Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

CẢNH BÁO CỦA CÁC CHUYÊN GIA ĐỨC: UKRAINA SAU BẦU CỬ QH PHÁT XÍT CÀNG MẠNH LÊN


 Ẩu đả ở Quốc hội Ukraina
Trong số các cơ quan báo chí VN đưa tin, bình luận về tình hình Ukraina, chúng tôi đánh giá cao báo Đất Việt. Tuy nhiên, với nhà báo Đỗ Minh Tú thì chúng tôi xin trao đổi thêm.

Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

CÂU LẠC BỘ KỊCH "NAPALM" CỦA ĐỨC GIỚI THIỆU: "CUỘC CHIẾN TRANH THÔNG TIN VỀ UKRAINA"

"CUỘC CHIẾN TRANH THÔNG TIN VỀ UKRAINA" có quá nhiều chuyện để bàn. Tuy nhiên thời nay, Mỹ và phương Tây không còn khả năng độc chiến, không còn khả năng lừa dối cả thế giới như họ đã từng làm trong cuộc chiến ở Việt Nam khi cố tình tạo dựng ra "Sự kiện Vịnh Bắc Bộ", vu cho Việt Nam "vô cớ" tấn công tàu chiến Mỹ rồi lấy đó làm lý do "trả đũa", tiến hành cuộc chiến tranh tàn khốc chống nhân dân Việt Nam suốt mấy chục năm trời. Mỹ cũng đã từng lừa dối cả thế giới khi cho rằng Iraq có "vũ khí hóa học hủy diệt hàng loạt" rồi lấy đó làm lý do xâm lược Iraq... Trước đây, Mỹ và phương Tây độc chiến, thao túng mặt trận thông tin nên những chuyện lừa dối đó, đặc biệt là "Sự kiện Vịnh Bắc Bộ", chỉ sau rất nhiều năm chính người Mỹ trong cuộc nói ra thì thế giới mới biết. Nhưng này nay, nhân loại tiến bộ không cho phép điều đó.
Rất tiếc là nhiều cơ quan báo chí ở Việt Nam không biết có cuộc chiến thông tin này nên vẫn vô tình hay hữu ý làm cái loa tuyền truyền cho Mỹ và phương Tây.

Bầu cử Ukraine: Vì nguồn tiền từ phương Tây?


  Paul Craig Roberts

Số lượng các đảng phái có chân trong Quốc hội mới ở Ukraine có thể cho thấy một thực tế: Các chính trị gia Ukraine vẫn nuôi hy vọng nguồn tiền viện trợ từ phương Tây sẽ tiếp tục chảy vào quốc gia này. Đó là nhận định của cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Craig Roberts.

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

UKRAINA VÀ PHÁT XÍT MỚI THEO CON ĐƯỜNG KOSOVO

Xin giới thiệu với bạn đọc blog bản dịch bài viết "Ukraine and Neo-Nazis" của tác giả nổi tiếng William Blum , bài viết được đăng trên tạp chí ColdType số 87 tháng 10 năm 2014.


Ukraina và Phát xít mới


Kể từ khi cuộc biểu tình nghiêm trọng nổ ra ở Ukraina vào tháng hai, truyền thông chính thống phương tây, đặc biệt là ở Hoa Kỳ, đã che dấu sự thật về nghi phạm thường trực – chế độ tam hùng Hoa Kỳ /Liên Minh Châu Âu /NATO – đứng cùng phe với Phát xít mới. Ở Hoa Kỳ điều đó hoàn toàn không được đề cập. Tôi chắc chắn rằng một cuộc khảo sát được thực hiện ở Hoa Kỳ về chủ đề này sẽ cho thấy sự lảng tránh phổ biến đối với hàng loạt các hoạt động của Phát xít mới, bao gồm công khai kêu gọi giết “Người Nga, Cộng Sản và Do Thái”. Nhưng những bí mật nhỏ bẩn thỉu đôi khi ló đầu ra khỏi bức màn che một chút.



Vào ngày 9 tháng 9, trang NBCnews.com đưa tin “Truyền hình Đức cho thấy các biểu tượng phát xít trên mũ sắt của binh lính Ukraina”. Truyền hình Đức đã đăng các hình ảnh của một người lính mang mũ sắt chiến đấu với “dấu hiệu SS” của đơn vị cảnh sát tinh nhuệ mặc đồng phục đen dưới thời Hitler. (Dấu hiệu là một ký tự của người Đức cổ). Một người lính khác mang hình chữ thập ngoặc trên mũ sắt.

THÙY CHI- GẶP MẸ TRONG MƠ- GIỌNG CA NGỌT NGÀO KHÓ CƯỠNG

Thùy Chi sinh năm 1990 tại Hải Dương, cả bố và mẹ của cô đều làm việc trong ngành văn hóa - nghệ thuật ở Hải Dương. Ngay từ khi còn nhỏ Thùy Chi đã bộc lộ năng khiếu về nghệ thuật và cô cũng được gia đình hướng theo nghề này, Thùy Chi được học đàn piano từ năm lên 6 tuổi. Từ năm 9 tuổi cô bắt đầu lên Hà Nội để học piano tại Nhạc viện Hà Nội, ngay cả khi bắt đầu nổi tiếng nhờ các ca khúc online, Thùy Chi cũng vẫn dự định sẽ trở thành một giảng viên piano.
Thùy Chi bắt đầu được cộng đồng mạng Việt Nam biết tới qua bài hát Giấc mơ trưa (do Giáng Son sáng tác). Cô từng cùng người bạn học Minh Phương giành giải nhất tại cuộc thi Tuổi đời mênh mông do VTV3 tổ chức. Nhóm nhạc TSD Band của Thùy Chi, Minh Phương cũng từng đạt giải đặc biệt trong Cuộc thi ban nhạc học sinh sinh viên toàn quốc năm 2005. Tuy nhiên Thùy Chi được biết đến nhiều hơn cả vẫn là các ca khúc phát hành không chính thức trên Internet, phần lớn các ca khúc này có nội dung và giai điệu phù hợp với giới trẻ và cũng chủ yếu được sáng tác bởi các nhạc sĩ trẻ. Thùy Chi được khen là một ca sĩ có chất giọng rất tốt: cao vút, ngọt ngào, trong sáng. Thành công trên Internet đã giúp Thùy Chi được chọn tham gia biểu diễn tại chương trình Bài hát Việt năm 2005 của VTV3, một chương trình ca nhạc lớn có sự tham gia của các ca sĩ chuyên nghiệp nhằm thúc đẩy phong trào sáng tác nhạc Việt. Tuy đã bắt đầu được công chúng biết tới và khuyên nên theo nghiệp ca sĩ nhưng Thùy Chi vẫn khẳng định ca hát chỉ là sở thích cá nhân còn Chi vẫn muốn trở thành một giáo viên piano do cảm thấy không hợp với sân khấu.
Trong số ca sĩ người Việt thể hiện bài Gặp mẹ trong mơ, có lẽ giọng ca Thùy Chi là thành công nhất. Trong số các bài hát mà Thùy Chi thể hiện, có rất nhiều bài thành công nhưng mình thích nhất là Gặp mẹ trong mơ và  Tiền lá [Nếp Nhà OST]

 Xem video clip:

 Xem thêm một vài hình ảnh:
 
 
  Trâm Anh

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

BÁO CHÍ VIỆT NAM LẠI XUYÊN TẠC LỜI PUTIN VỀ VỤ GIÚP YANUKOVICH CHẠY TRỐN KHỎI UKRAINA

 Putin phát biểu tại Hội nghị của Câu lạc bộ quốc tế Valdai ở Sochi, một diễn đàn quốc tế về các chính sách đối nội và đối ngoại, ông khẳng định, ông Yanukovych đã bị lật đổ bằng vũ lực
Hôm nay, hầu hết các cơ quan báo chí Việt Nam đều đưa tin về lời công khai thừa nhận rằng Nga đã giúp Cựu Tổng thống Ukraina bỏ chạy sang Nga. Ví dụ, VOV có bài Tổng thống Nga Putin thừa nhận giúp ông Yanukovych chạy khỏi Ukraine,  Kiến Thức có bài TT Putin thừa nhận giúp cựu TTUkraine Yanukovych chạy trốn, Infonet có bài Putin thừa nhận 'cứu vớt'Yanukovych chạy khỏi Ukraine, VnExpress có bài Putin thừa nhận giúp cựu tổngthống Ukrainechạy trốn.... Điều đáng ngạc nhiên là một bài phát biểu của một nguyên thủ quốc gia nhưng các nhà báo VN không chịu dịch từ chính lời của Putin trong video clip hoặc tìm đọc bản gốc lời phát biểu được đăng tải trên trang web Tổng thống Nga hoặc chí ít thì cũng tìm đọc các bài tường thuật của các hãng truyền thông Nga, ví dụ trang này: Путин рассказал, как Россия помогла Януковичу покинуть Киев и блокировала украинские войска в Крыму.

 Mời xem/nghe video clip:
 

Tại sao các nhà báo VN không dịch từ bản gốc tiếng Nga mà đều phải dịch qua bản tiếng Anh của các hãng truyền thông phương Tây? Chúng tôi chưa nói đến sự cố tình xuyên tạc lời ông Putin của các hãng truyền thông phương Tây trong cuộc chiến thông tin giữa Nga với Mỹ và phương Tây xung quang cuộc khủng hoảng Ukraina hiện nay mà chỉ nói tới một nguyên tắc dịch thuật là phải dịch từ bản gốc. Khi đã dịch từ một bản dịch thì dứt khoát không còn độ chính xác vì "tam sao thất bản".
Điều này, chị Ni Na- một chuyên gia dịch Tiếng Nga đã nêu ý kiến trên Google.tienlang hồi tháng 6/2014 trong bài BÁO VIETNAM+ NHÉT CHỮ VÀO MIỆNG PUTIN .
Cụ thể trong vụ giúp Cựu Tổng thống Yanukovich chạy trốn, các bài báo trên báo chí VN chỉ nói đến việc Putin giúp Yanukovich như sự "thú nhận" về sự can thiệp vào tình hình Ukraina. Trong khi đó, báo chí VN đã lờ đi một thông tin mấu chốt, đặc biệt quan trọng về sự lật lọng của Mỹ và phương Tây. Sự lật lọng này chính là nguyên nhân của mọi nguyên nhân khủng hoảng Ukraina. Đó là khi rời thủ đô Kiev, cựu Tổng thống Yanukovich dự định đến Kharkov dự một Hội nghị với những người đồng chí của mình trong Đảng Các Khu vực chứ không phải chạy trốn khỏi Kiev. Putin kể lại, buổi chiều ngày 21/2/2014, Tổng thống Yanukovich đã ký một Thỏa thuận nổi tiếng với phe đối lập. 
*****************
Lễ ký Thỏa thuận Hòa bình chiều 21/2/2014

Nguyên bản bằng tiếng Ukraina. Bản Hình ảnh
Dưới đây là Nguyên bản tiếng Ukraina. Bản bằng văn bản:

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

VTV, VietNamNet bị xử phạt; Nhà xuất bản trẻ nhận lỗi nhưng Cục Xuất bản lại ... bênh

Cho dù đại diện ê kíp thực hiện chương trình “Nhân tố bí ẩn,” đã lên sóng VTV 3 xin lỗi khán giả, đồng bào dân tộc Thái về sự cố sử dụng chiếc khăn Piêu làm khố cho thí sinh trong đêm truyền hình trực tiếp chương trình này vào tối 19/10, Đài Truyền hình Việt Nam vẫn bị Bộ Thông tin và Truyền thông xử phạt hành chính.

Sự cố sử dụng khăn Piêu làm khố của nhóm F-Band được truyền hình trực tiếp trên VTV 3.(Nguồn: CTS)

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

NÓNG: CÁC BINH SĨ UKRAINA SẮP HỢP NHẤT VỚI DÂN QUÂN DONBASS VÀ CÙNG TIẾN VỀ GIẢI PHÓNG KIEV

Thật tuyệt vời. Với sự hỗ trợ của Internet và sự sáng tạo của những người làm truyền hình của "Kênh 17" Ukraina, những chiến binh ở 2 bên chiến tuyến tại miền Đông Ukraina lần đầu tiên được trao đổi trực tuyến về những vấn đề mà cả hai bên cùng quan tâm. Sự quan tâm này không chỉ của riêng những người cầm súng ở hai bên chiến tuyến. Kênh 17 Ukraina còn phát trực tiếp cuộc đối thoại có một không hai này lên sóng. Và mọi người dân Ukraina, người Nga, người Mỹ, người Đức, người Ba Lan, người Việt.... trên khắp hành tinh cùng theo dõi.
Ông Aleksei Mozgovyi- Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn "Bóng ma" Алексей Мозговой, командир бригады «Призрак» 
Xem video clip:

Першi перемовини онлайн мiж сепаратистами i бiйцями АТО

Tên video clip nàybằng tiếng Ukraina- dịch: Cuộc đàm phán trực tuyến đầu tiên giữa những người ly khai với các binh sĩ của lực lượng chống khủng bố ATO.
Toàn bộ cuộc đối thoại trong video clip này bằng tiếng Nga.
Đây là video clip gốc của Kênh 17 Truyền hình Ukraina

Đây là cuộc nói chuyện do các nhà báo của "Kênh 17" truyền hình Ukraina tổ chức vào buổi tối ngày 20 tháng Mười. Ông Aleksei Mozgovyi- Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn "Bóng ma" Алексей Мозговой, командир бригады «Призрак» - mà ngôn ngữ tuyên truyền của Kiev gọi là "phần tử ly khai", "tên khủng bố" và "kẻ cướp", đối thoại với các chỉ huy đơn vị quân đội Ukraina Kamil Valetov, Aleksei Tsipko và Vladimir Shilov. Kamil Valetov trong thời Liên Xô đã là cán bộ tổ chức-quân lực và tham gia chiến dịch tại Afghanistan, còn Vladimir Shilov từng là huấn luyện viên trưởng đội bóng bầu dục Ukraina. Phải nói thêm là tất cả họ đều xuất thân từ miền đông-nam Ukraina.

Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

ĐẠI TÁ NGUYỄN CÔNG ANH- PHÓ CHÍNH ỦY BCH QS ĐỒNG NAI: DỨT KHOÁT KHÔNG TÌM KIẾM HÀI CỐT LIỆT SĨ BẰNG NGOẠI CẢM

 "Nhà ngoại cảm" Lê Trung Tuấn
Vâng, cái tên "Nhà ngoại cảm" Lê Trung Tuấn mới đây lại được nhắc tới trong video clip Trở về từ ký ức số 33.

Tóm tắt nội dung video clip:
22:34
Đại tá Nguyễn Công Anh- Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai:
 Đại tá Nguyễn Công Anh- Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai

TRỞ LẠI VỚI "NHÀ NGOẠI CẢM" LÊ TRUNG TUẤN

 
Lời dẫn: Dưới đây là bài viết của Google.tienlang ở blog cũ đã bị hack. Rất may là bài này còn lưu trên blog Mõ Làng. Hôm nay, chúng tôi xin trở lại bài này vì được biết anh Lê Trung Tuấn vẫn hành nghề ngoại cảm- điều mà anh đã công khai tuyên bố "điều này tôi đã nhận ra sai nên đã ngay lập tức dừng lại" tại một stt của chúng tôi trên facebook và được chép lại ở bài dưới đây.
********************
"DANH SÁCH ĐEN NHÀ NGOẠI CẢM" CÓ TÊN LÊ TRUNG TUẤN
Tuesday, October 29, 2013 

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

NÓNG: ĐIẾU CÀY- NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG TỰ MỌC TAY VÀ TỪNG LẬP KỶ LỤC 41 NGÀY TUYỆT THỰC- ĐÃ ĐƯỢC PHÓNG THÍCH SANG MỸ

Cách đây khoảng 3 tiếng rưỡi, Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) ra sân bay Nội Bài để xuất cảnh đi Mỹ. Nguồn tin cho hay, Điếu Cày đã mất nõ và theo gót Cù Huy Hà Vũ cuốn xéo khỏi mẫu quốc.
Ngày 20 tháng 4 năm 2008, Nguyễn Văn Hải bị bắt tại thành phố Hồ Chí Minh, các máy tính cùng các files dữ liệu của ông bị tịch thu.
Ngày 10 tháng 9 năm 2008, ông bị tòa án xét xử về tội "trốn thuế" và bị xử phạt 30 tháng tù giam.
Ngày 5.7.2011, bà Dương Thị Tân thông báo với các hãng truyền thông cuốc tế BBC, RFA, VOA... là Nguyễn Văn Hải đã bị mất một cánh tay do bị chấn thương trong nhà tù.
Khi thông tin ông Điếu cầy bị Cộng sản chặt tay đã tung lên mạng, CSVN sợ quá cho báo chí đăng tấm hình ông Điếu cầy nhận cơm trong tù. Các cao thủ zân trủ phát hiện ảnh này do CSVN dùng kỹ thuật photosop

Ngày 24/9/2012, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án “tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam” do bị cáo Nguyễn Văn Hải (tức bogger ‘Điếu cày’, 60 tuổi, TP.HCM) cùng đồng bọn thực hiện.

"CON ĐƯỜNG TƠ LỤA"- SỰ THẬT THAM VỌNG BÀNH TRƯỚNG CỦA TRUNG QUỐC


Ngoại giao Con đường Tơ lụa và sự xuyên tạc lịch sử
Tác giả: Tansen Sen | Biên dịch: Phạm Thị Huyền Trang


Gần đây, các báo đài bắt đầu đưa tin về khái niệm đầy lãng mạn “Con đường Tơ lụa” lịch sử mà các đoàn lữ hành trên lưng lạc đà đã đi qua giữa những ngọn núi và sa mạc Trung Á, cũng như tọa đàm về việc tái lập các mạng lưới hàng hải trên Ấn Độ Dương mà Đô đốc hải quân Trung Quốc Trịnh Hòa đã bảy lần dẫn hạm đội của mình băng qua. Nhằm nhấn mạnh vai trò lịch sử của Trung Quốc như là biểu tượng của hòa bình và thịnh vượng, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang ra sức thúc đẩy các tuyến đường thương mại cổ xưa, gần đây nhất là trong các chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình tới các nước Trung và Nam Á.

Tuy nhiên, có một vấn đề nhỏ trong chiến dịch dựa trên lịch sử này của Trung Quốc: lịch sử đang bị bóp méo.

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

Câu hỏi trong ngày: VÌ SAO ZẬN VN "YỂM TRỢ HONGKONG" MÀ KHÔNG CHỊU YỂM TRỢ HOA KỲ?

Mấy vị zận xĩ VN ơi.
Ờ mấy anh zận xĩ tay sai Việt Tân ngộ nhể.
Sao họ YỂM TRỢ HONGKONG mà không YỂM TRỢ chính Hoa Kỳ nhể?
Dân chúng vẫn đang chuẩn bị một cuộc biểu tình lớn vào tuần tới.
Những người khởi xướng biểu tình sẽ sử dụng chúng để gây sức ép lên chính quyền tiểu bang Missouri, Mỹ, điều tra cái chết của Michael Brown 18 tuổi vào ngày 09 tháng Tám. Người thanh niên da đen tay không tấc sắt này đã bị cảnh sát bắn chết khi anh ta vừa rời cửa hàng thực phẩm với chiếc bánh Sam uych vừa mua.
 Michael Brown 18 tuổi đã bị Cảnh sát vô cớ bắn chết vào ngày 09 tháng Tám ở Ferguson

Clip: BỊ "DƯ LUẬN VIÊN" VẠCH MẶT, RẬN XĨ NGUYỄN TƯỜNG THỤY GIỞ VÕ CHÍ PHÈO

Nguyễn Tường Thụy và cô "con nuôi" Nguyễn Phương Uyên
Mới đây, ngày 15/10/2014, Nhóm bầu bí tương thân do Trương Văn Dũng và Nguyễn Tường Thụy cầm đầu lôi kéo dân oan đến Văn phòng Quốc hội đòi "Bạch hóa" nội dung Hội nghị Thành Đô đã bị sinh viên Hoàng Thị Nhật Lệ và nhóm bạn "Dư luận viên" vạch mặt giữa thanh niên bạch nhật khiến nhà văn Nguyễn Tường Thụy xấu hổ quá phải chỉ tay vào 1 bạn trẻ văng tục "Thằng chó này".
Xem video clip:
Cũng nên có đôi dòng về người có tên là Trương Văn Dũng mà đồng đội zận gọi là Trương Dũng Xĩ, dù tướng tá anh ta nhỏ thó như cái kẹo mút dở. Anh ta từng được Google.tienlang nêu danh trong một bài riêng ở blog cũ đã bị hack. Từ lâu Trương Dũng Xĩ  có món bí kip gia truyền: Ăn vạ.

Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2014

Hồng Kông: Cảnh sát và người biểu tình đụng độ dữ dội

(NLĐO) – Cuộc đụng độ dữ dội giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát diễn ra sáng 19-10 khiến vụ việc trở nên nóng hơn. Trước đó, một số cuộc đụng độ cũng diễn ra dẫn đến nhiều vụ bắt giữ.

Lực lượng cảnh sát Hồng Kông lên đến 28.000 người cật lực đối phó với cuộc biểu tình đòi dân chủ kéo dài nhiều tuần qua và không có dấu hiệu suy yếu.
Tại khu vực Mong Kok (Vượng Giác), cảnh sát Hồng Kông đã tiến hành bắt giữ, sử dụng dùi cui, hơi cay chống người biểu tình từ cuộc đụng độ ngày 18-10 nhưng đến 19-10, họ đối mặt với cuộc phản công mạnh mẽ từ người biểu tình.

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

Cuối tuần: Ai cũng chọn việc biểu tềnh/Ra đảo sẽ dành phần ai...




Tình cờ hôm nay lang thang trên mạng, lạc sang bên blog Góc Nhìn thời đại và nhận ra cái tấm hình quen quen. Nhớ kỹ lại thì đó là tấm hình trong một bài hồi tháng 6/2013 trên blog cũ đã bị hack của chúng tôi. Nhưng sao nó lại được “đóng dấu bản quyền” của cái trang giả mạo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhỉ? Lần đến trang mạo danh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì hóa ra trang này cọp ảnh của chúng tôi về rồi tự ý “đóng dấu bản quyền”. Cùng với đó, trang mạo danh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cọp bài thơ chế của bác Bần Cố nông rồi tự đưa vào mục “bạn đọc” của họ. Chúng tôi tin rằng, bác Bần Cố nông chắc cũng như chúng tôi, chả bao giờ thèm đọc cái trang giả mạo lãnh đạo cấp cao đó chứ chưa nói gửi bài nhờ đăng.

Hôm nay, chúng tôi xin đưa lại tấm hình của chúng tôi cùng bài thơ của bác Bần Cố nông về nhà mới hiện nay…

 -------------

Thứ Hai, ngày 03 tháng 6 năm 2013

Một "rận già", một "rận non"

Chiêu trò mới của bọn phản động: TREO CỜ ĐỎ, MẠO DANH LÃNH ĐẠO CẤP CAO ĐỂ CHỐNG CHẾ ĐỘ

Cộng đồng mạng nay hầu như ai cũng đã biết, mấy anh chị phởn động lập những trang web/blog hay page trên faceblook với những cái tên thật kêu, ví dụ blog "Dân Làm báo" của Việt Tân, hay page "Nhật ký Yêu nước" của phởn động hải ngoại nhưng do những anh chị rận xĩ điều hành như Đoan Trang, Nguyễn Thu Trang.... 
Cộng đồng mạng cũng đã biết một Tập đoàn những trang web mạo danh lãnh đạo cấp cao từ Tổng bí thư Đảng CSVN đến các vị Bí thư Đảng bộ các tỉnh thành, các vị Bộ trưởng, thứ trưởng, các vị chủ tịch, phó chủ tịch các Tổ chức CT-XH ở trung ương nhưng máy chủ đều đặt ở nước ngoài như những trang web nguyenphutrong.net, truongtansang.net, nguyentandung.org, nguyensinhhung.net.... mà Google.tienlang từng lên tiếng cảnh báo qua bài Cần cảnh giác với những trang web mạo danh lãnh đạo cấp cao
Nay, chúng tôi mới phát hiện trên G+ có những nhóm treo avata cờ đỏ sao vàng 

nhưng lại là nơi để những kẻ mạo danh lãnh đạo cấp cao đưa ra những thông tin phản động với mục đích đánh phá từ bên trong, từ bên trên.

Mười sự thật về người vô gia cư ở Hoa Kỳ

 Xin giới thiệu với bạn đọc blog bản dịch bài viết "10 Facts About Being Homeless in the USA" của tác giả Bill Quigley, một giảng viên luật học, trình bày những thống kê căn bản về người vô gia cư ở Hoa Kỳ.

10 Sự Thật Về Người Vô Gia Cư ở Hoa Kỳ

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Ai là tổ tiên của cư dân Lưỡng Quảng?

Lời dẫn: Theo yêu cầu của bạn đọc ở  đây:
Bài viết hay quá.
Toàn là các nhà nghiên cứu phương Tây chứ ko phải VN cho nên chắc là ko thiên vị cho VN.
Rất mong chủ nhà cho đăng bài này thành 1 entry độc lập để chúng ta chuẩn bị cho việc thu hồi lưỡng quảng.
Tất nhiên ngay giờ việc thu hồi là chưa.
Chờ thêm chút nữa. Tây Tạng nổi lên, Tân Cương cũng nổi dậy giành độc lập.
Rồi thủ lãnh các tỉnh của TQ lập nước Cộng hòa. Quân Giải phóng Nhân dân TQ giải tán.
Khi đó, TQ sẽ chia năm sẻ bẩy.
Chúng ta cần chuẩn bị kỹ, khi thời cơ đến là kịp thời có mặt.
Google.tienlang cũng cho rằng đây là bài viết hay, có liên quan đến lịch sử cha ông chúng ta. Do vậy, chúng tôi xin chép về giới thiệu cùng bạn đọc.
******************** 

Mấy năm qua, tại Diễn đàn Lịch sử Trung Hoa (China History Forum) đã diễn ra một cuộc thảo luận trực tuyến về nguồn gốc của cư dân hiện nay đang sống tại hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây [Lưỡng Quảng] của CHND Trung Hoa. Dựa vào những tranh luận trên diễn đàn này, một hoạt động sôi nổi, lôi cuốn nhiều người ở Trung Hoa lục địa và hải ngoại tham gia, chúng tôi xin lược thuật để bạn đọc tham khảo.


Cuộc thảo luận trực tuyến được thực hiện bằng tiếng Anh, có đôi chỗ chú thích bằng tiếng Hoa, gồm hàng trăm ý kiến dàn trải trên 7 chương, mỗi chương có thể in ra chừng hơn 30 trang giấy khổ A4. Chủ đề của cuộc thảo luận là quan điểm Liên-Bách Việt (Pan-baiyueism), bàn về nguồn gốc chung của người Việt Nam và người nói tiếng Quảng Đông (Cantonese). Các thành viên tham dự diễn đàn này gồm chủ yếu là người Trung Hoa ở phía Nam (nhóm thứ nhất), thường phủ định quan điểm "Liên-Bách Việt", một số người Việt Nam và Việt gốc Hoa (nhóm thứ hai, ít hơn về số người), được xem là cổ súy cho quan điểm trên, và một số ý kiến trung dung.

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

"BÍ MẬT HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ" LÀ TIN VỊT- LỜI THÚ NHẬN CỦA NGƯỜI TUNG TIN

Từ ngày 17/9/2014, Google.tienlang đã đăng bài LÃO THỢ CẠO VẠCH TRẦN VỤ "BÍ MẬT HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ", theo đó, Lão Thợ cạo đã chỉ rõ: Chả có cái "Bí mật" nào cả. Chuyện VN và TQ ký "Biên bản tuyệt mật" về thỏa thuận sẽ trở thành khu tự trị của TQ chẳng qua do tên Kami bịa ra. Chính anh ta đã thú nhận như vậy.
Những tưởng sau bài đó, những suy diễn bậy bạ về vụ này sẽ chấm dứt. Thế nhưng, mới đây, mấy anh chị zận trủ đứng đầu là Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Tường Thụy còn rình rang dẫn hơn chục rận xĩ đến trụ sở Ban Dân nguyện của Quốc hội đời trao Kiến nghị "chúng tôi muốn biết" về bí mật Hội nghị Thành Đô. Tất nhiên, chả cơ quan nào thèm nhận cái kiến nghị này. Tuy vậy, mấy anh/chị phởn động có những cái loa phởn động cuốc tế như BBC, RFA... và những hình ảnh mấy nhà zận này lập tức được tung lên "truyền thông cuốc tế" cùng hàng loạt trang web, blog của các nhà zận chủ cuốc nội như quechoa, nguyenxuandien, basam, nguyentuongthuy với những lời bình loạn "nhân dân thủ đô" yêu cầu được biết Bí mật Hội nghị Thành Đô...

Thứ Tư, 15 tháng 10, 2014

HÀNG NGÀN CẢNH SÁT VỚI MÁY BAY, XE BỌC THÉP DẸP LOẠN Ở QUÝ CHÂU- TRUNG QUỐC

Suốt từ ngày 11/10 đến nay, ở tỉnh Quý Châu- Trung Quốc nổ ra cuộc biểu tình lớn với hàng chục ngàn người tham gia. Chính quyền Trung Quốc đã điều hàng ngàn cảnh sát đặc biệt với cả máy bay trực thăng và xe bọc thép để dẹp loạn.
Báo chí chính thông hầu như không đưa tin. Tuy nhiên, trên các mạng xã hội tràn ngập các bình luận cùng video clip và hình ảnh cho thấy cảnh sát đã dùng dùi cui tấn công người biểu tình, bất kể là người già hay thanh niên, nam giới hay phụ nữ. Hàng chục người đã bị thương, phải cấp cứu trong bệnh viện và có tin đã có một sinh viên bị chết tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Có rất nhiều người đã bị bắt. Hiện chưa thể có những con số chính xác.

Xem video clip:
Biến cố bắt đầu khi chính quyền tỉnh hôm 29/9 thông qua nghị quyết sáp nhập ba huyện Zhenyuan, Cengong, Sansui thành một thành phố. Trung tâm hành chính mới sẽ đặt ở Zhenyuan.

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

Dân Hà Nội "hưởng ứng" lời kêu gọi của bà Lê Hiền Đức

Lời dẫn: Hóa ra thông tin của anh cu Siu Nhơn Nguyễn Lân Thắng - người từng một mình tay bo, tả xung hữu đột giữa vòng vây trùng trùng điệp điệp của hơn 100 viên an ninh Cộng sản- đưa ra về tối 10/10 là sai bét các bác ạ. Như anh tự bạch trên trang fb của anh ấy trên kia thì có thể "dịch" ra ngôn ngữ thông thường là anh ấy "tè ra quần", chẳng dám ra đường khi thấy hàng ngàn Dư Luận viên tuyên chiến với Biểu tình gây rối.
Nhưng theo quan sát của cụ Lý thì tối 10/10 vừa qua, hàng vạn người dân đã xuống đường biểu tình theo kêu gọi của cụ bà Lê Hiền Đức đấy chứ?
**********************

Dân Hà Nội "hưởng ứng" lời kêu gọi của bà Lê Hiền Đức

Ngày 1/10/2014 bà Lê Hiền Đức "Chủ tịch ranh rự" Hội Dân oan ra một "tối hậu thư" kêu gọi dân chúng cả nước biểu tình, ngăn cản Thành phố Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa mừng 60 năm Giải phóng Thủ đô:

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

LS TRẦN ĐÌNH TRIỂN NÊN CHUẨN BỊ PHƯƠNG ÁN TỰ BÀO CHỮA TRƯỚC PHIÊN TÒA HÌNH SỰ

 
Lời dẫn: Thực tình, từ lâu chúng tôi đánh giá trình độ nghiệp vụ của ông LS Trần Đình Triển không cao. Ông này chỉ "hoạt ngôn" khi gặp gỡ, trao đổi với những người, trong đó có không ít nhà báo, không am hiểu pháp luật, không có chuyên môn nghiệp vụ về nghề luật sư. Nghiệp vụ nghề đã kém và tư cách đạo đức cũng không thể xứng ở một luật sư nghiêm túc. Điều khiến chúng tôi suy nghĩ như vậy từ những cuộc tranh luận trực tiếp với ông ấy trên fb cũng như trên nhiều diễn đàn khác nhau từ hồi vụ án Đoàn Văn Vươn mới xảy ra. Và cái suy nghĩ đó trong chúng tôi càng ngày càng lớn, ngày càng được khẳng định....
================

Luật sư Trần Đình Triển "lợi dụng" bà chủ Tập đoàn ATS?

(PetroTimes) - Như đã đề cập ở bài viết "Luật sư 'vì dân' Trần Đình Triển và vụ bê bối tiền tỉ", ở bài viết này, chúng tôi tiếp tục phân tích sâu hơn về việc luật sư Trần Đình Triển bị tố cáo "lợi dụng lòng tốt, chiếm đoạt tiền tỉ".

DỠ BỎ CẤM VẬN VŨ KHÍ- BU MỸ NỠ DẬP TẮT GIẤC MƠ HONGKONG...

Mơ giữa ban ngày của Rận
Nhạn Biển

Những ngày này trên mạng Internet tràn ngập tiếng kêu than ai oán, cho rằng việc Mỹ dỡ bỏ một phần cấm vận vũ khí sát thương, sẽ bán một số vũ khí ưu thế, giá rẻ trang bị cho Đảng, chính phủ Việt Nam bảo vệ chủ quyền Biển đảo là “phản bội các nhà dân chủ”, “là tiếp tay cho chính quyền đó đàn áp dân chủ”…Thương thay cho đám lưu vong Cờ vàng và zận chủ vọng Mỹ!

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Cuối tuần: CHÍ PHÈO BOLSA

 
Hắn vừa gõ phím vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ mở mắt ra là hắn chửi. Bắt đầu chửi VGCS. Có hề gì? VGCS có là riêng ai đâu, chung chung quá? Rồi hắn chửi bọn Chệt. Thế cũng chẳng sao: bọn Chệt chẳng hiểu hắn làm gì, nói gì vì hắn vác cờ ố sọc thâm chẳng nói lên điều gì cả, chẳng đại diện cái gì cả. Tức mình hắn chửi ngay tất cả làng Bolsa. Nhưng cả làng Bolsa ai cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Ðã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế thì có phí e-mail không? Có phí nước bọt không cơ chứ? Thế thì có khổ hắn không? Không biết Đất Nước Chết Tiệt nào đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi Đất Nước Chết Tiệt nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái Đất Nước đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết Đất Nước nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà biết! Hắn không biết, cả làng Bolsa cũng không ai biết vì Đất Nước nào cũng từ chối nó cả.

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

NGÀY MAI 10/10: DƯ LUẬN VIÊN PHÍA BẮC TUYÊN CHIẾN VỚI BIỂU TÌNH GÂY RỐI

     Ăn theo Hồng kong, các rận chủ Bờ Hồ hô hào biểu tình với lý do …phản đối bắn pháo hoa vì lãng phí, dành tiền cho làm từ thiện, cứu giúp người nghèo, bất chấp thực tế đây là nhu cầu tinh thần chính đáng, niềm vui, tự hào về đất nước mình của hàng triệu triệu nhân dân Thủ đô. Trong sự kiện trọng đại của dân tộc, người dân từ giàu đến nghèo, già đến trẻ đều được thụ hưởng thứ sinh hoạt xa xỉ nhưng đầy “giá trị tinh thần” như lời Bác Hồ vào cái năm đất nước chiến tranh, khó khăn gấp vạn vạn lần “các chú cứ bắn pháo hoa cho dân vui”. Các bạn trẻ tuyên bố, không thể để rận chủ biến khu vực Bờ Hồ thành “đặc khu hành chính” bất tuân pháp luật, xâm phạm quyền tự do, dân chủ của đông đảo nhân dân Thủ đô.

RÁO XƯ MỢN ĐỜM

Ráo xư Phan Huy Lê

Copy từ Facebook Bao Bất Đồng

Tuyển tập "những người thích đùa" của Azit Nê-xin (Đức Mẫn - Thái Hà dịch) có truyện ngắn "ông ấy là một giáo sư". Nội dung truyện là cuộc đối thoại của 2 người dân về ông giáo sư. Đại khái là tên tuổi của giáo sư gắn liền với công trình (dài mười mấy cuốn sách) Công trình này xác định chính xác Danh hào X sinh ra vào 0h mấy phút chứ không phải 23h:xx như sử sách từng ghi. Điều này nghĩa là danh hào X ra đời muộn hơn một ngày.

Thứ Ba, 7 tháng 10, 2014

Cảm ơn các bạn trẻ Hồng Kông!


 Câu nói bất hủ của Nhà zận trủ Huy Đức
Thấy mấy hôm nay nhiều zận chủ nội ngoại đua nhau cảm ơn các bạn trẻ Hồng Kông, tôn vinh cậu sinh viên Joshua Wong dữ quá, nào là nhờ các bạn họ khơi được nguồn cảm hứng, họ thấy được tương lai sáng lạng, niềm tin vào đấu tranh dân chủ…Sự kiện của các bạn Hồng Kong diễn ra đúng lúc phong trào zân chủ xứ tôi đang u ám, bế tắc sau khi cơ hội ngàn năm có một như nữ tướng biểu tình Bùi Hằng khao khát “cầu thầy nó đánh nó” (tức Trung Quốc tấn công Việt Nam) đến rồi qua đi mà họ chẳng làm nên cơm cháo gì.

Bùi Thị Minh Hằng: "Cầu cho thầy nó đánh nó"
 Họ có thứ để thổn thức mỗi giờ, mỗi phút, họ có việc để làm là zán mắt vào kênh truyền hình biểu tình trực tiếp để dõi theo nhịp tim của các bạn và tường thuật “giải ngố” cho nhau. Cảm động trước tấm chân tình của họ, mình cũng muốn có đôi lời cảm ơn các bạn sinh viên Hông Kong cho đỡ lạc lõng !

Thứ Hai, 6 tháng 10, 2014

TƯỚNG LÊ MÃ LƯƠNG: CÓ LẼ VẾT THƯƠNG TÁI PHÁT?

 
Lời dẫn: Mấy hôm nay, một đoạn video clip được tung lên mạng với phát biểu rất lạ về trận chiến Gạc Ma của tướng Lê Mã Lương- Thần tượng của Tuổi trẻ Việt Nam thời đánh Mỹ. Trên mạng, có ý kiến cho rằng do tái phát vết thương chiến tranh nên Anh hùng Lê Mã Lương của chúng ta đã không còn tỉnh táo: "Rất tiếc là tướng Lê Mã Lương tuổi cao sức yếu cộng thêm di chứng của vết thương chiến tranh ở phần hộp sọ nên ngày nay ông bị lẫn rồi.Điều nhầm lẫn của ông đã được cư dân mạng chỉ ra. Chỉ có mấy con rận bọ mới cố tình lợi dụng sự nhầm lẫn của ông để chửi bới, chống phá chế độ."
Chúng tôi- Nhóm Biên tập Google.tienlang- luôn tin tưởng Nhà báo Thiềm Thừ là nhà báo am hiểu nhất về biển đảo VN hiện nay. Chúng tôi đã định nhắn tin hỏi anh Thiềm Thừ về chuyện này thì rất mừng là anh đã có câu trả lời.
Rất, rất cảm ơn anh.
==============
 
Nghĩ cũng lạ



Mấy hôm nay, “cộng đồng mạng” lại xôn xao với clip tướng Lê Mã Lương chém gió về Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988. Clip ghi từ giữa tháng 6, bây giờ mới được đưa lên mạng, để làm gì? Chắc là để chào mừng quốc khánh Trung Quốc? 
Xem video clip:

 Tướng Lê Mã Lương trong buổi tọa đàm "Minh Triết Biển Đông" chiều 14/6/2014 diễn ra tại khách sạn Công Đoàn Hà Nội
Xem trên báo Pháp Luật:
http://baophapluat.vn/truyen-hinh-phap-luat/thieu-tuong-le-ma-luong-xuc-dong-ke-lai-tran-chien-tren-dao-gac-ma-187624.html

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

Cuối tuần: ỦNG HỘ PHONG TRÀO "CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT"

Biểu tềnh rùi.... 
Sáng nay, Chủ nhật, Ngày 5/10/2014, Hàng chục Dư Luận viên mặc đồng phục, tay giơ cao biểu ngữ CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT...

==========================

TẠI SAO KHÁM PHÁ KHOA HỌC CHẤN ĐỘNG THẾ GIỚI "NGƯỜI MỌC TAY" ĐẾN NAY VẪN GIẤU NHẸM?

I. Thông tin Blogger Điếu cày từng bị chặt cụt 1 tay trên các cơ quan báo chí vào năm 2011 :

Báo hải ngoại Người Việt làm cả video clip đưa lên mạng: