Cuối tuần: GOOGLE.TIENLANG- CÔ LÀ AI???

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2025

TƯỚNG NGUYỄN QUỐC THƯỚC LÊN TIẾNG VỀ CUỐN TIỂU THUYẾT BỆNH HOẠN 'NỖI BUỒN CHIẾN TRANH' CỦA BẢO NINH

Không chỉ các Cựu Chiến binh mà là tất cả những người yêu nước Việt đều yêu cầu Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phải trả lời cho câu hỏi: Tại sao vinh danh "Nỗi buồn chiến tranh" - một tác phẩm xuyên tạc bịa đặt cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước? 

Dẫu ông Mai Văn Chính sinh sau đẻ muộn (Sn 1961) nên không tham gia cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước, nhưng ngay từ khi làm Chuyên viên bộ phân Nghiên cứu, Văn phòng UBND tỉnh Long An (11/1983 – 02/1985) thì ông buộc phải biết cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước không phải là NỘI CHIẾN như Bảo Ninh xuyên tạc! 

Xem video clip Bảo Ninh xuyên tạc cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước của cả Dân tộc Việt Nam là NỘI CHIẾN:

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài Bài gây bão mạng: TRUNG TƯỚNG NGUYỄN THANH TUẤN YÊU CẦU KIỂM TRA, XỬ LÝ BỘ SÁCH LỊCH SỬ DO GS PHAN HUY LÊ LÀM TỔNG CHỦ BIÊN 

 cùng một vài bài khác: 

1. TẠI SAO CHƯA BẮT ĐÀM BÍCH THUỶ (FULBRIGHT) VÀ BẢO NINH (NỖI BUỒN CHIẾN TRANH) NHỈ?

Cụ Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tham mưu trưởng Mặt trận Tây Nguyên rồi Tham mưu trưởng chiến dịch Tây Nguyên, Tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đoàn 3, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Google.tienlang từng viết về Cụ Trung tướng Nguyễn Quốc Thước trong các bài:

1. TƯỚNG NGUYỄN QUỐC THƯỚC VÀ TƯỚNG LÊ NGỌC HIỀN PHẢN BIỆN GAY GẮT VỚI ÔNG VÕ VĂN KIỆT VỀ VAI TRÒ TỔNG THỐNG NGỤY DƯƠNG VĂN MINH

2. Gửi nhóm lật sử: Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn và Trung tướng Nguyễn Quốc Thước trả lời trên Kênh QPVN: VÌ SAO LỊCH SỬ CHIẾN THẮNG 30-4 VẪN BỊ XUYÊN TẠC?

Bây giờ, Kính mời Bạn đọc xem phát biểu của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước về vụ vinh danh Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh:

❤️Đang ốm liệt giường nhưng Trung Tướng Nguyễn Quốc Thước vẫn cố gắng viết những lời tâm huyết của mình về tác phẩm NỖI BUỒN CHIẾN TRANH của Bảo Ninh.
💖Với một người lính bộ đội Cụ Hồ anh hùng và vẻ vang, những lời văn kia dù chỉ là tiểu thuyết hư cấu thì nó cũng đã và đang xúc phạm đến truyền thống quý báu của quân đội ta, của anh linh các chiến sĩ đã nằm xuống!

Trung Tướng Nguyễn Quốc Thước trên TikTok:
✅Nguyên văn chia sẻ của Tướng quân:
“Thân gửi anh Đinh Xuân La đại tá nâng lương tướng hai lần, nguyên E trưởng 24B nguyên TMT quân đoàn 3, anh Lỗ Khắc Tâm thiếu tướng nguyên Etrg e24A nguyên cục phó cục tác chiến.
Hai anh là những người chỉ huy tài năng của e24 trong những thời gian khốc liệt và oai hùng của e24 hai lần anh hùng trong đó có vai trò chỉ huy quan trọng của hai anh! Truyền thống của e24 anh hùng luôn gắn với tên tuổi hai anh trong kháng chiến chống Mỹ!!!
Nhưng những ngày gần đây cuốn Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh một chiến sỹ bệnh hoạn dưới thời chỉ huy của các anh đang gây phẫn nộ đến tột cùng trước nhân dân, trước hết là các CCB thời chống Mỹ! Không biết các anh có đọc không, nếu chưa đọc đề nghị hai anh tìm đọc và với trách nhiệm của mình mà Bảo Ninh đã xúc phạm xương máu của những người đã hy sinh và của những người còn sống trong đó có hai anh là người trực tiếp chỉ huy để tạo nên một trung đoàn tuy rất trẻ nhưng đã hai lần được phong anh hùng! Nhục mạ trung đoàn trước hết là nhục mạ các anh. Tôi là người tuy gián tiếp chỉ huy trung đoàn nhưng cũng bị xúc phạm và đau lòng lắm! Tuy đang ốm liệt giường nhưng cố biên thư cho hai anh những người mà tôi rất quý mến! Mong hai anh có phản hồi trên mạng để mọi người được biết!!!
Thân quý!
🔴Nguyễn Quốc Thước
Nguồn: Xây dựng Đảng

Thùy ChiCộng tác viên Google.tienlang Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

14 nhận xét:

  1. Bản thân cháu được sinh ra sau chiến tranh, cháu chỉ biết được sự hi sinh, mất mát của quân và dân ta qua những áng văn cháu đã được học, qua những thước phim tư liệu cháu đã được xem, qua những câu chuyện của ông nội, ông bà ngoại, mẹ cháu kể những lúc đêm về, những nỗi khắc khoải của cha cháu nhớ về đồng chí, đồng đội đã cùng chung chiến hào, đã cùng vào sinh ra tử, đã cùng cống hiến tuổi xanh cho tự do độc lập ai còn, ai mất, những Cồn Tiên, Dốc Miếu, Khe Sanh, Đường 9 Nam Lào, nào là sông Bến Hải, sông Thạch Hãn đến Thành Cổ, Vĩnh Linh, Đông Hà...nào là chiến dịch Mậu Thân, chiến dịch Huế - Đà Nẵng cho đến Nước Trong - Biên Hoà đến Cát Lái..., để rồi kết thúc cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
    Và đặc biệt là trong những lần họp mặt của cha cháu cùng đồng đội của ông, cháu đã được nghe khá nhiều, khá kỹ về những câu chuyện của cha cháu cùng các bác, các chú trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, cháu cảm nhận được sự hi sinh, mất mát của quân và dân ta quá lớn và cũng chính cuộc chiến tranh đó đã để lại một hậu quả không hề nhỏ, cụ thể là nó đã để lại rất nhiều những di chứng sau chiến tranh do chất độc màu da cam gây ra.
    Qua cuốn sách " nỗi buồn chiến tranh" của tác giả kia mà cháu thấy rất buồn, rất đau lòng cho sự hi sinh của cha anh đi trước, trong đó có cha của cháu.
    Cháu nghĩ, trước khi phát hành cuốn sách này cũng sẽ có qua thẩm định, những nhà chức trách thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch sẽ nghĩ gì khi ký quyết định phát hành cuốn sách này?

    Trả lờiXóa
  2. Tướng lĩnh đã già, chúng tôi vẫn trẻ khỏe, các CCB mặt trận B3 Tây nguyên sau 1975,1979 chúng tôi đã tốt nghiêp Đại học, nhiều người nay là GS,Ts trên nhiều lĩnh vực khoa học ...đừng khinh thường CCB nhé các Trí ngủ, Lều báo, lều thơ ,lều văn ! Những người dám Hy sinh cho Tổ Quốc trường tồn.

    Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình
    Bài hát của Nguyễn Duyên Quỳnh và Nguyễn Văn Chung
    Lời bài hát
    One, two, three, let's go!
    Cha ông ta ngày xưa ngã xuống để cho đời ta ngày sau đổi lấy hoà bình
    Giữa khói binh, ai cũng nguyện lòng hy sinh
    Xin tri ân những người chiến sĩ quên đi niềm riêng, quên đi cả bản thân mình
    Cuộn chảy trong lòng một dòng máu nóng, dòng máu Lạc Hồng
    Tạ ơn những người gìn giữ nước non Đại Việt nghìn năm trước
    Tạ ơn người Cha già của chúng ta trên con đường cứu nước
    Để cho đất nước yên vui từ đó
    Để cho đỏ thắm màu cờ tự do
    Để những tiếng cười vang khắp nơi từ ngày chiến thắng
    Cùng tôi viết tiếp câu chuyện hoà bình
    Nhìn quê hương sáng tươi trong bình minh
    Nhìn ánh nắng chiếu rực rỡ quốc kỳ tung bay phấp phới
    One, two, three, let's go!
    Máu đỏ, da vàng, ta bước đi
    Niềm tự hào không thể tước đi
    Ngàn năm hào hùng còn trong sử sách, tuổi trẻ này mãi luôn khắc ghi
    Bình yên hôm nay nhìn lại
    Sẵn sàng gánh vác tương lai
    Tình yêu quê hương nằm trong huyết quản, đoàn kết sức mạnh đi đường dài
    Ông cha an lòng nằm xuống
    Để vì đất nước ta đứng lên
    Không ngừng học hỏi trong mọi tình huống, mai sau vững vàng để xướng tên
    Việt Nam - màu cờ, sắc áo mãi không quên
    Nối vòng tay lớn, hào khí mãi còn, câu chuyện hòa bình cùng viết tiếp
    Cha ông ta ngày xưa ngã xuống để cho đời ta ngày sau đổi lấy hoà bình
    Giữa khói binh, ai cũng nguyện lòng hy sinh
    Xin tri ân những người chiến sĩ quên đi niềm riêng, quên đi cả bản thân mình
    Cuộn chảy trong lòng một dòng máu nóng, dòng máu Lạc Hồng
    Trường Sa, Hoàng Sa là của chúng ta, không thể nào đánh đổi
    Tuổi trẻ Việt Nam lòng đầy khát khao, vươn vai cùng thế giới
    Để cho đất nước yên vui từ đó
    Để cho đỏ thắm màu cờ tự do
    Để những tiếng cười vang khắp nơi từ ngày chiến thắng
    Cùng tôi viết tiếp câu chuyện hoà bình
    Nhìn quê hương sáng tươi trong bình minh
    Nhìn ánh nắng chiếu rực rỡ quốc kỳ tung bay phấp phới
    Tạ ơn những người gìn giữ nước non Đại Việt nghìn năm trước
    Tạ ơn người Cha già của chúng ta trên con đường cứu nước
    Để cho đất nước yên vui từ đó
    Để cho đỏ thắm màu cờ tự do
    Để những tiếng cười vang khắp nơi từ ngày chiến thắng
    Cùng tôi viết tiếp câu chuyện hoà bình
    Nhìn quê hương sáng tươi trong bình minh
    Nhìn ánh nắng chiếu rực rỡ quốc kỳ tung bay phấp phới
    Cùng tôi viết tiếp câu chuyện hoà bình
    Nhìn quê hương sáng tươi trong bình minh
    Nhìn ánh nắng chiếu rực rỡ quốc kỳ tung bay phấp phới
    Nhìn ánh nắng chiếu rực rỡ quốc kỳ tung bay phấp phới

    Mời nghe
    Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình (Bản Full) - Nguyễn Duyên Quỳnh x Đông Hùng | Lyrics Video
    https://www.youtube.com/watch?v=EY2CyEDkO50

    Trả lờiXóa
  3. Những hình tượng cao đẹp trong văn học là ngọn hải đăng để đêm đêm tôi nhìn lại chính mình, đối diện với chính mình và chính những nhân vật đó để hướng về, để tự răn và chỉnh mình, để bớt đi những sân si, phiền não và để còn niềm tin vào những giá trị cao đẹp. Những hình tượng cao đẹp đó cũng chính là ngọn cờ để chúng ta, những con người với những suy nghĩ rất khác nhau cùng nhìn chung về một hướng. Mặc dù đôi khi tôi tự biết là những nhân vật ấy chẳng có thật và hoàn hảo đến vậy đâu. Vậy mà giờ đây, họ ngang nhiên gián tiếp hạ thấp, nhục mạ và vấy bẩn tất cả. Vinh danh tác phẩm này của B Ninh cho tôi cảm giác giống như người ta mang ph .ân vào bàn tiệc, giống như để cư.s lên bàn thờ vậy. Cảm giác k.inh t.ởm và bị xúc phạm nặng nề. Chúng ta không phủ nhận phâ.n, cư.s. Nó vẫn tồn tại, thậm chí thường xuyên trong cơ thể chúng ta. Và những thứ đó còn khá nhiều tác dụng như để bón cây, làm biogas... Nhưng tuyệt đối không đưa chúng vào bàn ăn, bàn tiệc, lên bàn thờ. Những kẻ vinh danh và đưa nội dung tác phẩm ấy vào SGK, một cách hình tượng, chính là đang mở phong ấn cho quỷ dữ, là để chúng phất lên ngọn cờ hiệu triệu, triệu hồi những thứ hắc ám dưới địa ngục. Tác phẩm, tác giả không có tội. Trong đạo Phật, hoa sen cao quý vẫn mọc dưới bùn. Nên phân biệt rõ điều này để chúng ta không mâu thuẫn với chính chúng ta. Là con người, động vật cao cấp, có tư duy, chúng ta biết phân biệt, không thể như loài bọ hung ngập ngụa trong... và coi đó là điều bình thường. Nhấn mạnh lại là không vinh danh và đưa nội dung vào SGK, những vấn đề khác bàn sau. Thực sự choáng váng và bị mất phương hướng các bạn ạ.

    Trả lờiXóa
  4. Thông tin thêm về Trung đoàn 24 Hai lần Anh hùng mà Tướng Nguyễn Quốc Thước đã nhắc tới.
    Trung Đoàn 24 còn được gọi là Đoàn Trung Dũng một trung đoàn gắn bó mật thiết với nhân dân Tây Nguyên hiện nay Đoàn Trung Dũng anh hùng vẫn đống quân ở Kon Tum cũ.

    Trả lờiXóa
  5. Cám ơn những lời tâm huyết của bác Nguyễn Quốc Thước , nhân chứng còn sống của lịch sử. Thế hệ trẻ chúng con vô cùng biết ơn thế hệ cha ông đi trước đã không quản gian khổ hi sinh tính mạng thân thể mình quyết giành cho được hoà bình độc lập tự do cho đất nước
    Cần có nhiều cựu chiến binh lên án , để tác giả " phản động " từng trả lời phỏng vấn là cuộc kháng chiến chống Mĩ của dân tộc ta là " cuộc nội chiến"
    Cần lật tẩy mưu đồ thâm độc của kẻ vinh danh tác phẩm rác , và cẩn tẩy chay loại bỏ ra khỏi sách văn học
    Để thế hệ trẻ mai sau được học điều hay lẽ phải , học truyền thống anh hùng của cha ông và học đường lối chủ trương của Đảng cộng sản và Bác Hồ vĩ đại ...!

    Trả lờiXóa
  6. Mong Quốc hội và lãnh đạo đất nước tiếp thu lắng
    nghe lòng dân, sự xúc phạm của tác giả đối với anh bộ đội cụ Hồ là sự xúc phạm đến nền hoà bình hanh phúc hôm nay của dân tộc, tác giả và những người 2 lần vinh danh tác phẩm, đã làm cho niềm tin vào sự hy sinh của những người ngã xuông cho đất nước hôm nay bị méo mó qua cách nhìn của họ, nên thu hồi giải thưởng và quy trách nhiệm cho ai đó đã đưa nó vào sách giáo khoa.

    Trả lờiXóa
  7. Nguyễn Hữu Thọlúc 07:45 22 tháng 12, 2025

    Người viết bệnh hoạn, nhưng những người duyệt và xuất bản mới bệnh hoạn hơn, người vinh danh lại càng bệnh hoạn hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  8. Đặng Phương Lanlúc 07:47 22 tháng 12, 2025

    Đề nghị đưa Bảo Ninh ra toà án binh. Một kẻ vô ơn với những nỗi đau dân tộc và sự hy sinh anh dũng của các chiên sỹ.

    Trả lờiXóa
  9. Chứng tỏ bọn lật sử hiện nay còn rất mạnh nên áp đảo cả việc vinh danh tác phẩm NBCT - một tác phẩm xuyên tạc lịch sử đấu tranh của dân tộc Việt Nam. Các CCB, cán bộ cao cấp của quân đội như hai thủ trưởng e24B (chỉ huy cao nhất của tay chiến sĩ Bảo Ninh) và các anh hùng, tướng lĩnh quân đội như bác Quốc Thước, bác Thanh Tuấn, bác Hoàng Kiền, bác Võ Tiến Trung cùng các tướng lĩnh quân đội đã vào sinh ra tử, sống chết cùng những người lính trong chiến tranh hãy lên tiếng phản đối về việc vinh danh tác phẩm NBCT này. Nếu chúng ta không có ý kiến quyết liệt vụ này thì chỉ sau một thời gian nữa họ lại tiếp tục vinh danh "Vòng tròn bất tử" của Lê Mã Lương đấy. Đề nghị Cục Cán bộ quân đội kết hợp với tổ chức CCB Việt Nam trực tiếp làm việc với số cá biệt nhà văn quân đội đã nghỉ hưu đang cổ súy cho NBCT của Bảo NInh, trong đó có Trần Đăng Khoa.

    Trả lờiXóa
  10. Tay nhà văn Bảo Ninh nó có tham gia trận Khe Sanh, Làng Vây năm 1968 và chiến dịch Điện Biên Phủ trên không năm 1972 không nhỉ? Kẻ thù nào bên kia trận tuyến mà lão nhà văn Bảo Ninh cũng không biết nên tưởng tượng là người Việt Nam hết cả. Vậy nên nó nói là "Nội chiến"

    Trả lờiXóa
  11. Bảo Ninh ơi: Công thức tiến hành chiến tranh của Mỹ trong "chiến tranh cục bộ"
    - Hỏa lực Mỹ
    - Quân đội Mỹ
    - Quân Ngụy
    Thì sao lại nói là " Nội chiến" hả.

    Trả lờiXóa
  12. Cứ đà này, rồi mai đây lấy lí do để hòa hợp dân tộc, bọn lật sử sẽ vinh danh "Thiên đường mù" "Bên kia bờ ảo vọng" của Dương Thu Hương, "Bên thắng cuộc" của San Vẩu, " Vòng tròn bất tử" của Lê Bất Lương đấy. Nguy hiểm quá.

    Trả lờiXóa
  13. Trông tướng mạo nhà văn già này đầu bù răng bựa như thế thì lúc trẻ trong quân đội vào trận chiến đấu chắc sẽ lẩn như trạch, nhưng rất giỏi ngồi trong phòng máy lạnh tưởng tượng ra đủ điều để viết bậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mà trông cái thế đứng lom khom, hèn hèn thế nào ấy nhỉ?

      Xóa