Thứ Ba, 20 tháng 8, 2024

Báo Mỹ: CUỘC TẤN CÔNG CỦA ZELENSKY VÀO KURSK VỪA NGU NGỐC VỪA LÃNG PHÍ MẠNG SỐNG NGƯỜI DÂN UKRAINA

 

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hay đọc bản gốc bài báo trên Tạp chí CounterPunch (Hoa Kỳ) với tiêu đề When Offense is Defined asDefense—Kursk Version – Dịch: Khi Tấn công được định nghĩa là Phòng thủ—Phiên bản Kursk

https://www.counterpunch.org/2024/08/19/when-offense-is-defined-as-defense-kursk-version/

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài liên quan:

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài trên Tạp chí CounterPunch (Hoa Kỳ)…

******

When Offense is Defined asDefense—Kursk Version – Dịch: Khi Tấn công được định nghĩa là Phòng thủ—Phiên bản Kursk

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Tạp chí Tạp chí CounterPunch (Hoa Kỳ)

Ngày 19 tháng 8 năm 2024

Để tôi nói rõ điều này. Khi Kyiv gửi quân đội vào Nga, chiếm đóng lãnh thổ và giết hại cư dân, đó là một động thái phòng thủ. Khi Israel gửi quân đội vào Gaza và Bờ Tây, đó cũng là một động thái phòng thủ. Khi Hoa Kỳ chiếm đóng các quốc gia trên khắp thế giới, đưa tàu chiến của mình đến gần bờ biển Trung Quốc và Iran, đó là những động thái phòng thủ. Tuy nhiên, khi Nga gửi quân đội vào Ukraine, đó là một động thái tấn công. Có điều gì đó, ít nhất là không ổn. Thật vậy, có điều gì đó chỉ đơn thuần là thối nát. Mặc dù các chi tiết cụ thể chắc chắn khác nhau trong từng trường hợp này, nhưng nếu người ta coi tất cả chúng là các yếu tố trong nỗ lực không ngừng của Washington hướng tới bá quyền (một khuôn khổ lịch sử chính xác), điều đó củng cố quan niệm rằng tất cả các động thái phòng thủ bề ngoài của các khách hàng Hoa Kỳ được đề cập ở đây thực sự ngược lại.

Người ta không cần phải là người ủng hộ Nga, Iran hay Trung Quốc để thấy sự đạo đức giả rõ ràng này. Một ghi chú bên lề lịch sử và một điều ít nhất là sự trùng hợp thú vị: năm 1943, quân đội Đức Quốc xã đã xâm lược chính xác khu vực Kursk đó. Trận chiến đó được coi là một trong hai bước ngoặt trong chiến trường châu Âu trong Thế chiến thứ hai. Trận còn lại là Trận Stalingrad. Ý định của Đức Quốc xã vào năm 1943 là làm suy yếu tiềm năng tấn công của Liên Xô vào mùa hè năm 1943 bằng cách cắt đứt và bao vây lực lượng Liên Xô ở Kursk. Trận chiến xảy ra sau đó là một trong những trận chiến đẫm máu nhất ở mặt trận phía đông của cuộc chiến. Người ta cho rằng một trong những lý do khiến Kyiv tiến vào Kursk là để rút quân Nga khỏi các mặt trận khác, qua đó làm suy yếu toàn bộ phòng tuyến của Nga.

Cuộc xâm lược vào Nga này vừa ngu ngốc vừa khiêu khích. Bản chất và sự tinh vi của hoạt động này đã khiến một số người ở mọi phía suy đoán rằng NATO không chỉ đóng vai trò quan trọng trong quá trình lập kế hoạch mà còn có thể có quân đội từ nhiều quốc gia khác nhau trong liên minh quân sự tham gia. Tuy nhiên, tại sao Kyiv không giữ bất kỳ thỏa thuận nào đã ký liên quan đến tính trung lập thay vì lựa chọn trở thành thành viên NATO? Tại sao? Bởi vì Hoa Kỳ và NATO đã thuyết phục, ép buộc và dụ dỗ một số thành phần nhất định của giai cấp tư bản Ukraine rằng họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn cho chính mình nếu họ chọn Hoa Kỳ và các nhà tư bản phương Tây khác thay vì giai cấp tư bản Nga. Tôi không nói rằng Nga đã đúng khi xâm lược, nhưng tôi đang nói rằng đã đến lúc đàm phán chấm dứt xung đột - điều mà cả NATO và Washington đều không muốn thấy. Tôi nghĩ Trung Quốc sẽ đóng vai trò chính trong việc chấm dứt điều này, đặc biệt là vì Washington (và Nga ở một mức độ nào đó) có vẻ hài lòng với nguyên trạng.

Cuộc xâm nhập này vào Nga cho thấy một vài điều.

Đầu tiên là hành động này thay đổi tuyên bố của Ukraine rằng Kyiv đang chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ của mình. Thay vào đó, cuộc xâm nhập này khiến cuộc chiến của Ukraine chỉ là một phần trong cuộc chiến đế quốc của Washington với Moscow trở thành một sự thật thậm chí còn lớn hơn. Nhiều hãng thông tấn đã đưa tin về bình luận của Biden ngày 13 tháng 8 năm 2024 về vấn đề này: "Nó đang tạo ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan thực sự cho Putin, và chúng tôi đã liên lạc trực tiếp, liên tục với người Ukraine. Đó là tất cả những gì tôi sẽ nói về nó khi nó còn hoạt động", (AFP) Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (R-SC) và Richard Blumenthal (D-CT) đã gặp Zelensky và ca ngợi hành động này, đồng thời khuyến khích các phi công phản lực đã nghỉ hưu tham gia lực lượng lính đánh thuê liên kết với quân đội Ukraine (và được Washington trả tiền) (Euronews 8/13/24). Những nhận xét như vậy chắc chắn có vẻ cho thấy sự tham gia lớn hơn những gì Washington đã để lộ. Các nguồn tin nước ngoài khác đưa tin về việc lực lượng do Ukraine chỉ huy phá hủy một cây cầu ở Kursk bằng tên lửa HIMARS do Hoa Kỳ sản xuất. (Hindustan Times 8/18/24).

Tất nhiên, điều này vi phạm các thỏa thuận cung cấp vũ khí trước đây cấm Kyiv sử dụng vũ khí do Hoa Kỳ cung cấp trong các hành động tấn công. Hơn nữa, sự hiện diện của hàng trăm máy bay chiến đấu, xe tăng, pháo binh khác do NATO cung cấp và đạn dược mà các máy móc này sử dụng chống lại lực lượng Moscow cho thấy rằng những vũ khí nguy hiểm hơn đáng kể này sẽ được sử dụng trong cuộc xâm lược. Điều này bất chấp thực tế là những vũ khí đó được cung cấp chính thức cho quân đội Kyiv chỉ nhằm mục đích phòng thủ. Tất nhiên, như cuộc diệt chủng người Palestine của Israel nhấn mạnh, bất kỳ hành động quân sự nào cũng sẽ được xác định là phòng thủ khi các tướng lĩnh và chính trị gia từ chối ngoại giao và quyết định xâm lược.

Không thể nhắc lại đủ. Phương tiện tốt nhất để Ukraine có chủ quyền và độc lập là tham gia đàm phán với Nga. Tất nhiên, điều này có nghĩa là sẽ có những mặc cả được thực hiện ở cả hai bên. Điều này đã xảy ra từ rất lâu trước cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2 năm 2022. Và vẫn tiếp tục như vậy. Cuộc chiến này phục vụ cho mục đích của Hoa Kỳ và liên minh của nước này trong việc theo đuổi sự thống trị toàn cầu của Washington. Cho đến nay, họ đã làm điều này bằng mạng sống của binh lính và công dân Ukraine và (rất nhiều) tiền của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nếu Washington và liên minh quân sự của họ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine trong khi giảm giới hạn sử dụng những vũ khí đó, thế giới có thể đang chứng kiến ​​một cuộc chiến tranh trực tiếp giữa NATO và lực lượng Nga. Đây là một kịch bản mà thế giới nên bác bỏ mà không cần suy nghĩ thêm.

Khi nền kinh tế của một quốc gia đòi hỏi phải kích động và duy trì xung đột vũ trang trên toàn thế giới giống như nền kinh tế của Hoa Kỳ, điều đó cho thấy một khiếm khuyết cơ bản trong nền kinh tế của quốc gia đó. Việc nêu ra điều này không giải thoát cho các quốc gia khác có nền kinh tế cũng phụ thuộc vào chi tiêu cho chiến tranh, nhưng nó đặt ra câu hỏi liệu các nền kinh tế đó có mở rộng ngành công nghiệp chiến tranh của họ hay không nếu không có mối đe dọa tấn công mà đường lối của Washington đưa ra. Nói cách khác, liệu cuộc xâm lược Ukraine của Nga có xảy ra hay không nếu Washington không tài trợ và khuyến khích lĩnh vực chiến tranh của Kyiv? Hay tương tự như vậy, liệu Trung Quốc có tăng cường chi tiêu quân sự hay không nếu Washington không khuyến khích những người hiếu chiến ở Đài Loan?

Lịch sử cho chúng ta biết câu trả lời cho câu hỏi đó là KHÔNG!

Tác giả Ron Jacobs

Ron Jacobs là tác giả của Daydream Sunset: Sixties Counterculture in the Seventies do CounterPunch Books xuất bản. Ông có một cuốn sách mới, có tựa đề Nowhere Land: Journeys Through a Broken Nation sẽ ra mắt vào mùa xuân năm 2024. Ông sống tại Vermont. Bạn có thể liên lạc với ông qua địa chỉ: ronj1955@gmail.com

Nguyễn Thị Huyền - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

14 nhận xét:

  1. Chào anh em, lại vẫn là hỡi ôi nhuyễn cặc lão thất phu, hôm nay chúng ta bàn 1 chút về anh em băng la đét nhỉ.
    Ngày 8 tháng 8

    Mùa xuân Ả Rập đã tới với anh em, chúc mừng anh em sắp đc ôm phản lao ra biển hehe, tấm gương tày liếp của anh em i rắc li bi còn đó, mà anh em sao nỡ vô tình ???
    Ngược sử chút nhỉ, lịch sử luôn lặp lại và thuộc sử sẽ khiến chúng ta tránh đc vết xe đổ của tiền - nhân.
    Xưa anh em Ấn rất rộng, người Anh mà ở đây là công ty đông ấn chiếm đc, đây là công ty khá kì lạ có quân đội riêng, chuyên đi xâm lược anh em rồi hốt vàng bạc kim cương về cho nữ vương Anh và chỉ chịu chỉ đạo từ nữ vương ( đéo phải nữ hoàng vì ngài Charles III là vua thôi )
    Vì là 1 công ty nhỏ, nếu người Ấn vùng lên thì mỗi anh em búng 1 phát cũng đủ đè bẹp người anh, bọn anh mới ủ miu hèn, là phân hóa anh em, ở đây là phân chia về tôn giáo, 2 tôn giáo mạnh nhất ở ấn là hin đu và hồi, người anh khích để ae thù hằn và phang nhau, khi ae bận phang nhau thì người anh ở giữa ngư ông đắc lợi và ở vị trí tuyệt đối an toàn.
    Và làn sóng đòi trả thuộc địa lên cao, bọn anh trải cái bản đồ, vẽ 1 vạch chia ba ấn độ, ae hồi giáo sẽ sang 1 phần đất mà bây giờ là pa kít tan và băng la đét, anh em hindu sẽ về phần đất mà giờ gọi là ấn độ.
    Cuộc li tán này khiến nhiều triệu ae cưỡi hạc về trời, vì đường đi quá dài do đói khát ốm đau và bạo lực, rip anh em.
    anh em pa kít tan xưa có thêm mảnh đất gọi là đông pa kít tan, chính là đất nước băng la đét hiện nay, vì cũng là ae hồi giáo. bọn anh mất nết chia ae thành ba mảnh tây pakistan rồi ấn độ rồi đến đông pakistan
    Có điều đông pa kít tan lại cách tây cả ngàn dặm bị ngăn bởi anh em ấn độ.
    1971 anh em đông pa kít tan vùng lên độc lập, tách khỏi tây pa kít tan, trong 1 cuộc cách mạng máu lửa, người lãnh tụ cuộc cách mạng này đc anh em suy tôn, dựng tượng.
    Mới lập quốc thì băng la đét là quốc gia đói méo mồm, chị tổng thống mới trị vì 15 năm nhưng đưa băng la đét thoát nghèo tương đối nhanh,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ae băng đét thu nhập chính nhờ xuất khẩu hàng may mặc, chiếm tới 80%, 20% còn là linh tinh hoa lục bản mộc ko cần quan tâm. ae băng đét thì phụ nữ đc đi làm, chị em làm may rất đông chỉ với 150 đô / tháng là cười như nghê. các quốc gia hồi giáo khác thì liền bà ở nhà lo việc nhà chăm con và đẻ khỏi đi làm.
      thu nhập nhì nhờ kiều hối, ae xưa qua anh rất đông gửi tiền bảng về cho thân nhân cố quốc.
      tuy có tý tiền về, nhưng ae phải nhập khẩu than gas dầu để duy trì lưới điện, hỡi ôi sau cô vít và chiến tranh, giá nhiên liệu bị đẩy lên cao, ae tây mĩ bị lạm phát đi giày há mồm ra đéo dám mua giàu mới, xk may mặc tê liệt, kiều hối dĩ nhiên teo tóp đi nhiều vì ae có việc làm đâu ?? thế là băng la đét đói méo mồm.
      Công ăn việc làm bị giảm nhiều, thất nghiệp tăng, với chính sách đền ơn đáp nghĩa thì chính phủ ưu tiên việc làm cho ae có công với cách mạng, nhưng lũ khốn sinh viên đã ăn bả dân chủ, biểu tình đòi bỏ điều này, và cuộc biểu tình đã lên men khắp cả nước, trong 1 tình huống ít ai ngờ, anh em lật đổ đc chính phủ luôn.
      Hiện tại anh em giật tượng, đập phá, hôi đồ, toàn dân hoan hỉ trong 1 vụ cướp tập thể, ae vồ nai trong vườn thú, phá ngục tha bổng tù nhân, hôi đồ trong các tòa nhà chính phủ, đất nước hoàn toàn vô pháp vô thiên.
      Anh em sinh viên hỡi ôi, ae sao ko lo học, ae mới nứt mắt biết gì đâu, giờ đất nước anh em đã hỗn loạn, chỉ tháng sau là anh em đói méo mồm, 1 đất nước loạn lạc thì nhà đầu tư chuồn hết.
      Ngài tổng thống tạm thời có giải nobel hòa bình, có vẻ như có dấu răng anh em mẽo ở đây, mình hơi lạ là đất nước này có cái mẹ gì đâu mà cần mùa xuân ả rập, ae ko hề có giếng dầu nào hehe.
      Thôi rip trước anh em băng la đét, chỉ tuần sau là anh em đói, bọn chữ thập đỏ lại chở gạo chống đói cho anh em sớm thôi, hỡi ôi "ninh vi thái bình khuyển, mạc tố loạn li nhân" câu này chưa khi nào sai.
      chỉ có chăm lao động mới giàu thôi anh em ạ.
      Và mình hân hạnh rót 1 li vang, vì anh em dệt may VN đơn hàng về nhiều đến nỗi làm đéo kịp thở, các nhà đầu tư ngành dệt may tham rẻ đến băng la đét thì giờ điểm tới là vn, vì hòa khí sinh tài lộc mà hehe.
      Và dân chủ cho băng la đét, quyền con người cho băng la đét, tự do cho băng la đét..
      . Và đơn hàng cho Việt Nam.
      https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid027xLoQdnnMH2j6L6kaKT78zfJpsh8955DNN4NdowfbWUnFit5UiSuEYGzcfbF5Xcl&id=100086714805775

      Xóa
  2. Nhấc nhân dịp ae sinh viên lật đổ được chính phủ băng la đét
    Chiêu bài dân chủ ae Mẽo xài rất giỏi, hiện tại anh em sinh viên i ran đang làm loạn quốc gia, trước ae sinh viên HK cũng thiêu rụi cả chục ga tàu điện ngầm chỉ để đòi cái gọi là dân chủ. các cuộc cách mạng lật đổ chính quyền thường châm ngòi bằng anh em sinh viên, vì ae sv rất ngu và húng, người mẽo xài anh em rất giỏi để làm suy yếu nước khác bằng chiêu bài kêu bằng : " dân chủ" .
    Mình nhấc lại vụ thiên an môn, dấu răng của ae mẽo là rõ ràng nhằm làm suy yếu ae trunghoa, nhưng mẽo đã thất bại và con rồng trunghoa đã dậy và ae mẽo phải cam bái hạ phong sớm thôi.
    Thiên an môn.
    Anh em dân chủ rất là liu luyến vụ này, nghĩ rằng những người biểu tình bị đàn áp xe xích chèn qua khiếp quá, phà ơi ác quá.
    Sự thực, đé0 như những gì các bạn được nghe, các bạn hãy chiêu chén chè bồm mà nghe tôi thuyết đây.
    Đầu tiên, phong trào bắt đầu từ lũ sinh viên mì úp, tôi coi chúng như phường tuất hợi.
    Bọn sinh viên là lũ ng.u học, đé0 ra cái giống con k.ặc gì, dở ông dở thằng, húng thì thôi-rồi, thời gian phục hồi của chúng rất nhanh, ví dụ như nguyên 1 tuần mì úp chúng héo mẹ người đi, nhưng nếu ăn chực đc 1 bữa cỗ thôi là chúng lập tức khỏe như hùm như vượn, chạy nguyên mười tám cây đé0 xi nhê luôn.
    ng.u, húng và bầy đàn, đó là cốt tinh của anh em sinhviên tuất hợi.
    Lũ này tụ tập số đông ở Thiên an môn, nhân dịp đám ma ngài đé0 nào quên tên, sau hóa biểu tình, đòi cái mà ai cũng biết là gì đó hehe : Dân chủ.. dân chủ nghe thì rất cao thâm, cơ mà cẩn thận đó, lũ ch.Óđẻ biểu tình bây giờ chúng hay gương chiêu bài này, nghe chúng là hỏng hẳn.
    Nhẽ ra, điều cần làm là ngay sau khi nghe lũ cẩu thở ra câu đó, anh em lính phải lập tức tró.i lại, né.m mẹ từ mặt thành xuống đất răn đe luôn, thì chỉ thăng 3 mạng là xong việc, cơ mà anh em lại nhũn, chọn đối thoại.
    Đây là 1 sai lầm chết người, anh em quan lại ( aeql) đông lào hãy nhớ nằm lòng, đé0 bao giờ đối thọai với anhem sinhviên, chúng hoàn toàn ko muốn đối thoại đâu, cái chúng cần là thể hiện sự ngu xuẩn bầy đàn và không khí lễ hội đc thức xuyên đêm, đc hát bên đống lửa cả nam và nữ, đc ngủ lều, và hoàn toàn vô pháp vô thiên.
    Lũ cẩu tụ tập đc đông rất, ngồi ăn vạ ở quảng trường, và to gan thay, đòi đối thoại với chính quyền ở cấp cao nhất. ranh con mà, biết cái đé0 gì đâu, hỡi ôi 17 18 19 20 21 22 tuổi chúng mày lo học cho các bố các mẹ nhờ hỡi ôi...
    Aeql phải nhớ nằm lòng nhé : đôi khi thịt mẹ nó vài thằng khi chúng chỉ là 1 lũ cầy cáo, hay hơn rất nhiều để chúng vênh vang về mài móng vuốt, gọi thêm 1 vạn thằng hổ báo. lúc này tự nhiên phải đồ sát nhiều hơn.
    Lũ cầy cáo gọi đc 10 vạn thằng, chiếm thiên an môn, tuyệt thực bịp và lúc này, chúng ra yêu sách chỉ để thỏa mãn thú tính, chứ đé0 muốn đối thoại nữa, cả vạn thằng phà ơi, cắm trại, đốt lửa, búng gita khi đêm về, nấu nướng thịt cá bú diệu trăm trăm, vui quá vui quá..
    Vui quá, sinh viên khắp nơi đé.o đi học, chúng đổ về góp vui, phà ơi đông quá, đé0 có trò gì, bọn sinh viên kiến trúc đắp 1 cái tượng thần tự do, trông như ph.ò, để tiêu sầu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng chí tổng bí thư đáng kính thân hành ra đọc diễn văn, xin chúng nó về đi học, nhưng hehehe không khó đoán, chúng nó đé0 về dĩ nhiên.
      Và đông dần đều, lũ sinh viên nhà quê bắt tàu xe lên bắc kinh để hiệp thông, sức ép tăng dần đều, từ tận nội mông hay tây tạng, sinh viên học sinh cũng bắt đầu bãi công, anh em trung nam hải cuống mẹ nó lên.
      Lúc này thì quá muộn để đối thoại, lũ sinh viên chia 5 xẻ 7, ko biết đứa nào làm lãnh đạo luôn, chúng thậm chí đé0 nhớ đang đòi cái gì, cái chúng khoái là ko phải đi học, đc tinh vi như người lớn với quyền lực chúng tưởng chúng đang có. Sức ép tăng dần.
      Quân đội và xe tăngđc đưa vào bắc kinh, tôi tin anh em lính này là lực lượng đặc biệt, ko khoang nhượng, bọn sinhvien kia chế bom xăng, đẩy xe bus và đốt làm chiến lũy, bạo lực lên cao trào.
      Thực sự ko ai biết chắc cái gì đã xảy ra trong đêm, nhưng anhem sinh viên chạy như vịt, chúng kịp g.iết hơn 20 lính, anh lái xe thiết giáp bị chúng lôi ra, thui và treo lên như trộm chó, anh em lính có vẻ cũng chẹt đc 1 cơ số, bắn chết 1 cơ số,,, lũ c.hóđ.ẻ gào lên suốt đêm, cơ mà chạy sạch.
      Hôm sau, quảng trường sạch như tờ pô li me mới, bệnh viện đông như kiến, ae sinhvien lúc này mới sợ vãi tomlon khóc tu tu, chúng yếu ớt và cần vòng tay cha mẹ biết bao.
      Phương tây cáo buộc TQ xyz, TQ đé0 thèm thanh minh, kệ mẹ chúng mày. thông tin bị thổi phồng đi khắp thế giới, vượn núi me tây dân chủ đông lào gật gù thích lắm.
      Sinh viên thất bại.
      Và như ta đã thấy, Trung hoa đang đứng thứ 2 thế giới sau mĩ và có vẻ sắp vượt cả Mĩ về kinh tế ngày nay là 1 chứng minh đéo thể rõ hơn, là aeql đã làm đúng.
      Nếu anhem sinhvien kia thành công, gi.ết đc hết anh em chóp bu trung nam hải, cướp đc chính quyền, cái gì sẽ xảy ra ??
      Tôi xin mạo muội đoán Trung quốc sẽ nội chiến, có thể vỡ thành mấy nước, và số người chết do tranh gành ảnh hưởng có thể lên tới gấp ba xứ đông lào. nghèo đói tụt hậu thì dĩ nhiên.
      Anhem sinhviên ng.u học sẽ lãnh đạo TQ tiến nhanh tiến mạnh haha, có gì hài hơn ý nghĩ đó ko hả hả ??
      Đây cũng là bài học cho anh em đông lào, hãy nhớ đ..ập chúng ngay từ trứng nước, đừng cho chúng cơ hội làm loạn.
      Với lũ ngu xuẩn và hung đồ, chỉ có gông xiềng và đòn roi. với lũ bò chỉ thích húc, nhét cái ách để chúng đi cày là hợp.
      Đừng đối thoại với lũ hung đồ, danchủ konkặc.
      Hết tham luận. Đề nghị vỗ tay.

      https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid03cT3RA2PtePetrgGw1dyU7bSA9P3yyuKeY3x6UNjgjZVpE93oCr7yut24ieBVyj5l&id=100086714805775

      Xóa
    2. Thuy Nga
      Bài này của anh Pín là bài chất lượng đỉnh cao về chính trị. Tư duy thì rất hàn lâm cộng với cách trình bày thì rất là đại chúng, đọc đến đâu hiểu đến đó. Nhiều đoạn đã quá chỉ còn cách cười haha 😂🤣 và vỗ đùi đánh đét. Anh em Việt Nam con Cộng Sản nhà nòi, lãnh đạo đất nước thánh lắm, nếu 100 200 năm nữa vẫn cứ lãnh đạo bởi những bậc tinh hoa về chiến lược đối nội đối ngoại như hiện nay thì cả tổ cái Fulbright cũng chẳng bứt được gì ở Việt Nam đâu. Mình tin thế. 🙂😊🥰

      https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid03cT3RA2PtePetrgGw1dyU7bSA9P3yyuKeY3x6UNjgjZVpE93oCr7yut24ieBVyj5l&id=100086714805775&comment_id=2583987855117864&__cft__[0]=AZWZWKNdu0u9EvZjs6m_D2U9wKenKrZyBU-0-Z21d_z9L5XCg8J2rRKbcjJz0fldX9HPdcCypCDJoDbA_WfLISHIv_m3RKuCc_SDpxLpkdycbKp-9J6hxBNVtUG54LDltbkfChMbkssrBMyszs3AIZpWcAzx8CN2ch03XEe_eGZXch1KNsctHEz20qX0M6OZ_tA&__tn__=R]-R

      Xóa
  3. Chào anh em, lại vẫn là liệt dương lão quái đây hahaha.
    10 tháng 8
    Sáng chủ nhật đẹp trời, chúng ta lại chọc anh em phe U cà vài phát nhỉ, mình đéo muốn anh em u cà hoan hỉ cuối tuần.
    Như anh em biết, U cà đã đánh sang đất nga và chiếm đc vùng Kursk, anh em đang hân hoan quá, diện tích chiếm đc theo phe u cà thì lên tới 800 km2, quả nhiên là kì tích.
    Chắc chắn người nga biết anh em sẽ phang Kursk, vì trước khi phang ae phải tập hợp lính tráng xe pháo hậu cần vv, nhưng nga để mặc cho anh em lao vào, có thể do cẩu thả, có thể do cố tình, ai mà biết đc.
    Người Nga rất giỏi ở chiến tranh tiêu hao và sự thật anh em U cà và cả Nato đang gần như sức cùng lực kiệt, ngài vua hề vẫn bắt từng tráng niên trên phố và trên mạng thì vẫn gào xin tiền xin đạn, mấy ae đã ủn hết đồ cũ cho ngài rồi, giờ tuyền đồ mới chúng nó cứ lảng ra, thật là quân keo kiệt.
    Mình đã nói bao nhiêu lần rồi, đánh trận như đánh cờ thôi, khi yếu hơn, vd bị địch nhân đớp mẹ con xe con pháo rồi, thì cố mà dồn quân về nhà để thủ hòa, thắng thế đéo nào đc mà đòi thắng.
    Đánh sang đất Nga ko bao giờ là ý kiến hay, vì 1 cuộc viễn chinh cần nhất là hậu cần, ae vào sâu mất nối về ngay, nhất là ae ở đất người ta đéo thuộc đường, thường thì đi cướp đất thì binh lực phải hơn lũ kia gấp ba lần, cùng với dàn hậu cần hùng hậu.
    Cả hít le lẫn nã phá luân đều thảm bại vì thua về hậu cần.
    Khi anh em u cà tiến sâu và đất nga, ae không có pháo binh yểm trợ, lại ko có không quân, ko có tác chiến điện tử, từ trên trời nga nó phang thì ae phải chui hầm, thế thì đánh đấm gì đc nữa ??
    Luật Nga lại không cho phép lính nghĩa vụ Nga đánh trên đất lạ, chỉ đc đánh trên đất nga. nga đất rộng ko cần cắn thêm đất nữa, điều luật này ok thôi cho tới khi nảy nòi ra người ae mất nết u cà.
    thành ra anh em thấy, ngài Putin phải kí xác nhập Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia thành đất nga, từ đó ae lính nghĩa vụ mới tới để vào việc, vùng này có 8 triệu dân, để mình làm toán cho mà nghe : 8 triệu thì 1/2 là liền bà, còn 4 triệu liền ông.
    4 triệu thì có 1/2 là người già trẻ con, thế là còn 2 triệu ae có thể cầm súng.
    2 triệu này chia đôi phát nữa để ae còn làm trong mọi lĩnh vực như đào mỏ luyện thép bác sxy công an vv, vậy là nga có 1 triệu lính, ae cầm súng chiến đc ngay vì ae thù bọn phát xít u cà tới tận xương tủy, vì 10 năm trời lũ khốn này pháo kích anh em.
    4 vùng chiến thuật này nga có thể yêm tâm đc.
    Tiếp nhỉ, bị bó và điều này, người nga oánh ae u cà chỉ với lính hợp đồng, đánh bác mút bởi anh em tù tha Wagner, oánh Maruipol bằng anh em chè chén.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiện tại ngài thị thưởng Mát cơ va đang trả tiền tươi 20 ngàn đô cho anh em lính hợp đồng ra tiền tuyến, trong 1 năm tổng thu nhập của anh em là 64 ngàn đô nếu đồng ý sang đất u cà phang thấy mẹ nó. còn chưa tính ae phang đc con tăng abrams hay con f16 thì tiền thưởng về tỹ tã.
      ae thanh niên nga thất nghiệp, người yêu bỏ, chán đời, tù tha vv đăng kí rầm rầm, vì vừa có tiền vừa đc chơi lủng sọ anhem, đi lính mà ở phe thắng 100% thì khả năng ngực đỏ huân chương cao hơn là xanh cỏ.
      À mà tới đâu, tính mình lan man.
      Một người lính khi tiến sâu vào đất lạ thì phải tự mang đồ, anh em gùi đc 40 cân đi, thì 30 cân là súng ống đạn dược giáp sắt lựu đạn vũ khí chống tăng vv, phần còn lại là đồ ăn, bông băng sơ cứu vv, tiến càng sâu, ở càng lâu thì anh em phải cần càng nhiều hậu cần tiếp viện, ko thì bắn hết đạn là anh em phải hàng.
      Ngài tổng tham mưu trưởng phe u cà phải là con l//ợn ko hơn, ngài đẩy cỡ 6k lính vào đất nga mà ko hề có hầm hào công sự phòng thủ, ko có pháo binh lẫn không quân, nga nó cắt đường tiếp viện là anh em hết lương hết đạn. anhem phải tự đào hầm mà chui vào tránh uav với pháo binh với bom lượn từ trên ko, hoặc chui tạm vào nhà dân mà núp.
      Nếu nhanh, ae vắt chân lên cổ mà bùng về thì may còn kịp, nếu ko đăng xuất hoặc hàng với anh em chỉ là vấn đề thời gian, vì lúc này anh em sẽ gặp lính nghĩa vụ nga tham chiến đàng hoàng trên đất nga, bọn này lâu ko đc oánh ngứa tay lắm rồi, chúng đang chờ anh em vào thật đông để úp sọt ae đó.
      Chắc ngài vua hề muốn đánh cú này để chứng minh u cà vẫn còn thực lực, từ đó xin thêm viện trợ trước thềm bầu cử mẽo, và cũng nhen chút tia hi vọng thắng nga cho lũ bại não phương tây, từ đó xin tiền.
      Cơ hội này người nga sẽ ko bỏ lỡ, với tính cách nga, ae sẽ ko đánh ngay mà kệ cho u cà chiếm rồi buộc ae u cà phải dồn quân thật đông để duy trì, nga chỉ giữ 1 gap chiến lược để bảo vệ nhà máy điện nguyên tử kusrk, cứ đủ đông lính u cà là nó spam vài quả bom lượn, từ đó tiêu hao anh em, bọn nga chưa khi nào phải vội vàng.
      Và hỡi anh em yêu hòa bình, thời tiết đã vào thu, lá vàng bắt đầu chớm trên đường hoàng diệu, thời tiết sẽ hết nóng nực và mát mẻ sớm thôi, nếu anh em ko làm chai diệu thuốc cùng đĩa chả chó thì thật là có lỗi với tiền nhân.
      Và liệtdương lão quái xin phép hỡi ôi, mở 1 chai vang, ae đéo like là hèn.
      ( ảnh : ae u cà cách Kursk 108 km nhưng với chính quyền của diễn viên hề và đạo diễn phim, ae xóa mẹ số 8 đi cho hoành hehe )
      https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0uFZArrTnf9UQJm7sTM311VR9gbTATL3h2UTC9c4modXpFUZirHW4uUh2omJWQ417l&id=100086714805775

      Xóa
  4. Hê lô anh em, chúng ta lại vòng lại 1 chút với tình hình băng la đét nhỉ
    lâu ko thấy bài thì lũ khốn nói mình cưỡi hạc, nhưng ae đừng lo, kẻ già này còn lâu mới tiên du giá hạc.
    Như anh em biết, Sinh viên băng la đét đã biểu tình và hỡi ôi, lật đổ đc chính phủ luôn, bà thủ tướng phải lưu vong.
    Anh em cớm băng la đét đéo dám đi làm, lúc lũ khốn biểu tình thì nhiệm vụ của anh em là trấn áp chúng, nhưng bị chúng dí chạy mất cạp nong, chúng đốt cả đồn cs và chúng nhớ mặt anh em rồi, giờ mò ra đường với quân phục thì chúng đấm cho nhè cà ri ra, đéo dại.
    Hiện tại anh em vẫn vô chính phủ, anh em hindu bị đấm đá đạp, cửa hàng của ae bị cướpbóc.
    Vườn thú thì anh em vồ hết hiêu nai gà lôi vv nướng ăn, còn vài con voi gầy hi vọng anh em làm thịt nốt, chứ rồi đến người cũng ko có đồ ăn nói gì tới thân thú vật trong zoo.
    Ngài thủ tướng tạm quyền già như bảy đần, có nobel hòa bình, học đại học F///ulbright.
    Đông lào cũng có trường này, do tên hắc quỷ ô ba má và ngài Sang thỏa thuận thành lập, mẽo bỏ tiền đông lào bỏ đất. mình đã soi thì mọi mầm mống phản loạn đều do lũ mẽo này đào tạo, ngày từng ngày, chúng dạy sv chỉ mẽo mới là nhất hạng, dân chủ đa đảng mẽo mới là thượng đẳng, mọi thứ khác đều là rác rưởi.
    Theo mình thì cần phải dẹp mẹ cái trường này, ko thể nuôi ong tay áo, chúng dạy tuyền thứ mất nết khiến sv trở lên khệnh khạng, thờ bố mẽo coi rẻ đồng bào, nếu không vào tù vì chống chính quyền thì cũng ra 1 thứ bảy màu õng ẹo.
    Bố mẹ nào có con đang học trường này liệu mà chuyển trường cho con nghe chưa, ko có tương lai đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại tiếp nhỉ.
      ae băng la đét đang giàu lên, người nga đang xây cho anh em nhà máy điện hạt nhân 12 tỷ đô, nếu xong thì điện anh em sẽ đủ để ngành dệt may cất cánh, người trunghoa cũng là nhà đầu tư lớn nhất vào băng la đét và cũng bắt đầu giúp anh em xây sân bay cảng biển, cứ từ từ là anh em sẽ giàu.
      Thế nhưng mẽo đã phá anh em, chắc mẽo lo tầu - ấn bắt tay nhau buôn bán thì giàu quá chăng, mà chỉ trong 2 tháng, 2 quốc gia link giữa tàu và ấn đều bị sụp đổ, hỗn loạn khắp nơi, bọn mẽo này thật là khả ố.
      Nhiều anh em sv băng la đét hồ hởi tuyên bố đã tới kỉ nguyên của dân chủ, hỡi ôi anh em sv, thời gian sẽ mở mắt cho anh em, khi vườn thú hết hiêu nai, mùa vụ ko ai canh tác, tội phạm sổng tù cuớp bóc khắp nơi, đồn công an vẫn còn đang bốc khói, các nhà máy vẫn im lìm đóng cửa, giao thông công cộng tê liệt vì có mấy xe bus với vài đoàn tàu anh em đốt mẹ hết rồi còn đâu...
      Hỡi ôi cái bả dân chủ, đớp đc cái bả này thì ae xác định lại thành quốc gia nghèo nhất hành tinh này.
      Mình cũng kiến nghị với chính phủ đông lào rằng hễ anh em nào đỗ đại học thành sv, thì lôi ra vụt ba roi gân bò, mỗi roi bắt chúng hô 1 câu : đitmẹ danchu, đó phải là 1 phần của việc nhập học.
      Riêng anh em sv trường f///ulbright thì thay roi bằng trượng, nện nặng tay 1 chút cho ae biết tuân vương pháp từ thủa còn thơ, chứ cắn bả mẽo vào rồi thuế dân lại tốn tiền nuôi tù chúng.
      Và anh em băng la đét hãy nhớ cái ngày lật chính phủ nhé, đó là lỗi của anh em đừng trách ai, khôn nhờ, dại chịu.
      Hiện tại đơn hàng giày da dệt may cho VN đang đổ về như vỡ đê, chị em đã có full hàng cho năm nay, năm tới và năm tới nữa, chị em làm bận tối mắt tối mũi đến nỗi đi tiểu tiện không kịp xịt lồn, mùi hăm bẹn lững lờ trong phân xưởng.
      Mình thì mở 1 chai vang và hỡi ôi thoáng buồn cho 1 quốc gia chăm chỉ đã thoát nghèo, chỉ vì ăn bả mẽo mà đi vào tuyệt lộ.
      ( ảnh : anhem sv tự phân luồng giao thông, giờ anh em là bố đời rồi ai cũng sợ anh em )
      Thành ra anh em cớm VN nhớ nằm lòng nhé, ae phải trung với đảng, bọn sinh viên biểu tình kiểu này anh em nhớ đập chúng má nhìn hổng ra, đéo nương tay, chúng thành công là công lao các tiền nhân dựng nước thành công cốc hết, chúng đập tượng đốt phá thì nhanh thôi rồi

      https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0241vopGkgDkRBgGPRX5g6Ay9X6JhVVaHLrWuXbPrzzbGGMvGVBuYnNoKzARwhSHP4l&id=100086714805775

      Xóa
    2. Nguyễn Văn Hoàng
      Tôi có thằng cháu bên vk học FR ra. Nó được vào học là do thạc sỹ Đỗ Thiên Anh Tuấn đưa vào.
      Giờ học xong rồi mở miệng ra là Mỹ này Mỹ kia
      Đặc biệt đi làm ở đâu cũng vài tháng bị đuổi
      Năm nay gần 40 tuổi vẫn còn zin

      Andy Kc
      đỗ thiên anh tuấn là thằng nào bác

      Nguyễn Văn Hoàng
      Andy Kc giảng viên Fulbright chuyên về chính sách công. Quý bạn quan tâm vui lòng search Google với từ khóa "Đỗ Thiên Anh Tuấn". Thằng này gần nhà tôi nên tôi né. Dạo trước anh bảy đi đâu là nó theo đó

      Phạm Diên
      Con cháu tôi học Fulbright được học bổng 4 năm, thạc sỹ cũng học bổng fulbright. Giờ định cư mỹ để phát triển phong trào dân chủ ngay trong lòng nước Mỹ. Xem ra CIA cũng ngu như người phàm thôi

      Cá Thu
      Phạm Diên tập huấn vài năm lấy kinh nghiệm

      Truong Thu Huong
      Phạm Diên mẹ nó ko biết ,đấy gọi là đi thực tập ở nước ngoài

      Đế quốc Mỹ
      Phạm Diên Hóng con cháu đó về nó cày mả tổ lên nó dí lol vào

      Phạm Diên
      ko, nó đang hoạt động, xây dụng phong trào dân chủ ở bển, bận lắm ko về được đâu 🙂

      Dinh Nguyen
      Xưa có một cô bé mc của Bbc đã học fulbright, chống phá Vn rất tích cực. Trường này đúng là một lò đào tạo luôn!

      Trần Gia Lạc
      Cô-vít là một quá khứ rất đáng quên, nhưng tôi mong các anh chị đéo được quên điều này: 17 ngàn mạng người Sài Gòn đã tiên du giá hạc, phần ít do covid, phần nhiều do sự tư vấn, chỉ đạo ngu dốt (và khai phóng) của Tổ Tư Vấn Fulbright

      Jack Spencer
      Principal của Fulbright giờ là chị Thủy Đàm, chị này thực tế cũng có trình, từng là General Manager của ngân hàng ANZ bank Vietnam. Gia đình cũng có truyền thống, đặc biệt ông em trai chị là Đàm Thanh Sơn là cựu tuyển Toán Quốc gia, HCV toán tầm Châu Ngô, giờ cũng là tiến sĩ Vật lý bên Mỹ. Thủy Đàm trước chỉ là dân business, giờ không hiểu sao lại đi vào mảng giáo dục đại học!

      Xóa
  5. Kiệt lặc lão quái lại quay lại rồi đây, cuối tuần rồi hỡi anh em, hôm nay chúng ta chọc phe anh em dân chủ chút nhỉ.
    17 tháng 8
    Ngài Tuyến râu còn gọi là "anh chí" bị kêu án 5 năm, tội dĩ nhiên là chống chính quyền.
    Thực ra, mình đéo biết người anh em này là ai, dạo đó mình hay đi chửi anh em yêu cây.
    Anh em mở đường rộng thì phải chặt cây, làm đường sắt trên cao thì phải chặt cây, thế mà lũ khốn này ôm cây khóc như bố chúng nó chết, sự thật rất đáng quan ngại.
    Khi mình chửi tam đại nhà lũ cẩu yêu cây này, thì gặp 1 clip, có 1 hắc mao tử mặt đầy râu, vận áo the khăn xếp đọc 1 bài văn tế dài lê thê, 1 lũ mặt buồn rầu bu quanh anh ta và 1 cái gốc cây, hóa ra lũ chó này đang khóc thương cho 1 cái cây xà cừ.
    Mình gõ trán và hỏi, bọn này đéo hiểu là kiểu gì, nửa hâm nửa ng.u hehe, và tên cẩu tặc mõm đầy râu đang đọc văn tế là ngài nguyễn chí tuyến, người mới đc bộ công an cho đi 1 khóa huấn luyện 5 năm dưới mái tù XHCN.
    Đầu tiên, phải nhận dạng lũ ngu, hâm và bố láo đã, dĩ nhiên thứ tự ko nhất thiết phải như vậy.
    Avata bọn này thường là yêu cá, yêu biển, yêu cây, chống fms, chống TQ, về cơ bản, bọn này chống gì thì chống, nhưng mục đích của anh em là chống chính quyền, đéo nói ra nhưng ae ăn bả mẽo rồi, chỉ mong có ngày lật đc chính quyền cộng sản.
    Qua vụ bạo loạn rồi lật chính quyền ở Băng la đét thì anh chị thấy, dù chúng khởi phát từ bất kì cái gì, thì ý chí của chúng là lật đổ chính phủ, phá phách, cướp bóc, hỗn loạn và giật tượng mà thôi.
    Hẳn ae chị nhớ người U cà đã làm vụ lật đổ chính quyền vào năm 2014, ngài tổng thống thân Nga phải bùng qua nga để toàn mạng, và với não bộ của dân me mĩ, ae chống nga, giật tượng, cấm tiếng nga và văn hóa nga, hủy diệt ae gốc nga vv, và giờ ae phải nhận hậu quả.
    Cùng năm đó, ở VN cũng có bạo loạn, anh em ngu láo đã đc bơm vá về 1 cái giàn khoan tầu, nó ở biển cách anhem cỡ 350 km, đéo hiểu nghĩ gì mà anh em lại đi đốt trụi cả khu công nghiệp bình dương, khói cả tuần chưa tan, rồi kéo nhau về quận 5 để hỏi tội ae gốc hoa, ae hoa đóng bỉm rồi, may thay ae cớm đã làm việc hiệu quả, chúng bị ngăn kịp thời, ko thì chưa biết cái gì sẽ xảy ra.
    Mình đã bảo anh em bao nhiêu lần rồi, tất cả các quốc gia lân bang đều có tranh đoạt về lãnh thổ, nga - tầu có, nga - nhật có, việt - trung có, việt căm có, căm thái có vv. cứ chung biên giới là có tranh đoạt, chuyện quá thường.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cứ kệ mẹ nó đó, chính phủ phải lo, vấn đề này sẽ tồn tại 100 hay cả ngàn năm tới, tranh đoạt cứ tranh đoạt, làm ăn cứ làm ăn, chả có lí do đéo gì tranh nhau vài cái đảo xa tít ngoài biển mà trên bờ ae đập phá hết khu công nghiệp, ăn gì ngu vậy, cuối tháng đéo thấy tinh tinh thì mới nhớ ra, chính mình đã phá mẹ nó nhà máy rồi còn đâu hehe.
      Đối thủ nặng kí nhất hiện nay của Mĩ là TQ, chúng sẽ dồn sức đập TQ như đang làm với Nga, vấn đề là phải tìm đc 1 tiểu quốc chung biên giới với TQ và bơm vá để lật chính quyền cs, đưa 1 chính quyền toàn lũ hề thân mĩ ghét tầu, từ đó thì gây chiến rồi bơm đồ cho ae phang tầu, đông lào rất hợp cho nước đi này, có điều chúng chưa nghĩ ra cách lật chính quyền cộng sản thôi.
      Lũ khốn mẽo đã cài vào sọ ae me tây 1 chân lí là: Mĩ là tốt, dân chủ kiểu mĩ rất tốt, độc tài là xấu, cộng sản càng xấu, cần lật đổ.
      Thế là lũ me mẽo ngu lười láo này ngày đêm ủ miu hèn kích động làm loạn anhem, rất đáng chê, tuy nhiên ae cớm làm việc rất đắc lực, bọn này vào tù dần đều khiến mình hết sức an tâm.
      Vẫn đéo hiểu anh em me mĩ ăn gì mà ng..u thế, lúc đéo nào cũng muốn đánh nhau với tầu, gì chứ uav của tầu 100 triệu cái là có, nó buộc thêm quả bom nó tặng hết cho tráng niên đông lào thì VN hết liền ông ngay, chị em phải lấy hàn đài thì vô cùng đáng tiếc, chân lí là đừng bao giờ nghĩ tới chuyện oánh nhau với tầu, đéo ăn đc nó đâu.
      Vn đang giàu lên từng ngày, chính quyền cộng sản làm việc hết sức đắc lực, cao tốc bắc - nam sẽ xây xong trong 2 năm tới, đường sắt cao tốc đang đc xây, sân bay, cảng biển mọc lên từng ngày, anh em lái ô tô tắc cả đường, xưa tán gái cần cái xe đạp với cái đèn pin là gái đổ rạp, giờ thì anh em phải lái ô tô mới tán đc gái, chứ đi bình bịch thì quả là nan đắc hữu tình nhân.
      Vậy mà có lũ khốn suốt ngày u miu đòi lật chính quyền thì đéo hiểu anh em muốn chính quyền kiểu gì ?? quân sự kiểu miến điện hay chính quyền sinh viên kiểu băng la đét hehe ??
      Ngài Chí râu đi ngũ niên mình rất hài lòng, trước đó có anh thắng mặt dài, chị trang mặt sẹo vv, hi vọng anh chị ra tù thì vn đã có tàu cao tốc, anh chị đi 1 vòng mà tự hào với non sông.
      10 năm tới Trunghoa sẽ xưng hùng thiên hạ, VN là trunghoa thu nhỏ, sẽ xưng bá khu vực mới ko hổ thẹn với tiền nhân.
      Và hỡi anh em cớm hãy đổ thêm chì cho nặng dùi cui, khi đập nhớ lỏng toàn thân để tăng gia tốc, dồn lực vào những cú cạp nong tan bia vỡ đá, khiến anh em dân chủ sợ đến ba đời, đó là ơn nghĩa cho xã tắc vậy.
      Kiệt lặc lão tiên kính phím, đéo like là hèn.

      https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid032AuGdfrUpkD5h53A8YZnWePPYysNq2RKKUFv1EruCBRgcu1QbdKLtpjCvmdFUQBbl&id=100086714805775

      Xóa
  6. Chào anh em, đầu tuần, chúng ta lại chọt anh em phe u cà vài phát nhỉ???
    12 giờ trước

    Nga mới chiếm đc thị trấn New York ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, đây là tên chuẩn từ tk 19 chắc ae gốc đức đặt, anh em Liên xô đổi thành tên Nga, và anh em u cà lại đổi tên cũ là new york nghe cho mĩ, và giờ anh em nga lại đổi sang tên nga, đéo có óoc ủng gì sất.
    Nhiều anh em nói u cà phang vùng kursk để nga đưa quan về cứu, nhưng rõ ràng anh em thấy, người Nga vẫn phang ko ngừng nghỉ, ae ko hề phải đưa quân về, vì đơn giản đó là đất nga, lính nghĩa vụ nga sẽ tới thảo phạt.
    mình cũng nhắc lại với anh em, luật nga ko cho phép lính nghĩa vụ nga viễn chinh vượt nước nga, điều ae sang u cà phang nhau là anh em kiện vỡ mồm thủ trưởng ngay, ae chỉ trên đất nga và bảo vệ nga, khi vùng kursk bị xâm lược thì anh em nghĩa vụ sẽ vào việc, cũng nhắc là lương ae nghĩa vụ chỉ hơn 2k rúp / tháng, anh em hợp đồng gấp gần 100 lần, cỡ 200k rúp.
    Nhiều anh em nói u cà sẽ phá đường ống dẫn gas ở vùng kursk nhưng ko cần thiết, vì mọi đường ống đều chạy qua đất u cà và anh em nga vẫn trả tiền quá giang, thích thì ae khóa van đất u cà là xong.
    Hiện tại anh em u cà đã chững lại, và lác đác ra hàng, ko hàng thì khả năng ae chết đói như ất dậu. đường hậu cần của anh em đã bị cắt.
    Mình cũng cần nhắc ae thêm lần nữa là vua hề phải là con bò mới cho đánh vùng kursk, đưa quân vào nếu đớp đc cái nm điện nguyên tử thì dùng làm con tin mặc cả đc, nhưng ko đớp đc thì phải bùng về ngay, giờ anh em kẹt lại rồi, đi mắc núi về mắc sông.
    Rõ ràng anh em nga ko chọn đánh đôi công với u cà trong các cánh rừng hay thị trấn, vì sẽ có thương vong, anh em rình phang hậu cần là u cà xong, rõ ràng phang 1 cái xe đang chạy chứa đầy xăng, đạn, lương thực hay lính tiếp viện dễ hơn là chui vào rừng lôi từng anh em ra. ae nga chiếm bầu trời, uav của anh em độ phân giải rất tốt, chỉ việc soi và phang thôi.
    U cà cũng mất vài xe tăng và xe chở quân còn mới nguyên bị vứt lại, chỉ đơn giản do hết xăng.
    Và quan trọng nhất là hiện tại ae u cà vẫn trốn đc dưới các tán rừng, nhưng mùa thu đã tới, hỡi ôi mùa thu châu âu đẹp tới nao lòng, từng cánh rừng lá đổi màu nâu, vàng, đỏ, rồi từng chiếc lá thu rơi rụng như người yêu cũ, chỉ có chai cuốc lủi với mẹt thịt chó thì mới hiểu đc ý tứ mùa thu ...
    à mà lại lan man, tóm lại tháng sau lá sẽ rụng hết, ae u cà ko trốn đc đâu, hàng thôi anh em ạ, hàng mà giữ cái mạng còi, mẽo với tây phương nó lừa anh em đó.
    Và hỡi anh em phe U cà, cú này có vẻ như là cú vùng lên cuối cùng trước khi quỵ hẳn của anh em, xin thành thật chia buồn, anh em hãy nhìn lên bầu trời thu tháng 8 xanh lồng lộng, thấy đường dây của anh em EVN thì ... à mà thôi..
    mình xin phép mở chai vang, anh em đéo like là hèn.

    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02WNsSWrgZEN2zTpZYfDT5J8trtGKVXjko49ZBSEVQLtezLtHsQ6Gk5xPrxnttqtqKl&id=100086714805775

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Hoàng Hồng Viễn
      Anh em phe Ucr đang hoan hỉ vì đã lấn được hơn 1k cây số vuông và hốt được tầm 1 trung đội quân Nga khi đang tiến về Kurks. Song song với đó là chưa thấy Nga phản công trên toàn vùng 1 cách dồn dập nên nghĩ Ucr khoẻ quá, vô địch rồi.
      Cơ mà đời đéo như mơ. Như thông tin thì để lấn vào Kurk quân Ucr đã phải ném vào đó các lữ đoàn tinh nhuệ nhất, thiện chiến nhất rồi.
      Mà giờ lính nghĩa vụ Nga cứ theo nghị quyết được ban hành:
      Một là không để quân ucr tiến thêm bước nào nữa
      Hai là hạn chế phá huỷ cơ sở hạ tầng- vì dù gì đó cũng là tiền của của Nga
      Ba la dồn dần quân ucr vào các cánh rừng- tức là nơi không có điện, đường, trường trạm, để sau này mùa lá vàng rơi thả bom cho dễ
      Bốn là kiểm soát và giữ chặt con đường cao tốc vào khu vực quân ucr đang chiếm
      Và thế là chờ mùa thu nước nga. Lúc mà lá vàng rơi lác đác, những cánh rừng chỉ còn lại những thân cây khẳng khiu trước gió và tuyết
      He he

      Xóa