Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

Vụ án Nga- Mỹ: CHÂN DUNG "NHÂN CHỨNG BÍ MẬT" NGUYỄN MAI PHƯƠNG

"Nhân chứng bí mật" Nguyễn Mai Phương
Vụ án Nga Mỹ đang trở thành vấn đề quan tâm nhất dư luận cả nước, với tính chất phức tạp và ly kì được đẩy lên cao độ khi cả 2 bên bắt đầu tung ra những bằng chứng để chứng minh cho sự có tội của đối phương. Đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn những thông tin gây bất lợi cho vị đại gia Cao Toàn Mỹ. Đặc biệt trong số đó là vì sự xuất hiện của nhân chứng giấu mặt, Nguyễn Mai Phương. Khi mà phía Phương Nga cho rằng, đây là người đã đạo diễn toàn bộ vụ án hòng đẩy cô hoa hậu vào tù. Trên mạng cũng đã có nhiều hình ảnh và thông tin liên quan đến người phụ nữ này. Trong đó có một thông tin gây sửng sốt Nguyễn Mai Phương từng là người đàn bà của trùm giang hồ khuynh đảo thế giới ngầm – Năm Cam.
************************

Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

Tin nóng nhất tuần này: VỤ ÁN NGA- MỸ VÀ HOA HẬU PHƯƠNG NGA ĐÃ ĐƯỢC TẠI NGOẠI

Bị cáo Phương Nga và Thùy Dung nở nụ cười tại tòa khi được cho tại ngoại
Luật sư Nguyễn Văn Quynh cho biết, chiều qua, 28/6/2017, nhóm luật sư bảo vệ cho Phương Nga- Thùy Dung đã có đơn gửi HĐXX với kiến nghị cho Phương Nga, Thùy Dung được tại ngoại; bảo vệ các nhân chứng và kiến nghị cấm xuất cảnh đối với “nhân chứng bí ẩn” Nguyễn Mai Phương.

Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017

Vụ giàn khoan Hải Dương- 981: BÁO THANH NIÊN ĐẦU TÊU CHO NHỮNG KẺ “TAY NHANH HƠN NÃO”

"An ninh Cộng sản đánh người"- Bài ca đã nhàm chán của từ các biểu tình viên chuyên nghiệp
Theo thông báo ngày 16/6 của Cục Hải sự Trung Quốc, giàn khoan Haiyang Shiyou-981 mà Việt Nam thường gọi là Hải Dương-981 sẽ hoạt động tại giếng Lăng Thủy 25-4-1, cách đảo Hải Nam 74 hải lý về hướng nam.

Cuối tuần: VÌ SAO ÔNG OBAMA LẠI CHỌN VIỆT NAM LÀM NƠI TU HÀNH?

Những bức ảnh do một du khách Hà Lan chụp được tại một ngôi chùa hẻo lánh tại Việt Nam đang làm nóng dư luận quốc tế suốt tuần qua.

Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

Nóng: TRONG NGÀY HÔM NAY SẼ TRỤC XUẤT PHẠM MINH HOÀNG- THÀNH VIÊN VIỆT TÂN

Phạm Minh Hoàng- thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân
Tin nóng Google.tienlang vừa nhận được, chiều qua, 23/6/2017, thi hành Quyết định của Chủ tịch nước Việt Nam v/v tước quốc tịch Phạm Minh Hoàng, cơ quan công an TP Hồ Chí Minh đã đến tận nhà Phạm Minh Hoàng, số 423 Nguyễn Tri Phương, P8, Q 10, TP Hồ Chí Minh, áp giải Hoàng về cơ quan Xuất nhập cảnh để trong ngày hôm nay, 24/6/2017 sẽ trục xuất y ra khỏi Việt Nam.
*********************

Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

Clip: Thủ tướng Campuchia Hunsen đến Việt Nam thăm lại Con đường cứu nước Campuchia

Sáng sớm 21-6, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tham dự lễ kỷ niệm 40 năm ký ức hành trình tiến tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot (20/6/1977-20/6/2017), được tổ chức tại phum Koh Thmor, huyện Memot, tỉnh Tbong Khmum, Campuchia.
Phát biểu tại dự lễ kỷ niệm 40 năm ký ức hành trình tiến tới lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với Việt Nam.
Trong bài phát biểu của mình, ông Hun Sen nhiều lần nhắc lại sự giúp đỡ của VN giành cho ông và đất nước Campuchia. Những lúc khó khăn nhất chỉ có Việt Nam giúp đỡ Campuchia. Ông không quên điều đó.

Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017

P2. NHẬT KÝ TÌM MỘ LIỆT SĨ Ở SÂN BAY BIÊN HÒA.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đến tận hiện trường hỏi han ông CCB Hoa Kỳ Đại tá Martin và anh em làm công tác chuẩn bị khai quật!
Lời dẫn: Theo Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh Đồng NaiĐúng 0 giờ đêm 30 tết nhằm ngày 31/1/1968 cách đây 49 năm, cuộc tổng tấn công của quân và dân ta đã diễn ra đồng loạt ở 36 trong 44 tỉnh của miền Nam Việt Nam. Tại mặt trận Biên Hòa, đúng vào giờ G đêm 30 tết, pháo tên lửa ĐKB của Trung đoàn 724, pháo binh Miền bắt đầu nổ súng báo hiệu cho cuộc tổng công kích. Trên 100 quả đạn liên tục bắn phá vào sân bay Biên Hòa, gây thiệt hại nặng cho sân bay, khiến máy bay địch không thể cất cánh được.
Qua 2 ngày chiến đấu kiên cường với lực lượng Mỹ - Ngụy đông gấp nhiều lần, có sự chi viện tối đa của vũ khí trang bị hiện đại (xe tăng, thiêt giáp, máy bay, pháo binh...), ta đã anh dũng chiến đấu, tiêu hao, tiêu diệt 49 xe tăng, thiết giáp, phá hủy 5 máy bay, đốt cháy 2 kho đạn và làm thương vong hàng trăm Mỹ, Ngụy. Tuy nhiên còn hàng trăm liệt sĩ hy sinh mất tích sau 2 ngày chiến đấu đến nay vẫn chưa được tìm thấy.
Vào tháng 5/2016, ông Nguyễn Trọng Khiêm nguyên phân đội trưởng thuộc tiểu đoàn 1, U1 Biên Hòa là cựu chiến binh hiện sinh sống tại Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh cho biết, ông là người trực tiếp chỉ huy một phân đội phối hợp với lực lượng Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 trực tiếp tấn công đến đường băng sân bay Biên Hòa vào đêm 31/1/1968; lúc bị thương nặng địch bắt đưa về giam nhà lao Tân Hiệp và chữa trị vết thương tại bệnh viện Nguyễn Hữu Trí (nay là bệnh viện đa khoa thành phố Biên Hòa). Trong lúc điều trị vết thương, có một số y sĩ, điều dưỡng có kể lại về một hố chôn tập thể tại khu vực sân bay. Qua thông tin này, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Phòng chính trị tìm kiếm nhân chứng (các y sĩ, điều dưỡng do ông Khiêm cung cấp) nhưng do thời gian quá lâu năm (từ 1968 đến nay) nên chưa tìm được.
Tháng 10/2016 thông qua ông Chế Trung Hiếu nguyên là Đại đội trưởng trinh sát thuộc tỉnh Quảng Nam giới thiệu về ông BOB Connor nguyên Trung sỹ cảnh sát Bảo vệ Sân bay Biên Hòa (năm 1967, 1968) hiện đang sinh sống tại nước Mỹ và ông Martin E Strones nguyên Đại tá phụ trách quốc phòng, trực tiếp đánh giá tình hình thương vong sau trận chiến vào ngày 31/1/1968 tại sân bay Biên Hòa. Đồng thời ông là người trực tiếp chỉ đạo tổ chức hố chôn tập thể liệt sỹ. Hai ông BOB và Martin đã nhiều lần cung cấp thông tin và khẳng định có hố chôn tập thể tại sân bay Biên Hòa, số lượng khoảng 153 người.
Google.tienlang trân trọng giới thiệu loạt bài nhiều kỳ NHẬT KÝ TÌM MỘ LIỆT SĨ Ở SÂN BAY BIÊN HÒA của Cựu Chiến binh Chế Trung Hiếu.
**************************************

NGUYỄN VIẾT DŨNG (DŨNG PHI HỔ) LÀ CON MÈO HOANG KO THÈM CHẤP NHÉ

Lời dẫn: Nguyễn Viết Dũng, nick trên fb là Dũng Phi Hổ, SN 1986, ở xã Hậu Thành – huyện Yên Thành – tỉnh Nghệ An, từng bị kết án về tội Gây rối TT khi y mặc đồng phục của bọn ngụy quân chế độ Sài Gòn VNCH tham gia biểu tình gây rối tại Hà Nội. Ra tù, y vẫn kiếm tiền của cờ vàng hải ngoại bằng cách lén chụp ảnh cờ ba que tại nơi công cộng rồi đăng lên trang fb cá nhân. Mới đây, ngày 19/6/2017 Dũng vào Dinh Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) ghi vào cuốn sổ lưu niệm tại đây dòng chữ xúc phạm Bác Hồ khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ đòi xử y. Hoảng sợ, cách đây vài tiếng, y phải đánh lạc hướng bằng cách đăng 1 stt nói y đang ở quê- huyện Yên Thành, Nghệ An!
Google.tienlang xin giới thiệu bài viết của bạn Nguyễn Thị Lý dưới đây
*********************************

Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

P1. NHẬT KÝ TÌM MỘ LIỆT SĨ Ở SÂN BAY BIÊN HÒA

Bản đồ đánh dấu vị trí do nhân chứng cung cấp.
Lời dẫn: Theo Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh Đồng NaiĐúng 0 giờ đêm 30 tết nhằm ngày 31/1/1968 cách đây 49 năm, cuộc tổng tấn công của quân và dân ta đã diễn ra đồng loạt ở 36 trong 44 tỉnh của miền Nam Việt Nam. Tại mặt trận Biên Hòa, đúng vào giờ G đêm 30 tết, pháo tên lửa ĐKB của Trung đoàn 724, pháo binh Miền bắt đầu nổ súng báo hiệu cho cuộc tổng công kích. Trên 100 quả đạn liên tục bắn phá vào sân bay Biên Hòa, gây thiệt hại nặng cho sân bay, khiến máy bay địch không thể cất cánh được.
Qua 2 ngày chiến đấu kiên cường với lực lượng Mỹ - Ngụy đông gấp nhiều lần, có sự chi viện tối đa của vũ khí trang bị hiện đại (xe tăng, thiêt giáp, máy bay, pháo binh...), ta đã anh dũng chiến đấu, tiêu hao, tiêu diệt 49 xe tăng, thiết giáp, phá hủy 5 máy bay, đốt cháy 2 kho đạn và làm thương vong hàng trăm Mỹ, Ngụy. Tuy nhiên còn hàng trăm liệt sĩ hy sinh mất tích sau 2 ngày chiến đấu đến nay vẫn chưa được tìm thấy.
Vào tháng 5/2016, ông Nguyễn Trọng Khiêm nguyên phân đội trưởng thuộc tiểu đoàn 1, U1 Biên Hòa là cựu chiến binh hiện sinh sống tại Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh cho biết, ông là người trực tiếp chỉ huy một phân đội phối hợp với lực lượng Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 trực tiếp tấn công đến đường băng sân bay Biên Hòa vào đêm 31/1/1968; lúc bị thương nặng địch bắt đưa về giam nhà lao Tân Hiệp và chữa trị vết thương tại bệnh viện Nguyễn Hữu Trí (nay là bệnh viện đa khoa thành phố Biên Hòa). Trong lúc điều trị vết thương, có một số y sĩ, điều dưỡng có kể lại về một hố chôn tập thể tại khu vực sân bay. Qua thông tin này, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Phòng chính trị tìm kiếm nhân chứng (các y sĩ, điều dưỡng do ông Khiêm cung cấp) nhưng do thời gian quá lâu năm (từ 1968 đến nay) nên chưa tìm được.
Tháng 10/2016 thông qua ông Chế Trung Hiếu nguyên là Đại đội trưởng trinh sát thuộc tỉnh Quảng Nam giới thiệu về ông BOB Connor nguyên Trung sỹ cảnh sát Bảo vệ Sân bay Biên Hòa (năm 1967, 1968) hiện đang sinh sống tại nước Mỹ và ông Martin E Strones nguyên Đại tá phụ trách quốc phòng, trực tiếp đánh giá tình hình thương vong sau trận chiến vào ngày 31/1/1968 tại sân bay Biên Hòa. Đồng thời ông là người trực tiếp chỉ đạo tổ chức hố chôn tập thể liệt sỹ. Hai ông BOB và Martin đã nhiều lần cung cấp thông tin và khẳng định có hố chôn tập thể tại sân bay Biên Hòa, số lượng khoảng 153 người.
Google.tienlang trân trọng giới thiệu loạt bài nhiều kỳ NHẬT KÝ TÌM MỘ LIỆT SĨ Ở SÂN BAY BIÊN HÒA của Cựu Chiến binh Chế Trung Hiếu.

Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

XỬ MỘT LẦN CHO XONG: ÔNG CHẾ TRUNG HIẾU CÓ GIẢ DANH CỰU CHIẾN BINH HAY KHÔNG?

Ngày thường của Lão đ/c Du kích Quảng Ngãi- CCB Chế Trung Hiếu tại quê hương thứ hai của ông, TP Hải Phòng
Lời dẫn: Cả chục ngày qua, trên mạng fb sục sôi hẳn lên bởi câu chuyện vu khống bỉ ổi của một vài ông cựu chiến binh. Nạn nhân của vụ vu khống này lại là Lão đ/c Du kích Quảng Ngãi sau là CCB Quân đội Nhân dân Việt Nam thời đánh Mỹ, nguyên Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát thuộc Quân khu V.
Chuyện ban đầu hết sức đơn giản. Số là ông Diễm Anh Duy Lê, vốn là một Cựu chiến binh chiến trường Campuchia (Chiến trường K), nay là một luật sư. Quả thực, ông ấy là một người vui tính, thích bỡn cợt. Trang fb của ông DADL có lượng fan khá đông. Trong một bài trên fb, ông ấy kể về cái gọi là SỰ THẬT TRẦN TRỤI CỦA CHIẾN TRANH, và theo ông ta, chuyện cụ thể ở đơn vị ông ta, rằng ngày đó bộ đội VN cũng dã man tàn bạo, ví dụ kể về chuyện bộ đội ta chôn sống lính Ponpot, ông ấy viết: "
Tù binh bị trói quặt tay, vùi xuống hố, động đậy dưới lớp đất vùi, nên một vài anh em không dám tiếp tục lấp đất chôn sống"(???)

Đây có phải SỰ THẬT TRẦN TRỤI CỦA CHIẾN TRANH HAY KHÔNG?
Ông Trung Hiếu Chế cùng một vài người lên tiếng chỉ ra cái sai cho ông DADL. Vậy là một vài ông CCB chiến trường K, tiêu biểu là các ông Tran Quoc Hung, Diễm Anh Duy Lê, Lê Văn Lực (người quen cũ của Google.tienlang và người rất sợ Hoàng Ngân Thương, xem luôn bài CCB Lê Văn Lực đã xuyên tạc bịa đặt...), Vannguyen Thanh, Tam Nguyen, Nguyễn Đình Thắng… xúm vào bênh che cho bạn của họ là ông Diễm Anh Duy Lê. Rất nhiều các bạn trẻ vốn kém hiểu biết lại lười tìm hiểu đã bu vào tấn công ông Chế. Nhằm chặn họng ông Chế, cái cách họ lựa chọn mới hèn hạ làm sao: Xuyên tạc, bịa đặt, vu khống trắng trợn ông Chế là GIẢ DANH CCB, là lính Ngụy VNCH rồi sang "tỵ nạn cộng sản" ở Mỹ, nay về nước như ông Nguyễn Phương Hùng nhưng lại còn GIẢ DANH CCB QĐNDVN! Một loạt stt được họ mở ra "chia sẻ" thông tin từ bài bậy bạ của ông Tran Quoc Hung nhằm bao vây, đánh hội đồng và vùi dập ông Chế. Trang Viet Nam Thời báo không những chép lại stt xuyên tạc bịa đặt của ông Tran Quoc Hung mà còn thêm mắm dặm muối bằng đoạn: "Tindautruongdanchu)-Mộtnickname thường xuyên xuất hiện trên facebook với những lời tuyên truyền, kích động, vu cáo, xuyên tạc,.. nhằm hỗ trợ đắc lực cho Việt Tân tuyển mộ người, chốngphá nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam mang tên Chế Trung Hiếu đã bị bóc trần bộ mặt thật ác quỷ, gian manh."
Vì những lẽ trên, bạn Hoàng Ngân Thương- đại diện Google.tienlang trên fb đã mở một stt công khai, mời gọi bất cứ ai có bằng chứng cho rằng ông Chế Trung Hiếu là GIẢ DANH CCB thì trưng ra.
Stt mở từ 10h sáng 15/6/2017 đến tận 20h ngày 16/6/2017 chẳng những không có bất cứ ai đưa ra được bằng chứng nào chứng minh ông Chế là GIẢ DANH CCB QĐND VIỆT NAM. Ngược lại, có rất nhiều bác CCB từng sống, chiến đấu với bác Chế đã lên tiếng bảo vệ SỰ THẬT, rằng ông Chế Trung Hiếu đúng là CCB, là thương binh. Đến 20h tối 16/6/2017, bạn Hoàng Ngân Thương đã có kết luận về stt này.
Google.tienlang xin chép lại bài viết mở đầu stt là lời kết luận trên đó để bạn đọc tiện theo dõi.
***********************************

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

Tổng thống Mỹ D.Trump: CÁC HÃNG TIN MỸ & PHƯƠNG TÂY ĐỀU ĐƯA TIN GIẢ MẠO!

Sorry folks, but if I would have relied on the Fake News of CNN, NBC, ABC, CBS, washpost or nytimes, I would have had ZERO chance winning WH https://twitter.com/realDonaldTrump/status/872064426568036353
Dịch: "Xin lỗi, thưa các bạn, nếu tôi dựa vào tin tức giả mạo của CNN News, NBC, ABC, CBS, Washington Post hay New York Times, tôi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử," — Trump viết trong Twitter Bùi Ngọc Trâm Anh

Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

Chuyện không có gì lạ: SAU CAM KẾT CỦA ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG, HÔM NAY, KHỞI TỐ VỤ ÁN BẮT GIỮ NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT TẠI ĐỒNG TÂM.

Như Google.tienlang từng đưa tin, sau khi ông Nguyễn Đức Chung về đối thoại với nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, rất tiếc là báo chí đã  TRÍCH DẪN SAI LỜI ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG.
***********************

Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

NÊN CẢM ƠN TỔNG THỐNG HÀN QUỐC VÌ SỰ TRUNG THỰC


Lời dẫn: Trong bài phát biểu nhân Ngày tưởng niệm những người lính Hàn Quốc đã hy sinh cuộc sống của họ vì lợi ích quê hương (Memorial Day), tân tổng thống mới được bầu của Hàn Quốc Moon Jae-in đã bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với những người tham gia chiến tranh Việt Nam, nêu bật tinh thần yêu nước đặc biệt của họ. Ông ta gọi người tham gia chiến tranh Việt Nam là "cứu tinh kinh tế nước nhà".
Ngay lập tức, trên mạng xã hội tiếng Việt rộ lên những phản ứng gay gắt. Tuy vậy, theo Google.tienlang, ông Tổng thống Hàn Quốc đã dũng cảm thú nhận một SỰ THẬT LỊCH SỬ- điều mà ngay đến bây giờ, nhiều người Việt Nam, đặc biệt là các cụ cờ vàng Cali và đám rận xĩ ở trong nước vẫn chưa biết hoặc cố tình giấu nhẹm....
********************************

Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

SAU 2 NĂM IM LẶNG, NAY ÔNG ĐOÀN QUANG MINH LẠI TIẾP TỤC CHIÊU BÀI "NÚP BÓNG CỜ ĐỎ ĐỂ CHỐNG CỘNG"

Đoàn Quang Minh (trong khoanh màu đỏ) trong một lần giao lưu cùng nhóm cờ đỏ Hà Nội
Lời dẫn: Cách đây hai năm, Google.tienlang đã có cả một sery bài vạch rõ sự nguy hiểm của một ông thầy (đã mất dạy) từng ở trường Đại học Luật Hà Nội. Đó là ông có nick Xứ Huế hoặc Doan Quang Minh. Ông ta từng sáng lập một gr quy tụ tới hơn 30 ngàn thành viên là những thanh niên yêu cờ đỏ sao vàng trên fb là gr Dòng Máu Lạc Hồng. Hầu hết các bài viết của ông ta đều là các bài yêu Đảng, yêu Bác, nhưng thỉnh thoảng lại chen vào một vài bài mang tính xét lại, xuyên tạc bịa đặt sự thật lịch sử. Ngày đó, đại diện cho Google.tienlang trên fb là chị Ngọc Anh đã cùng với một số anh chị em đấu tranh, vạch trần thủ đoạn hèn hạ của ông ta. Quá ê chề, Doan Quang Minh đã phải tự xin rút ra khỏi Ban Admin Gr Dòng Máu Lạc Hồng, khóa nick Quang Minh Doan. 
Thế rồi, bẵng đi một thời gian, ông Doan Quang Minh lại trở lại và "lợi hại hơn xưa"! Ông ta lập một Gr mới cũng lấy tên Dòng máu Lạc Hồng, lại lôi kéo hàng ngàn các thành viên là thanh niên. Nguy hiểm hơn, bằng cách nào đó, ông ta còn chiếm luôn cả một page rất lớn và uy tín trên fb là  HỘI NHỮNG NGƯỜI GHÉT BỌN PHẢN ĐỘNG. Tất nhiên, ông Doan Quang Minh vẫn áp dụng chiêu bài cũ: Hầu hết các bài viết của ông ta đều là các bài yêu Đảng, yêu Bác, nhưng thỉnh thoảng lại chen vào một vài bài mang tính xét lại, xuyên tạc bịa đặt sự thật lịch sử.
Google.tienlang trân trọng giới thiệu bài viết mới của anh Hùng Ngô Mạnh về vấn đề này:
****************************************

Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

Clip: KẺ A DUA THEO NGUYỄN THÁI HỢP BỊ NHÀ THỜ Ở ĐÀ LẠT XUA ĐUỔI

Tên phản động Huỳnh Khánh Kim Long cùng khẩu hiệu a dua theo Nguyễn Thái Hợp
Tên phản động Huỳnh Khánh Kim Long là người địa phương, sinh ra lớn lên và sinh hoạt ở Giáo sở Don Bosco, thành phố Đà Lạt. Sáng chủ nhật 4/6/2017, Long đến trước giờ lễ 20 phút và đứng ở hành lang nhà thờ với biểu ngữ “Hủy hoại môi trường là tội ác chống lại Thiên Chúa và loài người. Xin đừng vô cảm”.

Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

VÌ SAO 'NHÀ DZÂN CHỦ' PHẠM CHÍ DŨNG CÔNG KÍCH 'NHÀ DZÂN CHỦ' NGUYÊN NGỌC VÀ 'VIỆN PHAN CHÂU TRINH'?

Lời dẫn: Về ông Nguyên Ngọc, Google.tienlang đã có hẳn một Danh mục các bài viết kể từ năm 2014 để bóc trần cả một quá trình "trở cờ" & phản bội của ông ta cùng đồng bạn. Theo quan điểm của Google.tienlang thì ông Nguyên Ngọc và đồng bạn từ lâu đã lộ rõ bản chất là ngả vào vòng tay Việt Tân, theo đóm ăn tàn để lập ra các tổ chức ngoại vi của Việt Tân, gọi là "xã hội dân sự", để kiếm tiền hải ngoại nhằm hoạt động chống phá Đảng và chế độ ta. Mấy năm gần đây, ông Nguyên Ngọc lợi dụng tên tuổi cụ Phan Châu Trinh, lợi dụng tên tuổi bà Nguyễn Thị Bình để che đậy bản chất xấu xa, đê tiện của mình. Thế nhưng, trong nội bộ "phong trào dzân chủ, do ghen ăn tức ở, cũng có các "nhà dzận" khác công kích ông Nguyên Ngọc, phơi bày bản chất xấu xa của ông. Đó là một "nhà dzận" khá nổi tiếng là ông Phạm Chí Dũng.
Google.tienlang trân trọng giới thiệu bài viết về vấn đề này của Đại tá Nguyễn Biên Cương.
****************************************

Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

Dạy dỗ Ts Nguyễn Đức Thành: BỘ MẶT THẬT CỦA ZBIGNIEW BRZEZINSKI

Zbigniew Brzezinski
TheReal Story of Zbigniew Brzezinski That the Media Isn’t Telling
Lời dẫn của người dịch Hùng Ngô Mạnh: Bài trên http://theantimedia.org/real-story-zbigniew-brzezinski/. Gửi thằng đầu đất vong nô, mang danh tiến sỹ Nguyễn Đức Thành, một kẻ ủng hộ tư tưởng khủng bố, cùng đám được cho đi tây học nhưng mất gốc.
*********************************

Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

Cuối tuần nào: LINH PHƯƠNG GÂY SỬNG SỐT VỚI "TRỞ VỀ DÒNG SÔNG TUỔI THƠ"


Lần trước, Hoàng Ngân Thương giới thiệu dân ca Xứ Nghệ qua bài hát Từ Làng Sen do bạn mình là Thu Hoài thể hiện. Thầy Toan Canh Nguyen nói 1 câu mà mình cho là đúng, rằng các làn điệu dân ca xứ Nghệ "có chất gây nghiện"!
Đúng quá.

Thứ Sáu, 2 tháng 6, 2017

Clip thật như đùa: CÁC CỤ CỜ VÀNG HOA KỲ CHÀO ĐÓN TT NGUYỄN XUÂN PHÚC BẰNG KHẨU HIỆU "VIỆT NAM CỘNG SẢN MUÔN NĂM!"

Không biết bằng cách gì mà tình báo Cộng sản Việt Nam cài cắm được người vào đoàn biểu tình cờ vàng hay vậy ta?

Hoàng Minh Tâm

VÌ SAO D.TRUMP BỎ RƠI LÀNG DZÂN CHỦ VIỆT?

Như thường lệ, chủ đề chuyến thăm của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam sang Mỹ luôn được giới dzân chủ Việt Nam, kể cả nội lẫn ngoại, quan tâm đặc biệt. Suốt cả tháng trời vừa qua, có biết bao video clip, biết bao bài viết “phân tích, mổ xẻ”, thậm chí xuyên tạc trắng trợn tình hình dường như “vô cùng đen tối” ở Việt Nam!!!???

Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

TS NGUYỄN ĐỨC THÀNH- MỘT ÔNG THẦY CẦN ĐƯỢC LOẠI BỎ KHỎI BỤC GIẢNG

Ts Nguyễn Đức Thành hiện là Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh tế và Chính sách Đại học Quốc gia Hà Nội nhưng gần đây đã lộ rõ là một kẻ cuồng Mỹ, công khai chống Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Việc ông ta chống Đảng, chống Chủ nghĩa Mác- Lê và Tư tưởng Hồ Chí Minh, tự lượng sức mình, có lẽ tôi không đối đáp được với ông ta.

Điều tôi muốn nêu ở stt này là về sự ngu dốt của ông ta.
********************************