng thỏa lòng.

    À mà tại sao không, giờ văn minh hiện đại, thiết kế ra vài cái, "máy tự sướng" - sao không. Cần gì đến vợ chồng. Con có hàng chuyên đẻ.

    Và cả thế giới sẽ, fuck như là bắt tay. Và vì vậy thế này, Tân cứ choéng mẹ đẻ. Và đương nhiên Tân sẽ, dạy cháu gái thạo đời.

    Nhắn các bạn nữ giới, đang học với thầy tân, khi thầy nhìn đến bạn, là mơ bạn cởi quần.

    Cũng rất nhiều các bạn, tìm đến lớp dê Tân, chỉ đong đưa hàng họ, để kiếm cơ vạch quần.

    --------------

    https://www.facebook.com/thai.batan.1/posts/814238732044905

    Một nghìn năm có lẻ,
    Phụ nữ Việt Nam ta
    Mới thoát khỏi kìm kẹp
    Của Khổng Giáo, Nho Gia.
    Đã giải phóng khuôn mặt,
    Bộ ngực và cái mông.
    Giờ giải phóng “cái ấy”
    Cũng hợp lý, sao không?

    ................

    Trả lờiXóa
  60. Vào đây xem Thánh chửi Lão Nông chửi Thái Bá Đăng mọi người ơi! Hay quá đi mà ! http://nguoinhaqueblog.blogspot.com/2016/06/oi-loi-cho-nguyen-ba-ang.html

    Trả lờiXóa
  61. A, tân lão bá thai. Học thì cũng được dài. Tuổi cũng sát thất thập. Chưa qua thơ "ấu học".

    Tân trên đã đề cập, đến vấn đề cộng sản, mình cũng đã phải đập, vào cái mõm của Tân. Hôm nhay nhục lần khân, Tân Phân chơi đào mả. À, muốn lấp cứt hả, mả mười đời Tân Phân.

    Ở bên trên tân phân, dạy trẻ giết cộng sản, chỉ có điều vụng vẽ, ra cộng sản chúa rừng.

    Dạy lợn rừng đôi lời.

    Cộng sản là kiến mối, chúng không có gì mới, mấy trăm triệu năm rồi, những đế quốc phong kiến, nối dòng cộng sản nòi, cộng của cải cả nước, chỉ mình vua hưởng thôi. Trên đã nói thế rồi, hiểu chưa lợn dở hơi.

    Khi đất nước có biến, gom của cải nhân dân, thành "cộng sản thời chiến", để lấy sức hành quân.

    Những khởi nghĩa nông dân, phá nhà giầu lấy gạo, để mà có cơm cháo, duy trì giống con người.

    Cộng sản gom sức mạnh, nhưng lại bị suy đồi, nên những tổ kiến mối, đều không thể truyền đời.

    Nhưng sức mạnh tổ chức, thì hùng mạnh khắp nơi, nó giúp cho kiến mối, là những con nhỏ nhoi, nhưng bành trướng rộng khắp, nòi giống vững đời đời.

    Lớp trẻ ngày hôm nay, đọc nguyên tác Các Mác, cái câu trên mộ Người, là uốc cơ = lao động.
    (worker of all lands unite = lao động tất các xứ đoàn kết lại)

    Trong nguyên bản tiếng Đức, có từ pờ rô le, là từ gốc la mã, cũng nghĩa là người làm.
    (proles, proletariat , nông dân sống bằng lao động nuôi súc vật, không có đất phong cho thuê như quý tộc hay lương bổng như quan lại )

    Mác của người lao động, đứng lên dành chính quyền, là chủ nghĩa xã hội, để sản xuất chính chuyên. Để tự do thương mại, để giải phóng kinh doanh, phá bỏ đầu cơ đất, khoa học tiến lên nhanh.

    Trong xã hội của Mác, phần cộng sản thay đổi, trước cộng sản kiến mối, nay cộng sản xã hội, giảm mua súng mộ quân, tăng khoa học đổi mới.

    Nếu nói về lâu đời, "xã hội" cũng không mới, là chủ nghĩa đắp đê, khai hoang đồng lầy lội. Nay đê đã không nhiều, thay bằng khoa học mới, là "xã hội khoa học", hay "đắp đê hiện đại".

    Trong trường học châu Âu, Mác là xô-sia-li (Socialism), trong nguyên bản tiếng Đức, là xô-zia-li-mút (Sozialismus), theo truyền thống La Tinh, của hồ-lỳ Rôm-Ma (Holy Roma), như ta "chữ thánh hiền" .

    Còn chủ nghĩa cộng sản, tiếng Anh com-mu-nít, Đức com-mu-ni-mút, không phải của Các Mác, mà là của nhà thơ. (communism / Kommunismus )

    Thơ nào thế Tân ngơ, não cặn bã bơ phờ, kiến văn đã dốt nát. "Ấu học" chưa đến bờ, là con chó bơ vơ, lý luận thì ngu ngơ, mà dám ngoạc mõm sủa, kiếm cứt sống vật vờ.

    Dậy chó dại đôi lời, ấy nhà thơ Ba-Bớp (François-Noël Babeuf). Theo chính xác tuyền lời, thì Ba-Bớp không thôi, cũng chưa ra cộng sản. Sau Ba-bớp chịu tội, thì thành viên bang hội, mới chính thức đặt tên,

    hiểu chưa con chó điên.

    Hiểu được thì cũng phiền. Cái tên ông ba-bớp, nay có trong tiếng Việt ,"thằng ba-bớp" viết liền, nghĩa bướng bỉnh bất trị,.

    Hiểu cộng sản là gì. Rồi thì hãy sáng tác, ba câu vần xuyên tạc, chó sủa vào tai ai.

    Vào thời cách mạng Pháp , Ba-bớp là nhà báo, bênh vực thị dân nghèo, khi xã hội tan tác.

    Ông có viết bản nhạc, "chết đói và chết rét" (Mourant de faim, mourant de froid), khi mà cách mạng pháp, tàn phá các đô thành, kiếp thị dân mong manh, bị đẩy vào chỗ chết. Họ làm phản bất thành, Ba-bớp bị bắt chém.

    Như khởi nghĩa nông dân, nhưng có "chữ thánh hiền" , mới ra "com-mu-nít", nghĩa cộng sản nhân dân.

    thế thôi nhé chó đần, tao phải đi nấu cơm, không vợ tao về dần. Tóm lại cho lợn thơ, là đừng chửi nhau khờ, cùng một giuộc đấy cả. Cộng sản là nhà thơ, cũng như ông Tố Hữu, cũng cách mạng bắng thơ. Cũng chó Bá Thai Lợn, muốn đốt đền bằng thơ.

    ======
    https://www.facebook.com/thai.batan.1/posts/815139211954857

    Trả lờiXóa
  62. THÁI BÁ TÂN – MỘT TỘI ĐỒ BẤT NGHĨA

    Gần đây Thái Bá Tân
    Loạn thần rồi bất mãn
    Làm thơ rồi rao bán
    Nhưng không ai đặt mua

    Nghĩ nhất được nhất thua
    Ngồi gieo vần hỗn láo
    Đăng facebook quảng cáo
    Mang lửa đi “đốt đền”

    Để nổi tiếng mọi miền
    Gây tiếng vang chú ý
    Hắn già còn cạn nghĩ
    Những tưởng sẽ nổi danh

    Ngờ đâu việc không thành
    Lại nhận đầy gạch đá
    Đủ để xây mồ mả
    Cho hết thảy gia đình

    Hắn mới nhận ra mình
    Già rồi mà còn dại
    Không chỉ là thất bại
    Danh dự cũng chẳng còn

    Nhục lây đến cháu con
    Đi đâu cũng xấu hổ
    Về người ông, người bố
    Bỗng tự nhiên loạn điên

    Mang lửa “đốt đền thiêng”
    Bằng một ngòi bút độc
    Xúc phạm cả dân tộc
    Và Đại tướng anh hùng

    Còn là người nữa không
    Hay trở thành súc vật
    Sống làm gì chật đất
    Hiểu chưa Thái Bá Tân

    Mày là đứa vong ân
    Một tội đồ bất nghĩa

    Trả lờiXóa
  63. nó block mềnh roài, thì copy sang đây cho nó dễ đọc.
    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=743526095790704&set=p.743526095790704&type=3
    https://www.facebook.com/groups/427147074160288/permalink/502945466580448/

    ==========
    À rẽ qua chuồng Phân, tức là nhà thơ Tân, lại thấy lão già đần, nói đến chuyện tu Phật.
    Chịu khó đọc tất tật, hóa ra thơ bút tre, trích mấy câu vần vè, lạt tre buộc trên dưới. Kiểu như "tác pờ lây, cu dài dặc..." hết ngày. Thơ của Tân đần đây:
    https://www.facebook.com/thai.batan.1/posts/816827451786033

    "Và khẩu ác - khẩu này,
    Theo lời Đức Phật dạy,
    Có bốn dạng sau đây.
    Vọng Ngữ, là nói láo.
    Ỷ Ngữ là điêu toa.
    Lưỡng Thiệt là châm chọc.
    Ác Khẩu là chua ngoa."

    ôi trời ôi thằng già, chó điên dạy tu Phật. À bên trên đã lật, một cách tu của Tân. Mới đọc được hai vần, đã cấm tu tại gia . :v
    https://www.facebook.com/groups/427147074160288/permalink/502945466580448/?comment_id=503031379905190&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D

    Nào, luận Phật chó già. "vọng ngữ là nói láo". Thật là chó ăn cháo, ăn rồi đá bát ngay, tiếng Hán rõ thế này, mà lật ngược tại chỗ. "Vọng" nguyệt nghĩa là xa (望), và thêm chữ vọng nữ (妄 ), ý lời nói đàn bà, nói sau lưng, nói xa; nó khác với nói láo.

    "Ỷ Ngữ là điêu toa". Ôi cái lão chó già, sủa mỗi câu mỗi láo. 猗語 "ỷ ngữ" là chữ nịnh, cũng hay viết thành khỉ 綺 ·. Đức Phật dạy chữ "Ỷ", để cai bệnh thủ dâm. Bệnh tự sướng phân liệt, Tấn Bá Thai nặng nhất, đến tự đúc tượng thân, nghiện "ỷ" đến tâm thần.

    Tâm thần thì bất nhân. Nhân gần nghĩa nhân người, bất nhân như chó dại, hộp sọ nhét toàn phân, Bá tân làm thơ phân, dám xuyên tạc cả Phật. Phải chộp ảnh nhìn thật, mà tô đậm dễ đọc. Có mỗi câu 5 chữ, mà đầu cuối xẻ dọc, rồi vặn ngược với nhau.: "Lưỡng Thiệt là châm chọc."

    "Lưỡng Thiệt" có gì đâu, chỉ là nói hai lưỡi, như rắn độc hiểm sâu. Toàn lợn đọc hay sao, Tân Phân xuyên tạc vậy.

    Câu nữa giải nghĩa bậy, "Ác Khẩu là chua ngoa." À kính thưa lợn già, "ác khẩu" khác "khẩu ác". :v . "Chua" chỉ là không nạc, kém xa cái chữ "ác". Và đương nhiên "ác khẩu", sản xuất ra "khẩu ác" . "Ác khẩu" là cái khẩu, "khẩu ác" là cái ác.

    Khẩu thì khác với ác. "Và khẩu ác - khẩu này", nó giống loài Thái gay, mà tân phân vẫn liếm.

    Mồm lưỡi nó la liếm, như loài điếm có trôn. Loài bệnh hoạn tâm hồn, sủa thuê với mọi giá.

    Trả lờiXóa
  64. https://www.facebook.com/groups/427147074160288/permalink/502945466580448/?comment_id=505453016329693&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
    ===========
    Bá thai bị chửi nhục, vào chùa nấp chân Phật. Không phai tính quái thai, vào chùa đòi làm thầy, Tân Phân dạy cả Phật. Dạy "Phật cấm nói đùa". Ô thế ra đi chùa, là phải khóc và mếu.

    đkm thằng đểu. Tân phân tu ba lần, 3 lần thối như phân.

    Lần đầu xem thơ Phân, nói về chuyện tu Phật, mới chuyển được hai vần, Phân cấm tu ở nhà.

    Lần nữa xem thơ Phân, lại nói về kinh Phật, 4 câu thơ 4 vần, xuyên tạc người xuất gia.

    Lần này thấy thơ Phân, lại nói đến chữ Phật, chẳng phải tìm cho lâu. Đã thấy bôi thấy trát. Xuyên tạc từ Các Mác, bôi trát đến Bác Giáp, Tân không từ Thích Ca. Tân bôi trát tất tật.

    https://www.facebook.com/thai.batan.1/posts/816817968453648

    Trả lờiXóa
  65. chán bàn chiện xuất gia, tân ta luận đàn bà. Vợ dùng để thức ngắm, nên cần xấu như ma. Chắc là Tân xem hoa , khi tắt đèn nằm ngủ. Hay chỉ là vợ khú, nên nịnh bợ đôi vần.

    6 lần đem quân đủ, gian khổ ở Kỳ Sơn, truyền tiếng chí không sờn, bao vạn người mất xác. Rồi nước Thục khô nát, cũng có giữ được dâu. Tội ấy luận đứng đầu, thì ai ngoài Cát Lượng.

    Vợ cả của bác Lượng, có bà Hoàng Nguyệt Anh, nhan sắc đẹp như tranh, vẽ những loại quỷ dữ. Phúc bà rất đầy đủ, tuyệt giống chẳng còn ai. "Đức lớn" lại bất tài, cả nhà cùng làm chả.

    Nhắc Tân Phân tài cả, tên bà là Nguyệt Anh, nghĩa là Hoa của Trăng, chứ không phải là Nguyện. 黄月英

    ===========

    Thái Bá Tân
    15 giờ ·
    Thêm một thông điệp nữa hôm nay
    KHỔNG MINH CHỌN VỢ
    Khi trên ba mươi tuổi,
    Tức là đủ thông minh,
    Ta, đàn ông, mới hiểu
    Rằng vì sao Khổng Minh
    Lại yêu thương đến thế
    Vợ của ông, dù bà -
    Một trong năm phụ nữ
    Xấu nhất nước Trung Hoa.
    Khổng Minh Gia Cát Lượng
    Ta đã biết là ai.
    Nhưng thật tiếc, về vợ,
    Nhiều người còn hiểu sai.
    Ta lấy vợ không chỉ
    Để có người ngủ chung.
    Mà quan trọng hơn thế,
    Để có người thức cùng.
    Ta lấy vợ không chỉ
    Để quán xuyến gia đình,
    Mà ta cần ở vợ
    Một người lắng nghe mình.
    Ta lấy vợ không chỉ
    Có người để ăn chung,
    Mà quan trọng hơn thế -
    Có người để nấu cùng.
    Ta lấy vợ không chỉ
    Để song hành với nhau.
    Mà ta cần ai đó
    Đứng dõi theo phía sau.
    Vợ Khổng Minh Gia Cát,
    Là bà Hoàng Nguyệt Anh,
    Được yêu vì hội tụ
    Những điều này tốt lành.
    Ông đã dạy hậu thế,
    Trong đó có chúng ta,
    Cách nhận biết cái đẹp
    Trong một người đàn bà.
    https://www.facebook.com/thai.batan.1/posts/816742331794545

    Trả lờiXóa
  66. Thái Bá Tân quảng cáo, bán lẻ sách "Châm Ngôn" . Bộ sách có 7 cuốn, mỗi cuốn một yến gạo, mà là hàng gạo ngon. Người ở xa vẫn còn, phải chi thêm tiền sịp. Tổng cộng là chín lít. Nếu kèm bộ Thiếu Nhi. 2 triệu có phải ít. Là 4 tạ thóc tươi. Trời ui sách như người. Thực trân bảo quý giá.

    Sách là của ông ta. Không phải sách thơ ca, chỉ mang tính giải trí, với vần vè ê a. Mà là sách dạy trí, đọc minh tuệ khôn ra. "Châm ngôn là bài học... đầy nước mắt xót xa".

    Cho nên "đắt lắm đấy", "Những bài học quí này".

    À thì nhân ở đây, bàn luôn về văn học .Của ông Bá Thai này. "Châm ngôn là bài học". Ôi trời ông dở hơi. Châm là kim châm chọc. Chọc bồ thóc bị gạo, là chọc ngoáy cuộc đời, mà lại bảo "bài học". Hay là ngứa cái bẹn, cần học chọc gái chơi. Hay ngứa răng ngứa lợi, cắn xã hội tơi bời.

    "Châm ngôn" trong văn học, là ca từ châm chọc, chọc thói xấu ở đời, hoặc chỉ là dở hơi, GATO thì chọc ngáy. Những loại thơ văn ấy, thường có dạng vui cười, phần nhiều là giải trí. Thì cũng có một tí, chút lý sự bên trong. Nhưng nếu nói dài dòng, người ta đập vào mặt. Cho nên trong sự thật, "Châm Ngôn" để bông đùa.

    À mà Tân Phân dạy, Phật không cho bông đùa :v . Ra "Châm Ngôn" mất dạy, với những người đi chùa. Mà bác Thái Bá Tân, vẫn dạy cách đi chùa, lại dạy cách bông đùa, ô kìa bác hay chưa.

    Lại nhớ thêm chuyện nữa, bá thai dạy tu phật, dạy được có 2 dòng, cấm ở nhà tu phật. :v Muốn tu phải xuất gia, nếu mà còn ở nhà, không có Ba La Mật, không thể vào đất Phật. Dẫu có tu truyền đời, cũng không thành chính quả.

    Vẫn chuyện chùa khề khà, vui mồm ngâm ê a, những Vọng Ỷ Lưỡng Ác, xuyên tạc hết Phật gia.

    Quyết xuyên tạc "Ỷ Ngữ", đúng là bệnh Tân ta. Ỷ Phật dạy ẻo lả, để gây nghiện người ta, bệnh thủ dâm đái dầm, kiệt tinh là tâm thần. Tự dựng tượng thờ mình, bệnh hoang tưởng lên đỉnh. Vì thế Tân liều lĩnh: "Ỷ Ngữ là điêu toa", dám xuyên tạc kinh Phật, bán sách cho người ta.

    Nhưng mà vui vẻ nữa, Tân bàn chuyện đàn bà. Bàn vợ để thức ngắm, nên vợ phải xấu xa. Để tân được ngắm hoa, khi tắt đèn đi ngủ. Do vợ Tân xấu khú, nên nịnh bợ lần khân, chống chèo chuyện gái mú.

    Đến thế cũng chưa đủ, tân hô hào chị em, cởi cho thiên hạ xem, tự do cho "cái ấy". Các cụ truyền câu này, câu "người dại để l, làm người khôn xấu hổ", hỏi cái ông Tân dở, ông dại hay là khôn. À mà sao mẹ ông, vẫn chưa thấy để l..

    Nên mua bộ châm ngôn, tự do cho cái ấy, những bài học quý này, là giá đắt lắm ấy.

    ================
    hái Bá Tân
    14 giờ ·
    Các bác nên mua bộ Châm Ngôn 7 cuốn, 840 nghìn, cả cước là 900k. Mua thêm bộ Thiếu Nhi nữa là vừa tròn 2 triệu cả cước.
    https://www.facebook.com/thai.batan.1/posts/816828371785941
    -----------------
    https://www.facebook.com/thai.batan.1/posts/816758495126262
    link "bài viết của Vũ Đức Toản." https://www.facebook.com/kunlyblack/posts/1014053698702059
    link acc Vũ Đức Toản https://www.facebook.com/kunlyblack
    link "https://www.facebook.com/Audio-V%C4%83n-H%E1%BB%8Dc-977481039037750/"
    ------------------------------------
    Thái Bá Tân đã chia sẻ bài viết của Vũ Đức Toản.
    18 giờ ·

    Vũ Đức Toản
    30 Tháng 6 lúc 10:50 ·
    Tuyển Tập Audio Văn Học, Thơ, Truyện Ngắn Của Tác Giả Thái Bá Tân. Chủ Yếu Các Tác Phẩm Nói Về Lịch Sử Việt Nam, Rất Phù Hợp Cho Các Bạn Muốn Học Tập Thêm Về Lịch Sử Nước Nhà. :D
    nghe online tại: https://archive.org/details/audiotho
    Các bạn like page: Audio Văn Học để cập nhật các thông tin mới nhất về thể loại audio này.

    CHÂM NGÔN

    Châm ngôn là bài học,
    Nhiều khi cả cuộc đời.
    Được đúc kết ngắn gọn
    Trong mấy câu, mấy lời.

    Cái giá bài học ấy
    Người khác trả cho ta.
    Giá cũng đắt lắm đấy,
    Đầy nước mắt xót xa.

    Vậy sao ta không học
    Những bài học quí này,
    Để không phải trả giá
    Không phải chịu đắng cay?

    Tất nhiên, đọc một chuyện.
    Đọc thì chẳng khó gì.
    Khó là chuyện thực hiện.
    Nhưng cứ thử, thử đi.

    Nguồn: https://audiovanhoc.wordpress.com/

    Trả lờiXóa