Thứ Tư, 27 tháng 12, 2017

GỬI BÁO PHÁP LUẬT TP HỒ CHÍ MINH: LẠI PHẢI CẢNH GIÁC VỚI BÁO CHÍ CỦA TA!

Lời dẫn: Bác Dmitri Tran là một trong những Chuyên gia Tiếng Nga hàng đầu hiện nay của Việt Nam. Bác vốn không thích bàn chuyện chính trị mà chỉ đam mê dịch và làm phụ đề tiếng Việt cho rất nhiều bộ phim truyện tiếng Nga rồi đăng trên youtube phục vụ cộng đồng mạng. Hôm nay, trước biểu hiện quá bất thường của báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh về việc tung hô một anh dzận xĩ người Nga, bác Dmitri Tran vừa có bài viết dưới đây:
***********************

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

"LỰC LƯỢNG 47"- ANH LÀ AI?

Mời các bạn xem video clip  "Chống "độc"cho bộ đội" - Tác phẩm tham gia Liên hoan phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 21 (năm 2016). Tác giả: Phan Thanh Hải, Hồ Công Lĩnh, Trần Văn Dũng, Trần Lịch - Truyền hình Quân Khu 4 để hiểu rõ về “Lực lượng 47” là ai:

Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2017

Cực nóng: VŨ NHÔM- THƯỢNG TÁ TÌNH BÁO...VÔ LÒ!

Vũ Nhôm là Thượng tá Tổng cục tình báo (Tổng cục V, Bộ Công an.
Bản cáo trạng maphia Vũ "Nhôm"
Phan Văn Anh Vũ hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 (có trụ sở tại TP.HCM 8 Nguyễn Trung Trực, quận 1, TP.HCM). Vũ cũng là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 (tầng 2–32 Lê Hồng Phong, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Ngoài ra Vũ Nhôm còn sở hữu 80% cổ phần ở Công ty TNHH Phú Gia Compound (thực chất công ty này là Công ty TNHH Minh Hưng Phát công ty tặng xe tiền tỷ cho bí thư Xuân Anh).

Nhân 73 năm thành lập QĐND VN: LỜI VỌNG LÊN TỪ ĐÁY SÔNG HUYỀN SỬ


Nói đến cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì không thể không nói đến Quảng Trị; Nói đến Quảng Trị thì không thể không nói tới con sông Thạch Hãn, tới 81 ngày đên đỏ lửa Thành Cổ mùa hè 1972; Và cuối cùng, nói đến sông Thạch Hãn, đến 81 ngày đêm Thành Cổ thì không thể không nói đến 4 câu thơ "tiếng lòng" nổi tiếng của Lê Bá Dương. Lê Bá Dương là tác giả 4 câu thơ nổi tiếng đó. Đây là điều hiển nhiên với mọi người dân Quảng Trị và mọi người lính thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Google.tienlang từng có hai bài viết về Bài thơ 4 câu “Tiếng lòng” của CCB- Nhà báo Lê Bá Dương là bài SỐ PHẬN "LONG ĐONG" BÀI THƠ CỦA LÊ BÁ DƯƠNG SẮP CÓ HỒI KẾT... và bài THÁNG BẨY, NHỚ VỀ THẠCH HÃN, NHỚ VỀ "ĐÁY SÔNG CÒN ĐÓ BẠN TÔI NẰM"....
Hôm nay, Ban Biên tập Google.tienlang vừa nhận được bài thơ xúc động của bạn đọc Nguyễn Thanh Hiệp cũng về những người lính Bộ đội Cụ Hồ còn nằm dưới đáy sông Thạch Hãn. Xin cảm ơn tác giả và xin trân trọng gửi tới mọi người:
===========

(Có những câu thơ lay động trái tim người đọc, người nghe. Đượm buồn đậm chất nhân văn về nghĩa tình đồng đội:
Đò lên Thạch hãn ơi, chèo nhẹ!
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm,
Có tuổi 20 thành sóng nước,
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm.


Khi đọc những dòng này không ai là không day dứt, cảm thấy còn mắc nợ với cha anh. Không biết có ai chung nỗi niềm day dứt theo chiều hướng với tôi không?)

Sau mỗi đêm gần đại đội không về.
81 ngày đêm gần một trăm đại đội!
Các anh vượt sông mỗi khi trời tối
Bờ bên kia theo tiếng gọi cổ thành.

Và giờ đây tất cả hóa vô hình
Máu hòa nước nước sông xanh màu sẫm,
45 năm dưới đáy sông thăm thẳm,
Thạch Hãn bao mùa anh đói lạnh lắm không?

Xương cốt đè nhau lớp lớp chất chồng.
Hoa ngày lễ tràn mặt sông ứa lệ,
Xác đồng đội, sông lở bồi lặng lẽ,
Ai xin ai chèo nhẹ để anh nằm?

Lời thơ buồn, đẫm chất nhân văn,
Với xương máu các anh
 vẫn là chưa đủ.
Dù chèo nhẹ anh cũng không thể ngủ,
Bê bết bùn, cùng đủ thứ tanh hôi.

Các anh kêu đáy sông vọng thấu trời:
Hỡi đồng đội đưa chúng tôi về đất mẹ!
Thức dậy chúng tôi xin đừng chèo nhẹ!
Chậm ngày nào thi thể hóa bùn đen!

Chậm một ngày, lịch sử nợ dày thêm.


Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

VÌ SAO CHÚNG TA PHẢI ĐẤU TRANH CHỐNG "NGỤY SỬ"?

Tất cả chúng ta đều đang làm để khép quá khứ. Nhưng họ đang làm một việc mà chúng ta là người trong cuộc, người đương thời làm nên lịch sử đó mà im lặng trước sự cố tình xuyên tạc bẻ cong thì là đồng lõa hay đồng ý? Rồi con cháu chúng ta nhìn nhận công cuộc ĐÁNH CHO MỸ CÚT ĐÁNH CHO NGỤY NHÀO là một cuộc nội chiến, là cha ông chúng tranh giành quyền lực lãnh thổ của nhau, là Miền Bắc XHCN xâm lược Miền Nam của "chính phủ VNCH" hợp pháp hợp hiến như bọn 3/// lưu vong vẫn đang hô hào đấy.

Thứ Năm, 14 tháng 12, 2017

BÁO QĐND HÔM NAY, 14/12/2017, CHÍNH THỨC LÊN TIẾNG VỀ NHÓM LẬT SỬ- NHỮNG KẺ ĐÒI BỎ CHỮ "NGỤY"

“Phủ bụi” vào lịch sử là mắc trọng tội với thế hệ cha ông

QĐND - Khi nói về lịch sử, đại văn hào người Pháp Victor Hugo từng khẳng định: Lịch sử là tiếng vọng của quá khứ trong tương lai và là ánh phản chiếu của tương lai trên quá khứ.
Để tiếng vọng đó có ý nghĩa, giá trị với hiện tại và tương lai, đòi hòi thế hệ đi sau không chỉ có thái độ chuẩn mực, phương pháp khoa học khi nhận định, đánh giá về các sự kiện, vấn đề của lịch sử, mà cần có ý thức thận trọng khi phát ngôn, diễn giải về lịch sử.

11 giờ 30 ngày 30-4-1975, xe tăng quân giải phóng đã tiến qua cổng sắt đánh chiếm Dinh Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn, sào huyệt cuối cùng của địch. Ảnh tư liệu.

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

VIDEO TIẾT LỘ "SỐC" CỦA CÁC CỤ CỜ VÀNG CALI VỀ VỤ HÀ NỘI 12 NGÀY ĐÊM 1972

Xưa nay cứ nghĩ cụ ngu
Bây giờ mới biết vừa ngu vừa khùng

Mời xem video clip “Thêm tình tiết mới vụ Hà Nội 12 ngày đêm 1972...


Trích trong video clip: “Sau 12 ngày đêm dội bom, "chịu nhiệt" không nổi nên Hà Nội đã gởi điện xin hàng đến Mỹ, nhưng Mỹ không cho hàng vì muốn Hà Nội thắng nên đã "ém" đi thông tin này bằng cách thay tất cả nhân viên của phòng thông tin ….”

Bùi Ngọc Trâm Anh

=========
Mời xem trên fb:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012264212885&fref=photo

Mời xem bài liên quan

Thứ Bảy, 9 tháng 12, 2017

CHUYỆN ÔNG ĐINH LA THĂNG BỊ KHỞI TỐ VÀ BẮT GIAM, GOOGLE.TIENLANG ĐÃ "TIÊN ĐOÁN" TỪ NGÀY 24/2/2017- KHI ÔNG THĂNG CÒN ĐƯƠNG CHỨC BÍ THƯ TU TP HCM!

Mời các bạn xem bài trên Google.tienlang:

Bạn tôi- Vũ Minh Hiển có gắn thẻ tôi trong 1 stt ngắn "Hai người lãnh đạo mà tôi rất yêu quý nay chỉ còn 1." cùng 2 tấm hình ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Bá Thanh.
Tôi không cho stt này hiển thị trên tường nhà tôi.


Lý do xin trình bày dưới đây:
- Về ông Nguyễn Bá Thanh- tôi xin không ý kiến.
- Về ông Đinh La Thăng: 
Thời gian ông ấy mới được cử vào TP HCM, tôi cũng như nhiều người VN vô cùng phấn khởi. Nhưng càng ngày, kiểm nghiệm qua những việc làm của ông này, đến nay, tôi và rất nhiều người VN đã hiểu ra và KHÔNG CÒN NGƯỠNG MỘ ÔNG ẤY NỮA.Cụ thể:

1. Từ thời ông Đinh La Thăng còn ở ngành dầu khí, ngành này đã lụn bại, thua lỗ, thất thoát hàng ngàn tỷ nhưng ông ấy lại thăng tiến vèo vèo là sao?
2. Từ thời còn ở dầu khí, Chính ông Thăng là người đã tạo ra một ê kip gồm những kẻ bất tài nhưng tham nhũng nặng và rồi những kẻ này cũng thăng tiến vù vù. Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận là điển hình, hai kẻ này một đã bị bắt giam, một đang bị truy nã quốc tế. Đáng nói là Vũ Đức Thuận làm ăn ở doanh nghiệp bị thất thoát cả ngàn tỷ, đã bị bãi nhiệm nhưng được ông Thăng đưa về làm PGĐ Sở GTVT Thái Bình rồi đưa lên làm Chánh VP Bộ GTVT. Khi ông Thăng vào TP HCM thì chính ông Thăng lại đưa Thuận vào lập e kip ở TU TP HCM khiến Bộ GTVT một thời gian không có Chánh văn phòng.
3. Về TP HCM, cũng như trước đây, ông Thăng chỉ NỔ là giỏi nhưng đã làm được gì cho TP HCM? Ngập lụt đã giảm chưa? Tội phạm đã giảm chưa?
4. Về quan điểm chính trị, tôi không thể ngờ rằng một Ủy viên BCT mà không có lập trường khi bợ đỡ một tên sát nhân Bob Kerrey, có tội với Nhân dân VN trong vụ Thảm sát Thạnh Phong. 
5. Về kiến thức lịch sử của anh Thăng trống rỗng một cách thảm hại mà chỉ biết nghe lời phỉnh phờ cũa lũ rận chấy cờ vàng khi cho rằng TP Hồ Chí Minh từng là "Hòn ngọc Viễn Đông"!

Sơ sơ tôi xin nói 5 điểm trên...
Vậy bạn có thích ông Đinh La Thăng nữa hay không, và thích ở điểm nào?

Hoàng Ngân Thương
===========

Mời xem bài liên quan đến anh Đinh La Thăng:

========
Mời xem thêm trên fb:
- Stt ngày 24/2/2017:

Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017

Cuối tuần: CÁCH CHẾ BIẾN THỊT THỎ NGON NHẤT

Thịt thỏ là món ăn chứa nhiều dinh dưỡng, thịt ngọt, mềm ăn rất ngon. Đây là món ăn rất thông dụng với nhiều nước trên thế giới nhất là ở các nước Châu Âu và Châu Mỹ thì thịt thỏ đã trở thành món ăn không thể thiếu trong các bữa ăn hàng ngày. Còn ở Việt Nam thịt thỏ chưa được biết đến nhiều, còn nhiều người mỗi khi nhắc đến món ăn này thường hay ái ngại vì chưa ăn bao giờ. Theo đầu bếp Nguyễn Sĩ Quân, Bếp trưởng Nhà hàng Phương Nam (Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội) so với thịt lợn, bò, gà, dê thì thịt thỏ có giá trị dinh dưỡng cao hơn nhiều. Cụ thể, hàm lượng protein trong thịt thỏ khoảng 21,50%, cao gấp đôi hàm lượng protein ở thịt heo, thịt dê, hơn 18,7% ở thịt bò và hơn 33% ở thịt gà. Trong khi đó hàm lượng mỡ lại chỉ có 0,4%, bằng 1/16 ở thịt lợn, 1/7 ở thịt dê và bằng 1/5 ở thịt bò... Còn hàm lượng cholesterol, cứ 100g thịt thỏ thì có khoảng 60 - 80mg, thấp hơn các loại thịt khác. Cũng theo đầu bếp Sĩ Quân, thịt thỏ mềm, có vị ngọt, thơm, lại cực kỳ dễ chế biến. Là phụ nữ, bạn muốn “giữ chồng” thì cuối tuần bạn nên biết cách tổ chức các bữa ăn gia đình theo tiêu chí “lạ, ngon, bổ dưỡng”…
Dưới đây là một số cách làm các món ăn từ thịt thỏ cho bạn tham khảo.
 *********************

Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

Cuối tuần: MIỀN TÂY QUÊ TÔI- TÌNH NGƯỜI MIỀN TÂY

Không phải ai cũng được sinh ra và lớn lên ở miền Tây Nam Bộ. Nhưng chắc chắn, là người Việt Nam, ai ai cũng cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái khi nghe những làn điệu dân ca miền Tây Nam Bộ.
Cuối tuần, Google.tienlang kính mời bạn đọc thưởng thức Liên khúc Miền Tây Quê Tôi - Tình người miền Tây do hai ca sĩ gốc miền Tây thể hiện là hai chị Lưu Ánh Loan và Dương Hồng Loan:
Liên Khúc: Miền Tây Quê Tôi; Tình Quê Miền Tây
Ca sĩ: Lưu Ánh Loan; Dương Hồng Loan
Sáng tác: Cao Minh Thu

Miền Tây Quê Tôi
Miền tây quê hương ai về, ai nhớ, ai thương
Vừa qua Long An chợ Đào hương lúa còn vương
Tiền Giang, Mỹ Tho, Cái Bè, Gò Công, Tân Phước
Rạch Miễu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn.

Đường đi Vĩnh Long không còn những chuyến phà xưa
Xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa
Trà Vinh, Trà Cú đón chào mời nhau bánh tét
Sa Đéc rạng ngời yêu dấu Tháp Mười tràm chim.

Ghé bến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ
Nối vui đôi bờ sông Hậu Giang
Sóc Trăng đón chờ nghe lời rao
Cô nàng bán bánh ngon
Mua dùm em bánh pía dũng thơm.

(Từ chối đành sao lời rao chân thật
Từ chối đành sao vị ngọt đất quê mình.)

Bạc Liêu xứ sở tôi yêu nghe tiếng ai đàn lả lơi câu vọng cổ
Về thăm mảnh đất An Giang, Châu Đốc Vía Bà 23 tháng 4
Đi lễ dâng hương cầu mong gia đạo bình an.

Về thăm Kiên Giang dòng riềng miệt thứ An Biên
Chiều qua Hà Tiên, Đông Hoà hòn đất Gò Quao
Cà Mau mến yêu cuối trời U Minh xóm Muỗi
Ngọc Hiển rạch Tàu cho nhớ thương nhiều Cà Mau
Ruộng xanh tốt tươi bao đời nuôi ta khôn lớn
Vựa lúa quê mình đó là miền Tây quê tôi.

Tình Quê Miền Tây

Miền Tây quê tôi
Ai đến nơi này
Nhớ người miền Tây
Thương người miền Tây

Ai đi miền Tây, ai về ghé lại nơi đây
Long An, Tiền Giang, Mỹ Tho, Mỏ Cày, Hàm Luông
Trà Vinh, Bến Tre ta về đây
Dù kê ai hát xem thật hay
Tiếng Hoa, tiếng Tiều, tiếng người Khơ-me vui như ngày Tết.

Nhớ tiếng ai rao bán dọc đường:
"Mời anh mua trái sơ ri, mận, dừa, cam, bưởi
Trái cây nhãn, xoài, dâu, mít ngọt, sầu riêng"
Nhớ mãi Long Xuyên, Châu Đốc về Tịnh Biên nghe thương nhớ Hà Tiên.


Nhớ Vĩnh Long, nhớ mùi mắm đồng cá sông
Cần Thơ, Sóc Trăng mênh mông, nhớ mùa lúa đồng trổ bông
Có người nói cười rất đông, ghe xuồng mua bán trên sông
Về Bạc Liêu, Tháp Mười hò hẹn trên đồng
Người nhớ ai ai về đất lành An Giang hay về thăm người Hậu Giang
Có nghe tiếng đàn xốn xang
Câu hò xang xừ xê cống
Có ai nhớ người nhớ mong ngóng trông tin nhạn
Ơi bạn... nằm nghe tiếng đàn cải lương của ai sao bậu không lại
Cà Mau cuối trời mến thương
Rạch Giá ơi nhớ thương người là người nơi đây.

Ai đi thật xa, ai về ghé lại nơi đây
Quê tôi là con sông dài đất ngọt miền Tây
Hàng cây vẫn xanh bên làng quê
Hàng dừa soi bóng bên bờ đê
Đất quê hương này vẫn còn nơi đây "Tình quê miền Tây".

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

NGUYÊN VĂN PHÁT BIỂU CỦA HỒ CHỦ TỊCH TẠI MÍT TINH, DUYỆT BINH ĐẦU TIÊN CỦA QĐNDVN (1/1/1955)


Mời xem video clip:
Lời dẫn: Thưa các bác, các bạn!
Tìm trên mạng, Thương không thấy báo chí hay trang mạng nào đăng Nguyên văn Bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lễ Duyệt binh đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam (1/1/1955)?
Vì lẽ đó, Nhóm Biên tập Google.tienlang đã gỡ băng video clip này.
Google.tienlang nhận định rằng đây là Bài phát biểu quan trọng của Bác.
Kể từ ngày 2/9/1945 thì đây là lần đầu tiên sau 9 năm Kháng chiến Chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện công khai trước công chúng. Đây là Phát biểu ngay sau Cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi, Việt Nam bắt đầu công cuộc xây dựng CNXH ở m Bắc và đấu tranh Giải phóng m Nam - thống nhất Tổ quốc.
Đọc Nguyên văn Phát biểu của Bác, ta thấy lời văn của bác thật vui tươi nhưng cũng thật giản dị, gần gũi, không chỉ với chúng ta mà còn cả với người Pháp và nhân dân thế giới nói chung. Thắng Pháp- một chiến công vô cùng oanh liệt nhưng lời Bác cho thấy ta "Thắng không hề kiêu căng".
Đọc phát biểu của Bác, ta cũng thấy Bác dùng thời lượng chủ yếu cho đồng bào Nam Bộ.
Ngay từ ngày 1.1.1955, Bác Hồ của chúng ta đã nói:
"Vì những mục đích đó, chúng ta phải tỉnh táo đề phòng, phải kiên quyết chống âm mưu của Đế quốc Mỹ tăng cường can thiệp vào Đông Dương, xui dục bọn tay sai của chúng phá hoại Hiệp định đình chiến, phá hoại hòa bình. Chúng ta cố gắng góp phần vào sự nghiệp bảo vệ hòa bình Đông Nam Á và thế giới."
Bác không dùng chữ "ngụy" nhưng đã dùng 1 chữ tương đương là "bọn tay sai của chúng"- Đây chính là bản chất của cái gọi là "Quốc gia Việt Nam" và sau này là "Việt Nam Cộng hòa".
Vậy mà Nhóm "lật sử" bây giờ muốn xóa đi chữ "ngụy" trong Bộ sử và muốn công nhận cái thây ma tay sai ngoại bang kia là "QGVN" và "VNCH" tồn tại ở phía Nam Vĩ tuyến 17, ngang hàng với VNDCCH!
******************************
Dưới đây là Bản gỡ băng của Google.tienlang:
NGUYÊN VĂN PHÁT BIỂU CỦA HỒ CHỦ TỊCH TẠI MÍT TINH, DUYỆT BINH ĐẦU TIÊN CỦA QĐNDVN (1/1/1955)
(Phát biểu của Bác từ phút thứ 6:00 đến phút thứ 12:22)

Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

VIDEO NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ (10/10/1954) VÀ PHÁT BIỂU CỦA HỒ CHỦ TỊCH TẠI MÍT TINH, DUYỆT BINH ĐẦU TIÊN CỦA QĐNDVN (1/1/1955)

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơnevơ về đình chiến ở Đông Dương được ký kết.
Xem video clip: Bộ đội ta tiếp quản Thủ đô: