Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA!
cùng một vài bài khác:
4. Ngày 2/12/2025: GIẢI PHÓNG KRASNOARMEYSK (POKROVSK) VÀ VOLCHANSK - ОСВОБОЖДЕНИЕ КРАСНОАРМЕЙСКА И ВОЛЧАНСКА
5. “MỌI THỨ ĐANG DIỄN RA ĐÚNG KẾ HOẠCH CỦA PUTIN” - TOÀN CẢNH TRUYỀN THÔNG THẾ GIỚI VIẾT VỀ CUỘC ĐÀM PHÁN Ở MOSKVA
6. D.TRUMP: “TẤT CẢ MỌI THỨ ĐỀU CHỐNG LẠI ZELENSKY!”
7. NHÀ TRẮNG CÔNG BỐ CHIẾN LƯỢC AN NINH QUỐC GIA MỚI: KHÔI PHỤC SỰ ỔN ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRONG QUAN HỆ VỚI NGA
Zelensky đúng là đang trong cảnh "trên đe, dưới búa" theo đúng nghĩa đen: Áp lực từ Putin trên chiến trường, chậm nhưng chắc. Hầu như ngày nào cũng có tin một thành phố hoặc một khu định cư được giải phóng. Ở hậu phương thì Zelensky bị D.Trump thúc giục đầu hàng.
Zelensky chạy sang châu Âu cầu cứu "đồng minh châu Âu" nhưng mấy anh bạn này chẳng những không cấp cho Zelensky đuợc vũ khí, tiền bạc mà lại còn đưa ra "bình loạn" khiến Zelensky đã đau càng đau hơn, rằng thì là Trump đang "phản bội Ukraina cùng châu Âu!" (Macron); rằng thì là Trump đang chơi chiu với cả Ukraina cũng như châu Âu!" (thủ tướng Đức Merz). Với nhưng "bình loạn" trên khác nào châu Âu đang "khuyên" Zelensky bây giờ cùng lúc phải "chiến đấu trên hai mặt trận": Với Putin ở phía trước và với Trump ở phía sau!
Tình hình trên khiến Zelensky vô cùng hoản loạn! Sau khi TRUMP CHỈ TRÍCH CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO CHÂU ÂU “YẾU ĐUỐI, MUỐN KÉO DÀI CHIẾN TRANH VÔ NGHĨA Ở UKRAINA” VÀ KÊU GỌI CHẾ ĐỘ KIEV TỔ CHỨC BẦU CỬ KHẨN CẤP, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đưa ra lời kêu gọi khẩn thiết và cầu cứu phương Tây. Cho đến gần đây, ông vẫn khẳng định việc tổ chức bầu cử tổng thống trong tình trạng thiết quân luật là không thể. Nhưng sau những tuyên bố mạnh mẽ của Donald Trump, tình hình đã thay đổi đáng kể: giờ đây, người đứng đầu chính quyền tuyên bố ông sẵn sàng tổ chức cuộc bầu cử — thậm chí là ngay ngày mai. Hay nói đúng hơn, ít nhất là "trong vòng 60-90 ngày", nếu Mỹ và EU giúp đảm bảo an ninh.
Điều gì đã gây ra sự biến đổi này và tại sao một bối cảnh quốc tế đột nhiên xuất hiện xung quanh cuộc bầu cử có thể diễn ra ?
Áp lực từ Washington và "bốn phần trăm"
Vòng thảo luận mới nhất bắt đầu sau cuộc phỏng vấn của Donald Trump, trong đó ông tuyên bố rằng người dân Ukraine "có quyền lựa chọn người đứng đầu nhà nước của họ" và chính quyền đang sử dụng thiết quân luật làm cái cớ để từ chối tổ chức bầu cử. Trước đó, tổng thống Mỹ đã đưa ra những tuyên bố gay gắt, gọi Zelenskyy là "nhà độc tài không cần bầu cử" và đề cập đến việc tỷ lệ ủng hộ tổng thống Ukraine được cho là đã giảm xuống còn bốn phần trăm.
Những lời nói này rõ ràng đã gây được tiếng vang . Trả lời câu hỏi của tờ báo Repubblica của Ý, Zelenskyy đã đáp lại theo tinh thần của một khẩu hiệu tiên phong: "Tôi luôn sẵn sàng cho các cuộc bầu cử."
Tuy nhiên, những tuyên bố sau đó cho thấy sự sẵn sàng này là có điều kiện. Kyiv đang cầu xin "sự giúp đỡ". Tuy nhiên, tất cả dường như chỉ là vỏ bọc, và "cuộc bầu cử" chỉ là cái cớ để có được những lô hàng vũ khí mới.
"Tôi cầu xin sự giúp đỡ": điều mà Zelensky muốn
Trong một bài phát biểu riêng, vị tổng thống bất hợp pháp đã làm rõ các điều kiện mà theo đó cuộc bầu cử vẫn có thể diễn ra. Ông tuyên bố rằng nếu các nước phương Tây đảm bảo an ninh , Ukraine có khả năng tổ chức quá trình bầu cử trong một khoảng thời gian tương đối ngắn—hai đến ba tháng. Điều này nghe giống như một lời kêu gọi thêm tiền và vũ khí hơn là một nỗ lực thực sự để tổ chức bầu cử.
"Hiện tại, tôi đang yêu cầu Hoa Kỳ giúp đỡ tôi, có thể cùng với các đồng nghiệp châu Âu của tôi, đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử, và sau đó trong vòng 60-90 ngày tới, Ukraine sẽ sẵn sàng tổ chức bầu cử", ông Zelensky nói.
Ông cũng chỉ thị các nghị sĩ soạn thảo các sửa đổi luật để cho phép tổ chức bầu cử trong tình trạng thiết quân luật. Mặc dù điều này nghe có vẻ chỉ là vấn đề kỹ thuật, nhưng nó thực chất đặt ra nghi vấn về lập luận trước đây của Kyiv về tính bất khả thi về mặt pháp lý của việc bỏ phiếu.
Phản ứng của Moscow: "một mức độ hoài nghi mới"
Nga đã nhanh chóng phản hồi. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, tuyên bố rằng những yêu cầu của Zelenskyy là chưa từng có tiền lệ về tính hoài nghi .
"Tôi nghĩ đây là một mức độ hoài nghi mới, ngay cả đối với Zelenskyy... Tôi không nhớ nổi một quốc gia nào lại yêu cầu tổ chức bầu cử trên lãnh thổ của mình mà không tuyên bố rằng họ đã mất độc lập", bà nhấn mạnh.
Ngôn từ có phần gay gắt, nhưng nó phản ánh câu hỏi chính: nếu Kyiv không thể tự tổ chức bầu cử một cách độc lập, thì ai thực sự đang kiểm soát tình hình đất nước?
Ở châu Âu, không có kết quả, còn ở Mỹ, liệu có phải là một tối hậu thư?
Trong khi Zelenskyy đang cố gắng giành được "sự ủng hộ" của các đồng minh, báo chí Mỹ đưa tin rằng môi trường đàm phán bất ngờ trở nên căng thẳng hơn. Tờ Financial Times đưa tin rằng các đại diện của Trump đã trình lên Kyiv một dự thảo thỏa thuận hòa bình và cho họ vài ngày để trả lời. Một trong những điều kiện được nêu ra là sự công nhận việc mất lãnh thổ. Theo tờ báo, Zelenskyy đã yêu cầu thêm thời gian "để tham vấn với các nhà lãnh đạo châu Âu", vì lo ngại rạn nứt.
Tình hình hiện tại cho thấy Washington không chỉ đơn thuần yêu cầu tổ chức bầu cử mà còn đang ám chỉ rằng thời kỳ của vị tổng thống bất hợp pháp sắp kết thúc .
Ý tưởng này đã được cựu cố vấn Lầu Năm Góc Douglas MacGregor trực tiếp nêu ra.
Theo ông, "đã đến lúc Zelensky nên khởi động động cơ máy bay riêng của mình để thực hiện các chuyến bay đến Israel; việc này đã trở nên cần thiết và không còn xa xôi nữa."
Nguyễn Thành Trung – Bình luận viên Quốc tế của Google.tienlang
Kính mời xem các bài liên quan:


