Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

NGÀY HỘI THỐNG NHẤT NGHE CÁC BẠN TRIỀU TIÊN HÁT "NHƯ CÓ BÁC HỒ TRONG NGÀY VUI ĐẠI THẮNG"

 

Nhân ngày Đại Lễ THỐNG NHẤT, Google.tienlang mời các bạn xem các bạn Triều Tiên biểu diễn ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".
========
Mời đọc bài liên quan:

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Báo Hà Nội mới lên án trò "trình diễn bảo vệ cây xanh"

Lời dẫn: Ông Nguyễn Đức Chung- Giám đốc Công an Hà Nội không phải ...dạng vừa vừa đâu! Chỉ cần một vài câu nói của ông trong buổi họp báo ngày 17/4/2015 rằng các Dư Luận viên hôm 14/3 ở tượng đài Lý Thái Tổ "không phải do Công an TP quản lý", rằng họ chỉ là "lực lượng tự phát" và "chúng tôi đang xác minh", vậy là các thể loại dzận chấy núp trong các tòa báo VnExpress, Giáo dục, Thanh niên, Nông nghiệp... đều phải hiện nguyên hình! Một ông tướng an ninh, đứng đầu cơ quan bảo vệ An ninh- Trật tự Thủ đô, lẽ nào không biết mấy ông bà, anh chị dzận chấy thường xuyên lợi dụng bất cứ cơ hội nào để "trình diễn", giả danh là "người yêu nước" để tập dượt "cách mạng đường phố" theo sự chỉ đạo của các thế lực ngoại bang thông qua các quỹ NGO?
Hôm nay thì báo Hà Nội Mới- Cơ quan của Đảng bộ Hà Nội- Tiếng nói của Chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã chính thức lên tiếng về những "người yêu nước" của mấy nhà báo "dzận xĩ" trong báo VnExpress, Thanh niên, Giáo dục, Nông nghiệp...

****************************

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

BÙI HẰNG QUYẾT LẬP KỶ LỤC THẾ GIỚI VỀ ... TUYỆT THỰC!

Bùi Hằng "xuống tóc" sau vụ bị chị bún riu cua Sài thành tặng "vũ khí sinh học" tháng 12/2013

 
 Bùi Thị Minh Hằng "tạo dáng" trong Nhà tạm giữ Công an huyện Lấp Vò- Đồng Tháp. Có giống người "bị công an đánh đập tàn bạo" như các chí xĩ zận trủ lu loa không?
Ảnh do Bùi Hằng tự chụp, tự đưa lên mạng ngay khi vừa bị bắt ngày 11/2/2014
**********************

CẢ NƯỚC TƯNG BỪNG LỄ HỘI DỊP 30/4 VÀ 1/5

Trong những ngày nghỉ lễ dài dịp 30/4 - 1/5 sắp tới, du khách có nhiều sự lựa chọn với nhiều hoạt động văn hóa, giải trí, lễ hội tưng bừng dọc theo chiều dài đất nước.

TP HỒ CHÍ MINH: MÀN PHÁO HOA ĐỒNG LOẠT VÀO LÚC 21:45 TỐI 30.4

Thay đổi giờ bắn pháo hoa nghệ thuật chào mừng lễ 30/4

Do có sự thay đổi thời gian biểu diễn của Chương trình nghệ thuật, màn bắn pháo hoa sẽ diễn ra đồng loạt tại các điểm vào lúc 21h45, thay vì lúc 22h tối 30/4 như thông báo trước đó, để kết nối với chương trình nghệ thuật đặc biệt chủ đề “Đất nước trọn niềm vui”.

Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

HOAN HÔ CA HOÀN KIẾM "HỐT LIỀN" NHÓM NO-U BIỂU TÌNH "VÌ CÂY XANH"

Nga Phủ Lý cũng "hốt liền"
Như Google.tienlang đã phản ánh trong bài Ông Phạm Quang Nghị: BIỂU TÌNH KHÔNG PHẢI VÌ CÂY XANH MÀ LÀ ĐỂ CHỐNG CHẾ ĐỘ, DO SỰ KÍCH ĐỘNG TỪ BÊN NGOÀI, từ lãnh đạo tới người dân đều đã hiểu bản chất của mấy anh dzận xĩ này. Xưa nay, những kẻ nuôi dưỡng No-U là để biểu tình tập dượt cho ý tưởng "cách mạng đường phố" nhằm lật đổ chính quyền. Họ sẵn sàng biểu tình khi gặp bất kỳ cơ hội nào: Chống Trung Quốc vụ giàn khoan 981, tưởng niệm 74 người lính VNCH tử trận ở Hàng Sa, tưởng niệm LS hy sinh ở biên giới phía Bắc, tưởng niệm LS Gạc Ma.... Tất cả những hoạt động đó không hề thành tâm như họ nói mà chỉ vì một mục đích duy nhất: Tập dượt cho "cách mạng đường phố" như CIA Mỹ đã làm ở Ukraina cùng nhiều quốc gia khác thông qua các quỹ NGO với nhiều tên gọi hay ho, mỹ miều khác nhau. 
Chính vì vậy, sự kiện chặt cây xanh ở Hà Nội là cơ hội quá tốt để họ ra tay, dịp may không thể bỏ lỡ!

VỀ PHÁT BIỂU CỦA CỐ TT VÕ VĂN KIỆT "30/4 CÓ TRIỆU NGƯỜI VUI, TRIỆU NGƯỜI BUỒN"

Lời dẫn: Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là một trong số các vị lãnh đạo hàng đầu ở Việt Nam, cả khi sinh thời lẫn khi đã khuất đều nhận được sự kính trọng của nhân dân. Tuy vậy, ông không phải là thánh nên ông cũng có những quan điểm, những phát ngôn, đặc biệt là sau khi đã nghỉ hưu, gây tranh cãi, kể cả trong nội bộ những cán bộ cấp cao lẫn dân thường. Đó là phát ngôn nổi tiếng của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt về "ngày 30/4, ngày có triệu người vui những cũng có triệu người buồn" trên báo Quốc tế trong bài Những đòi hỏi mới của thời cuộc vào ngày 30/3/2015 mà bác Thợ cạo vừa chép về cùng một vài bài liên quan trong entry 30/4 xem lại quan điểm của Võ Văn Kiệt 10 năm trước. Hơi tiếc, bác Thợ cạo không đưa về đây bài phản biện của Thượng tướng Lê Ngọc Hiền- Nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Tham mưu trưởng Chiến dịch Hồ Chí Minh. Theo chúng tôi, bài phản biện của Thượng tướng Lê Ngọc Hiền tuy phản ánh đúng tâm trạng của đa số người Việt Nam nhưng vẫn chưa đủ sức ngăn chặn sự lan tỏa của quan điểm Võ Văn Kiệt. Để rồi suốt 10 năm qua, bộ máy tuyên truyền của các thế lực phản động cố níu kéo phát ngôn của ông Võ Văn Kiệt rồi suy diễn, bình luận thêm để cào bằng lịch sử, thanh minh cho chế độ bù nhìn VNCH.
Nhân 30/4 cận kề, Google.tienlang, chúng tôi đăng bài viết dưới đây của một tác giả "bình dân", một thanh niên sinh ra và trưởng thành sau chiến tranh...
******************

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

VIDEO CLIP: CUỘC BIỂU TÌNH CỦA 4000 THỢ MỎ TOÀN UKRAINA CÓ THỂ LÀM CHÍNH PHỦ SỤP ĐỔ!


VIDEO CLIP: CUỘC BIỂU TÌNH CỦA 4000 THỢ MỎ TOÀN UKRAINA CÓ THỂ LÀM CHÍNH PHỦ SỤP ĐỔ!
Thợ mỏ Toàn Ukraina tràn ngập Kiev.
Tự nguyện tham gia cuộc biểu tình này còn có nhiều sinh viên thủ đô Kiev, nhiều binh lính từ mặt trận trở về...
Họ bao vây Tòa thị chính Kiev, Văn phòng Chính phủ, Phủ Tổng thống và Tòa nhà Quốc hội.
Phiên họp Quốc hội đã bị đình trệ, phải giải tán giữa chừng... Những người biểu tình đòi đối thoại trực tiếp với Thủ tướng Yat nhưng ông này không chịu xuất hiện.
Tổng thống Po thì đang du hý ở Pháp....
  

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

BỐN BƯỚC ĐỂ KIẾM XÈNG KHI THẤT NGHIỆP

BỐN BƯỚC ĐỂ KIẾM TIỀN KHI THẤT NGHIỆP:
1. đi biểu tình, chống phá Nhà nước;
2. giàn dựng một vụ đánh nhau;
3. lu loa là "CA mặc thường phục đánh đập dã man" trên FB và share vào các blog chống cộng;
4. đón tiếp các "nhà hảo tâm" rồi tươi cười nhận tiền.
Tuyệt quá phải không? 
P/s: Nhắn anh Gió Lang Thang - Trịnh Anh Tuấn: Lần sau có làm thì đến gặp chú Trương Văn Dũng- Trương Dũng xĩ, tức Dũng "bông băng thuốc đỏ" xin tư vấn thêm nha!

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

BÁO LAO ĐỘNG, AN NINH THỦ ĐÔ ...LẠI ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN VỀ TÌNH HÌNH UKRAINA

Bên nhà bác Mõ Làng vừa đăng bài BÁO LAO ĐỘNG: ĐẢO NGƯỢC VONG ÂN ĐÊ HÈN LUÔN VÀ NGAY. Về kết luận này, chúng tôi không phàn nàn vì sự thực là báo Lao động nói leo theo bộ máy tuyên truyền của phương Tây, xuyên tạc trắng trợn 180 độ, đổi trắng thay đen sự kiện. Tuy nhiên, bài viết trên, bác Mõ Làng lấy từ bài trên fb của bác Huy Phúc. Mà để chứng minh báo Lao động xuyên tạc, đổi trắng thay đen, bác Huy Phúc thì lại lấy cái clip tại địa chỉ   https://www.facebook.com/SouthFrontEN/videos/701384016632773/
Điều này chưa thuyết phục.

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

VÌ SAO CÁC CỤ CỜ VÀNG CALI NAY KHÔNG DÁM BIỂU TÌNH BẢO VỆ CỜ VÀNG?




Bốn mươi năm qua, chúng ta chứng kiến biết bao cuộc biểu tình "bảo vệ cờ vàng" ở hải ngoại. Có những vụ biểu tình lôi kéo được cả chục ngàn người tham gia (vụ Trần Trường):

"NHÀ BÁO VN"- "THẦY MO ĐƯƠNG ĐẠI"?

Hình minh họa- không nhất thiết ăn nhập với nội dung bài viết
#‎Durex‬ Chạng vạng.
Tư duy vay mượn
Thuở hồng hoang, loài người chạy ăn dập mặt , có ai rảnh háng đâu mà ngâm cú thế giới , vũ trụ , hiện tượng thiên nhiên ... Mà có rảnh đi nữa thì cũng chả có phương tiện và tri thức căn bản để ngâm với cú.
Rất may(?) cho nhân loại là đã có những người làm việc ấy. Đó chính là các mụ thầy mo ,các anh thầy cúng. Bọn họ dek làm gì hết , chỉ ngồi tưởng tượng sấm chớp là thần linh đánh rắm , trời mưa là do thần thánh đái dầm hay khạc nhổ ...Những tôn giáo cổ xưa cũng giải thích thế giới cũng bằng tưởng tượng như rứa ....
Một thời gian rất dài nhơn loại đã tin sái cổ mấy pha tưởng tượng như vại cho đến khi khoa học xuất hiện.
Thế , nhơn loại đã từng hiểu (rất tào lao) về thế giới qua tư duy của thầy mo.
***

Đắng lòng cờ vàng: "CHO ỈA NHƯNG CẤM ĐÁI"

Vâng, đúng là rất "đắng lòng" cho các cụ cờ vàng! Sau khi bị Hoa Kỳ cấm treo cờ vàng, hát cuốc ca VNCH, nay lại thấy trong nước chuẩn bị rình rang cho Đại lễ 30/4, các cụ lại càng "đắng" hơn! Một bạn trên G+ ví von cái sự "đắng lòng" của các cụ như cái câu chuyện "Cho ỉa nhưng cấm đái" của Trạng Quỳnh ngày xưa.....
*************************
ĐẮNG LÒNG GIẺ VÀNG ... CHO ỈA NHƯNG CẤM ĐÁI!
Từ vài tháng nay, các tổ chức “quân dân cán chính” của các cụ cờ vàng Cali hô hào, vận động sẽ tổ chức sự kiện tròn 40 năm tụt quần bỏ chạy khỏi Tổ quốc 30.4.1975 thật hoành tá tràng, là một “Đại lễ cuốc hận” với cái tên gọi cũng hoành: “Tưởng Niệm 40 Năm Hành Trình Đến Tự Do và Vươn Tới”. Địa điểm lựa chọn cũng hoành: tại căn cứ Quân Sự Thủy Quân Lục Chiến Pendleton North, San Clemente, California- nơi tiếp nhận những người lính VNCH đầu tiên sau hành trình dài vượt biển bỏ chạy! Thời gian tổ chức cũng hoành: Suốt từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều ngày 25/4/2015!

Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

TP BÁC HỒ: TÍCH CỰC CHUẨN BỊ DIỄU BINH KỶ NIỆM 30.4

Hợp duyệt diễu binh kỉ niệm ngày 30-4

20/04/2015 12:15 GMT+7
TTO - Sáng 20-4, Tiểu ban tổ chức diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của Bộ Quốc phòng tổ chức kiểm tra duyệt diễu binh, chuẩn bị đại lễ.
 
Khối Hồng kỳ - Ảnh: Tiến Long

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

CHỈ CÓ LŨ ĐẦU BÒ ĐỘC ÁC MỚI ĐI LÀM CUỘC TRIỂN LÃM NÀY

Chẳng lẽ vì muốn làm Hoa Kỳ hài lòng mà những người Việt lại hạ mình đến thế này sao? Nhìn chung, người VN ngày nay không còn nặng nề thù oán người Mỹ. Nhưng, những người tổ chức cuộc triển lãm này, những kẻ làm việc trong Tòa soạn báo VnExpress- những kẻ tung hô cuộc triển lãm trên báo chí- có lẽ không còn là một con người bình thường, chúng là những con bò, những con bò độc ác mà không một dân tộc nào, kể cả dân tộc Hoa Kỳ, dung thứ!
****************************
09:14:38 PM

Gửi 09:41am | 19/04/2015

Triển lãm ảnh ‘Hoa nơi chiến trường’ nhân dịp 30/4


Những bức ảnh tái hiện chiến tranh ở góc nhìn mới lạ - các vũ khí như bom, súng, pháo được thay thế bằng những bông hoa.

Triển lãm “Hoa nơi chiến trường” được tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước.
Triển lãm “Hoa nơi chiến trường” được tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước.

GÓP Ý CHÂN THÀNH CHO VTV

Đây là bức hình lính ngụy trong trận Xuân Lộc chứ không phải bộ đội ta giải phóng Trường Sa như trong phóng sự của VTV
Lời dẫn: Vụ VTV nhầm lẫn, Google.tienlang đã từng góp ý, phê bình và chưa lần nào chúng tôi thấy họ tiếp thu chân thành, nhanh chóng như trường hợp mới đây. Bạn Thanh Hải phát hiện trong chương trình Dự báo thời tiết, VTV đã nhầm lẫn, "chuyển" huyện đảo Trường Sa từ tỉnh Khánh Hòa sang TP Đà Nẵng. Thấy VTV có vẻ "đổi mới", sẵn sàng tiếp thu sự góp ý của người khác nên chúng tôi mạnh dạn nhắc lại góp ý trước đây.
Qua hộp thư nhắn tin, đại diện VTV đã hứa với chúng tôi rằng sẽ báo cáo lãnh đạo Đài.
Nay xin chép cả trao đổi của chúng tôi với đại diện VTV để chúng ta cùng theo dõi sự tiếp thu từ VTV:
****************************** 

Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

Mỹ: Lãnh đạo một trường tiểu học buộc các bé gái cởi quần để điều tra vi phạm

Bé Eliza Medina, 11 tuổi đang kể lại nỗi uất ức của mình với phóng viên 
Xem video clip:
 Lãnh đạo một trường tiểu học ở Texas, Mỹ buộc các bé gái cởi quần để điều tra vi phạm


Ôi, nước Mỹ tự do!!!
Sao lại có thể thế này nhỉ?
Ở một trường Tiểu học tại bang Texas, vì thấy phân vương vãi trên sân vận động của trường, ban lãnh đạo trường triệu tập một nhóm nữ học sinh khả nghi 11 tuổi vào một phòng rồi cử nhóm bạn trai tụt quần các bạn gái để kiểm tra, tìm kiếm thủ phạm!
Tất cả phụ huynh và học sinh khi hay chuyện này đều phẫn nộ.
Cô bé trong hình là Eliza Medina, 11 tuổi đang trả lời phỏng vấn phóng viên Kênh truyền hình Fox Nesw rằng bé hoàn toàn cảm thấy bị xúc phạm nghiêm trọng. Mặc dù không thích nhưng bé buộc phải miễn cưỡng cởi quần ra cho các bạn trai kiểm tra!

Thứ Năm, 16 tháng 4, 2015

SỰ KIỆN BÌNH THUẬN VÀ NHỮNG LẦN TẬP DƯỢT?

Bom xăng (loại vũ khí phổ biến của Maidan Kiev tháng 2/2014) đã được sử dụng ở Bình Thuận tối 15/4/2015
Người dân chặn xe ở quốc lộ 1 qua xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình ThuậnXem video clip trên Kênh Google.tienlang:
 Video Toàn cảnh vụ bạo động- bom xăng Bình Thuận 15.4.2015

Sau Lần thứ nhất ở Bình Dương (Google.tienlang đưa tin ở Đây), đây là Lần thứ hai tôi viết về vấn đề này, đó là thủ đoạn diễn biến hòa bình nguy hiểm đang diễn ra bên trong lãnh thổ Việt Nam. Lần trước, mình đã viết về sự nguy hiểm của Xã Hội Dân Sự. Chi tiết phía dưới. Bài viết là những nét cơ bản nhất về thủ đoạn hoạt động của cái gọi là "tổ chức phi chính phủ (NGO)".

Chính quyền Mỹ bỏ rơi công dân của mình đang mắc kẹt ở Yemen

Lời dẫn: Trong nhiều năm qua, Hoa Kỳ đã đổ tiền của và vũ khí vào Yemen, dựng lên một chính phủ thân Mỹ ở đây. Mới hồi đầu năm nay, Tổng thống Obama còn ca ngợi Yemen là hình mẫu cho sự thành công của Mỹ trong "cuộc chiến chống khủng bố". Thế nhưng chẳng bao lâu sau, chính phủ mà Mỹ dựng lên không được lòng dân chúng. Quân nổi dậy Houthi đã đánh tan tác cả một quân đội chính phủ Yemen do Mỹ huấn luyện và trang bị vũ khí. Quân nổi dậy chiếm thủ đô Sana, buộc Tổng thống Abdu Rabbu Mansour Hadi từ chức. Ngày 26/3/2015 Abdu Rabbu Mansour Hadi bỏ chạy sang nước láng giềng Saudi Arabia, cầu cứu nước này mang quân sang chống quân nổi dậy. Mỹ lại hỗ trợ Saudi Arabia mang bom đạn sang hủy diệt các cơ sở hạ tầng ở Yemen. Bom rơi đạn nổ khắp đất nước Yemen. Chính phủ các nước đều huy động mọi phương tiện để sơ tán công dân nước mình ra khỏi vùng chiến sự tại Yemen. Ngay như Việt Nam, một quốc gia chưa mạnh nhưng Chính phủ ngay lập tức đã tổ chức sơ tán toàn bộ 19 công dân của mình ra khỏi Yemen. Ấy vậy mà Hoa kỳ- một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới lại bỏ rơi 400 công dân của mình đang mắc kẹt tại Yemen khiến nhiều người vô cùng ngạc nhiên!
Mời các bạn theo dõi cuộc họp báo do người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Marie Harf vừa tổ chức.
**********************************

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

TS Nguyễn Công Huân xuyên tạc thô thiển: Cựu TBT Lê Khả Phiêu tuyên bố ĐCS hết thời rồi!

Nguyễn Công Huân có nickname là tqvn2004, sinh ngày 22/9/1975, hiện đang cư trú tại Øster Sundbyvej 74, 9000 Aalborg, Đan Mạch, nguyên là sinh viên K37 Khoa Điện tử Viễn thông – Đại học Bách Khoa Hà Nội, sau khi học xong Tiến sĩ chuyên ngành truyền thông di động tại Đại học Aalborg, Đan Mạch đã xin tỵ nạn chính trị. Thành tích “chống Cộng” nổi bật nhất của Nguyễn Công Huân là sáng lập Diễn đàn X-café với sự tài trợ của nhiều tổ chức, cá nhân Cờ Vàng như Việt Tân. Sau khi Diễn đàn này bị hacker công khai toàn bộ mưu đồ, danh tính, nội bộ đấu đá nhau, Nguyễn Công Huân lập Dân Luận và đầu tư chính vào trang này từ đó đến nay.

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

LÊ VĂN TÁM VÀ CÂU CHUYỆN XUYÊN TẠC LỊCH SỬ CỦA GS PHAN HUY LÊ.

 Ráo xư Phan Huy Lê

Lời dẫn: Theo phân tích của bạn đọc trang Google.tienlang, chúng tôi cho rằng chính ông GS sử học Phan Huy Lê đã xuyên tạc lịch sử khi kể rằng ông Trần Huy Liệu đã "tiết lộ" với ông xung quanh câu chuyện Lê Văn Tám. Tưởng như chuyện này đã rõ khi chính ông GS Phan Huy Lê bốn năm sau đã phải tự đính chính lời phát biểu hồ đồ của mình, vậy mà đến giờ, nhiều người vẫn nghĩ rằng câu chuyện Lê Văn Tám là "điển hình cho sự tuyên truyền của Cộng Sản Việt Nam!" Theo yêu cầu của bạn đọc, Google.tienlang xin trở lại câu chuyện này bằng các ý kiến thảo luận của bạn đọc và yêu cầu ông Phan Huy Lê có lời xin lỗi, đính chính thật rõ ràng trên công luận....
*********************************

Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh: NĂM 2015 ĐÁNH DẤU 40 NĂM CỘNG SẢN MIỀN BẮC XÂM CHIẾM MIỀN NAM???

Lời dẫn: Dưới đây là một băn khoăn của một bạn trẻ trên facebook. Mời các bác, các bạn tham khảo và trả lời:
 ************************

Thứ Bảy, 11 tháng 4, 2015

Khổ thân các cụ cờ vàng Cali: MỸ CẤM TREO CỜ VÀNG, HÁT CUỐC CA VNCH!

Từ vài tháng nay, các tổ chức “quân dân cán chính” của các cụ cờ vàng Cali hô hào, vận động sẽ tổ chức sự kiện tròn 40 năm tụt quần bỏ chạy khỏi Tổ quốc 30.4.1975 thật hoành tá tràng, là một “Đại lễ cuốc hận” với cái tên gọi cũng hoành: “Tưởng Niệm 40 Năm Hành Trình Đến Tự Do và Vươn Tới”. Địa điểm lựa chọn cũng hoành: tại căn cứ Quân Sự Thủy Quân Lục Chiến Pendleton North, San Clemente, California- nơi tiếp nhận những người lính VNCH đầu tiên sau hành trình dài vượt biển bỏ chạy! Thời gian tổ chức cũng hoành: Suốt từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều ngày 25/4/2015!

Người dân Odessa gọi Tổng thống Porosenko là kẻ sát nhân và tên phát xit

Theo báo chí Ukraina, ví dụ ở tờ Ngày nay hoặc tờ Odessa: Ngày 10.4.2015, Tổng thống Ukraina Porosenko đến thăm Odessa dự Lễ kỷ niệm 71 năm Hồng quân Liên Xô giải phóng Odessa khỏi sự chiếm đóng của phát xít Đức và đặt vòng hoa tại Tượng đài Người lính thủy vô danh trên phố Slava.

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

Vụ Chặt cây: Báo Đảng yêu cầu kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm

Tại sao phải chặt tất cả cây còn xanh tốt trên cả một tuyến phố thế này?
Trong khi đó, cây xà cừ
 đối diện với số nhà 83 phố Lý Nam Đế, q Hoàn Kiếm đã chết khô trụi hết cả cành, dân kiến nghị hai năm nay, mãi sáng nay, 9/4 mới chịu chặt?
 Mời xem video clip dễ thương về cây xanh trên Google.tienlang-TV:
 Hàng cây ơn Bác
 
Tiếng Chim Trong Vườn Bác- Hà Phạm Anh Thư

 *************************

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2015

TRƯƠNG VĂN DŨNG BỊ CƯỠNG CHẾ DẪN GIẢI LÊN CÔNG AN

Dzận xĩ Trương Văn Dũng, tức Dũng "bông băng thuốc đỏ"
Xem thêm thành tích ông này ở Đây


Trương Văn Dũng - "Người yêu nước" trong buổi "Tưởng niệm" Liệt sĩ Gạc Ma




Dưới đây là bản tin khẩn mà chị Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vừa phát đi trên trang phản động Dân Làm Báo cách đây một giờ:

Khi báo chí không còn tự kiểm soát được chính mình?

Nhạn Biển
Sự việc báo Petro Time của cựu đại tá Nguyễn Như Phong làm Tổng biên tập giật tít “Cây xanh Thủ đô lại bị“DLV” đem ra làm cái cớ” với nội dung khiến tất cả ai hiểu việc, liên quan đều ngơ ngác, không hiểu giờ đây ai mới là “DLV”, ai là kẻ lợi dụng và ai là kẻ đang bị lợi dụng. Bài báo đăng vội vàng sau cuộc tuần hành bảo vệ cây xanh ngày 29/3/2014, sau vài tiếng lại bị sửa vội vàng, rồi cũng ngay trong đêm lại bị hạ vội vàng kèm theo trang báo điện tử bị “tạm ngưng sửa chữa”!!!



Trước đó, sự kiện nhóm No-U Hà Nội – nhóm chuyên kêu gọi biểu tình vì bất cứ  lý do gì miễn giúp cho ảo vọng tập dượt cách mạng đường phố như Ukcraina, Thái Lan, Bắc Phi, Đông Âu hay Hong Kong có thể đến được Việt Nam, hô hào tưởng niệm liệt sỹ Gạc Ma ngày 14/3/2015 bị hàng loạt báo chí (trong đó có cả Petro Time”) ca ngợi là “những người yêu nước”, lên án các “DLV” phá hoại, ngăn cản “tưởng niệm liệt sỹ của người dân yêu nước” trở thành sự kiện nóng bỏng thu hút dư luận sau buổi họp báo ngày 17/3/2015 ông Giám đốc Công an TP trả lời sẽ “xác minh về nhóm thanh niên mặc áo “DLV””.

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

Kết: XE TĂNG 390 LÀ XE VÀO DINH ĐỘC LẬP TRƯA 30.4.1975 SỚM NHẤT

Lời dẫn: Cách đây tròn 40 năm, quân và dân ta đã Giải phóng Sài Gòn và Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Tuy nhiên, có những sự kiện liên quan đến ngày 30.4.1975 vẫn chưa sáng tỏ khiến không ít người nhầm lẫn. Đó là:

1- Chiếc xe tăng nào húc đổ cổng Dinh Độc lập và tiến vào Dinh đầu tiên? Xe 843 do trung úy Bùi Quang Thận chỉ huy hay xe 390 do trung úy Vũ Đăng Toàn chỉ huy?

2- Ai là người tiếp nhận sự đầu hàng của Tổng thống ngụy quyền Dương Văn Minh và khởi thảo tuyên bố đầu hàng cho ông Minh đọc trên Đài Phát thanh Sài Gòn Giải Phóng? Ông Đại úy Phạm Xuân Thệ- Trung đoàn phó Trung đoàn Bộ binh 66 hay Trung tá Bùi Văn Tùng- Chính ủy Lữ đoàn tăng 203?

Nhân dịp này, Google.tienlang sẽ đăng loạt bài làm sáng tỏ hai câu hỏi trên. 

Ở blog Google.tienlang cũ đã bị hack, chúng tôi đã đăng một số bài viết từ blog yahoo Biển Nhớ, trong đó có bài   "30/4/1975: ĐIỀU CHƯA SÁNG TỎ VÀ MỘT ÂM MƯU BẤT THÀNH". Thế nhưng blog cũ bị hack; blog yahoo Biển Nhớ cũng không còn. Rất may bài này đang được lưu giữ ở nhiều nơi khác, ví dụ ở https://tranhuythuan.wordpress.com/2011/05/01/3041975-di%E1%BB%81u-ch%C6%B0a-sang-t%E1%BB%8F/ hay ở http://yume.vn/hoaphuong75/article/dieu-chua-sang-to-va-mot-am-muu-bat-thanh-35CA6989.htm
Mở đầu loạt bài này, chúng tôi xin đăng lại bài "30/4/1975: ĐIỀU CHƯA SÁNG TỎ VÀ MỘT ÂM MƯU BẤT THÀNH". Xin nói thêm, bài "30/4/1975: ĐIỀU CHƯA SÁNG TỎ VÀ MỘT ÂM MƯU BẤT THÀNH" được chủ blog Biển Nhớ viết năm 2011, khi ông Bùi Quang Thận còn sống. Cái "âm mưu" tốt đẹp của chủ blog Biển Nhớ sẽ vĩnh viễn "bất thành" bởi ông Bùi Quang Thận đã tạ thế vào sáng 24/6/2012 tại quê nhà, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, hưởng thọ 64 tuổi.
************************************

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

CAM RANH TRONG QUAN HỆ VIỆT- NGA

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đang ở thăm Hà Nội. Đây là lần thứ ba ông Dmitry Medvedev đến thăm Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ chân tình nồng ấm giữa hai dân tộc.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong lễ đón Thủ tướng Dmitry Medvedev

Thủ tướng Dmitry Medvedev viếng Lăng Bác
Nhân dịp này, báo Sputnik Việt Nam có bài phân tích thỏa thuận của hai nhà nước Việt Nam và Liên bang Nga đối với việc sử dụng Cảng Cam Ranh. Xin giới thiệu cùng bạn đọc:
**************************

Cam Ranh – một trọng tâm chính sách Nga ở khu vực Thái Bình Dương

Cam Ranh

Kể từ năm 2014, các máy bay chở dầu IL-78 của Nga sử dụng sân bay Cam Ranh của Việt Nam trên bờ Biển Đông để tiếp nhiên liệu trên không cho chiến đấu cơ Tu-95 trong không gian quốc tế.

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trên đài phát thanh Sài Gòn Giải phóng ngày 30.4.1975

Nhân ngày nghỉ cuối tuần, mời các bạn xem một vài video clip lịch sử về những ngày này 40 năm trước. Mời xem video clip:

Nối vòng tay lớn

Ngày 21.4.1975- ‘Tổng thống’ Nguyễn Văn Thiệu ăn vạ chủ Mỹ

Nguyễn Văn Thiệu chưng diện rất oách xà lách
Nhân ngày nghỉ cuối tuần, mời các bạn xem một vài video clip lịch sử trên Kênh Google.tienlang-TV về những ngày này 40 năm trước. Mời xem video clip:

Bản tin đầu tiên của Đài Phát thanh Sài Gòn Giải Phóng vào ngày 30.4.1975

Nhân ngày nghỉ cuối tuần, mời các bạn xem một vài video clip lịch sử về những ngày này 40 năm trước. Mời xem video clip:
 Bản tin đầu tiên của Đài Phát thanh Sài Gòn Giải Phóng 

BẢN TIN CUỐI CÙNG CỦA ĐÀI SÀI GÒN VNCH NGÀY 29.4.1975

Nhân ngày nghỉ cuối tuần, mời các bạn xem một vài video clip lịch sử về những ngày này 40 năm trước. Đầu tiên, mời xem video clip:

Bản tin cuối cùng của Đài Sài Gòn VNCH ngày 29.4.1975