Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

CHUYỆN CHƯA NHIỀU NGƯỜI BIẾT VỀ TÌNH CẢM CỦA NHÂN VIÊN ĐỘI “CON NAI” (MỸ) VỚI BÁC HỒ

Bác Hồ và Biệt đội Con Nai.
Người Đất Thép
        “Bác Hồ muôn năm”, đó là phát ngôn của ông Shin nhân viên Đội “Con Nai” thuộc tổ chức OSS của Mỹ, năm 1945, ông được Bác Hồ đưa về làm việc với Việt Minh tại Việt Bắc và hai người trở nên thân tình với nhau.
          Để thấy tài năng ngoại giao của Hồ Chí Minh khéo tranh thủ người Mỹ trong phe Đồng Minh ủng hộ Việt Minh, chuẩn bị lực lượng cách mạng; cương quyết không nhận người Pháp như thế nào. Và do đâu một người Mỹ như ông Shin thốt ra câu “Bác Hồ muôn năm”!? Xin mời quý độc giả theo dõi diễn tiến của lịch sử dưới đây.

          QUAN HỆ VIỆT - MỸ
          Tháng 2/1945, Bác Hồ lên đường đi Côn Minh (Trung Quốc), Trung úy Sao (Shaw) được phép đi cùng Người để trở về Bộ Tổng tư lệnh không quân Mỹ ở đó. Tại Côn Minh, nhân danh Việt Nam - lực lượng đã giải thoát cho Trung úy Sao, Hồ Chí Minh tiếp xúc với ARAS. Phía Mỹ cảm ơn Người và gửi thuốc men, tiền bạc để tặng thưởng cho những người Việt Nam đã có công cứu Sao, nhưng Hồ Chí Minh chỉ nhận thuốc, không nhận tiền. Trong khi chờ đợi tiếp xúc với Tướng Sênôn (Chennault), Hồ Chí Minh tranh thủ thời gian đến Cơ quan thông tin chiến tranh Mỹ (AOWI) (American of War Information), đọc sách báo, thu thập thông tin cần thiết, đặc biệt là những tin chiến sự thế giới.
           Chiều 17/3, Hồ Chí Minh gặp Sáclơ Phen (Charles Fenn), trung úy Mỹ trong OSS. Hai người nói chuyện với nhau lần đầu. Ngày 20-3, Hồ Chí Minh gặp Sáclơ Phen lần thứ hai, hai bên thỏa thuận về phương thức hợp tác. Phía Sáclơ Phen nhận cung cấp các phương tiện thông tin liên lạc và huấn luyện cho người Việt Nam sử dụng. Phía Việt Nam đồng ý cung cấp địa bàn hoạt động cho người Mỹ.
          Ba ngày sau, Hồ Chí Minh tiếp Sáclơ Phen và Ph. Tam tại một cửa hiệu ở Côn Minh. Sau đó, Hồ Chí Minh gặp Tướng Sênôn, Tư lệnh không đoàn số 14 của Mỹ ở Hoa Nam, có Sáclơ Phen và Bécna (Bernar) cùng dự.
          Tướng Sênôn cảm ơn Việt Minh đã cứu thoát phi công Mỹ và hỏi Việt Minh có sẵn lòng cứu giúp những phi công Đồng Minh không? Hồ Chí Minh trả lời rằng bổn phận của những người chống phát xít là làm tất cả những việc gì có thể làm được để giúp đỡ Đồng Minh. Sau đó, Hồ Chí Minh đề nghị Tướng Sênôn: “Tôi muốn có một tấm ảnh của Ngài, kèm theo chữ ký”.
          Sênôn đã tặng Người một tấm ảnh của mình với dòng chữ: “Bạn chân thành của Claire L. Chennault”.
           Hồ Chí Minh được bố trí gặp A. Pátti tại một quán trà cách Tĩnh Tây 10 km. Cùng đi có Lê Tùng Sơn.

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

Mồng 4 Tết Nghe NHẠC XUÂN TRỮ TÌNH CỦA CA SĨ GIÁNG TIÊN SẼ SUNG TÚC CẢ NĂM!

Giáng Tiên tên thật Nguyễn Thị Thủy Tiên, là cô gái xinh đẹp, sinh ra và lớn lên ở tỉnh Đồng Tháp, miền Tây Nam Bộ. Phong cách, giọng hát, tính cách ca sĩ Giáng Tiên rất đậm chất của 1 cô gái miền Tây, nhẹ nhàng, dịu dàng, thuỳ mị…
Google.tienlang thấy bạn Thủy Tiên giới thiệu trên Trang Youtube Chính thức của mình video clip với tên gọi "Mồng 4 Tết Nghe NHẠC XUÂN TRỮ TÌNH Này Sung Túc Cả Năm - CA NHẠC TẾT Giáng Tiên Hay Nhất". Chả biết có đúng hay không nhưng ta cứ thử xem!
Với gương mặt xinh xắn và chất giọng hay, truyền cảm xúc tới người nghe, Giáng Tiên đang khẳng định được tên tuổi của mình trong thể loại nhạc dân ca và trữ tình. Sinh ra ở một miền quê sông nước miền Tây dạt dào tình cảm với những lời ru, câu hò, điệu hát của Bà, của Mẹ với đồng lúa mênh mông, quê hương dạt dào đã góp phần tạo nên một ca sĩ Giáng Tiên với chất Giọng ngọt ngào, sâu lắng.
Mời bạn đọc thưởng thức ca khúc Tình ấm chiều quê
Sáng tác Nhạc sĩ: Nguyễn Ngọc Thiện

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2020

Khai bút đầu năm: THẾ GIỚI HÁT VỀ HỒ CHÍ MINH

Thế hệ trẻ Việt Nam chúng ta tự hào là con cháu Bác Hồ- Một con người Vĩ đại mà cả thế giới ngưỡng mộ. Trong Lời Chúc Tết Canh Tý hôm qua, Tổng Bí thư- Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhắc chúng ta tưởng nhớ  đến Bác Hồ bằng câu nói giản dị: 
"Mừng Xuân mới, thắng lợi mới, học theo thơ Bác Hồ, tôi lại xin nôm na có mấy vần:
Năm qua thắng lợi vẻ vang
Năm nay cả nước chắc càng thắng to
Hòa bình, hạnh phúc, ấm no
Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam!"
Hôm nay, Mùng Hai Tết. 
Khai bút đầu năm hôm nay, Google.tienlang xin cùng bạn đọc nghe bài hát về Bác Hồ của Nhạc sĩ người Anh-  Ewan MacColl, bài “The Ballad of Ho Chi Minh” – dịch “Bài ca Hồ Chí Minh”.
Mời bạn đọc thưởng thức ca khúc “The Ballad of Ho Chi Minh” – dịch “Bài ca Hồ Chí Minh”- Phiên bản tiếng Anh

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2020

Lời chúc Tết xuân Canh Tý 2020 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Đúng 0 giờ ngày 25/1, thời khắc chuyển giao sang năm mới Canh Tý 2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lời chúc mừng tốt đẹp nhất; gửi tới bạn bè năm châu, nhân dân các nước trên thế giới lời chúc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.
Mời xem clip Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Canh Tý
Google.tienlang trân trọng giới thiệu toàn văn Lời chúc Tết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

 “Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước,

 Thời khắc giao thừa thiêng liêng đã điểm; một mùa Xuân mới Canh Tý lại đang về trên đất nước thân yêu của chúng ta! Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ta ở nước ngoài những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Tôi cũng xin gửi tới bạn bè năm châu, nhân dân các nước trên thế giới lời chúc hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Chúng ta vừa đi qua năm Kỷ Hợi - 2019 với đầy ắp các sự kiện, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực, để lại những ấn tượng tốt đẹp và cho chúng ta thêm nhiều bài học quý. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương và chân thành cảm ơn đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước về những kết quả, thành tích và đóng góp to lớn đó.

Bước vào năm Canh Tý - 2020 - một năm có rất nhiều sự kiện trọng đại của Đảng ta và dân tộc ta; năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Với quyết tâm cao và niềm tin mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hành động quyết liệt, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo đà và động lực thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tiếp theo.
Chúc mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam một năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và thành công.
Mừng Xuân mới, thắng lợi mới, học theo thơ Bác Hồ, tôi lại xin nôm na có mấy vần:
Năm qua thắng lợi vẻ vang
Năm nay cả nước chắc càng thắng to
Hòa bình, hạnh phúc, ấm no
Rạng danh Tổ quốc, cơ đồ Việt Nam!
Chào thân ái!”

Lê Hương Lan Giới thiệu

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020

Thi tài cuối năm: THẦY ÔNG NỘI- THẦY ÔNG NGOẠI, AI "SIÊU PHÀM" HƠN?

Chỉ còn ít giờ nữa, chúng ta sẽ bước sang Năm mới Canh Tý. Google.tienlang Kính chúc Bạn đọc gần xa Năm mới Thắng lợi mới!
Trong lúc chờ Nồi bánh chưng xanh, kính mời các vị khách quý xem hai video clip duới đây để tự đưa ra quyết định bầu chọn xem hai vị giáo chủ của 2 môn phải hiện đang rất hot trên mạng youtube, ai "SIU PHÀM" hơn ai!
Theo giang hồ đồn đại, Hoa Ưu đàm là loài hoa cực kỳ quý hiếm, 3000 năm mới nở có 1 lần và mỗi lần hoa Ưu đàm nở thì đều là điềm báo cho cả nhân loại, rằng sẽ có một nhân vật kỳ tài xuất chúng sẽ xuất hiện để làm xoay chuyển càn khôn.
Google.tienlang đang rất rối, vì thấy cả 2 vị giáo chủ đều là những con người SIU PHÀM cả! Cái khó là cả hai vị đều khẳng định, rằng Hoa Ưu đàm là loài hoa Linh thiêng, chỉ có thể nở tại nơi Linh thiêng, chính là nơi vị này tu luyện!
Vậy Ai mới là người SIU PHÀM nhất quả đất?
Kình mời quý vị bình chọn.


I. THẦY ÔNG NỘI
Là Vị Giáo chủ bang phái Tịnh Thất Bồng Lai (từ ngày 1/1/2020 lịch Tây đã di cư đến Thiền Am Bên bờ Vũ Trụ)- Đại đức Thích Tâm Đức, là Thầy Ông nội của 5 chú tiểu nổi tiếng trên ti vi trong chương trình Thách thức Danh hài.
Thầy Ông nội khẳng định Hoa Ưu đàm đã nở tại Tịnh Thất Bồng Lai. Thầy đã chụp hình, phóng to và lồng trong khung kính treo trang trọng ở Tịnh thất của Thầy, xem hình dưới.

Mời xem tự sự của Thầy Ông nội:

Nhìn lại năm 2019: PHÊ BÌNH BỘ VĂN HÓA CHẬM ĐƯA RA KẾT LUẬN VỤ PANORAMA MÃ PÍ LÈNG VÀ VỤ “DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ”

Trong năm 2019, Google.tienlang từng có bài
Và bài
Cả hai  bài này đều nói tới trách nhiệm của lãnh đạo Bộ Văn hóa- Thông tin và Du lịch nhưng tiếc rằng dường như lãnh đạo Bộ này vẫn loay hoay, chưa có kết luận giải quyết dứt điểm…

*********

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

PUTIN: NGA SẼ CÔNG BỐ KHO DỮ LIỆU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI, “ĐỂ LÀM NGẬM NHỮNG CÁI MIỆNG THỐI BẨN THỈU MUỐN BÓP MÉO LỊCH SỬ”!

Lời dẫn: Bác Hồ từng viết “Dân ta phải biết sử ta/Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.” Câu nói đó của Người cho thấy, việc học và dạy lịch sử không chỉ để cho mọi người dân Việt Nam nhận biết rõ cội nguồn của mình, mà còn để bồi bổ, giáo dục tinh thần yêu nước, ý chí tự tôn, tự hào dân tộc.
Tom Polgar, nhân viên cao cấp tòa đại sứ Mỹ ở Việt Nam, một trong những người Mỹ cuối cùng di tản khỏi Việt Nam, sau này đã viết: “Ai không học được gì ở lịch sử, bắt buộc sẽ phải lặp lại sai lầm trong lịch sử”.
Thế mà gần đây có một vị cựu Thủ tướng Việt Nam, khi về hưu suốt ngày bầu bạn với đám rận xĩ để rồi đưa ra phán quyết “30/4 là ngày có triệu người vui nhưng cũng có triệu người buồn” và “Nhắc lại chi cho vết thương thêm rỉ máu!”
Mới đây thôi, ở nước Nga, vị Tổng thống V. Putin liên tục đưa ra những phản ứng quyết liệt trước những hành vi xuyên tạc lịch sử từ Ba Lan và các quốc gia phương Tây về Cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của Nhân dân Liên Xô. Bình luận về phản ứng của Putin, có tờ báo Việt Nam hầu như copy bình luận mất dạy của đài phản động BBC, rằng “Tại sao Putin lại tức giận trước những cáo buộc đưa ra đối với một đất nước nay không còn tồn tại? (Ý nói Liên Xô- Google.tienlang) Chiến thắng của Liên Xô trong Đệ nhị Thế chiến là một trong những rường cột vinh quang nhất của ý thức hệ nước này, và sau hơn 70 năm, sự kiện này vẫn đươc kỷ niệm tưng bừng hàng năm. Nó cũng là nội dung then chốt để Tổng thống Putin chính danh hóa bản thân mình cùng chính sách ngoại giao bành trướng của mình trong vị thế là người kế thừa của đế chế Liên Xô. Bởi vậy nên Điện Kremlin coi bất kỳ lời chỉ trích nào đối với điều ở nước Nga được coi là Chiến thắng Vĩ đại đều là cú tấn công vào chính nước Nga.”
Sự thật Lịch sử Cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của Nhân dân Liên Xô chống phát xit Hitle, tương tự như Lịch sử Hai cuộc Kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của Nhân dân Việt Nam đều đáng được toàn nhân loại ghi nhận, bảo vệ. Ông Putin đã rất đúng khi khuyến khích mọi người Nga ôn lại những trang sử oai hùng của cha ông. Và đây chính là “chìa khóa” để ông Putin khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi con người Nga, biến nó thành sức mạnh gắn kết cả dân tộc trong xây dựng một nước Nga hùng cường, bất chấp sự bao vây cấm vận của Mỹ và phương Tây.
Mới đây, tại chuyến thăm các Cựu chiến binh Vệ quốc Vĩ đại ở Tp St. Petersburg, ông Putin lại tiếp tục đưa ra sáng kiến đáng chú ý nhằm bảo vệ Sự thật Lịch sử Cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Google.tienlang trân trọng dịch và giới thiệu bài đăng trên báo RIA Novosti- cơ quan thông tấn của Nhà nước Nga.
*********

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2020

Về tận nơi để biết: ĐỒNG TÂM NHƯ THẾ NÀO VÀO HÔM NAY 26 TẾT?

Cụ ông thong thả ngắm quất những ngày cuối năm
Lời dẫn: Cả cộng đồng mạng hầu như ai ai ai cũng biết, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Quang A, mẹ con Cấn Thị Thêu-Trịnh Bá Phương, bố con Huỳnh Thục Vy … đều là những vị rận xĩ, các vị phản động, tay sai Việt Tân. Do vậy, cả cộng đồng mạng, ai ai cũng biết, trên mạng xã hội những ngày vừa qua, đương nhiên nhóm rận xĩ này phải xuyên tạc bịa đặt về tình hình Đồng Tâm. Và đương nhiên, mấy cái loa phởn động “cuốc tế” như Bà Bán Cải (BBC), VOA, RFA … phải mở hết công suất để cổ vũ, tuyên truyền cho hoạt động của nhóm rận xĩ này.
Cũng tương tự như hồi cuối năm 2013 khi VN ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ, cũng cái nhóm rận bọ này ra tuyên bố tuyên cha, chạy vào cả đại sứ Mỹ “mách bu” rằng VN vi phạm nhân quyền này nọ. Biểu tình phản đối trong nước chưa đủ, ngày LHQ bỏ phiếu 12/11/2013, Việt Tân còn tài trợ cho nhóm rận này sang tận Geneve biểu tình ngay trước phòng họp! Thế nhưng, bất chấp các việc làm của các rận xĩ, với kết quả 184/192 phiếu, Việt Nam đã trúng cử với số phiếu cao nhất trong số 14 nước và lần đầu tiên trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc!
Mấy hôm nay, sau sự kiện Đồng Tâm, nhóm rận này cũng thực hiện lại chiu bài “Mách bu” cũ rích. Chúng lập ra nhóm “Hành Động vì Đồng Tâm” và nhóm này vừa hoàn thành bản gọi là “báo cáo Đồng Tâm” dịch ra tiếng Anh để gửi “Bu Mỹ” cùng đại sứ quán các nước phương Tây…
 "Báo cáo Đồng Tâm" của nhóm rận bọ "Hành Động vì Đồng Tâm" được quảng bá trên trang phản động RFA
Google.tienlang chả thèm đọc cái “báo cáo” này, song cũng như mọi người trên cộng đồng mạng và ngay bà con nhân xã Đồng Tâm đều thừa hiểu trong cái “báo cáo” đó nói gì!
Thôi, kệ cái bọn rận bọ! Rận không xuyên tạc bịa đặt thì họ “cạp đất mà ăn” à?
Thôi, chúng ta hãy theo chân các nhà báo VTC News để trực tiếp về thôn Hoành, xã Đồng Tâm xem ở đó hôm nay ra sao nhé!

Hoàng Ngân Thương (Giới thiệu)
******

Chủ Nhật, 19 tháng 1, 2020

Cuối tuần: MASURI- NHƯ THẤY ÂM VANG GIAO HÒA ĐẤT TRỜI CUỒN CUỘN

Ở Google.tienlang, chúng ta đã thưởng thức nhiều ca khúc nổi tiếng. Lần này, chúng tôi muốn cùng các bạn thưởng thức một kiệt tác nhạc không lời của một nhạc sĩ Nhật Bản.
Theo giới chuyên gia, những tác phẩm âm nhạc bất hủ của nhạc sĩ Kitaro (Nhật Bản) là những “bức tranh bằng âm thanh” khiến người thưởng thức ngỡ như đang đứng giữa thung lũng đầy hoa hay đang ở trên một đồng cỏ xanh êm và dạo chơi đầy thư thái.
Kitaro tên thật là Masanori Takahashi, ông sinh năm 1953 tại Toyohasi, Nhật bản. Bố mẹ của ông là những nông dân.Khi đang còn học Trung học ông rất say mê thể loại Soul và Rhythm & Blues.Vào lúc này Kitaro chơi ghita điện trong nhóm nhạc Albatross và thường biểu diễn trong các bữa tiệc và câu lạc bộ. Cái tên "Kitaro" được đặt bởi các bạn của ông theo tên của một nhân vật hoạt hình.
********
Nhạc sĩ Kitaro
Bản Matsuri, có nghĩa là Lễ hội, nằm trong album Kojiki, (Cổ sự ký) của nhạc sĩ Kitaro kể về thời khai thiên lập địa, về câu chuyện giữa các vị thần linh để đem lại ánh sáng cho con người. Bản Matsuri là một bản nhạc thể hiện lên vẻ đẹp và sự tuyệt diệu mà nữ thần mặt trời Amaterasu bước ra khỏi hang động, chiếu sáng muôn loài, mang lại sự sống cho vùng đất Takamagahara.
Mời xem nhạc phẩm Matsuri với sự thể hiện của chính tác giả - Nhạc sĩ Kitaro
Mời xem video clip Matsuri với sự lựa chọn hình ảnh thiên nhiên Việt Nam tuyệt vời của bạn Nam Phạm trên youtube tại địa chỉ

Truyền thuyết Nhật Bản kể rằng: Amaterasu chính là vị thần mặt trời, thần mang ánh sáng, hơi ấm và lòng nhân ái đến với loài người. Nữ thần này được sinh ra từ mắt trái của Izanagi và là chủ nhân của Cao Thiên Nguyên Takamagahara, cùng với em trai là thần gió bão và thần mặt trăng.
Một ngày, sóng gió nổi lên giữa ba vị thần khiến Amaterasu bất bình. Nữ thần buồn bã và muốn ở một mình, nên nàng đã tự giam mình trong hang trời Thiên Nham Cung. Khi ấy dương gian bị bao phủ bởi một màn đêm tăm tối, nơi nơi là giá lạnh và cô liêu như không có sự sống. Trái đất không còn ngày đêm. Các vị thần linh lo lắng về vận mệnh trần thế; nếu không có ánh nắng mặt trời, thì vạn vật sẽ chết hết, sự sống bị hủy diệt nên đã tìm cách để thần mặt trời rời Thiên Nham Cung, nhưng tất cả mưu kế đều thất bại.
Amaterasu vẫn kiên trì ẩn mình trong hang sâu thăm thẳm như tự trừng phạt mình. Trái đất vẫn bao phủ màu đen u ám, cho đến khi nữ thần Amano Uzume xuất hiện với vũ khúc đặc biệt khiến các chư thần cười vang và động tới lòng hiếu kỳ của thần mặt trời. Amaterasu hé cửa hang và cất tiếng hỏi: “Ta ngỡ vắng ta, tám triệu chư vị thần linh sẽ buồn bã trong đêm tối dày đặc, làm sao chư vị lại vui cười hả hê như vậy được?” Nữ thần Uzume nhanh nhẹn tung kế: “Làm sao chúng tôi vui ư? Xin thưa, vì chúng tôi đã tìm được một vị nữ thần mới nhan sắc còn kiều diễm hơn Người nữa.”Nghe vậy, Amaterasu càng tò mò và hiếu kì muốn xem người đó là ai bèn mở rộng cửa bước ra, thoạt thấy bóng mình rạng rỡ trong gương.
Nữ thần Mặt trời theo quan niệm của người Nhật
Các chư thần chăng dây chặn lối cửa hang trời. Từ khoảnh khắc ấy, ánh sáng trở lại trần thế, chan hòa khắp mặt đất, ngày đêm lại luân hồi, chúng sinh reo ca, tưng bừng và hạnh phúc, mặt đại dương lại lấp lánh ánh bạc, những chú cá vui mừng nhảy vọt lên khỏi mặt nước chào đón vị thần Amaterasu.
Matsuri, giai điệu tuyệt diệu, sự hồi sinh của vạn vật trong bức tranh thiên nhiên hùng vĩ muôn màu.
Âm thanh đầu tiên của bản nhạc là tiếng trống Taiko đầy rạo rực, trầm hùng, mạnh mẽ và giục giã. Ta nghe đây như là tiếng gọi thức giấc của nữ thần Amaterasu đối với muôn loài vào mỗi buổi sớm bình minh.
Tim ta có cảm giác hân hoan, vui tươi khi tiếng trống vang dồn. Một khung cảnh tuyệt vời của thiên nhiên được mở ra trước mắt bằng những âm thanh đầy mĩ diệu.
Khung cảnh rạng rỡ đó được Kitaro diễn tả sinh động tới mức có thể nghe rõ tiếng sóng biển rì rào, những con sóng lớn đuổi con sóng nhỏ với tiếng gió ríu rít như những đứa trẻ nô đùa bằng đôi chân trần trên cát. Mặt trời bắt đầu ló rạng, vầng ánh dương từ từ xuất hiện, ánh sáng bừng lên đẩy lùi bóng tối u ám.
Ta như thấy được sự háo hức nô nức của muôn loài đang thúc giục nhau chào đón ánh bình minh. Tiếng trống vẫn rộn ràng như nhịp sinh sôi nảy nở của vạn vật trong vũ trụ này.
Tiếng trống Taiko với âm thanh mạnh mẽ, chắc khỏe. Người nghe dần dần được âm thanh dìu dắt vào một khoảng không rộng lớn, với một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ mà Kitaro vẽ bằng âm nhạc hiện ra trước mắt làm sững sờ những ai đang kiên nhẫn đợi chờ và trải nghiệm bằng những cung bậc tuyệt vời của bản nhạc đồ sộ này.
Tiếng trống Taiko khai màn dồn dập như tín hiệu cho một mùa lễ hội tươi vui, nhộn nhịp. Mỗi tiếng trống như một lời giục dã, thức tỉnh và mời gọi vạn vật trong vũ trụ cùng quần tụ. Vạn vật bừng lên, sôi nổi và háo hức sau một giấc ngủ dài quên lãng thời gian. Muôn loài như đang nhún nhảy nhịp nhàng theo từng nốt nhạc trong trẻo. Đất trời hồi sinh trong sự sống căng trào.
Sau hồi trống dài khai hội và thúc giục thiên nhiên, lòng người bỗng rạo rực và hoan ca theo bản hòa tấu nhịp nhàng và sôi nổi. Kitaro lôi kéo thính giả bước vào buổi nhạc hội vĩ đại của vũ trụ, dẫn dắt họ say sưa khiêu vũ cùng cỏ cây, muông thú và cảm nhận được vẻ đẹp bất tận và sức sống đang trào dâng khắp mặt đất.
Ánh sáng rực rỡ đang trải dần ra và soi từng nhành cây ngọn cỏ, trải tới đâu là mầm sống được hồi sinh tới đó. Ta như một lữ khách mải mê nhìn ngắm muôn hoa đang hé nụ đón nắng mai. Ta muốn vươn bàn tay để nắm lấy những bàn tay của muôn loài mà dập dìu theo tiếng nhạc. Ta chung tay cùng người lao động hăng say hái quả ngọt sau tháng ngày mệt mỏi đợi chờ… Ánh nắng chan hòa, chiếu rọi và lan rộng khắp khung cảnh thiên nhiên rộng lớn. Ta cảm nhận được tất cả sinh khí căng tràn của trời đất, qua bản hòa tấu đầy quyến rũ và bàn tay điệu nghệ của người nhạc trưởng nổi danh xứ mặt trời mọc.
Matsuri là bản nhạc của sự hoan ca của trời đất, là bức họa kỳ vĩ được thêu dệt bằng những nốt nhạc, âm điệu đầy cuốn hút. Như một lời ngợi ca cuộc sống, Matsuri khiến con người rung động. Bản hòa tấu trở thành vũ điệu của thiên nhiên và con người dưới ánh nắng chan hòa, rực rỡ. Kết thúc bằng tiếng hô mạnh mẽ, bản nhạc thổi thêm sức mạnh và khí thế để mỗi người tiếp tục theo đuổi những ước mơ, những khát khao trong đời.
Cuộc sống vốn mang trong mình những mệt mỏi và nặng nhọc với những lo toan bộn bề. Ta thèm khát được tắm mát tâm hồn bằng giây phút nghỉ ngơi đầy an bình. Có lẽ ta chọn nghe một bản nhạc chất chứa những niềm hi vọng của sự sống, của hạnh phúc và sự hài hòa như Matsuri thì cũng là lúc thấy lòng vui hơn, cởi mở hơn và yêu hơn cuộc sống và con người xung quanh mình.
Dẫu cuộc sống có là nghịch cảnh, đắm mình lắng nghe Matsuri ta sẽ tìm thấy sự thảnh thơi, tự thả mình nhẹ bổng phiêu bồng theo từng nốt nhạc. Lắng nghe nhịp của sự sống qua giai điệu, tiết tấu âm thanh đầy mê hoặc. Để rồi ta nhẹ nhàng đặt những thành bại, buồn vui, hạnh phúc hay muộn phiền trong không gian mênh mông thuần tịnh của Matsuri mà thấy rằng cuộc sống này thật đẹp. Ta thêm yêu và thầm cảm ơn đời mỗi sớm mai thức giấc, để ta thêm ngày nữa cho yêu thương.

Nguyễn Hoàng Thư Lê (Giới thiệu)

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2020

Nóng: Hai báo THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM và BÁO NHÂN ĐẠO & ĐỜI SỐNG BỊ ĐÌNH BẢN VĨNH VIỄN!

Số báo cuối cùng của tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam
Bộ Thông tin - Truyền thông đề nghị Hội Chữ thập đỏ VN, Hội Khoa học kinh tế VN chỉ đạo Báo Nhân đạo và Đời sống, Thời báo Kinh tế Việt Nam dừng hoạt động xuất bản báo để thực hiện quy hoạch báo chí.
Bộ Thông tin - Truyền thông vừa có các văn bản về việc thực hiện quy hoạch báo chí. Theo đó, Bộ đề nghị Hội Chữ thập đỏ VN, Hội Khoa học kinh tế VN chỉ đạo Báo Nhân đạo và Đời sống, Thời báo Kinh tế Việt Nam dừng hoạt động xuất bản báo để tiến hành sắp xếp, thực hiện quy hoạch báo chí.
Đến 16 giờ ngày 17.1.2020, nếu các tổ chức Hội và các cơ quan báo chí trực thuộc nêu trên không thực hiện ý kiến của cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, Bộ Thông tin - Truyền thông sẽ dừng hoạt động tên miền của các báo; đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan.
Lê Hương Lan

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

BỘ GIÁO DỤC CẦN THAY NGAY ÔNG ĐỖ NGỌC THỐNG- TỔNG CHỦ BIÊN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PT MÔN NGỮ VĂN

Trên đây là hình chụp một stt mới trên fb của ông PGS Đỗ Ngọc Thống. Ông ta viết: "Dân Đồng Tâm đúng hay sai đã có pháp luật. Chỉ có kẻ thù mới cho quân nổ súng vào dân".
Bác NGƯỜI ĐẤT THÉP, một người cao tuổi và vốn hiền lành đã phải thốt lên như sau trên Google.tienlang:
---
NGƯỜI ĐẤT THÉP12:47 17 tháng 1, 2020
Chà chà, tôi vừa đọc trên Blog Tre làng bài viết "Vụ Đồng Tâm: PHÁT NGÔN TỞM LỢM CỦA PGS ĐỖ NGỌC THỐNG", (bài của Cuteo @).
Ông PGS này là Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn. Đọc ông ấy phát ngôn tôi "phát tức" vì sao người có tư tưởng như vậy mà ngành giáo dục sử dụng vào việc làm sách và để đứng lớp dạy người khác? Bộ đất nước không còn ai hơn ông Đỗ Ngọc Thống hay sao?
Đề nghị Google.tienlang tham gia ý kiến cùng Tre làng Blog để có nhiều tiếng nói mạnh mẽ, buộc Bộ Giáo dục phải trả lời cho công luận biết và thái độ của Bộ xử lý ô Thống thế nào?"
----
Hình ông Đỗ Ngọc Thống
Chủ blog Tre Làng có lý khi giận dữ:
"Đây đúng là một phát biểu cực kỳ mất dạy của Đỗ Ngọc Thống. Nó cũng cho thấy trình độ nhận thức cũng như thái độ chính trị của ông ta đối với chế độ.
Cũng như một số tay nghị sa lông, ông PGS này đã gọi giặc là dân. Bằng cách gọi này, ông đã xúc phạm người dân chân chính ở Đồng Tâm.
Dân số xã Đồng Tâm xấp xỉ 8.647 người. Trong khi đó, nhóm phản loạn "Đồng Thuận" do cha con Lê Đình Kình cầm đầu chỉ bằng số lẻ đằng sau, không thể đại diện cho nhân dân xã Đồng Tâm.
Bằng việc lấn chiếm đất quốc phòng, khống chế người dân bằng các thủ đoạn đê hèn; móc nối, nhận tài trợ và chỉ đạo của các thế lực thù địch để tiến hành các hoạt động phá rối an ninh trật tự; nhiều lần bắt giữ trái pháp luật các nhân viên công lực; lên kế hoạch khủng bố (cho nổ cây xăng Đồng Tâm, đốt Trụ sở UBND xã, đốt nhà văn hóa thôn Hoành); tuyên truyền chống nhà nước; mua sắm chế tạo vũ khí để giết người... đã cho thấy nhóm Lê Đình Kình tự xếp họ vào thế đối đầu với nhân dân, là kẻ thù của nhân dân. Khi đã là kẻ thù của nhân dân thì cần phải bị tiêu diệt. Vì quân đội hay công an được sinh ra là để bảo vệ nhân dân.
Sau phát biểu của ông, tôi mới biết Lê Đình Kình là "dân" của ông. Chính xác hơn là đồng loại của ông."

Được biết, đây không phải lần đầu ông PGS này có phát biểu loạn ngôn kiểu như vậy trên mạng.
Cách đây vài tháng, hôm 1/9/2019, một vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra ở Đan Phượng, Hà Nội, khiến 4 người tử vong. Nguyên nhân được xác định là do tranh chấp đất đai giữa 2 anh em. Hung thủ đã bị bắt và sẽ phải trả giá cho những hành vi mất nhân tính của hắn. Trong khi chúng ta vẫn còn không hết bàng hoàng vì sự man rợ của tên giết người thì cũng chính ông PGS Ngữ văn Đỗ Ngọc Thống đã nhân danh khoa học, lợi dụng vụ việc để tấn công chế độ từ nền tảng tư tưởng đến lãnh đạo đất nước...
Mời xem bài trên Google.tienlang
Trên FB ông Thống viết: "vụ chém nhau ở đan phượng nguyên nhân do chúng ta là nước cộng sản vô thần". Sau khi bị nhiều người đọc phản đối, ông PGS này đã chữa lại thành "do CNXH chủ trương vô thần" để chạy tội.
Dù không muốn, nhưng cũng xin trích nguyên văn một đoạn để thấy ông PGS này đã hợm mình giải thích vấn đề như thế nào và Bộ Giáo dục và Đào tạo có nên sử dụng con người như thế này nữa hay không:
Hôm nay 1-09-2019 tại Đan Phượng (Hà Nội) trong một gia đình, chỉ vì mấy mét đất mà anh vác dao chém em ruột tử vong và chém luôn 3-4 người đến can ngăn, thêm 1 người đã chết, 2-3 người trọng thương. Những chuyện chém giết thê thảm ngày càng xảy ra thường xuyên hơn trong cuộc sống hàng ngày. Nhà văn Trần Thanh Cảnh bức xúc:“làm ơn giải thích giùm tôi tại sao người ta ác thế?” (Canh Tranthanh)
Tôi cho rằng, một trong những nguyên nhân chính làm cho cái ác lấn lướt cái thiện, triệt tiêu cái thiện là CNXH chủ trương “vô thần”, khuyến khích “vô thần”, từ đấy hình thành một tâm lý “vô úy”, không sợ gì hết. Trong xã hội “hữu thần”, mọi người đều tâm niệm: làm gì cũng có thần linh chứng giám, soi xét; làm gì cũng phải đắn đo “có trời biết, đất biết” nên luôn ám ảnh, nghĩ suy về một thế giới bên kia và luôn hành động hướng thiện, tích thiện… Có thể nói từ sau cách mạng T8 đến nay, chúng ta đã chuyển từ chỗ không sợ kẻ thù (đúng) đến không sợ gì cả (sai trầm trọng). Vì không sợ gì cả nên chém giết người như ngóe, làm điều ác như không".
(Hết trích stt của Đỗ Ngọc Thống)
Vụ án đã diễn ra, hung thủ khai nhận là do tranh chấp đất đai, nhưng ông PGS này không chấp nhận mà lại đổ lỗi cho chế độ. Ông cho rằng nguyên nhân là do "chúng ta là nước cộng sản vô thần". Nói trắng ra, ông đổ lỗi cho nền tảng tư tưởng của chế độ.
Ông nói do "cộng sản vô thần" - ok. Vậy ông sẽ giải thích thế nào khi số vụ giết người man rợ ở Mỹ gần như cao nhất thế giới? Nguyên nhân là do vô thần, hay hữu thần?
Ông Thống nên nhớ, Mỹ là quốc gia được coi là văn minh nhất thế giới, song thật ngạc nhiên, Mỹ cũng chính là nơi mà các vụ bắn giết xảy ra nhiều nhất thế giới. Mời ông Thống gõ cụm từ "Xả súng ở Mỹ" hoặc "Thống kê các vụ giết người ở Mỹ năm 2019" chắc chắn ông Đỗ Ngọc Thống sẽ đọc được bài trên BBC hoặc VietNamNet hoặc nhiều tờ báo khác để thấy sự thật khủng khiếp như thế nào.
Người dân thể hiện sự tiếc thương dành cho các nạn nhân vụ xả súng giết người hàng loạt ở El Paso, Texas, ngày 5/8/2019. (Ảnh: Reuters)
Theo dữ liệu thống kê mà các hãng tin AP, USA Today và trường Đại học Đông Bắc ở Boston có được, tổng cộng 41 vụ giết người hàng loạt xảy ra ở Mỹ với 211 nạn nhân. Theo định nghĩa của họ, một vụ giết người hàng loạt là án mạng có nhiều hơn 4 người chết, kể cả hung thủ.
Đây là con số lớn nhất kể từ khi hai hãng tin này cùng trường ĐH trên bắt đầu thống kê các vụ án mạng diện này từ 2006, năm có tổng cộng 38 vụ. Các tác giả cho biết thêm, nếu tính lần về thập niên 1970 thì không năm nào có thể so sánh được.
"Dường như đây là thời của bắn giết hàng loạt", James Densley, một nhà tội phạm học và giáo sư tại Đại học bang Motropolitan ở Minnesota, bình luận với hãng tin AP.
Google.tienlang cho rằng ngoài việc Bộ Giáo dục cần đuổi cổ ông PGS Đỗ Ngọc Thống khỏi chức vụ Tổng chủ biên Chương trình Ngữ văn, mà tổ chức Đảng nơi ông ta sinh hoạt cũng cần xem xét, loại bỏ ông ta khỏi Đảng bởi ông ta đang cố tình bịa đặt, xuyên tạc sự thật nhằm đánh tráo, biện minh, cổ xúy cho hành vi cố tình coi thường kỷ cương phép nước ở xã Đồng Tâm. Còn ở vụ việc tại Đan Phượng, Đỗ Ngọc Thống đã tấn công trực diện vào nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản. 
Lê Hương Lan
========
Xem thêm bài về ông Đỗ Ngọc Thống
HÔM NAY TẾT ĐỘC LẬP NHƯNG VẪN PHẢI CHỬI CON LỢN PGS ĐỖ NGỌC THỐNG VÌ PHÁT NGÔN BỐ LÁO NHÂN VỤ THẢM SÁT ĐAN PHƯỢNG

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

Tối nay, 16/1/2020, U23 VN SẼ ĐI TIẾP! (YÊN TÂM ĐI, THẦY PARK “NHIỀU CHIU” LẮM! )

Xưa nay, ở các giải đấu quốc tế, thầy Park cùng các đội tuyển VN, kể cả U23 châu Á 2018 tại Thường Châu TQ mà đội tuyển VN đoạt chức Á quân thì ở vòng bảng, VN vẫn luôn chật vật. Rất nhiều lần tưởng như VN bị loại. Thế nhưng sự thật thì thầy Park “nhiều chiu”, luôn đưa Đoàn Chiến binh Sao vàng vượt qua khe cửa hẹp để hùng dũng tiến về phía trước! Dường như ông thầy phù thủy Hàn Quốc này cố tình muốn “thử tim” người hâm mộ VN? Dường như ông thầy này cố ý muốn chứng minh rằng đó mới là sự hấp dẫn kỳ diệu của bóng đá? Nếu cứ thắng như chẻ tre, chưa vào trận mà ai ai cũng dự đoán được rằng VN sẽ thắng mấy không thì sẽ nhàm chán biết chừng nào!
Giải U23 Châu Á 2020 này cũng vậy thôi à! U23 VN đang đứng trước khe cửa rất hẹp!
Theo bảng xếp hạng VCK U23 Châu Á 2020, U23 Việt Nam đang tạm xếp thứ 3 tại bảng D. Trong khi, U23 UAE đứng đầu bảng D do nhỉnh hơn hiệu số của U23 Jordan, còn U23 Triều Tiên đứng cuối sau 2 trận thua.

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

Hôm nay, 14/1/2020: BỘ CÔNG AN THÔNG TIN CHI TIẾT VỤ ĐỒNG TÂM

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an
Hôm nay, 14/1/2020, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã thông tin với các cơ quan báo chí về diễn tiến sự việc tại Đồng Tâm vào đêm 8, rạng sáng 9/12020.
Trung tướng Lương Tam Quang cho biết sự việc tại Đồng Tâm có diễn biến phức tạp từ năm 2017 đến nay, đặc biệt là sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết quả rà soát kết luận thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội (vào tháng 7-2019).
*****

VTV công bố Video chú ý: LÊ ĐÌNH CÔNG NÓI GÌ TRƯỚC VÀ SAU KHI BỊ BẮT?

Trong Chương trình Thời sự 19h tối 13/01/2010, VTV1 công bố video clip chú ý về phát ngôn của bị can Lê Đình Công - con trai lớn bị can Lê Đình Kình (đã bị tiêu diệt sáng 9/1/2020 khi trong tay đang cầm lựu đạn). 
Tại clip này, ta sẽ thấy:
- Trước khi bị bắt, Lê Đình Công đã tự live trên facebook với "lời thề" khát máu rùng rợn, rằng sẽ tiêu diệt từ 300 đến 500 chiến sĩ công an. Để thực hiện "lời thề" khát máu này, ổ nhóm tội phạm mang tên "Tổ Đồng thuận" đã chuẩn bị một loạt vũ khí nóng như chính bị can Bùi Viết Hiểu từng công khai live ngay trước khi bị bắt.
- Sau khi bị bắt, bị can Lê Đình Công đã khai nhận chi ra hơn 30 triệu đồng để tay chân y mua lựu đạn...
Mời xem video clip của VTV1

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Vụ Đồng Tâm: HOAN HÔ BÁC NGUYỄN PHÚ TRỌNG XỬ LÝ CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG!

Từ sau khi nổ ra sự kiện cực nóng Đồng Tâm ngày 9/1/2020, chúng ta chưa nghe thấy phát ngôn từ bác Nguyễn Phú Trọng. Thế nhưng, chỉ một việc làm là đặt bút vào ký Quyết định Truy tặng Huân chương Chiến công Hạng Nhất  cho 3 chiến sỹ hy sinh ở Đồng Tâm là nhân dân cả nước, kể cả những người không theo dõi từ đầu sự kiện Đồng Tâm, cũng đã hiểu cả!

Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2020

Tin chính thức: LÊ ĐÌNH KÌNH- KẺ CẦM ĐẦU Ổ NHÓM BẠO LOẠN Ở ĐỒNG TÂM ĐÃ BỊ TIÊU DIỆT!

Bị can Lê Đình Kình (84 tuổi) là người đứng đầu ổ nhóm phản loạn với tên gọi “Tổ đồng thuận” ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, ngoại thành Hà Nội, là bị can từ ngày 15/4/2017 theo quyết định khởi tố của Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội. Lê Đình Kình cũng là kẻ ký các đơn thư khiếu kiện liên quan tới khu đất Đồng Sênh đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bàn giao cho đơn vị Quốc phòng quản lý từ năm 1980.
Ngày 15/4/1917, cơ quan công an thi hành lệnh bắt giam Lê Đình Kình thì gặp sự cản trở của ổ nhóm tội phạm với tên gọi “tổ Đồng Thuận” do bố con lê Đình Kình, Lê Đình Công thành lập và điều hành nên việc bắt giam bị can không thi hành được. Ngược lại, “Tổ Đồng Thuận” đã bắt và giam giữ trái pháp luật 38 chiến sĩ công an.
Xem video clip ngày 15/4/2017: