Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2025

ĐBQH NGUYỄN ANH TRÍ ĐỀ NGHỊ QUỐC HỘI, CHÍNH PHỦ VÀO CUỘC VỤ VINH DANH NỖI BUỒN CHIẾN TRANH CỦA BẢO NINH

Không chỉ các Cựu Chiến binh mà là tất cả những người yêu nước Việt đều yêu cầu Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phải trả lời cho câu hỏi: Tại sao vinh danh "Nỗi buồn chiến tranh" - một tác phẩm xuyên tạc bịa đặt cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước? 

Dẫu ông Mai Văn Chính sinh sau đẻ muộn (Sn 1961) nên không tham gia cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước, nhưng ngay từ khi làm Chuyên viên bộ phân Nghiên cứu, Văn phòng UBND tỉnh Long An (11/1983 – 02/1985) thì ông buộc phải biết cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước không phải là NỘI CHIẾN như Bảo Ninh xuyên tạc! 

Xem video clip Bảo Ninh xuyên tạc cuộc Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước của cả Dân tộc Việt Nam là NỘI CHIẾN:

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài Bài gây bão mạng: TRUNG TƯỚNG NGUYỄN THANH TUẤN YÊU CẦU KIỂM TRA, XỬ LÝ BỘ SÁCH LỊCH SỬ DO GS PHAN HUY LÊ LÀM TỔNG CHỦ BIÊN 

 cùng một vài bài khác: 

1. TẠI SAO CHƯA BẮT ĐÀM BÍCH THUỶ (FULBRIGHT) VÀ BẢO NINH (NỖI BUỒN CHIẾN TRANH) NHỈ?

Có người, ví dụ, bác Phạm Hoàng Đức, bạn Thanh Ngọc chưa đồng tình với với ông ĐBQH Nguyễn Anh Trí, bởi với một công dân Việt Nam bình thường, có học qua THPT thì đã phải biết cuộc chiến 1955 - 1975 là Cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước của cả dân tộc Việt Nam chứ không phải NỘI CHIẾN giữa 2 miền Nam - Bắc như Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh là xuyên tạc, bịa đặt. Vậy nên, lẽ ra một ĐBQH như ông Nguyễn Anh Trí phải ngay lập tức lên tiếng phê phán việc vinh danh Nỗi buồn chiến tranh chứ không chỉ nêu câu hỏi cho Quốc hội. 

Tuy vậy, Google.tienlang vẫn cảm ơn ông Nguyễn Anh Trí vì chính vị ĐBQH này đã chuyển tải đến Quốc hội, Chính phủ nỗi bức xúc của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn cùng tuyệt đại đa số cử tri của cả nước về việc vinh danh Nỗi buồn chiến tranh - một tác phẩm phản động, một tác phẩm xuyên tạc bịa đặt công cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước của cả dân tộc Việt Nam...

Dưới đây, Google.tienlang đăng lại nội dung bài trên báo Dân Việt:

******   

ĐBQH Nguyễn Anh Trí đề nghị sớm có định hướng về tranh luận quanh tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh
Thứ ba, ngày 09/12/2025 11:51 GMT+7

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí
https://danviet.vn/dbqh-nguyen-anh-tri-de-nghi-quoc-hoi-chinh-phu-som-co-dinh-huong-ve-tranh-luan-quanh-tieu-thuyet-noi-buon-chien-tranh-d1385477.html
Trước những tranh luận trái chiều gay gắt trên mạng xã hội liên quan đến tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" vừa được vinh danh, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí kiến nghị Quốc hội và Chính phủ sớm vào cuộc để định hướng dư luận.
Sáng 9/12, tham gia thảo luận tại hội trường Quốc hội, đại biểu Nguyễn Anh Trí (đoàn TP.Hà Nội) bày tỏ chia sẻ và đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan như Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Thanh tra Chính phủ trong việc ổn định xã hội.
Ông Trí cũng trực tiếp nhắc đến những tranh luận trái chiều xung quanh cuốn tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" của nhà văn Bảo Ninh.
Theo đại biểu Nguyễn Anh Trí, hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook và TikTok đang diễn ra những cuộc tranh luận dữ dội về tác phẩm này. Các ý kiến trái chiều xoay quanh việc đánh giá hay - dở, đúng - sai, cũng như sự xứng đáng của tác phẩm khi được vinh danh.
Sự việc thu hút sự tham gia của nhiều tầng lớp nhân dân, từ các nhà giáo, nhà văn và đặc biệt là các cựu chiến binh.
Không nêu quan điểm hay chính kiến cá nhân tại nghị trường, song đại biểu Nguyễn Anh Trí đề nghị Quốc hội và Chính phủ cần sớm vào cuộc để định hướng dư luận.
"Tôi không nêu quan điểm, chính kiến của riêng mình. Nhưng tôi chỉ đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần sớm vào cuộc để định hướng dư luận, để làm rõ đúng - sai, hay - dở, tạo niềm tin cho nhân dân, của nhân dân vào Đảng và Nhà nước", ông Trí nói.
Bên cạnh đó, đại biểu cũng mở rộng vấn đề sang các sự việc tương tự như việc đặt tên đường, tên trường mang tên những danh nhân còn gây tranh cãi, hay việc rà soát các ấn phẩm lịch sử còn sử dụng từ ngữ chưa chuẩn xác hoặc sự kiện chưa thống nhất.
Nguyện vọng của cử tri là các cơ quan chức năng cần tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học, thậm chí xem xét dưới góc độ pháp lý để đưa ra những kết luận chính thức, thấu tình đạt lý cho những vấn đề nhạy cảm này, qua đó giúp ổn định dư luận và an yên lòng dân.

Bùi Ngọc Trâm Anh Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

11 nhận xét:

  1. Báo Quân đội Nhân dân lên tiếng về vụ vinh danh Nỗi buồn chiến tranh

    Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương
    https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/phung-su-to-quoc-phai-la-su-menh-cua-van-chuong-1015308

    * QĐND - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố, trao thưởng 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (1975-2025). Được biết, từ gần 200 tác phẩm thuộc các lĩnh vực văn học, sân khấu, âm nhạc và múa, trải qua thẩm định của các hội đồng bình chọn đã tuyển lựa được 50 tác phẩm (trong đó có 14 tác phẩm văn học) phản ánh sinh động những đổi thay của đất nước, những khát vọng hòa bình, hòa hợp dân tộc, những thành tựu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
    Khi phát động, ban tổ chức khẳng định sẽ chú trọng lựa chọn, tôn vinh các tác phẩm được bình chọn có tính nhân văn sâu sắc; ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Trong đó, ưu tiên các tác phẩm văn học nghệ thuật ca ngợi truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; thắng lợi và thành tựu to lớn của Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất.

    Phụng sự Tổ quốc phải là sứ mệnh của văn chương
    Ảnh minh họa: hanoimoi.vn
    Với mong muốn tôn vinh lao động sáng tạo, những nỗ lực bền bỉ của các văn nghệ sĩ trong việc xây dựng nền văn chương, nghệ thuật cách mạng tốt đẹp, cuộc bình chọn mang tính chuẩn mực sẽ trở thành căn cứ để nghiên cứu, đưa vào nhà trường giảng dạy, góp phần khuyến khích thế hệ trẻ tiếp tục sáng tạo, định hướng thẩm mỹ đối với công chúng.

    Mục đích là vậy, nhưng điều băn khoăn là trong lĩnh vực văn học, nhìn sâu vào 14 tác phẩm thuộc lĩnh vực văn học được chọn, nhìn rộng ra bức tranh văn học nửa thế kỷ, dễ thấy điều đáng tiếc.

    Từ trước tới nay, tác phẩm văn học có giá trị vẫn được ví như con chim đại bàng bay tới chân trời cái đẹp bằng hai cánh sáng tạo và tiếp nhận. Chim không thể bay một cánh. Nghệ thuật không chỉ là sáng tạo. Nghệ thuật tồn tại được là nhờ có tiếp nhận. Nhưng dường như người thẩm định và người có trách nhiệm chưa chú ý đầy đủ, tinh tế đến tâm lý tiếp nhận của bạn đọc, nhất là với những người từng trực tiếp cầm súng.

    Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và những người như họ, tất cả nhân dân, cả dân tộc phải được vinh danh, phải được ca ngợi, khẳng định, nhưng lại tôn vinh một tiểu thuyết “có vấn đề” từng gây tranh luận, bởi cái nhìn có phần vô cảm về cuộc kháng chiến chính nghĩa, không phân biệt địch-ta, đánh đồng chiến sĩ cách mạng với “lính ngụy”. Điều đó dẫn đến phản ứng của một số cựu chiến binh-những bạn đọc dễ bị tổn thương trước sự “viết lại” lịch sử. Có thể đưa ra một biện giải rằng, đó là yêu cầu “hòa hợp dân tộc” trong bối cảnh mới. Nhưng có nhất thiết phải lấy sự “mờ hóa lịch sử” làm cầu nối “hàn gắn” vết thương chiến tranh?

    Dù không quá hẹp hòi, phiến diện khi nhận định, đánh giá về một tác phẩm văn học được nhiều người quan tâm, nhưng việc một tác phẩm được vinh danh mà ít nhiều gây chia rẽ trong cả giới văn nghệ và công chúng, cũng là điều đáng phải suy nghĩ một cách nghiêm túc.

    Một chân lý chung luôn cần được tôn trọng, khẳng định, đó là sáng tác văn học nghệ thuật phải vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì cách mạng, vì giá trị chân-thiện-mỹ. Nếu tác phẩm văn học nghệ thuật nào mà không thấm nhuần quan điểm, mục đích sáng tạo là tôn vinh lịch sử, tôn nền hiện tại, định hướng tương lai, thì tác phẩm đó khó hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình.

    Trả lờiXóa
  2. TƯỚNG NGUYỄN QUỐC THƯỚC LÊN TIẾNG VỀ CUỐN TIỂU THUYẾT BỆNH HOẠN 'NỖI BUỒN CHIẾN TRANH' CỦA BẢO NINH
    ❤️Đang ốm liệt giường nhưng Trung Tướng Nguyễn Quốc Thước vẫn cố gắng viết những lời tâm huyết của mình về tác phẩm NỖI BUỒN CHIẾN TRANH của Bảo Ninh.
    💖Với một người lính bộ đội Cụ Hồ anh hùng và vẻ vang. Những lời văn kia dù chỉ là tiểu thuyết hư cấu thì nó cũng đã và đang x*c phạm đến truyền thống quý báu của quân đội ta, của anh linh các chiến sĩ đã nằm xuống!
    ✅Nguyên văn chia sẻ của Tướng Quân!
    “Thân gửi anh Đinh Xuân La đại tá nâng lương tướng hai lần, nguyên E trưởng 24B nguyên TMT quân đoàn 3, anh Lỗ Khắc Tâm thiếu tướng nguyên Etrg e24A nguyên cục phó cục tác chiến.
    Hai anh là những người chỉ huy tài năng của e24 trong những thời gian khốc liệt và oai hùng của e24 hai lần anh hùng trong đó có vai trò chỉ huy quan trọng của hai anh! Truyền thống của e24 anh hùng luôn gắn với tên tuổi hai anh trong kháng chiến chống Mỹ!!!
    Nhưng những ngày gần đây cuốn Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh một chiến sỹ bệnh hoạn dưới thời chỉ huy của các anh đang gây phẫn nộ đến tột cùng trước nhân dân, trước hết là các CCB thời chống Mỹ! Không biết các anh có đọc không, nếu chưa đọc đề nghị hai anh tìm đọc và với trách nhiệm của mình mà Bảo Ninh đã xúc phạm xương máu của những người đã hy sinh và của những người còn sống trong đó có hai anh là người trực tiếp chỉ huy để tạo nên một trung đoàn tuy rất trẻ nhưng đã hai lần được phong anh hùng! Nhục mạ trung đoàn trước hết là nhục mạ các anh. Tôi là người tuy gián tiếp chỉ huy trung đoàn nhưng cũng bị xúc phạm và đau lòng lắm! Tuy đang ốm liệt giường nhưng cố biên thư cho hai anh những người mà tôi rất quý mến! Mong hai anh có phản hồi trên mạng để mọi người được biết!!!
    Thân quý!
    🔴Nguyễn Quốc Thước
    Nguồn: Xây dựng Đảng
    https://www.facebook.com/100069223899636/posts/%EF%B8%8F%C4%91ang-%E1%BB%91m-li%E1%BB%87t-gi%C6%B0%E1%BB%9Dng-nh%C6%B0ng-trung-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-nguy%E1%BB%85n-qu%E1%BB%91c-th%C6%B0%E1%BB%9Bc-v%E1%BA%ABn-c%E1%BB%91-g%E1%BA%AFng-vi%E1%BA%BFt-nh%E1%BB%AFng-/1172454415072011/

    Trả lờiXóa
  3. Có những tiếng nói không xuất hiện để tranh luận văn chương.
    Có những dòng chữ không viết để thắng thua trên mạng.
    Có những lời được thốt ra từ đau đớn của người đã đi qua chiến tranh, và vì thế không thể bị coi nhẹ.
    Những ngày qua, tranh cãi quanh tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh không còn là chuyện cảm nhận cá nhân.
    Nó chạm trực tiếp tới danh dự của đơn vị chiến đấu, tới xương máu của người đã hy sinh, và tới những người chỉ huy còn sống.
    Trong bối cảnh ấy, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước – một người lính từng trực tiếp gắn bó với chiến trường – đã viết những dòng không thể đọc như một “ý kiến khác”, mà phải đọc như lời của một nhân chứng lịch sử.
    Ông viết:
    “Thân gửi anh Đinh Xuân La đại tá nâng lương tướng hai lần, nguyên E trưởng 24B nguyên TMT quân đoàn 3, anh Lỗ Khắc Tâm thiếu tướng nguyên Etrg e24A nguyên cục phó cục tác chiến.
    Hai anh là những người chỉ huy tài năng của e24 trong những thời gian khốc liệt và oai hùng của e24 hai lần anh hùng trong đó có vai trò chỉ huy quan trọng của hai anh ! Truyền thông của e24 anh hùng luôn gắn với tên tuổi hai anh trong kháng chiến chống Mỹ!!!!
    Nhưng những ngày gần đây cuốn Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh một chiến sỹ bệnh hoạn dưới thời chỉ huy của các anh đang gây phẫn nộ đến tột cùng trước nhân dân, trước hết là cac ccb thời chống Mỹ!
    Không biết các anh có đọc không, nếu chưa đọc đề nghị hai anh tìm đọc và với trách nhiệm của mình mà Bảo Ninh đã xúc phạm xương máu của những người đã hy sinh và của những người còn sống trong đó có hai anh là người trực tiếp chỉ huy để tạo nên một trung đoàn tuy rất trẻ nhưng dã hai lần được phong anh hùng ! Nhục mạ trung đoàn trước hết là nhục mạ các anh.
    Tôi là người tuy gián tiếp chỉ huy trung đoàn nhg cũng bị xúc phạm và đau lòng lắm!
    Tuy đang ốm liệt giường nhưng cố biên thư cho hai anh những người mà tôi rất quý mến !
    Mong hai anh có phản hồi trên mạng để mọi người được biết !!!
    Thân quý !
    Nguyễn Quốc Thước”
    ---------
    Không cần thêm lời bình cầu kỳ.
    Chỉ cần đọc chậm từng dòng để hiểu một điều:
    Đây không phải là sự “không hiểu văn chương”.
    Đây là nỗi đau của người lính khi ký ức chiến đấu bị diễn giải thành sự băng hoại đạo đức.
    Đây không phải là cấm đoán sáng tác.
    Đây là đòi hỏi tối thiểu về Trách Nhiệm khi một tác phẩm động chạm tới Danh Dự của tập thể anh hùng.
    Và đáng suy nghĩ nhất là chi tiết:
    Một người lính già, ốm liệt giường, vẫn thấy cần phải lên tiếng.
    Nếu những người trực tiếp cầm bút, trực tiếp biên soạn, trực tiếp vinh danh… vẫn im lặng,
    thì chính sự im lặng ấy mới là điều khiến xã hội lo ngại nhất.
    Lan toả lời của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước không phải để kích động.
    Lan toả là để nhắc rằng:
    Lịch sử không chỉ thuộc về trang sách, mà thuộc về những con người đã sống và hy sinh trong đó.
    https://www.facebook.com/truongdinhnampage/posts/c%C3%B3-nh%E1%BB%AFng-ti%E1%BA%BFng-n%C3%B3i-kh%C3%B4ng-xu%E1%BA%A5t-hi%E1%BB%87n-%C4%91%E1%BB%83-tranh-lu%E1%BA%ADn-v%C4%83n-ch%C6%B0%C6%A1ngc%C3%B3-nh%E1%BB%AFng-d%C3%B2ng-ch%E1%BB%AF-kh%C3%B4/122166152156770729/

    Trả lờiXóa
  4. Thiết nghĩ hội CCB Việt Nam , hội TNXP , dân quân tự vệ , dân công hỏa tuyến , những người lính đã tham gia cuộc KC chống Mỹ cứu nước , những công dân VN yêu nước hãy mạnh mẽ lên tiếng đề nghị loại bỏ tác phẩm NBCT và xem xét tư cách hội đồng thẩm định đánh giá trao giải cho tác phẩm NBCT

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn ông Trung tướng Nguyễn Quốc Thước. Kính chúc ông mau khỏe. Cần đưa những người trong Hội đồng xét duyệt vinh danh tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh (NBCT) và những người trực tiếp đưa NBCT vào Sách giáo khoa Ngữ văn Lớp 12 ra ánh sáng. Đây mới là những người cần trả lời câu hỏi trước những ý kiến phẫn nộ của nhân dân.

    Trả lờiXóa
  6. Tôi là nữ và là CCB thời chống Mỹ tôi rất đau lòng khi quân đội anh hùng bị lăng mạ qua tác phẩm " Nỗi buồn chiến tranh" của tác giả Bảo Ninh. Tôi rất mong bộ trưởng bộ quốc phòng quan tâm đến vấn đề này làm sáng tỏ sTôi vẫn mong Bộ GD lên tiếng và rút “Nỗi buồn” này ra khỏi SGK.ự việc để bảo vệ danh dự cho QĐND Việt Nam anh hùng.
    Tôi vẫn mong Bộ GD lên tiếng và rút “Nỗi buồn” này ra khỏi SGK.

    Trả lờiXóa
  7. Bản thân cháu được sinh ra sau chiến tranh, cháu chỉ biết được sự hi sinh, mất mát của quân và dân ta qua những áng văn cháu đã được học, qua những thước phim tư liệu cháu đã được xem, qua những câu chuyện của ông nội, ông bà ngoại, mẹ cháu kể những lúc đêm về, những nỗi khắc khoải của cha cháu nhớ về đồng chí, đồng đội đã cùng chung chiến hào, đã cùng vào sinh ra tử, đã cùng cống hiến tuổi xanh cho tự do độc lập ai còn, ai mất, những Cồn Tiên, Dốc Miếu, Khe Sanh, Đường 9 Nam Lào, nào là sông Bến Hải, sông Thạch Hãn đến Thành Cổ, Vĩnh Linh, Đông Hà...nào là chiến dịch Mậu Thân, chiến dịch Huế - Đà Nẵng cho đến Nước Trong - Biên Hoà đến Cát Lái..., để rồi kết thúc cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
    Và đặc biệt là trong những lần họp mặt của cha cháu cùng đồng đội của ông, cháu đã được nghe khá nhiều, khá kỹ về những câu chuyện của cha cháu cùng các bác, các chú trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, cháu cảm nhận được sự hi sinh, mất mát của quân và dân ta quá lớn và cũng chính cuộc chiến tranh đó đã để lại một hậu quả không hề nhỏ, cụ thể là nó đã để lại rất nhiều những di chứng sau chiến tranh do chất độc màu da cam gây ra.
    Qua cuốn sách " nỗi buồn chiến tranh" của tác giả kia mà cháu thấy rất buồn, rất đau lòng cho sự hi sinh của cha anh đi trước, trong đó có cha của cháu.
    Cháu nghĩ, trước khi phát hành cuốn sách này cũng sẽ có qua thẩm định, những nhà chức trách thuộc bộ văn hóa thể thao và du lịch sẽ nghĩ gì khi ký quyết định phát hành cuốn sách này?

    Trả lờiXóa
  8. Trần Quốc Tịchlúc 16:35 21 tháng 12, 2025

    Đừng để những kẻ mang danh trí thức, lợi dụng "nghệ thuật hư cấu" trong văn học để bôi nhọ danh dự người chiến sĩ, cũng như những kẻ lợi dụng tự do dân chủ để vi phạm pháp luật của Nhà nước. Phải chỉ rõ cho những kẻ đó hiểu rằng: thượng tôn pháp luật là điều sơ đẳng nhất mà mọi công dân phải hiểu.

    Trả lờiXóa
  9. Thêm thông tin về e24 mà Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - vị Tướng quân hơn 100 tuổi nhắc đến:
    Trung Đoàn 24 còn được gọi là Đoàn Trung Dũng một trung đoàn gắn bó mật thiết với nhân dân Tây Nguyên hiện nay Đoàn Trung Dũng anh hùng vẫn đống quân ở Kon Tum cũ.

    Trả lờiXóa
  10. Nguyễn Đình Xuânlúc 16:49 21 tháng 12, 2025

    Phải xử lý cả mấy người Biên soạn sách giáo khoa và các nhà thẩm định sách cho học sinh học nữa.

    Trả lờiXóa
  11. Nguyễn Minh Thíchlúc 16:51 21 tháng 12, 2025

    Tôi có bố mẹ cùng tham gia hoạt động Việt Minh trong lòng địch và bản thân cũng từng xuất ngũ. Tôi ko vào hội CCB, ko là Cán bộ, Đảng viên. Tôi là người dân tốt và tôi thấy:
    Đúng là nỗi buồn sau chiến tranh !
    Một nỗi buồn vì bị những kẻ tha hoá về bản chất Cộng sản để đè cử, vinh danh và thậm chí lại đưa vào để giáo dục mầm non của đất nước, một tác phẩm trà đạp lên tinh thần đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, trà đạp lên biết bao nhiêu mồ hôi xương máu của các anh hùng dân tộc vì công cuộc dựng nước và giữ nước.
    Tất cả hậu phương cũng vì tiền tuyến, "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người". Kể cả những chiến binh bị thương về hậu phương vẫn "tàn nhưng không phế", vẫn hàng ngày "in dấu chân tròn trên cát", "vẫn ôm đàn dạy các em thơ..."
    Không còn gì buồn hơn nỗi buồn của những kẻ dc hưởng thụ hoà bình sau chiến tranh, lại chà đạp lên thành quả máu xương của Cách mạng Việt Nam.

    Trả lờiXóa