Cuối tuần: GOOGLE.TIENLANG- CÔ LÀ AI???

Thứ Năm, 3 tháng 7, 2025

GIÁO SƯ PÍN BÀN VỀ XUNG ĐỘT THÁI - CAM

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, để biết Chuyên gia Phạm Văn Pín là ai, kính mời mọi người coi lại các bài:

Chuyện về anh chàng Zelensky, con rối - puppet của "Biden buồn ngủ" hôm nay chưa có gì mới. Anh ta vẫn đang chăm chú đọc báo chí thế giới và tiếp tục KÊU KHÓC THẢM THIẾT: ĐẾN BÂY GIỜ Y MỚI CHẮC CHẮN VIỆC BU MỸ ĐÃ CHÍNH THỨC ‘RÚT ỐNG THỞ’ - CẮT VIỆN TRỢ:

Vậy nên, hôm nay, Google.tienlang cùng mọi người Chuyển chủ đề sang cuộc xung đột cũng đang nóng lên ở ngay sát vách Việt Nam ta: Xung đột giữa Thái Lan và Campuchia.

Kể cũng lạ, ở vào thế kỷ 21 và thời đại Internet đã vào khắp các hang cùng ngõ hẻm, ấy vậy mà người Thái vẫn u mê sùng kính một ông vua có những sở thích quái đản, ví dụ, phong cho một con chó hàm Đại tướng Không quân Thái Lan; Một thanh niên Thái bị bắt đi tù vi tội chê con chó của nhà vua không đẹp bằng chó của mình; vua Thái có quyền năm thê bẩy thiếp và các nàng phải bò lết đuôi chân nhà vua khi dâng trà ...

Vậy nên tìm hiểu về đất nước kỳ bí Thái Lan cũng nên làm kẻo những người nổi tiếng như Thần đồng thơ Trần Đăng Khoa sang Thái về lại có dịp bốc phét như trong bài trên Google.tienlang với tiêu đề GỬI THẦN ĐỒNG THƠ TRẦN ĐĂNG KHOA NHÂN CHUYỆN VỀ "HÒN NGỌC VIẾN ĐÔNG"

Mời mọi người tham khảo bài GIÁO SƯ PÍN BÀN VỀ XUNG ĐỘT THÁI - CAM

Đời thường của Giáo sư Bình dân Phạm Văn Pín

Lại là kiệt lặc lão tiên đây hỡi anh em.

Đầu tuần, chúng ta lại lan man thế sự nhỉ, lần này, mình điểm tin gần, giữa người anh em khơ me và anh em Thái, còn gọi là Siam aka Xiêm.

Thấy ae Căm cũng ti toe đóng biên với thái, dân căm 17 triệu, định đóng biên với quốc gia 70 triệu dân ?? và điện toàn bộ các tỉnh giáp biên đều mua của thái, người anh em Sen chột định tự tay bóp dái hay gì hehe ?? hiện tại bà con kêu như vạc, nông sản hoa quả đang hỏng dần trên xe chờ dọc biên, các nhà máy thiếu điện ngừng sx, nếu ae kéo điện từ lào sang thì cũng mất 6 tháng, theo mình ngài Sen chột xuống nước ngay còn kịp, ngài chưa húng đc đâu.

Thực ra, ae thái khá gần với VN, con ngan gọi là vịt Xiêm, bán đắt hơn ông vịt thường, có vẻ ngon hơn chút, hay quả Hồng Xiêm, ăn như cc nếu nó xanh. Xưa mình bé ăn quả hồng xiêm vẫn xanh, nghẹn tý chết. quả hồng xiêm mà vừa tầm với thường bị bấm móng tay chi chít, vì mãi nó đéo chín.

Nhiều anh em khen Thái, bảo VN phải 50 năm nữa đéo đuổi kịp thái, mình nói luôn là có cái cc ý, Thái tầm này hít khói VN đéo đáng.

Đầu tiên là dân số, thái có 70 triệu, Vn 100 triệu, chỉ nghe thôi là đã thấy VN chiếm thượng phong rồi hehe.

Thế nhưng dân thái già, đẻ rất kém, ae thái còn thua cả nhật bản về nết đẻ, đó là do tới 10% dân số của anh em là thuộc gaylọ, lgbt+ vv, ae này tuyệt đối đéo đẻ.

Ở nam kì cũng khá đông anhem này, đéo hiếu khí hậu nóng hay do anh em ăn phải thứ gì, mà ae gaylọ khá đông, ae thường sang thái để chuyển giới, xén đi bộ củ rất đáng tiếc.

Có nhiều clip lễ hội hay gì đó thì thấy các cô gái đẹp phô phang vùng ngực hay vùng kín, đó chính là các anh em muốn khoe đã sang thái chuyển giới, ae phải giả vờ tụtquần nhau hay hất chân cao mà ko mặc nội y, là do ae muốn khoe rằng đã chuyển giới, cá nhân mình theo Khổng giáo thấy hành vi kiểu này phản cảm, nhưng ae mất cả trăm củ sang thái phẫu thuật, thiệt vài năm sống, cả đời bú thuốc, chỉ để chuyển giới, ae khoe chút cũng hoan hỉ đc.

À mà lan man, ý là người Thái dân số đang tụt thê thảm mà thôi.

Dân thái là theo quân chủ lập hiến, ngài Vua là quyền lực nhất, nhưng ngài hiện tại thì sa đọa vào sắc dục, bỏ bê thần dân, ngài còn phong cho con chó của ngài chức đại tướng không lực thái, khiến ngài trung tướng, thiếu tướng, đại tá làm người tức nổ cổ, vì thua cả đại tướng chó.

Vợ của nhà vua Thái còn không bằng con chó Đại tướng Fufu

Phần lớn đời ngài sống bên Đức, có cái lâu đài gì đó rồi hú hí trụy lạc với vài chục phi tần rất đáng chê, nếu mình là ngài thì khả năng không sống lâu đc, vì hỡi ôi, ăn chơi mới chóng chết, người lao động đi làm 8 tiếng rồi bia hơi chả chó đéo bao h chết luôn.

Các vua việt hay hoàng đế tàu thì mỗi lần hưởng lạc với phi tần chỉ đc ăn 01 nháy thôi, ngài mà định ăn nhát nũa thì lũ thái giám trực quanh đồng thanh hú lên: "địt thế thôi, chóng chết đó" "địt thế thôi, chóng chết đó""địt thế thôi, chóng chết đó" x 10, khiến thằng Vua phải xỉu dương cụ, 1 lũ hoạn quan chúng nó hét bên tai thì đéo ai mà phang đc, rồi lũ khốn bó chị phi tần lại, khiêng về.

À lại lan man, ý mình chỉ là hãy lao động đủ 8 tiếng mới sống lâu, sắc dục vô độ là cụ chóng đi.

Anh em thái hơi loạn, Kinh tế thì hoa kiều lũng đoạn, ae làm du lịch đông khách nhưng toàn cho ae tâybệnhhoạn sang xem sexsâu với hít tài mà và vô số trò trụy lạc, nói chung mình đéo ưng, kiếm đc tiền nhưng đéo bền vững, quân mất gốc.

Xem bài mới đăng trên Google.tienlang với tiêu đề Báo Anh: PATTAYA (THÁI LAN) – THIÊN ĐƯỜNG TÌNH DỤC CỦA NHỮNG KẺ BIẾN THÁI CHÂU ÂU LỚN TUỔI

Quyền bính thì phần lớn nằm trong tay quân đội, chính phủ tương đối bù nhìn, ae thích đảo chính lúc nào cũng đc, chị TT xinh đẹp này nhà thạc Sỉn cũng là gốc tầu, hôm qua thấy ae biểu tình đông lắm, ko biết chị trụ đc ko ??

Và quan trọng phật giáo là quốc đạo và anh em Sư sãi cũng có tiếng nói khá lớn và đc hoàng gia đỡ lưng, dân thái thì ai cũng đi tu 1 khóa vài tháng đến 1 năm trước khi đi nghĩa vụ, đéo hiểu anh em sư trọc dạy đc cái gì hay ?? hay anh em thái lật vua thay mẹ 1 vị quốc sư cho máu hehehehe

Sở dĩ ae thái phát tài là do hơn trăm năm nay, ae ko hề có chiến tranh, anh em làm vùng đệm giữa Anh và Pháp, người anh chiếm Ấnđộ, băng la đét và miến điện, trong khi Pháp chiếm VN, Lào và căm, lũ thực dân để thailand làm vùng đệm, để ko xung đột lợi ích, người thái có hơn 100 năm phát triển, trung gian mua bán giữa ae thực dân, thành ra khá phát tài.

Thế nhưng hiện tại, Thái chỉ ngang VN hoặc thua vài phần, mà vn sự thật chỉ bứt tốc từ 1990, khi đc anh em bỏ cấm vận, mình đánh giá trong 10 năm tới, thailand sẽ thua xa VN.

Thua vì VN ổn định hơn nhiều, hiện tại ae VN xây đường cao tốc, tàu cao tốc, cảng biển, sân bay nhanh như ăn cướp, người Cộng Sản lãnh đạo thì iêm tâm luôn, ae như con thuyền lướt như bay, đéo cần vua, đéo cần quốc sư, đéo cần nhà nước quân quản, kinh tế đéo phụ thuộc vào ae Hoa kiều, kiếm đồng nào chắc đồng đó rất đáng khâm phục, về dài hơi, người Thái ko bao giờ có cửa.

Ngài Sen chột nói gì thì nói, đang nợ VN tất cả những gì ngài có, thành ra nửa thế kỉ nay biên giới việt - căm rất yên ổn, ngài cứ cà người thái thoải mái, có ae việt vỗ tay hehe, thiếu gì thì sang đây anh em bán cho giá hĩu nghị, mà lôi tăng ra biên mà phang luôn thái cũng đc, ae bán đạn pháo cho, 5 cây vàng 1 viên thôi.

Và hỡi anh em đông lào thần thánh, 1 tuần mới bắt đầu, ae hãy lao động nghiêm tục, ko sa vào nhục dục, ko say xỉn, ko quay tay, chờ cuối tuần chúng ta cùng nâng li diệu thửa, đánh sủi bát mắm tôm, vảy cành húng chó, búng lá mơ lông, hét mụ thịt chó quạt dẻo tay, để cùng nhâm nhi xiên chả chó.

Hòa bình đó anh em ạ hehe.

Đéo like là hèn.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0EPrYyuhYUHiEmPxw4sMrSp26WZTsiwgBNTTcVhTBUxAmcquwcmvjspsuZSETHLw6l&id=100086714805775

Linh Nguyễn - Cộng tác viên Google.tienlang

 Kính mời xem các bài liên quan:

2 nhận xét:

  1. Vợ của nhà vua Thái còn không bằng con chó Đại tướng Fufu

    Trả lờiXóa
  2. Xúc phạm Đại tướng Fufu, tức là Xúc phạm nhà vua Thái.
    Coi chừng ông Gs Pín và các cô chủ Google.tienlang bị Cảnh sát Hoàng gia Thái lan khởi tố hình sự và sang tận Hà Nội bắt về Thái quy án!

    Trả lờiXóa