Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018

CHÚC MỪNG NĂM MỚI!


Ngày Xuân Long Phụng Sum vầy

T/M Nhóm Biên tập Google.tienlang
Nhóm trưởng
Lê Hương Lan

37 nhận xét:

  1. Chúc Google Tiên Lãng phát huy tinh thần đem Sự thật đến với mọi người; ngày càng phát triển lớn mạnh & bền vững cùng Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta

    Trả lờiXóa
  2. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 10:19 16 tháng 2, 2018

    Xuân của Đất Trời.
    Xuân về với Dân Tộc.
    Xuân trong lòng mọi người Dân Việt,
    Xuân với gia đình, xóm giềng thân thương.
    Xuân với bạn bè trên Google.tienglang.

    Chúc Đất nước năm Mâu Tuất 2018, có thêm nhiều thắng lợi mới!
    Chúc Mọi Người VẠN SỰ NHƯ Ý !!!

    (Sáng Mồng Một Tết Mâu Tuất, sau khi đi chúc Tết lãnh đạo, thăm mộ người thân trở vè nhà).

    NGƯỜI ĐẤT THÉP

    Trả lờiXóa
  3. Thành phố Hồ Chí Minh xin gửi Lời Chúc mừng Năm mới đến Ban Biên tập Google.tienlang và bạn đọc gần xa!

    Trả lờiXóa
  4. Xuân trời.
    Xuân đời.
    Xuân người.
    Xuân tâm.
    Tâm không hướng Xuân, là Xuân, thì, đừng nói Xuân người, Xuân đời.
    Điêu. Vụng. Xúc phạm, vấy bẩn Xuân trời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ XYZ- Nặc nô- Quế Sơn này vẫn cay cú cụ Thép phỏng?

      Thôi, Năm mới- Xuân về, tui chúc cả Hai cụ Sức khỏe dồi dào để đầu óc luôn tỉnh táo, có nhiều bài hay tham gia cùng các bạn gái trẻ-
      chủ trang Google.tienlang!

      Chúc các bạn Chủ trang tiếp tục trung thành với Tôn chỉ, mục đích của Google.tienlang là MANG SỰ THẬT ĐẾN CÔNG CHÚNG!

      Xóa
  5. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 09:36 18 tháng 2, 2018

    NGANG BƯỚNG

    Ngang tàng và Bướng bỉnh.

    Ngang bướng: Không chịu nghe theo ai cả mà cứ theo ý mình, dù có biết là sai trái đi nữa.
    Ngang ngạnh: Bướng bỉnh, đã không chịu nghe theo người khác mà nhiều khi còn cố ý làm khác đi.

    Thời chống Mỹ, cơ quan Ban Tuyên huấn T4 có người bạn cùng lứa tuổi với tôi, tên Việt, được bố trí tập sự viết tin. Tổ trưởng và cán bộ của tổ này đều là "cán bộ mùa Thu" dân tập kết về. Với tính ngang bướng, Việt còn trẻ mà để râu đen sì như người lớn. Bị phê bình, Việt không sửa mà còn có thái độ thách thức tập thể bằng cách cạo râu một bên chừa lại một bên. Là những cán bộ đã trải qua kháng chiến chống Pháp, có kinh nghiệm công tác giáo dục con người nên đã uốn nắn, dẫn dắt người yếu kém thành người tốt. Việt được tập thể chữa cho căn bệnh ương bướng này và thay đổi, tiến bộ công tác tốt, được mọi người quý mến, được kết nạp vào Đoàn. Không may, một lần B52 rải thảm vào cụm rừng cơ quan trú đóng, Việt hy sinh để lại thương tiếc cho bao nhiêu người.

    Trong xã hội có nhiều người ngang bướng, họ tỏ ra ta đây, không nghe ý kiến người khác, họ không phục tùng tổ chức, "chân không đạp đất, đầu không đội trời"...Họ là người không được thử thách, rèn giũa nên dù có chút tài mọn cũng không được phát huy, phát triển.

    Người bướng bỉnh mà không sửa đổi, để phát triển thêm tính ngang tàng thì thật là nguy hiểm cho bản thân, gia đình và xã hội. Những "ông trùm" tướng cướp là kẻ ở mức cao của tinh cách này. Khi tính ngang tàng cao độ họ chỉ biết cá nhân mình, bất chấp sai trái, không ngán luật pháp. Vì vậy, họ là những kẻ "bất trị" đối với gia đình, chỉ chờ ngày pháp luật trừng trị mà thôi.

    Người bướng bỉnh mà biết sai, sửa chữa họ sẽ thành người tốt.

    Người ngang tàng nhưng được gần những người tốt, được giáo dục, giúp đỡ, có thể họ sẽ thành người hữu ích. Thời chống Pháp nhiều cán bộ cao cấp bị tù ở Côn Đảo sống chung với nhau đã giáo dục làm biến đổi nhiều người có quá khứ "bất hảo" thành người có ích cho Cách mạng.

    Con người ta ai biết nhận ra mình, biết người, thấy cái yếu, cái dở của bản thân, chịu học hỏi sửa chữa họ sẽ thành người tốt, hữu ích cho xã hội. Ai tự đắc, bảo thủ, ngang ngạnh, để cho ương bướng phát triển thì cuộc đời họ sẽ chuốc lấy thê thảm, ê chề, đau đớn...

    Muốn làm người tốt phải nghiêm khắc với bản thân, cố gắng phấn đấu, biến mình từ kém thành người được người khác yêu quý, nể trọng không khó với người có ý chí phục thiện. Ngược lại, rất khó đối với những ai kém cỏi...

    Trả lờiXóa
  6. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 09:53 18 tháng 2, 2018

    NĂM TUẤT
    Nói chuyện Chó

    Tôi nuôi hai con chó để giữ nhà.
    Một con đã già, một con còn trẻ.
    Chúng là chó ta, nhưng mỗi con có tính cách khác nhau.
    Con già: Khi có người lạ đến nhà nó sủa rất dai, sủa mải cho tới khi người ta ra về mới thôi sủa. Con này đúng là chó ta, sủa dữ nhưng tránh xa người lạ, không bao giờ nó xáp lại gần người lạ.
    Con trẻ: Sủa rất ít. Khi có người lạ đến nó xáp vô sát người ấy chực cắn họ nếu không bị chủ là tôi hay người nhà ngăn nó. Con chó này lai giống ber-giê thì phải?

    Do hay cắn người nên tôi phải xích cổ nó lại mỗi khi nhà chuẩn bị đón khách.

    Khi có ai tới gần cửa rào là cả hai con chạy ra sủa. Nghe tôi gọi tên, nó riu ríu chạy trở vô ngay. Đúng là loài chó dễ dạy bảo hơn con người ngang bướng.

    Tôi vẫn phải dạy chúng nó:
    Chó ơi, chó này
    Mày sủa ít đi
    Năm nay của mày
    Nhớ giữ cho tốt
    Nếu không tao cột
    Xiềng cái đầu mày
    Nghe không hở chó?

    Trả lờiXóa
  7. LẼ PHẢI HÔM NAYlúc 13:53 18 tháng 2, 2018

    "Chim khôn kêu tiếng rảnh rang,
    Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe".
    Đừng mất công với kẻ u - mê,
    Tâm họ tăm tối, óc đề đầy phân.
    Rứa đó, bác Thép cân phân,
    Chúc bác vui khỏe, nghĩa ân vẹn tròn!

    (Mồng Ba Tết hạ niêu, dọn bàn)

    Trả lờiXóa
  8. Chim khôn chưa bắt đã bay. Người khôn chưa nói, dang tay đỡ lời. Ở đây, chỉ bàn tới Xuân tâm. Không có cái căn cốt ấy thì đừng ba hoa đến Xuân người, Xuân đời, Xuân trời. Ai đó đã cất lời phản ứng để tự khẳng định mình khôn. Nhưng tham sân si hận đã khiến người cất lời mù mắt, tối trí. Cất lời trong ngữ cảnh này là khôn liền, tự mình cảm nhận không hề có được chút Xuân tâm. Tuổi cao. Từng hám danh, háo khen, độc ác, dốt đặc cán mai. Tâm của loại người thú này không bao giờ là nơi ghé cánh của Xuân tâm.
    Dù thương chó đến dường nào nhưng khi nó đã nhe răng cấu chủ thì chó ấy phải thịt. Quế Sơn không ăn thịt chó nên tùng xẻo chó này nhè nhẹ, từ từ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng bựa quê sơn này thoat nhìn có vë có tý chữ, có tý đạo đức, nhưng cũng thằng 3 /// này là chủ nhân các ních Tư trời biển, Wax L.., do vậy tự thần tố cáo cái lưu manh của nó.

      Xóa
  9. LẼ PHẢI HÔM NAYlúc 19:46 18 tháng 2, 2018

    Già mà ngu quá. Chó nó còn khôn hơn.

    Trả lờiXóa
  10. "Quế Thanh, Quế Quảng,
    Tán hàn vô giản bất nghi".
    "QS", thứ gì vậy ta?
    Nó là một con chó già,
    Gia chủ xua đuổi, vậy mà vẫn vô.
    Nó la, nó sủa, nó vồ
    Nó nhai, nó liếm cả tô...đong đầy.
    Nó khoái giẻ rách bầy nhầy,
    Cho thêm "cục" này xực thêm.

    Để cho nó biết thế nào là liêm, với sỉ...



    Trả lờiXóa
  11. Nghe tiếng rên nhỏ nhẻ.
    Nhìn khóe mắt ước đầm.
    Biết Vện xin tha chết.
    Lắc đầu, ông nói: Không!
    Vện khoái trẻ ranh khen.
    Nhỡ nhe mồm cắn chủ.
    Đã sớm tỏ vô ơn.
    Thịt!Lý tình đầy, đủ.
    Nay ông xẻo cái mắt.
    Mai ông xẻo cái tai.
    An nhiên. Cười. Lai rai...
    Ông biết mi hối hận.
    Trượt chân, ông tha ngay.
    Trượt lời thì không thể.
    Vện ráng chịu đớn đau.
    Càng ẳng, ông nặng tay.
    Đời, có làm có chịu.

    Trả lờiXóa
  12. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 06:26 19 tháng 2, 2018

    BÚA TẠ ơi,

    Chim biết hót, người biết nói,
    Gói làm sao có lời hay ý đẹp,
    Đó là người lịch xưa nay.
    Đừng để thịnh nộ lòi ngay côn đồ.

    Người khôn luôn biết chuyện đời,
    Người ngu xổ toẹt những lời lưu manh.

    Nói chi với kẻ mắt mù, tai điếc...
    hoàn toàn uổng công...

    Trả lờiXóa
  13. Kính bác Thép

    Bác thông cảm, tôi là người hiểu tên QS này, nó họ Trần.
    Trần này không phải là hậu duệ của Trần Quốc Tuấn nha bác. Nó là T. T. T: Trần, Trùi, Trụi đó bác.
    Nó chỉ biết vì cá nhân nó, không ai chơi vì không thích nó, nó cô độc nên như vậy đó.

    Tôi phải nói thêm với nó:

    Tổ cha con chó họ Trần
    Cho thêm một búa, xong phần nhà mi
    Chỉ một búa, mi đi đời
    Hãy nhớ đừng có lắm lời...
    hại thân!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quế sơn,XYZ ,..dơ dáy quá, giờ đổi thành Mạnh Huỳnh. Thằng 3 /// Mạnh Huỳnh này cũng vậy à.

      Xóa
  14. Lồng lộn không phải lộng lồn.
    Họ Trần, họ Nuyễn, can gì ở đây.
    Giỏi thì luận lý đúng sai.
    Hỗn hào, thô lỗ, ai ai cũng cười.
    Lêu lêu những kẻ cuối đời.
    Dính chi hờn hận vào người khổ thân.
    Nhắc ông, tùng xẻo dần dần.
    Rất đau đớn, ấy là phần đã vay!
    Khoái khen nên vận nghiệp này!

    Trả lờiXóa
  15. Lục thập sống thuận nhĩ rồi.
    Thất thập tuân thủ lẽ đời tùng chi.
    Đã bát thập, khoái sân si.
    Trói chặt. Tùng xẻo. Đúng bài. Chớ than!
    Đáng đời điếm lão. Chẳng oan!

    Trả lờiXóa
  16. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 18:11 19 tháng 2, 2018

    Sáng nay "Ban Liên lạc toàn quốc Chiến sĩ Cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày" mời đại diện Ban Liên lạc cựu tù các tỉnh phía Nam họp mặt kỷ niệm 88 năm Mừng Đảng - mừng Xuân Mậu Tuất, tại TP HCM.
    Cuộc họp do anh Phạm Bá Lữ, Trưởng ban Liên lạc toàn quốc chủ trì. Hơn 200 đại biểu chào đón ông Trương Tấn Sang, nguyên UVBCT, nguyên Chủ tịch nước, cựu tù Phú Quốc; Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng đến chúc Tết anh em cựu tù, không khí cuộc họp rất thân tình, ấm áp ngày đầu xuân mới.

    Gặp người bạn thân từ lúc trong tù và cả lúc an dưỡng ở miền Bắc, anh tên Trần Nguyên Phò. Anh hay làm thơ. Tết này có chùm thơ mới, cũ, anh gửi tặng tôi. Xin trích một bài gửi lên đây:

    NHỚ VỀ MẬU THÂN
    Bốn thập niên qua nhớ Mậu Thân
    Miền Nam "đồng khởi" lúc đầu xuân.
    Phố phường nổi dậy tung cờ nghĩa
    Rừng núi đổ về nổ súng nhân.
    Những muốn đập tan gông xích cựu
    Từng mong xây dựng chính quyền tân
    Thành công chưa trọn còn đi tiếp
    Bài học nhớ đời: Tết Mậu Thân.

    Diễn tập bảy năm sau Mậu Thân
    Đến năm Ất Mão (1975) mới canh tân.
    Sao vàng đất Việt vàng tình nghĩa
    Cờ đỏ trời Nam đỏ đức nhân.
    Tưởng nhớ Làng Sen ngời tháng hạ
    Vẳng nghe Thơ Tết vọng ngày xuân.
    Bốn mươi năm ấy bao thay đổi
    Bài học nhớ đời: sức mạnh dân.
    31/12/2007

    TRẦN NGUYÊN PHÒ
    Năm sinh: 1935, khai sinh: 1938
    Quê quán: Thái Bình
    Tốt nghiệp Đại học sư phạm Hà Nội 1962
    Đi B (vào chiến trường Miền Nam): 9/1965
    Bị giặc bắt; 9/1969, tại Bến Tre
    Nơi giam giữ: Phú Quốc
    Đảng ủy viên trong tù, phụ trách tuyên huấn.
    Trao trả tù binh Quảng Trị
    Sau 1975: công tác tại Sở GDĐT TP HCM. - nguyên Ủy viên Thường vụ
    Ban liên lạc tù binh Việt Nam và TP HCM.
    Hiện nay nghỉ hưu.

    Trả lờiXóa
  17. Lại một kiểu khoe hàng lố bịch. Ở cái thôn Tiên Lãng này, ai cũng có khoảng trời riêng sinh hoạt tổ chức, đơn vị trong kháng chiến hoặc hiện nay của mình. Hội viên Tù Yêu Nước làng tôi, chưa kể số qua đời từ sau 1975, đã ngót nghét gần 400. 1967 ra bưng. 1969 bị tóm. Vài năm dạy bình dân học vụ, sắp chữ in thạch bản mà lúc nào, chuyện gì, ở đâu cũng có mặt, cũng tham gia, như trùm của cách mạng miền Nam. Nhỏ nhẻ, thủ thỉ dài dòng đều vô ích. Thịt!

    Trả lờiXóa
  18. LẼ PHẢI HÔM NAYlúc 09:18 20 tháng 2, 2018

    Phận hèn hãy chịu thấp hèn,
    Càng ganh ghét lắm, càng lòi mặt mo.
    Gửi cho đĩ đực - "đưa đò"!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sang gì cái thứ chó hùa
      Hèn - sang, chỉ đáng trò đùa nhân gian
      Gửi chung cho bọn việt gian
      Năm nay ắt sẽ đời tàn mạng vong

      Xóa
  19. Chào cụ Thép!
    Mải vui Tết cùng con cháu, bạn bè, hôm nay tui mới Khai bút đầu Xuân!
    Chúc Cụ năm mới thêm sức khỏe mới!

    @Gửi một số cụ khác: Ngày Xuân, các cụ nên nói chuyện cho vui vẻ, rôm rả cho vui cửa vui nhà nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ý kiến hay!
      Chúc bạn CCB và tất cả còm sỉ người Việt Nam trong năm mới được vui vẻ hạnh phúc! Chém gió thật tưng bừng,nhưng luôn có văn hóa!

      Sáng nay đi uống cà fê trên đường Trường Sa, xin mật mã vào mạng, vào hoài o được. Cứ hiện lên chử Tàu, chủ quán nói chắc máy bác nhiểm vi rút Tàu . Chắc đ/c Tập trách mình chưa chúc tết. Nhờ các còm sỉ người Hoa trên GTL chuyển lời tôi chúc nhân dân TQ được an lành hạnh phúc! Riêng đ/c Tập cố gắng nhớ lời TBT VN đã dặn dò. Đã là bạn bè thì lời nói phải đi đôi với việc làm.

      Xóa
  20. Xã hội hiện nay đã, đang diễn ra quá nhiều cái ác, cái sai. Không có gì phải ngạc nhiên. Nó là mùa gặt đã gieo gần 40 năm qua. Ví dụ: Chữ viết không chỉ là công cụ giao tiếp, chuyển tải thông tin. Chữ viết, nét chữ viết, còn thể hiện tính cách, nhân cách của người viết. Kỳ diệu, huyền vi đến vậy nên có một số nhà nghiên cứu đã đúc kết và xuất bản một số cẩm nang kim chỉ nam Đời Người Qua Nét Bút. Bỏ theo cách viết chữ que, gậy của Nga, 10 năm trở lại đây, trở lại viết có bụng, đậm nhat truyền thống. May mắn cho dân tộc! Biết sai, biết sửa. Ví dụ: Một cửa hàng ăn quốc doanh. Nhun nhúc mậu dịch viên, công nhân viên, đủ loại trưởng phó phòng, giám đốc. Thế nhưng, rót chai nước cam thì thực khách đành phải rót vào bát sành, không có cốc thủy tinh. Thắc mắc thì giải thích đơn giản, ngày nào cũng mất cốc, vỡ cốc và kinh doanh xhcn mà! Ví dụ, đặc quyền đặc lợi cho kẻ có đảng, có đoàn một cách bất thường. Vì vậy, lũ này chúng giàu lên nhanh chóng và rất ngông, rất chảnh, đua nhau việt cộng giàu hơn, chơi trội hơn việt kiều. Thế là chạy chọt, cúi chun để vào đoàn vào đảng. Chuyện tham ô, tham nhũng ắt phải xảy ra, chí ít cũng để thu hồi vốn. Ông Hồ, ông Đồng, ông Chinh, ông Giáp có muốn vậy không. có chủ trương vậy không? Dứt khoát không. Tuyệt đối không. Vậy, lũ này là lũ phá hoại, lũ giòi bọ làm băng hoại xã hội, xóa bỏ niềm tin cách mạng trong nhân dân bằng cách mặc vào cho mình cái vỏ bọc cộng sản. Trẻ thì hỗn láo. Giận nhưng truy cùng, suy tận, chúng chẳng qua là nạn nhận của một thứ giáo dục ngu xuẩn và ác độc. Già đầu, mồm oang oác mác lê, đám trẻ ranh chúng láo hỗn, bất kể đúng sai, đối tượng, vẫn bật đèn xanh, vẫn im thin thít để...bảo vệ mình, để được khen, để bảo vệ chế độ! Đù cái con mẹ, khốn kiếp, chó má không? Còn trình độ chính trị, học hành, chữ nghĩa... hạng người ấy nó như thế nào thì đã phơi bày trùng trục qua câu cú, văn phong. Tui là người ngoài đảng nhưng cả đời chưa bao giờ làm một việc dù rất nhỏ có hại cho cách mạng, vừa giữ cái mạng sống vừa giữ cái truyền thống CM nhiều đời từ ông bà, thầy mẹ, chú bác, anh chị em. Trong hơn pha lê. Rất tự hào. Rất thỏa mãn về bản thân. Thế nhưng, một thằng cùng quê cù bơ cù bấc, đói rách, không học không hành, bập bẹ được ít chữ từ CM nhờ điếm đĩ, dẻo mồm lại đi chửi tui chiêu hồi, trở cờ, phản động. Ai lâm vào hoàn cảnh, tâm trạng tui thì cũng cảm thấy bị xúc phạm. Mà khi bị xúc phạm chính trị thì chỉ có một thứ rửa nhục tốt nhất là máu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tên lưu manh ngụy già tự khoe mình là người tốt. Trước hết làm tốt nghề gia truyền là Wax..các loại lông ,để có cái mà tọng vào mồm đã. Thằng 3 /// Quế Sơn, XYZ, Jour Vold, Tư trời biển,...nghe kịp không ?

      Xóa
    2. XUÂN SANG KÍNH CHÚC BÁC QUẾ SƠN
      TÂM NGAY TRÍ SÁNG DẠ CHẲNG SỜN
      VUNG TAY ĐẬP CHẾT PHƯỜNG BÒ ĐỎ
      ĐỂ XUÂN MUÔN THUỞ VỚI NƯỚC NON

      Xóa
    3. LÂU QUÁ, NHỜ XUÂN, GẶP LẠI ANH.
      XUÂN TÂM, ĂM ẮP Ý THANH, THÀNH.
      CUỘC SỐNG, DƯƠNG SUY, ÂM ẮT THỊNH.
      ĐUỔI MA, NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI TRẦN!

      Xóa
    4. Tên 3/// giẻ vàng Quế sơn đổi ních tự tung hứng bịp mọi người ,nhưng quên không đổi chế độ gõ chữ in hoa, tự tố cáo thói lưu manh cuả nó. Một tên cặn bã lưu manh đầu đường xó chợ.

      Xóa
  21. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 12:30 21 tháng 2, 2018

    Từ nhiều năm nay, ngày làm việc đầu năm Âm lịch, các cơ quan, địa phương tổ chức họp mặt cán bộ, công nhân viên chức, các Hội, Đoàn, Mừng Đảng, mừng Xuân, thúc đẩy tinh thần làm việc năm mới khí thế mới. Tôi nghỉ hưu đã lâu, có tham gia công tác Hội nên cũng dự họp mặt.
    Cuối chương trình lãnh đạo Lì - xì cho tất cả những người có mặt, trong món quà Xuân này có Tập thơ nhỏ của THANH LƯƠNG. Nhận thấy ý tác giả viết rất hợp với tôi - và chắc cũng hợp với nhiều người khác (?) nên xin trích đưa lên đây đôi chỗ phục vụ bạn đọc nhân dịp đầu Xuân.

    Lời tựa
    Cuộc đời này không chỉ có đất đá mà có cả kim cương hột xoàn. Không chỉ có phàm nhân mà có cả Thánh nhân. Kim cương hột xoàn cũng từ đất bùn mà ra. Thánh nhân cũng từ phàm nhân mà có.
    Đã là con người thì đều có thất tình: mừng, giận, buồn, sợ, thương, ghét, muốn. Có những lúc tâm tư trong sáng phát ra lời nói châu ngọc. Có những lúc đầu óc vẫn đục tuôn ra toàn lời bùn đất...Cũng từ đây bao người hân hoan, bao người đau thương! Dù có hân hoan hay đau thương, dù ngắn hay dài thì đời người rồi cũng sẽ lặng lẽ trôi qua như mùa xuân đến rồi xuân lại đi...Vậy nên, mỗi chúng ta đang yêu thương cuộc đời này bằng chính nỗi lòng của mình. Chỉ mong sao đọng lại trong tâm mỗi người là hương xuân tươi thắm, để cho bao mơ ước đời người được thăng hoa!

    Từ những trải nghiệm trong cuộc đời tu tập, tập thơ "Tặng Phẩm Xuân" được ra đời. Hy vọng món quà này sẽ mang bầu trời yêu thương đến với mọi người, làm tươi mới tâm hòn độc giả trong những ngày xuân sang.
    Thân tặng!
    Thanh Lương
    (Chùa Hoằng Pháp ấn hành)

    Trích một số câu trong tập thơ này:

    * ĐÓN XUÂN ĐÓN CẢ NỤ CƯỜI
    VUI XUÂN VUI CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG YÊU

    * TÂM HỒN CỨ MỞ RỘNG RA
    NIỀM VUI HẠNH PHÚC HƯƠNG HOA TRÀN VÀO

    * ĐẰNG SAU ÁNH MẮT KHÔNG LỜI
    CHỨA CHAN CẢ MỘT BẦU TRỜI THƯƠNG YÊU

    * MỖI NGÀY NGHĨ TỐT NÓI HAY
    LÀM ĐIỀU CHÂN CHÍNH VUI THAY MỘT ĐỜI

    * BUỒN PHIỀN ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI
    CHUYỆN ĐỜI LÀ THẾ CÓ CHI BẬN LÒNG

    * TA MANG ƠN NẶNG CUỘC ĐỜI
    NGUYỆN XIN TRỌN KIẾP VÌ NGƯỜI HIẾN DÂNG

    * THỜI GIAN TÓC ĐÃ BẠC MÀU
    TÌNH THẦY VẪN MÃI KHẮC SÂU TÂM TRÒ

    * TRỜI CAO ĐẤT RỘNG MÊNH MÔNG
    ƠN CHA TÌNH MẸ SAO ĐONG CHO VỪA

    * CUỘC ĐỜI LÀ KHỔ LÀ VUI
    LÀ CAY LÀ ĐẮNG NGỌT BÙI CỘNG CHUNG

    * CHO LÀ CÒN CÓ MẤT ĐÂU
    GIEO NHÂN HÁI QUẢ CŨNG THÂU VỀ MÌNH

    * SỐNG BÌNH THƯỜNG CHỚ TẦM THƯỜNG
    LÀM NGƯỜI QUÂN TỬ TRÁNH PHƯỜNG TIỂU NHÂN.

    * NGHỊCH LÒNG GAI MẮT TRÁI TAI
    AI MÀ NHẪN ĐƯỢC SÁNH VAI THÁNH HIỀN

    * MÌNH CÒN CHƯA HIỂU ĐƯỢC MÌNH
    LÀM SAO HIỂU ĐƯỢC NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG

    * THƯƠNG THÌ NÓI TỐT NÓI HAY
    GHÉT THÌ NÓI ĐẮNG NÓI CAY HƠN GỪNG

    * TIỀN GIAN BẠC LẬN VÉT VƠ
    TIÊU XÀI CŨNG HẾT TIẾNG NHƠ ĐỂ ĐỜI

    * CẢM ƠN NGHỊCH CẢNH ĐAU THƯƠNG
    GIÚP TA KHÔN LỚN MỞ ĐƯỜNG THÀNH CÔNG

    * THÂN DƠ TẮM RỬA MỖI NGÀY
    TÂM DƠ SAO ĐỂ THÊM DÀY NHIỄM Ô

    * ĐẮNG CAY NẾM ĐỦ MÙI ĐỜI
    GIAN NAN THỬ THÁCH RÈN NGƯỜI LỚN KHÔN

    * ĐỜI NGƯỜI NGẮN NGỦI VÔ THƯỜNG
    THƯƠNG NHAU CHƯA HẾT GIẬN HỜN LÀM CHI

    * LỜI HAY GHI KHẮC TRONG LÒNG
    ĐỂ CHO CUỘC SỐNG THONG DONG THÁNG NGÀY

    Trả lờiXóa
  22. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  23. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 07:15 26 tháng 2, 2018

    @ Bạn Cưu chiến binh.

    Hôm Mồng Sáu Tết, tôi vào đây gửi còm, không đọc còm ở trên nên không biết CCB gửi lời chúc Tết đến tôi.
    Nay vào mới thấy, dù đã trễ, cũng phải có hồi âm đến bạn, mong thông cảm.

    Chúc CCB và các bạn thân thích trên G TL nhiều sức khỏe, năm Mậu Tuất Vạn sự tốt lành, thắng lợi !!!

    Trả lờiXóa