Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

"MATXCƠVA- MÙA THAY LÁ"- NỖI THẤT VỌNG DỊP TẾT

Lời dẫn: Từ trước Tết Đinh Dậu khá lâu, VTV quảng cáo khá hoành tráng về bộ phim truyện "Matxcowva- Mùa thay lá". Thế nhưng, khi bộ phim này chính thức được chiếu trên VTV thì mọi người có cảm giác thất vọng tràn trề! Bản thân tôi không đủ "dũng khí" để xem hết hai tập đầu của bộ phim bởi sự nặng nề, nhàm chán của nó. Tiết tấu thì chậm chạp, lê thê. Những tình huống kịch tính trong phim quá cường điệu đến mức khá thô, khá lộ liễu... Người xem có cảm giác 4 tập phim này nên "biên tập" lại thành 1 tập thì hơn! Lời thoại, đặc biệt là của Minh- nam diễn viên chính nhạt nhẽo, rời rạc cứ như anh ấy đang...đọc kịch bản, cứ như diễn viên kịch nói của học sinh tại Hội diễn một trường làng! Mà không hiểu tác giả bộ phim lấy đâu ra nhiều sinh viên- du học sinh VN ở Nga sau khi tốt nghiệp không chịu về nước như vậy nhỉ?
Để tránh cho bạn đọc cho rằng Google.tienlang khắt khe, định kiến, chúng tôi xin dẫn về đây nhận xét của một bạn đọc bình thường (không phải chuyên gia điện ảnh) trên fb tại Diễn đàn Hoài niệm Liên Xô.
**************************************



Chào các bạn!!! Tôi đã đọc hết từng bình luận của các bạn ở Facebook. Các bạn đã từng ở nước Nga và kể cả các bạn chưa đến nước Nga nhưng yêu nước Nga sâu đậm ... Nếu chỉ nhìn nhận bằng cảm nhận lướt qua để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một đất nước, của những con người và cuộc sống bề ngoài, chỉ thoáng qua như đi trên chiếc xe buýt ngang một thành phố đẹp, thì bộ phim này - Đạt. Nhưng sau khi xem hết tập Một, như bạn Đỗ Hùng nhận xét, thì đúng là cưỡi ngựa xem hoa. Diễn viên tôi không bàn. Vì Đạo diễn muốn thu hút khán giả hầu như chẳng chọn Thị nở để đóng. Dàn Nam Nữ Diễn viên được. Đồng hoá chung với cộng đồng sinh viên Việt Nam ở nước sở tại . NHƯNG nếu để chiêm ngưỡng cảnh đẹp và thỏa niềm nhung nhớ nước Nga thì có lẽ chúng ta đã có nhiều bộ phim tài liệu trung thực về quảng cáo du lịch sinh thái về nước Nga.

Bộ phim '' Matxcơva mùa thay lá '' chỉ đạt ở mức độ về quảng cáo du lịch, cảnh đẹp thiên nhiên chung, các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Thủ đô Moscơcow- Như chung ta đang trên máy bay, bay ở độ cao vừa phải để ngắm toàn cảnh trong phút chốc vậy. Còn Tình yêu, số phận của những con người trong phim… nặng tiểu thuyết lãng mạn, cao đẹp quá chăng? Để phớt qua để cạn nghĩ . Thì đúng là Nước Nga như Thần thoại đáng để đánh đổi tắt cả... để được sống nơi đây.. Như bạn Hung Ngothe nhận xét. Đúng. Cảnh đẹp. Đạt kỹ thuật cao để quang cáo khu Trung tam Thương mại mới thành lập. PR du lịch,... Và hào nhoáng đồng bóng tổ vẽ bên ngoài như một buổi văn nghệ trên sân khấu. Hậu trường các bạn có thấy được không?

Có ai dám đào bới chân thật cuộc sống của những người con Việt sống chui sống nhủi như nô lệ đói rét bệnh tật ko còn đường về ở các xưởng may bất hợp pháp do một số ông bà chủ Việt làm chủ cai trị??? Có ai lên tiếng làm thật sự một bộ phim công khai để giải quyết và cứu những người con tội nghiệp đang la lết ở những căn hầm hôi thối ko có không khi để thở... Đang chết dần mòn ở nơi đây? Và tất cả những người Việt sang đây lao động sau này, tôi dám cá với các bạn: Quảng trường đỏ, Kremly, công viên thơ mộng, các ga tàu điện ngầm lộng lẫy họ chưa bao gio được tận mắt thấy. Thế hệ mới Vn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một đất nước nào đấy qua kênh thông tin Truyền hình hay YouTube. Chứ không cần phải làm một bộ phim truyện kể về một tình yêu lãng mạn, cuộc sống đủ đầy của một vài nhận vật, tô vẻ các mẫu mã sắc màu đặc biệt đẹp của cuộc sống bề ngoài làm mờ mắt khán giả. Bộ phim có chia sẻ thật sư cuộc mưu sinh của công đồng giành giựt với số phận ở xứ người với nỗi cô đơn!?? Rất nhiều người sau khi xem xong bộ phim này đã rắp tâm chuẩn bi để từ bỏ những gì đã tạo được hiện thực ở quê nhà - dễ được sống lại với những hình ảnh mộng tưởng trong phim...
Có nên chăng làm một phim có tính quảng cáo thương mai du lịch, tình yêu thơ mộng tuyệt vời của một vài nhận vật để che giấu thực trang chung của một cộng đồng hiện nay ở nước sở tại?
Susee Ho Demir
P/s: Google.tienlang cũng không khắt khe với tác giả bộ phim nên chúng tôi xin cung cấp đường link bộ phim cho những ai muốn xem:
http://vn.tvnet.gov.vn/phim/4552/matxcova-mua-thay-la

Hoàng Ngân Thương

14 nhận xét:

  1. Phóng viên Tự dolúc 01:04 3 tháng 2, 2017

    “Matxcơva – Mùa thay lá” – Chuyện tình lãng mạn tại Nga
    Bộ phim truyền hình “Matxcơva – Mùa thay lá”do VFC sản xuất được giới thiệu phát sóng dịp Tết Nguyên đán 2017 là bộ phim được mong đợi nhất bởi quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng với nhiều cảnh quay thực tế tại nước Nga - thủ đô Mátxcơva xinh đẹp.


    Xoay quanh câu chuyện tình yêu của những bạn trẻ đang sinh sống, học tập tại Nga, bộ phim hứa hẹn mang đến những giây phút lắng đọng về tình yêu, cuộc sống, đặc biệt khơi gợi cảm xúc của những khán giả đã từng gắn bó với nước Nga qua khung cảnh của Quảng trường Đỏ, đồi Lenin, bến tàu điện ngầm Mátxcơva…

    Matxcơva – Mùa thay lá là câu chuyện tình giữa Minh và Phương, cả hai đã cùng dệt nên một mối tình đầu lãng mạn, sâu sắc. Nhưng vì một biến cố, chuyện tình của họ dang dở. Thời gian qua đi, họ tình cờ gặp lại nhau giữa thủ đô Matxcơva, hai người vẫn không thể ngăn trái tim mình rung động, xao xuyến. Nhưng giờ đây, ngăn cách giữa hai con người đang thổn thức vì yêu đó là cả một “hố sâu” của danh phận, trách nhiệm. Những éo le, trắc trở, giằng xé trong tình yêu của Minh và Phương được đẩy lên đến cực điểm bởi những mâu thuẫn, xung đột giữa cảm xúc và lý trí, giữa ân nghĩa và tiền bạc, giữa tình yêu và công việc... Hai gương mặt diễn viên đang được yêu thích qua bộ phim “Cầu vồng tình yêu” là Hồng Đăng – Hồng Diễm sẽ cùng trở lại trong “Matxcơva – Mùa thay lá”.

    Với bàn tay tài ba của đạo diễn NSUT Trọng Trinh, cặp đôi diễn viên Hồng Đăng – Hồng Diễm đã có những giây phút xuất thần, đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc. Có thể nói sự tái hợp của Hồng Đăng và Hồng Diễm trong Matxcơva – Mùa thay lá lại một lần nữa mang đến cho người xem một câu chuyện tình cảm động với nhiều yếu tố bất ngờ. Với Hồng Diễm, vào vai một người phụ nữ đang chông chênh giữa mái ấm hiện tại và mối tình đầu sâu lắng, cô đã thể hiện được toàn bộ nội tâm nhân vật một cách tinh tế, có sức nặng, có thể chạm đến những tầng sâu cảm xúc của người xem.

    Nam diễn viên Hồng Đăng đã chia sẻ: “Chúng tôi không hề có khoảng cách hay bỡ ngỡ sau nhiều năm. Khi bấm máy ở những cảnh quay đầu tiên, chúng tôi đã cảm thấy rất ăn ý. Tôi nghĩ rằng, Matxcơva – Mùa thay lá chắc chắn sẽ là bộ phim lấy được nhiều nước mắt và chạm đến trái tim khán giả”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phóng viên Tự dolúc 01:06 3 tháng 2, 2017

      Ngoài Hồng Đăng, Hồng Diễm, Matxcơva – Mùa thay lá còn có sự góp mặt của diễn viên Việt Anh, Phương Anh và NSƯT Trọng Trinh. Trong phim, Việt Anh đóng vai Đức – chồng của Phương và cũng là bạn Minh. Câu chuyện tình yêu, tình bạn đẹp của ba nhân vật chính là một gợi nhắc để mỗi người thấm thía và trân trọng hơn tình cảm của những người xung quanh mình, đặc biệt là những người thân yêu.

      Đạo diễn Trọng Trinh cho biết, “Matxcova – Mùa thay lá” có bối cảnh tại nước Nga với rất nhiều địa điểm nổi tiếng như: Quảng trường Đỏ, đồi Lenin, bến tàu điện ngầm Matxcơva... Đặc biệt, khu tổ hợp đa chức năng Hà Nội – Matxcova – mái nhà chung của đông đảo người Việt sinh sống tại Nga cũng được sử dụng để làm bối cảnh chính cho bộ phim này. “Matxcơva – Mùa thay lá”chắc chắn sẽ gợi lại nhiều ký ức khó quên cho bao thế hệ người Việt đã gắn bó với nước Nga.

      Thông qua bộ phim, hình ảnh nước Nga hiện đại với những cảnh sắc không hề đổi thay, tán lá vàng phủ trùm lên những hàng phong ven đại lộ, những con đường ngập nắng vàng với làn gió man mác, tất cả sẽ được tái hiện trong những cảnh quay lãng mạn của “Matxcơva – Mùa thay lá”. Chính vì vậy, đoàn làm phim đã phải lưu lại Nga trong khoảng thời gian 1 tháng, đúng vào dịp mùa thu để có thể “bắt” được những thời khắc đẹp như mong muốn.

      Đại diện VFC cho biết Matxcơva – Mùa thay lá được đầu tư rất công phu về cả nội dung lẫn hình ảnh nhằm truyền tải câu chuyện tình yêu một cách chân thực, sâu sắc nhất đến với mỗi khán giả. Bộ phim được thực hiện hoàn toàn tại Nga,

      Ekip làm phim đã trải qua nhiều khó khăn trong quá trình lưu diễn như yếu tố thời tiết, tắc đường, chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt… nhưng may mắn được sự hậu thuẫn từ tổ hợp đa chức năng Hà Nội – Matxcơva, một địa điểm tuyệt vời cho bối cảnh chính của bộ phim. Trong Matxcơva – Mùa thay lá, tổ hợp đa chức năng Hà Nội – Matxcơva chính là nơi sinh sống và kinh doanh của gia đình Phương (Hồng Diễm). Nơi đây vốn là ngôi nhà chung của người Việt tại Matxcơva, đồng thời là cầu nối giao thương giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga. Tổ hợp được xây dựng sang trọng, hiện đại với đầy đủ các không gian, tiện ích để đoàn làm phim thực hiện các cảnh quay như: khu căn hộ cao cấp, khu văn phòng, trung tâm thương mại và hệ thống dịch vụ tiện ích đồng bộ gồm nhà hàng, trung tâm thể dục – thể thao, chăm sóc sức khỏe... Đặc biệt bên cạnh khu tổ hợp là cánh rừng nguyên sinh với những khung cảnh tươi đẹp, lãng mạn, thuận tiện làm bối cảnh cho mùa thu vàng nước Nga.

      Tiền Phong
      http://www.tienphong.vn/van-nghe/matxcova-mua-thay-la-chuyen-tinh-lang-man-tai-nga-1115336.tpo

      Xóa
  2. Đồng Thị Kim Thanhlúc 01:33 3 tháng 2, 2017

    Đúng là phim quảng cáo cho ông chủ Trung tâm thương mại Hà Nội- Moskva!

    Trả lờiXóa
  3. G.TL thù dai với VTV!

    Trả lờiXóa
  4. Chỉ có những người còn trong cơn mê là ca ngợi NGA là thế lọ thế chai thôi,phần đông chẳng ai biết NGA ra thế nào cả, bây giờ thế giới phẳng rồi,đừng có hi vọng tuyên truyền nữa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh bạn abc xyz này nói chuyện như người NGẪN ấy nhỉ?
      Câu trước đá câu sau.
      "phần đông chẳng ai biết NGA ra thế nào cả">< "bây giờ thế giới phẳng rồi,đừng có hi vọng tuyên truyền nữa. "

      Xóa
    2. Nga thế nào trong thế giới phẳng? Nga giúp Syria làm bọn khủng bố ngày càng teo tóp, còn hơn liên minh ai kia càng đánh chúng càng mở rộng.

      Xóa
  5. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn Vân Nguyễn thân mến!
      Google.tienlang không phải là nơi để quảng cáo, dù quảng cáo của bất cứ cơ quan, tổ chức hay cá nhân nào; ngay cả quảng cáo của bản thân Google.tienlang cũng không có luôn!

      Vì bận bịu tối ngày nên chúng tôi đã không xóa hết được các quảng cáo của nhiều bạn. Và chúng tôi tạm chấp nhận những quảng cáo này nhưng phải ở các topic cũ hơn...

      Mong bạn hiểu & thông cảm!

      Xóa
  6. Tuyên giáo hết vốn chuyển sang văn học rùi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuyên giáo còn phải lập đàn cúng holy-shit-wgood làm cụ.

      Xóa
  7. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa