Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017

Cuối tuần: CÁCH CHẾ BIẾN THỊT THỎ NGON NHẤT

Thịt thỏ là món ăn chứa nhiều dinh dưỡng, thịt ngọt, mềm ăn rất ngon. Đây là món ăn rất thông dụng với nhiều nước trên thế giới nhất là ở các nước Châu Âu và Châu Mỹ thì thịt thỏ đã trở thành món ăn không thể thiếu trong các bữa ăn hàng ngày. Còn ở Việt Nam thịt thỏ chưa được biết đến nhiều, còn nhiều người mỗi khi nhắc đến món ăn này thường hay ái ngại vì chưa ăn bao giờ. Theo đầu bếp Nguyễn Sĩ Quân, Bếp trưởng Nhà hàng Phương Nam (Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội) so với thịt lợn, bò, gà, dê thì thịt thỏ có giá trị dinh dưỡng cao hơn nhiều. Cụ thể, hàm lượng protein trong thịt thỏ khoảng 21,50%, cao gấp đôi hàm lượng protein ở thịt heo, thịt dê, hơn 18,7% ở thịt bò và hơn 33% ở thịt gà. Trong khi đó hàm lượng mỡ lại chỉ có 0,4%, bằng 1/16 ở thịt lợn, 1/7 ở thịt dê và bằng 1/5 ở thịt bò... Còn hàm lượng cholesterol, cứ 100g thịt thỏ thì có khoảng 60 - 80mg, thấp hơn các loại thịt khác. Cũng theo đầu bếp Sĩ Quân, thịt thỏ mềm, có vị ngọt, thơm, lại cực kỳ dễ chế biến. Là phụ nữ, bạn muốn “giữ chồng” thì cuối tuần bạn nên biết cách tổ chức các bữa ăn gia đình theo tiêu chí “lạ, ngon, bổ dưỡng”…
Dưới đây là một số cách làm các món ăn từ thịt thỏ cho bạn tham khảo.
 *********************

1. Tiết canh thỏ. Bên cạnh 3 món từ thịt, phần xương thỏ, khi đã biết rõ nguồn gốc và quá trình phát triển khỏe mạnh của thỏ, các bà nội trợ khéo tay cũng có thể sử dụng phần tiết thỏ để chế biến món tiết canh. 
Món tiết canh thỏ được đánh giá là có độ an toàn cao hơn các vật nuôi tạp khác đồng thời lại thơm, mát và rất có lợi cho sức khỏe.

2. Thịt thỏ nướng
Nguyên liệu làm thịt thỏ nướng
Thịt thỏ làm sạch: 1 con (Tùy vào số lượng người ăn)
Sả tươi: 4 củ
Ớt, tỏi, hành tím
Chanh: 1 quả
Gừng tươi (Bạn có thể thay bằng rượu trắng)
Gia vị đầy đủ: Nước mắm, đường, muối, hạt nêm, hạt tiêu
Sơ chế và tiến hành thực hiện cách làm thịt thỏ nướng
Bước 1: Đầu tiên trước khi thực hiện cách làm thịt thỏ nướng thơm ngon đúng điệu bạn cần phải sơ chế một số nguyên liệu gia vị sau:
Sả tươi đem rửa sạch, rồi thái mỏng.
Ớt, hành tím, tỏi làm sạch, sau đó băm nhỏ và để riêng các nguyên liệu.
Gừng tươi gọt bỏ vỏ, giã nhỏ.
Sơ chế nguyên liệu thực hiện cách làm thịt thỏ nướng thơm ngon tại nhà
Gừng làm sạch, gia nhỏ
Bước 2: Sau khi đã sơ chế xong các nguyên liệu gia vị bạn tiến hành sơ chế khử mùi cho thịt thỏ:
– Bạn đem thịt thỏ banh rộng ra rồi rửa sạch, sau đó sử dụng gừng giã nát chà đều lên thịt thỏ và ướp khoảng 5 phút rồi mới đem rửa lại bằng nước sạch nhé. Nếu bạn sử dụng rượu trắng để làm thỏ thì cũng rửa thỏ thật đều qua rượu trắng.
– Lưu ý: Bạn nên để thịt thỏ nguyên con, như vậy thực hiện cách làm thịt thỏ nướng than hoa thơm ngon, hấp dẫn hơn.
Bước 3: Cho thịt thỏ vào bát to rồi thêm 1 thìa cà phê tỏi băm + sả thái mỏng + 1 quả ớt băm + 1 thìa hành tím + 2 thìa nước mắm và trộn thật đều các nguyên liệu gia vị để cho thịt ướp được ngấm đều.
– Sau đó để thịt thỏ ướp với thời gian từ khoảng từ 1 – 2 tiếng nhé.
Bước 4: Tiếp tục thực hiện cách làm thịt thỏ nướng bằng than hoa tại nhà:
– Sau khi thịt thỏ đã đạt đủ thời gian ướp, bạn cho thịt thỏ kẹp vào xiên nướng rồi và xếp lên bếp than hoa nướng chín.
– Khi nướng bạn nên để thịt nướng lên cao một chút, không nên để quá sát mặt bếp, lửa than hoa sẽ bốc lên và dễ làm thịt bị cháy bên ngoài mà trong vẫn không chín. Nên thường xuyên lật thịt để thịt thỏ được chín đều tất cả các mặt và chín từ trong ra ngoài.
Tiến hành nướng thỏ trên bếp than hoa
– Cuối cùng khi thịt thỏ chín, bạn để thịt bớt nguội rồi chặt ra thành từng miếng vừa ăn rồi xếp ra đĩa. Món ăn dùng kèm với muối tiêu chanh sẽ rất hấp dẫn đấy nhé.
Món thịt thỏ nướng thơm ngon này không những giúp bữa cơm gia đình được ngon miệng hơn, mà nó còn giúp ông xã có được món nhậu cực  hấp dẫn đấy. Chúc các bạn thành công với cách làm thịt thỏ nướng ngon, lạ miệng trên đây nhé.

3. Thỏ hấp tái vừng.
Với món này, người ta thường chọn phần đùi dưới của thỏ, tẩm ướp với gia vị, mì chính, tiêu, dầu hào, hành khô đặc biệt là vừng. Tiếp đó, để 20 phút, đem hấp cùng với lá na, chút rượu trắng... Thỏ tái vừng không cần hấp quá kỹ mà chỉ cần chín tới để giữ được vì ngọt, mềm của thỏ.
Khi ăn chấm cùng với tương gừng để tăng thêm hương vị món ngon.

4. thịt thỏ sốt vang
Nguyên liệu cần có:
– Thịt thỏ 1,5kg
– Bột mì: 100g
– 1 thìa cà phê mỳ chính
– Muối
– Rượu trắng: 2 chén nhỏ
– Mỡ nước
– Hạt tiêu xay: 1 thìa cà phê
– Cà chua 3 quả
– Hành, tỏi khô
Cách làm:
-Bước 1: Sơ chế
Thịt thỏ các bạn làm sạch rồi chặt miếng, ướp với hạt tiêu, muối, một cốc rượu trắng khoảng 20 phút cho ngấm gia vị.
Cà chua các bạn đem gọt vỏ, bỏ hột, băm nhỏ. Cho chảo lên bếp phi thơm một nửa hành tỏi rồi cho thịt thỏ vào đảo qua cho vàng đều.
-Bước 2: Chế biến
Đổ thịt thỏ sang xoong lớn, cho nước dùng xăm xắp mặt thịt vào đun sôi. Sau đó các bạn phi nốt số hành tỏi còn lại, cho bột mì vào xào vàng, cho tiếp cà chua vào đảo đều,nêm nếm sao cho vừa ăn. Múc một ít nước bên xoong nấu thỏ cho vào chảo quấy đều để làm nước sốt. Khi nước sốt đã sôi lên thì đổ sang xoong thịt thỏ đun tiếp đến khi thịt nhừ.
Khi thịt đã chín nhừ,bạn một cốc rượu trắng đã chuẩn bị vào đun cùng rồi bắc ra ăn nóng. Các bạn kiểm tra xem thịt thỏ nhừ,, nước sốt sánh đặc, mùi vị thơm ngon hấp dẫn là món ăn đã hoàn thành.
Ăn kèm với bánh mì hay với bún chấm sẽ rất ngon và chuẩn vị.

Hoàng Ngân Thương

224 nhận xét:

  1. Chủ nhật cuối tuần, cuối tháng, cầy tơ bảy món, dung đùi, nâng ly, tự do, tự tại, thích món nào có đấy, thanh bình, hạnh phúc, nơi nào sướng hơn quê tôi có ''CẦY TƠ, 7 MÓN'' đây...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế giới văn minh người ta đã tẩy chay món thịt chó từ lâu rồi , thế mà Minh Thanh vẫn đi người với thời đại , đúng là loại dư lơn viên chỉ háu ăn nhưng ít chữ!

      Xóa
    2. Ok,loài nào thường thích giống ấy.

      Xóa
    3. Thế giới 'văn minh' của những kẻ vô loài, cẩu nô của tây lông...mới tẩy chay thịt chó! Còn thế giới phát triển của loài người thì thịt chó, hay thịt bò, thịt lợn, thịt gà, thịt trâu thịt cừu, hay tôm cá, cua chim muôn thú.... tùy theo ẩm thực từng vùng Á, Âu, Phi Mỹ...; từng dân tộc Hoa, Mỹ, Ấn, Đức, Hàn, phi, Anh Pháp Việt, Thái Phi...từng tôn giáo, Kitô giáo, Án giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Nho, Gia...mà linh thiêng hay đặc sản, mông muội hay văn minh.. thì thanh bình, tự chủ, tự do, tự tại, tư ý trong thưởng thức món ăn mình yêu thích phù hơp với thiên, địa, nhân muôn thuổ xưa và nay thì thế giới 'văn minh'' ấy tẩy chay thịt chó chỉ là thế giới 'văn minh' của đám khỉ trẻ trâu đội nốt người mà thôi.

      Xóa
    4. Cậu Minh Thanh này lại cứ cãi cùn , ở đây không nói đến vấn đề tôn giáo linh thiêng gì cả , chỉ con chó nó gần gũi với con người là bạn với con người ,nó trung thành hết mực với chủ , một loài vật đáng được trân trọng thế mà nỡ ăn thịt nó lại còn là món khoái khảu nữa thì đúng là không có tình bằng một con chó cậu ạ!

      Xóa
    5. Minh Thanh này làm chó cũng không đáng!

      Xóa
    6. Này Nặc danh19:59 13 tháng 11, 2017 và Nặc danh20:01 13 tháng 11, 2017, hãy bình tâm và tư duy của con người nhé! Con chó, con mèo, con gà, con trâu, con lợn,... vv; con nào trong những con đó không gần gũi và thân thiết với con người? Đối với bạn con chó là thân thiết trung thành, còn đối với anh A con bò là linh thiêng, đôi với chị C con lợn con gà hiền hòa, yêu quý, đối với cụ D con trâu là đầu cơ nghiệp, người bạn thủy chung, là cuộc sống, nắng mưa bên mình.. ôi đầu phải chỉ có mỗi loài chó như đối với bạn (Nặc danh19:59 13 tháng 11, 2017)''..gần gũi với con người là với người,nó trung thành...'' rồi lại khinh bỉ nó ''..làm chó cũng không đáng'' (Nặc danh20:01 13 tháng 11, 2017) thì đúng là tư duy ấu trĩ biết một, không biết hai, chỉ thấy gì mình thích hay ai thích giống mình thì a dua, bày đàn cho đó là chuẩn mực làm tiêu chuẩn 'văn minh'' thiên hạ! Mà không biết rằng xung quoanh mình còn có bao nhiêu sự sống có tiếng có hình gần gũi và thân thương. Quy luật tồn tại và phát triển của loài người nói chung của từng dân tộc, từng vùng lãnh thổ, trong từng thời kỳ khác nhau nói riêng, tạo ra những nền văn hóa văn minh phong phú đa dạng. Ẩm thực, món ăn cách chế biến, cách ăn của từng dân tộc nói chung của từng gia đình, từng người nói riêng phù hợp với yêu thích hoà với thiên nhiên đem lại lợi ích cho chính mình và cuộc sống chính là truyền thống và văn minh ẩm thực. Đừng thấy món bít tết bò mà nói rằng gĩa man khi trong lòng mình bò là đấng linh thiêng.....

      Xóa
    7. Cảm ơn các bạn trẻ GOOGLE.TIENLANG đã giới thiệu cách chế biến món đặc sản thịt chó trong dịp APEC. Dịp nào đó các bạn lại giới thiệu món ngon, món truyền thống của dân tộc và thế giới là cách chế biến thịt trâu, bò nhé..

      Xóa
    8. Thằng Minh Thanh này hết thuốc chữa rồi ,mày cứ dài dòng văn tự cái cốt lõi là giá trị nhân văn thì chả hiểu cái mẹ gì , mày thích ăn thịt chó thì cả thế giới văn minh người ta nhổ vào mặt mày , con chó nó khôn như thế chỉ khôn kém con người thôi cu ạ,thế mà cu lúc nào cũng nhăm nhăm ăn thịt nó , đồ không bằng con chó mày đúng là loại đầu toàn cứt chó!

      Xóa
    9. Này Minh Thanh ơi thịt người ngon lắm mày ạ , ngon hơn thịt chó nhiều , chắc chú mày thèm lắm nhỉ? Có dịp là sẽ chén đấy vì nó đặt cái mõm của nó lên trên hết giá trị nhân văn mà !

      Xóa
  2. Thời Nội chiến Việt Nam trước 75, Sài Gòn nuôi nhiều thỏ lắm. Thịt thỏ ít mỡ, nhiều nạt, nấu ca-ri ngon như thịt gà. Quan hệ Mỹ-Việt nồng thắm lắm rồi. Đợi sang năm, Cờ vàng Long Tinh Kỳ được chính thức cho treo ở Việt Nam tôi sẽ đặt nhà hàng món thỏ này chiêu đãi hết cả thôn TL để đánh dấu ngày Hòa hợp hòa giải dân tộc phải là hành động thực tiễn hợp lòng dân chứ không phải chỉ còn là chủ trương trên giấy để tuyên truyền suông. Bác Thép non và bác Tú Nô ít học nhất trí như thế không ạ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con chó Nặc danh 07:30 13 tháng 11, 2017 vẫn còn mơ

      Xóa
    2. Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào ,
      Rước bạn Tàu Cộng về thờ như cha !
      Bây giờ rước Mỹ vào nhà ,
      Bởi bạn Vịt Cộng đang như gà mắc toi !

      Xóa
    3. "Đánh cho Mỹ cút" thì ok thôi , nhưng bảo "thắng Mỹ" là tầm bậy theo giọng điệu tuyên truyền nhồi sọ của cs.

      Xóa
    4. Mẹ kiếp, 1 cuộc chiến tranh kinh thiên bạt địa với hơn 10 triệu người thương vong cả 2 phía mà dám nói két quả không có kẻ thằng người thua thì khác gì sỉ vả kẻ mạnh trong cuộc chiến là đồ con lợn dù áp đảo nhưng cũng không cho ra được kết quả thắng.

      Xóa
    5. Đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào; Bởi vì Mỹ dám nhảy vào xâm lăng;đẻ ra nũ ngụy việt gian; Man rợ, chia cắt, nô dịch dân ta; Nay Mỹ biết ăn năn, ngụy tan; Thấm Bình Ngô đại cáo với truyền thống con cháu Bà Trưng; Thì ta khép lại quá khứ, cùng nhau làm ăn; Lợi Mỹ, lợi Việt, lợi cả thế gian...

      Xóa
  3. Người ta thì APEC, ASEAN...mình thì chúi mũi vào ăn với uống.
    Thật không biết xấu hổ với thiên hạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu không có ăn, uống thì có APEC, ASEAN... hay không? Sẽ không bao giờ có vì sao vì:''con người muốn có hoạt động thì phải tồn tại, mà muốn tồn tại thì trước hết phải ăn phải uống''

      Xóa
  4. Nhát như thỏ đế ! Chưa đánh đã chạy, đu càng mà chạy, chạy qua tận bên kia bờ đại dương mà còn chưa hết sợ.
    Cám ơn chủ nhà hướng dẩn cách chế biến thịt thỏ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế Hải chiến Hoàng Sa bảo vệ chủ quyền biển đảo là ai dzậy cà? Thế 2 tay dâng Gạc Ma cho TQ là ai dzậy cà, dũng cảm quá hén?
      Không nhờ cưỡng chiếm miền Nam VNCH thì đến cài lông thỏ cũng chưa biết chứ nói gì đến miếng thịt thỏ, hả bạn Vịt Cộng? Hiệp định Paris 1973 vẫn còn nguyên hiệu lực đấy bạn ạ. Đừng có quen thói luật rừng kiểu Vờ Cờ, tranh cướp nhà cửa của người ta nhưng không có sổ đỏ thì đó là sự xâm phạm, cướp bóc không chính danh, bất hợp pháp, bạn Vịt Cộng hiểu không ạ? Chào bạn Vịt non còn hôi lông!

      Xóa
    2. Ông Nặc 11:50 nói chí phải. Nếu không có hải quân VNCH dũng cảm đánh trả thì Khựa đã chiếm sạch Hoàng sa và TS từ 1975 rồi. Hoa Kỳ đang trở lại VN , nếu CSVN biết lợi dụng thời cơ này bắt tay với Hoa Kỳ xét lại hd Ba lê để dùng danh nghĩa VNCH gây áp lực TC phải tuân thủ công pháp quốc tế thì hy vọng sẽ sớm lấy lại được HS,còn các đảo TS thì từ từ tính cũng được. Bởi vậy phải nói khôi phục lại VNCH là quốc phúc cho nước nhà. Rất kính trọng ông Nặc11:50! Kính chào!

      Xóa
    3. Vãi bọn ngu, vnch dâng đảo không chỉ cho tàu cộng mà còn cho đài ,mã, phi, cam... mà dám xét lại bọn chó nục đó nữa à, đúng là đất nước vào tay bọn ngu này chắc còn không còn TS luôn ấy, 42 năm ngu vẫn hoàn ngu tin thằng bán đứng mình 1974, ngu sao bền vững thế.

      Xóa
  5. Cứ mỗi lần nghe luận điệu của những kẻ "Ăn cơm Quốc gia, thờ ma Cộng sản" bị Đảng cs "chiêu hồi", nhồi sọ nói miền Bắc phải giải phóng cho miền Nam thoát khỏi sự cùm kẹp của Mỹ Ngụy để đi đến thống nhất đất nước như bây giờ làm máu trong người lại bốc lên nóng mặt.

    Miền Nam đâu có đói khát, rách rưới như miền Bắc, mua gạo thì hết bao này đến bao khác, vải mua hết cây này đến cây khác, có tiền thì mặc sức mà mua. Miền Bắc thì sao? Mua lương thực hạn chế theo đầu người, hợp tác xã thì chia theo công điểm, vải thì một năm 2m vải thô. Nhưng họ bị CSVN bịp bợm và tuyên truyền là miền Nam bị Mỹ Ngụy kềm kẹp cái bát mẻ không có mà ăn, cái chiếu rách không có mà nằm, chẳng vậy mà nhiều người sau 1975 vào thăm họ hàng đã bật ngửa hỡi ơi vì bị đảng nhồi vào đầu những cái khốn nạn nhất, như nhà văn Dương Thu Hương khi vào tới miền Nam bà đã ngồi bệt xuống vệ đường khóc nức nở vì bị CSVN đầu độc, tuyên truyền sai với sự thật.

    Dân miền Nam bị Mỹ Ngụy kềm kẹp cái bát mẻ không có mà ăn thế sao khi vào miền Nam đội quân mang danh giải phóng cho miền Nam ai cũng kiếm cho bằng được 3 cái mà miền Bắc có nằm mơ cũng không bao giờ thấy, đó là Đạp, Hồ, Đài.

    Anh nào cũng đeo ba lô và đồ đạc lĩnh kĩnh, gom đồ để đưa về Bắc cho bõ công những ngày chui rúc trong rừng núi, chịu đói khát, sốt rét rừng, bom đạn ăn để "giải phóng miền cho miền Nam thoát khỏi bàn tay kềm kẹp của Mỹ Ngụy tàn ác ăn thịt người" như đảng vẫn hằng rêu rao tuyên truyền.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Giầu sang" vậy mà bỏ chạy thì thật là hèn.
      Mỹ đóng cúc quần thì VNCH tẻo luôn.

      Xóa
    2. Việc Hoa kỳ bỏ chạy khỏi Việt Nam, giới kinh doanh siêu quốc gia như IBM, ngân hàng Chase Manhattan, đều biết trước trong thời gian cuối 1974. Giới ngoại giao (Ý, Pháp, Anh) ở Saigon dặn dò những người thân cận rằng khi thấy Dương Văn Minh cầm quyền là kết thúc của VNCH.

      Thêm một chứng minh, việc Hoa Kỳ bỏ Việt Nam có dự tính trước, cắt và ngưng viện trợ quân sự theo sắp xếp từ lâu, hoàn toàn không do VC tấn công, hay quân sự giỏi. Thỏa thuận dàn xếp giữa Mỹ, Tàu cộng, Nga đã có khi Tàu cộng chiếm Hoàng Sa của VNCH, hay trước nữa trong lúc thương lượng hiệp định Paris 1973.

      Quốc gia mất, mất tất cả. Người Mỹ trở lại, VNCH sẽ trở lại. Các bạn Vịt Cộng sẽ kéo nhau vào rừng lập chiến khu "chống Mỹ cứu nước" lần thứ 2??

      Xóa
    3. "Chống Mỹ cứu nước lần thứ 2" thì nước Mỹ không còn trên bản đồ thế giới.

      Xóa
    4. @Thiên: bạn Vịt Cộng già hiểu có nhầm không đấy? Mỹ không bao giờ có ý định sáp nhập VN làm một tiểu bang mới của Mỹ đâu, bạn Vịt đừng có mơ!! Mỹ chỉ cần khôi phục lại chế độ VNCH theo HĐ Paris 1973 là đủ. Mỹ và TQ sẽ bắt tay nhau xẻ thịt VN một lần nữa để giải quyết vấn đề tự do hàng hải và chủ quyền biển Đông. Mà biển Đông hầu hết gồm Hoàng Sa và Trường Sa là của VNCH nên chỉ có VNCH mới đủ tính chính danh cho Mỹ sử dụng để đàm phán với TQ chứ các bạn Vịt Cộng thì chỉ có mảnh ao làng vịnh Bắc Bộ thôi nhé. Để xem năm sau VNCH khôi phục trở lại rồi các bạn Vịt chạy đi đâu?
      Túm gọn, VNCH quá ngon lành cành đào, sang năm là rợp bóng cờ vàng rồi. Nói thật, các bạn Vịt già vẫn còn thù dai VNCH lắm. Có muốn Hòa hợp hòa giải dân tộc để cùng nhau làm "tay sai" cho Mỹ không hay vẫn muốn cúi đầu làm tôi mọi cho bạn TQ sai vặt??

      Xóa
    5. Đúng là bọn nặc nô, không làm chó cho Mỹ thì chỉ còn nghĩ làm chó cho tàu, rốt cuộc thì vẫn là cái thân tôi mọi làm chó nhà người ta, 1 suy nghĩ tự đứng lên trên bàn chân mình với đôi tay vững chắc và thân thể tự lực tự cường cũng không có.

      Xóa
  6. Tôi tình cờ vào đọc trang này, thấy một số đảng viên già hủ lậu vẫn bảo thủ tư tưởng bắt tay hợp tác với Mỹ là "làm tay sai" cho Mỹ ? Thật ra , trong thế giới phẳng ngày nay thì bốn bể là nhà . Mỹ quan niệm "chẳng có kẻ thù vĩnh cửu" . CSVN cũng nói "làm bạn với tất cả,không hợp tác để chống lại bên thứ ba". Bởi thế nên tôi rất lấy làm thắc mắc và xin hỏi 1 câu thôi : tại sao các bác Vịt già như bác Thép non,bác Tú Nô ít học vẫn còn khư khư NUÔI HẬN,THÙ DAI với VNCH hòn ngọc Viễn Đông, sao thế ạ? Kính chào các bác Vịt già!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngu thế, bởi vì bọn vnch nhìn thế nào vẫn là cùng dân Việt này, là MỘT thôi, chống lại chính mình có gọi là chống lại bên nào không? Cứ đào mồ chúng nó lên đi rồi cứ nhìn film zombie của mẽo quốc mà tự hiểu lấy sẽ bị như thế nào.

      Xóa
  7. Bởi vì ai cũng biết CS Bắc Việt là "đánh Mỹ là đánh cho LX, đánh cho TQ" . Vì thế cũng có thể nói chính quyền CS cũng là "tay sai" đắc lực cho kế hoạch bành trướng cho Quốc tế CS của LX và TQ,cái chính quyền dùng bạo lực CM gây ra cuộc nội chiến đẫm máu sát hại đồng bào dân tộc mình một cách tàn bạo để có được lợi ích cá nhân của mình. Cũng là thân phận "tay sai" mà còn bày đặt phỉ báng VNCH là "tay sai"? Thật đáng xấu hổ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là bọn chuyên lấp liếm đánh lận con đen nhằm nhồi sọ người khác, chắc đến lúc nằm dưới 3 tấc đất cũng không hiểu cái tâm thế " ta đánh Mỹ thì không được sợ Mỹ, càng không được sợ TQ, Liên Xô" của những người Cộng Sản.

      Xóa
  8. "Chỉ có những kẻ ngu mới đi chống Mỹ" (Thủ tướng Lý Quang Diệu)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Mỹ ngu lắm nên mới chống lại VN và chuốc thất bại" Lý Quang Diệu.

      Xóa
    2. Này Nặc danh23:45 13 tháng 11, 2017: Chỉ có thằng ngu, thằng khùng, nếu không thì là chó mới sủa theo con chó sủa.

      Xóa
    3. Thằng nào mà bảo Lý Quang Diệu ngu thì thằng này đúng là bị thần kinh hoặc là khốn nạn!mà có khi là cả hai!

      Xóa
  9. Đến năm 2050 Trung Quốc trở thành cường quốc số 1 thế giới, khi đó Mỹ cười ra tiếng mán.
    Mỹ sợ viễn cảnh đó ngay từ bây giờ, nhưng cái gì phải đến sẽ đến, khôn ngoan thì giữ nhà cho chắc kẻo lại thành thuộc địa của Trung Quốc.
    Ai quen ỷ thế Mỹ sẽ thất vọng, có kẻ sẽ cuồng điên lên mà chết.
    Tàn dư 3/// và rận chủ mất hy vọng và sớm kết liễu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh23:45 13 tháng 11, 2017

      "Chỉ có những kẻ ngu mới đi chống Mỹ" (Thủ tướng Lý Quang Diệu)

      Xóa
    2. chỉ có kẻ ngu mới gâu lại tiếng chó!

      Xóa
    3. Mỹ không chơi trò đi lật đổ chính phủ nước khác nữa, trò này vừa tốn kém làm Mỹ kiệt quệ, vùa mang vạ vào thán lại bị Trung Quốc lợi dụng sớm đo ván Mỹ. "Nước Mỹ trên hết", quay về giữ nhà là an toàn hơn.
      Kỳ này thì rận và 3/// tẻo.

      Xóa
  10. THỎ là con vật rất nhác gan, nên người ta trao cho nó cái biệt danh "Nhác như THỎ ĐẾ".

    Tính cách của THỎ giống như mấy tên ngụy, hay nói ngược lại ngụy giống THỎ vì cũng nhác như vậy, chưa đánh đã chạy tụt quần. Trên kia có cái còm nói trước 1975 ở miền Nam có nhiều THỎ...là nhiều ngụy phải rồi, tức nhiều kẻ nhác như THỎ. Họ chạy trối chết, xin tá túc xứ người, nay hoàn hồn đôi phần lại "lý sự" cùn đủ kiểu, mơ mộng hảo huyền, lung tung...

    Đọc bài về THỎ tôi thấy cô Lê Hương Lan thật thâm nho. Thiếu gì thứ thịt ngon không chọn mà chọn THỎ để đưa lên đây? Cô ý nói chuyện THỎ để cho người đọc suy luận THỎ không phải là THỎ mà là ngụỵ nha bà con cô bác.

    Có điều không giống nhau: Thịt THỎ ngon còn thịt ngụy dở khét lẹt, vì nó chứa nhiều bơ sữa của ngoại bang, không hấp dẫn "thực khách"...

    Lời thật dễ mất lòng, các anh ngụy chớ có tự ái, tự cao, tự đại, bực tức quá đâm ra tự sát nghe không ?!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "nhác" --> nhát
      "mấy tên ngụy" --> các anh lính VNCH, lính cụ Diệm, lính Quốc Gia (theo quan điểm bác Thép non)

      +Ba Sè: Bạn Vịt Cộng già ít học giống bác Nô bưng bô quá hà, về học lại chính tả tiểu học đi hén. Chính quyền đã chỉ đạo viết lại Bộ sử VN toàn tập trong đó sửa sai và công nhận tên gọi "VNCH của cụ Diệm" là tên gọi chính danh rồi bạn ạ. Nếu bạn vẫn tiếp tục xúc phạm gọi VNCH là "Ngụy này, ngụy nọ" như bác Nô già ít học gọi Long Tinh Kỳ truyền thống dân tộc là "giẻ chùi đít" thì bạn sẽ bị truy tố theo pháp luật thì đừng có than khóc à nghen. Thân chào bạn Vịt già thù dai!

      Xóa
    2. Nặc danh14:37 14 tháng 11, 2017
      Tao nói nè "cờ 3 sọc là cái giẻ rách không hơn không kém", kêu chính quyền nào vào mà truy tố tao nè, hahahaha, thứ ngu si đến chuyện đám sách sử rác rưởi bị thu hồi còn không biết cũng ti toe long tinh với chả lông tinh.

      Xóa
  11. Nặc danh22:47 13 tháng 11, 2017
    Để xem năm sau VNCH khôi phục trở lại rồi các bạn Vịt chạy đi đâu?
    Túm gọn, VNCH quá ngon lành cành đào, sang năm là rợp bóng cờ vàng rồi. Nói thật, các bạn Vịt già vẫn còn thù dai VNCH lắm. Có muốn Hòa hợp hòa giải dân tộc để cùng nhau làm "tay sai" cho Mỹ không hay vẫn muốn cúi đầu làm tôi mọi cho bạn TQ sai vặt??
    -----------------------------------
    E hèm, nếu ai có công khôi phục lại chế độ VNCH để làm cơ sở pháp lý lấy lại Hoàng Sa và TS thì tui sẽ tình nguyện theo người đấy để vặt trụi lông cái đám Vịt già thù dai chỉ biết ăn hại chém gió, zậy đi hén?

    Trả lờiXóa
  12. VNCH là con đẻ của Mỹ, nó đã chết mục mả đến nay đã hơn 42 năm rồi..
    Mỹ đã hối hận vì sinh ra đứa con lạc loài. Mỹ đã tốn công vô ích về nó, Mỹ ơn chúa đã cứu nước Mỹ bằng cách cho VNCH vĩnh viễn biến khỏi trái đất này.
    VNCH chết đi nước Mỹ bới được nghiệp chướng. Ông Trump tổng thống thứ 45 Hoa Kỳ thề rằng "Ngày hôm nay, chúng ta không còn là kẻ thù, chúng ta đã trỏ thành những người bạn".
    Dấu chấm hết cho tàn dư 3///.

    Trả lờiXóa
  13. "Chỉ có những kẻ ngu mới đi chống Mỹ" (Thủ tướng Lý Quang Diệu)
    -----------------------------------
    Thế là các bạn Vit Cộng sau cùng đã chịu dang tay ôm chầm lấy đế quốc Mỹ sài lang để "trở thành những người bạn" rồi dó à??? Tui biết mà, các bác Vịt già rụng răng chết thèm bơ sữa của Mẽo mà cứ làm bộ em chả, em chả. Theo tui, ngoại trừ bác Vịt già Tú Nô ít học vì vẫn còn "ngu" nên cứ khư khư thù dai, ôm hận với Mỹ và VNCH, chứ đại đa số các bạn Vịt Cộng cũng đâu có "ngu mà chống Mỹ", phải không ạ?
    @Xuân: "nó đã chết mục mả"??? Già rồi mà còn Ác mồm, ác miệng quá hà. Xoa đầu bác Vịt già cái vì cái tội thù dai, ác khẩu. Thân mến!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hahahahaha, ngày xưa nói đế quốc mẽo chắc không ai nói gì, ngày nay nói đế quốc... mẽo... chỉ có... hahahahaha, 1 quốc gia bị kiệt quệ bởi chính chính sách hiếu chiến của mình rồi bị đám tài phiệt do thái ăn nhờ ở đậu vặt hết lông mà cũng còn dám xưng danh đế quốc, hahahahyaaaa.

      Xóa
    2. Này, Nặc danh23:14 14 tháng 11, 2017, Chỉ có loại chó mới lặp lại tiếng sủa của chó!

      Xóa
    3. Minh Thanh Ạ mày ngunos vừa thôi chứ, càng nói cầng ngu, ở đây mày là thằng sủa nhiều nhất đấy mà lại toàn sủa bậy!

      Xóa
  14. Người Việt, nếu ai quan tâm đến thời cuộc sẽ thấy “Chính quyền Mỹ thường nhắc nhở về “Sử Việt” cho các bạn Vịt Cộng. Những vị tổng thống Mỹ luôn muốn các bạn Vịt Cộng phải hiểu rõ về lịch sử của của chính mình. Mỹ vẫn muốn Việt Nam là nước đã và sẽ đánh tan quân Tàu, và chỉ có Việt Nam mới đánh thắng được quân Tàu. "Việt Nam" mà các Ngài tổng thống Mỹ nhắc đến là "Việt Nam Cộng Hòa" (VNCH) chứ không phải là các bạn Vịt Cộng đâu mà các bạn Vịt vội mừng hụt!!!! VNCH đã anh dũng đối đầu với Tàu Cộng trong trận Hải chiến Hoàng Sa vang danh sử sách. Và chỉ có VNCH mới là thế lực đánh tan cộng sản , dám đánh Tàu cộng và giải phóng cho dân Tàu thoát thời nô lệ cộng sản. Đấy là lý do vì sao Mỹ buộc các bạn Vịt Cộng phải khôi phục lại chế độ VNCH để có cơ sở pháp lý lấy lại Hoàng sa đồng thời Mỹ sẽ có tính chính danh can thiệp vào Á châu để trấn áp nước bạn TQ phải từ bỏ chủ nghĩa cộng sản cho dân chúng được nhờ. Bởi vậy, VNCH như một mũi tên mà bạn Mỹ bắn ra sẽ bắt được 2 con nhạn. Hình ảnh VNCH càng lúc càng tỏa sáng và nắm giữ tính pháp lý cho các giải pháp biển Đông là vì vậy. Với tui thì VNCH quá ngon lành cành đào. Các bạn Vịt Cộng cũng nên mừng cho người anh em ruột thịt VNCH của mình nghen, các bạn Vịt cũng được thơm lây chứ bộ, phải hem nè? Thân mến!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ủa mày ơi, thế cái câu "chúng ta đã từng là kẻ thù nay là bạn" của tổng mẽo là nói về ai vậy? vnch hả??? Hahahahahaha. "Việt Nam ngày nay là điều kỳ diệu của thế giới" cũng là nói vnch hả???? Hahahahahaha.

      Xóa
    2. "mày" --> ông/bác/anh/chị
      "tổng mẽo" --> Tổng thống Mỹ/Ngài Donald Trump
      "vnch" --> VNCH, chính quyền Quốc Gia (ý kiến bác Thép non)

      Ngài Trump phát biểu ở APEC tại Đà Nẵng. Đà Nẵng thuộc miền Nam. Miền Nam là VNCH theo Hiệp định Paris 1973. Kết luận: Ngài Tổng thống Mỹ khen "Việt Nam" chính là muốn nhắc khéo đến "VNCH" ưu việt. Chào bạn Vịt non còn hôi lông!

      Xóa
    3. Nặc danh01:03 16 tháng 11, 2017
      "Ngài Trump phát biểu ở APEC tại Đà Nẵng. Đà Nẵng thuộc miền Nam. Miền Nam là VNCH theo Hiệp định Paris 1973."
      --> Ôi mẹ cha ơi, từ hồi cha sanh mạ đẻ đến giờ mới thấy cái luận điệu kiểu này, trí óc chống cộng người ta thường đồn đây sao??? HAHAHAHAHAHAHA. Đúng là bọn tâm thần chống cộng cực đoan, tranh luận tiếp chắc lên cơn với thằng điên này mất.

      Xóa
  15. vnch cũng là những người đã dùng tính mạng mình hi sinh cho tất cả người dân , vnch ko phải chết nhưng họ ra đi và tìm đường để quay về giúp đất nước phát triển hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tự hù nhau cs tắm máu rồi đua nhau đạp lên nhau mà chạy, giờ văn vẻ gớm nhẩy, ahihi. Mà hồi VN bị cấm vận vnch có góp công phát triển gì hông hay là tranh thủ đông tiến bịp đồng báo lấy tiền bán phở vậy??? Khi khó khăn chạy như chó, khi phát triển chạy về tính công, đúng là thứ súc sinh của hòn dái viễn đông, cái loại sinh ra từ ổ điếm bị ngay đồng minh của mình phanh phui mà còn láo.

      Xóa
    2. "thắng Mỹ" mà bị Mỹ cấm vận cho đói nhăn răng phải ăn bo bo, củ chuối cầm hơi mà còn nói dóc. Không nhờ VNCH để lại cho 16 tấn vàng để mua mì tôm thì có mà bốc đất mà cạp!!! Vẫn còn nợ 16 tấn vàng đấy nhá. Đừng có bắt chước cái thói vô ơn bội nghĩa như các bác Thép non, Tú già ít học "ăn cơm Quốc gia, thờ ma Cộng sản". Bạn Vịt đã nói được 1 câu nào cám ơn VNCH chưa mà bày đặt trở giọng phản phúc, ăn cháo đá bát như thế?? Trả lại 16 tấn vàng đi rồi hãy bẻm mép. Cả vốn lẫn lãi nhé, không được thiếu 1 xu. Thế nào, cúp đuôi nghẹn họng rồi phải không?? Chào bạn Vịt già... mồm!

      Xóa
    3. 16 tấn vàng... có mà 16 haha thì có... HAHAHAHAHAHA... , đúng là luận điệu phản biện của bọn tâm thần chống cộng cực đoan. Cho đám giẻ rách vnch chúng mày ăn cám chứ ở mà cảm với chả ơn.

      Xóa
    4. Nặc danh01:18 16 tháng 11, 2017

      Bạn Vịt đã nói được 1 câu nào cám ơn VNCH chưa mà bày đặt trở giọng phản phúc, ăn cháo đá bát như thế?? Trả lại 16 tấn vàng đi rồi hãy bẻm mép.
      ---------------
      Chuẩn!

      Xóa
  16. Lịch sử cận đại của nước Việt ghi nhận hai lần… Nam Tiến quan trọng! Lần đầu – vào năm 1954 – gần một triệu người miền Bắc đã di cư chạy trốn Việt Cộng vào Nam để theo Cụ Diệm và VNCH bằng tầu: tầu bay, tầu hoả, và tầu thủy... Họ mang theo nhiều thứ trông rất quen nhưng tên gọi thì hơi lạ: cái bàn là, cái bát, cái cốc, cái ô, cái môi, cái thìa...

    Cuộc chung sống giữa cái bàn là với cái bàn ủi, cái bát với cái chén, cái cốc với cái ly, cái ô với cái dù, cái môi với cái vá, cái thìa với cái muỗm… tuy không toàn hảo nhưng (tương đối) thuận thảo và tốt đẹp trong không khí tự do, dân chủ của chế độ VNCH ưu việt.

    Đợt di cư thứ hai, khởi sự vào năm 1975, ồn ào và ồ ạt hơn trước. Những thứ được mang theo cũng rất khó coi, và gây ra rất nhiều phiền toái nơi vùng đất mới: nón cối, dép râu, tem phiếu, sổ gạo, sổ hộ khẩu, loa phóng thanh, tinh thần làm chủ tập thể, ảnh bác Hồ lộng kiếng...

    Với thời gian, nón cối, dép râu, tem phiếu, sổ gạo, tinh thần làm chủ tập thể... đều lặng lẽ bị vứt vào sọt rác.

    Tới tuần rồi thì cái sổ hộ khẩu (thời VNCH có cần hộ khẩu để "giam lỏng" người dân không??)cũng đi vào dĩ vãng khiến “hàng triệu người dân Việt vỡ oà sung sướng”. Cũng cần nhắc lại, cách đây vài tháng, bộ Sử Việt toàn tập cũng đã chính thức công nhận tên gọi "chế độ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH)" là là chính quyền chính danh quản lý miền Nam VN trong suốt 20 năm Nội Chiến Việt Nam cho đến năm 1975.

    Tui nhắc lại những sự kiện trên không phải để chê bai các bạn Vịt Cộng kém cỏi phải quay lại bắt chước theo đuôi nền hành chính khoa học ưu việt của VNCH, bởi dù gì thì cũng là đồng bào ruột thịt. Đồng bào tị nạn Việt Cộng hàng năm vẫn gởi hàng chục tỷ đô-la về xây dựng đất nước nhưng cũng đâu thèm kể công đâu? Điều tui muốn nói với các bạn Vịt già thù dai là : nền quản lý hành chính VNCH đã quay trở lại (bỏ hộ khẩu), đế quốc Mỹ dã man cũng đã trở lại, tên gọi "chế độ VNCH" cũng đã trở lại. Vậy thì : Cờ vàng Long tinh kỳ sẽ trở lại, chế độ VNCH sớm muộn cũng sẽ được khôi phục lại. Đấy là điều chắc chắn, phải không ạ??

    Chỉ có điều các bạn Vịt già có còn đủ sức để "quay lại" kháng chiến chống Mỹ lần nữa không thì tui khôg chắc, bởi vì bơ sữa Mỹ rất ngon và tốt cho sức khỏe của các bác Vịt già Tú Nô ít học, bác Thép non và tất cả các bạn Việt Cộng từ trẻ tới già (bơ sữa Mẽo thì hơn đứt hàng ma-dzê in Chi-na rồi!).

    Túm cái váy lại, "Chỉ có những kẻ ngu mới đi chống Mỹ" (Thủ tướng Lý Quang Diệu). Tui vốn ngu si như bác Vịt già Tú Nô ít học nhiều thù. Mong thỉnh giáo các bác Vịt Cộng giáo điều giỏi chửi. Xin đa tạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chưa thấy Trump hay Obama nào vác xác qua cali phọt nhỉ, đói cơm hả cháu bé chống cộng.

      Xóa
    2. "Trump" --> ông/tổng thống/ngài Trump của nước bạn Mỹ
      "Obama" --> ông/tổng thống/ngài Obama

      "Chỉ có những kẻ ngu mới đi chống Mỹ" (Thủ tướng Lý Quang Diệu).
      Thời thế đã đổi thay, chỉ còn một nhúm các bác Vịt già Tú Nô ít học nhiều thù mới còn "ngu" lâu muốn chống Mỹ, xưng hô thiếu lễ phép với tổng thống Mỹ. Thân mến!

      Xóa
  17. Trước 12/10, gần 02 tháng, GTL bỏ nhà, mở cổng, mặc sức ai làm gì thì làm. Ngày 12/10, trưng được một bài lấy lệ. Từ bấy đến nay, non 02 tháng, xen chút "mền tây", "thịt thỏ" vô bổ. Thế mà cũng có vài ba đứa khen hay. Diễn đàn đã trở thành sân chơi của thằng Hiếu Na Uy. May mắn, thằng này tay nghề phản động còn non nớt. Làm blog mà như thế đó. Sau vụ lùm xùm ra mắt HTX cờ đỏ ở Nghệ An, chắc ăn chia, chung chi không được hậu đãi, lại thêm lời ra tiếng vào nên "iểu xìu". Cố lên! Thêm Rocket 1 giờ, thêm Viagra là khỏe re. Đâu rồi những Kiên, những Thắng, những Cựu Binh, những tràng pháo tay điên dại không não của những phận người đầy tính thú? Cách mạng chân chính không phải như thế, không làm như thế và dứt khoát không thể như thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "thằng Hiếu Na Uy" --> bác/ông Hiếu Na Uy

      "Chỉ có Vịt già ít học mới chống lại GTL". Bạn Bò già đừng ngu si như bác Vịt già Tú Nô ít học để chống lại TL là sai lầm.
      Cách mạng chân chính không gì khác là phải phục hồi lại chế độ VNCH ở miền Nam hòn ngọc Viễn Đông để làm cơ sở pháp lý lấy lại Hoàng sa và TS. Chào bạn Bò già ít học!

      Xóa
  18. G-L dang ở "Giai đoạn cuối" mong mọi người thông cảm.

    Trả lờiXóa
  19. Có thể thấy rằng: một số bạn Vịt Cộng già như bác Tú già ít học vô công rỗi nghề xúm nhau lại làm ăn bằng cách làm Dư luận viên lải nhải,than khóc, kêu gào, chửi bới chế độ VNCH, xúc phạm Cờ vàng Long Tinh truyền thống và chí sĩ Ngô Đình Diệm và đòi "chống Mỹ" , nhưng thực chất đám Vịt già ít học này chắng có động cơ, lí tưởng gì to tát cả. Vì thế càng lu loa, càng ầm ỉ được bao nhiêu thì chính quyền phải hao ngân sách trả công bồi dưỡng cho đám Vịt già này bấy nhiêu. VNCH có chính nghĩa, có pháp luật, có chính danh, có đại đa số nhân dân ủng hộ vì vậy phải phép nước nghiêm minh, không thể để đám lăng nhăng Vịt già này làm loạn. Còn việc chính quyền và đa số người dân không quan tâm đến đám Vịt già rách việc này theo tôi là vì họ biết rõ lũ Vịt già ít học lâu nhâu này chỉ làm trò hề phù phiếm không đem lại nguy hại gì cho tính chính danh của chế độ VNCH đã được công nhận trong bộ Sử VN toàn tập. Chính ngay giới truyền thông lề phải của các bạn Việt Cộng cũng quay lưng lại với đám Vịt già ít học dở hơi này luôn huống hồ gì là đồng bào ruột thịt cờ vàng ở nước ngoài. Và quan hệ đồng minh Việt-Mỹ có bao giờ đẹp như thế chăng??
    Người Mỹ trở lại cũng đồng nghĩa VNCH sẽ trở lại, Long Tinh Kỳ sẽ lại bay phất phới ngay trước hiên nhà bác Vịt già Tú Nô thù dai??? Ôi, cứ nghĩ đến lúc đấy mà sướng tê cả người hà. Nói dzậy mong các bác Vịt già và bác Nô ít học đừng buồn ạ. Kính các bác Vịt già!

    Trả lờiXóa
  20. Nặc danh01:18 16 tháng 11, 2017

    Bạn Vịt đã nói được 1 câu nào cám ơn VNCH chưa mà bày đặt trở giọng phản phúc, ăn cháo đá bát như thế?? Trả lại 16 tấn vàng đi rồi hãy bẻm mép.
    -----------------------------------------
    Tôi rất ít còm vì không muốn làm mất hòa khí giữa mọi người.Về những sự việc khác thì tôi không dám nói, xem tác phẩm Bên Thắng Cuộc của Huy Đức hay Đèn Cù của Trần Đĩnh đã làm sáng tỏ chính nghĩa của VNCH rồi, mà mọi sự tranh cãi sẽ không cùng, phải không ạ?? Nhưng tôi nghĩ về mặt ăn quả nhớ kẻ trồng cây như lời Hồ Chủ Tịch kính yêu đã dặn, thì rõ ràng là mình phải cám ơn và mang ơn VNCH đã để lại 16 tấn vàng trong thời diểm đói kém sau 20 năm Nội Chiến Việt Nam. 16 tấn vàng đấy ngay cả lúc thịnh vượng như bây giờ nếu có được lần nữa thì cũng vô cùng quý báu, huống hồ là 42 năm trước trong lúc cả nước đang sắp chết đói vì bị bạn Mỹ cấm vận???
    Thôi thì lời nói không mất tiền mua, các bạn Việt Cộng hãy nói 1 lời cám ơn VNCH cho phải đạo lý. Có mất gì đâu nào? Đừng sợ VNCH sẽ đòi lại 16 tấn vàng, mỗi năm họ vẫn gởi về cho hàng chục tỷ đô la xây dựng dất nước đấy thôi, VNCH quá tốt và rộng lượng thế còn gì?
    Nào, các bạn Việt Cộng, hãy nói 1 lời tri ân chân thành để làm vui lòng người và tỏ rõ tư cách tử tế của mình đi nào: "Xin cám ơn VNCH vì 16 tấn vàng ạ!". Nào, hãy tập làm người tử tế bằng 1 lòi cám ơn đi nào. Có mất gì đâu ngoài mất đi "sự vô ơn" của mình, phải không ạ?? Làm người tử tế chẳng khó lắm đâu. Chào thân ái và đoàn kết!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này, Nặc danh00:00 17 tháng 11, 2017, 16 tấn vàng của tên tổng thổng bù nhìn ngụy VNCH Nguyễn Văn Thiệu cướp của nhân dân khi triệt thoái 'chiến thật'' lưu vong tây lông đem đi hay 147 triệu đô la của ngụy VNCH được bố Mỹ thí cho ngụy VNCH rồi ngông cuồng đòi Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là CHXHXN Việt Nam phải ỉa cho trả Mỹ năm 1995 đấy...

      Xóa
    2. 16 tấn vàng của vnch được chôn cất dấu dưới mả diệm. Ai cần vàng đến đào mộ diệm lên mà lấy, nhớ là lấy xong thì ị đầy vào rồi lấp đi cho sạch môi trường.
      Trước khi chết Thiệu dặn lại vậy nên không phải xem bói toán gì thêm tốn tiền.

      Xóa
    3. Nặc danh00:00 17 tháng 11, 2017

      Nào, các bạn Việt Cộng, hãy nói 1 lời tri ân chân thành để làm vui lòng người và tỏ rõ tư cách tử tế của mình đi nào: "Xin cám ơn VNCH vì 16 tấn vàng ạ!". Nào, hãy tập làm người tử tế bằng 1 lòi cám ơn đi nào. Có mất gì đâu ngoài mất đi "sự vô ơn" của mình, phải không ạ??
      -------------------------------------------------
      Các bạn Vịt già có vẻ bị ông Nặc 00:00 nói trúng tim đen nên rất tức tối nhỉ?? Mượn thì phải trả chứ, bộ tính ăn giựt luôn hả mấy bạn Vịt già?

      Xóa
  21. Toàn cầu hoá về kinh tế đang là xu thế không thể đảo ngược. Đó là quá trình thế giới hội nhập phụ thuộc lẫn nhau, sẽ không còn nước này đô hộ nước khác. "Nước Mỹ là trên hết" và My. Không còn mơ thống trị nũa. Đó là sự thất vọng cho những kẻ còn nuôi hy vọng bám vào Mỹ để dưng lại cái thây ma VNCH .
    Khốn khổ thay cho những kẻ ảo tưởng, gào khóc 42 năm nay rồi mà Mỹ không đoái hoài gì đến, nay chỉ còn thoi thóp ẳng lên cho đỡ nhục trước khi chết hẳn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh01:18 16 tháng 11, 2017

      Bạn Vịt đã nói được 1 câu nào cám ơn VNCH chưa mà bày đặt trở giọng phản phúc, ăn cháo đá bát như thế?? Trả lại 16 tấn vàng đi rồi hãy bẻm mép.

      Xóa
  22. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 13:11 17 tháng 11, 2017

    1. Thực dân Pháp xâm chiếm nước Việt, sĩ phu nước ta bao người tập hợp dân nổi dậy chống lại nhưng đều thất bại. Đến năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, Pháp không chống nổi phải dùng "người Việt đánh người Việt", lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, lập chính quyền "Quốc gia Việt Nam", đưa Bảo Đại - một ông vua do Pháp đào tạo tiếp tục làm tay sai cho chúng đô hộ nước ta. Pháp nuôi dưỡng những kẻ từng làm tay sai cho chúng như Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Văn Hinh...để chống lại Việt Minh. Không đủ sức Pháp phải cầu viện người Mỹ viện trợ tài chính, vũ khí nhưng vẫn thua Việt Minh ở Điện Biên Phủ tháng 5-1954, chịu ký Hiệp định Geneva rút quân về nước.

    Mỹ nhảy vài Nam Việt Nam thay Pháp chống Cộng, ép Pháp buộc Bảo Đại đưa Ngô Đình Diệm làm Thủ tướng, rồi NĐD lật đổ Bảo Đại lên làm TT, đổi cái tên "Quốc gia Việt Nam" thành VNCH để mị dân như một chế độ dân chủ, nhưng thực chất là chế độ gia đình trị. Vì vậy, NĐD bị những sĩ quan từng dưới quyền đảo chánh, giết chết không toàn thây. Nguyễn Văn Thiệu "Đệ nhị Cộng hòa" tiếp nối NĐD là tay sai của Mỹ càng rõ hơn hết, ngay miệng ông ta - và Nguyễn Cao Kỳ - nói ra những điều đó. Vậy chế độ QGVN rồi VNCH gọi là ngụy quyền là chính xác, là thực chất chứ có gì phải cãi cọ?
    Dù có gọi VNCH thì bản chất của chế độ này vẫn là ngụy chứ không thể làm thay đổi được điều nó có ấy đâu.

    2. Một con người, một sinh vật, một chế độ đã chết thì coi như mất vĩnh viễn, làm gì có chuyện "sống lại" như có người mơ hảo huyền? Ngày nay, Nhà nước CHXHCNVN có quan hệ với Hoa Kỳ là đối tác toàn diện, là bạn, từ tình hình vì lợi ích của cả hai nước, đã có bao Tổng thống Mỹ nói ra lời tôn trọng sự khác biệt chế độ chính trị của nhau giữa VN và Hoa Kỳ. Hoa Kỳ quan hệ bạn bè với VN là vì lợi ích của Hoa Kỳ chứ đâu vì cái mồ ma VNCH chết thối từ hơn 40 năm nay mà những người hoài niệm, luyến tiếc mong chờ "ngày về" theo kiểu chống phá của kẻ CCCĐ. Ai muốn trở về thì học cách như cựu Phó TT Nguyễn Cao Kỳ, nhạc sĩ Phạm Duy, nhà báo Nguyễn Phương Hùng, v.v... mới mong có chỗ cho họ làm con cháu Rồng Tiên nước Việt.

    3. Con người, nhất là người có chức quyền - dù chế độ nào - ai cũng có một thời mà thôi. Cái thời mình ăn trên ngồi trước, "ngồi mát ăn bát vàng", bơ sữa, tiền của xe hơi nhà lầu nguy nga...không giữ được, - vì chế độ sụp đổ - để mất, họ vô cùng tiếc nuối. Nhưng có tiếc bao nhiêu, có chống phá điên cuồng cũng không thể giành lại được cái đã mất. Vị trí đã khác rồi, phải nhận ra sự thật ấy để có cách cư xử cho phù hợp tình hình mới là người khôn.

    4. Trích vài ý của LTS Sách hiếm trong bài "Bác sĩ con chiên Lê Văn Sắc viết: "Câu chuyện của Phật giáo Thống Nhất Ấn Quang và Nhất Linh":

    "4. Cưỡng ép từ ngữ để gán tôi cho những kẻ nghịch với Giáo Hội La Mã:
    - Vô thần - thật ra đâu có gì là tội. Chỉ là một niềm tin "không tin" mà thôi.
    - Tay sai Cộng Sản - Thật ra không có nghĩa. Người ta có thể nói: Tay sai cho Mỹ, Tay sai cho đế quốc, Tay sai cho Vatican,...nghĩa là một tổ chức có nhân sự đầu não rõ rệt. Không ai nói "tay sai Tư Bản" hay "tay sai Cộng Sản" vì "Tư Bản" hay "Cộng Sản" đó chỉ là những tư tưởng, những luận thuyết về kinh tế mà thôi.
    - Việt Cộng - Đâu có gì là xấu? Trái lại là khác. Nhưng thế lực đen luôn tuyên truyền tô đậm tất cả những chuyện tiêu cực trong giai đoạn chiến tranh để biến chữ Việt Cộng thành một từ ngữ xấu. Cũng như trong lịch sử thời Trung Cổ, Giáo Hội La Mã nặn ra chữ - "phù thủy" để gán cho những người chống lại Giáo Hội của họ. Do đó có cụm từ "săn phù thủy" sau này"...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh14:28 17 tháng 11, 2017
      Chẳng phải Hồ Chủ Tịch kính yêu đã có lời vàng ngọc, đại ý: "Tôi, Hồ Chí Minh, và chí sĩ Ngô Đình Diệm tuy khác nhau về lý tưởng nhưng đều có chung lòng yêu nước nồng nàn. Mỗi người có quyền lựa chọn lòng yêu nước theo cách của mình." Đấy, Hồ Chủ Tịch đã có lời khen ngợi chí sĩ Ngô Đình Diệm cũng là nhà yêu nước. Thế mà bác Thép non bày đặt láo toét là nhà "Hồ học" mà lại dám xúc phạm Cha Diệm?? Có lẽ từ nay, tôi nên sửa lại gọi bác Thép non là bác Thép... NGU chăng??? Bởi vậy, có thể nói:

      "Vịt già nào chửi Cụ Diệm thì cũng như chửi cha mẹ mình".!!!

      Tôi không tin bác Thép ngu dại đến mức dám chửi cả cha mẹ mình, phải không ạ?? Mến chào các bác Vịt già!

      Xóa
  23. "Ăn trên . Ngồi trốc". 4 từ. 1 thành ngữ. Trên->chỉ hướng. Trốc->Cái đầu, chỉ hướng. Không thể viết "Ăn trên. Ngồi trước". Đơn giản, vì 'trước'chỉ thời gian(sau, trước) không thể ngồi chung với'trên' chỉ hướng(trên, dưới). Tuyệt đối không thể ngồi chung với nhau được, như đứa 'trở cờ, chiêu hồi, đầu hàng' và trung thực không thể ngồi cùng kẻ nhập tâm 'quẩn quanh các ông tây râu quai nón'và điếm đĩ, háo danh. Vậy ông già mượn danh đất thép Củ Chi nhé.

    Trả lờiXóa
  24. Nặc danh01:18 16 tháng 11, 2017

    Bạn Vịt già đã nói được 1 câu nào cám ơn VNCH chưa mà bày đặt trở giọng phản phúc, ăn cháo đá bát như thế?? Trả lại 16 tấn vàng đi rồi hãy bẻm mép.
    ------------------------------
    Các bác Vịt Cộng già như bác Thép non, bác Tú Nô ít học ngày xưa đều là con dân Cụ Diệm. Nếu không nhờ chế độ VNCH của Cụ Diệm nuôi nấng, dạy dỗ thì có được như ngày hôm nay không?? Cái thứ người vong ơn bội nghĩa như bác Thép non thì dân Nam Bộ học gọi mỉa là đồ cái thứ "Ăn cơm Quốc Gia, thờ ma Cộng Sản". Cái hạng người bội bạc, ăn ở hai lòng, tâm địa phản phúc là cái thứ vứt đi. Nói thật với bác Thép non, cái loại người tâm địa phản trắc như bác thì Vịt Cộng họ cũng chẳng coi ra cái đếch gì đâu. Vịt Cộng họ thừa biết cái bọn "chiêu hồi" thì chỉ là thứ phản chủ làm sao tin được là nó lại không tiếp tục phản lại mình?? Bởi vậy, các bạn Vịt Cộng thấy đấy, bác Thép chiêu hồi và bác Tú Nô ít học cả 2 đều phản phúc Cụ Diệm để chạy theo các bạn Vịt Cộng nhưng kết cục thì thế nào?? Bác Thép chiêu hồi và bác Nô ít học cũng bị các bạn Vịt Cộng hắt hủi, sống lây lất làm Dư luận viên kiếm cơm qua ngày trong tủi nhục chứ có được làm quan làm tướng gì đâu???
    Tôi hoàn toàn không nói xấu các bạn Vịt Cộng vì ai cũng có lý tưởng của riêng mình. VNCH cũng vậy, cũng có Chính nghĩa VNCH là bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ VN. Chẳng phải Hồ Chủ Tịch kính yêu đã có lời vàng ngọc, đại ý: "Tôi, Hồ Chí Minh, và chí sĩ Ngô Đình Diệm tuy khác nhau về lý tưởng nhưng đều có chung lòng yêu nước nồng nàn. Mỗi người có quyền lựa chọn lòng yêu nước theo cách của mình." Đấy, Hồ Chủ Tịch đã có lời khen ngợi chí sĩ Ngô Đình Diệm cũng là nhà yêu nước. Thế mà bác Thép non bày đặt láo toét là nhà "Hồ học" mà lại dám xúc phạm Cha Diệm?? Có lẽ từ nay, tôi nên sửa lại gọi bác Thép non là bác Thép... NGU chăng??? Bởi vậy, có thể nói:

    "Vịt già nào chửi Cụ Diệm thì cũng như chửi cha mẹ mình".!!!

    Tôi không tin bác Thép ngu dại đến mức dám chửi cả cha mẹ mình, phải không ạ?? Mến chào các bác Vịt già!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. diệm 3 đời lam tay sai và cách "yêu nước" của diệm là "rước voi về giày mả tổ".
      Kết cục chết thảm dưới chính bàn tay quan thầy. Thật khốn nạn cho kẻ bán nước.

      Xóa
    2. Nặc danh14:28 17 tháng 11, 2017

      Chẳng phải Hồ Chủ Tịch kính yêu đã có lời vàng ngọc, đại ý: "Tôi, Hồ Chí Minh, và chí sĩ Ngô Đình Diệm tuy khác nhau về lý tưởng nhưng đều có chung lòng yêu nước nồng nàn. Mỗi người có quyền lựa chọn lòng yêu nước theo cách của mình." Đấy, Hồ Chủ Tịch đã có lời khen ngợi chí sĩ Ngô Đình Diệm cũng là nhà yêu nước. Thế mà bác Thép non bày đặt láo toét là nhà "Hồ học" mà lại dám xúc phạm Cha Diệm?? Có lẽ từ nay, tôi nên sửa lại gọi bác Thép non là bác Thép... NGU chăng??? Bởi vậy, có thể nói:

      "Vịt già nào chửi Cụ Diệm thì cũng như chửi cha mẹ mình".!!!

      Tôi không tin bác Thép ngu dại đến mức dám chửi cả cha mẹ mình???
      -------------------------------
      Nếu quả thật Bác đã khen ngợi như thế thì đích thị Cụ Diệm là "nhà yêu nước" rồi.Các bạn Vịt già là con cháu của Bác mà cứ khư khư thù dai, hỗn láo với Cụ Diệm là không nên. Ông Thép non cũng là con dân cha Diệm thì không nên hỗn với cụ Diệm dù bất kỳ lý do gì. Con hiếu thảo không chửi cha mẹ nghèo, bác Vịt già Thép non ạ. Thân mến!

      Xóa
  25. Chí sỹ Ngô Đình Diệm là người yêu nước, yêu dân, quân tử, minh bạch đó là chân lý.

    Ngài chỉ yêu bản thân ngài 1 xíu xíu thôi nên Ngài không tổ chức tổng tuyển cử để có thể thống nhất đất nước trong hòa bình, không đổ máu mà để máu vài triệu dân Việt đổ thêm trong có 20 năm. Ngài rất quân tử nên chỉ xiên sau lưng ân nhân Bảo Đại 1 nhát thấu tim thôi. Ngài rất minh bạch nên chỉ gian lạn bầu cử, số phiếu bầu cao hơn số cử tri 1 xíu xíu 25-30% thôi. Và điều vô cùng đặc biệt, khi anh em Ngài bị bố Mẽo giật dây giết như giết lợn thì cấm thấy con cháu dòng Chúa cứu thế của Ngài ẳng ẳng phản đối.

    Trả lờiXóa
  26. Có kêu khóc mấy thì ông Tramp cũng không thèm đoái hoài tới. Kỳ này chắc 3/// chết vãn.

    Trả lờiXóa
  27. Suy cho cùng Mỹ chơi rất đểu, dựng Diệm lên rồi lại đập chết Diệm không bằng con chó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Vịt già nào chửi Cụ Diệm thì cũng như chửi cha mẹ mình".!!!

      Xóa
  28. THƠ CON CÓC

    Ở đây là chỗ "tự do",
    Mọi người được nói rõ to ý mình.
    Có người ăn nói văn minh,
    Tự tôn, tự trọng, lý tình cân phân.

    Kẻ kia là bọn bất nhân,
    Lợi dụng kẻ hở dở trò lưu manh.
    Chúng quá hèn, chỉ "nặc danh"
    Dưới háng phụ nữ, miệng hôi tanh rình.

    Đó là giống chó, đáng khinh,
    Đánh tan bọn chúng, văn minh vẹn tròn.

    Trả lờiXóa
  29. “Ai tin Cộng Sản, là không có cái đầu. Kẻ làm theo lời của Cộng Sản, là không có trái tim.” - Vladimir Putin (Tổng Thống Nga).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dĩ nhiên, chế độ cs sẽ bị tiêu diệt. Đó là qui luật. Chủ nghĩa cs nói chung, đảng cs VN nói riêng, là "loài phá hoại". Chúng phá hoại môi trường tự nhiên (rừng, biển, đồng bằng). Chúng phá hoại con người (phong tục, văn hóa, lịch sử, di tích...). Chúng bán nước, Hán hóa dân tộc VN, cam tâm làm nô lệ cho ngoại bang mà chúng vỗ ngực tự xưng là ... đảng cs quang vinh!
      Những tội ác của cs trời không dung, đất không tha, thì làm sao mà chúng tránh khỏi bị tiêu diệt được cơ chứ?

      Xóa
    2. Cho em hỏi ngu tí . Nếu sang năm dẹp họa cs rồi thì VNCH sẽ được khôi phục trở lại để lãnh đạo dất nước và lấy lại Hoàng sa có đúng không các bác? Em thấy từ trà đá vỉa hè, cho đến cơm bình dân, các bác xe ôm cũng râm rang sôi nổi về chuyện sang năm là dep bỏ cs, đa đảng đa nguyên vì VN đã chấp nhận theo Mỹ rồi. Em còn nghe nói Cờ vàng 3 sọc đỏ sẽ sớm được treo khắp nước để Hòa giải dân tộc nữa. Nghe sướng quá nhưng chắc phải có tin tức rò rỉ từ đâu đó thì người dân mới bàn tán xôn xao thế chứ.

      Xóa
  30. Mỹ chơi thân với Việt Nam Mỹ sẽ cho những thằng tàn dư vnch chống Việt Nam đi ngủ với diêm hết.thằng nào khôn chạy trước đi thì may ra thoát.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh01:18 16 tháng 11, 2017

      Bạn Vịt già đã nói được 1 câu nào cám ơn VNCH chưa mà bày đặt trở giọng phản phúc, ăn cháo đá bát như thế?? Trả lại 16 tấn vàng đi rồi hãy bẻm mép.

      Xóa
  31. Thôi thì lời nói không mất tiền mua, các bạn Việt Cộng hãy nói 1 lời cám ơn VNCH cho phải đạo lý. Có mất gì đâu nào? Đừng sợ VNCH sẽ đòi lại 16 tấn vàng, mỗi năm họ vẫn gởi về cho hàng chục tỷ đô la xây dựng dất nước đấy thôi, VNCH quá tốt và rộng lượng thế còn gì?
    Nào, các bạn Việt Cộng, hãy nói 1 lời tri ân chân thành để làm vui lòng người và tỏ rõ tư cách tử tế của mình đi nào: "Xin cám ơn VNCH vì 16 tấn vàng ạ!". Nào, hãy tập làm người tử tế bằng 1 lòi cám ơn đi nào. Có mất gì đâu ngoài mất đi "sự vô ơn" của mình, phải không ạ?? Làm người tử tế chẳng khó lắm đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thưa bạn Nặc 06:23, mặc dù gia đình và họ hàng tôi có nhiều người theo CM để chống Pháp, bản thân tôi tham gia Nội Chiến VN, bị giam ở tù Côn Đảo cùng với đồng chí Tư S. Nhưng tôi đồng tình với Bạn là chúng ta đã mắc nợ, mang ơn VNCH đã để lại 16 tấn vàng vào thời điểm thống nhất đất nước năm 75. VNVH có tội "tay sai, bán nước" hay không thì để lịch sử phán xét (ngay cả CSVN cũng chẳng đủ tư cách để có ý kiến này nọ đâu!). Còn việc gì hiển nhiên thì phải công nhận thôi. Chẳng dám nhận mình là "người tử tế", nhưng tôi không muốn mang tiếng là "ăn giựt" 16 tấn vàng của VNCH.??

      Vâng, tôi xin đại diện các bác Vịt già thù dai để cám ơn VNCH: Tôi xin cám ơn VNCH, mang ơn VNCH, đội ơn VNCH vì đã có nghĩa cử cao đẹp vì lợi ích dân tộc. Xin tri ân người anh em và cũng là đồng bào ruột thịt VNCH!!!

      Xóa
    2. Tui cũng nghĩ nếu hồi mới giải phóng mà không nhờ có 16 tấn vàng do ông TT Thiệu để lại thì dân cả nước đã cạp đất mà ăn rồi . hổng chừng là thảm họa nạn đói năm 1940 làm 2 triệu dân miền Bắc chết đói thảm khốc lại tái diễn chứ không đùa đâu . Nói thế để thấy 16 tấn vàng đấy quí giá biết chừng nào mà kể.
      Tui cũng cám ơn VNCH, chế độ Vịt Cộng này và dân VN này mang ơn những người anh em, những người đồng bào ruột thịt miền Nam VNCH nhiều lắm lắm.

      Xóa
  32. Tàn dư vnch chống công đang sọ Mỹ đập chết nên quay sang cầu cứu CS khen cho mấy câu để thoát chết. Không có chuyện lạ đó đâu các chú mày ạ. Kỳ này thì chết hàng loạt. Thế mới đáng đời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "vnch" --> chính danh VNCH/chính quyền Quốc Gia (theo quan điểm bác Thép non)
      "chống công" --> chống Vịt Cộng

      Xóa
    2. Ngu vừa thôi con ơi. Chống Việt Cộng chứ làm gì có "Vịt Cộng" mà chống. Chống cái không có thì chỉ có loại người tâm thần.

      Xóa
  33. Cái chế độ cờ vàng chết thối từ lâu rồi, các con đẻ của chế độ bám càng trực thăng chạy trối chết, có thằng rớt xuống biển, có tên may còn sống nay miệng mòm láo toét ngông nghênh xưng danh này nọ theo kiểu bọn người không biết nhục, còn đòi VC cảm ơn chúng mày bỏ của khi chạy giữ thân là sao?

    Đừng có che giấu nỗi nhục đó vì ai cũng thấy cả. Đừng nghĩ núp dưới rún đàn bà bằng cái tên "nặc danh" để ăn nói kiểu bọn lưu manh tránh được bị người ta khinh sao? Có còn một chút gì của con người thì hãy nên phục thiện đừng có gây nên tội lỗi nữa, Chúa sẽ không tha thứ cho các con chiên như vậy đâu, không cho về nước Chúa mà đày đọa đời đời kiếp kiếp dưới địa ngục.

    Ở đời nỗi nhục nhất làm người phải biết là vô liêm sĩ. Trên G TL có một số kẻ như vậy, lợi dụng trang mạng mở chúng còm toàn những lời của kẻ mất dạy, sặc mùi chợ búa theo kiểu du côn của lính ngụy, chúng chống Cộng nhằm trả thù cho hồi chúng thua chạy trối chết năm 1975. Nhưng 42 năm nay, bọn bay làm được gì? Bọn bay từng làm tay sai cho nước ngoài thất bại, nay lại kêu gào nước ngoài bênh vực bay được sao? Bọn bay thất bại vì TT Trump không bênh tụi bay, nay quay sang chửi, đòi đái vào ông ta...Đúng là một lũ chó săn phản chủ, bọn bay coi chừng Trump sẽ đuổi ra khỏi nước Mỹ (đang có hàng trăm ngàn người thuộc diện này), Chính phủ Việt Nam không nhận chúng bay sẽ không có chỗ nương thân. Nghe chưa các con chó phản chủ.

    Chó thường là con vật trung thành với chủ, nhưng chó ngụy VN thì hay phản chủ vì cái giống chó này nó quen phản chủ thành tính cách lâu rồi.

    Loại chó ngụy này chỉ để cho nó xử lý các bãi phân con nít ị mà các bà mẹ chưa chùi rữa là đúng việc, đúng nhiệm vụ của nó mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "chế độ cờ vàng chết thối" --> chính danh VNCH đã được Sử VN toàn tập công nhận
      "chúng mày, tụi bây" --> các ông/bà/bác/bạn
      "lính Ngụy, chó Ngụy" --> anh lính Quân lực VNCH, lính Quốc Gia
      "địa ngục" --> Vịt Cộng vô thần, đấu tố đánh đập cha mẹ của mình thì làm sao tin có "địa ngục"?

      @ Búa Thép non: Bạn Vịt già con dân Cụ Diệm đã nói được 1 câu nào cám ơn chính danh VNCH chưa mà bày đặt trở giọng phản phúc, ăn cháo đá bát như thế?? Trả lại 16 tấn vàng đi rồi hãy bẻm mép.!!!
      Hỏi nhỏ bạn Vịt già 1 câu thôi: Tại sao bạn Vịt già THÙ DAI thế ạ?? Thân mến!

      Xóa
  34. Cuộc di cư chạy trốn Cộng Sản 1954-1955

    Sau trận Điện Biên Phủ, Hiệp Định Genève được ký kết giữa Cộng sản Bắc Việt và Pháp, tạm thời chia đôi Việt Nam tại vĩ tuyến 17. Hệ thống bộ máy dân sự và lực lượng quân sự của chính quyền Việt Cộng được tập trung ở miền Bắc, và hệ thống bộ máy dân sự và lực lượng quân sự của chính quyền Liên Hiệp Pháp được tập trung ở miền Nam, chờ ngày tổng tuyển cử tự do, dự kiến sẽ xảy ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1956.

    Theo tuần báo Time, những người di cư vào miền Nam, đặc biệt những người Công giáo Việt Nam, cho rằng họ đã bị đàn áp tôn giáo dưới chính quyền Cộng Sản. Nhiều người lại vì lý do chính trị : họ là những người làm việc cho Pháp, hay giới tư sản, tiểu tư sản không có cảm tình với Chính Phủ Cộng sản. Một số người là nạn nhân của cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam, bị lấy mất tài sản nên phải bỏ ra đi.

    Phía Cộng Sản luôn tìm cách phá hoại cuộc di cư của đồng bào. Những tờ bích chương và bươm bướm do Uỷ Hội Quốc Tế Kiểm Soát Đình Chiến in và trao cho hai bên phổ biến cho dân chúng biết về quyền tự do di tản thì không được chính quyền Việt Cộng phân phát. Hơn nữa, ví thấy dân chúng lũ lượt bỏ rơi Việt Cộng để chạy vào Nam theo chế độ cụ Diệm, Việt Cộng hoảng sợ cùng cực và xảo trá vu khống Mỹ và VNCH đã "cưỡng bách di cư". Chính Uỷ Hội Quốc Tế Kiểm Soát Đình Chiến đã mở cuộc điều tra. Trong số 25.000 người Uỷ Hội tiếp xúc, không có ai nhận là họ bị "cưỡng bách di cư" hay muốn trở về Bắc cả, như lời tố cáo láo của phe Cộng Sản.

    việc chuyên chở và định cư cho hơn 900.000 người di cư, trong đó có gần 700.000 người Công giáo. Công cuộc định cư sở dĩ hoàn thành mau chóng và tốt đẹp là một phần nhờ TT Ngô Đình Diệm đã chọn được, những vùng đất phì nhiêu rộng lớn cho dân di cư. Ví dụ như ông Diệm đã:

    - Lấy đất Cái Sắn màu mỡ cấp phát cho 45.000 nông dân.
    - Lấy bờ biển Bình Tuy và đảo Phú Quốc, nổi tiếng nhiều hải sản cho dân chài lưới.
    - Lấy Long Khánh, Định Quán, Gia Kiệm, Hố Nai cho dân khai thác lâm sản và làm đồ mộc.
    - Lấy Ban Mê Thuột và Cao Nguyên đất đỏ phì nhiêu cho dân trồng trọt hoa mầu xuất cảng.
    - Lấy vùng Ngã Ba Ông Tạ, Tân Bình, Gò Vấp chung quanh Sài Gòn cho dân thương mãi và kỹ nghệ …

    Nhờ Tổng Thống Diệm chú tâm nâng đỡ, chẳng bao lâu người dân di cư miền Bắc đã hội nhập dễ dàng vào cuộc sống của dân miền Nam, mà trước đó họ coi là vùng đất xa lạ.
    Và cũng chẳng bao lâu, đời sống dân di cư đã đi từ ổn định, đến trù phú còn hơn cả dân địa phương. Công cuộc định cư mau chóng và tốt đẹp cho hơn 900.000 người di cư, đã làm cho các quốc gia trên thế giới, nhất là Hoa Kỳ phải khâm phục.

    Đấy là một thành công lớn về mặt xã hội của chính quyền VNCH và tài lãnh đạo tài tình lỗi lạc của Tổng thống Ngô Đình Diệm.

    Trả lờiXóa
  35. Tôi muốn gợi thêm 1 câu hỏi cho các bạn Vịt già và những bạn trẻ chưa hoặc đang ưu tư với lịch sử câu hỏi này: Tại sao, bảo rằng Miền Nam nghèo đói, bị Mỹ Ngụy kìm kẹp, không có cơm mà ăn, thế sao, sau ngày 30 tháng 4, không có 1 xe, 1 bao gạo hoặc 1 bịch ngô bịch sắn được chở vào Miền Nam để tiếp tế, mà chỉ thấy toàn những dòng xe tải dài dằng dặc ngày đêm chở vật dụng, đồ đạc, tải sản vơ vét từ Miền Nam ra xây dựng kiến thiết Miền Bắc??? Và tại sao đi giải phóng xong mà các bác Vịt già như Thép non, Tú Nô ít học lại không về miền Bắc "thiên đường XHCN" mà lại ở luôn tại Miền Nam trong một ngôi nhà ăn cướp, ăn giật của dân miền Nam như hành động của kẻ cướp cạn mạt hạng???? "Giải phóng" mà như thế à?? v.v… Các bác Vịt già Thép non, Tú Nô ít học trả lời thử xem nào hay nghẹn họng rồi phải không?? Thân chào các bạn Vịt Cộng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. - CS Dùng vũ lực súng đạn gây ra nội chiến gây chết chóc cho dân chúng gọi là "Giải phóng miền Nam."
      - Để cướp đất đai của các điền chủ, CS xúi giục dân đấu tố chửi bới, đánh đập ông bà, cha mẹ cho đến chết thì gọi là "Cải cách ruộng đất."
      - Muốn cướp tài sản của các thương gia, CS gọi là “Đánh tư sản mại bản”
      - Cay cú muốn trả thù thì bỏ tù quân nhân, công chức của chế độ cũ (VNCH), không rõ ngày về chúng gọi là "Học tập Cải tạo."
      - Hèn nhát, sợ chết 2 tay dâng đảo Gạc ma cho nước lạ thì bảo là "Vì hòa bình, ổn định khu vực".
      - Cũng đeo chân, bám đít Mỹ mà gọi chế độ cũ (VNCH) là "tay sai."

      Xóa
  36. Khoái đàn bà sạchlúc 05:42 19 tháng 11, 2017

    Ông Hiếu Na Uy! Dù bọn Google.tienlang cậy thế cậy quyền, lập diễn đàn, tạo sân chơi cho ông tung hoành thoải mái, chính xác là đạt đỉnh maximum; dù bọn côn đồ đỏ kết hợp với vài nịnh thần đồi bại nhân cách thích được vuốt được khen, hợp sức tiêu diệt chân lý, con người trung thực thì những gì tốt đẹp, sự thật, tử tế của lịch sử, của đất nước mãi mãi vững bền, được nhân dân chân chính tuyệt đối bảo vệ. Tôi khuyên ông, lựa chọn tốt nhất là câm mồm. Càng tuyên truyền càng lỗ bịch, càng hố hàng, càng khơi gợi sự căm uất bùng lên của nhân dân miền Nam đã lắng lặng do thời gian và sự khoan thứ.

    Trả lờiXóa
  37. Giải phóng để làm gì?

    Thập niên 1950 đến 1965: Seoul thua xa Sài Gòn hòn ngọc Viễn đông về mức sống, thẩm mỹ, văn hoá, văn minh.

    Năm 2017: Sài Gòn thua xa Seoul về tất cả mọi mặt: Văn hoá, văn minh, thẩm mỹ, môi trường, mức sống, an toàn giao thông, an toàn xăng, an toàn thực phẩm, an toàn đường khỏi bị ngập, v.v...

    "Giải phóng" để làm gì? Trong số người chết thảm ngoài đường, bị tai nạn giao thông, hẳn có nhiều đảng viên hoặc gia đình VC.

    Số nguời chết vì bệnh truyền nhiễm, ngộ độc thực phẩm, v.v... cũng vậy.
    Có khi nào VC tự hỏi, "Phải chi VC... chẳng cần phải làm gì, Đảng cs đừng "tranh cướp chính quyền" của CP Trần Trọng Kim, đừng tham lam muốn chiếm miền Nam mà gây ra cuộc nội chiến 20 năm nồi da xáo thịt thì nay VN thế nào?" Và VC tự trả lời: "Thì Sài gòn phát triển hơn Seoul, VNCH phát triển hơn Nam Hàn!"

    Đúng vậy, thực tế đã chứng minh: Saigon trước kia vượt hơn hẳn Seoul mà thành ra tệ hại như hôm nay. Như vậy, sự việc VC "cướp chính quyền" của cp Trần Trọng Kim cũng như sai lầm mở chiến dịch chiến tranh chống Mỹ không có gì ích lợi mà còn có hại cho Việt Nam di hại đến tận hôm nay!

    Trả lờiXóa
  38. Trước năm 1975 Sài Gòn đã là "hòn ngọc Viễn Đông", của cải đã "tự mình" sản xuất ra gần ngang hàng với Mỹ, quân đội vnch mạnh chỉ xếp sau Mỹ, vậy mà mấy ông cộng sản "7 thằng trèo lên cành đu đủ không gẫy" chỉ đánh chưa hết hiệp một đã đo ván cả thầy lẫn tớ vnch tan như xác pháo.
    Tài thật. Đúng như ông Tramp nói "Việt Nam là điều kỳ diệu của thế giới".

    Trả lờiXóa
  39. Mả diệm bị sập tấm thiên nên kéo sụp luôn cả lũ vnch, tàn dư còn sót lại một số ngắc ngoải nay bị ông Tramp đoạn tuyệt nên hốt hoảng ẳng loạn xạ trước khi xuống địa ngục.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở đời nỗi nhục nhất làm người phải biết là vô liêm sỉ. Trên GTL có một số kẻ như vậy, lợi dụng trang mạng mở chúng còm toàn những lời của kẻ mất dạy, sặc mùi chợ búa theo kiểu du côn của các bạn Vịt già dư luận viên thù dai , chúng xuyên tạc chính danh VNCH và xúc phạm chí sĩ Ngô Đình Diệm nhằm trả thù cho hồi chúng bị Cụ Diệm dùng kế sách "ấp chiến lược" đã gần như xóa xổ trên 90% hang ổ Vịt Cộng nằm vùng cài cắm ở miền Nam VNCH. Nhưng 42 năm nay, Vịt Cộng làm được gì? Vịt Cộng ăn hại phá nát thành quả kinh tế rực rỡ thừa hưởng từ chính danh VNCH để lại làm cho đất nước điêu tàn phải muối mặt đi van xin quốc tế viện trợ và ngửa tay nhận từng đồng đô-la do đồng bào tị nạn Việt Cộng ở hải ngoại gởi về mà nuôi chế độ, nay lại lúp xúp cúi đầu chạy theo bợ đỡ Mỹ để cũng được ăn "bơ thừa, sữa cặn" như chính danh VNCH?? Nhưng TT Trump không bênh tụi Vịt Cộng vi phạm nhân quyền khiển các bạn Vịt Cộng tức tối quay sang chửi, đòi đái vào ông ta...Đúng là một lũ chó săn phản chủ "Ăn cơm Quốc gia, thờ ma Cộng sản" mà!!! Các bạn Vịt Cộng coi chừng Trump sẽ dùng luật Magnitsky để truy lùng các cán bộ Vịt Cộng vi phạm đàn áp nhân quyền, cấm nhập cảnh vào Mỹ và tịch thu toàn bộ tài sản cất giấu ở nước ngoài đấy nhé.(đang có hàng trăm, hàng ngàn cán bộ Vịt Cộng nằm trong tầm ngắm của luật Magnitsky sẽ bị Mỹ bỏ tù.) Chính phủ Mỹ không nương tay thì các bạn Vịt Cộng sẽ không có chỗ nương thân. Nghe chưa các con Vịt già phản chủ, thù dai. Chào các bác Vịt già phản phúc Cụ Diệm!

      Xóa
  40. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 11:33 19 tháng 11, 2017

    Những kẻ chuyên nói lếu láo quen mồm chẳng biết nhục khi tự cho rằng miền Nam của chế độ ngụy giàu có, "quân hùng tướng mạnh", v.v...bằng như họ đang mớ khi ngủ vậy!

    Sự thật thì sao? Không thể kể hết những điều yếu kém của chế độ Sài Gòn cũ, chỉ KÊ ra vài nét chứng minh thực cho người ta nhớ là đủ.

    - Trước hết, phải nói rõ là nước Pháp giàu có vì chuyên bóc lột lấy của cải các nước thuộc địa về sung công quỷ nước họ. Vậy mà đánh với Việt Minh, một tổ chức do Đảng Cộng sản lãnh đạo, "nghèo nàn, lạc hậu", chỉ từ tháng 8-1945 đến 1949-1950 đã phải chạy sang Mỹ cầu viện vũ khí, tiền bạc...nhưng vẫn thua VM đành ký Hiệp định Geneva 1954 cuốn cờ về nước. Đây là sự thật, lịch sử còn ghi cả thế giới đều biết.
    - Chế độ Sài Gòn cũ người dân miền Nam gọi là ngụy quyền là do Pháp rồi Mỹ đẻ ra, nuôi dưỡng cung cấp tài chính vũ khí, cả tiền trả lương cho sĩ quan, binh lính quân đội và cả guồng máy tay sai. Khi bị Mỹ cúp tiền không viện trợ nữa thì Nguyễn Văn Thiệu chửi Mỹ và cuối cùng thực hiện điều ông ta nói là chỉ từng giờ, sẽ từ chức vì hết khả năng, không thể chiến đấu nữa. Điều này cũng đã có nhiều sử sách cả những người từng công tác dưới quyền NVT viết ra như TS Nguyễn Tiến Hưng trong cuốn "khi đồng minh tháo chạy". Ai chưa xem thì tìm đọc sẽ rõ.
    - Miền Nam là vùng đất mới trù phú, màu mỡ, khí hậu ôn hòa, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy nên lúa gạo sản xuất dư thừa cung cấp cho miền trung và miền bắc, nơi không thuận lợi bằng, và có dư để xuất cảng. Thế mà những năm dưới chế độ ngụy Sài Gòn miền Nam phải mua gạo của Thái Lan để nuôi dân và quân đội. Một phần là do chiến tranh, nhưng phải nói rõ là do đất đai đã thuộc về bên Giải Phóng quản lý, nhiều vùng lúa gạo không còn thuộc của chính quyền Sài Gòn nữa. Đây cũng là sự thật, có nhiều sử liệu ghi rõ.
    - Họ đề cao chế độ Ngô Đình Diệm này nọ. Thành quả của ông Diệm là diệt Cộng, những người kháng chiến chống Pháp, đàn áp các phe phái tôn giáo, kể cả các đảng phái "Quốc gia"...Nhà văn Nhất Linh uống thuốc độc tự vận nói lên điều đó. Cũng theo Mỹ nhưng không đồng ý với gia đình trị NĐD, bác sĩ Phan Quang Đán (Đảng Dân chủ), Nghiêm Xuân Thiện...bị Diệm bỏ tù...Rõ nhất là Diệm đàn áp Phật giáo, Mỹ can không được phải bật đèn xanh cho sĩ quan ngụy đảo chánh giết cả ba anh em Diệm, Nhu, Cẫn chết không toàn thây. Bà Lệ Xuân mà còn trong nước có lẽ cũng đi cùng với chồng về với Chúa sớm vào năm 1963.
    - Nói làm sao cho người bình thường nghe được (nhớ là người bình thường chứ không phải người phe ta nghe). Một lãnh tụ "anh minh", "tài giỏi" như ông Diệm mà bị sĩ quan dưới quyền từng theo hầu hạ, tôn thờ đã có rất nhiều người phản đối, tham gia đảo chánh lật đỗ, như Trần Văn Đôn, Dương Văn Minh, Đỗ Mậu, v.v...thì tài giỏi kiểu gì? Phải coi đây là nhục mới đúng!

    Những kẻ từng được hưởng ân huệ của chế độ ngụy quyền nay không còn quyền họ rất tiếc nên luôn tìm cách chống phá chế độ mới, ca ngợi chế độ họ từng phục vụ cũng dễ hiểu. Nhưng làm người phải nhận ra sự thật, cái đúng, điều sai, chỉnh lại nhận thức của bản thân mới đáng cho người ta coi trọng. GS Nguyễn Mạnh Quang, GS Trần Chung Ngọc, v.v...cũng là những người của chế độ cũ Sài Gòn, họ phục vụ từ thời Pháp sang thời Mỹ, nhưng do trí tuệ sáng suốt đã nhận rõ bản chất tốt xấu của hai chế độ VNDCCH và VNCH nên ngày nay có nhiều bài nghiên cứu lịch sử gía trị để lại cho đời sau biết đúng sự thật.

    Ngay cả ông Nguyễn Cao Kỳ, một người từng tiên phong chống Cộng, nhưng đã nói ra được là người đánh thuê cho Mỹ.
    Làm người có chút nhân cách, ít ra cũng phải có một phần, lời nói trung thực như ông Nguyễn Cao Kỳ thì mới ra con người.


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn tiến Hưng, cựu Bộ trưởng kinh tế vnch:

      "Về mặt kinh tế, khi chiến tranh leo thang sản xuất trong nước không phát triển được, lại còn tụt hậu, cung ứng nhu cầu của nhân dân phải dựa vào USD Mỹ để nhập cảng những sản phẩm cho nhu cầu từ ăn, ở, mặc tới vận chuyển, một tỷ lệ rất quan trọng được đáp ứng từ viện trợ của Mỹ...về vật chất, sự lệ thuộc hầu như toàn diện. Tình trạng này còn dẫn tới sự lệ thuộc về tinh thần và tâm lý. Nếu Mỹ còn giúp thì các nhà lãnh đạo vnch và quân đội vnch còn chịu đựng chiến đấu . Nếu có dấu hiệu là Mỹ bắt đầu bỏ thì tinh thần bắt đầu sa sút, tới lúc bỏ thật là sụp đổ".

      P/s Chuẩn không cần phải chỉnh.

      Xóa
    2. Thu nhập quốc dân thời VNCH từ 1955-1975 bình quân chỉ được dưới 2 tỷ usd/năm, trong khi Mỹ viện trợ bình quân trên 2 tỷ usd/năm nên Khi Mỹ ngưng viện trợ chết là phải.

      Xóa
    3. "chế độ Ngụy" --> chế độ VNCH. Sử VN toàn tập đã công khai công nhận "chính danh VNCH" rồi. Nếu vẫn còn thù dai gọi "ngụy" thì sẽ bị truy tố bỏ tù theo luật định, bạn Vịt già ạ.
      "Diệm" --> ông/cụ/tổng thống/chí sĩ Ngô Đình Diệm

      @Thép non: Bạn Vịt già cũng là con dân Cụ Diệm đã nói được 1 câu nào cám ơn chính danh VNCH chưa mà bày đặt trở giọng phản phúc, ăn cháo đá bát như thế?? Trả lại 16 tấn vàng đi rồi hãy bẻm mép.!!!
      Hỏi bạn Vịt già 1 câu thôi: cũng đã từng "Ăn cơm Quốc Gia", thế tại sao bạn Vịt già vẫn con THÙ DAI?? Thân mến!

      Xóa
    4. Bác Thép vẩn khỏe mạnh, còn lên mạng ảo này giao lưu là cháu mừng cho bác. Cháu có một góp ý nhỏ với bác. Ngoài đời cũng như trên mạng ão này có nhiều người o bình thường về thần kinh lắm bác à. Chửa trị cho họ là chuyện của bác sỹ, bác o nên cố gắng giúp họ hiểu , mà phải tránh xa họ. Chúc bác khỏe !

      Xóa
  41. Có không ít ý kiến cho rằng chí sĩ Ngô Đình Diệm là một vị tổng thống độc tài và chế độ tổng thống của ông là chế độ gia đình trị.

    Việc ông bị ám sát hụt hai lần trước đó và bị đảo chính rồi bị ám sát năm tháng sau vụ HT Thích Quảng Đức tự thiêu cũng chứng tỏ rằng ông có không ít kẻ thù, trong đó có những người từng là thuộc hạ, gần gũi với ông.

    Hơn nữa, ông và gia đình ông bị nhiều người – trong đó có những ‘người thắng cuộc’, những người CS – ghét và bôi nhọ một phần vì ông và gia đình là những người chống Cộng triệt để.

    Nhưng điều đó không có nghĩa là ông bị tất cả mọi người ghét bỏ hay không ai nhìn nhận, tôn trọng ông và những đóng góp của ông. Việc hàng năm và đặc biệt hàng năm có nhiều người, nhiều nơi tổ chức tưởng niệm, cầu nguyện cho ông đã chứng minh điều đó.

    Câu hỏi đặt ra là tại sao vẫn có người yêu mến và tôn trọng ông Diệm?

    Các nhà nghiên cứu không đánh giá cao về ông, nhưng đa số đều nhận định rằng ông là một người trung thực, đạo đức, liêm khiết.
    Seth Jacobs – một trong những học giả nước ngoài viết khá nhiều về ông Ngô Đình Diệm và cũng có cái nhìn không mấy thiện cảm về ông – vẫn thừa nhận rằng ông là một người trong sạch, vô vị lợi. Vì theo tác giả này, thậm chí sau khi trở thành tổng thống, ông vẫn sống một cuộc sống khổ hạnh.

    Theo cựu Ðại tá Lý Trọng Song – nay là Phó tế vĩnh viễn hiện đang giúp tại Cộng đoàn Công giáo London và người đã từng làm cận vệ cho ông Ngô Đình Diệm trong Phủ Thủ tướng và Phủ Tổng thống từ năm 1954 đến 1956 – thì ông Diệm là một người có lối sống rất đơn sơ, nghèo khó. Chẳng hạn, giường ngủ của ông chỉ là một cái divan (một tấm ván) trải bằng chiếu, không có nệm.

    Có thể ngày hôm nay có không ít người cảm phục ông Diệm vì họ tìm ở nơi ông những đức tính đó – đặc biệt khi họ đọc và biết được tham nhũng đang trở thành quốc nạn tại Việt Nam.

    Cũng theo cựu Đại tá Song, ông Diệm là một người có đầy đủ Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín vì ông xuất thân từ một gia đình hiếu học, làm quan và chịu nhiều ảnh hưởng của cả Công giáo và Nho giáo.

    Ông có đời sống khổ hạnh một phần cũng vì trong những năm 1940 và 1950, ông đã từng sống trong các đan viện tại Bỉ và Pháp. Một chi tiết được Thầy Sáu Song nêu ra để giải thích tại sao ông Diệm không lập gia đình – một điều nhiều người đặt câu hỏi về ông – là vì ông Diệm đã đi tu trong dòng Ba của dòng Benedicto, một dòng khổ tu ở Bỉ. Và vì đã khấn trong dòng này, ông không nghĩ tới chuyện lập gia đình và chỉ biết ‘thờ phượng, kính mến Thiên Chúa và lo cho quốc gia, dân tộc’.

    Các tài liệu viết về ông, đặc biệt sách vở, báo chí nước ngoài, đều nhấn mạnh rằng ông là một người Công giáo đạo hạnh, thánh thiện. Đây cũng là một lý do tại sao trong những ngày 02/11 hàng năm, người Công giáo tưởng nhớ và cầu nguyện cho linh hồn ông Diệm – người có Tên Thánh là Gioan Baotixita (John Baptist), một người đã cao cả hy sinh cả đời vì dân, vì nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh02:29 18 tháng 11, 2017

      "Vịt già nào chửi Cụ Diệm thì cũng như chửi cha mẹ mình".!!!

      Xóa
    2. Vì dân vì nước mà chết, nhưng đến cái mồ cũng không có tên vậy thì vì dân vì nước nào vậy nhỉ?Nghe bạn bốc thơm cho tên đồ tể này người dân miền Nam nghĩ bạn là kẻ tâm thần đấy!

      Xóa
  42. Richacra Nixon cựu tổng thống Mỹ nói về vnch:

    "Không thể để có cái đuôi chó phản lại cái đầu con chó được"

    Kenedy:

    "Nếu chúng ta không phải là cha mẹ của nước Việt Nam bé nhỏ (chỉ vnch) thì chắc chắn chúng ta cũng là cha mẹ đỡ đầu của nó...nó là con cái của chúng ta".

    Trả lờiXóa
  43. Mấy thằng cờ vàng rẻ rách clone nick tung hứng thổi lỗ đít nhau gớm nhẩy. Cho chúng mày đi bắt rận cả lũ bây giờ.

    Trả lờiXóa
  44. Nặc danh06:23 18 tháng 11, 2017

    Thôi thì lời nói không mất tiền mua, các bạn Việt Cộng hãy nói 1 lời cám ơn VNCH cho phải đạo lý. Có mất gì đâu nào? Đừng sợ VNCH sẽ đòi lại 16 tấn vàng, mỗi năm họ vẫn gởi về cho hàng chục tỷ đô la xây dựng dất nước đấy thôi, VNCH quá tốt và rộng lượng thế còn gì?
    Nào, các bạn Việt Cộng, hãy nói 1 lời tri ân chân thành để làm vui lòng người và tỏ rõ tư cách tử tế của mình đi nào: "Xin cám ơn VNCH vì 16 tấn vàng ạ!"... Có mất gì đâu ngoài mất đi "sự vô ơn" của mình?? Làm người tử tế chẳng khó lắm đâu.
    -----------------------------------------------
    Cám ơn VNCH, cám ơn VNCH nhiều lắm!!! Thưa bác Nặc 06:23, gia đình của cháu cũng có nhiều chú, bác từng hừng hực khí thế tham gia Nội chiến VN và say men "chiến thắng" (mà thực ra "thắng" ai cũng không biết nữa, nếu "thắng Mỹ" thì sao Mỹ không đền bù chiến tranh cho 1 xu để mua cà-rem mà mút?? "thắng Ngụy" cũng chẳng đúng vì là Nội chiến cơ mà??) Sau khi "men say" cạn mau thì các bác, các chú nhà cháu đều rất hối hận và ăn năn vì cảm thấy mang tội lỗi với miền Nam VNCH và đất nước VN, bác Nặc ạ! Các chú, các bác bảo rằng đã bị lừa để lao đầu như thiêu thân vào một cuộc Nội chiến 20 năm làm biết bao nhiêu tuổi trẻ, thanh niên phải hy sinh oan uổng?? Nếu Vịt Cộng không khát máu gây ra Nội chiến và vi phạm Hiệp định Paris để xâm chiếm VNCH, thì với tiềm năng kinh tế vững mạnh của mình VNCH đã có thể kéo cả miền Bắc và cả nước phát triển vượt bậc vươn lên dẫn đầu châu Á như Hàn Quốc, Singapore từ lâu rồi chứ không phải như Vịt Cộng làm đất nước tàn mạt thua cả Lào, Cambodia như bây giờ!!!!
    Thưa bác Nặc, theo cháu thì nếu chỉ cám ơn VNCH vì đã cao thượng để lại 16 tấn vàng cho dất nước VN thì vẫn chưa đủ, bác Nặc ạ. Theo cháu nghĩ, và cũng là suy nghĩ chung của các bậc trưởng thượng, thì chúng ta còn nợ VNCH một lời XIN LỖI!!! Chúng ta đã "ăn giựt" 16 tấn vàng mà còn đổ tiếng xấu cho họ, chúng ta đã hành hạ ngươc đãi quân dân cán chính VNCH dù năm 1975 họ đã cao cả buông súng để nhường phần "chiến thắng" cho Vịt Cộng chúng ta được tiếng thơm làm "bên thắng cuộc",vv.... Vịt Cộng chúng ta có lỗi và mang tội với VNCH nhiều lắm, bác Nặc ạ! Tại sao Vịt Cộng chúng ta đã "chiến thắng" mà vẫn thù dai VNCH mặc dù họ cũng là đồng bào ruột thịt và chúng ta đã chấp nhận Hòa giải dân tộc???
    Do đấy nên thưa bác Nặc, theo cháu thì chỉ Cảm Ơn VNCH thôi là chưa đủ, cần phải "XIN LỖI VNCH" mới nữa mới thể hiện thiện chí tôn trọng lịch sử, thực lòng muốn Hòa giải dân tộc, và không còn nuôi lòng thù hận đối với đồng bào miền Nam VNCH ruột thịt cũng cùng là giòng giống con Rồng cháu Tiên, phải không ạ??
    Cháu biết rằng vì sĩ diện sẽ rất khó để nói lời Xin Lỗi VNCH, nhưng chân lý và sự thật có sức mạnh riêng của nó. Cháu tuy thuộc hàng hậu sinh nhưng cũng xin mạn phép các chú bác Vịt già để tiên phong gánh chịu búa rìu dư luận ạ: "Thưa các quí vị đồng bào VNCH, cháu là Vịt con xin thay mặt các bác Vịt già để nói lời chân thành XIN LỖI VNCH ạ! Vịt con cháu đây xin cúi đầu chân thành TẠ LỖI VNCH, mong được VNCH lượng thứ!! Xin đa tạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @01:37: Chào người bạn trẻ. Bác rất hiểu và khâm phục sự hiểu biết và tấm lòng tôn trọng của cháu đối với lịch sử nói riêng và chế độ VNCH của chúng ta nói riêng. Theo bác nghĩ thì VNCH họ đâu có đòi hỏi các bạn Vịt Cộng phải "cám ơn, hay xin lỗi" để làm gì đâu? Vấn đề ở đây là tự các bạn Vịt Cộng hối hận và ăn năn với tội lỗi của mình thì họ tự "cám ơn VNCH" hoặc "xin lỗi VNCH" để tỏ lòng sám hối thôi, cháu yêu quí!
      Cách các bạn Vịt Cộng sử lại sách lịch sử VN để công khai thừa nhận tên gọi chính danh "VNCH" cũng là một hình thức các bạn Vịt Cộng tạ tội và sám hối đối với VNCH đấy cháu ạ. Mến chúc cháu học giỏi để giúp đất nước phát triển trở lại thành Hòn ngọc Viễn Đông!

      Xóa
  45. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 04:16 20 tháng 11, 2017

    KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

    Hôm nay 20-11, ngày Nhà Giáo Việt Nam, không chỉ có những người đang dạy, đang học (trong ngành Giáo) nhớ mà hầu như đại đa số người dân Việt Nam nhớ đến (vì họ có con cháu đang là học sinh, sinh viên). Nếp xưa của người Việt về TÔN SƯ, TRỌNG ĐẠO vẫn in đậm trong lòng mọi người.
    Đất nước nào cũng có những người THẦY đáng kính. Việt Nam ta có thầy giáo Nguyễn Tất Thành, Võ Nguyên Giáp...là người có công rất lớn không chỉ là THẦY dạy văn hóa bình thường mà đã dẫn dắt nhân dân giành độc lập, tự do cho dân tộc. Ngày nay dân Việt sánh vai, ngang hàng với các nước lớn, chúng ta càng tự hào và nhớ ơn những người THẦY lớn Như Nguyễn Tất Thành, Võ Nguyên Giáp...

    "Học, Học Nữa, Học Mãi", học suốt đời là yêu cầu của cuộc sống ngày nay. Học qua Thầy, học bạn, học từ sách vỡ, học trực tiếp người dạy, học gián tiếp người có những điều cho ta cần. Không ít người tôn vinh người khác làm thầy mình dù chưa học họ ngày nào nhưng đã lãnh hội nhiều qua ĐỌC bài của người đó...Học cả với người trẻ, thấp hơn ta, vì không phải cái gì ta cũng giỏi hơn người kể cả trẻ nhỏ. Tự cao, tự đại cho mình học cao hiểu rộng chỉ tổ làm cho mình kém thua người mà thôi.

    Nhân ngày Nhà Giáo 20-11, xin chúc các CÔ-THẦY đang đứng trên bục giảng, cả CÔ THẦY đã nghỉ hưu có nhiều niềm vui, sức khỏe, lập nhiều thành quả mới trong sự nghiệp trồng người, để Việt Nam có nhiều nhân tài phục vụ đất nước.

    Mỗi "Người Giáo viên nhân dân" là một viên gạch trong tòa lâu đài Tổ Quốc Việt Nam yêu quý của dân tộc.

    Trả lờiXóa
  46. Toà án Mỹ sắp cho đám Việt Tân vào rọ. Ông Tramp lại không chơi trò đi lật đổ chính quyền nước khác nữa. Kỳ này thì 3///, rân chủ chết hết .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Tramp rất hiểu giá trị của ĐỘC LẬP và rất khâm phục ý trí, truyền thống đấu tranh giành ĐỘC LẬP của dân tộc Việt Nam .
      "Nước Mỹ trên hết" cũng là vì nền độc lập của nước Mỹ. Vậy nên Mỹ không thừa tiền nuôi giặc cỏ ngọai bang.
      Cờ vàng, dâm chủ Việt hết hy vọng. Cùng đường ẳng suông loạn xạ, nhai đi nhai lại thôi chứ làm nên trò trống gì, chỉ khổ "cụ diệm" chêt mục xương rồi vẫn bị bới lên cho thiên hạ nguyền rủa.

      Xóa
  47. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 08:04 20 tháng 11, 2017

    Trên Google có nhiều bài viết về cuốn Nhật ký THẾ HỆ HỒ CHÍ MINH của cô giáo Lê Thị Thiên, liệt sĩ từng học tại Trường Giáo Dục Tháng Tám ở R năm 1964-1965.

    Các thầy dạy đã hy sinh trong kháng chiến và qua đời sau hòa bình, nay chỉ còn một người lúc đó trẻ nhất. Cách nay mấy năm ở Tân Uyên phát hiện cuốn Nhật ký Thế hệ Hồ Chí Minh trong lòng đất, báo Bình Dương tìm được quê của cô giáo Thiên. Người thầy duy nhất còn lại nghỉ hưu ở quê từ miền Trung vào Tiền Giang dự lễ và đọc bài thơ tưởng niệm.

    Nhân ngày Nhà Giáo năm nay, xin ghi lại bài thơ này:

    ĐÓN EM VỀ
    Kính viếng
    Hương hồn cô giáo - liệt sĩ Lê Thị Thiên
    Ấp Bà Bèo - xã Mỹ Phước Tây
    Cai Lậy - Tiền Giang

    Tác giả Nhật ký Thế Hệ Hồ Chí Minh

    Như ánh sao xanh trên bầu trời Tổ Quốc
    Con chim non ca hát giữa đại ngàn,
    Bốn mươi tám (48) năm trong lòng Đất Mẹ.
    Em trở về - rực ánh hào quang!

    Sống - Em là Thiên
    Thác - Em càng Thiêng
    Nụ cười tươi, đôi mắt dịu hiền
    Sáng trong từng trang Nhật ký -
    "Thế hệ Hồ Chí Minh" thiêng liêng.

    Say lý tưởng như ong say hút mật
    Sá chi thân gái dặm trường
    Súng trên vai - Em là chiến sĩ.
    Cánh mũ tai bèo che mát những mầm xanh.
    Át tiếng đạn bom, véo von tiếng hát
    Em là cô giáo thân thương...

    Em đi Chánh Lưu, em về Bến Cát
    Như con thoi dệt những buồn vui...
    Nén xót đau, khi nghe tin
    người thương sa vào tay giặc.
    Em tự nhũ mình -
    Sống kiên cường như anh Trỗi,
    chị Quyên.

    Ôi một chiều Tân Uyên
    Sông Đồng Nai gầm thét
    Tuổi hai mươi
    thắm hồng miền Đông - Đất đỏ
    Nửa vòng thế kỷ
    ươm mầm...

    Đất nước hồi sinh,
    Ấp Bà Bèo,
    hôm nay, xóm nghèo,
    xốn xang, dậy sóng.
    Đón em về...
    Bóng hình mẹ ba vương vấn
    Kênh rạch run rẩy vòng tay
    và bạn và thầy trường Tháng Tám
    cả đàm em ríu rít thơ ngây
    Và có cả anh Trỗi, anh Thạc
    Chị Thùy Trâm
    cùng trùng trùng đồng đội
    trong khải hoàn ca...

    Từ Trường Sơn
    đến Trường Sa
    Tuổi hai mươi
    xanh mát
    bao la...

    Hương lòng
    Mười phương
    ngàn thu thơm thảo...

    Kính viếng!
    Nguyễn Xuân Đàm
    Thầy giáo của cô giáo Lê Thị Thiên
    Trường GD Tháng Tám - TWC MN 1964-1965
    (Ngày 20-11-2012)

    Bài thơ của thầy Đàm gây xúc động mạnh những người dự lễ. Ai cũng rưng rưng nước mắt, trân trọng nghĩa cử người thầy đầu bạc trắng tưởng nhớ người liệt nữ, học trò cũ, người con ưu tú của Tiền Giang, quê hương truyền thống cách mạng.

    Trả lờiXóa
  48. Nền ĐỘC LẬP của dân tộc Việt Nam được xay dựng lên bằng xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam từ thời bà Trưng bà Triệu, trong đó có liệt sỹ cô giáo Lê Thị Thiên.
    Kính viếng hương hồn liệt sỹ cô giáo Lê Thị Thiên nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 .

    Trả lờiXóa
  49. Một sự thật không thể chối cãi là sau khi đất nước thống nhất, đã chẳng có hòa hợp hòa giải gì, mà ngay trong giáo dục cũng đã phân biệt đối xử giữa con cán bộ và con “ngụy quân-ngụy quyền.” Con cái những người sĩ quan, viên chức VNCH đi cải tạo bị tước đoạt cơ hội vào đại học. Con “ngụy” thời đó muốn vào đại học phải có điểm thi nhiều gấp đôi con cán bộ đảng viên mới có thể trúng tuyển, thí sinh đại học thời đó từng chế câu “học tài, thi phận” thành “học tài, thi lý lịch”.

    Không chỉ ở miền Nam mà ở miền Bắc trước kia gia đình trí thức tiểu tư sản, địa chủ tư sản còn bị phân biệt đối xử nữa là sau này ‘giải phóng miền Nam thống nhất đất nước’. Cho nên việc thi vào đại học rồi đối xử không công bằng giữa các thành phần là chuyện hiển nhiên ai cũng thấy… Chuyện phân biệt đối xử lấy giai cấp công nông làm gốc rồi phân biệt đối xử với các giai cấp khác là sai lầm từ gốc rồi, cái này là có thật…mấy ông sử gia chẳng qua là bồi bút thôi, nói để vui lòng bè đảng để thăng quan tiến chức thôi. Chứ bản thân tôi là gia đình toàn cán bộ, thậm chí là cán bộ cao cấp của Đảng, nhưng khi ở Hà Nội ở xóm tôi mấy ông về hay đi xe máy, xe đạp do vậy xã nó phê cho là gia đình tư sản thế là 2 năm trời tôi không được vào đại học. Bản thân tôi đã chịu cái cảnh đó cho nên cái đó là có thật chứ không phải người ta bịa ra.”
    Sau chiến thắng 30/4/1975, nếu không bỏ lỡ một thập niên u mê đem chính sách cải tạo năm 1954 ở miền Bắc vào áp dụng ở miền Nam, thì có lẽ Việt Nam đã tiến xa hơn nhiều và nếu đảng Cộng sản thực tâm muốn hòa hợp hòa giải thì đã không có làn sóng vượt biển tìm tự do kéo dài từ giữa năm 1975 đến 1990. Nhiều người đã tìm được bến bờ tự do nhưng hàng trăm ngàn người không may đã vùi thây đáy biển.
    42 năm sau khi kết thúc cuộc Nội chiến VN, đúng như ông Võ Văn Kiệt đã từng nói: "Giải phóng" làm chi để cho triệu người cười thì cũng triệu người khóc. Thật khốn khổ cho đất nước và con người Việt Nam thân yêu của tôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc xong thấy mắt mình cay cay. Sao lại có những kẻ tán tận lương tâm đã nhân danh "chiến thắng" mà lại mang lòng thù hận để trả thù, ngược đãi đồng bào ruột thịt của mình độc ác thế nhỉ?
      Tôi cũng chẳng biết làm gì hơn là thành thật nói lời Xin Lỗi chế độ VNCH. Mong quí vị VNCH hãy tha thứ cho những kẻ mê muội, tàn bạo đã bức hại quí vị và gia đình quí vị. Muôn ngàn lần Xin Lỗi VNCH, xin thành thật tạ lỗi. Tôi cũng chỉ làm được đến thế thôi mong quí vị hiểu cho! Mong Chúa luôn bên cạnh nâng đỡ quí vị!

      Xóa
  50. Nền Giáo dục ưu việt VNCH: Sự tiếc nuối vô bờ bến

    Nền giáo dục ở Miền Nam trước 1975 đặt trên 3 phương châm lớn, được ghi vào Hiến Pháp hẳn hoi: nhân bản, dân tộc, và khai phóng. Giáo dục nhân bản lấy cá nhân làm trọng, nhấn mạnh đức dục, hướng đến phục vụ tha nhân. Giáo dục dân tộc bắt đầu từ chương trình Việt, xiển dương lòng ái quốc thương nòi. Giáo dục khai phóng mở mang kiến thức khoa học kỹ thuật, không ngại du nhập những nét hay, thế mạnh của Tây Phương.

    Triết lý giáo dục đó giúp học trò thăng hoa, lòng sáng tạo được khích lệ, tự do cá nhân được nâng đỡ — là nguyên do chánh khiến các ngành nghệ thuật, văn thơ hội hoạ phát tiết tài hoa, để lại hằng ngàn tác phẩm vài chục năm sau vẫn mê hoặc hồn người.

    Một điểm đặc sắc rất riêng của nền giáo dục VNCH là sự ổn định của chương trình đức dục/công dân giáo dục, từ bậc tiểu học lên đến trung học. Tính nhân bản và hiệu quả của chúng đã được chứng thực qua thời gian. Một phần thậm chí đang được Việt Cộng… copy dùng lại ở VN hiện nay.

    Hiếp pháp VNCH cũng quy định nền giáo dục toàn dân, miễn phí đến hết bậc Trung Học.

    Một điểm độc đáo của nền giáo dục VNCH là sự nức tiếng của các trường trung học công lập. Nhiều trường đến nay vẫn còn dư âm. Có thể kể Trung Học Quốc Học (Huế), Nguyễn Đình Chiểu (Mỹ Tho), Phan Thanh Giản (Cần Thơ), Võ Trường Toản (Sài Gòn). Trường nữ lả lướt những Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt… Bên nam danh tiếng chưa phai mờ những Chu Văn An, Pétrus Ký… Những nơi này cho ra lò không ít yếu nhân của xã hội Miền Nam thời đó. Hệ thống đại học công lập VNCH cũng lẫy lừng không kém. Nổi bật là Viện Đại Học Sài Gòn lớn nhất xứ sở. Có lúc nơi này thu hút đến 70% sỉ số sinh viên cả nước. Ngoài ra có thể kể thêm Viện Đại Học Huế (1957), Viện Đại Học Cần Thơ (1966)…

    Nếu có hoàn cảnh thuận lợi, có lẽ thế hệ trí thức quốc gia đã mang lại nhiều thăng hoa cho xứ sở. Tiếc thay, sau một cuộc biến động lịch sử, họ phải gánh chịu nhiều trả thù ác hiểm. Tổng Trưởng Giáo Dục từ thời Quốc Gia Việt Nam, Phan Huy Quát, đi đày đến mất mạng trong nhà giam đảng cộng sản. Tổng trưởng Văn Hóa, Giáo Dục và Thanh Niên, Ngô Khắc Tĩnh cũng mắc kẹt 13 năm tù “cải tạo”.

    Tiếc cho vận nước ngặt nghèo. Tiếc cho người Việt quốc gia đứt đoạn cơ hội vươn mình thành một minh châu trời Đông!! Tiếc vì hoa quả giáo dục Miền Nam chưa kịp chín đượm thì nước Việt Nam Cộng Hòa bị kết liễu năm 1975. Dù sao, nét giáo dục nhân bản của VNCH vẫn kịp để lại một dư hương khó phai. Sau 37 năm, ngay cả một số Đảng viên Cộng Sản cũng thừa nhận sự vượt trội của đường lối giáo dục VNCH đối với nền giáo dục xã hội chủ nghĩa tại VN ngày nay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiếc quá. Hầu hết các trường cấp 2,3 và đại học bây giờ đều do VNCH để lại cả. Nhưng vì chất lượng người thầy, sách giáo khoa bây giờ thua kém VNCH, lại thêm học sinh bị nhồi sọ CN Mác-Lê, thầy cô thì bị "định hướng" ru ngủ học sinh tiến lên "thiên đường XHCN... ảo tung chảo", còn phải học thêm môn lịch sử Đảng để tự sướng "đánh thắng Mỹ" mà bị Mỹ cấm vận cho muốn chết đói, may mà nhờ có 16 tấn vàng của VNCH,vv... Theo tôi thì nay Việt Cộng cũng bắt chước VNCH để chịu làm "tay sai" cho Mỹ rồi thì cứ khôi phục lại VNCH ở miền Nam để làm đầu tàu kéo miền Bắc là giải quyết được tất cả mọi vấn đề. Nên khôi phục lại VNCH để phát triển kinh tế và lấy lại Hoàng sa, các bạn Việt Cộng nghĩ sao ạ?

      Xóa
  51. Nền giao dục ở miền Nam thời vnch chỉ với mục tiêu là biến miền Nam Việt Nam thành toàn tòng ki tô giáo, nên trường lớp đều lập theo họ đạo, xứ đạo. Chương trình học thì nhồi nhét mà chủ yếu là tư tưởng đạo giáo phản động phục vụ cho âm mưu xâm lược của Mỹ và Vatican. Pháp và Mỹ đều thực hiện chính sách ngu dân để trị.

    Trả lờiXóa
  52. Chí sĩ Ngô Đình Diệm là một người yêu nước, yêu dân tộc nồng nàn

    Một điểm khác về chí sĩ Ngô Đình Diệm đều được nhiều người công nhận đó là ông là một người yêu nước, yêu dân tộc. Chẳng hạn, trong cuốn ‘Patriots and Tyrants: Ten Asian Leaders’ xuất bản năm 1999, Ross Marlay và Clark Neher, nhận định rằng cả ông và Hồ Chí Minh đều là những người yêu nước nồng nàn. Có điều định mệnh, thời cuộc và chính kiến đã biến họ thành đối đầu của nhau.

    Một chi tiết được các tài liệu đề cập đến khi viết về ông đó là việc ông từ chức Thượng thư Bộ lại (gần tương đương với chức Thủ tướng) trong chính phủ Bảo Đại năm 1933 để phản đối việc Pháp không tiến hành những cải cách cần thiết để trao thêm quyền tự trị cho Việt Nam.

    Có nhiều người ở Việt Nam và những nơi khác mô tả ông như là một con rối của Mỹ được Washington đưa lên nắm quyền và giúp đỡ nhằm thực hiện những mục đích của Mỹ trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh.
    Nhưng theo các tài liệu được viết từ những năm 1960 trở về sau đều nhấn mạnh việc ông nhất quyết từ chối những lời khuyên của Mỹ và không muốn chịu sự chỉ đạo của Mỹ. Việc ông và chính quyền Mỹ cuối cùng chia tay nhau là một ví dụ.

    Cựu Đại tá Lý Trọng Song cũng nhấn mạnh rằng Tổng thống Diệm chỉ muốn nhận viện trợ của Mỹ chứ không chịu sự áp đặt, can thiệp của Mỹ và nhất quyết từ chối cho lính Mỹ vào Miền Nam Việt Nam vì ông cho rằng cho quân đội nước ngoài chiếm đóng trên lãnh thổ Việt Nam làm cho chính phủ của ông mất chính nghĩa và tự lực tự cường.

    Cũng theo người cựu cận vệ này, ông Diệm là một người yêu dân, yêu nước, yêu dân tộc vì nếu không ông có thể chọn ra nước ngoài và tránh bị ám sát. Ông nhắc lại rằng trước những ngày diễn ra cuộc đảo chính, Đại sứ Mỹ ở Sài gòn lúc đó là Henry Cabot Lodge gọi điện thoại cho ông Diệm và ‘nói rằng nếu ngài muốn an toàn thì tới Tòa đại sứ’ và ông Diệm đã trả lời ‘đây là đất nước của tôi, tôi không đi đâu hết’.

    Hơn nữa, cũng như Edward Miller nêu lên trong bài báo của mình, trong những giai đoạn 1945-54 ông bôn ba ở ngoại cũng chỉ vì muốn tìm con đường giúp đất nước thoát khỏi ách đô hộ của Pháp và giành tự do, độc lập. Trong cuốn sách của mình, Seth Jacobs cũng nêu lên rằng có thể người dân Miền Nam không thích ông nhưng đa số nhân dân hai miền Nam, Bắc đều tôn trọng ông và khâm phục tinh thần dân tộc mạnh mẽ nơi ông. Chí sĩ Ngô Đình Diệm là một vì sao sáng trong muôn vàn tấm gương yêu nước của lịch sử dân tộc.

    Trả lờiXóa
  53. Diệm 3 đời làm tay sai cho giặc. Đời ông đời cha của diệm làm tay sai cho Pháp. Đời diệm làm tay sai cho cả Pháp, Mỹ và Vatican.
    Diệm rất cuồng đạo ki tô giáo nên đã biến nền giáo dục vnch thành trường dòng theo âm mưu của Vatican. Cũng vì quá cuồng đạo, định áp đặt thần quyền với miền Nam nên mâu thuẫn với Mỹ và vì vậy Mỹ cho diêm đi với chúa luôn. Diệm đi với chúa một cách thê thảm không bằng con vật.
    Đáng kiếp một đời kẻ làm tay sai.

    Trả lờiXóa
  54. * Nhân ngày Nhà giáo 20/11, bác @ NGƯỜI ĐẤT THÉP và nhiều bạn đọc tử tế khác đã có đề cập và tri ân 1 trường hợp rất cụ thể là cô giáo Lê Thị Thiên, liệt sĩ từng học tại Trường Giáo Dục Tháng Tám ở R năm 1964-1965.
    1 trường hợp cụ thể nhưng có tính khái quát , lay động lòng người.
    - Vâng. Đó là 1 cô giáo nói riêng, 1 nền giáo dục nói chung được đặt trong bối cảnh chủ đạo của xã hội VN là chống xâm lược Mỹ và bọn tay sai bản xứ ngụy SG với những ưu tiên là phục vụ trước hết cho ý chí chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Nói cho cùng và trên thực tế, không có nền giáo dục nào đứng ngoài hoàn cảnh xã hội mà nó được đặt vào. Đó là giai đoạn khoảng 1954-1996.
    * Ở chiều ngược lại là nền giáo dục trong vùng chiếm đóng của Mỹ và chế độ ngụy SG ở miền nam VN.(gọi tắt VNCH)
    Nền giáo dục VNCH đặt trong 1 bối cảnh xã hội với bản chất của chế độ xã hội là tiếp nối thân phận bù nhìn tay sai cho thực dân và đế quốc. Do vậy trước hết nó phải phục vụ cho mục đích tồn tại của cái chế độ xã hội đó. Và do vậy những khái niệm "nhân bản", "dân tộc" hay "khai phóng" trở nên hết sức mỉa mai nếu không muốn nói là có tính đạo đức giả, bịp bợm.
    Cũng như trường hợp của "Quân lực "VNCH" , 1 thứ 'quân lực" tay sai đánh thuê không có mục đích, phương hướng, bạc nhược đánh đâu thua đó, bỏ cả tổ quốc chạy theo chủ Mỹ, nhưng mỉa mai là lại có Slogan rất hoành tráng : TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM .
    - Đánh giá 1 sự kiện nói chung, hay 1 nền giáo dục nào đó nói riêng, trước hết phải đặt nó vào đúng thời điểm nó tồn tại, rồi mới có thể bàn đến những vấn đề liên quan.
    Cùng với thời gian, Nhà nước VN thống nhất, theo tôi biết chưa bao giờ phủ nhận toàn bộ nền giáo dục của chế độ cũ.


    * Xin dẫn lại lần nữa cái gọi là nền giáo dục với "quốc sử" của VNCH, rất là...tiêu biểu :

    Sách giáo khoa lịch sử "VNCH", cuốn "Sử Địa Đệ nhất A, B, C, D" của tác giả Bằng Phong (Phần 1) viết :
    Trang 59: "Vua Bảo Đại phải tuyên bố thoái vị, chính phủ Trần Trọng Kim phải từ chức, một chính phủ lâm thời do ông Hồ Chí Minh lãnh đạo được thành lập và tuyên bố nước Việt Nam Cộng hoà (???) hoàn toàn đôc lập".
    (Lưu ý : đây là lần in thứ tư với nhiều bổ sung, chỉnh sửa )
    Trang 109: "...khi Nhật vào Đông Dương, người Pháp đã mất sự cộng tác của người Việt và sau khi Đệ nhị thế chiến kết thúc, mặc dù người Pháp có dùng đủ mọi mưu mô để trở lại Đông Dương chăng nữa, dân tộc Việt Nam đã anh dũng đánh bật Pháp ra khỏi giải đất này mà thu hồi chủ quyền dân tộc..."

    Trả lờiXóa
  55. Có anh bạn Nặc danh lầy lội nào đó nhai đi nhai lại luận điệu về sự không phải bù nhìn tay sai của "chí sĩ" Ngô Đình Diệm. V/đ này không nói lại nữa, sách vở tài liệu có quá nhiều rồi.
    - Chỉ nói ngắn có tính thông não thế này : bù nhìn là nói về bản chất làm tay sai, đầy tớ phục vụ cho quyền lợi của mẫu quốc từ thực dân Pháp đến đế quốc Mỹ, của cả 1 chế độ, 1 guồng máy, tiếp nối từ "quốc gia" VN đến "VNCH". Không có NĐD này thì Mỹ cũng sẽ tìm ra 1 NĐD khác.
    - NĐD mong muốn và được chủ Mỹ chọn đưa về , nuôi dưỡng đứng đầu chế độ tay sai ngụy SG. Mỹ viện trợ kinh tế quân sự, huấn luyện 1 đạo quân ngụy lớn của NĐD . Đạo quân bạc nhược đánh đâu thua đấy này có nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn vào năm 1962 và đó là lý do Mỹ phải trực tiếp nhảy vào.
    Và vì Mỹ nhận ra rằng chế độ Ngô Đình Diệm mà họ tạo ra, đã tỏ ra bất tài, đầy rẫy tai tiếng và bất lực, đã vậy đôi khi lại khó bảo.
    Với bản chất 1 chế độ tay sai như vậy, về thực chất không có chuyện Ngô Đình Diệm "không muốn" sự xâm lược trực tiếp của quân đội Mỹ. Không thể có chuyện "cái đuôi" con chó vẫy thay cho cái đầu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 54 năm rồi người ta vẫn nhắc Ngô Đình Diệm, cũng đáng nể đấy chứ.

      Xóa
    2. Đáng nể quá đi chứ. Người nhắc là những người yêu nước, họ nhắc lại Diệm kẻ bán nước mỗi khi ai đó bới Diệm lên.
      Kẻ 3 đời làm tay sai cho giặc thì người dân Việt Nam ai quyên được tội ác của hắn.

      Xóa
    3. Không, người ta nhắc NĐD như một chí sĩ yêu nước đó chứ! Còn tố Diệm tay sai bán nước của đám cộng nô thì không tính.

      Xóa
    4. Chí sỹ gì mà Mỹ và hạ cấp đập chết như một con chó?

      Xóa
    5. Bị đập chết thì sao không thể là chí sĩ? Chừng 2 triệu cộng quân cũng bị Mĩ đập chết, chẳng lẽ họ cũng "như những con chó" sao?

      Xóa
  56. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 16:48 20 tháng 11, 2017

    @ Bạn Lê Trọng Thắng

    Những người chống Cộng họ xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu người CS để thực hiện chống phá là cách họ làm từ xưa nay. Ngày xưa họ nói 7 VC đeo tàu đu đủ không gãy, VC vào Thành phố sẽ rút móng tay đỏ của phụ nữ, bắt con gái phải lấy thương binh...họ bịa đủ kiểu như vậy. Quen thói nay họ bịa nhiều thứ khác, nói xấu lãnh tụ ta... nhưng trên thế giới các học giả, những người tiến bộ họ nhận rõ chuyện ai là người tốt ai xấu.

    Môn triết Mác - Lenin là môn khoa học rất bổ ích cho con người, cần trang bị để giải quyết công việc hàng ngày rất tốt. Họ những người không hiểu, không tiếp thu được Triết Mác - Lenin thì làm sao hiểu được giá trị của môn học này.

    Cũng là người VN nhưng người Cách mạng chiến đấu dũng cảm hơn, quân đội Cách mạng mạnh hơn "Quốc gia". Điều này ai cũng thấy. Nguyên nhân là do một bên có lý tưởng, một bên làm lính đánh thuê. Bên có lý tưởng được trang bị lý luận của chủ nghĩa Mác - Lenin, họ có phương pháp luận khoa học, gắn với thực tiễn nên giải quyết vấn đề ít sai lầm hơn. Ngay như câu nói: "Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng", cả hai bên đều biết, đều nhận và thực hiện, nhưng bên cách mạng có phương pháp luận đúng nên việc "biết địch" nhiều hơn, "biết ta" đúng hơn, ít bị chủ quan, ít làm nhận thức sai sự vật, là yếu tố giúp giành chiến thắng vượt trội hơn.
    Cũng chính được trang bị chủ nghĩa Mác - Lenin người cách mạng nội bộ đoàn kết nhau tốt hơn người "Quốc gia". Đây là sức mạnh mà người theo chủ nghĩa cá nhân không thể có được như người theo chế độ tập thể...

    Người CS đâu có gì xấu. Họ đấu tranh cho độc lập dân tộc là người hy sinh vì dân tộc đáng trân trọng chứ? Những kẻ chống Cộng là ai? Là kẻ làm tay sai cho ngoại bang. Mà là tay sai cho ngoại bang thì họ tức tối căm thù CS vì bị mất quyền lợi, luyến tiếc cái thời vàng son nhung lụa xưa. Ai chống CS nữa? Những kẻ bất mãn, những kẻ luôn muốn được cho cá nhân mình trước, họ không bao giờ thỏa mãn thứ đã "ĐƯỢC" nên luôn là người gây tiếng xấu.

    Làm người phải nhận ra cái tốt, cái xấu cho chính xác là cần lắm. Lập trường luôn chi phối tư tưởng, nhận thức của con người. Khi họ bị sai lệch không được "chữa trị" kịp thì dễ dẫn đến mức "bệnh" nặng hơn. Khi tay đã đã lỡ nhúng chàm, lỡ leo lưng cọp...có khi họ khó rửa sạch hay dũng cảm nhảy xuống khỏi lưng cọp. Vậy là từ sai ít thành sai nhiều, từ người tốt trở thành người xấu. Địch luôn tìm cách lôi kéo móc nối, kích động những người này để có thêm bè cánh.

    Những chuyện bịa đặt của kẻ xấu chỉ có tác dụng với một số người không hiểu biết, họ vội tin, chứ người có tính thận trọng luôn tìm hiểu kỹ, không bao giờ nghe những điều chưa được kiểm chứng. Nhưng họ vẫn cố công nói những điều họ muốn. Tôi thì không quan tâm những chuyện vô ích như thế, họ nói mặc họ. Còn chuyện họ chửi tôi, tôi hiểu rõ là vì họ ghét tôi, vì tôi là người CS chân chính, mà họ thì không ưa CS.

    Nếu tôi là chủ trang, tôi sẽ không để những còm có nội dung xấu ấy, loại nó ra khỏi trang cho sạch sẽ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hồi đó người ta gọi VC là khủng bố chứ. So với khủng bố thời nay, thật giống.

      Xóa
    2. Rận LL 1723, cái chế độ giẻ vàng và chú mày ví như bọn lưu manh. Bọn lưu manh vừa ghét vừa sợ công an nên nói xấu

      Xóa
    3. Người ta chỉ sợ lưu manh thôi chứ. Chẳng lẽ công an là lưu manh a?

      Xóa
    4. Chú mày như thằng dở người. Chú mày đã là lưu manh thì sao là người ta được. Người ta là người lương thiện nhé, thằng ngố.

      Xóa
    5. Chỉ có lưu manh sợ pháp luật chứ sao lại có chuyện pháp luật sợ lưu manh.
      Công An là lực lương thực thi pháp luật nên lưu manh sợ mất vía.

      Xóa
    6. Lưu manh là kẻ lười lao động, trộm cắp, lừa đảo.
      Vậy nên chỉ có loại người ngu mới nói là "người ta chỉ sợ lưu manh".
      Ai cũng sợ lưu manh thì làm gì có thế giới này.

      Xóa
  57. TUẤN + HẠNH + HÒAlúc 20:53 20 tháng 11, 2017

    @ Kính bác Thép,
    Xin đề nghị bác Người Đất Thép có thể kể cho chúng cháu biết về mái trường Giáo Dục Tháng Tám năm 1964-1965 ở R và các thầy cô trong đó có thầy Nguyễn Xuân Đàm - người viết bài thơ ĐÓN EM VỀ bác Thép ghi lại trên đây không ạ?
    Chúng cháu là một số sinh viên Đại học Sư Phạm, xin cảm ơn bác trước và kính chúc bác nhiều sức khỏe.

    Trả lờiXóa
  58. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 22:11 20 tháng 11, 2017

    Mến gửi các cháu TUẤN,HẠNH,HÒA

    1. Để đáp ứng phong trào học tập cho con em người dân trong vùng giải phóng và bổ túc văn hóa cho bộ đội, cán bộ chiến sĩ. Năm 1963, Tiểu ban Giáo dục TWC MN mở lớp Sư phạm đầu tiên (khóa I) ở Dương Minh Châu, Tây Ninh. Năm 1964-1965 mở tiếp khóa 2. Trường lấy tên là Giáo dục Tháng Tám.

    Khóa 2 khá đông hơn 120 người, từ các tỉnh toàn B2 và cán bộ phụ trách Bổ túc văn hóa của Quân Giải Phóng về học.
    Thầy dạy là người tập kết ra Bắc công tác Giáo dục trở về. Thầy dạy Triết Mác - Lenin là Dương Văn Diêu, Trưởng Tiểu ban Giáo dục của TWC (ông bà con với tướng Dương Văn Minh). Thầy Hiệu trưởng tên Vũ Trọng người Quảng Ngãi dạy Sử, Giáo dục học (hy sinh trong chiến tranh), thầy Nguyễn Văn Hoàng dạy Điạ lý, thầy Tư Nhât dạy Thể Thao, thầy Thanh Sơn (Nguyễn Xuân Đàm) dạy Văn, Tâm lý Giáo dục, v.v...
    Giáo sinh các nơi về tự lao động cắt tranh, cưa ván, chặt cây dựng nhà làm hội trường có bàn ghế rộng rãi cho hơn 120 người ngồi, phía trên có bục giảng đắp đất cao làm sân khấu diễn văn nghệ những ngày lễ. Cất nhà cho Ban Giám hiệu ở, nhà bếp, kho, căng tin, 10 căn nhà cho 10 tổ học tập nam ở đây luôn và 3 nhà cho học viên nữ sinh hoạt ngoài giờ học. Đắp con đường chạy vòng tròn qua các nhà học viên để chạy tập thể dục và ra sân bóng chuyền. Nói chung do rừng già cây cao nên nhà nào cũng cao ráo, rộng rãi không sợ máy bay phát hiện như lúc tôi ở Củ Chi không dám cất nhà mà căng nilong thấp dưới ngọn cây rừng chồi chừng 3-5 mét.

    Ngày CN học viên đi tải gạo. Trường có bộ phận cấp dưỡng lo mua thực phẩm, chở gạo về có lúc bằng xe bò chứ học viên tải không đủ dùng.
    Có một Y tá lo về sức khỏe cho lớp học.

    Ngoài số giáo sinh được đào tạo ở chiến trường, cán bộ Giáo dục do miền Bắc chi viện vào cũng rất đông. Khi Mỹ vào, chiến tranh ác liệt, nhiều giáo viên chuyển sang công tác khác.

    Nói chung đây là một ngôi trường khá chính quy được mở ở miền Nam. Từ 1965 Mỹ vào, dân vùng Giải phóng bị gom vào ấp chiến lược nên phong trào Giáo dục gặp khó khăn, không mở tiếp cho tới năm 1973.

    Anh em học ở trường này về lại chiến trường hy sinh cũng nhiều. Sau giải phóng hầu hết số còn lại đều là cán bộ trung cao cấp. Có anh Trương Vĩnh Trọng vào UVBCT, BBT, Phó Thủ tướng Chính phủ (học khóa 1), anh Lê Thành Tâm, UVTW Bí thư tỉnh ủy Long An. Còn lại cán bộ ở nhiều cấp thấp hơn, ở tỉnh thành, quận huyện đều trong hàng lãnh đạo cả.

    2. Thầy Nguyễn Xuân Đàm, quê tỉnh Phú Yên, xã Hòa Thịnh, nay thầy ở Thành phố Tuy Hòa, nhưng thường vào TP HCM vì có 2 người con công tác có nhà trong này.
    Năm 1973, tôi từ nhà tù Phú Quốc được trao trả về Bắc, ra Hà Nội may gặp thầy Đàm trong Nam ra an dưỡng ở Quảng Bá. Anh em, thầy trò vô cùng mừng vui. Thầy Đàm đi học bên Liên Xô nhận bằng Phó TS Tâm lý Giáo dục học. Về nước làm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư Phạm Phú Khánh, sau làm Giám đốc Sở GDĐT Phú Yên. Ông được phong Nhà Giáo Ưu Tú. Tôi hỏi sao anh không có hàm GS? Anh bảo vì không dạy Đại học nên không đủ tiêu chuẩn.

    3. Củ Chi là vùng giải phóng rộng lớn của những năm Mỹ chưa vào, phong trào Giáo dục phát triển khá lắm, có trường cấp 2 ở nhiều xã. Số giáo viên cấp 1 do chúng tôi học về mở lớp đào tạo nhiều khóa nên có trên trăm người. Có xã vài chục giáo viên nên ấp nào cũng có nhiều trường cho các em học. Học sinh cấp 2 khi nghỉ học đều tham gia ông tác ở các cơ quan hoặc đi bộ đội cả, nhiều em là học trò của tôi sau này là can bộ, sĩ quan cấp tá của quân đội, CA. Có một chú Phạm Thanh Tâm gia đình cho vào Sài Gòn học sau giải phóng đi học Liên Xô về là TS, nay làm Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Đức, vợ chú ấy là Hiệu phó của trường này.

    4. Kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam 2015, Ban Trí vận trực thuộc MTTQVN.TPHCM tặng các giáo viên Củ Chi thời chống Mỹ Danh hiệu AHLLVTND tập thể cho mỗi cô thầy giáo thời kháng chiến. Danh hiệu này Chủ tịch nước tặng cho Ban Trí vận, Ban Trí vận trao lại cho giáo viên là diện được xếp vào Trí vận chống Mỹ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Thép cho coi cái hình ông đi. Ông bao nhiêu tuổi mà bác bác cháu cháu ngon rứa?

      Ông kể mấy cái lớp học trong rừng đấy a? Chất lượng đào tạo của mấy cái lớp học í ra răng? Ông cũng tốt nghiệp từ đó ra phải hôn?

      Thảo nào sau "giải phóng", dưới sự lãnh đạo rừng rú của đám này, dân miền Nam đói vàng mắt.

      Xóa
  59. Nặc danh10:50 20 tháng 11, 2017
    Chí sĩ Ngô Đình Diệm là một người yêu nước, yêu dân tộc nồng nàn

    Một điểm khác về chí sĩ Ngô Đình Diệm đều được nhiều người công nhận đó là ông là một người yêu nước, yêu dân tộc. Chẳng hạn, trong cuốn ‘Patriots and Tyrants: Ten Asian Leaders’ xuất bản năm 1999, Ross Marlay và Clark Neher, nhận định rằng cả ông và Hồ Chí Minh đều là những người yêu nước nồng nàn. Có điều định mệnh, thời cuộc và chính kiến đã biến họ thành đối đầu của nhau.
    .....................................
    @ Kính thưa bác Nặc 10:50,
    Xin đề nghị bác Nặc có thể kể cho chúng cháu biết thêm về cố Tổng thống Ngô Đình Diệm được không ạ? Thưa bác Nặc, cháu thấy mỗi năm dân ta trong và ngoài nước đều có tổ chức tưởng niệm ngày mất của Ngài. Trong nước thì những nhân sĩ, trí thức nổi tiếng luật sư Lê Công Định, giáo sư Tương Lai,vv... đều nhớ đến Ngô tổng thống.

    Chúng cháu là một số sinh viên Đại học BK, Sư phạm, Kinh tế, KHTN,... đông như thế vì chúng cháu ở chung ký túc xá, bác Nặc ạ. xin cảm ơn bác trước và kính chúc bác nhiều sức khỏe.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @Nặc danh01:23 21 tháng 11, 2017
      Thức khuya thế hả cháu? Bác rất cám ơn cháu tuy còn trẻ nhưng biết suy nghĩ chính chắnm, biết tìm hiểu lịch sử, biết gạn đục khơi trong để biết đâu là sự thật đâu là do Vịt Cộng tuyên truyền nhồi sọ. Vịt Cộng đã làm hư hỏng cả 2, 3 thế hệ tuổi trẻ VN như các cháu phải chìm ngập trong sự giả dối và tôn sùng những cá nhân giả tạo do Vịt Cộng dựng lên. Các cháu thấy đó, xã hội ngày nay con người ta dường như vô cảm trước bất công, nổi bất hạnh của đồng bào với nhau, mặc ai nấy sống mà không biết đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Cháu xem báo đài thì biết rõ rồi nên bác không cần dẫn chứng thêm nữa. Chỉ có VNCH mới là ưu việt cháu ạ. Bác hy vọng với sự trở lại của người Mỹ thì chế độ VNCH sẽ được khôi phục trở lại, ít nhất là ở miền Nam, để đưa đất nước thoát khỏi thảm họa quỉ đỏ Vịt Cộng và tạo vận hội mới đưa dân tộc VN thoát khỏi sự lầm than, lạc hậu, bạo ngược của các bạn Vịt Cộng trong suốt 42 năm qua. VNCH sẽ được phục hồi cháu ạ, bác tin tưởng lắm, rồi Cờ vàng Long Tinh Kỳ sẽ lại tung bay ở VN!!!
      Nên ngủ sớm, dậy sớm để giữ gìn sức khỏe, cháu nhé. Cho bác gởi lời hỏi thăm các bạn của cháu!

      Xóa
    2. Ngô Đình Diệm yêu dân sao lại bị giết như người ta giết chó, khi Diệm chết dân lại đổ ra đường ăn mừng.

      Xóa
    3. Ông Diệm bị đàn em giết chứ không phải dân giết. Ông MT định gọi đám tướng tá làm phản là dân a?

      Xóa
  60. Nặc danh01:23 21 tháng 11, 2017

    Xin đề nghị bác Nặc có thể kể cho chúng cháu biết thêm về cố Tổng thống Ngô Đình Diệm được không ạ?
    Chúng cháu là một số sinh viên Đại học BK, Sư phạm, Kinh tế, KHTN,... xin cảm ơn bác trước và kính chúc bác nhiều sức khỏe.
    ------------------------------------------
    Các bạn sinh viên quý mến,bác rất vui để góp chuyện với các cháu!

    Ngô tổng thống: một người có tầm nhìn rộng, một kỳ tài của dân tộc

    Dù muốn hay không cũng phải thừa nhận rằng Ngô tổng thống là một người có tầm nhìn, có tài. Nếu không phải vậy thì Ngài chẳng bao giờ có thể trở thành Thủ tướng, Tổng thống và lập nên nền Đệ nhất Cộng hòa ưu việt khiến thế giới nể phục.

    Nhưng trong thời năm nắm quyền của Ngài, miền Nam Việt Nam nói riêng và Việt Nam nói chung, cũng như bất cứ quốc gia nào trong thời đầu hậu thuộc địa, phải đối diện nhiều khó khăn.

    Cựu Đại tá Lý Trọng Song cũng cho rằng vì Ngô tổng thống quá thánh thiện, nhân từ nên Ngài bị nhiều người khác lợi dụng, ám hại.

    Rồi bối cảnh miền Nam Việt Nam, Việt Nam và thế giới nói chung lúc ấy cũng không dễ dàng gì để có thể xây dựng một thể chế vững mạnh, hiệu quả, một xã hội dân chủ, tự do và một đất nước hòa bình, phát triển trong một thời gian ngắn.

    Nhưng kỳ diệu thay, chỉ trong một thời ngắn vài năm thôi, Ngô tổng thống đã làm được một số việc quan trọng. Chẳng hạn, như Đại tá Lý Trọng Song nêu lên, Ngài đã giúp dẹp được các phe nhóm, đảng phái gây bất ổn cho Miền Nam lúc đó. Theo Seth Jacobs đây cũng là một thành công của ông được người Miền Nam ghi nhận. Cũng phải nhắc thêm rằng kế sách "Ấp chiến lược" của ông trên toàn miền Nam đã thành công rực rỡ, chỉ trên dưới 1 năm thôi mà đã tiêu diệt, xóa xổ hơn 90% hang ổ Vịt Cộng nằm vùng cài cắm ở miền Nam khiến cho Vịt Cộng vừa điên tiết vừa tuyệt vọng với tham vọng xâm lược miền Nam.

    Và trên hết, như Edward Miller nhận định, việc anh em của Ngài bị lật đổ không thể chứng minh được rằng những ý tưởng, dự định của anh em Ngài là không tốt hoặc thiếu hiệu quả. Thực tế đã cho thấy sau biến cố 1963, Miền Nam Việt Nam thay đổi tổng thống, chính phủ liên miên và mọi chuyện càng tệ hơn.

    Đâu đó có nhiều ý kiến cho rằng Ngô tổng thống là một người độc tài. Nhưng nếu so sánh Ngài và chính phủ của Ngài với những chế độ cầm quyền ở Đông Á, Đông Nam Á hay ở Miền Bắc Việt Nam trong giai đoạn ấy, thì sẽ thấy rõ ràng là Ngô tổng thống không quá khắt khe trừ một số trường hợp phải mạnh tay ngoài ý muốn để giữ vững nền độc lập non trẻ không để cho Vịt Cộng lợi dụng tuyên truyển kích động dân chúng làm loạn. Vịt Cộng vu khống cho Ngô tổng thống đàn áp Phật giáo nhưng nay thì ai cũng biết Vịt cộng đứng đằng sau xúi giục một số các sư thầy cả tin nên bị Vịt Cộng lợi dụng.

    Đặt Ngô tổng thống trong bối cảnh như vậy, ít hay nhiều để thấy rằng cựu Tổng thống Ngô Đình Diệm và Đệ nhất Cộng hòa mà Ngài thiết lập không tệ như mọi người được nghe từ miệng lưỡi xảo trá của Vịt Cộng.

    Đó cũng là một lý do có nhiều người Việt hải ngoại và cả trong nước dưới sự đánh phá của Vịt cộng vẫn tổ chức tưởng niệm và thành kính cầu nguyện cho Ngô tổng thống-chí sĩ Ngô Đình Diệm đều đặn hàng năm dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đặt Ngô tổng thống trong bối cảnh như vậy, ít hay nhiều để thấy rằng cựu Tổng thống Ngô Đình Diệm và Đệ nhất Cộng hòa mà Ngài thiết lập không tệ như mọi người được nghe từ miệng lưỡi xảo trá của Vịt Cộng.

      Đó cũng là một lý do có nhiều người Việt hải ngoại và cả trong nước dưới sự đánh phá của Vịt cộng vẫn tổ chức tưởng niệm và thành kính cầu nguyện cho Ngô tổng thống-chí sĩ Ngô Đình Diệm đều đặn hàng năm dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua.
      ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
      Thưa bác Nặc 2:00, đọc còm của bác xong đầu óc bọn cháu như sáng bừng ra, thì ra là lâu nay chúng cháu bị lừa dối trong mê muội, u tối mà không hay. Cụ Ngô Đình Diệm quả là thiên tài của VN bác Nặc ạ. Nếu như VNCH vẫn còn thì ngày hôm nay VN đã dẫn đầu châu Á rồi bác nhỉ? Là lớp hậu sinh nhưng chúng cháu cũng tự cảm thấy như có lỗi với Cụ-chí sĩ Ngô Đình Diệm. Chúng cháu xin thành kính thắp nén tâm hương để tưởng nhở và xin lỗi Cụ-chí sĩ Ngô Đình Diệm. Kính bác Nặc 2:00!

      Xóa
  61. Rốt cuộc vì sao :

    Mỹ phải cuốn gói cút khỏi MNVN,
    Mỹ phải thảm sát diệm kẻ mà do chính Mỹ dựng lên,
    Mỹ phải từ bỏ vnch, đứa con do chính Mỹ đẻ ra,
    vnch sụp đổ chỉ sau một cuộc tổng tiến công của CS ?

    Tất cả gói gọn trong hai từ là : PHI NGHĨA.

    PHI NGHĨA thì ắt sẽ thất bại, sẽ bị trừng phạt . Đó là quy luật.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tầm bậy, nếu phi nghĩa ắt sẽ thất bại thì việc 2 triệu cộng quân phơi thây là vô nghĩa a?

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
  62. LỜI NÓI THẲNG

    1. Thua đau quá tới bây giờ họ còn căm tức nên nói những điều không đúng cho vơi bớt nhục!
    Khi họ làm một việc không đúng mà biết nhận ra, sửa sai thì mới nên người. Còn cố đấm ăn xôi thì chỉ được thêm đau đớn mà thôi.

    2. Những người "yêu" ông Diệm là con chiên cùng đạo với nhau nên họ "ca" ông ấy thôi. Nhưng các vị hãy để cho ông Diệm yên nghỉ, đừng kéo ông lên trần thế cho mọi người nguyền rũa nữa...

    3. VNCH là tay sai cho ngoại bang ai cũng biết cả. Các vị có ca tụng bao nhiêu cũng không ai nghe đâu. Chỉ những kẻ từng làm tay sai ngoại bang và đang kiếm tiền nhơ từ nước ngoài, chứ người chân chính họ coi thường coi khinh lắm rồi.

    4. Nên bới nhai lại ba cái lý sự cùn, rác rưởi ấy đi. Như vậy mới là người biết nhục, biết vinh.
    Vào đây thảo luận, trao đổi điều cần, sẽ bổ ích hơn là tuyên truyền láo khoét như một số người đang làm.

    Đấy là lời khuyên chân thành, các vị nên nghe tôi đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi lại thấy mấy lời trên đích thị là lí sự cùn, bởi có gì khác những gì tuyên giáo và đám DLV ra rả mấy chục năm nay đâu.

      Xóa
  63. Đính chính:
    "Nên bớt nhai lại"...(sửa chữ "bới" thành "bớt" nhai lại).

    Trả lờiXóa
  64. Nặc danh05:14 22 tháng 11, 2017

    ...Nếu như VNCH vẫn còn thì ngày hôm nay VN đã dẫn đầu châu Á rồi bác nhỉ? Là lớp hậu sinh nhưng chúng cháu cũng tự cảm thấy như có lỗi với Cụ-chí sĩ Ngô Đình Diệm. Chúng cháu xin thành kính thắp nén tâm hương để tưởng nhở và xin lỗi Cụ-chí sĩ Ngô Đình Diệm. Kính bác Nặc 2:00!
    ...............................
    Mến chào cháu sinh viên Nặc5:14 ! Dậy sớm học bài hả cháu? Bác rất vui khi thấy lớp trẻ như các cháu ngày nay vẫn còn tha thiết với lịch sử nước nhà và biết tôn kính các bậc tiền hiền yêu nước của dân tộc như Hồ Chủ Tịch, chí sĩ Ngô Đình Diệm,vv... Các cháu nào "có lỗi" gì đâu mà phải nhận hả cháu! Nhưng việc phải tìm hiểu để biết rõ sự thật lịch sử (cũng là tiêu chí của trang GTL) để biết công ơn của tiền nhân và sống cho có trách nhiệm góp phần bảo vệ đất nước là bổn phận công dân của các cháu. Các cháu hãy bắt đầu bằng việc tìm hiểu về sự hy sinh và lòng yêu nước nồng nàn của chí sĩ Ngô Đình Diệm rồi từ đấy phát triển ra hiểu rõ tính ưu việt của chế độ VNCH - một chế độ đã làm sáng danh cái tên VN trên trường quốc tế từ hơn 50 năm trước đấy, các cháu ạ. Thôi, cháu chuẩn bị đến trường đi nhé. Nhớ ăn sáng cho chắc bụng để đảm bảo sức khỏe học tập cho tốt, các cháu nhé. Mến chào các cháu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh05:14 22 tháng 11, 2017

      ...Nếu như VNCH vẫn còn thì ngày hôm nay VN đã dẫn đầu châu Á rồi bác nhỉ?
      ..........................
      Đúng thế các cháu yêu quí ạ. Hậu quả của việc Vịt Cộng kém cỏi cai trị đất nước, tham tàn vô độ đã đẩy VN ta ngày nay còn thua cả Lào, Cambodia mà ngày xưa ta hay chảnh gọi họ là "mọi" đấy, các cháu ạ.

      Thập niên 60 của thế kỷ trước, trong một lần thấy Ngài Ngô Đình Diệm băn khoăn suy nghĩ, ông cố vấn Ngô Đình Nhu mới hỏi: Tổng thống đang băn khoăn điều gì vậy?

      - À, ngày mai có cuộc gặp với phái đoàn đến từ Thái Lan, Miến Điện; tôi đang nghĩ xem phải phát biểu thế nào với họ đây ông cố vấn.

      - Trời, tổng thống băn khoăn làm gì, "bọn mọi" đó dưới ta vài bậc, phát biểu thế nào mà chẳng được, suy nghĩ làm gì thêm đau đầu, tổng thống ạ.

      Đấy là chuyện ngày xưa. Còn ngày nay thì Thái Lan họ phát triển vượt bậc sau mấy chục năm, đất nước họ giờ phồn vinh và là điểm đến yêu thích mỗi năm của hàng chục triệu lượt khách du lịch trên toàn thế giới. Nhìn sang Miến Điện - họ thay đổi thể chế sau một thời gian ngắn và có những bước tiến ngoạn mục, dự là sẽ vượt xa Việt Nam trong thời gian tới.

      Sáng nay, lại đọc được thông tin bộ giáo dục và đào tạo đang tuyển sinh sinh viên đi du học Campuchia - một đất nước lạc hậu khác trong khối Asean. Ngẫm mà thấy quá đau lòng.

      Sau mấy chục năm giải phóng, đánh đuổi Mỹ - Nguỵ, Việt Nam giờ đã bị "bọn mọi" ngày xưa vượt mặt một cách không thương tiếc. Chợt nhớ lại quá khứ hào hùng, lúc VNCH còn ngự trị, Hàn Quốc, Philipines từng sang du học và làm thuê cho chúng ta, ngậm ngùi chua xót quá.

      Phải nói là độ tàn phá của chủ nghĩa cộng sản và Vịt Cộng nó vô cùng tàn khốc. Nhìn vào Việt Nam bây giờ, nó như là hình ảnh của chị Việt hiền lành xinh đẹp lấy nhầm phải anh Sản sở khanh đam mê cờ bạc rượu chè vậy. Khổ là anh Sản lại không cho chị Việt ly hôn, cứ hành hạ chị ấy từ năm nay qua năm khác, khiến chị Việt bây giờ thân xác héo hon, lại còn gánh cho chồng một đống nợ và nuôi thêm một đàn con nheo nhóc.

      Vịt Cộng quả là nổi oan nghiệt, bất hạnh cho dân tộc Việt!

      Xóa
    2. Chúng cháu cám ơn bác Nặc nhiều lắm ạ. Sinh viên chúng cháu mà phải đi "du học" Lào, Cam thì nghe hài hài, bùn cười chết được, bác Nặc ạ. Chúng cháu nghĩ không chừng Lào và Cam họ đang xem VN mình cũng là "mọi" đấy bác ạ. Nhục cho Sinh viên chúng cháu và người VN mình thật bác nhỉ? Ối giời ơi, "giải phóng" hơn 40 năm rồi mà có bao giờ Nhục như thế này chăng???
      Chúng cháu mong bác tiếp tục góp còm để chúng cháu học hỏi thêm ạ. Kính chúc bác một ngày vui vẻ ạ! (Suýt quên, chúng cháu phải nói lời "Cám ơn VNCH !!!" trước khi tạm biệt bác ạ!hii)

      Xóa
  65. Sau khi đã củng cố vững chắc chính quyền, TT Ngô Đình Diệm đã cho tiến hành quốc sách “người cày có ruộng” với nội dung cải cách ruộng đất. Với “người cày có ruộng”, ông Diệm đã cung cấp đất đai cho nông dân để phát huy sức mạnh nông nghiệp làm chỗ dựa cho chế độ. Cho nên, sau này dù có mị dân đến mấy, chính quyền CS cũng không giành được sự ủng hộ ở nông thôn. Về bản chất chính trị, “Việt Nam Cộng hòa” đại diện cho các tầng lớp tư sản mại bản, nông công thương, và cả phong kiến nhà Nguyễn.
    Nền tảng trực tiếp cho sự ra đời của Việt Nam Cộng hòa là chính thể “Quốc gia Việt Nam” (1949-1955) – đây là một chế độ bù nhìn do Pháp lập nên trong thời kỳ kháng Pháp và do cựu hoàng Bảo Đại (mất ngôi hoàng đế sau Cách mạng tháng Tám) làm quốc trưởng. Quốc kỳ “ba que” của Việt Nam Cộng hòa cũng chính là quốc kỳ của “Quốc gia Việt Nam” được Pháp “trao trả độc lập”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ cần so sánh chính sách "người cày có ruộng" của TT Diệm với chính sách 'cải cách ruộng đất" của CS thì đã đủ chứng minh ông Diệm là người đức độ, thương dân, có tài trị quốc, trái lại, CS đã lòi mặt chuột chỉ là đám thổ phỉ lừa dân, hại nước mất cả nhân tính.

      Xóa
    2. So chính sách Người cày có ruộng của TT Diệm với trò ăn cướp CCRD của Vẹm thì khác nào so việc làm của bậc chân tu với hành động của thằng đâm thuê giết mướn.

      Xóa
  66. Thấy mọi người tranh luận về sự chính nghĩa, chính danh của VNCH thì tôi không dám xen vào. Nhưng có một sự thật là nếu muốn đăng ký vé máy bay tứ quốc tề về VN thì phải dùng mã SGN, tức tên Sài Gòn hòn ngọc Viễn Đông, thì mới đặt vé về Sài thành được. Sự thật 100% đấy. Chứng tỏ thế giới người ta đã công nhận VNCH là chính thể với thủ đô là Sài Gòn hòn ngọc Viễn Đông.

    Trả lờiXóa
  67. Đang có một luồng dư luận tuy vẫn còn dè dặt ẩn kín nhưng khá hồ hởi, phấn khới với khát vọng khôi phục lại chế độ VNCH. Tôi thú thật là cũng rất ngưỡng mộ chế độ VNCH nhưng cũng không dám sớm lạc quan mặc dù cũng đã thấy có những chỉ dấu manh nha rằng VNCH sẽ trở lại với mảnh dất hình chữ S này.
    Nhưng dù VNCH có khôi phục lại hay không thì với riêng tôi chế độ VNCH tự bản thân đã mang một giá trị to lớn nằm ngoài những tranh cãi chính trị. VNCH là chế độ tự do, dân chủ; VNCH là một xã hội nhân văn nhân bản; VNCH là chính quyền khoa học tân tiến với 3 nền Hành-Tư-Lập Pháp theo đúng tiêu chuẩn thế giới văn minh. Bởi thế, VNCH như là một tấm gương sáng trong phản chiếu mọi yếu kém, tội lỗi của người soi khiến cho CS nhìn vào sẽ thấy hoảng sợ. Giá trị của VNCH là như thế nên CS tìm mọi cách để hủy diệt thanh danh, tính chính danh và chính nghĩa của VNCH. Một kẻ tội lỗi tày trời mà còn khôg biết sám hối để sửa sai, trái lại còn muốn lún sâu vào tội ác như CS thì thử hỏi: CS có còn xứng đáng để tồn tại trên mảnh đất VN này nữa hay không?

    Trả lờiXóa
  68. Từ lâu bên theo giặc, bên đuổi giặc, làm sao đoàn kết?

    Dân mình chia rẽ từ lâu!
    Bây giờ bọn chúng (phe con chiên theo giặc) mới rầu mặt ra:
    Cộng đồng (hải ngoại) chia bảy sẻ ba
    Đám theo giặc ngoại, đám tà, lừa dân
    Đám thì vỗ ngực chiếm phần
    Ta đay chống Cộng, quyên "phân", "làm tiền"
    Chờ ngày lóp ngóp quy tiên
    Điên, mà vẫn hát múa bài...tự do!
    Chính nghĩa dân tộc chẳng lo
    Học sâu, hiểu rộng để cho...nên người!
    Ngu đần nhục lắm, ai ơi!!!

    TRẠNG MÓC SH.NET

    Trả lờiXóa
  69. - Tổng Thống Mỹ nói với VNDCCH: "hồi đó mình là thù, giờ là bạn"!
    - VNCH nói với Mỹ: "xưa nay bu vẫn là bu".
    Sachhiem.net

    Trả lờiXóa
  70. Mỹ rất đểu, vnch "quá tốt" mà Mỹ vất bỏ đi như một con chó hoang.

    Trả lờiXóa
  71. Người Mỹ nhận ra thiên tài Việt Nam

    Bây giờ người Mỹ mới nhận ra thiên tài của Việt Nam thì quá muộn!

    Việt Nam kỳ này đánh giặc ngoại xâm 1946 - 1975 bằng cả thiên tài chính trị và quân sự - (không phải hễ có chính nghĩa thì tất nhiên phải thắng...)

    Thiên tài tổng thể chiến lược - chính trị lẫn quân sự - đứng đầu là Cụ Hồ.

    Dưới đó là thiên tài chính trị Lê Duẩn, người phụ trách chiến lược giải phóng miền Nam, giữ vững chủ quyền đối với phương Bắc, và chỉ đạo chớp thời cơ thống nhất đất nước 1975 - không để cho bọn nước lớn kịp trở tay, phá bĩnh, ngăn cản!

    Tổng thể chiến lược chiến tranh toàn quốc là do thiên tài quân sự Võ Nguyên Giáp.

    Cả 3 nhân vât này đều bị Việt gian bôi nhọ
    -*** điều này càng làm rõ tầm quan trọng quyết định của họ.^^^

    Người Mỹ đã công tâm phán xét lịch sử của Mỹ tại Việt Nam và công nhận thiên tài chiến lược của dân ta.

    Còn người Việt thì sao...?

    Xông lên đạp đổ ngụy quyền
    Cút giặc về nước, nối liền giang san

    Lịch sử kia, chớ ngụy bàn;
    Đời đời truyền tụng: ngút ngàn oai linh!

    Sao đành chối (chính) nghĩa dân mình?
    Đứng lên đuổi giặc - chứng minh: tội gì?

    Việt Dân

    https://www.thedailybeat.com/the-genius-of-north-vietnams-war-strategy

    Trả lờiXóa
  72. Mỹ mà không bỏ vnch thì vnch bay giờ còn hơn cả Mỹ .
    Mỹ chơi quá đểu. Vì Mỹ mà Vnch toi.

    Trả lờiXóa
  73. Mỹ đẻ ra vnch rồi lại móc ngoặc với cộng sản giệt vnch.
    Mỹ thật là khôn ngoan.

    Trả lờiXóa
  74. "Đừng tin những gì Cộng Sản nói" (TT VNCH Nguyễn Văn Thiệu)

    Đừng tin Vịt Cộng chỉ vì bạn đã nghe tuyên giáo Vịt Cộng tuyên truyền. Đừng tin Vịt Cộng bất cứ điều gì đơn giản chỉ bởi vì nó được Vịt Cộng nhồi sọ vào tai óc bạn từ thuở mới cắp sách đến trường. Đừng tin Vịt Cộng bất cứ điều gì đơn giản chỉ vì nó được tìm thấy trong lịch sử Đảng Vịt cộng. Đừng tin vào Vịt Cộng bất cứ điều gì chỉ dựa hơi núp bóng dưới danh nghĩa uy tín của những bậc vĩ nhân. Đừng tin vào truyền thống Vịt Cộng vì Vịt Cộng chúng đã xuyên tạc lịch sử, phá hoại tôn giáo, làm biến thái truyền thống và suy đồi đạo đức dân tộc qua nhiều thế hệ. Nhưng sau khi quan sát và phân tích, khi bạn thấy rằng bất cứ điều gì phù hợp và có lợi cho nhiều mọi người, thì hãy chấp nhận nó và sống theo nó. Vịt Cộng luôn tìm cách xuyên tạc và che giấu sự thật lịch sử về chính nghĩa VNCH và chí sĩ Ngô Đình Diệm. Bạn hãy tỉnh táo tìm hiểu sự thật lịch sử về VNCH, về Cụ Diệm, về kẻ nào đã chủ chiến gây ra cuộc Nội Chiến VN kéo dài 20 năm,vv... Hiểu về chính nghĩa VNCH và công lao của chí sĩ Ngô Đình Diệm không phải để chê trách Vịt Cộng dốt nát, bạo tàn mà là đừng để bị Vịt Cộng tiếp tục lợi dụng và hơn thế nữa là mỗi người dân phải có bổn phận và trách nhiệm ngăn chận bàn tay tội ác của Vịt Cộng đang đầy dất nước này, dân tộc này trở lại vòng nô lệ cho ngoại bang nước lạ vào năm 2020 theo Mật ước Thành Đô 1990 mà Vịt Cộng đã ký kết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời của TT Thiệu quả không sai. Tôi ủng hộ tái thiết lập chế độ VNCH trở lại VN và tôn vinh hình ảnh ông Diệm để chấn hưng đất nước. Rất kính trọng ông/bà Nặc danh01:12 23 tháng 11, 2017. Kính!

      Xóa
    2. Sự thật lịch sử về cu diệm là 3 đời làm tay sai cho giặc, chết lại bj chính quan thầy đập chết như một con chó.

      Xóa
    3. Nặc danh02:29 18 tháng 11, 2017

      "Vịt già nào chửi Cụ Diệm thì cũng như chửi cha mẹ mình".!!!

      Xóa
  75. vnch chết Mỹ bớt đi được cái ung nhọt.
    Đã 42 năm nay Mỹ vẫn còn kinh tởm với cái ung nhọt do chính mình tạo ta.
    Bài học chiến tranh Việt Nam là bài học nhớ đời của người Mỹ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh23:45 13 tháng 11, 2017

      "Chỉ có những kẻ ngu mới đi chống Mỹ" (Thủ tướng Lý Quang Diệu)

      Xóa
  76. Hồ Chủ Tịch xem chí sĩ Ngô Đình Diệm là "một nhà ái quốc"

    Sau năm mươi năm, hình ảnh nhân vật lịch sử chí sĩ Ngô Đình Diệm dần được sáng tỏ trong mắt các sử gia Mỹ.

    Đáng tiếc là tại Việt Nam, việc nghiên cứu về Ngài vẫn là một đề tài cấm kỵ.

    Phải chăng, không đi theo chủ nghĩa Cộng Sản thì không phải là người Việt yêu nước? Vậy tại sao Hồ Chủ Tịch kính yêu lại tuyên bố chí sĩ Ngô Đình Diệm là "một nhà ái quốc"?

    Các bạn Vịt Cộng không ngờ, Hồ Chủ Tịch đã có một cái nhìn khác về đối thủ chính trị ở miền Nam VNCH.

    Trong một lần gặp gỡ nhà ngoại giao Ấn độ Ramcohundur Goburdhun, chủ tịch Ủy Hội Quốc Tế Kiểm Soát Đình Chiến Đông Dương, ở Hà Nội vào năm 1962, Hồ Chủ Tịch đã xem chí sĩ Ngô Đình Diệm là một “nhà yêu nước” và nhắn gửi với Goburdhun rằng: “Hãy bắt tay ông ấy [tức Cụ Diệm] giùm tôi nếu như ngài gặp ông ấy.”

    Chỉ có những đối thủ xứng tầm nhau mới dành cho nhau lời nhận xét xứng tầm như vậy. Quan điểm của Hồ Chủ Tịch được nhà sử học Edward Miller lưu tâm vì nó đã gợi lên cho người đọc một cách nhìn khác lạ nhưng không xa lạ về chí sĩ Ngô Đình Diệm, một nhân vật chính trị nổi bật và không thể thiếu được khi đề cập đến lịch sử Việt Nam trong thế kỷ 20.

    Có một chi tiết thú vị mà các bạn Vịt Cộng không ngờ, đó là Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chí sĩ Ngô Đình Diệm cùng sinh ra từ quê hương Lệ Thủy, Quảng Bình và cả hai người đều trở thành những danh nhân thế giới làm rạng danh quê hương VN của mình.

    Sự thật lịch sử về chí sĩ Ngô Đình Diệm, cho dù còn nhiều tranh cãi, là “ một lãnh đạo độc tài với chế độ gia đình trị" như miệng lưỡi xảo trá của các bạn Vịt Cộng hay là "một nhà ái quốc” mà Hồ Chủ Tịch kính yêu cũng đã công nhận thì hầu như đã quá rõ ràng rồi. Chỉ riêng việc hàng năm cả người dân trong nước lẫn kiều bào ruột thịt hải ngoại vẫn luôn thành kính tổ chức lễ tưởng niệm chí sĩ Ngô Đình Diệm, dù đã hơn 50 năm trôi qua, thì cũng đã đủ để minh chứng cho nhân càch cao cả, đức độ, tài năng lỗi lạc của một chí sĩ đã tận tụy hết lòng vì dân, vì nước. Chí sĩ Ngô Đình Diệm là một vì sao sáng trong muôn ngàn vì sao yêu nước của dân tộc VN!

    Trả lờiXóa
  77. diệm chết đi để lại đàn chó hoang ngắc ngoải, gào khóc hơn 40 năm nay giờ bước sang hồi kết, cùng chung số phận xuống địa ngục.

    Trả lờiXóa
  78. Tôi là người mới đến thôn GL, xin có lời chào thân thương gởi đến quý bà con trong thôn. Tôi chỉ mới đọc lướt sơ vài bài mới đăng thôi nhưng đã rất có thiện cảm và đánh giá cao cách điều hành trang những người điều hành, biên tập (admin)của trang GTL này. Điều tôi khâm phục nhất là GTL đưa ra tiêu chí hoạt động "Đem Sự Thật Đến Công Chúng" và nhất quán thực hiện đúng tiêu chí đấy trên tinh thần dân chủ, tự do ngôn luận để giúp độc giả đi đến cùng của sự thật! Trong vô số các trang lề trái, lề phải như nấm sau mưa thì theo tôi, blog GTL là một trong số hiếm hoi mà bạn đọc được tự do còm bày tỏ quan điểm, góc nhìn của mình, dù đúng hay sai đều được chấp nhận cho... mở miệng (kể cả "sủa" cũng ok!). "Tự do ngôn luận" và "tôn trọng Sự Thật" là 2 điều rất đáng ghi nhận ở GTL!

    Nếu nhìn GTL trong phạm vi hạn hẹp của các trang lề phải (hay còn gọi là lề Đảng, lề Vịt Cộng) thì có thể xem GTL đang là một thể nghiệm nho nhỏ cho một cuộc "cách mạng" tự do ngôn luận đối với các bạn Vịt Cộng già. Tự do ngôn luận là điều hiển nhiên trong các xã hội văn minh, tiến bộ tư bản, phương tây. Nhưng đối với xã hội Cộng Sản nói chung và xã hội Vịt Cộng nói riêng thì "tự do ngôn luận" là điều cấm kỵ. Vì sao? Đấy là hậu quả tai hại của một thời gian dài những tư tưởng chính trị giáo điều mà các bạn Vịt già bị nhồi sọ trong thời chiến, là hậu quả của những tuyên truyền sai sự thật về lịch sử nhà Nguyễn, về chiến dịch thiêu thân "giải phóng miền Nam" tay sai nghèo đói, là hậu quả của mấy chục năm loa phường ra rả bên tai "thắng Mỹ", "thắng Ngụy", "xây dựng CNXH... ảo tung chảo", là hậu quả của truyền thông một chiều kiểm duyệt sách báo, phim ảnh, internet,vv... Hậu quả tai hại của những "kiểm duyệt", "tuyên truyền nhồi sọ" đấy đã khiến các bạn Vịt Cộng ảo tưởng về bản thân, về chế độ "XHCN ưu Vịt", luôn sống trong mộng du, tự sướng như uống Viagara!!! Sự tự do ngôn luận do GTL mở ra đã làm cho các bạn Vịt Cộng choáng váng, vỡ mộng khi đối diện với Sự Thật. Bao nhiêu năm được tung hứng, nâng bi, ca tụng nay bỗng nhiên Sự Thật làm thay đổi 180 độ. Sự thật về VNCH, sự thật về chí sĩ Ngô Đình Diệm, sự thật về 20 năm Nội Chiến VN, sự thật về Cải cách ruộng đất đánh cha, mắng mẹ, sự thật về thảm sát Mậu thân,vv... Ôi, Sự thật.... Sự thật.... Sự thật....! Các bạn Vịt già đang gào lên: "Sự Thật", là phản động, là đàn chó hoang, là phản cách mạng (?!?) Hỡi Sự Thật, Vịt Cộng già chúng tao căm thù mi!!!!

    Các bạn Vịt Cộng như đang lâng lâng lơ lửng trên mây bổng rớt bịch xuống đất... vỡ cả mông, vừa đau vừa tức tối!!

    Túm cái váy lại, GTL nơi mà Sự Thật được phép công khai phơi bày thì các bạn Vịt Cộng như đĩa phải vôi, giãy chết đành đạch.!!Nói thật lòng, nếu các bạn Vịt già thật lòng yêu Đảng, yêu nước thì các bạn hãy dũng cảm đối mặt Sự Thật để đừng sống ảo, để ăn năng sám hối với những sai lầm do mê muội, để sửa sai về tư tưởng lầm lạc và cách suy nghĩ lệch đường sao cho trở lại đúng với đường ngay nẻo chính, đúng với Sự Thật lịch sử dân tộc để trước tiên là trở thành người tử tế (tôi thấy các bạn Vịt già ngoài chửi ra thì cũng chỉ biết... rủa chứ chẳng còn gì hơn!), hiểu biết sự thật lịch sử, tôn trọng sự thật lịch sử. Đấy là việc "cần làm ngay" đối với các bạn Vịt Cộng thay vì cứ mãi "chém gió" và phỉ báng Sự Thật!

    Sự Thật muôn đời vẫn là Sự Thật. Và Sự Thật có Sức Mạnh của Sự Thật không thể che đậy mãi đâu, các bạn Vịt Cộng thân mến ạ!

    Trả lờiXóa
  79. Để tiếp lời các ông/bà Nặc danh bên trên,tôi cũng xin góp một còm nhỏ về công lao của Cụ Diệm đối với Phật giáo.

    Chế độ Cụ Diệm góp phần chấn hưng Phật Giáo

    1. Tổng thống Diệm đã ra lệnh trích ngân sách để xây chùa Xá Lợi(chính phủ cũng trợ cấp một số tiền lớn cho ông Mai thọ Truyền xây dựng chùa Xá Lợi đường bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, tpHCM).

    2. Chính tổng thống Diệm đã ra lệnh bán đất xây chùa Vĩnh Nghiêm với giá tượng trưng chỉ có 1 đồng tiền Quốc gia VNCH.

    3. Tổng thống Diệm đã trợ giúp trông tu chùa Từ Đàm ở Huế.

    4. Chính tổng thống Diệm đã giúp đỡ rất nhiều cho Hội Phật giáo di cư để làm chùa Phúc Hòa đường Phan đình Phùng.

    5. Tổng thống Diệm là người đã dành trọn tặng 15,000 Mỹ kim khi ông được trao giải Leadership Magsaysay vào năm 1959 để tặng cho ngài Đức Đạt Lai Lạt Ma khi tôn giáo của ngài bị trung Cộng đàn áp và ông phải sống lưu vong.

    6. Tổng thống Diệm đã ra lệnh gởi các tăng sĩ Phật giáo như Thượng tọa Thích Quảng Liên, Thích Nhất Hạnh, và nhiều tăng sĩ khác đi du học để đào tạo tăng sĩ Phật giáo có trình độ học vấn cao.

    7. Qui định ngày 8-4 âm lịch là ngày Phật Đản cũng được coi là ngày Quốc lễ. Các công sở cũng được nghỉ trọn ngày để cho các tín đồ đi dự lễ ở các chùa tại các Đô thị hay ở khắp các làng mạc.

    8. Khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm lên cầm quyền thì Phật Giáo bắt đầu phục hưng và phát triển mạnh mẽ, từ 2206 ngôi chùa lên đến 4766 ngôi chùa. Con số này tăng gấp đôi đấy. Các bạn Vịt Cộng nên nhớ phần lớn trong số các chùa đó thì chính chính phủ của Ngô tổng thống trợ cấp và cho xây dựng đấy. Trong cuốn “Our Vietnam Nightmare” bà Maguerite Higgins cho biết: “1275 ngôi chùa được xây cất, 1295 ngôi chùa được trùng tu dưới trào tổng thống Ngô Đình Diệm”.

    9. Xung quanh Tổng thống Diệm là những người giữ chức cao, thân cận với ông người theo đạo Phật rất nhiều, thậm chí nhiều hơn cả người Công Giáo.

    Tôi xin mượn lời ông/bà Nặc danh01:21 24 tháng 11, 2017 để tái khẳng định công lao, đức độ, tài năng của Cụ Diệm đối với dân tộc:

    "Chỉ riêng việc hàng năm cả người dân trong nước lẫn kiều bào ruột thịt hải ngoại vẫn luôn thành kính tổ chức lễ tưởng niệm chí sĩ Ngô Đình Diệm, dù đã hơn 50 năm trôi qua, thì cũng đã đủ để minh chứng cho nhân càch cao cả, đức độ, tài năng lỗi lạc của một chí sĩ đã tận tụy hết lòng vì dân, vì nước. Chí sĩ Ngô Đình Diệm là một vì sao sáng trong muôn ngàn vì sao yêu nước của dân tộc VN!"

    Trả lờiXóa
  80. Diệm và anh em diệm bị bắn nát sọ trong cuộc đảo chính tháng 11/1963 do Mỹ chỉ đạo vì tội đàn áp Phật Giáo.
    Đáng đời kẻ làm tay sai .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vậy thì đáng đời kẻ làm tay sai hay đáng đời kẻ đàn áp PG?

      Xóa
  81. Không rõ vì lý do gì các cô gái GTL bỏ nhà lâu quá như vầy?
    Rõ ràng là sự việc không bình thường. Việc để cho kẻ xấu lợi dụng gửi còm có những nội dung xấu làm cho nhiều người đàng hoàng cảm thấy rất khó chịu, bực bội...

    Chắc các cô GTL không cần câu còm?

    Như vậy, nên hãy đóng Blog, khi nào sắp xép được hãy mở ra hoạt động trở lại.



    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. XÂY DỰNG20:15 26 tháng 11, 2017

      ... Việc để cho kẻ xấu lợi dụng gửi còm có những nội dung xấu làm cho nhiều người đàng hoàng cảm thấy rất khó chịu, bực bội...
      ==========================================
      Tôi cũng đống ý với bác XÂY DỰNG. Có một số kẻ xấu đang lợi dụng gởi còm chửi bới Cụ Diệm, bôi nhọ chính danh VNCH nhằm ý đồ xấu gây mất đoàn kết dân tộc rất nguy hiểm. Nhưng người đàng hoàng như tôi và bác XÂY DỰNG cảm thấy rất bất bình với những kẻ vô ý thức, vô liêm sỉ như vậy.

      Nặc danh15:16 19 tháng 11, 2017

      Ở đời nỗi nhục nhất làm người phải biết là vô liêm sỉ. Trên GTL có một số kẻ như vậy, lợi dụng trang mạng mở chúng còm toàn những lời của kẻ mất dạy, sặc mùi chợ búa theo kiểu du côn của các bạn Vịt già dư luận viên thù dai , chúng xuyên tạc chính danh VNCH và xúc phạm chí sĩ Ngô Đình Diệm nhằm trả thù cho hồi chúng bị Cụ Diệm dùng kế sách "ấp chiến lược" đã gần như xóa xổ trên 90% hang ổ Vịt Cộng nằm vùng cài cắm ở miền Nam VNCH. Nhưng 42 năm nay, Vịt Cộng làm được gì? Vịt Cộng ăn hại phá nát thành quả kinh tế rực rỡ thừa hưởng từ chính danh VNCH để lại làm cho đất nước điêu tàn phải muối mặt đi van xin quốc tế viện trợ và ngửa tay nhận từng đồng đô-la do đồng bào tị nạn Việt Cộng ở hải ngoại gởi về mà nuôi chế độ, nay lại lúp xúp cúi đầu chạy theo bợ đỡ Mỹ để cũng được ăn "bơ thừa, sữa cặn" như chính danh VNCH?? Nhưng TT Trump không bênh tụi Vịt Cộng vi phạm nhân quyền khiển các bạn Vịt Cộng tức tối quay sang chửi, đòi đái vào ông ta...Đúng là một lũ chó săn phản chủ "Ăn cơm Quốc gia, thờ ma Cộng sản" mà!!! Các bạn Vịt Cộng coi chừng Trump sẽ dùng luật Magnitsky để truy lùng các cán bộ Vịt Cộng vi phạm đàn áp nhân quyền, cấm nhập cảnh vào Mỹ và tịch thu toàn bộ tài sản cất giấu ở nước ngoài đấy nhé.(đang có hàng trăm, hàng ngàn cán bộ Vịt Cộng nằm trong tầm ngắm của luật Magnitsky sẽ bị Mỹ bỏ tù.) Chính phủ Mỹ không nương tay thì các bạn Vịt Cộng sẽ không có chỗ nương thân.

      Xóa
  82. Thấy nhiều người lên tiếng nên tôi cũng không thể giữ im lặng nữa. GT là một trang web tốt, nghiêm túc, sạch sẽ mở ra để cho mọi người tham gia tìm hiểu sự thật. Vậy mà có một vài con sâu làm rầu nồi canh, do ít học ngu si mà không biết dựa cột mà nghe, lại mang tâm bệnh thù hận chửi bới lung tung làm các vị còm sĩ đáng kính phải phiền lòng. Tôi đề nghị các bạn còm nào ít học, kém ý thức hãy biết im lặng lắng nghe và học hỏi thêm chứ đừng có thùng rỗng kêu to, ếch ngồi đáy giếng mà bày đặt phát biểu lung tung xúc phạm lịch sử và VNCH là "Ngụy" thì chỉ bị khinh bỉ mang nhục mà thôi.

    Các bạn còm ít học, thù dai nên biết rằng tên gọi chính danh "VNCH" đã được công khai ghi vào bộ Sử VN toàn tập rồi nhé. Nếu các bạn Vịt vẫn còn gọi là 'ngụy này, ngụy nọ' là sẽ bị truy tố bỏ tù theo qui định của luật pháp đấy, đừng có đùa!

    Theo ký ức tôi còn nhớ trong suốt 20 năm Nội chiến VN , mỗi khi có trận chiến, người dân lánh nạn đều chạy về phía quân đội VNCH, và trong mọi cơn nguy kịch mà có bóng dáng Quân đội VNCH thì người dân ai cũng mừng rỡ bảo nhau "lính mình về, lính mình về...".!!! Họ hiểu rằng khi lính VNCH về, họ sẽ được an toàn, sẽ được cứu thương, sẽ có lương thực, nước uống, được bảo vệ che chở. các bạn Việt cộng lúc đó biểu hiện của sự tàn ác, giết chóc, chiếm đoạt. Mà ngay bây giờ thì các bạn Vịt cộng cũng giữ nguyên bộ mặt dữ dằn đấy chẳng khác xưa mấy.

    Ông cụ hàng xóm của tôi, năm nay 97 tuổi, 3 năm nữa cụ tròn 100, cụ đang bệnh, nhưng mỗi khi tỉnh, cụ chỉ hỏi một câu : "chế độ CS này sụp đổ chưa ?". Tội nghiệp ông già, cuối đời chỉ đau đáu một nguyện ước dẹp bỏ Cộng sản để cho dân chúng được hạnh phúc, ấm no và đất nước có cơ may phát triển mở mang mày mặt với thế giới. Các bạn Vịt Cộng nghe dân nói vậy có thấy xấu hổ chưa?

    Trả lờiXóa
  83. Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại, 3/// và rận chủ sẽ chết sạch.

    Trả lờiXóa
  84. Nhất trí loại nào thích ăn thịt loại ấy Thảo nào các đồng chí Việt Tân rất thích thịt chó

    Trả lờiXóa
  85. Người Mỹ họ mất tiền cho Diệm cho Thiệu quá sức, lại thêm nhiều thanh niên Mỹ chết thảm ở xứ nhiệt đới xa xôi này nữa, dân họ phản ứng chịu không thấu nên nối tiếp lật đổ giết Diệm rồi bỏ Thiệu ký Hiệp định Paris 1973 với VC cuốn cờ vè nước trong danh dự.

    Diệm mục xác từ lâu rồi, Thiệu cũng về với chúa rồi. Hãy để cho họ yên đừng nhắc tên họ nữa.

    Như vậy mới là người "hiếu thảo" nghe không các con chiên?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Diệm" --> Tổng thống/chí sĩ Ngô Đình Diệm
      "Thiệu" --> Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu

      "Diệm mục xác từ lâu rồi"?!! Tại sao phải ác mồm cho dơ bẩn miệng thế, hả bạn Vịt con? Bạn rất giống bác Thép non, bác Nô Chien già cả đời nuôi thù, nuốt hận với Cụ Diệm và VNCH. Tại sao phải khổ thế hả bạn?

      "Vịt già nào chửi Cụ Diệm thì cũng như chửi cha mẹ mình".!!!

      Con hiếu thảo không chê cha mẹ nghèo. Các bạn Vịt già như bác Thép non, bác Le chien Nô già cũng từng là con dân Cụ Diệm mà "bất hiếu" rủa sả Cụ Diệm là trái đạo lý uống nước nhớ nguồn và nêu gương xấu cho các bạn Vịt con hôi lông. Hòa hợp hòa giải dân tộc lâu rồi mà, hãy sống vị tha, bớt thù hận đi mà an hưởng tuổi già, các bạn Vịt già thân mến ạ!

      Xóa
  86. "Ăn cây nào rào cây đó",
    Từng được Diệm cho ăn bơ sữa Mỹ nên họ nhớ ơn mãi, luôn coi Diệm Thiệu là ân nhân đấy mà!

    G TL lập ra trang này để cho những kẻ vọng về, ca tụng "cố nhân" một thời Diệm - Nhu - Thiệu - Kỳ - Đôn - Khiêm - Đính...chứ đâu dành riêng cho HCM?

    Trả lờiXóa
  87. Trên kia có ý kiến của bạn Xây dựng tôi cho là rất tâm huyết.
    Nhưng có một vài người xuyên tạc thêm về Google.tienlang.
    Tôi vẫn luôn tin tưởng các bạn trẻ chủ trang dù không ít lần tôi cực lực phê phán.
    Những dẫu vắng chủ nhà, những còm sĩ nghiêm túc vẫn sinh hoạt bình thường. Những ý kiến của bác Người Đất Thép, của bác Minh Thanh, bác Nguyễn Trọng Thắng... vẫn sáng ngời chân lý và được đa số người đọc yêu nước đồng tình.
    Hôm nay tôi được đọc ý kiến của một còm sĩ mới là bác Tú Gàn. Thật chuẩn xác. Cảm ơn bác!

    =====
    TÚ GÀN07:57 21 tháng 11, 2017
    LỜI NÓI THẲNG


    1. Thua đau quá tới bây giờ họ còn căm tức nên nói những điều không đúng cho vơi bớt nhục!
    Khi họ làm một việc không đúng mà biết nhận ra, sửa sai thì mới nên người. Còn cố đấm ăn xôi thì chỉ được thêm đau đớn mà thôi.

    2. Những người "yêu" ông Diệm là con chiên cùng đạo với nhau nên họ "ca" ông ấy thôi. Nhưng các vị hãy để cho ông Diệm yên nghỉ, đừng kéo ông lên trần thế cho mọi người nguyền rũa nữa...

    3. VNCH là tay sai cho ngoại bang ai cũng biết cả. Các vị có ca tụng bao nhiêu cũng không ai nghe đâu. Chỉ những kẻ từng làm tay sai ngoại bang và đang kiếm tiền nhơ từ nước ngoài, chứ người chân chính họ coi thường coi khinh lắm rồi.

    4. Nên bới nhai lại ba cái lý sự cùn, rác rưởi ấy đi. Như vậy mới là người biết nhục, biết vinh.
    Vào đây thảo luận, trao đổi điều cần, sẽ bổ ích hơn là tuyên truyền láo khoét như một số người đang làm.

    Đấy là lời khuyên chân thành, các vị nên nghe tôi đi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh01:18 16 tháng 11, 2017

      "thắng Mỹ" mà bị Mỹ cấm vận cho đói nhăn răng phải ăn bo bo, củ chuối cầm hơi mà còn nói dóc. Không nhờ VNCH để lại cho 16 tấn vàng để mua mì tôm thì có mà bốc đất mà cạp!!! Vẫn còn nợ 16 tấn vàng đấy nhá. Đừng có bắt chước cái thói vô ơn bội nghĩa như các bác Thép non, Tú già ít học "ăn cơm Quốc gia, thờ ma Cộng sản". Bạn Vịt đã nói được 1 câu nào cám ơn VNCH chưa mà bày đặt trở giọng phản phúc, ăn cháo đá bát như thế?? Trả lại 16 tấn vàng đi rồi hãy bẻm mép. Cả vốn lẫn lãi nhé, không được thiếu 1 xu. Thế nào, cúp đuôi nghẹn họng rồi phải không?? Chào các bạn Vịt già... mồm!

      Xóa
  88. Sấm Trạng Trình đã có câu:

    - Can qua xứ xứ khổ đao binh.
    - Mã đề, Dương cước anh hùng tận.
    - Thân, Dậu niên lai kiến thái bình.

    Câu cuối cùng chưa biết trúng trật ra sao nhưng cứ nhìn thời cuộc bây giờ thì gẫm ra Cộng Sản đang di căn tới giai đoạn cuối cùng hết thuốc chữa rồi.

    Các cụ ta thường có câu: "Bạo phát thì bạo tàn". Nếu đem ra ngẫm với chế độ Cộng Sản này thì sau năm 1975 CSVN đã phát, đã bốc, đã nổ như bom về những chiến thắng thần thánh quân và dân ta đã đánh đuổi 3 đế quốc sừng sỏ nhất trên thế giới và họ đã đào tạo ra một thế hệ chỉ biết sống bằng xương máu đồng loại mình, tham nhũng từ trên xuống dưới, các cấp cán bộ từ cấp thôn ấp trở lên bét nhất cũng có nhà xây xế đẹp, to hơn chút xíu thì xây nhà lầu, sắm xe hơi, to hơn nữa thì rửa tiền cho con cái ra ngoại quốc tậu nhà cửa, sắm siêu xe, hưởng thụ bên những địa ngục tư bổn giãy chết mà khó chết.

    Thế hệ anh hùng giờ đã gần tận, số phận của đảng CSVN đang ngáp ngáp như chỉ treo mành treo chuông, các ngân hàng đều chuẩn bị phá sản, HTX tín dụng thì vỡ nợ vì giám đốc ôm tiền bỏ trốn. Nhiều chỗ hết tiền trả lương cho cán bộ công nhân viên. Cán bộ trong đảng một số đã phản tỉnh xin ra và đốt thẻ đảng. Lòng dân đã nguội lạnh thờ ơ với lời kêu gọi của đảng, oán hận cao ngút Trời.

    Như thế lời sấm của cụ Trạng không biết có hiệu nghiệm cuối năm Dậu này không nhưng tình hình cho thấy ly nước đã đầy, chỉ cần ít giọt nữa nhỏ vào là tràn ra ngoài, chấm dứt một chế độ vô nhân bất nghĩa, bịp bợm, lừa đảo và dã man. Đúng là chuyện gì đến sẽ phải đến, có muốn tránh cũng không khỏi.

    Trả lờiXóa
  89. Bác Cựu Chiến binh, bác Thép, bác Nguyễn Trọng Thắng ... nói câu nào, chí lý câu ấy!

    Trả lờiXóa
  90. Ai là người tâm huyết với chế độ, nên vào đọc bài
    "Về Ý Ngược Nhau Của Võ Văn Thưởng Và Dương Trung Quốc" trên Blog Đông La, để hiểu ý kiến một người có Tâm vì đất nước.

    Trả lờiXóa
  91. Ai là người tâm huyết với chế độ, nên vào đọc bài
    "Về Ý Ngược Nhau Của Võ Văn Thưởng Và Dương Trung Quốc" trên Blog Đông La, để hiểu ý kiến một người có Tâm vì đất nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có tâm vì đất nước thì thiếu gì, ăn thua là có tầm không thôi.

      Xóa
  92. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 19:28 29 tháng 11, 2017

    @ Jour Vold

    Cảm ơn Jour Vold góp ý cho tôi ở comment 18:02 19 thàng 11 năm 2017. (Cảm ơn muộn là vì hôm nay mới thấy).

    Tôi vẫn khỏe, còn làm việc được, thường xuyên đọc báo mạng, đọc bài ở các Blog quen thuộc, trong đó có Google Tienlang.

    Trả lờiXóa