Kính mời những ai biết tiếng Nga, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Komsomolskaya Pravda (Nga) với tiêu đề Владимир Путинпредупредил Европу: Можно «сдохнуть», даже не успев напасть на Россию – Dịch: Vladimir Putin cảnh báo Châu Âu: Bạn có thể "Chết" mà thậm chí không có thời gian để tấn công Nga
29 tháng 6 năm 2025 0:42
https://www.kp.ru/daily/27718.5/5107187/
“Họ muốn chôn vùi chúng ta, nhưng chính họ sẽ sớm “chết” thôi, mà thậm chí không có thời gian để tấn công Nga”! Vladimir Putin chỉ trích châu Âu tại một cuộc họp với các nhà báo vào thứ sáu.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này …
******
Владимир Путинпредупредил Европу: Можно «сдохнуть», даже не успев напасть на Россию – Dịch: Vladimir Putin cảnh báo Châu Âu: Bạn có thể "Chết" mà thậm chí không có thời gian để tấn công Nga
Nếu chúng ta không biết rằng tổng thống là một trong những nhà phân tích sáng suốt và hiểu biết nhất trên thế giới, những lời này có thể được coi là một tuyên bố đầy cảm xúc. Nhưng nền kinh tế châu Âu thực sự giống như một con khỉ trên chiếc xe đạp, đang vui vẻ lao về phía vực thẳm!
Để không bị coi là vô căn cứ, chúng ta sẽ chỉ lấy những sự kiện từ phương tiện truyền thông nước ngoài làm cơ sở. Và chúng ta sẽ tìm hiểu xem liệu Nga có thực sự tấn công châu Âu hay không, ngân hàng heo đất của EU bị rò rỉ như thế nào và tại sao Trump lại đưa ra thỏa thuận chính trong cuộc đời mình tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở The Hague.
LỖ THỦNG TRONG TÚI
Hãy bắt đầu từ đầu. Tuần này, châu Âu đã nuốt một viên thuốc đắng - chi tiêu quân sự của NATO sẽ tăng lên 5% GDP. Nghĩa là, châu Âu sẽ chi một phần hai mươi thu nhập của mình cho vũ khí. Tiền đến từ đâu, Zin? Chúng tôi đã kiểm tra - có một lỗ hổng lớn trong ví . Đây là những gì mà chính phương tiện truyền thông phương Tây viết: - Nền kinh tế hàng đầu châu Âu, Đức, đã nâng trần nợ công để có thể trang trải chi tiêu quân sự sớm nhất là vào tháng 3 năm 2025.
- Cùng lúc đó, năm ngoái, đất nước đã đóng cửa một số lượng doanh nghiệp kỷ lục trong 14 năm, theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Châu Âu của Đức (ZEW). Lần duy nhất tệ hơn là vào năm 2011, sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Nhưng các nhà phân tích buồn bã nói thêm rằng những con số này sẽ sớm bị đánh bại.
- Nền kinh tế thứ hai, Pháp, đã lập một kỷ lục chống đối tuyệt đối mới trong lịch sử đất nước - nợ quốc gia vượt quá 114% GDP. Do tình hình kinh tế và xã hội cực kỳ khó khăn, đất nước đã rất hỗn loạn đến nỗi ba thủ tướng đã thay đổi trong năm rưỡi qua. Ngay cả Thế vận hội, vốn theo truyền thống là động lực thúc đẩy kinh tế, cũng không cứu được nó - đến cuối năm 2024, GDP tăng trưởng thảm hại 1,1%. Để so sánh, GDP của Nga là 4,3%.
- Ủy ban châu Âu chính thức thừa nhận trong báo cáo thường niên rằng nền kinh tế châu Âu đang tụt hậu so với sự phát triển của các nước hàng đầu, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến. Do đó, EU ngày càng phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc và Hoa Kỳ hàng năm.
Nhưng tệ hơn nữa là tình hình ngày càng trở nên khó khăn hơn mỗi năm. Dân số lao động của EU đang giảm khoảng 2 triệu người mỗi năm. Theo số liệu thống kê chính thức, 86% người sử dụng lao động ở Đức gặp vấn đề trong việc tìm kiếm nhân sự có trình độ. Những người trẻ tuổi buộc phải học hoặc không thể tìm được việc làm do trình độ thấp. Người di cư đang làm trầm trọng thêm vấn đề. Trong nền kinh tế "dẫn đầu" của Đức, họ chiếm 20,9% dân số, 25,6% có "nền tảng di cư".
MỐI ĐE DỌA MA QUÁI
Vào thời điểm "thuận lợi" này, đầu tiên, vào tháng 2, châu Âu phân bổ 50 tỷ euro để giúp Ukraine. Sau đó, vào tuần này, họ cam kết chi 5% GDP cho nhu cầu quân sự trong NATO. Nhưng kinh phí ở đâu?
Người ta chỉ có thể đoán được cuộc sống sẽ tồi tệ hơn bao nhiêu đối với những người dân Đức hói đầu quen với sự ổn định. Điều duy nhất có thể biện minh cho sự sụp đổ khủng khiếp như vậy của cuộc sống no đủ thường ngày là mối đe dọa của sự hủy diệt hoàn toàn. Nếu không, các cuộc biểu tình quần chúng, cho đến sự sụp đổ của Macron, Merz và những người theo chủ nghĩa tự do ở các quốc gia hàng đầu của Liên minh châu Âu, không thể tránh khỏi.
Và bạn nghĩ các MEP và các vị tướng già bắt đầu nói về điều gì với sự nhiệt tình gấp ba lần sau hội nghị thượng đỉnh NATO? Đúng vậy - về cuộc chiến với Nga. Người ta đã dự đoán rằng sẽ có năm thứ ba "trong khoảng năm năm nữa". Ở một số quốc gia, để thuyết phục hơn, các phương tiện truyền thông nhà nước thậm chí còn khuyên mọi người chuẩn bị "vali khẩn cấp" để sẵn sàng chạy loạn. Do đó, người Anh và người Đức, theo chỉ dẫn của Focus và Daily Mail, đang tích trữ thực phẩm đóng hộp, bộ dụng cụ sơ cứu, dao bỏ túi và thuốc trong 72 giờ đầu tiên của "cuộc chiến với Putin".
Hãy nghèo đi vì chú … Sam
Có vẻ như chi tiêu quân sự, những khoản đầu tư lớn vào nền kinh tế, có thể giúp trì hoãn sự sụp đổ kinh tế của châu Âu trong ít nhất một hoặc hai năm? Và một lần nữa - một sự thất bại.
Mặc dù có kế hoạch nghiêm túc xây dựng các nhà máy quốc phòng mới, châu Âu vẫn không thể tự cung cấp vũ khí cần thiết. Các nước EU hiện không thể đáp ứng được ngay cả kế hoạch sản xuất đạn pháo cho Ukraine của riêng họ - như Bloomberg viết, đơn giản là không có đủ thuốc súng và thuốc nổ TNT. Đến năm 2028, họ có kế hoạch tăng sản lượng lên 50%, và đó là kịch bản tốt nhất. Làm sao họ có thể cung cấp cho NATO điều đó!
Điều này có nghĩa là tiền "quốc phòng" sẽ chảy ra nước ngoài - đến Hoa Kỳ, nơi tình cờ vẫn duy trì đủ năng lực sản xuất. Hãy tính toán: trong số 5%, 3,5% được chi cho vũ khí. Tổng GDP của các thành viên NATO châu Âu vào năm 2024 là khoảng 14 nghìn tỷ đô la.
Tổng cộng, khoảng 490 tỷ đô la một năm sẽ được chi cho vũ khí. Và phần lớn số tiền này sẽ chảy vào túi chú Sam. Hãy tưởng tượng sau hội nghị thượng đỉnh NATO, Trump muốn hét lên với toàn thế giới rằng: "Tôi đã kiếm được hàng nghìn tỷ đô la"!...
Vâng, sẽ công bằng khi thừa nhận rằng Nga chi 6,3% GDP cho quốc phòng. Nhưng chúng ta không nuôi “ông chú” nào cả - chúng ta chi mọi thứ cho chính mình! Ngoài ra, Vladimir Putin đã tuyên bố rõ ràng rằng tình hình này hoàn toàn bất thường và chỉ phát sinh vì, như trong bài hát nổi tiếng, chúng ta cần một Chiến thắng.
*****
Google.tienlang Kính mời Bạn đọc thưởng thức ca khúc CHÚNG TA CẦN MỘT CHIẾN THẮNG (НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА).
Video clip CHÚNG TA CẦN MỘT CHIẾN THẮNG (НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА:
Mời xem thêm ca khúc CHÚNG TA CẦN MỘT CHIẾN THẮNG (НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА) do một ca sĩ trẻ khác trình bày theo lối chân phương, giản dị nhưng sức truyền cảm thì vô bờ:
Video clip CHÚNG TA CẦN MỘT CHIẾN THẮNG (НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА) có Vietsub:
Và xem thêm bài Cuối tuần: Nhân Thảm họa "Cô gái mở đường" của Han Sara- NGƯỜI NGA “LÀM MỚI” BÀI HÁT CÁCH MẠNG THẾ NÀO?
*****
Và chúng ta không lừa dối người dân của mình. Ngược lại, chúng ta hiểu rất rõ rằng ngay từ năm sau, chi tiêu cho vũ khí sẽ giảm. Và càng xa - càng ít: vào năm 2027, 2028 ...
Cuối cùng, tôi thực sự muốn hỏi rằng châu Âu đã tìm thấy kẻ xâm lược ở đâu. Có lẽ trong gương? Thật đáng tiếc khi những người dân thành thị trung thực, hói đầu vì căng thẳng sẽ khó có thể nhận ra tất cả những điều này...
CHÂU ÂU ĐANG CỐ GẮNG … TỰ SÁT
Bạn nghĩ thế là hết sao? Không, hôm thứ Bảy, tổng thống Pháp đã vui vẻ và thoải mái tuyên bố rằng EU có một "món quà" mới dành cho Nga.
- Gói trừng phạt thứ 18 trông rất hấp dẫn với mọi người. Mọi người đều đang bàn tán về nó, - Emmanuel Macron nói.
Chúng ta hãy bỏ qua thực tế là nguyên thủ quốc gia sử dụng từ vựng của một nữ sinh 16 tuổi - khi vợ bạn đánh bạn, bạn không thể hát như vậy. Điều chúng ta quan tâm là trong gói mới, châu Âu sẽ hạ ngưỡng giá dầu xuống còn 45 đô la. Trong nỗ lực hạ giá thế giới đối với "vàng đen".
Nhưng "cường quốc dầu mỏ" Pháp, giống như Liên minh châu Âu nghèo đói, không thể thực sự kiểm soát được "trần" dầu. Họ chỉ có thể ngồi trên sàn, mặc tã (nhân tiện, không có dầu, bạn thậm chí không thể làm tã!) và theo dõi tình hình thế giới với hơi thở dồn dập.
Hãy nhớ lại cuộc xung đột ở Trung Đông. Iran, quốc gia kiểm soát một trong những tuyến đường vận chuyển dầu chính, Eo biển Hormuz, đã đụng độ với Israel. Một ngày sau, giá dầu tăng vọt 20%. Và EU đã lặng lẽ bịt miệng và gạch bỏ "ngưỡng giá" khỏi danh sách trừng phạt. Người ta thậm chí có thể tưởng tượng Merz, Macron và thậm chí Ursula von der Leyen đã uống thuốc an thần theo từng gói như thế nào khi, sau khi Hoa Kỳ tấn công, Iran đe dọa sẽ đóng eo biển. Và nếu họ đóng cửa thì sao? Họ sẽ làm gì? Bò đến Nga bằng đầu gối xin dỡ bỏ lệnh trừng phạt? Hay chỉ lặng lẽ chết, như Putin đã cảnh báo?
Do đó, mọi người đều hiểu: quyền kiểm soát thực sự đối với giá dầu nằm ở các nước sản xuất thống nhất trong OPEC+. Tất nhiên, Nga cũng nằm trong đó. Và OPEC+ sẽ không để giá dầu sụp đổ vào quên lãng, bất kể người châu Âu đưa ra “mức trần” nào. Các công cụ đều có sẵn - bất cứ lúc nào, cũng có thể giảm hoặc tăng sản lượng “vàng đen”.
Đối với Nga... Quay trở lại năm 2022, Liên minh châu Âu đã đặt ra ngưỡng giá lần đầu tiên - 60 đô la một thùng. Vladimir Putin ngay lập tức cấm bán dầu nếu giá của nó phải chịu những hạn chế như vậy. Và những người mua mới và hành lang vận chuyển mới đã ngay lập tức được tìm thấy cho "vàng đen" của Nga được giải phóng - thông qua Châu Á.
Vậy, Macron, quyến rũ? Và không hề đáng sợ chút nào?
MỘT KẾT THÚC THẢM HẠI
Tóm lại: bất kể châu Âu hiếu chiến cố gắng tấn công Nga mạnh hơn thế nào, tất cả đều kết thúc một cách thiếu thông minh. Thậm chí còn đáng tiếc. Những lời nói dối trắng trợn với chính công dân của họ, lệnh trừng phạt vô tận và các mối đe dọa quân sự. Và tất cả chỉ vì mục đích sống tệ hơn, làm hỏng nền kinh tế của chính họ và rơi vào tình trạng phụ thuộc nhiều hơn vào Hoa Kỳ.
Vì cái gì? Nhân danh những sọc Đức Quốc xã trên tay áo của những người lính Ukraina đang trên đường trở về nhà trong tủ đông? Vì mục đích trả thù cho tổ tiên của họ? Nhân tiện, vào thứ sáu, người ta phát hiện ra rằng ông nội của giám đốc mới của cơ quan tình báo Anh MI6 là một người Ukraina và người tự nguyện ủng hộ Đức quốc xã Bandera.
Merz, Baerbock, Freeland, Zurabishvili cũng có nguồn gốc phát xít…
Công trình của Hitler hay Napoleon, nếu chúng ta nói về người Pháp, có thực sự đáng để tiếp tục như vậy không? Khi đó, Nga sẽ tiếp tục công trình của cha ông mình. Đất nước không bị chia cắt này đã sẵn sàng dạy một bài học mới. Nhưng hiện tại - nó cảnh báo.
- Họ muốn chôn vùi chúng ta, nhưng bản thân họ cũng sẽ sớm chết thôi ngay cả khi chưa kịp bắn phát nào! - Putin lạnh lùng nói. Và tốt hơn là nên lắng nghe…
Tác giả Andrey ZOBOV
Nguyễn Thị Vân Anh – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét