Thứ Hai, 13 tháng 12, 2021

Sau buổi làm việc với CA Tánh Linh, Ls Nguyễn Đình Kim: VỤ "THẦN Y" VÕ HOÀNG YÊN KHÔNG THỂ CHÌM XUỒNG!

 
Luật sư Nguyễn Đình Kim- VP Luật sư Quang Trung, Đoàn Luật sư Tp Hồ Chí Minh

Như Google.tienlang đã đưa tin trong bài "Ngày mai, 13/12/21: CÔNG AN HUYỆN TÁNH LINH, BÌNH THUẬN LÀM VIỆC VỚI NẠN NHÂN MẤT CHÁU NỘI TRONG TAY "THẦN Y" VÕ HOÀNG YÊN", sáng nay, 13/12/21, bà Nguyễn Thị Suông (ở xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, Tp Hồ Chí Minh) đã có mặt tại Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Đi cùng bà Nguyễn Thị Suông đến làm việc với cơ quan Công an có Luật sư Nguyễn Đình Kim (VP Luật sư Quang Trung, Đoàn Luật sư Tp Hồ Chí Minh)- người trợ giúp pháp lý miễn phí cho bà Suông.

Về "Thần y" Võ Hoàng Yên, tại bài GOOGLE.TIENLANG NHẬN XÉT VỀ LÙM XÙM NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG - NGUYỄN ĐỨC HIỂN- HÀN NI, Google.tienlang đã viết: "Khởi đầu bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo hành vi lừa đảo của "Thần Y" Võ Hoàng Yên. Đến nay, các cơ quan Nhà nước và công chúng đều đồng tình với lời tố cáo của bà Hằng. Cơ quan điều tra cũng đã vào cuộc điều tra những dấu hiệu lừa đảo của "Thần Y" Võ Hoàng Yên. Hành vi của "Thần Y" Võ Hoàng Yên kéo dài hàng chục năm qua nhưng cơ quan công an không phát hiện được. Không hề có ai dám tố cáo. Nay, chỉ đến khi bà Phương Hằng lên tiếng thì công an mới vào cuộc."

Có một điều chúng tôi thấy lạ là, tháng 3.21, khi bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo xử lý hiện tượng "Thần y" thì ngay lập tức báo nào cũng lên tiếng tố cáo "thần y rởm", "lang băm" Võ Hoàng Yên; thế nhưng, rộ lên một hồi, từ đó đến nay, không thấy báo nào phản ánh quá trình cơ quan chức năng thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và việc xử lý đối với "thần y rởm", "lang băm" Võ Hoàng Yên! Ngược lại, vì sợ "SAO KÊ" chiếu mạng nên Nguyễn Đức Hiển chỉ đạo báo Pháp luật Tp Hồ Chí Minh liên tục đăng bài tấn công bà Nguyễn Phương Hằng. Do vậy trên MXH có dư luận, rằng "vụ Võ Hoàng Yên đã chìm xuồng!

Báo chí Nhà nước tảng lờ vụ Võ Hoàng Yên nhưng nhiều YouTuber- Những "Nhà báo Nhân dân" không để vụ Võ Hoàng Yên chìm xuồng!

"Nhà báo Nhân dân" tác nghiệp sáng nay tại Công an huyện Tánh Linh, Bình Thuận
(He he!!! "Các Nhà báo Nhân dân" túc trực đưa tin về buổi làm việc của bà Nguyễn Thị Suông với Công an huyện Tánh Linh; Còn Google.tienlang cũng cử phóng viên theo dõi, đưa tin về tác nghiệp của các "Nhà báo Nhân dân"!)
Ngay sau buổi làm việc với Công an huyện Tánh Linh, bà Nguyễn Thị Suông cùng Ls Nguyễn Đình Kim đã thông báo vắn tắt kết quả làm việc với các "Nhà báo Nhân dân". 
Mời xem video clip: Ls Nguyễn Đình Kim chia sẻ về Kết quả buổi làm việc với Công an huyện Tánh Linh:
Cả bà Nguyễn Thị Suông và Ls Kim đều hài lòng với buổi làm việc. Điều tra viên Nguyễn Công Phước thận trọng, tỉ mỉ hỏi và ghi chép đầy đủ mọi chi tiết, dù nhỏ nhất trong lời tố cáo của bà Suông. Bà Suông dù không tự đọc được biên bản nhưng đã được nghe 2 lần người khác đọc, lần 1 là điều tra viên; lần 2 là luật sư. Bà Suông cùng Ls đều hài lòng, ký vào biên bản.
Trả lời các câu hỏi của các "phóng viên" v/v có dư luận cho rằng "Vụ "Thần y" Võ Hoàng Yên đã chìm xuồng?!", Ls Nguyễn Đình Kim khẳng định: KHÔNG THỂ! Ls lý giải: Vụ này đã có chỉ đạo từ Bộ Công an. Hành vi của Võ Hoàng Yên diễn ra nhiều năm, tại nhiều tỉnh thành. Công an nhiều tỉnh, thành đang vào cuộc xác minh, điều tra. Phải kỳ công. Mất nhiều thời gian. Sau này, Bộ Công an sẽ chỉ đạo, Công an địa phương nào sẽ chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.  Theo Ls Kim, rất có thể vụ này Võ Hoàng Yên sẽ bị khởi tố về 3 tội danh: Lừa đảo (Điều 174); Tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp (Điều 129) và Tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 175).
Mời xem video clip Luật sư Nguyễn Đình Kim: VÕ HOÀNG YÊN CÓ THỂ BỊ KHỞI TỐ 3 TỘI DANH

Hoàng Minh Tâm
=====

8 nhận xét:

  1. Sau 8 tháng được ông Võ Hoàng Yên khám, chữa trị, 776 bệnh nhân ở tỉnh Quảng Ngãi không ai khỏi bệnh.

    Tại cuộc họp ngày 19.3, thông báo kết quả điều tra, xác minh xung quanh vụ việc ông Võ Hoàng Yên về khám, chữa bệnh tại huyện Bình Sơn vào tháng 7.2020, Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Qua điều tra, xác minh, chúng tôi thấy phương pháp chữa bệnh của ông Yên cùng cộng sự có nhiều vấn đề, phản khoa học và có dấu hiệu lừa dối".

    Lừa dối không phải là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng giữa lừa dối với lừa đảo ranh giới khá mong manh, những căn cứ gì để có thể làm rõ hành vi lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên.

    Theo thông tin trên báo Hà Tĩnh điện tử ngày 6.11.2011: "Lương y Võ Hoàng Yên chia sẻ: 6 năm qua tôi chưa nhận bất cứ đồng tiền nào từ bệnh nhân. Thế gian có hạnh phúc nào hơn khi mang lại hạnh phúc, nụ cười cho người khác. Mỗi năm tôi chữa trị được hơn 4.000 người câm biết nói".

    Vì tuyên bố này của Võ Hoàng Yên nên nhiều người tin đi theo ông, không chỉ người dân bình thường, mà chính quyền, cơ quan y tế của nhiều địa phương cũng tin ông Yên. Dù mang tiếng là khám chữa bệnh miễn phí cho người dân nhưng để mời được ông Võ Hoàng Yên, UBND huyện Bình Sơn đã phải tốn hơn 200 triệu đồng.

    Còn nhiều địa phương khác như Cà Mau, Bình Dương, Quảng Nam...

    Vì những tuyên bố chẳng khác gì tự cho mình là "thần y" nên Võ Hoàng Yên mới lừa thiên hạ mắc bẫy.

    Sở Y tế Hà Tĩnh đặc cách cấp phép cho Trung tâm Phục hồi chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên hoạt động, hỗ trợ hàng trăm triệu đồng cho Trung tâm này hoạt động.

    Hàng chục ngàn bệnh nhân đến Trung tâm của Võ Hoàng Yên để được chữa bệnh, chưa có ai lên tiếng là được chữa lành. Ông Võ Hoàng Yên bỏ đi không quay trở lại Hà Tĩnh, Trung tâm bị bỏ hoang, tiền bạc đầu tư trôi theo mây khói.

    Nhiều cá nhân, tổ chức, vì tin vào những tuyên bố của ông Yên, có thêm sự tham gia của truyền thông, đã hỗ trợ tiền cho "thần y" chữa bệnh cho người nghèo, trồng thuốc Nam, xây chùa...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chữa bệnh miễn phí là chiêu rất độc, nhờ chiêu này mà tiền tài trợ của đại gia mới nhiều. Tiền thầy bỏ túi

      Đó có phải là hành vi lừa đảo không?

      LÊ THANH PHONG
      https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/vo-hoang-yen-co-dau-hieu-lua-doi-hay-lam-ro-hanh-vi-lua-dao-891094.ldo

      Xóa
  2. Cái tên Võ Hoàng Yên tiếp tục "dậy sóng" khi Công an tỉnh Quảng Ngãi chính thức vào cuộc điều tra, xác minh hiệu quả chữa bệnh của "thần y" này cho người dân địa phương.
    Những ngày này, cái tên Võ Hoàng Yên tiếp tục "dậy sóng" khi Công an tỉnh Quảng Ngãi chính thức vào cuộc điều tra, xác minh hiệu quả chữa bệnh của "thần y" này cho người dân địa phương vào hồi tháng 7/2020. Còn tại Hà Tĩnh - nơi lãnh đạo tỉnh này từng cấp cho ông Võ Hoàng Yên hàng nghìn m2 đất mở trung tâm khám, chữa bệnh nhưng thực sự hiệu quả chữa bệnh của "thần y" có như lời đồn thổi?

    Lời kể của những người khốn khổ

    Không khó để chúng tôi tìm được danh sách các gia đình từng đến "thần y" Võ Hoàng Yên chữa bệnh tại Hà Tĩnh. Bởi ở đây, Võ Hoàng Yên từng được người dân tôn thờ như "thánh sống". Nhà nhà, người người bồng bế, gồng gánh những đứa con tàn tật, câm, điếc ngồi chầu chực, vật vạ hàng giờ, thậm chí ngày này qua ngày khác chỉ mong 1 lần được "thần y" chữa bệnh cho con mình. Thế nhưng, niềm hy vọng của họ tiêu tan chỉ sau vài lần khám, chữa.

    Đưa tay lên miêu tả từng động tác chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên thời điểm đó, ông H. (64 tuổi), trú thôn Văn Bình, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vợ chồng ông có 4 người con. Người con đầu là anh T. (34 tuổi) bị câm, điếc bẩm sinh. Mặc dù gia đình chạy chữa khắp nơi nhưng không được.

    Năm 2015, nghe danh "thần y" Võ Hoàng Yên, ông đưa con trai đến trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh (đóng tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) để chữa trị. Điều khiến ông tin tưởng, hy vọng vào tài năng của ông Võ Hoàng Yên đó là chính tận mắt ông chứng kiến nhiều người câm, điếc sau khi được ông Yên bấm huyệt và vỗ thì đều nói được ú ớ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Tôi đưa con đến chữa tổng 3 lần. Vé vào 100 ngàn đồng/người, ngoài cổng hàng nghìn người ngồi chầu chực chờ đến lượt. Thời điểm đó, tận mắt tôi thấy ông Yên ấn chữa cho người nói ngọng, người câm, điếc đều nói được ú ớ, nghe được tiếng vỗ tay. Có người nằm liệt 6 năm nhưng được ông Yên bấm huyệt đã tự dậy đi được nên tôi rất tin và hy vọng sẽ chữa khỏi được cho con trai. Tuy nhiên, sau 3 lần chữa, họ nói con tôi không chữa được. Mọi hy vọng dập tắt, tôi rất buồn" ông H. kể lại.

      Cách đó không xa là nhà của ông Đặng Văn Bính (SN 1956, trú thôn Hòa Thắng, xã Tân Lâm Hương). Năm 2014, người con trai thứ của ông là anh Đặng Văn Thái (SN 1984) bị tai nạn dẫn đến liệt 2 chân, tổn thương não. Ông chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn "công cốc". Nghe danh "thần y", ông lấy xe bò, đặt con nằm lên rồi một mình chở đến trung tâm để nhờ chạy chữa. Thế nhưng, sự thật không như ông kỳ vọng.


      Ông Bính từng hy vọng đứa con của ông được "thần y" chữa khỏi tàn tật.
      "Tôi còn nhớ như in cảnh trời nắng chang chang, một mình tôi chở con bằng xe bò kéo đến trung tâm. Ròng rã 1 tháng trời như thế nhưng không có kết quả gì. Con về còn đau hơn trước lúc chữa nên tôi không đưa đi nữa", ông Bính nói.

      "Tôi về đau hơn chết, khiếp không bao giờ quay lại nữa"

      Trò chuyện với PV, anh Châu (hàng xóm cạnh nhà ông Bính) chia sẻ, trước đó, không chỉ ông Bính mà chính anh và rất nhiều người ở xã này đều kháo nhau, kéo đến ông Yên chữa bệnh nhưng không ai có hiệu quả gì.

      "Bản thân tôi bị vôi hóa đốt sống, đi 3 lần chữa trị chỗ ông Yên nhưng tôi chưa gặp được ông Yên mà chỉ có đệ tử làm. Họ bảo tôi khom lưng xuống, lấy dầu bôi sau đó lấy lọ dầu đập vào những chỗ xương bị lồi. Họ bảo làm thế để vỡ gai ra. Tôi về đau hơn chết, khiếp không bao giờ quay lại nữa", anh Châu cho hay.

      Không những là ông Bính, anh Châu, theo tìm hiểu của ĐS&PL, tại tỉnh này số lượng bệnh nhân đến khám, chữa trị lên đến hàng nghìn người. Ai ai cũng kỳ vọng "phép thuật" của "thần y" thế nhưng thực tế thì không một ai khỏi bệnh như lời đồn thổi cả. Và khi được hỏi, những bệnh nhân mà tận mắt họ chứng kiến được ông Yên chữa lành bệnh có ai là người quen không thì chúng tôi đều nhận được cái lắc đầu.

      Xóa
    2. "Cháu tôi bị câm điếc từ nhỏ. Hay tin ông Yên, nhà tôi đưa cháu đến. Lúc đầu, ông Yên cầm tay kéo lưỡi cháu rồi day day ở các huyệt đạo. Được một lúc tôi thấy cháu ú ớ được, thế nhưng, khi về nhà lại không. Tôi tận mắt chứng kiến ông Yên chữa lành bệnh cho nhiều người nhưng những người đó tôi không biết ai cả", bà Nguyễn Thị Chút (SN 1949, trú thôn Nam Thành, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên cho biết.

      Thực hư hiệu quả chữa bệnh của "thần y"

      Ngày 16/3, PV ĐS&PL đã có cuộc trao đổi với đại diện hội Đông y Hà Tĩnh để hiểu rõ hơn về phương pháp và hiệu quả chữa bệnh thực sự của ông Võ Hoàng Yên.

      Anh Nguyễn Đức Thành, cán bộ văn phòng hội Đông y cho biết, anh công tác tại hội từ năm 2005 đến nay nên giai đoạn ông Yên "nổi như cồn" anh là người chứng kiến và nắm khá rõ.

      Anh cho biết, ông Yên về Hà Tĩnh hành nghề từ tháng 10/2011 - 30/4/2016. Thời điểm đầu, ông Yên chữa bệnh tại trụ sở hội Đông y Hà Tĩnh nhưng sau đó được UBND tỉnh cấp đất cho xây dựng trung tâm khám chữa bệnh thì ông Yên chuyển vào xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên.

      Anh Thành cho hay, trong những năm chữa bệnh tại Hà Tĩnh, đã có hàng nghìn người đến chữa nhưng theo anh biết, không một ai trong số đó khỏi được bệnh. "Từ lúc vào hội đến lúc nghỉ, ông Yên không hề có bằng cấp của cơ quan nào cả. Ông có nói ông học trên chùa của Tịnh Độ Cư Sỹ nhưng cũng không có giấy tờ, bằng chứng nào xác định. Từ lúc ông Yên về Hà Tĩnh hành nghề và đến lúc đi cũng chưa có một giấy tờ nào xác định ông Yên biết về y khoa. Kể cả ông Yên đến hội Đông y cũng là do liên hiệp hội Khoa học công nghệ Hà Tĩnh mời về và hội Đông y là 1 thành viên. Lúc đầu, họ coi ông Yên là 1 người hiểu về y. Ông Yên được mời về theo diện thu hút nhân tài, có năng khiếu về y", anh Thành nhấn mạnh.

      Cũng theo anh Thành, bản thân ông Yên không được đào tạo, không có chuyên môn nên ông Yên chữa bệnh không đúng trình tự, không có tính khoa học mà chỉ làm theo hiểu biết. Chính vì thế, việc chữa bệnh không có hiệu quả về sau.

      "Hầu như tất cả các bệnh nhân của ông Yên đều đã đi nhiều bệnh viện và cơ sở lớn khám chữa rồi. Họ tìm đến ông Yên với niềm tin còn nước còn tát. Ông Yên như niềm hy vọng cuối cùng của người bệnh. Tuy nhiên, có khoảng 20 – 30% bệnh nhân đến khám chỉ đỡ được bệnh vào thời điểm ông Yên chữa còn sau đó lại không có hiệu quả lâu dài bởi ông Yên không làm đúng chuyên ngành y tế; không khám nên không thể đánh giá được bệnh, loại trừ những trường hợp không chữa được", anh Thành nói.

      Anh Thành cũng cho hay, thời điểm làm ở hội Đông y, trung bình mỗi ngày, ông Yên khám chữa cho 100 - 120 người. Thời gian đầu chưa hoạt động trung tâm và tại hội, ông Yên không thu phí, khoảng 1 năm sau thì thu phí 100 nghìn/người. Và để được ông Yên chữa bệnh nhiều gia đình bệnh nhân đã mất chi phí rất lớn trong quá trình di chuyển, ăn ở và chờ gặp "thần y".

      Xóa
  3. Nguyễn Thị Huyềnlúc 13:31 14 tháng 12, 2021

    Bình Thuận rút giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh liên quan "thần y" Võ Hoàng Yên
    25-03-2021 - 18:22|Trong nước
    Chia sẻ


    (NLĐO) - Do quá mệt mỏi với những dư luận lùm xùm xung quanh năng lực khám chữa bệnh của “thần y” Võ Hoàng Yên, người đứng tên một phòng thuốc nam có sự đăng ký giúp việc chuyên môn của ông ta tại Bình Thuận đã xin dừng hoạt động.
    Chiều 25-3, trong cuộc họp giao ban báo chí tháng 3-2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, ông Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh, cho biết một trong 2 cơ sở khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên tại Bình Thuận đã xin dừng hoạt động.

    Theo đó, trên cơ sở đơn xin dừng hoạt động của người đăng ký phòng thuốc Phước Thiện Hưng Nghĩa Tự (thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân) là bà Lê Thị Thu Hương, ngày 18-3, Sở Y tế Bình Thuận ra quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của cơ sở này.

    "Người đăng ký giấy phép phòng thuốc cảm thấy quá mệt mỏi qua những lùm xùm vừa qua (liên quan đến ông Võ Hoàng Yên - PV) nên xin dừng hoạt động. Bên cạnh đó, cơ sở Phước Thiện Hưng Nghĩa Tự dù đã hoàn chỉnh nhưng các công trình xung quanh chưa xây dựng xong nên bà Hương đã có đơn xin dừng hoạt động" - ông Đặng Thức Anh Vũ giải thích.

    Bình Thuận rút giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh liên quan thần y Võ Hoàng Yên - Ảnh 1.
    Cơ sở Hưng An Tự, nơi ông Võ Hoàng Yên đăng ký khám bệnh từ tháng 11-2018

    Trả lời câu hỏi vì sao Sở Y tế Bình Thuận cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền cho ông Võ Hoàng Yên từ tháng 11-2018 nhưng trên thực tế, ông ta đã khám chữa bệnh tại địa phương từ năm 2013, đại diện sở cho biết ông Yên có tham gia khám chữa bệnh tại huyện Tánh Linh từ trước đó nhưng không thường xuyên. Ngoài ra, Sở Y tế Bình Thuận chưa nhận được thông tin phản ánh của người dân, chính quyền địa phương về quá trình khám chữa bệnh nơi ông Võ Hoàng Yên đăng ký hành nghề nên không có thông tin để kiểm tra.

    Bình Thuận rút giấy phép hoạt động cơ sở khám chữa bệnh liên quan thần y Võ Hoàng Yên - Ảnh 2.
    Ông Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, thông tin tại buổi họp báo

    Theo đại diện Sở Y tế Bình Thuận, do cán bộ ít trong khi số cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn nhiều nên khó thường xuyên kiểm tra. "Hiện Thanh tra Sở Y tế chỉ có 4 biên chế cán bộ, quản lý 1.598 cơ sở hành nghề, chưa tính các cơ sở tự công bố, nên công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở y tế trên địa bàn còn giới hạn" - ông Đặng Thức Anh Vũ lý giải.

    Ông Đặng Thức Anh Vũ thông tin về quá trình cấp phép hoạt động cho ông Võ Hoàng Yên

    Phòng thuốc Phước Thiện Hưng Nghĩa Tự cùng với phòng thuốc Hưng An Tự (xã Gia An, huyện Tánh Linh) là 2 cơ sở chẩn trị y học cổ truyền được ông Võ Hoàng Yên đăng ký làm việc với chức danh giúp việc chuyên môn. Qua những dư luận nghi ngờ khả năng khám chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên, giữa tháng 3-2021, Sở Y tế Bình Thuận tiến hành thanh tra tại 2 cơ sở này.

    Tại cơ sở Hưng An Tự, Thanh tra Sở Y tế Bình Thuận phát hiện một số thiếu sót liên quan đến việc mở sổ khám bệnh, bảo quản, sơ chế thuốc nam chưa đảm bảo theo quy định. Cơ sở này được "thần y" Võ Hoàng Yên đăng ký khám bệnh từ ngày 20 - 30 hằng tháng, bắt đầu từ cuối năm 2018.

    Trước đó, theo ông Nguyễn Bửu, Chủ tịch Hội Đông y huyện Tánh Linh kiêm người đứng tên phòng thuốc Hưng An Tự, từ đầu năm 2021, ông Võ Hoàng Yên có về địa phương này khám bệnh một lần, đến nay không còn xuất hiện.

    Tại cơ sở Phước Thiện Hưng Nghĩa Tự, nơi ông Võ Hoàng Yên đăng ký làm việc từ ngày 1 đến 10 hằng tháng, bắt đầu từ tháng 1-2019, Thanh tra Sở Y tế Bình Thuận ghi nhận từ khi được cấp giấy phép đến nay, cơ sở này chưa hoạt động.

    Hợp Phố
    https://nld.com.vn/thoi-su/binh-thuan-rut-giay-phep-hoat-dong-co-so-kham-chua-benh-lien-quan-than-y-vo-hoang-yen-20210325171253491.htm

    Trả lờiXóa
  4. Nguyễn Đức Kiênlúc 08:37 15 tháng 12, 2021

    Tôi cũng thấy rất lạ: "Có một điều chúng tôi thấy lạ là, tháng 3.21, khi bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo xử lý hiện tượng "Thần y" thì ngay lập tức báo nào cũng lên tiếng tố cáo "thần y rởm", "lang băm" Võ Hoàng Yên; thế nhưng, rộ lên một hồi, từ đó đến nay, không thấy báo nào phản ánh quá trình cơ quan chức năng thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng và việc xử lý đối với "thần y rởm", "lang băm" Võ Hoàng Yên! Ngược lại, vì sợ "SAO KÊ" chiếu mạng nên Nguyễn Đức Hiển chỉ đạo báo Pháp luật Tp Hồ Chí Minh liên tục đăng bài tấn công bà Nguyễn Phương Hằng. Do vậy trên MXH có dư luận, rằng "vụ Võ Hoàng Yên đã chìm xuồng!"

    Báo chí Nhà nước tảng lờ vụ Võ Hoàng Yên..."

    Có lẽ lại phải đề nghị Bộ Chính trị vào cuộc vụ Võ Hoàng Yên, bởi tôi đang nghị có một thế lực nào đó từ báo chí, từ cán bộ địa phương can thiệp, cản trở vụ này.

    Sáng 7/10/2021, sau hơn 3 ngày làm việc, Hội nghị T.Ư 4 khóa XIII đã bế mạc. Hội nghị này có nhiều điểm mới quan trọng.
    Làm rõ biểu hiện về suy thoái
    Tổng bí thư chỉ rõ những biểu hiện của suy thoái về đạo đức, lối sống là cơ hội, hám quyền lực, tham nhũng, tiêu cực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân.
    Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng bí thư cho biết tại hội nghị lần này, T.Ư đã mở rộng phạm vi, không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực...
    Quy định mới về những điều đảng viên không được làm
    Tổng bí thư cũng cho biết, T.Ư đã thống nhất cao ban hành quy định mới về những điều đảng viên không được làm; coi đây là căn cứ, cơ sở quan trọng để xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên.
    "Để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị T.Ư lần này thì nhận thức của chúng ta phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng, góp phần làm chuyển biến tình hình thật sự, có kết quả rõ ràng, cụ thể", Tổng bí thư nói.

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/10/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-ly-giai-vi.html

    Trả lờiXóa
  5. Huỳnh Thiện Trunglúc 22:29 15 tháng 12, 2021

    Tất nhiên không thể để vụ Võ Hoàng Yên chìm xuồng.
    Một vụ nhỏ hơn đẫ và đang bị xử lý:
    ===
    Lợi dụng chữa bệnh để cưỡng dâm, thầy cúng bị phạt 7,5 triệu đồng
    15-12-2021 - 18:26|Pháp luật

    (NLĐO) - Ngoài bị xử phạt hành chính, một thầy cúng ở tỉnh Quảng Nam còn bị cơ quan điều tra khởi tố bị can về tội cưỡng dâm.
    Ngày 15-12, Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) cho biết Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự đối với ông Văn Đức Liên (SN 1969, trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi hành nghề mê tín dị đoan.

    Đến thời điểm này, ông Liên đã nộp tiền phạt. Ngoài bị xử phạt hành chính, ông Liên đã bị cơ quan điều tra khởi tố bị can về tội cưỡng dâm.

    Lợi dụng chữa bệnh để quan hệ tình dục, thầy cúng bị phạt 7,5 triệu đồng - Ảnh 1.
    Ông Văn Đức Liên đã bị khởi tố bị can về hành vi "Cưỡng dâm"

    Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, từ năm năm 1990 đến nay, ông Liên tự học "đạo Năm Ông" rồi dùng các tập vở ghi chép các câu kinh, chú và vẽ các hình bùa phép.

    Sau đó, ông Liên rèn một con dao, gọi là "dao lệnh"; tự đặt thợ làm một con dấu mực đỏ in hình một người ngồi khoanh gối lại, gọi là "ấn"; mua một chuỗi hạt, gồm nhiều hạt nhựa và gỗ xâu lại với nhau.

    Ông Liên để tất cả các thứ này cạnh bàn thờ ở trong nhà và gọi khu vực này là "điện".

    Ông Liên tự nhận chữa "căn", là bệnh do phụ nữ bị "người âm đeo bám" nên không có người yêu và chữa cho trẻ em có chứng khó ngủ, khóc đêm.

    Khi có ai đến nhờ chữa bệnh, ông Liên niệm kinh chú để "người âm" nhập, lên đồng rồi bắt mạch, phán bệnh, vẽ bùa chú đốt bỏ vào một chai nước cho người bệnh uống, vẽ bùa bắt mang theo người.

    Đối với phụ nữ, thầy cúng này cũng vẽ bùa, đốt vào ly nước cho bệnh nhân uống. Sau đó, ông ta dùng "dao lệnh" đập lên người làm phép, bắt bệnh nhân cởi bỏ trang phục để xoa thuốc lên.

    Trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 9-2021, ông Liên đã lợi dụng việc chữa bệnh "căn" để nhiều lần quan hệ tình dục với một cô gái 21 tuổi, dẫn đến việc người này có thai.
    https://nld.com.vn/phap-luat/loi-dung-chua-benh-de-cuong-dam-thay-cung-bi-phat-75-trieu-dong-20211215180655301.htm

    Trả lờiXóa