Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

Hà Nội Thứ Bẩy buồn: MƯA LỐC. MỘT NGƯỜI CHẾT. NHIỀU NƠI MẤT ĐIỆN

Trận mưa lốc kinh hoàng chiều nay (13/6), làm nhiều cây cổ thụ trên nhiều tuyến phố Hà Nội bật gốc. Tại ngã tư Quang Trung - Nguyễn Du, cây xà cừ lớn bật gốc đè chết một người khi đang lưu thông qua khu vực này.
Xem video clip
 Hà Nội: Một người chết vì cây đè chiều 13.6.2015



Trận mưa dông lớn lúc 17h 15 phút chiều nay tại Hà Nội đã khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngổn ngang bởi cây đổ, nhà tốc mái, bật móng. Nhiều xe đi đường bị cây đè trúng.
Hà Nội ngổn ngang sau giông lốc lớn - ảnh 1  
Trận mưa dông bất ngờ xảy ra lúc 17h chiều nay tại Hà Nội khiến nhiều con đường, tuyến phố tan hoang. Trung tâm của cơn dông tập trung ở các quận Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân.
Hà Nội ngổn ngang sau giông lốc lớn - ảnh 2
Cây đổ đã đè lên nhiều xe máy. Anh Xuân Linh ở Hoàng Mai cho biết, khi đi đến đường Nguyễn Xiển, gió lốc mạnh, anh trú vào viả hè thì bất ngờ cây xoài cỡ lớn ven đường đổ, rất may anh chạy kịp.
Hà Nội ngổn ngang sau giông lốc lớn - ảnh 3  
Tại nhiều khu đô thị, cây cối đổ la liệt, đặc biệt khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ có tới 10 cây lớn bật gốc.
Hà Nội ngổn ngang sau giông lốc lớn - ảnh 4  
Một ô tô đỗ trên vỉa hè bị vỡ kính vì cây đổ, rất may không có người bị thương.
Hà Nội ngổn ngang sau giông lốc lớn - ảnh 5  
Cây đổ cũng đè lên một xe máy dựng trên vỉa hè.
Hà Nội ngổn ngang sau giông lốc lớn - ảnh 6  
Thậm chí gió lốc mạnh, cuốn bay cả tủ đựng bình cứu hỏa, bắn văng vài trăm mét ở khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội.
Hà Nội ngổn ngang sau giông lốc lớn - ảnh 7 
 Gió lốc cũng cuốn phăng nhiều mái tôn của các ngôi nhà tại quận Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Đống Đa.
Hà Nội ngổn ngang sau giông lốc lớn - ảnh 8 
Trong cơn mưa dông mái tôn của cả dãy kios của nhiều khu chung cư bị cuốn phăng và hư hỏng nặng. "Tấm tôn bay cao cả chục mét", anh Quân ở khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ cho hay.
Hà Nội ngổn ngang sau giông lốc lớn - ảnh 9  
Mưa giông khiến bình nước lớn cả 1000 lít bắn văng từ mái nhà xuống đường. Rất may không có ai bị thương.
Hà Nội ngổn ngang sau giông lốc lớn - ảnh 10 
Một cây to bật gốc khiến phòng bảo vệ của bệnh viện trên phố Bà Triệu bị bẩy cách mặt đường hơn 1m.
Hà Nội ngổn ngang sau giông lốc lớn - ảnh 11 
 Nhiều cột điện cũng đổ chắn ngang đường gây mất điện. Theo Công ty điện lực Hà Nội trận mưa dông đã ảnh hưởng đến việc cấp điện của một số quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai...
Hà Nội ngổn ngang sau giông lốc lớn - ảnh 12
Hà Nội ngổn ngang sau giông lốc lớn - ảnh 13
Hà Nội ngổn ngang sau giông lốc lớn - ảnh 14

Hà Nội ngổn ngang sau giông lốc lớn - ảnh 15
Hà Nội ngổn ngang sau giông lốc lớn - ảnh 16
Hà Nội ngổn ngang sau giông lốc lớn - ảnh 17
Hà Nội ngổn ngang sau giông lốc lớn - ảnh 18
Hà Nội ngổn ngang sau giông lốc lớn - ảnh 19
Theo VnExpress/ Hà Nội Mới
===================Google.tienlang bổ sung về cơn lốc này:
============

Tâm sự định mệnh của nữ sinh bị cây đè chết

Trước khi gặp nạn do cây xanh đổ lên người dẫn đến tử vong, cô gái trẻ Đào Thị Oanh đã viết lên Facebook những dòng tự sự như báo trước cái chết của mình.
Mưa dông lớn vào chiều ngày 13/6 ở Hà Nội đã khiến 2 người tử vong và hàng chục người bị thương do cây xanh đổ lên khi đang di chuyển trên đường.
cơn dông, Hà Nội, Đào Thị Oanh

Hai nạn nhân tử vong là Đào Thị Oanh (22 tuổi) bị cây xanh đổ đè vào xe đạp điện ở trước số nhà 110 đường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) và ông Dương Quang Thọ (61 tuổi, quận Tây Hồ) đi xe máy bị cây đè tại ngã tư Quang Trung - Nguyễn Du. Trong đó, cái chết của cô gái trẻ Đào Thị Oanh, hiện đang là sinh viên Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội khiến nhiều người cảm thấy “rùng mình” vì những dòng tâm sự của cô trước đó trên Facebook cá nhân của mình.

cơn dông, Hà Nội, Đào Thị Oanh
Cây xanh ở ngõ 110 Minh Khai đổ xuống đường khiến cô gái trẻ Đào Thị Oanh bị tử vong. Ảnh: Xuân Thắng
Trong một status vào tối ngày 5/6, Oanh viết: “Anh đã từng nhắm mắt và tưởng tượng, nếu 1 ngày em biến mất. Anh đứng 1 mình. Chẳng ai vừa đấm vừa ôm anh. Chẳng ai càu nhàu với anh. Chẳng ai cho anh ăn rồi chỉ tập trung ăn mà không nói chuyện. Chẳng ai đi xem phim cùng anh mà cằn nhằn phim chán phèo. Chẳng ai yêu anh nữa, chẳng ai thương anh nữa. Độc ác là khi tất cả những thứ kia trở thành sự thật. Rồi anh mở mắt ra. Nhớ em da diết. Anh nhận ra thà để bị đấm, bị cằn nhằn, bị dỗi, chứ đừng để ai mang em đi”.
cơn dông, Hà Nội, Đào Thị Oanh
cơn dông, Hà Nội, Đào Thị Oanh
Nhiều người thương cô sinh viên xinh đẹp
Status này được những người bạn cho biết là Oanh viết khi mình và bạn trai đang giận nhau. Sau khi hai người làm lành được vài hôm thì xảy ra chuyện đau buồn vào chiều hôm qua.
Nhiều người dân ở ngõ 110 Minh Khai, nơi Oanh bị tử nạn cho biết, vào khoảng 5 giờ chiều, khi xảy ra mưa dông, gió to thì một cây xanh bị xô đổ. Thời điểm đó, Oanh đi xe đạp điện ngang qua thì bị cây đè lên, mặc dù được mọi người đưa vào viện cấp cứu, nhưng do vết thương khá nặng nên đã tử vong.
Cái chết cũng như những dòng tâm sự “định mệnh” của Oanh được chia sẻ lên mạng xã hội và nhiều người tỏ ra thương xót cô gái xinh đẹp này.
Theo Gia đình & Xã hội

10 nhận xét:

  1. Đúng là quả báo nhãn tiền, đây là hậu quả của chính quyền Hà nội tàn sát hàng nghìn cây xanh vô tội vạ vừa qua. Cây xanh ngoài chức năng lọc thanh lọc không khí và cung cấp oxy thì còn có tác dụng chống xói mòn đất đai và làm giảm dòng chảy của lũ và cản trở sức gió. Hà Nội mất hàng nghìn cây xanh khiến cho bão vào thành phố như gió vào nhà trống thiếu phương tiện để chống đỡ. Chắc mót thủ lợi từ bán gỗ cây xanh được bao nhiêu cũng chẳng đủ để khắc phục thiệt hại do bão gây ra. Của gian khó giữ, tham thì thâm là thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tầm bậy tầm bạ. Lý thuyết đọc ở sách giáo khoa à? đang nói về cánh rừng nào đó chống bão à? liên hệ tùm lum trật lất hết. cái này là do chính quyền là đúng, nhưng là do cách trồng cây, cây thường không có rễ cọc ( do cách trồng),chưa kể hệ thống thoát nước cũng ảnh hưởng tới rễ cây .bên cạnh đó thì chính quyền chắc cũng đang xem xét về loại cây và tính toán lại chiều cao của cây, và cắt tỉa để đảm cây không phát triển quá chiều cao quy định. dù gì thì cũng là hạn chế chứ không thể nào nói trước được với sức mạnh của bão.

      Xóa
    2. Chặt cây có lý do chính đáng và có lỗi dân vẫn tin yêu. Đốn cây vì tiền là nỗi nhục của lũ quan trộm cắp, dân sẽ chửi kể cả lúc về vườn.

      Xóa
  2. Qua việc này thấy chủ trương thay thế những cây không còn an toàn cho người dân là đúng. Vấn đề là cách làm có những khuất tất.

    Trả lờiXóa
  3. Không thể lấy chuyện giông bão đổ cây này để biện hộ việc chặt phá hàng loạt cây xanh ở Hà nội vừa qua.

    Những cây lớn nếu được chặt tỉa cành kịp thời đúng quy cách trước mùa mưa bão sẽ chụi giông bão tốt hơn.Trách nhiệm này vẫn thuộc cty công viên cây xanh và UBND Hà nội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái này là do ông trời không hỏi ý kiến mày nên mới vậy

      Xóa
    2. Ông Văn Lâm nói đúng quá làm ông Sinh le Xuân chạm nọc, sự thật mất lòng phải chịu thoai.

      Xóa
    3. Trận giông vừa qua ví như ông Trời trừng phạt HN thay cho lời nói của người dân thủ đô. Đã tham lam lại ngu hèn, độc ác. Nếu không nhanh nhanh hối cải xin lỗi người dân mà cứ to mồm quang quác đổ tội cho dân chức có ngày bè lũ Nghị-Thảo sẽ nhận đòn trừng phạt lớn hơn. Người dân HN sẽ tha tội cho chúng bay nếu bay biết hối lỗi.

      Xóa
  4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa