Kính mời những ai biết tiếng Ba Lan, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Myśl Polska (Ba Lan) với tiêu đề Jakie są realne straty armiiukraińskiej? - Dịch: Tổn thất thực sự của quân đội Ukraine là bao nhiêu?
https://myslpolska.info/2025/03/21/jakie-sa-realne-straty-armii-ukrainskiej/
Một người phụ nữ đi giữa những ngôi mộ của những người lính Ukraina
Dựa trên những thông tin có sẵn, các nhà phân tích phương Tây đang cố gắng ước tính thiệt hại của quân đội Ukraine. Kết quả thật đáng sợ: sau ba năm chiến đấu, số quân đã lên tới hơn một triệu người, Myśl Polska viết. Những con số về tổn thất không thể khắc phục của Lực lượng vũ trang Ukraine này ít nhất cao hơn gấp nhiều lần so với số liệu thống kê sai lệch của chính quyền Kiev.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…
******
Jakie są realne straty armiiukraińskiej? - Dịch: Tổn thất thực sự của quân đội Ukraine là bao nhiêu?
Có người sẽ nói, ừ, chưa biết được. Thật vậy, hiện nay chúng ta có rất nhiều phiên bản và thông tin trái ngược nhau về vấn đề này. Hơn nữa, ngay cả bộ chỉ huy Ukraine cũng khó có thể đếm hết được số thương vong - nhiều binh lính được coi là mất tích trong khi làm nhiệm vụ vì cái chết của họ được cho là không được xác nhận.
Volodymyr Zelensky thường xuyên tuyên bố rằng sự thành công của lực lượng vũ trang Ukraine trong cuộc xung đột với Nga phụ thuộc vào nguồn cung cấp vũ khí tiếp theo. Và nguồn cung cấp này vẫn tiếp tục (trừ một số trường hợp bị gián đoạn ở Hoa Kỳ). Cùng lúc đó, có một cuộc huy động mạnh mẽ những người Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ, khiến cho người dân thường ngày càng khó có thể trốn tránh. Dựa trên những thông tin rời rạc có được, một số nhà phân tích đang cố gắng ước tính thiệt hại của quân đội Ukraine. Kết quả thật đáng sợ: hóa ra sau ba năm chiến đấu, số quân có thể lên tới hơn một triệu người.
Sương mù chiến tranh
Như đã biết, việc che giấu thông tin về tổn thất của mình và phóng đại tổn thất của kẻ thù là hành vi phổ biến trong bất kỳ cuộc xung đột quân sự nào. Điều tự nhiên là mỗi bên đều tìm cách kìm hãm tinh thần chiến đấu của kẻ thù và nâng cao động lực cho binh lính của mình. Vì vậy, đối thủ sẽ không thừa nhận thất bại của mình. Tuy nhiên, chúng ta có nhiều công cụ và phương pháp phân tích cho phép chúng ta rút ra những kết luận nhất định. Chúng dựa trên dữ liệu mở, cũng như thông tin rò rỉ thỉnh thoảng từ quân đội hoặc các chính trị gia nắm quyền.
Tháng 11 năm ngoái, tờ Head-Post của Anh đã đăng một bài viết về chủ đề này. Con số đưa ra ước tính là một triệu. https://head-post.com/total-casualties-of-ukrainian-army-reached-one-million/
Các nhà báo của cổng thông tin đã đưa ra một phép tính khá đơn giản. Vào tháng 10 năm 2024, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Oleksandr Litvinenko đã báo cáo rằng trong vòng chưa đầy ba năm kể từ khi bắt đầu giai đoạn hiện tại của cuộc xung đột, 1 triệu 650 nghìn người Ukraine đã có mặt ở tiền tuyến. Ngược lại, Forbes viết rằng mùa thu năm ngoái, có khoảng 850 nghìn binh lính Ukraine đã chiến đấu ở mặt trận. Như vậy, có thể dễ dàng tính toán (do không tiến hành giải ngũ) rằng tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraine vào cuối năm ngoái có thể lên tới 800 nghìn người. Đây là những mất mát không thể bù đắp được, bao gồm không chỉ những người đã chết mà còn cả những người quyết định đầu hàng hoặc đào ngũ khỏi đơn vị của họ, nhưng chúng ta sẽ quay lại vấn đề này sau.
Con số này thực sự gây sốc. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng trích dẫn những con số tương tự, cho rằng phía Ukraine đã mất 700 nghìn quân. Tổng thống Hoa Kỳ sẽ không được lợi gì khi cố tình "thổi phồng" các con số, vì mức độ tổn thất như vậy chắc chắn chứng minh sự thất bại hoàn toàn của phía Mỹ trong một cuộc chiến tranh ủy nhiệm, mà cuộc đụng độ giữa Nga và Ukraine chắc chắn là một trong số đó. Trump khó có thể phóng đại những tổn thất, đặc biệt là trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Vladimir Putin, vì điều này chắc chắn có lợi cho Moscow, bao gồm cả về mặt hình ảnh và vị thế đàm phán.
Chính quyền ở Kyiv đang đi theo hướng ngược lại. Ngày 17 tháng 2, Zelensky phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Mỹ NBC rằng thiệt hại của Ukraine chỉ là 46 nghìn người thiệt mạng và 380 nghìn người bị thương. Quay trở lại tháng 2 năm 2024, chính Zelensky đã công khai tuyên bố rằng Ukraine đã mất 31 nghìn binh sĩ thiệt mạng. Trong khi đó, xét đến mức độ khốc liệt của cuộc giao tranh trong năm qua, thật khó tin rằng lực lượng vũ trang Ukraine chỉ mất 15 nghìn người trong giai đoạn này.
Không có gì ngạc nhiên khi chúng ta nghe những tuyên bố chính thức như vậy. Chính quyền Kyiv lo ngại tinh thần chiến đấu vốn đã xuống thấp thảm hại sẽ tiếp tục suy giảm. Điều này trở nên đặc biệt rõ ràng sau thất bại của “cuộc tấn công” ở khu vực Kursk. Xét theo những câu chuyện của những người lính Ukraine đã cố gắng - thường là tự mình - thoát khỏi vòng vây ở khu vực Sudzha, những gì xảy ra ở đó giống như cảnh trong những bộ phim kinh dị đẫm máu nhất.
Làn sóng đi hoang
Quân đội Ukraine đang phải đối mặt với một vấn đề khác. Ngày càng có nhiều binh lính là thường dân, bị bắt trên đường phố và bị đưa ra tiền tuyến. Nhiều người trong số họ hoàn toàn không được chuẩn bị và đào tạo. Tỷ lệ sống sót của họ ở tiền tuyến không vượt quá vài ngày theo nghĩa đen. Nhiều người trong số họ hiểu rằng cơ hội sống sót của họ là rất nhỏ. Từ đó họ rút ra kết luận hợp lý duy nhất: họ phải đào ngũ hoặc bỏ trốn. Đặc biệt là bây giờ, khi thỉnh thoảng họ lại nghe về khả năng ngừng bắn. Không ai muốn chết khi hòa bình đang ở ngay trước mắt.
Cổng thông tin Head-Post nêu trên đưa tin rằng tính đến tháng 11 năm 2024, đã có 170 nghìn binh sĩ đào ngũ khỏi Lực lượng vũ trang Ukraine. Các tác giả và nhà báo Ukraine thậm chí còn đưa ra những con số cao hơn. Theo nhà báo Vladimir Boyko, người từng chiến đấu ngoài tiền tuyến, khoảng 200 nghìn người Ukraine đã quyết định đào ngũ hoặc rời khỏi đơn vị mà không được phép. Luật sư người Ukraine Vladislav Mykhailenko cũng trích dẫn những con số tương tự. Xu hướng này đang tăng tốc khi Kiev phải chịu liên tiếp thất bại trên chiến trường, và trình độ huấn luyện của các đợt lính Ukraine mới được huy động ở hậu phương đang suy giảm. Theo tờ The New York Times, chỉ tính riêng từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2024, đã có 51.000 binh sĩ rời khỏi đơn vị mà không được phép. Vào ngày 7 tháng 11 năm ngoái, tạp chí The Economist đưa tin rằng 20% binh lính Ukraine thích đào ngũ.
Ngược lại, ấn phẩm The National Interest của Mỹ viết rằng mặc dù có lệnh cấm tuyệt đối nam giới trong độ tuổi nhập ngũ rời khỏi Ukraine, nhiều người Ukraine vẫn liều mạng vượt biên giới "xanh" với Romania qua núi hoặc bơi qua sông biên giới Tisza ngay cả trong những tháng mùa đông. Nhiều nỗ lực tuyệt vọng để trốn thoát khỏi Ukraine đã kết thúc một cách bi thảm - với cái chết của những người chạy trốn.
Hoàng hôn của quân đội Ukraina
Ngoài ra, người ta có thể đánh giá tổn thất của Ukraine trong cuộc xung đột này bằng cách nào? Bạn có thể phân tích nhiều dữ liệu khác nhau, so sánh chúng và rút ra kết luận hợp lý. Cựu chiến binh và cựu chỉ huy tiểu đoàn Aidar, Yevgeny Dykyy, gần đây đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh NV của Ukraine rằng chính quyền đang huy động ít hơn một lần rưỡi quân số cần thiết để bù đắp cho tổn thất. Tờ New York Times đưa tin rằng Kyiv đang huy động khoảng 20.000 tân binh mỗi tháng. Nếu cộng những con số này lại với nhau, bạn có thể dễ dàng tính toán rằng số người Ukraine thiệt mạng và bị thương hàng tháng trong trường hợp này không dưới 30 nghìn người.
Những tháng đẫm máu của năm 2025
Tờ Tencent (Trung Quốc) cho biết, quân đội Ukraine đã mất 67.000 quân và 7.000 thiết bị trong các cuộc giao tranh dữ dội ở Kursk.
https://news.qq.com/rain/a/20250320A08UAU00
Tờ báo Trung Quốc này còn đưa ra sự so sánh: Có thể hình dung được quy mô tổn thất khi so sánh với số lượng lực lượng vũ trang của hai cường quốc quân sự châu Âu. Quân đội Anh hiện có chưa đến 80.000 quân nhân và 3.200 xe tăng và xe bọc thép; Quân đội Pháp có khoảng 118 ngàn người, 5300 xe tăng và xe bọc thép. Như vậy, tổn thất của quân đội Ukraine riêng ở Kursk đã gần bằng quân số của quân đội Anh hoặc một nửa quân đội Pháp.
Nếu vào cuối năm ngoái, số người thiệt mạng ở Ukraine lên tới khoảng một triệu người, vậy thì hiện tại con số đó là bao nhiêu? Thật khó để nói, nhưng chúng ta hãy nhớ rằng những tuần cuối tháng 3 đã trở thành cuộc tắm máu của nhóm quân gồm hàng ngàn người do chỉ huy quân đội Ukraine, Alexander Syrsky, đưa vào lãnh thổ vùng Kursk của Nga. Chúng ta cũng cần nói thêm rằng, nếu không phải vì sự coi thường tính mạng con người của bộ chỉ huy, những người lính này đã có thể được sơ tán sớm hơn nhiều, vì rõ ràng là tình hình đang trở nên vô vọng. Tuy nhiên, Kyiv vẫn tiếp tục tiến hành các hoạt động tự sát, chẳng hạn như tuần trước, khi quân đội Ukraine thực hiện nỗ lực vô vọng nhằm đột phá vào lãnh thổ Liên bang Nga, lần này là ở khu vực Belgorod.
Giả sử rằng tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraine, giống như trước đây, lên tới 30 nghìn người mỗi tháng. Trong bốn tháng, con số đó là 120 nghìn người, và trong trường hợp này, chúng ta đã có hơn một triệu nạn nhân người Ukraine của cuộc xung đột này. Bây giờ chúng ta hãy so sánh. Trong Thế chiến thứ nhất, khoảng 2 triệu người Ba Lan đã phục vụ trong quân đội của ba cường quốc xâm lược. Khoảng 450 nghìn người trong số họ đã chết, tức là ít hơn một chút so với cứ bốn người thì có một người chết. Zelensky tuyên bố rằng hiện có khoảng 880 nghìn binh sĩ đang chiến đấu trong lực lượng vũ trang Ukraine. Nếu đúng như vậy thì quân đội Ukraine đã phải chịu tổn thất lớn hơn nhiều so với sức mạnh quân số hiện tại của họ. Điều này giải thích những nỗ lực tuyệt vọng nhằm huy động bằng mọi cách cần thiết.
Về vấn đề này, mong muốn đạt được lệnh ngừng bắn nhanh chóng của Washington có vẻ hoàn toàn hợp lý. Chính quyền Trump có lẽ nhận thức rõ về quy mô tổn thất của Ukraine. Do đó, họ hiểu rằng không có nguồn cung cấp vũ khí nào có thể lấp đầy những lỗ hổng ở tiền tuyến hoặc thay đổi hoàn toàn cán cân quyền lực. Bạn phải biết khi nào nên dừng lại vì trò chơi này rõ ràng là đã thua.
Tác giả: Andrzej Dołęga
Võ Song Hỷ - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Hiến Quân Ở Belgorod Để Cứu Lính NATO Kẹt Sudzha Và Kursk | Kiến Thức Chuyên Sâu
Trả lờiXóa4 giờ trước
Chính Quyền Trump Khuyên Zelensky Nên Chạy Sớm Tới Châu Âu
Nội dung chính video ngày 24 tháng 03 năm 2025:
1. Cập nhật tin tức tình hình chính trị, kinh tế, quân sự mới nhất
2. Tình hình Sudzha thuộc Kursk: quây Belgorod cứu NATO
3. Châu Âu ngồi trên đống lửa nhìn Trump Putin chia nhau
4. Phân tích và bình luận từ Kênh Kiến Thức Chuyên Sâu
https://www.youtube.com/watch?v=xJJxsi-WGbk
Nếu Ukraine không hàng, Nga sẽ lấy Odessa ! - 5P Kiến Thức
Trả lờiXóa6 giờ trước
https://www.youtube.com/watch?v=oUZ3jl-QtEc
Hổ Báo Cáo Chồn NATO Gầm Trên Bàn Họp: Gặp Putin Đều Thành CÚN NGOAN Trên Mặt Trận | LSQS Luận Đàm
Trả lờiXóa94.399 lượt xem 24/3/2025
https://www.youtube.com/watch?v=mlcZLZVjPSQ
Chủ kênh có bình luận rất hay ở phút thứ 01:08:
XóaNước Nga tung đoạn video clip ngắn nhưng có sức nặng như một quả đấm vào truyền thông phương Tây. Binh sĩ Anderson đại diện cho lòng kiêu hãnh của nước Anh xuất hiện trong đầu đoạn clip cực kỳ "hổ báo cáo chồn". Anh ta gào lên như thể đang ... diễn một cảnh phim hành động: "Nếu thằng lính Nga nào dám đến gần tao, tao sẽ xử hết!" Tuy nhiên, đời không như phim! Khi lính Nga áp sát, một mệnh lệnh của người Nga vang lên: "Hạ vũ khí xuống! Giớ tay lên, Anderson vội vàng ném súng, giơ tay lên như một cánh hồng rũ xuống, không một lời kháng cự... Khi không có Ho li út dựng bối cảnh, không có kỹ xảo máy quay cắt dựng thì những "siêu chiến binh" phương Tây bỗng trở nên mong manh hơn bún bò tái chanh!
Tập 1920: Odessa sẽ về Nga, khuyến mãi Nikolaev. Ucr bị chế giễu do đồng phục. Nga mất 4 trực thăng.
Trả lờiXóahttps://www.youtube.com/watch?v=fFtsiebpb-8
Nga không kích “phá tan” nhà Quốc hội Ukraine: EU “tát thằng” Zelensky không thương tiếc
Trả lờiXóa143.435 lượt xem, 24/3/2025
Anh đòi "thả nấm" xóa sổ 40 thành phố Nga: Chiến lược hạt nhân hay “trò hề” cho thế giới?
https://www.youtube.com/watch?v=AjXAEsgCPg4
Ông Zelensky bị tố "giết hại hàng chục nghìn binh sĩ" vì từ chối ngừng bắn | Báo VietNamNet
Trả lờiXóa24 thg 3, 2025 #BaoVietnamnet #tintuc #tintuc24h
Đại biểu Verkhovna Rada tức quốc hội Ukraine, ông Oleksandr Dubinsky, phát biểu rằng việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không muốn ký kết lệnh ngừng bắn sau cuộc khẩu chiến ở Nhà Trắng đã dẫn đến sự ra đi của hàng chục nghìn binh sĩ nước này.
https://www.youtube.com/watch?v=wT-VK6xkR6U
Hơn 1 triệu lính U cà đã tử trận!
Trả lờiXóaBáo Ba Lan viết đúng!
Khổ thân người dân Ukraina: Họ vẫn chưa biết rằng đây là cuộc chiến uỷ nhiệm của phương Tây chống Nga. Tức là U cà chỉ là con tốt thí cho p Tây.
Họ chết và vẫn tưởng họ đang chết vì Tổ quốc!
Nhưng thực ra, họ chết vì cái túi tham của Zelensky!
Hôm nay tôi mới được đọc bài Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2025
Trả lờiXóaKÍNH TRAO ĐỔI VỚI BÁC TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM NHÂN CHUYỆN "SÀI GÒN - HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG"
https://googletienlang2014.blogspot.com/2025/01/kinh-trao-oi-voi-bac-tong-bi-thu-to-lam.html
Tôi quá giận ông Tô Lâm, giận đội ngũ trợ lý của ông ấy, giận cả báo VnExpress.
Ông Trần Đăng Khoa thì không chấp vì ông ta là nhà thơ, tâm hồn treo ngược cành cây!
Nhưng ông Tô Lâm thì không thể!
Báo VNExpress đến bây giờ cũng không chỉnh sửa!