Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

TẾT DƯƠNG LỊCH, CHỊ EM TA VUI CHƠI Ở ĐÂU?

Chính phủ đồng ý TP.HCM bắn pháo hoa 3 điểm dịp Tết dương lịch - Ảnh 1.
Google.tienlang thành thật thú nhận, chúng tôi- các thành viên Nhóm Biên tập Google.tienlang đều có chung sở thích- MẢI CHƠI! 
Vậy hôm nay, Giao thừa Dương lịch, chúng tôi "bật mí" cho các bạn đọc cùng chung sở thích mải chơi, chúng ta nên đi chơi ở đâu?
Nếu ở Tp Bác Hồ, các bạn có nhiều điểm vui chơi hấp dẫn.
TP.HCM tổ chức 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp thời lượng không quá 15 phút vào ngày 1-1-2020 tại quận Bình Thạnh, quận 2 và quận 11.

Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

Vụ Alexandre de Rhodes- NHÀ NGHIÊN CỨU NGUYỄN ĐẮC XUÂN TRẢ LỜI THƯ NGUYỄN ĐĂNG HƯNG

Lời dẫn- Ông Nguyễn Đăng Hưng sinh ngày 1 tháng 1 năm 1941 tại làng Bồ Mưng, xã Điện Thắng Bắc, huyện Điện Bàn, một vùng quê nghèo thuộc tỉnh Quảng Nam. Ông mồ côi mẹ từ sớm. Từng học trường trung học Pétrus Trương Vĩnh Ký, Saigon. Năm 1960, dưới thời ngụy Ngô Đình Diệm, Nguyễn Đăng Hưng được đi du học ở Bỉ, học ngành Vật lý rồi ở lại đó suốt 40 năm. Sau khi nghỉ hưu, Nguyễn Đăng Hưng trở về Việt Nam bắt đầu tham gia hoạt động của những ổ nhóm phản động. Ngày 9.12.2015,  Nguyễn Đăng Hưng cùng với nhóm rận Nguyễn Đình Đầu, Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Đình Cống, Chu Hảo, Nguyễn Phước Tương (Tương Lai), Nguyễn Trun... đã gửi một bức thư ngỏ đến Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các đại biểu dự Đại hội lần thứ XII và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bức thư đề nghị "đổi tên đảng (không gọi là Đảng Cộng sản); đổi tên nước (không gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa); trả lại tự do cho những “tù nhân lương tâm”, đồng thời nêu ý kiến "Thực tiễn của nước ta cũng như trải nghiệm của nhiều nước trên thế giới đã cho thấy rõ sai lầm và thất bại của đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác – Lênin”.
Vì những hoạt động phản động này, Nguyễn Đăng Hưng đã bị cơ quan an ninh Tp Hồ Chí Minh “mời uống trà”.
Với mác giáo sư Việt kiều, Nguyễn Đăng Hưng được mời tham gia hoạt động của ĐH Tôn Đức Thắng, TP Hồ Chí Minh. Ai dè, chỉ thời gian ngắn, trường này phải chấm dứt hợp tác rồi kiện ra tòa vì những lùm xùm tiền bạc.
Chúng tôi không biết trình độ ông Nguyễn Đăng Hưng về chuyên ngành đào tạo của ông ta về vật lý thì ra sao, nhưng qua những bài viết của ông ta về khoa học xã hội, đặc biệt là về lịch sử thì thấy sự am hiểu của ông quá tầm thường. Thế mà ông này dám thành lập “Viện Vinh danh Chữ Quốc Ngữ và Bảo tồn tiếng Việt” (thuộc Đại học Duy Tân) rồi tự phong mình là “viện trưởng”.  Hơn một năm, ông “viện trưởng” này chẳng làm được cái gì cho ĐH Duy Tân. Ngược lại, ĐH Duy Tân thường bị ê chề vì những việc làm và những phát ngôn phản khoa học, trái luân thường đạo lý của ông Nguyễn Đăng Hưng khi cố tình “vinh danh” tên Việt gian Đắc Lộ. Cực chẳng đã, Ban Giám hiệu ĐH Duy Tân mới đây đã phải ra Quyết định giải thể cái gọi là “Viện Vinhdanh Chữ Quốc Ngữ và Bảo tồn tiếng Việt”, và tất nhiên, ĐH Duy Tân đã tước đi cái chức vị “Viện trưởng” của Nguyễn Đăng Hưng!
Thế nhưng, trước khi mất chức “viện trưởng”, từ tháng 9/2019, Nguyễn Đăng Hưng đã dùng cái mác “viện trưởng” này để chuẩn bị cùng với “ÔNG PHẢN ĐỘNG TRẦN ĐỨC ANH SƠN LẠI “HỘI THẢO VINH DANH”  ALEXANDRE DE RHODES!...
Từ tháng 9/2019, thông báo về cái “hội thảo” này được đăng trang trọng trên trang web của Khoa Lịch sử- Đại học quốc gia Hà Nội tại địa chỉ
Mới đây, nhóm “sử gia lật sử” ở Đà Nẵng thất bại khi muốn vinh danh tên Việt gian Đắc Lộ qua dự định đặt tên một con đường tại đây, quá cay cú và không tự lượng sức mình, Nguyễn Đăng Hưng có thư ngỏ tấn công Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân.
Google.tienlang xin trân trọng đăng toàn văn THƯ TRẢ LỜI CỦA NHÀ NGHIÊN CỨU NGUYỄN ĐĂC XUÂN. Dưới đó, chúng tôi cũng xin đăng toàn văn thư ngỏ của Nguyễn Đăng Hưng để mọi người kiểm chứng nhận định trên kia của chúng tôi, rằng kiến thức về khoa học lịch sử của Nguyễn Đăng Hưng là quá tầm thường, “không đủ tuổi” để trao đổi với Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân!
Mời xem một phim tài liệu về Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân của ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH TT HUẾ
Bấm link dưới

Lê Hương Lan (giới thiệu)
********
“Nếu nhầm lẫn thì xin lỗi và im lặng”
Thư gởi GS. Nguyễn Đăng Hưng, Viện trưởng Viện Vinh danh Chữ Quốc Ngữ và Bảo tồn tiếng Việt, trường Đại học Duy Tân, TP. Đà Nẵng

Thân gởi GS. Nguyễn Đăng Hưng,
Viện trưởng Viện Vinh danh Chữ Quốc Ngữ và Bảo tồn tiếng Việt, trường Đại học Duy Tân, Tp. Đà Nẵng

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Clip cuối tuần- CỤ BÀ THỜI 4.0 BÌNH LUẬN VỀ THỜI SỰ BIỂN ĐÔNG

Qua hộp thư điện tử, Google.tienlang vừa nhận được video clip từ bạn đọc yêu kính. Đây là video clip của cụ bà Việt Nam thời 4.0!  Ai bảo người dân VN "không quan tâm đến thời sự Biển Đông"?
Vâng, đây là cụ bà Lê Thị Trinh 96 tuổi, xã Thiệu Chính huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Google.tienlang xin giới thiệu sơ lược về xã Thiệu Chính. Xã Thiệu Chính nằm ở phía Đông của dòng sông Chu xanh mát. 

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019

ÔNG PHẢN ĐỘNG TRẦN ĐỨC ANH SƠN LẠI “HỘI THẢO VINH DANH” ALEXANDRE DE RHODES!

Từ tháng 8/2018, đại điện của Google.tienlang trên fb là Hoàng Ngân Thương đã có nhiều stt vạch mặt ông phản động, chuyên xuyên tạc bịa đặt Trần Đức Anh Sơn.
Ông Trần Đức Anh Sơn, nick fb Tran Duc Anh Son, sinh ngày 16 tháng 9 năm 1969 tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên, có cha là lính ngụy -VNCH tử trận song vẫn được học hành, đỗ đạt. Từng được tham dự khóa đào tạo Fulbright tại Mỹ. Từng là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng (từ 2009).
Ngày 29 tháng 1 năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng đã kỷ luật ông Trần Đức Anh Sơn vì viết và đăng tin bài trên mạng xã hội có nội dung sai sự thật, bịa đặt với hình thức "cảnh cáo".
Vậy nhưng, ngựa quen đường cũ, tất cả các hoạt động của Trần Đức Anh Sơn hiện nay vẫn chỉ là xuyên tạc, bịa đặt lịch sử nhằm "vạch tội Cộng sản", rửa mặt cho đế quốc Mỹ và "vực dậy thây ma VNCH"!
Bênh vực cuốn sách dị tật, độc hại "Gạc Ma vòng tròn bất tử " là một trong chuỗi hoạt động trên của ông Trần Đức Anh Sơn. Tiếc rằng, dù có học hàm cao nhưng những "chứng cứ" mà ông Trần Đức Anh Sơn đưa ra, như nhận xét của nhiều người, chỉ là sự "thấy cây mà không thấy rừng".
Ngày 5/32019, Ban Thường vụ Thành ủy tổ Đà Nẵng chức hội nghị xem xét, thi hành kỷ luật Tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn, đảng viên Chi bộ Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng. Vì những xuyên tạc bịa đặt trên fb, dù đã được cảnh cáo song ông Trần Đức Anh Sơn vẫn không sửa chữa, ngược lại còn vi phạm nghiêm trọng hơn nên Ban Thường vụ quyết định định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với ông Trần Đức Anh Sơn. Và rồi Trần Đức Anh Sơn cũng bị cách chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng. 
Sau khi ý định đặt tên đường nhằm vinh danh tên việt gian Alexandre de Rhodes thất bại, bây giờ, ông phản động Trần Đức Anh Sơn cùng Công ty Tao Đàn Thư Quán của ông ta lại mời gọi những kẻ cùng hội cùng thuyền tụ bạ tại cái gọi là HỘI THẢO “100 NĂM CHỮ QUỐC NGỮ Ở VIỆT NAM” vào ngày 28/12/2019 đến chiều ngày 29/12/2019 tới đây tại Đà Nẵng.
Bạn Sharma Rachana vừa có bài cảnh báo cho cộng đồng về cái cuộc “Hội thảo” này. Google.tienlang trân trọng giới thiệu.
Hoàng Ngân Thương
*********

Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2019

Toàn văn CÔNG ƯỚC UNESCO VỀ BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ

Lời dẫn. Mấy hôm nay, báo chí dậy sóng vì chuyện "Di sản văn hóa phi vật thể". Google.tienlang đã có bài "Nóng chuyện “Di sản văn hóa phi vật thể”- HÓA RA BẤY NAY BỘ VĂN HÓA ĐÁNH LỪA NGƯỜI DÂN?"
Hầu hết các tờ báo lớn như Văn hóa- cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an Nhân dân, Lao động, Đại đoàn kết, Cổng thông tin Hội Nhà báo... đều đăng tin về vụ này với những tít rất sốc, ví dụ “UNESCO không vinh danh, công nhận di sản văn hóaphi vật thể của nhân loại?!”, “Báo chí nhầm lẫn khi truyền thông về di sản vănhóa phi vật thể”, “Việt Nam không có Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại”- phải chăng là nhầm lẫn?” v.v...
Từ lý do trên, Google.tienlang xin đăng nguyên văn Công ước năm 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, cả bản tiếng Việt dịch từ bản gốc trên trang web của UNESCO lẫn bản tiếng Anh ở phía dưới để mọi người dễ kiểm chứng. 
Lưu ý- Vì Văn bản hơi dài nên chúng tôi xin tô màu đỏ Phần IV, Điều 16 của Công ước để nhấn mạnh câu trả lời cho điểm nút tranh cãi là ông Tây Frank Proschan bỗng dưng đưa ra khẳng định “Công ước năm 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể thì chẳng hề có khái niệm “Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại” và cũng chẳng có “Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia!”
******

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

Nóng chuyện “Di sản văn hóa phi vật thể”- HÓA RA BẤY NAY BỘ VĂN HÓA ĐÁNH LỪA NGƯỜI DÂN?

Hội thảo chuyên đề “Huy động truyền thông trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể” vừa được  UNESCO Hà Nội, Cục Di sản văn hóa và Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam vừa phối hợp tổ chức tại Hà Nội vào ngày 18/12/2019.
Tại cuộc Hội thảo này, ông TS Frank Proschan, cựu cán bộ chương trình cao cấp của UNESCO, cố vấn của UNESCO về Công ước 2003 về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể, học giả Fullbirght 2019 -2020 đã đưa ra thông tin rất sốc như sau.

Thứ Tư, 18 tháng 12, 2019

NHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG CUỘC ĐỜI HOẠT ĐỘNG CỦA HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Ái Quốc
Lời dẫn.
Tôi, Lê Hương Lan, Trưởng Nhóm Biên tập Google.tienlang từng nói “Nghiên cứu về cuộc đời Bác Hồ và viết về Bác Hồ không biết bao nhiêu cho đủ! Và Viết về Bác Hồ không nên chỉ tập trung vào dịp sinh nhật Bác 19/5, xong rồi … thôi!”
Từ quan niệm trên, Google.tienlang cảm ơn bác NGƯỜI ĐẤT THÉP- một cây bút quen thuộc với độc giả chúng ta ngay từ những ngày đầu lập trang Google.tienlang. Qua Hộp thư điện tử, bác Thép vừa gửi đến Google.tienlang bài viết dưới đây. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
*******

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2019

MANG NOEL VÀO TRƯỜNG HỌC LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT!

Báo Tuổi trẻ- một tờ báo bị phát giác là đã có “phản ứng dị thường vụ đặt tên đường Alexandre de Rhodes”, mới đây lại đăng bài “Làm cây thông thông minh cao 11m, hiệu trưởng bị tố lãng phí”
Tuổi trẻ cho biết “Cây thông thông minh trang trí dịp Noel và năm mới trong khuôn viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM sắp hoàn thiện, nhưng hiệu trưởng nhà trường đang bị tố là lãng phí.”
Bài báo viết tiếp, “Cũng nhiều ý kiến trên Fanpage của trường cho rằng: "Ban giám hiệu nên bỏ cây thông đi đừng có lấy cớ đó để truyền đạo. Nhà trường cần dạy học đàng hoàng, dạy đạo đức cho sinh viên thay vì đi làm cây thông lãng phí này".
Đồng thời Tuổi trẻ đăng những ý kiến biện minh vòng vo của ông Đỗ Văn Dũng- Hiệu trưởng này.
Bóc mẽ sự vòng vo, ngụy biện của ông Hiệu trưởng, trên truyền thông xã hội, một Việt kiều ở Tp Agoura Hills, CA, USA vừa có bài “ME TÂY MUỐN HÒA TAN CHỨ 'HÒA NHẬP' CÁI CON CÁ!”

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2019

VÌ MUỐN BÊNH ALEXANDRE DE RHODES, TRANG “NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ” LÔI CẢ CỤ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU VÀO CUỘC!

Lời dẫn- Sau khi thấy không còn né tránh được việc de Rhodes tuyên truyền đả phá tam giáo và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên trong Phép Giảng..., có người đã xem việc này cũng không mấy khác với việc cụ Nguyễn Đình Chiểu bài xích Phật giáo. Đó là bài “Nhắc lại chuyện cụ Nguyễn Đình Chiểu bài xích Phật Giáo” của tác giả Nguyễn Văn Nghệ đăng trên trang có cái tên mỹ miều “Nghiên cứu Lịch sử” tại link
https://nghiencuulichsu.com/2019/12/02/nhac-lai-chuyen-cu-nguyen-dinh-chieu-bai-xich-phat-giao/. Trong bài, tác giả đã dùng những từ ngữ chua cay, xếch mé để tấn công nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân. Đó là “Không biết “Nhà nghiên cứu lịch sử – văn hóa” Nguyễn Đắc Xuân và những người “cùng hội, cùng thuyền” với ông có khi nào đọc qua tác phẩm này chưa?”. Thưa ông Nguyễn Văn Nghệ, vậy Google.tienlang chúng tôi cũng xin hỏi lại ông, ông đã biết hết hàng chục, hàng trăm những người “cùng hội cùng thuyền” với bác Nguyễn Đắc Xuân là những học giả nổi tiếng khắp trong Nam ngoài Bắc, kể cả những học giả phía Nam từ trước năm 1975, kể cả những học giả đang sống ở nước ngoài?
Đọc bài trên của trang Nghiên cứu Lịch sử, một bạn đọc nghiêm túc là bác Dương Hội Mỹ đã có ý kiến phản biện như dưới đây gửi đến Google.tienlang. Xin cảm ơn bác Dương Hội Mỹ và xin trân trong giới thiệu.
Lê Hương Lan
 *****

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Kỳ lạ- BÓNG ĐÁ GẮN KẾT TRIỆU CON TIM YÊU NƯỚC VIỆT

"Bác kính yêu đang cùng chúng cháu Hành quân"
Google.tienlang cho rằng các nhà nghiên cứu khoa học nên có một đề tài khoa học cấp Quốc gia nghiên cứu về hiện tượng lạ mấy năm gần đây ở VN. Đó là VÌ SAO BÓNG ĐÁ LẠI CÓ SỨC MẠNH GẮN  KẾT TRIỆU CON TIM YÊU NƯỚC VIỆT ĐẾN VẬY?
Chẳng cần cơ quan đoàn thể nào kêu gọi, thế nhưng suốt đêm qua, cả Nhóm Google.tienlang cũng vẫn phải mệt nhoài cùng bạn bè "đi bão" thâu đêm.
Mệt, rất mệt! Nhưng mà vui! Rất vui!
Từ Nam ra Bắc!
Từ thành phố đến thôn quê.
Từ già đến trẻ!
Ở đâu đâu trên dải đất hình chữ S này, mọi người đều đổ ra đường hò reo "Việt Nam Vô địch!".
Ngày thường, chỉ cần một va quệt giao thông nho nhỏ là có thể dẫn đến xô xát, cãi cọ, thậm chí dao kiếm, án mạng! Thế nhưng đêm rồi, ra phố, ai ai cũng như thân quen từ lâu lắm rồi! Những cái bắt tay, những cái ôm hôn rất chặt giữa những người chưa từng gặp mặt trước đó. Thậm chí màu da, màu tóc, thậm chí quốc tịch ... đều bị xóa nhòa, đều không còn sự phân chia ngăn cách. Cô là người Hàn Quốc? Anh là người Mỹ? Chị là người Nam Phi, người Xu Đăng? Tất cả đều không còn "quan trọng"! Khi cô bác, anh chị đang mang trên mình tấm áo màu đỏ sao vàng, hoặc quấn trên đầu dải băng đỏ chói với dòng chữ "Việt Nam Vô địch" thì tất cả mọi người đều là người thân quen!
Google.tienlang xin lưu tại đây một vài hình ảnh về Đêm Lịch sử 10/12/2019 khi lần đầu tiên đoạt SONG CÚP VÀNG- CẢ BÓNG ĐÁ NAM VÀ NỮ TẠI SEAGAME 30.

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2019

Nóng! NHIỀU TỜ BÁO VN ĐƯA TIN SAI LỆCH VỀ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH “BỘ TỨ NORMANDY”

Cuộc Họp báo chung sáng nay ở Hội nghị thượng đỉnh "Bộ tứ Normandy" Paris
Lời dẫn
Các nhà lãnh đạo của Bộ tứ Normandy gồm Nga - Pháp - Đức - Ukraine đã nhóm họp vào chiều thứ Hai, 9/12/2019 giờ Moskva, tức đêm 9 rạng ngày 10/12/2019 giờ Hà Nội (giờ Hà Nội là GMT+ 7, còn giờ Moskva  là GMT+3) để bàn về cuộc xung đột ở miền Đông Ukraina (tức vùng Donbass).
Cuộc gặp đầu tiên của bốn vị nguyên thủ diễn ra ngày 6 tháng 6 năm 2014 tại Benouville vùng Normandy (Pháp), nên về sau thể thức này được gọi là “thể thức Normandy”.
Một số cơ quan báo chí VN đã đưa tin sai lệch về Hội nghị thưởng đỉnh này.
1. Ông Putin KHÔNG “đàm phán” với ông Tổng thống Ukraina V.Zelensky về ngừng bắn ở Donbass!
Đưa tin về HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH “BỘ TỨ NORMANDY”, nhiều cơ quan báo chí Việt Nam, kể cả Vietnam+- cơ quan của Thông tấn xã VN- phản ánh không đúng sự thật. Google.tienlang từng chỉ ra những bài báo cụ thể ở báo chí VN khi đưa tin SAI SỰ THẬT về ông Putin, về Nga, về Ukraina. Ví dụ bài “Báo Vietnam+ nhét chữ vào miệng Putin”
Trong bài này, tác giả còn viết
Xin trích
“Mục tiêu của cuộc gặp bao gồm thống nhất giải tán lực lượng phiến quân bất hợp pháp, rút lực lượng chiến đấu nước ngoài khỏi Donetsk và Lugansk, và Ukraine giành lại quyền kiểm soát biên giới với Nga…”

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

BẢN ÁN NGHIÊM KHẮC NÀO VỚI ÔNG LÊ MÃ LƯƠNG?

Dư luận đang chờ đợi Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ có bản án thật nghiêm khắc với ông Lê Mã Lương để cảnh tỉnh những kẻ lật sử khác. Về ông Lê Mã Lương, suốt từ năm 2014 đến nay, Google.tienlang đã phản ánh cả một quá trình xuyên tạc bịa đặt lịch sử của ông Lê Mã Lương trong hơn dăm chục bài viết. Phát ngôn "HĂNG MÁU VỊT" của ông Lê Mã Lương gần đây tại cái gọi là "Tọa đàm về bãi Tư Chính" là giọt nước tràn ly. 
Xem bài gần đây
Cách đây ít giờ, bên bác Mõ Làng cho biết như sau.

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2019

Cuối tuần- TIẾNG ANH VAY MƯỢN TIẾNG NGHỆ TỊNH RA SAO?


Mấy ngày nay, trên công luận tranh cãi không ngớt về việc Đà Nẵng đã thất bại trong việc dự định vinh danh ông Tây mắt xanh mũi lõ- giáo sĩ Đắc Lộ mà mấy ông ở Hội sử học Đà Nẵng nghĩ rằng ông Tây này là ông tổ chữ quốc ngữ.
Tranh cãi nhiều, đau cả trôốc, à đau cả đầu.
Cuối tuần, mời các bạn thư giãn chút nha!
Nhiều vị khoe bằng cấp giáo sư tiến sĩ đầy mình nhưng lại không hề biết rằng từ trước cả trăm năm, khi ông Tây mắt xanh mũi lõ- giáo sĩ Đắc Lộ đến Việt Nam để truyền giáo (năm 1625) thì người Việt ta đã có tiếng nói, chữ viết của riêng mình. Tiếng Nghệ là một trong số đó.
Nếu tìm hiểu lịch sử ngôn ngữ thế giới thì các bạn mới thấy tiếng Nghệ ghê gớm lắm nha!

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2019

VÌ ALEXANDRE DE RHODES MÀ PGS-TS PHẠM MAI HÙNG XUYÊN TẠC VỀ CỤ NGUYỄN VĂN TỐ VÀ HỘI TRUYỀN BÁ CHỮ QUỐC NGỮ

Cụ Nguyễn Văn Tố
Chính phủ VNDCCH năm 1946 (hàng đầu, từ trái sang phải): Cụ Nguyễn Văn Tố, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cụ Huỳnh Thúc Kháng
Trên báo Người Lao động ngày 29-11-2019, ông PGS-TS Phạm Mai Hùng- Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam có phát biểu được báo đóng trang trọng trong một khung nền tím.
PGS-TS Phạm Mai Hùng- Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam
Xin trích.
Hà Nội từng có bia tưởng niệm Alexandre de Rhodes
Ở chính vị trí tượng đài "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" của Hà Nội hiện nay, trước kia là bia tưởng niệm ghi nhớ công ơn của Alexandre de Rhodes - một trong những người có công lớn mang lại chữ viết hiện nay cho người Việt Nam. Người khởi xướng và đứng ra dựng bia là nhân sĩ Nguyễn Văn Tố (1889-1947), làm việc tại Trường Viễn Đông Bác Cổ. Năm 1938, Nguyễn Văn Tố cùng một số trí thức lập ra Hội Truyền bá chữ Quốc ngữ tạo nên một phong trào học chữ Quốc ngữ rộng khắp trong cả nước.”
(Hết trích lời ông PGS-TS Phạm Mai Hùng)
Rõ ràng là vì cá nhân ông PGS-TS Phạm Mai Hùng muốn tôn vinh ông Alexandre de Rhodes nên ông đã xuyên tạc bịa đặt về cụ Nguyễn Văn Tố và về Hội truyền bá chữ quốc ngữ do cụ Tố làm Hội trưởng.
Viết như ông PGS-TS Phạm Mai Hùng “Người khởi xướng và đứng ra dựng bia là nhân sĩ Nguyễn Văn Tố” là hết sức nguy hiểm bởi xưa nay, các thế lực phản động đã từng xuyên tạc như vậy để rồi ám chỉ rằng cụ Nguyễn Văn Tố cùng các nhân sĩ trí thức đã công nhận, đã vinh danh Alexandre de Rhodes, dựng bia tưởng niệm. Nhưng rồi, chỉ vì lý do chính trị, chính quyền Cộng sản đã “phá bỏ đi một công trình văn hóa” để thay bằng tượng đài "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh"!
Nhưng SỰ THẬT LỊCH SỬ như thế nào, có đúng như lời ông PGS-TS Phạm Mai Hùng- Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phát biểu hay không?
Chúng tôi đã từng có bài CỤ NGUYỄN VĂN TỐ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI DỰNG NHÀ BIA ALEXANDRE DE RHODES. Hôm nay, để trao đổi với ông PGS-TS Phạm Mai Hùng- Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, chúng tôi xin trở lại chủ đề này chi tiết hơn.
 *******

Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019

HỒ CHÍ MINH TRONG CON MẮT CỰU BINH HÀN QUỐC

"Khi tôi còn tham chiến ở VN, một sĩ quan VNCH đã nói với tôi rằng: Tôi không thích chủ nghĩa CS nhưng tôi kính trọng Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc VN. Mặc dù đất nước chia cắt, Hồ Chí Minh vẫn được rất nhiều người dân miền Nam yêu quý và ủng hộ.
Hồ Chí Minh là một người rất khiêm tốn, giản dị và nhất mực yêu thương nhân dân. Tính cách của Hồ Chí Minh rất thuần hậu và trong sáng như lòng trẻ thơ. Và trên thực tế, ông cũng rất yêu quý trẻ em.