© Reuters / Kevin Lamarque

Quân đội Mỹ có lẽ nghĩ rằng họ sẽ nhận được một loạt câu trả lời chứa đầy tinh thần yêu nước khi họ hỏi các cựu chiến binh về thời gian phục vụ của họ. Thay vào đó, họ nhận được trên Twitter những mẩu chuyện đáng sợ về chấn thương tàn phế, vấn đề tâm lý và tự tử.

Tất cả bắt đầu với một video trong đó một người lính phát biểu trước ống kính rằng anh ta gia nhập quân đội để phục vụ "một thứ gì đó cao cả hơn bản thân tôi." Quân đội, người lính nói, đã cho anh ta cơ hội để "cống hiến cho những người khác" và phát triển bản thân "với tư cách là một con người và một luật sư."

Quân đội Mỹ sau đó phạm sai lầm là hỏi rộng rãi trên Twitter về suy nghĩ của mọi người.

Đó là thời điểm mà tinh thần yêu nước kết thúc. Họ nhanh chóng bị nhấn chìm bởi một dòng thác các câu trả lời từ những cựu chiến binh và gia đình họ - và họ kể lại những mẩu chuyện thực sự đáng kinh hãi.

Từ chấn thương tâm lý đến tự tử, bạn bè mất đi do chiến tranh, rối loạn stress sau sang chấn (PTSD), ác mộng, tàn tật suốt đời, gần như không một câu trả lời nào mang tính tích cực.