Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

TRỌN BỘ ẢNH (KHÔNG CHE) HAI HOTGIRL Ở TUYỆT TÌNH CỐC HẢI PHÒNG


Giữa trời trưa nắng hai cô gái chỉ mang trên người những mảnh vải mỏng manh và khoe ra những đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể. Sở hữu số đo 3 vòng đúng chuẩn, hai cô gái tự tin tạo dáng tại hồ nước trong xanh Tuyệt Tình Cốc. “Tuyệt tình cốc” là tên gọi mà cư dân mạng đặt cho hồ nước trong xanh tại xã An Sơn (huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) theo Tiểu thuyết kiếm hiệp "Thần điêu đại hiệp" của nhà văn nổi tiếng Kim Dung . Nơi này gây chú ý cho du khách gần xa nhờ hồ nước có màu xanh tuyệt đẹp như bồng lai tiên cảnh. Trong khi hai cô gái vui đùa dưới dòng nước thì xung quanh là hàng chục thợ chụp ảnh cố gắng lấy được những góc ảnh đẹp nhất.
*********************************************
Theo như thông tin Google.tienlang thu thập được, thợ ảnh chính và chủ của ekip thực hiện là Nguyễn Tú. Trong khi tên của hai cô gái được tiết lộ là Phạm Thúy Nga (nickname Nga Tây) và Nguyễn Quỳnh (nickname Quỳnh Ruby). Cả hai cô gái đều sở hữu độ nóng bỏng và một trong 2 (Nga Tây) từng lọt vào top 15 Miss Thăng Long năm 2012.

Hầu hết các tờ báo VN đều đã có bài về bộ ảnh này. Nhiều ý kiến cho rằng bộ ảnh này là khiêu dâm, dung tục. Nga Tây cho biết, ê kíp của cô tình cờ thấy thông tin trên báo về "Tuyệt tình cốc" và cùng nảy ra ý tưởng sẽ chụp bộ hình tại đây và không ngờ bộ ảnh lại nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.


Về những chỉ trích cho rằng bộ ảnh dung tục, Nga Tây giải thích ngắn gọn: “Bất cứ vấn đề gì đều có mặt tích cực và tiêu cực. Tôi chỉ hy vọng mọi người đón nhận bộ ảnh đơn giản là một bộ hình đẹp thôi”.
Khi được hỏi về mục đích của bộ ảnh, Nga Tây cho hay: “Chỉ là ê kíp thấy địa điểm đẹp như một nơi bồng lai tiên cảnh nên có ý tưởng chụp bộ ảnh này thôi”.
Nga Tây cũng nhấn mạnh, cô bộ ảnh chỉ chỉnh sửa màu chứ không photoshop. "Ai cũng cho rằng chúng tôi đã thẩm mỹ nhưng thực ra không phải. Các bạn có thể xem những ảnh cách đây nhiều năm của chúng tôi để thấy", Nga Tây nói.
Google.tienlang đồng tình với ekip thực hiện  Bộ ảnh và cho rằng đây là Bộ ảnh nghệ thuật đẹp. Còn những ý kiến chê bai thì trên thực tế, có nhiều bộ ảnh đáng chê hơn rất nhiều. Và dẫu khen chê, dù ekip không mong muốn, nhờ cậy nhưng rõ ràng nó đã làm Bộ ảnh này trở thành Bộ ảnh hót hòn họt... Chúng tôi cũng cảm ơn ekip thực hiện Bộ ảnh vì họ đã làm cho một địa danh vốn chưa mấy người biết đến (có nhà báo còn đoán mò là Bộ ảnh này thực hiện ở Đà Lạt!) chính thức trở thành "Tuyệt tình cốc"- một Bồng lai tiên cảnh ở ngay cõi trần trên đất nước Việt Nam ta:
Google.tienlang xin đăng trọn bộ ảnh này và xin không che như một vài tờ báo ra vẻ đứng đắn ...








































Hoàng Minh Tâm

55 nhận xét:

  1. Hoan nghênh các bạn trẻ chủ trang đăng bài này.
    Các bạn trẻ dẫu biết thưởng thức nghệ thuật đương đại nhưng vẫn biết trân trọng những ý kiến của các cụ già, các cụ lão thành cách mạng...
    Đây chính là trang web của mọi người, mọi lứa tuổi chứ không phải trang báo ra vẻ đạo đức khác...

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Đây là trang fb cá nhân của bạn gái- người đẹp Nga Tây:
    https://www.facebook.com/nga.tay.5?hc_location=ufi

    Còn đây là trang fb cá nhân của bạn gái- Người đẹp Quỳnh Ruby:
    https://www.facebook.com/quynh.byty?hc_location=ufi

    Trả lờiXóa
  4. Trần Văn Thắng (Hà Nội)lúc 23:15 2 tháng 3, 2017

    Bộ ảnh này đã lên báo Quốc tế nè:
    Hai cô gái chụp ảnh không nội y, khoe đường cong nóng bỏng ở Hải Phòng "gây bão" mạng
    https://vn.sputniknews.com/incidents/201702282990558-hot-girls-sexy-hai-phong/

    Trả lờiXóa
  5. Thực ra đây là một trong những cách quảng cáo thương hiệu khôn ngoan, ít tốn kém của những cơ sở kinh doanh nghề nhiếp ảnh cưới nghệ thuật. Tinh ý một chút, sẽ thấy những 'tu', những 'art', những 'wedđing' đính vào các hình. Hình thể thiếu nữ vừa độ chớm chín, ngàn xưa đến giờ, luôn là tuyệt tác của tạo hóa. Những ai may mắn, chiêm ngưỡng được nhiều chừng nào thì tốt chừng đó. Nhưng phải chiêm ngưỡng bằng cái tâm thánh thiện, bằng con mắt thánh thiện trước những ảnh hình của thiếu nữ thánh thiện. Chúng ta có một thói quen xấu, hễ thấy G.T đăng cái gì là khen ngay cái ấy. Không chịu khó tập cách hành xử chậm hơn một nhịp để giúp G.T cẩn trọng hơn từng tí và đã cẩn trọng hơn từng tí thì sẽ tiến bộ. Tôi thấy Quỳnh và Nga khá đẹp. Nhiều nét rất Hà Nội. Biết thêm một cái hồ đẹp ở An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Và chỉ bấy nhiêu. Còn 'nóng bỏng', 'đường cong tuyệt mỹ'...thì tuyệt nhiên không. Không do sức khỏe, tuổi tác nhé. Quá nhiều chi tiết thiếu tự tin và tự nhiên. Nhiều ngoại cảnh đưa vào hết sức phản cảm: một cái toa-lét, một nắm lau sậy chọc nhột vào...đít, chàng trai nằm để được Nga, Quỳnh săn sóc. Từ đó, tôi miên man đến cái đã qua xa, quá xa, tuổi chớm chín của 2 bé Nga, Quỳnh. Về mặt quảng bá thương hiệu, tuart wedding đã thành công. Về mặt ảnh nghệ thuật thiếu nữ không nội y, chân thành góp lời là chưa đạt. Có thể do tôi khó tính hoặc do chiêm ngưỡng qua nhiều hình ảnh nghệ thuật thiếu nữ không nội y của những bậc tài danh nên sự cảm rung bị hạn chế từ tư duy so sánh. Dù sao cũng cám ơn G.T lắm lắm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. @ XYZ.: Nói thật bạn đừng giận,bạn nói ngu không chịu được . Bạn cũng như bác Nô bưng bô già 80 tuổi,đã 'dốt nát mà không biết dựa cột mà nghe'.Bạn và bác Nô bưng bô hãy bình tĩnh để tôi nói vắn tắt giúp thông não cho nhé.

      Thứ nhất, bạn cũng giống bác Nô bưng bô cái thói ưa vạch lá tìm sâu . Bạn phải biết không có điều gì là hoàn hảo 100% cả , chưa kể là Trăm người trăm ý nữa bạn ạ.Do vậy,khi nói đẹp tức là ta nói theo số đông và nói về những ưu điểm của sự vật. Một bộ ảnh gây sóng trên mạng như thế , lại được báo mạng nước ngoài đưa tin trên https://vn.sputniknews... và được Ban BT TL tuyển chọn thì về mặt nghệ thuật là trên cả tuyệt vời,bạn còn chê ở điểm nào ? À,thì ra thay vì thưởng thức vẻ đẹp trong sáng và thân hình đầy tràn sức sống thì bạn lại chăm chú nhìn vào... đít các cô gái ? Bố cục tấm ảnh mô tả sự vui đùa hồn nhiên của 2 thiếu nữ,cành lau thấp ngang hông chỉ là vô tình thôi chứ không có ý xấu xa như cái nhìn mất nết của bạn và bác Nô khùng đâu nhé ! Chàng trai nằm trên biển là nhiếp ảnh gia muốn ẩn dụ hình ảnh hoàng tử và nàng tiên cá trong truyện cổ An-dec-sen chứ có gì là 'phản cảm' hả bác Nô khùng não ngắn ? Cái nhà nhỏ tượng trưng cho túp lều ven sông thì bác Nô khùng lại nhìn ra là cái 'toa-lét' thì đúng là não bác Nô khùng chứa cả cái... toa-lét trong đầu rồi??Thua bác luôn.

      Chữ Tuart gì đấy trên hình là để ghi nhận tên tác giả nên đâu có gì mà bác Nô khùng phải phàn nàn?

      "...tôi khó tính hoặc do chiêm ngưỡng qua nhiều hình ảnh nghệ thuật thiếu nữ không nội y của những bậc tài danh nên sự cảm rung bị hạn chế..."??? Trời ạ . Riêng lời thú nhận trần trụi này của bác Nô bưng bô thì để cho bạn đọc nhận xét về tư cách của một lão già 80 tuổi mà vẫn còn thòm thèm xem ảnh khiêu dâm,đồi trụy ? Súng ống,chim cò ngoài chức năng bài tiết thì còn làm ăn gì được nữa mà còn ham hố nhục dục thế hở bác Nô? Đã thề còn đắp điếm già mồm "phải chiêm ngưỡng... bằng con mắt thánh thiện trước những ảnh hình của thiếu nữ thánh thiện."?? Đúng là cài thứ : Nô già thích gặm cỏ non,quả không sai. Thật mất cả tư cách làm con dân cụ Diệm,bác Nô ạ!

      Xóa
    2. Bạn nên tập trung hết công lực để bêu rếu, chống trả quân đội Ấn Độ vì họ đã đem Long Tinh Kỳ chí sĩ họ Ngô của Bạn làm quân phục cho khuyển quân!

      Xóa
    3. XYZ.04:07 3 tháng 3, 2017

      "... Hình thể thiếu nữ vừa độ chớm chín, ngàn xưa đến giờ, luôn là tuyệt tác của tạo hóa. Những ai may mắn, chiêm ngưỡng được nhiều chừng nào thì tốt chừng đó."?????

      ---------------
      Đọc cái còm trên làm tôi cảm thấy rợn người và buồn cho những anh già Việt Cộng có đầu óc băng hoại,bệnh hoạn như ông XYZ và bác Nặc nô . Tôi không thể hiểu nổi vì sao vẫn còn những cụ già đã 80 tuổi như bác Nô bưng bô mà lại đề cao và thèm khát nhìn ảnh lõa thể phụ nữ là "chiêm ngưỡng được nhiều chừng nào thì tốt chừng đó " ?? Để cho khách quan , tôi xin được hỏi có bao nhiêu quí vị cao niên ở đây đồng tình với quan điểm dâm dục như trên của bác Nặc nô ? Tôi đồ rằng bác Nô bưng bô không phải là kẻ bệnh hoạn duy nhất . Báo chí gần đây thường đưa tin về những cụ già trên 70 mà vẫn còn đi mua dâm,hoặc tin tức về những cụ ông 80 như cụ Nặc nô xâm hại tình dục bé gái hàng xóm , hoặc cha chồng nhìn trộm con dâu thay đồ , vv... Tất cả tệ nạn xã hội trên phần nào đã bắt nguồn từ việc những cụ già mất nết như bác Nặc nô đã 80 chục tuổi nhưng vẫn còn thường tìm đến phim ảnh khiêu dâm để "chiêm ngưỡng càng nhiều càng tốt"?? Tởm lợm , xin hỏi "tốt" cho cái gì hả bác Nặc nô ??? Cũng đều là con dân cụ Diệm , trong khi bác Thép non luôn giữ được lối sống lành mạnh hấp thụ từ nền giáo dục của chế độ VNCH , thì trái lại , bác Nô ngày càng biến thái và cố quanh co biện bạch "...chiêm ngưỡng bằng cái tâm thánh thiện, bằng con mắt thánh thiện"???Trời ạ , có thật giữ được "thánh thiện" không hả bác Nô?Hay là quen thói,thành nếp rồi hôm nào đẹp trời cầm lòng không đặng nhìn trộm con dâu để thằng con nó "bem" cho sứt đầu mẻ tráng thì tan cửa nát nhà đấy , bác Nô ạ!

      Bác Thép non với còm bên dưới có câu rất hay "Đâu có ai bảo nữ mặc áo dài kín đáo không đẹp?" Quá đúng . Xem phim ảnh khiêu dâm nhiều quá làm hư người , mất nết chứ không có "tốt" hay "may mắn" gì đâu,bác Nô ạ.Già 80 chục tuổi rồi đừng ham hố trăng hoa nữa,bác Nô nên học theo bác Thép sống cho ra người đàng hoàng,tử tế,đừng để làng xóm coi khinh mới là điều đáng tu dưỡng trong những năm tháng tuổi già , bác Nô ạ !

      Xóa
  6. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 11:59 3 tháng 3, 2017

    Một chút chuyện ngày xưa:
    1. Hồi năm 1973, sau khi được trao trả về an dưỡng, học tập ở Sầm Sơn Thanh Hóa. Lần đầu ra Hà Nội thăm mấy người chú tập kết còn công tác ở đây chưa được về Nam. Tôi đến thăm một ông dượng rễ đang là họa sĩ. Hà Nội lúc bấy giờ nhà cửa ít nên cán bộ chỉ được phân nhà chật hoặc chung nhau. Ông dượng có một phòng nhỏ, khi tôi vào thì thấy ngay trên bàn làm việc một bức tượng thiếu nữ khỏa thân. Hỏi thì ông nói tượng nghệ thuật không cấm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy tượng như vậy nhưng không có suy nghĩ gì.
    2. Sau giải phóng, tôi được giao làm nhiều nhiệm vụ khác nhau. Sau khi làm CVP HU, đi học Trường Nguyễn Ái Quốc về được HU phân công lo thành lập Cty cung ứng hàng xuất khẩu. Sau 4 năm hoạt động làm ăn khấm khá, tổ chức đưa lên làm PCT UBND huyện. Trước khi đi, tôi tổ chức một hội nghị tổng kết hoạt động 4 năm. Lần ấy, tôi cho cán bộ CNV mặc đồng phục, nam mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài màu xanh, nữ mặt áo dài cùng màu vải của Cty bán cho anh em. Cuộc họp ấy có đông đủ lãnh đạo cao nhất của huyện, các ngành, Đảng và chính quyền cấp xã dự. Sau cuộc họp ấy tôi nghe tin người ta nói Cty xuất khẩu cho cán bộ nhân viên ăn mặc như vậy không hợp. Người phản ảnh là Phó văn phòng HU, vốn là cấp dưới của tôi mấy năm trước. Tôi hỏi vì sao lại phê bình cán bộ CNV xuất khẩu? Ngày vui của Cty, họ mặc như vậy có gì quá đáng mà phê bình? Cô Phó Chánh Văn phòng HU này nín thinh, không trả lời được.
    3. Trước đó, khi tôi còn làm CVP HU, có cô nhân viên văn thư tổ chức cưới (năm 1978 hay 1979 tôi không nhớ chính xác). Lúc đó, tổ chức tại cơ quan. Cô này mặc áo dài, thoa son trang điểm rất xinh. Có người phê bình chuyện đó. Tôi hỏi tại sao không cho họ làm điều đó, cô ấy trang điểm mừng ngày cưới có ảnh hưởng "hòa bình thế giới" không mà anh không tán thành. Anh ta không phản ứng được. Còn ông Trưởng ban Tuyên huấn (lúc đó Ban Tuyên huấn, bây giờ là Tuyên giáo) thì rất ghét thanh niên để tóc dài. Chú nào có tóc dài mà vô là ông đuổi ra khỏi tiếp.
    Thời bao cấp không chỉ về kinh tế mà còn cả về các hoạt động khác người ta muốn đưa nhận thức của mình bắt người khác phải làm theo, trong đó có quan niệm về thẩm mỹ.
    4. Nhắc lại chuyện xa xưa một chút: Thời chế độ Ngô Đình Diệm, bà Trần Lệ Xuân vợ ông Ngô Đình Nhu mặc áo dài cổ áo khoét tròn nhưng không sâu không lòi ngực, vậy mà bị người đời lên án tơi bời. Ngày nay đất nước hội nhập với phương Tây, ảnh hưởng văn hóa của họ rất sâu đậm, nhiều trường hợp làm cho thuần phong mỹ tục của dân tộc bị biến đổi theo hướng không có lợi. Việc chụp ảnh nghệ thuật không ai cấm vì con người ai cũng thích nhìn, chuộng cái đẹp. Song đừng lợi dụng điều đó với dụng ý không lành mạnh. Điều này hiện nay giới trẻ đã có nhiều trường hợp mắc phải bị dư luận phản ứng, phê bình gay gắt, nhưng không thể ngăn chặn nỗi vì "sức hút" của việc khỏa thân là một ma lực mạnh đối với nhiều người.
    5. Đâu có ai bảo nữ mặc áo dài kín đáo không đẹp? Tôi thấy nhiều cô mặc như thế rất đẹp rất hút hồn người đối diện, làm tôn lên cái duyên dáng của cô gái Việt, có khi còn thể hiện nét kiêu sa nữa ấy chứ. Có chuyện vui vui kể các bạn nghe chơi. Hồi tôi 19 tuổi, ở Sài Gòn. Một lần đi dạo bách bộ trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn đối diện với vòng xoay công trường Quách Thị Trang bây giờ. Khi đang đứng xem một món đồ của cửa hàng ngay mặt đường thì có một cô gái mặc áo dài trắng trên ngực đính một chiếc máy bay mô hình xinh xinh. Tôi đứng nhìn chiếc máy bay nơi ngực cô ấy cũng cỡ vài phút. Bỗng cô hỏi: Anh nhìn ngực tôi lâu dữ vậy? Tôi trả lời. Không, tôi nhìn chiếc máy bay đang đỗ trên phi trường chứ đâu có nhìn ngực của cô. Cô gái bẽn lẻn bỏ đi không thèm chào tôi một tiếng...
    Hết chuyện.

    Trả lờiXóa
  7. CẢNH GIÁC VỚI LỜI KÊU GỌI XUỐNG ĐƯỜNG BIỂU TÌNH NGÀY 5/3

    Món hời béo bở từ việc kích động biểu tình đang làm mờ mắt những thầy tu theo đạo Công giáo, họ liên tục kêu gọi bà con giáo dân biểu tình, tuần hành tự phát để gây rối trật tự công cộng, phá vỡ sự bình yên, ổn định tại nhiều khu vực chúng hướng đến.
    Mới đây, các thầy tu lại kêu gọi tổng biểu tình vào ngày 5/3 vì vấn đề Formosa, địa bàn mà chúng hướng đến là khá rộng lớn bao gồm 4 tỉnh miền Trung bị tihệt hại do thảm họa môi trường Formosa: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Huế. Nổi bật là vị linh mục Nguyễn Văn Lý với số ngày tù giam nhiều hơn số ngày ở ngoài xã hội đã kêu gọi giáo dân khu vực miền Trung đi biểu tình.

    Trên các đoạn clip phát tán kêu gọi biểu tình có nội dung: “Biểu Tình Ôn Hòa Toàn Diện từ Chúa Nhật 05-3-2017, kỷ niệm 43 năm & 29 năm Tàu Cộng đánh chiếm Hoàng Sa-Trường Sa. Chỉ cần mỗi lần 1 giờ, lúc 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 14-15, 15-16, hoặc 16-17 giờ, mỗi ngày Chúa Nhật, suốt tháng, suốt năm, với các nhóm nhỏ 500-1000-2000-3000… người Dân, của 1 khu phố, 1 phường, 1 xã…, tại 1 mặt bằng có sẵn như sân Nhà Thờ, sân Chùa, sân Đình, sân trường học, sân bóng….”.

    Đối tượng Nguyễn Văn Lý kết thúc lời kêu gọi biểu tình mùi mẫn với lời khuyên: “Lần biểu tình này chắc bị đàn áp nhiều. Nếu cả nước đồng lòng hàng trăm hàng triệu xuống đường thì chúng ta sẽ thắng. Nhưng hèn nhát không dám xuống đường. Thì sự hèn nhát của bạn sẽ gián tiếp đẩy những người can đảm nhưng lẻ loi vào vòng lao lý thậm chí tử vong”.

    Hành động biểu tình tự phát, lại cả thêm gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ thì chắc chắn sẽ bị bắt và xử lý theo quy định của pháp luật. Việc tham gia vào các cuộc tuần hành, biểu tình do các thầy tu công giáo bày ra đều có nguy cơ vướng vào vòng lao lý bởi cuộc biểu tình nào chẳng hướng đến mục đích phá hoại đất nước, chứ có đóng góp được gì cho xã hội này đâu. Các thầy tu công giáo khi kêu gọi thì to mồm như vậy nhưng đến khi cơ quan chức năng mạnh tay xử lý là trốn biệt trong nhà thờ, bỏ mặc các con chiên ngoan đạo bị pháp luật xử lý.

    Người đời hay có câu “chiếc áo không làm nên thầy tu” quả không sai, những vị thầy tu ngoại lai tưởng khoác lên mình chiếc áo linh mục là tưởng mình có đạo hạnh cao sang, đứng trên mọi thứ nhưng đó là suy nghĩ sai lầm. Bà con giáo dân cần nhìn nhận dựa trên hành động thực tế, nhân cách của những con người này, đừng để họ nhân danh Chúa trời mà sai khiến thực hiện những hành vi trái với pháp luật, trái với đạo đức con người.
    Công Lý

    Trả lờiXóa
  8. Bọn CCCD ở nước ngoài xúi dục các "cha" đạo có tư tưởng phản động xúi dụ con chiên làm điều phi pháp, chống nhà nước Việt Nam hiện nay. Bọn cầm đầu ở nước ngoài ta chưa thể ngăn chặn, còn đám đầu têu trong nước, phải cho chúng vào nhà đá bóc lịch chứ đừng nương tay. Các nước phương Tây nói là nơi tự do ngôn luận này nọ, nhưng tòa án Đức sắp xử tù mấy đứa phỉ báng bà Thủ tướng nước này đấy. Còn ông Trump của Mỹ - nơi hay "ban phát" dân chủ nhân quyền cho các nước, nhưng làm phật ý ông ta là ông cho de luôn chứ nói chi chống đối. VN ta dể dãi quá bọn chúng lừng phèn.
    Phải trị mạnh lên mới giữ yên bình cho người dân làm ăn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không được đâu , công an muốn bắt các linh mục thì phải làm đơn xin phép các cha bề trên.Còn nếu muốn đụng đến các đức ngài Giám mục, Tổng giám mục địa phận thì buộc phải được sự cho phép của Tòa thánh Vatican.Nếu nhắm mắt làm bừa thì chính quyền VN sẽ bị Tòa thánh Vatican truy tố về tội vi phạm quyền tự do tôn giáo ra trước Liên Hiệp Quốc mà VN là một thành viên.Vi phạm quyền tự do tôn giáo thì rắc rối lắm,có thể bị Mỹ đưa vào danh sách đen, bị cấm vận , bị cô lập không cho vay tiền , bị cắt viện trợ , bị... bị... nói chung là bị nhiều thứ bất lợi lắm . Đối đầu với các cha và giáo dân là hạ sách sau cùng , khôn ngoan nhất là nên thương lượng hòa giải với giáo dân trên cơ sở 2 bên cùng có lợi,giống như cách sống chung với lũ vậy đó.Người mình với nhau cả nên nhường nhịn nhau thì hơn để tránh bọn Việt Tân nằm vùng lợi dụng kích động gây mất đoàn kết giữa giáo dân và chính quyền.

      Xóa
    2. Mày cứ tưởng tượng CSVN nó con nít như mày chắc?

      Xóa
    3. @ Nặc danh 04:53: Bác Nặc 00:03 nòi rất đúng đấy bạn ạ.Chỉ có những kẻ tay sai cho VT và bọn phản động mới mong muốn công an và giáo dân đụng độ nhau đổ máu giúp chúng dễ dàng gây bất ổn xã hội,phá hoại đất nước.Bạn có vẻ tức tối nhỉ , hay là chính bạn cũng là một trong số những tên phản động tay sai cho VT ? Người dân và chính quyền bây giờ tỉnh táo lắm,không dễ bị mắc mưu kích động xúi giục của bạn và ông chủ Vịt Tiềm thuốc bắc của bạn đâu nhé.

      Xóa
  9. Ảnh NU tuyệt đẹp , nhưng dù sao cũng chỉ NU 90% thôi .Cảm ơn nghệ thuật . Đang mải miết xem ảnh thì thấy tin LM Nguyễn Văn Lý làm lọan xúi con chiên ăn cức gà mà chết . Kito giáo là không đội trời chung với CS nên chúng muôn đời gây bạo lọan cho đến khi nào chúng đặt VN dứơi sự nô lệ Vatican mới yên .

    Cũng tại tổ tiên ta không mạnh tay tiêu diệt bọn tu sĩ Pháp , Bồ Đào Nha như vua Minh Trị Thiên Hòang của Nhật nên ngày nay ôm lấy hậu quả nuôi ong tay áo đốt đau ráng chịu .

    Trả lờiXóa
  10. @ Lê Hương Lan,
    Có thư điện tử của độc giả vừa gửi.

    Trả lờiXóa
  11. Ở vn người ta chưa hình thành ranh giới rõ ràng cho dung tục và nghệ thuật. Còn theo cá nhân tôi có một ranh giới rõ ràng ,đó là nghệ thuật ko bao giờ để lộ rõ bộ phân sinh dục.ở nhiều nước cũng rạch ròi giới hạn này trong khi ra luật

    Trả lờiXóa
  12. Thực ra ảnh này so với ảnh mai phương thúy mặc áo dài mới thực sự cảm thấy dung tục vì theo quan trong quan niệm của chúng ta áo dài gắn liền với sự kín đáo,trong sáng.hehhe

    Trả lờiXóa
  13. Tuyệt tình cốc là vùng hầm sâu do một xí nghiệp khai thác đá bỏ lại và nước mưa tụ tích, lắng lọc mà thành. Nhiều tai nạn thương tâm đã xảy ra. Sau vụ đăng ảnh nuýp của cơ sở ảnh cưới, UBND huyện Thủy Nguyên đã ra QĐ cấm con người lai vãng đến đây, rào lưới cáo kiên cố xung quanh. Vì vùng nước trên nền đất đá cũ vừa khai thác nên việc sập, lún, sụt xảy ra liên tục.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Nhiều tai nạn thương tâm đã xảy ra"
      Ông có thể kể ra 1 vụ nào được không?
      Nói bậy hoài!

      Xóa
  14. Thôi, chủ nhật, mời các bạn tiếp tục thư giãn với bộ ảnh nghệ thuật tuyệt đẹp này đi!
    Đề nghị chủ nhà xóa đi những ý kiến lạc đề...

    Trả lờiXóa
  15. JB Nguyễn Hữu Vinh

    BIỂU TÌNH KHẮP CẢ NƯỚC 5/3/2017: VÌ MÔI TRƯỜNG SỐNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

    - Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.
    Người dân biểu tình sáng 5/3/2017 vì một môi trường sống trong sạch.
    Cảnh sát đã trấn áp người dân và đưa một số lên xe bus.

    - Tại Nghệ An:
    Từ sáng sớm, giáo dân xứ Phú Yên đã lũ lượt nối đuôi nhau sang Gx Song Ngọc để hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho môi trường đất nước.

    Tại Vĩnh Hòa, các thanh, thiếu niên và các giáo dân đã lên đường biểu thị tinh thần nêu cao ý thức bảo vệ môi trường sống, phản đối sự lấp liếm về thảm họa của nhà cầm quyền CSVN tại Formosa.

    - Tại Hà Nội
    Nhà cầm quyền tìm mọi cách ngăn chặn và cản trở, phá đám những người dân nặng lòng vì đất nước, vì môi trường sống. Công an, Cảnh sát dày đặc. Biểu tình chưa thể nổ ra.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phá rối an ninh đất nước, an sinh nhân dân. Đánh cho chúng toét môi, bầm mắt. Tống cổ chúng vào nhà giam.

      Xóa
    2. @ Nặc 19:07 : tay sai Vịt tàn bày trò kích động đây mà.Quyền biểu tình của người dân đã được Hiến pháp qui định.Chính quyền hiểu rõ điều đấy,họ đâu phải là trẻ nít để mắc mưu gây chia rẽ dân tộc và vi phạm nhân quyền của bọn thù địch .

      Xóa
  16. Xa chủ đề một chút. Tôi chúa ghét vụ Formosa cố tình xả thải ra biển. Cũng chúa ghét những bài viết chạy tội cho Formosa của G.T còn nằm chình ình trên G.T ngay từ những ngày đầu. Và tôi thực sự căm thù bọn cha cố, bọn con chiên ngu đần hám tiền, vâng theo chỉ đạo của Việt Tân, của Vatican, nêu lên những lý do vu vơ, không một chút sự thật, thuyết phục để gọi là tổng biểu tình bảo vệ biển, đòi quyền lợi và phá rối trật tự trị an xã hội. Càng ngày bộ mặt giả danh yêu nước, chống phá chế độ, ôm chân ngoại bang càng lộ rõ, trơ trẻn. Dân trí, dân tộc, nhân dân ngày nay không bao giờ, không thể nào mắc vào trò trẻ con xúi bậy của chúng bây, lũ người mang gien chuyên làm tay sai, Việt gian từ đời ông qua đời chắt. Dăm ba chục mống bơ vơ, lạc lõng giữa trăm triệu dân cần cù, yêu nước, đã nói lên cái chính nghĩa của chúng bây nó"ngời ngời" tới mức độ nào. Xéo đi! Không bao giờ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh00:34 6 tháng 3, 2017

      Không phải vô cớ mà người dân biểu tình để thể hiện lòng yêu nước.Chính quyền phải làm sao đó,mắc lỗi lầm gì đấy đắc tội với dân thì dân họ mới biểu tình chứ ? Cái chính quyền cần " cảnh giác " là phải nhìn lại soi xét chính mình xem việc điều hành đất nước có hợp lòng dân và không gây sai sót ảnh hưởng đến đời sống nhân dân hay không ? Phải rà soát xem các cán bộ thi hành luật pháp như công an và công chức phường xã có quan liêu,thiếu tôn trọng người dân hay không ? Và cũng phải để mắt đến thói hách dịch của mấy anh Việt Cộng già như bác Tú Nô ỷ có chút công lao rồi tự tung tự tác,phát ngôn bừa bãi không đúng chủ trương của Đảng.Đấy mới là điều cần phải "cảnh giác".Lời Cụ Hồ quả chí lí:

      “Dễ trăm lần không dân cũng chịu
      Khó vạn lần dân liệu cũng xong”

      Chính quyền cần phải tôn trọng giáo dân,lắng nghe trình bày và nguyện vọng của giáo dân để 2 bên hiểu và hợp tác với nhau chứ không nên để bọn phản động thù địch và tay sai kịch động gây chia rẽ tình quân dân và khối đại đoàn kết dân tộc.

      Xóa
    2. " Chính quyền cần phải tôn trọng giáo dân"song cũng cần phải trừng trị nghiêm khắc bọn phản động núp dưới bóng tôn giáo để chống lại chế độ,phá hoại đất nước,

      Xóa
  17. Giá như cuộc chiến tiêu diệt lũ rận cũng làm quyết liệt như giải phóng vỉa hè dành cho người đi bộ thì hay biết mấy

    Trả lờiXóa
  18. " Thân thể trần truồng của người phụ nữ là tác phẩm tuyệt mỹ của tạo hóa, còn ý nghĩ tà dâm về sự trần truồng ấy là sản phẩm của bản chất gian manh "
    Danh Họa Francisco Goya

    Trả lờiXóa
  19. Đôi điều về biểu tình ngày 5.3.2017.

    Theo fb Bà Đầm Xòe

    Tôi cho rằng, cuộc biểu tình yêu cầu Formos cút khỏi Việt Nam ngày 5.3.2017 đã thành cộng rất rực rỡ.
    Thành công ở quy mô cuộc biểu tình, vì nó diễn ra ở nhiều tỉnh thành, kéo dài từ Ngệ An vào tới tận Sài Gòn. Thành công ở số lượng người tham gia, con số có thể lên tới nhiều ngàn người, và đặc biệt, hầu hết những người xuống đường đều tự giác, đều xuống đường từ ánh sáng của chính trái tim mình mà không hề vướng bận một điều kiện nào. Họ biết, Việt Nam muốn có dân chủ thì phải giải thể cộng sản cầm quyền. Đó là con đường còn dài, gian nan, còn lắm hy sinh và mất mát. Biểu tình phản đối Formosa là bước thử thách, rèn luyện rất cần thiết cho sự nghiệp chính yếu: Giành dân chủ cho Việt Nam. Họ cũng biết rằng, tự do không thể đổi bằng nước bọt, không bao giờ miễn phí, ta phải đem máu của ta và giành lấy cho ta. Cha Lý kêu gọi hay bất kỳ ai kêu gọi là trái tim họ thổn thức và giục dã đôi chân họ xuống đường. Họ cũng tự biết, họ còn phải có mặt ở hàng chục lần xuống đường nữa, hàng chục lần bị nếm mùi bắt bớ, tra tấn, tù đầy, thậm chí phải hy sinh thân mình thì con đường dân chủ cho Việt Nam mới mở ra, đồng nghĩa với chế độ cộng sản cầm quyền độc tài phải quy gối trả lại quyền làm chủ đất nước, làm chủ xã hội cho nhân dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thất bại nhục nhã rồi còn ẳng ẳng làm gì nữa Nặc danh11:09 8 tháng 3, 2017
      Bây jo đang tiến hành xích hết cả lũ mày ko biết à

      Xóa
  20. Bà Đầm Xoè là cái éo gì mà " Theo fb Bà Đầm Xoè " . Ngu tới mức phải đi mượn lời kẻ chẳng ra gì mà cũng đòi chống cộng sản . Có biết thế là nhục không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà Đầm Xòe là con đĩ đẻ ra cụ nội con chó hoang Nặc danh11:09 8 tháng 3, 2017 chứ còn ai

      Xóa
  21. Gõ bên bài Ông Thăng sợ Anh Thép không đọc được, xin đất cháu LLH gõ đây vậy. Anh Thép ơi, khi nghe Sở GDĐT TPHCM báo cáo về hoạt động GD, ĐT; khi nghe đề xuất của Bộ GDĐT, Ông ĐLT lưu ý:" Những vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách, đến phương pháp dạy, phương pháp học thuộc ngành GD đều phải căn cứ vào khoa học để quyết định, không phụ thuộc vào ý chí chính trị và ý chí chủ quan của ai khác". Anh đồng tình với vài bạn định kiến không tốt với ông Thăng lại "móc bớt chữ trong mồm ông ấy, để chỉ còn "GIÁO DỤC KHÔNG PHẢI LÀ CHÍNH TRỊ".
    Chuyện "Quân đội ta trung với Nước" hoặc "Quân đội ta trung với Đảng", trong quá khứ đều có xuất hiện và sử dụng. Dù là trung với Nước hay với Đảng thì QĐNDVN vẫn là một lực lược vũ trang bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ tổ quốc. Chỉ có bọn ba que xỏ lá, cố chẻ sợi tóc làm tư để xuyên tạc bậy bạ. Tôi nghĩ, lý luận quân đội là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ cách mạng, bảo vệ tổ quốc phải theo một phương pháp công nhiên, đương nhiên. Không thể vụn vặt chuyện QĐ trung với cái gì thì đúng, trung với cái gì thì không đúng . Chào Anh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo fb Bà Đầm Xòe

      ... tự do không thể đổi bằng nước bọt, không bao giờ miễn phí, ta phải đem máu của ta và giành lấy cho ta. Cha Lý kêu gọi hay bất kỳ ai kêu gọi là trái tim họ thổn thức và giục dã đôi chân họ xuống đường. Họ cũng tự biết, họ còn phải có mặt ở hàng chục lần xuống đường nữa, hàng chục lần bị nếm mùi bắt bớ, tra tấn, tù đầy, thậm chí phải hy sinh thân mình thì con đường dân chủ cho Việt Nam mới mở ra,...

      Xóa
  22. O^ng XYZ bày đặt tào lao chạy theo a dua các rận để nâng tên tuổi. Sự bất tài của anh # thì TL đã có bài rất thuyết phục rồi , ông tìm đọc lại đi rồi hẳn nói.

    trích:

    3. Về TP HCM, cũng như trước đây, ông Thăng chỉ NỔ là giỏi nhưng đã làm được gì cho TP HCM? Ngập lụt đã giảm chưa? Tội phạm đã giảm chưa?
    4. Về quan điểm chính trị, tôi không thể ngờ rằng một Ủy viên BCT mà không có lập trường khi bợ đỡ một tên sát nhân Bob Kerrey, có tội với Nhân dân VN trong vụ Thảm sát Thạnh Phong.
    5. Về kiến thức lịch sử của anh Thăng trống rỗng một cách thảm hại mà chỉ biết nghe lời phỉnh phờ cũa lũ rận chấy cờ vàng khi cho rằng TP Hồ Chí Minh từng là "Hòn ngọc Viễn Đông"!

    Sơ sơ tôi xin nói 5 điểm trên...
    Vậy bạn có thích ông Đinh La Thăng nữa hay không, và thích ở điểm nào?

    Hoàng Ngân Thương

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còm này mình chỉ viết riêng cho Anh Thép, bạn mình. Anh ấy là người tốt, hiếm, trong ma trận chính trị và lưu manh chính trị hôm nay. Mình không theo ai, bên này, bên kia để được nâng tên nâng tuổi. Tên tuổi tự mình rèn luyện, xây nên, tồn tại vững bền trong lòng nhân dân tử tế. Hơn nữa, mình cũng không còn trẻ nữa, thậm chí, đã qua tuổi già, thì những hư danh, hảo danh trở thành phù phiếm. Còn chính chị chính em, mình đã dạy những ông nội, ngoại, những mẹ cha chú bác của Nặc 05:39. Đừng lắp bắp. XYZ. mà nóng lên thì phun lời như hỏa diệm sơn châu Phi đấy!

      Xóa
    2. @ XYZ: bạn mới đích thị là một tên "lưu manh chính trị", bạn XYZ ạ . Bạn không đủ tư cách để nhận xét về thể chế chính tri của ta đâu,đừng láo toét . Bạn không nên đeo bám,dựa giẫm vào anh Thép non để được thơm lây,trơ trẽn lắm . Anh Thép non và anh Nặc nô già 80 tuổi đều là con dân của cụ Diệm và cả 2 anh Thép, anh Nô đều được giáo dục trong nền văn hóa VNCH đầy tính nhân văn . Bởi thế bạn khen anh Thép là 'người tốt' là thừa vì con dân cụ Diệm đa số đều là công dân ưu tú cả.Nhưng bạn rất đúng khi bạn nhận xét anh Thép là "hiếm", đảng viên Việt Cộng liệu có mấy người được 'tốt' như anh ấy ? Nếu bạn không cố ý khen đểu anh Thép thì lẽ nào bạn cũng ngầm bảo : đảng viên Việt cộng ưu tú thế éo nào mà chẳng được mấy người bì kịp với anh Thép vốn là con dân cụ Diệm ? Khen nhau như thế bằng mười chửi nhau đấy , bạn XYZ ạ!

      Nói thêm: ngoại trừ anh Nô bưng bô già 80 tuổi tuy cũng là con dân 'cha' Diệm,nhưng anh Nô đã tha hóa nhiều phụ công ơn dưỡng dục của 'cha' Diệm . Anh Nô là cá biệt,con sâu làm rầu nồi canh, không trở thành người 'tốt' như anh Thép.

      Xóa
    3. Bạn rúc vào đít, bám vào đít tôi như đĩa đói. Nghe hơi văn của bạn, tôi nhận ngay là hơi văn của đám "thông tin chiêu hồi" của lũ ba que xỏ lá Sài Gòn ngày xửa ngày xưa. Này nhé, CSVN sai cái gì, tôi chống cái ấy để chế độ ngày một tốt đẹp hơn. Riêng ngài tổng thống và cái chế độ bù nhìn của bạn, không những người như chúng tôi mà hầu hết nhân dân họ chỉ cần nghe thì đã nôn thốc nôn tháo.

      Xóa
    4. @ XYZ: có thể bạn vì ít học hoặc vì bị văn hóa Việt Cộng đã nhồi sọ nên bạn thiếu sự kính trọng và lòng yêu mến đối với chí sĩ Ngô Đình Diệm và chế độ Cờ vàng Long tinh kỳ,tôi rất hiểu và thông cảm với sự hiểu biết lệch lạc về lịch sử của lớp trẻ như bạn . Nhưng bạn không thể áp đặt suy nghĩ của mình thành suy nghĩ của người khác,bạn ạ. Chẳng hạn , bác Thép non và bác Nô khùng đều là con dân của Cụ Diệm.Tuy Cụ Diệm không sinh ra bác Thép và bác Nô , nhưng ơn dưỡng dục có khi to lớn hơn cả ơn sinh thành ! Cha mẹ đẻ con mà không nuôi nấng , dạy dỗ thì tội lỗi lắm . Thế mà bác Thép và bác Nô đều chịu ơn dưỡng dục của Cụ Diệm nên mới có được ngày hôm nay thì thử hỏi làm sao mà 2 bác Thép, Nô quên được công ơn trời biển đấy ? Con hiếu thảo không chê cha mẹ nghèo . Dù thời cuộc thay đổi như cuộc bể dâu , nhưng tình cảm của bác Thép và bác Nô đối với Cha Diệm dù có vơi nhưng không bao giờ cạn , bạn XYZ ạ . Có gì là sai trái khi bác Thép vá bác Nô nhớ ơn Cha Diệm theo đúng đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam,hả bạn XYZ?

      Xóa
  23. Tạ Phong Tần

    Mới đó mà 10 năm đã trôi qua rồi. So với thời bây giờ thấy rằng nhận thức của người dân VN từ năm 2007 đến 2017 đã tiến một bước rất xa, rất đáng mừng, đáng lạc quan: BIỂU TÌNH CHO DÂN TỘC, CHO QUỐC GIA LÀ KHÔNG CỜ ĐỎ.

    Ngày mai và những ngày tới, với sự phát triển của công nghệ thông tin, nhận thức của người dân VN sẽ còn tiến xa hơn nữa, mà triết học quan niệm rằng: Nhận thức quyết định cho hành động. Chế độ cs sẽ phải sụp đổ ở VN là một quy luật tất yếu ko gì cưỡng lại được.

    Trả lờiXóa
  24. So với những năm trc nhân dân VN đã có cái nhìn khác đã nhận rõ bộ mặt của lũ Việt tân đói là bằng chứng của cuộc biểu tình 5/3 thất bại tan tành - đáng thương cho những kẻ hoang tưởng hiểu nhầm nhân dân VN cứ tưởng ai cũng ngu như chúng mày
    Thất bại nhục nhã con chó nặc danh 13:51 9 tháng 3, 2017 cay cú sủa suốt ngày

    Trả lờiXóa
  25. Cha Nguyễn Văn Lý là một trong những người có tấm lòng vì đất nước, vì nhân dân, Cha đã hy si sinh tất cả để phụng sự cho việc giải phóng đồng bào mình thoát họa cộng sản. Kẻ nào xúc phạm Cha Lý là tội đồ và quỷ dữ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Cha" Nguyễn Văn Lý là con giòi trong đống cứt Việt Tân - ngu như chó chuyên bị Việt tân xui bẩy phá hoại đất nước, chúa đã và sẽ trừng trị đích đáng, Cộng sản bắt giam trừng trị cũng là ý chúa

      Xóa
  26. Hôm nay đã qua ngày 8/3 rồi. Tuy ĐẸP nhưng nên thỉnh thoảng mới ngắm thôi.

    Trả lờiXóa
  27. Linh mục Nguyễn Văn Lý cho biết lý do: “Nhìn vào tình hình đất nước Việt Nam hiện nay sẽ không còn thời gian để lập ra kế hoạch này, kế hoạch nọ để giải thể chế độ cộng sản độc tài.

    Muốn đập tan chế độ cộng sản độc tài cần có 4 giai đoạn:

    1. đồng lòng thay đổi nhận thức,
    2. đồng lòng lên tiếng,
    3. đồng lòng cầu nguyện và
    4. đồng lòng hành động.

    Hiện tại, người dân Việt Nam đã trải qua 3 giai đoạn đồng lòng rồi, và chỉ còn đồng lòng hành động để thay đổi..... Chính vì vậy, thời điểm này là cơ hội để người dân hành động. Cuộc tổng biểu tình 05/03/2017 là đợt tập duyệt để người dân quen dần. Tôi tha thiết kêu gọi mọi người cùng tham gia và bày tỏ tiếng nói của chính mình.”

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đến giờ này mà mày còn ngu muội thế hở con chó Nặc danh15:11 10 tháng 3, 2017

      Xóa
    2. Nguyễn văn Lý giờ chỉ còn là cái giẻ rách,đến Vatican cũng gạt ra rìa rồi thì còn gì nữa mà hô hào đồng lòng với đồng ruột.Cầu nguyện mà được thì đã chẳng phải ngồi nhà đá nhiều hơn ở nhà,
      Chỉ là ngắc ngoải như chó giẫy chết thôi.

      Xóa
    3. Đồng lòng ta quyết cùng đồng lòng
      Cùng vào nhà đá để cầu mong
      Cầu cho Cộng Sản ngày mai chết
      Không chết ta thề bát Chúa thay.

      Xóa
  28. Mười ngày trôi qua, thế giới, đất nước hằng loạt sự kiện, sự việc, đủ mọi chủ đề, quan hệ trực tiếp, gián tiếp, xa gần đến cuộc sống nhân dân. Thế nhưng G.T nằm ì mấy cái bầu vú không che, để hiên nhà cho bọn cha Lý tự do xả rác. Vừa rồi để nhà hoang những 02 tháng. Tưởng rằng họp hành chấn chỉnh, rút kinh nghiệm...Đằng này, chứng nào tật ấy. Muốn phê phán người khác, việc khác, thì bản thân ta phải thể hiện ít nhất tính trách nhiệm và tôn trọng bạn đọc, kịp thời thông tin( mà nó có khó gì đâu). Làm báo thế này, xin lỗi, như cái con c.! Chờ đơn đặt hàng từ đông Âu mới có đề tài à?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh14:58 10 tháng 3, 2017

      @ XYZ: có thể bạn vì ít học hoặc vì bị văn hóa Việt Cộng đã nhồi sọ nên bạn thiếu sự kính trọng và lòng yêu mến đối với chí sĩ Ngô Đình Diệm và chế độ Cờ vàng Long tinh kỳ,tôi rất hiểu và thông cảm với sự hiểu biết lệch lạc về lịch sử của lớp trẻ như bạn . Nhưng bạn không thể áp đặt suy nghĩ của mình thành suy nghĩ của người khác,bạn ạ. Chẳng hạn , bác Thép non và bác Nô khùng đều là con dân của Cụ Diệm.Tuy Cụ Diệm không sinh ra bác Thép và bác Nô , nhưng ơn dưỡng dục có khi to lớn hơn cả ơn sinh thành ! Cha mẹ đẻ con mà không nuôi nấng , dạy dỗ thì tội lỗi lắm . Thế mà bác Thép và bác Nô đều chịu ơn dưỡng dục của Cụ Diệm nên mới có được ngày hôm nay thì thử hỏi làm sao mà 2 bác Thép, Nô quên được công ơn trời biển đấy ? Con hiếu thảo không chê cha mẹ nghèo . Dù thời cuộc thay đổi như cuộc bể dâu , nhưng tình cảm của bác Thép và bác Nô đối với Cha Diệm dù có vơi nhưng không bao giờ cạn , bạn XYZ ạ . Có gì là sai trái khi bác Thép vá bác Nô nhớ ơn Cha Diệm theo đúng đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam,hả bạn XYZ?

      Xóa
  29. Tưởng Niệm 64 Liệt Sĩ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma

    CTV Danlambao - Khoảng 8h sáng ngày 10/03/2017, một số nhà hoạt động xã hội Sài Gòn và Vũng Tàu như Nghệ sĩ Kim Chi, Trần Hoàng Hận, Sương Quỳnh, Kha Lương Ngãi, Hoàng Hưng, Lại Thị Ánh Hồng Vinh Lê, Nguyễn Thanh Hải, Trần Thiện Kế, Phạm Nguyên Trường… đã tổ chức buổi “Tưởng niệm 64 chiến sĩ hải quân đã hy sinh trong trận chiến Gạc Ma” (14/03/1988) tại bãi biển Thùy Vân, Vũng Tàu.

    Buổi tưởng niệm vừa kết thúc, mọi người định lên xe để ra về thì lượng lực công an, an ninh và dân phòng thành phố Vũng Tàu đã ập tới và xông vào bắt bớ.

    Từ vài năm trở lại đây, thường có các buổi tưởng niệm những Tử sĩ VNCH, các chiến sĩ Bắc Việt đã hy sinh bảo vệ quê hương bảo vệ biển đảo Hoàng Sa. Những buổi tưởng niệm này hầu hết do giới hoạt động xã hội khởi xướng và tổ chức, thu hút sự tham gia và sự quan tâm của nhiều người dân. Tuy nhiên, lần tổ chức nào cũng bị nhà cầm quyền đàn áp.Nhưng lịch sử đã chứng minh không một thế lực nào thay đổi được sự thật.

    Xin tri ân các chiến sĩ đã ngã xuống để bảo vệ biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.

    Mỗi năm 14 tháng 3,
    Ngậm ngùi Liệt sĩ Gạc Ma chưa về!
    Giận thay, Việt Cộng u mê,
    Khôn nhà, dại chợ, làm chó dê cho Tàu.

    Đảng ơi, Đảng hỡi, mau mau,
    Tin ở phép màu, tin Chúa, tin dân.
    Trái dân là mấy thằng đần,
    Dân là phụ mẫu, song thân, Đảng nờ!

    Xa dân, Đảng mãi ất ơ,
    Xa dân, như c*c vật vờ trôi sông.
    Xa dân, như trống không dùi,
    Xa dân, Đảng mãi như đui, như mù.

    Nếu không lú, Đảng hãy về với Dân !

    -Phan Hải Phú

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà hoạt động ha ha hoạt động cái con c chúng mày là lũ đầu trâu mặt ngựa tay sai của lũ chó Việt Tân - chúng mày muốn tung hô lũ hải quân ngụy để mất Hoàng sa thế nào thì mặc. Riêng chúng mày ko đủ tư cách để tưởng niệm các chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh ở HS và TS đừng lừa dối dư luận - ĐCM chúng mày Nặc danh02:49 11 tháng 3, 2017 ạ

      Xóa
  30. Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và người cha đáng kính
    Thứ năm, 09/03/2017, 20:24 (GMT+7)

    Thân phụ của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là ông Nguyễn Tấn Thử (tức Mười Minh), chính trị viên Tỉnh đội Kiên Giang, đã hi sinh tại căn cứ U Minh Thượng trong một trận Mỹ ném bom B52 vào ngày 16/4/1969. Sở chỉ huy các lực lượng vũ trang tỉnh Rạch Giá đã phải hứng chịu bom đạn, ông Phan Thái Quí (tức Chín Quí), Tỉnh đội trưởng Tỉnh đội Kiên Giang, Má Tư cùng 3 chiến sĩ cũng hi sinh trong trận bom này. Đây cũng là nơi chứng kiến nhiều sự hy sinh xương máu của chiến sĩ và đồng bào.

    Ông Nguyễn Tấn Thử có nhiều năm hoạt động cách mạng liên tục, sôi nổi, gắn liền với những chặng đường đấu tranh vô cùng gian khổ, nhưng rất đỗi tự hào của nhân dân miền Nam. Ông được phân công giữ nhiều trọng trách và đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.

    Mộ phần của ông Nguyễn Tấn Thử nằm khiêm nhường hòa cùng hàng cùng lối với các liệt sĩ đang an giấc ngàn thu ở Nghĩa trang liệt sĩ Kiên Giang.

    Đã không ít lần lãnh đạo các khóa của tỉnh Kiên Giang có nguyện vọng muốn di dời mộ phần của ông vào khu an táng ở một khu riêng khang trang hơn để tỏ lòng thành kính. Song nguyên Thủ tướng đều nhất quyết một mực rằng: “Bố tôi sống, chiến đấu cùng đồng đội, nay hãy cứ để yên cho ông được an nghỉ bên đồng đội của ông!”

    Với truyền thống gia đình cách mạng, dưới sự dạy dỗ của nguyên Thủ tướng, giờ đây các con của ông đều đang cống hiến xây dựng đất nước. Dù ở cương vị nào, tình cảm đối với đồng bào, đồng chí, đồng đội của nguyên Thủ tướng vẫn vẹn nguyên như những ngày ông cùng chung chiến hào với chiến sĩ và đồng bào bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

    Từ những hành động mạnh mẽ như chúng ta từng chứng kiến, tôi chợt nhớ tới lời phát biểu của nguyên Thủ tướng trên diễn đàn Quốc hội: “…sẽ nghiêm túc với mình, đoàn kết, hết lòng làm việc… tất cả vì Tổ quốc, Nhân dân…”.

    Điều đó đã gieo vào tôi một niềm tin vững chãi rằng: Sứ mệnh của nguyên Thủ tướng không có gì cao cả hơn ngoài việc phụng sự đất nước như người cha đã hi sinh cho Tổ quốc này !
    Nguyễn Anh

    Trả lờiXóa