Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

BỐN BƯỚC ĐỂ KIẾM XÈNG KHI THẤT NGHIỆP

BỐN BƯỚC ĐỂ KIẾM TIỀN KHI THẤT NGHIỆP:
1. đi biểu tình, chống phá Nhà nước;
2. giàn dựng một vụ đánh nhau;
3. lu loa là "CA mặc thường phục đánh đập dã man" trên FB và share vào các blog chống cộng;
4. đón tiếp các "nhà hảo tâm" rồi tươi cười nhận tiền.
Tuyệt quá phải không? 
P/s: Nhắn anh Gió Lang Thang - Trịnh Anh Tuấn: Lần sau có làm thì đến gặp chú Trương Văn Dũng- Trương Dũng xĩ, tức Dũng "bông băng thuốc đỏ" xin tư vấn thêm nha!






28 nhận xét:

  1. Rận trủ anh nào cũng ngu; Chỉ có ngu mới mần được rận trủlúc 12:47 24 tháng 4, 2015

    Hậu sinh khả úy!
    Tên Gió Lang Thang này rồi sẽ tiến xa hơn những bậc tiền bối như Bùi Hằng ngày xưa>

    Bùi Hằng từng lên án An ninh Cộng sản Bùi Thanh Hà (em ruột Hằng) tổ chức bao vây, tấn công Hằng khiến bên kia bờ Đại dương, anh Thủ tướng tâm thần Châu Xuân Nguyễn phải thức trắng đêm tổ chức cầu truyền hình trực tiếp điều hành cuộc chiến bảo vệ người đẹp "cứt cũng thơm"! Cuối cùng mọi người mới vỡ lẽ: "Nữ an ninh cộng sản Thanh Hà" chính là em ruột Bùi Hằng đang chửi nhau với chị gái là Bùi Hằng vì tranh chấp nhà cửa đất đai cử bố để lại ở Sowcs Sơn HN.

    Cũng Bùi Hằng tố cáo An ninh Cộng sản bảo kê cho cướp ngày đến cướp tài sản của Bùi Hằng ở Vũng Tàu rồi kêu gọi Hãy đứng lên thôi!
    Hãy cầm súng thôi! Cuối cùng mọi người mới vỡ lẽ tên "kẻ cướp" đó chính là Bo Trung- con trai ruột của Bùi Hằng- một thằng nghiện!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. wikipedia - Định nghĩa Về Dư luận viênlúc 18:40 24 tháng 4, 2015

      Tuyên truyền viên trên mạng, Tuyên truyền viên Internet, Dư luận viên, (tiếng Anh là government internet commentators[1] hoặc online commentator[2], internet polemicists[3] hay public opinion shapers[4]), ở Việt Nam còn có tên gọi là "chuyên gia bút chiến",[5] là các cá nhân, nhóm người được chính phủ thuê, hướng dẫn và đào tạo để thực hiện tuyên truyền, tranh luận và hướng dẫn dư luận về mặt nội dung trên mạng Internet. Những nhóm người này thật ra không phải chỉ mới được thành lập. Đội ngũ này khác với "công an mạng" là nhóm người thuộc lực lượng quốc phòng hay an ninh. Khác với Tuyên truyền viên miệng, "Dư luận viên" chú trọng vào việc tuyên truyền các tư tưởng thân chính phủ trên mạng. Việc hình thành những nhóm này là do chính phủ nhận thức rằng việc áp dụng tường lửa để ngăn chặn những thông tin gây bất lợi cho chính thể đã không còn mang lại hiệu quả cao.

      Xóa
  2. Tôi thấy nhiều bạn tỏ ra bất mãn với chế độ quá. Có lẽ các bạn chưa nhận thấy dù còn nhiều khó khăn nhưng mọi người dân cũng khá hạnh phúc rồi. Đối tượng cần quan tâm hiện nay là cuộc sống bất an thiếu an toàn của những vật nuôi trong các gia đình là chó và mèo. Nhà tôi mất mấy con chó và mèo thì nhiều k nhớ nổi, hở ra là bị câu mất. Nếu chúng ta có thể làm cho chó và mèo cũng như các vật nuôi khác an toàn thì chúng ta mới thực sự tự hào về thiên đường chúng ta đang hướng tới.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi nghĩ Nhà nước ta rất đồng tình và ủng hộ ý kiến của bạn Nặc 13:25
      Nếu chỉ để đảm bảo an toàn cho chó và mèo thì có lẽ tôi làm Thủ Tướng cũng được

      Xóa
  3. 4 Bước Kiếm Tiền Cũa Dư Luận Viênlúc 18:01 24 tháng 4, 2015

    1 : Vào đoàn làm Dư luận Viên
    2 : Lập Blog viết Láo ,bẽ cong sự thật , bất chấp Liêm sĩ
    3 : Báo cáo thành tích với cấp trên và đồng nghiệp vô liêm sĩ....
    4 : Lĩnh lương ( từ tiền thuế cũa DÂN ) .Rồi ăn nhậu !

    Trả lờiXóa
  4. wikipedia - Định nghĩa Về Dư luận viênlúc 18:35 24 tháng 4, 2015

    Tuyên truyền viên trên mạng, Tuyên truyền viên Internet, Dư luận viên, (tiếng Anh là government internet commentators[1] hoặc online commentator[2], internet polemicists[3] hay public opinion shapers[4]), ở Việt Nam còn có tên gọi là "chuyên gia bút chiến",[5] là các cá nhân, nhóm người được chính phủ thuê, hướng dẫn và đào tạo để thực hiện tuyên truyền, tranh luận và hướng dẫn dư luận về mặt nội dung trên mạng Internet. Những nhóm người này thật ra không phải chỉ mới được thành lập. Đội ngũ này khác với "công an mạng" là nhóm người thuộc lực lượng quốc phòng hay an ninh. Khác với Tuyên truyền viên miệng, "Dư luận viên" chú trọng vào việc tuyên truyền các tư tưởng thân chính phủ trên mạng. Việc hình thành những nhóm này là do chính phủ nhận thức rằng việc áp dụng tường lửa để ngăn chặn những thông tin gây bất lợi cho chính thể đã không còn mang lại hiệu quả cao.

    Trả lờiXóa
  5. Xem ra các bác phởn động ko có chiêu gì khác ngoài chiêu xả rác rưởi vào Google.tienlang nhẻ?
    Tủi nhục quá đi!

    Về Dư Luận viên thì ông tướng Chung đã nói đó là lực lượng tự nguyện, tự phát, chả có lương lậu gì như các bác phởn xuyên tạc bịa đặt trên kia.

    Còn Wiki định nghĩa gì đó thì chính chị chủ nhà đã đăng loạt bài Tự hào là Dư Luận viên Nhân dân.
    Có gì mới để chọc ngoáy nữa thôi?

    Trả lờiXóa
  6. Phải có tí thuốc đỏ nữa như bác Trương Văn Dũng mới kiếm dc nhiều xèng, anh Gió lang thang ơi!

    Không thì làm "Nụ cười Nhân quyền" như anh Lã Việt Dũng cũng được!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. https://www.facebook.com/hoighetphandong?fref=nflúc 18:56 24 tháng 4, 2015

      Cứ làm như cái "Nụ cười Nhân quyền" theo hình mẫu trên trang của ông Thủ tướng tâm thần CXN thế này là ổn roài:
      ----

      http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-446DuRIrjmYIqJ4QSiHNhKOp5EAPhlKee-ZAsjSxSK9sqgaxDg

      Xóa
  7. Cái hay của bạn Gió Lang Thang là dù bị đánh bầm dập, túi bụi, nhưng trên người toàn vết thương do ngã xe. Đố ông nào tìm được vết thương do đấm đá, thế mới tài.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ừ nhỉ, nói mới để ý, tay chân thế kia thì đấm đá thế nào thành được, đúng là điêu bị ngã xe lại đổ là bị đánh. Nhưng thôi vợ con đói khổ thì phải làm vậy thôi chứ "xĩ diện" thì con lại đói khóc, vợ nóng lên lại cằn nhằn, lầm rầm mắng cho thì lại khổ thân ông bố trẻ

      Xóa
  8. Các bạn hiểu nhẩm động cơ vụ "đánh người kiểu ngã xe" rùi. Mục đích là khơi gợi lòng căm hờn đi diễu hành yêu cây, được xiền chỉ là "phần thưởng phụ" thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhận được tiền thì tươi tỉnh chứ đau khổ thế, nhìn cái mặt giả tạo không chịu nổi muốn... quá. Mà đúng là thô, cho nhau tiền, tham nhau lúc ốm đau còn chụp ảnh nữa, không biết mục đích chính là đến thăm nhau hay đến chụp hình thôi nhỉ

      Xóa
    2. ôi thì đang thể hiện đau thương để nhận được "tình thương" của người khác mà, nếu chụp ảnh tươi cười thì ai còn đến ủng hộ nữa, phải đau thương thì mọi người mới thương, mới đến ủng hộ, con mới có sữa uống, không lo bị đói

      Xóa
  9. Mấy ông "dzân trủ viên" thô thiển quá, mất dạy quá!
    Sao cô chủ ko dọn rác nhỉ?

    Trả lờiXóa
  10. Sao nay lại lọt thêm số láo toét này lẻn đây. Ông thấy ba cái bọn zan chủ là ông nóng máu. Cái bọn tranh ăn chưa zan chủ mẹ gì. Nhìn thấy mấy cái bản mặt zan chủ bờ hồ là ông muốn đấm vào mặt, giỏi nối giáo cho giặc chứ nó nghe đánh rấm là run, có ngon đăng ký ra Trường sa để biết nó ra làm sao, toàn lợi dụng võ mồm. Nay nhìn thêm thằng mặc đồ rằn ri Trâu Điên là ông muốn vặn họng nó rồi không cần phải được tuyển vào dư luận viên đâu.

    Trả lờiXóa
  11. Bọn Tb giãy chết thật vớ vẩn và k biết xấu hổ. Chế độ người bóc lột người mà tự bỏ phiếu cho mình chiếm top đầu các quốc gia hạnh phúc nhất TG. Nó cho nước mình xếp thứ 75 và thứ hạng của TQ , Triều Tiên cũng chẳng hơn gì VN. Đúng là bọn có mắt như mù chẳng hiểu thực tế của các nước nên toàn phán bừa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao không đưa chỉ số hạnh phúc của thầy Mẽo ra coi. Bọn bắc Âu được thế là nhờ cái phần CNXH ở đó đấy. Thụy Sĩ, Iceland, Đan Mạch... tìm mãi mà chả ra tên ông nào làm tỷ phú ở xứ này. Làm sao hạnh phúc?

      Xóa
    2. Anh Nặc danh21:01 Ngày 24 tháng 04 năm 2015 biết gì về Triều Tiên hả?
      Hay lại ăn phải bả tuyên truyền láo tiets của tây lông?

      Xóa
    3. Thời sự VTV buổi tối thì mất 20 phút đầu dành cho hoạt động của các lãnh đạo, 10 phút cho các sự kiện trong nước khác, 5 phút cho thời sự QT thế là hết. Bầu trưởng thôn có duy nhất ứng cử viên, dân bỏ phiếu có hay không. Còn nhiều việc khác k nói ai cũng rõ. Cụ Bà nhé : VTV 1 đưa tin mới đây nhà nước mới cho phép người dân mua bán nhà cửa đất đai, được phép dùng người làm thuê cho mình..... Triều Tiên nhé : Chính quyền tử hình những ai xem phim se x, và bỏ tù những ai xem các trường trình TH của HQ. Bây giờ người dân mới tiếp xúc với điện thoại, quần áo đầu tóc phải thực hiện theo quy định của nhà nước. Vẫn phải nhận lương thực cứu đói của LHQ và dùng vũ khí để tống tiền xin lương thực . Chẳng thấy thằng HQ nào trốn sang TT mà toàn thấy dân TT vượt biên sang HQ bất chấp nguy hiểm. Có mù thì cũng nhìn thấy mờ mờ, có ngu vì tiền thì cũng phải còn chút liêm sỉ để nhận ra sự thật.

      Xóa
  12. Người ta bán thân để kiếm tiền còn trong sạch hơn những kẻ bán nước để kiểm tiền như thế này. Muốn ăn trắng. mặc trơn mà lười lao động thì chỉ có trộm cướp, đĩ điếm. giờ thì còn có thêm cái nghề bán nước làm hại dân. Thật xấu hổ khi đất nước còn có những kẻ này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trẻ tuổi không muốn làm ăn, bị ngã xe lại kêu bị đánh để "kêu gọi"ủng hộ, ăn bám quen rồi, không biết làm gì nên mới đến mức này. Hết biểu tình chống đối lại nhận mình yêu cây đi buộc dây thể hiện "tình yêu với cây"... nay lại bị "đánh bầm dập", nghĩ kể kiếm được đồng tiền cũng đâu đơn giản đâu, cũng không thể ngồi một chỗ mà có tiền được

      Xóa
  13. Thật lạ với mấy anh rận chủ. Thằng Gió Lang thang này có bị oánh thật đi chăng nữa nhưng ai đánh? Nguyên nhân tại sao bị đánh?
    Chưa thằng nào biết. Chỉ biết có một số người mặc thường phục.
    Vậy mà chúng kết luận ngay và luôn là "An ninh cộng sản"!

    Y như hồi thằng Lã Việt Dũng có vợ con rồi mà "đi họp chi bộ" với em chưa chồng là Nguyễn Thu Trang trong phòng kín ở nhà nghỉ bị bố đẻ cô ấy cùng đám trai tráng trong họ săn tìm, bắt quả tang, tẩn cho một trận, máu me đầy mặt. Thế mà anh này còn tự chụp ảnh pot lên mạng và cái trang phản động của VT là "Nhật Ký yêu nước" cũng túm được, hỷ hả đăng lên với lời bình "Nụ cười nhân quyền".
    Sau khi đồng đảng là Nguyễn Lân Thắng khẳng định rằng không phải an ninh đánh thì cái trang Nhật ký yêu nước vội hạ ảnh xuống.
    Nhưng tấm ảnh này giờ vẫn còn lưu trên nhiều trang blog khác nhau. Ví dụ, của ông thủ tướng tâm thần CXN mà bạn https://www.facebook.com/hoighetphandong?fref=nf18:56 Ngày 24 tháng 04 năm 2015 đã đăng trên kia:
    http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-446DuRIrjmYIqJ4QSiHNhKOp5EAPhlKee-ZAsjSxSK9sqgaxDg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. có gì là lạ đâu, đi đường bình thường mà chúng còn tưởng tượng ra bị "công an mật vụ" theo dõi nữa là. Tự ngã xe không ăn vạ được ai, không biết làm thế nào nên đổ cho công an kiếm ít tiền từ bạn bè "trong và ngoài nước", dù sao cũng mất công "đổ máu" thì kiêm chút tiền nuôi vợ con thôi

      Xóa
  14. Vụ này cũng chả hiểu thực hư thế nào, nhưng nó lại được cớ lu loa Công An mặc thường phục đánh dân. Nhằm lôi kéo kích động người dân đây mà.

    Trả lờiXóa
  15. Phường Điện Biênlúc 10:08 25 tháng 4, 2015

    Chút quà gửi tặng chó lang thang
    Vài đồng bạc lẻ hàm phô răng
    Học dốt,ngu đần theo canh bạc
    Ván bài chưa mở, biết là thăng.

    Trả lờiXóa
  16. tinh thần đồng chí đồng đội quá, đến thăm người "ốm" mà còn chụp ảnh lại làm "kỷ niệm" nữa chưa kể đến việc gửi "quà" thăm còn chụp ảnh biên lai chuyển tiền rồi "phốt" lên mạng nữa, nghe như thể sợ không ai biết đến việc mình làm, hay đó chỉ là hành động khoe cho người khác biết rằng mình đã làm gì

    Trả lờiXóa
  17. Phường Điện Biênlúc 17:40 26 tháng 4, 2015

    TỰ SỰ CỦA CON CHIÊN CỜ VÀNG

    Nó đã chết đi chết thật rồi

    Ơn chúa quan phòng mẹ mân côi

    Bao năm con khấn nay đã toại

    Ôi chúa nhiệm mầu lạy chúa tôi



    Nó chết đi con nhẹ cả người

    Từ nay có giấc ngủ yên rồi

    Bao năm nó phá không ngủ được

    Cũng vì bênh vực chúa mà thôi



    Mà con bênh chúa có được đâu

    Nó viết nghênh ngang xóc lên đầu

    Toàn lấy sách bu mà dẫn chứng

    Nên con chỉ biết chửi tào lao.



    Nó nói tổ tiên chúa có đuôi (3)

    Vợ con chúa cũng đã có rồi(4)

    Chúa bị cởi truồng rồi mới chết (5)

    Chúa chết cũng thành đất mà thôi



    Chúa hãy nói đi hỡi chúa tôi

    Mở cho con mắt chúng thành người

    Là chúa phục sinh từ cõi chết

    Là chúa toàn năng của muôn loài



    Là chúa toàn năng của muôn loài

    Nên chúa hiển linh khắp nơi nơi

    Trừng phạt đứa nào không tin chúa

    Hỗn hào bảo chúa có cái đuôi



    Nó bảo : con chiên chúa rất ngu

    Suốt đời chỉ có đức tin mù

    Nó bảo đức cha cùng giáo hội

    Cổ kim chỉ rặt lũ ngụy tu



    Các cha đang dẫn dắt chúng con

    Đại diện ngôi cao ở dương trần

    Nó bảo các ngài chơi con nít

    Nhồi sọ con chiên đến ngu đần



    Chúa có nghe không chúa biết chăng

    Bao con chiên chúa dưới đương trần

    Bấy lâu uất ức mà cam chịu

    Có mồm mà vẫn cứ như không



    Lời nó rêu rao khắp năm châu

    Người ta nghe nó khắp địa cầu

    Con chiên chúa cũng hồn dao động

    Chẳng biết chúa trời có hay không



    Đức mẹ Mân Côi mẹ chúng con

    Nó chẳng buông tha cũng viết càn

    Nó bảo “đồng trinh sao biết đẻ

    Đã có ai từng khám bà không



    Không khám làm sao biết còn trinh

    Còn trinh sao cái bụng chình ình

    Con trinh sao đẻ hai ba lứa

    Rõ là chỉ tại cái “đức tin” “



    Dân chúa ai nghe cũng sôi gan

    Nghe qua con cũng bật chửi càn

    Khổ nỗi nó trưng nguồn khoa học

    Nên đành cam chịu tím tâm can



    Chẳng lẽ để cho chúng nói bừa

    Cho nên dân chúa quyết đi thưa

    Hợp quần cả tỷ con chiên chúa

    Chắc chắn tên này sẽ phải thua



    Năm trước con chiên Nguyễn thị Thanh

    Định rằng sẽ kiện nó banh chành

    Có chúa ngôi cao ban phép thánh

    Hàng tỷ tín đồ sẽ hoan nghênh



    Định rằng nó sẽ run vì sợ

    Định rằng sợ nó sẽ phải câm

    Thế nhưng nó cứ trơ như phỗng

    Vẫn cứ rung đùi tỉnh như không.



    Nó còn khuyến khích chúng con thưa

    Sách vở của BU nó có thừa

    Nếu cần nó sẽ dâng cho mượn

    Chúa xem như thế có đểu chưa



    Con bảo chúng rằng chúa vị tha

    Vì thương nhân loại phải băng hà

    Bị đóng đinh vào cây thập giá

    Cứu rỗi loài người cứu rỗi ta

    Trả lờiXóa