Sau khi các cuộc đàm phán kết thúc, Trump lên máy bay rời Nhà Trắng để về nhà riêng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, nơi cách Nhà Trắng trên quãng đường xa hơn từ Hà Nội vào Tp Hồ Chí Minh. Trên máy bay, ông đã viết trong một bài đăng trên Truth Social rằng ông và Zelensky đã có một "cuộc họp rất có ý nghĩa". "Thật đáng kinh ngạc khi những gì thể hiện qua cảm xúc, và tôi đã xác định rằng Tổng thống Zelenskyy chưa sẵn sàng cho HOÀ BÌNH nếu Hoa Kỳ tham gia, bởi vì ông ấy chỉ muốn sự tham gia của chúng tôi mang lại cho ông ấy một lợi thế lớn trong các cuộc đàm phán. Tôi không muốn lợi thế, tôi muốn HÒA BÌNH", Trump viết.
“[Zelensky] đã không tôn trọng Hoa Kỳ trong Phòng Bầu dục được trân trọng của nước này,” Trump nói thêm. “Ông ấy có thể quay lại khi ông ấy sẵn sàng cho HÒA BÌNH.”
Dường như để nhấn mạnh, Trump đều viết chữ in hoa hai chữ HOÀ BÌNH.
Báo chí cho biết, xuống máy bay, Trump lập tức ra sân chơi golf như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng chúng tôi biết, D.Trump là người có cá tính mạnh mẽ, đã định làm gì thì sẽ phải làm cho bằng được. Ông đã định thiết lập lại HOÀ BÌNH cho Ukraina thì chắc chắn ông sẽ làm được.
Tin chúng tôi vừa nhận được từ London, nơi Thủ tướng Anh Keir Starmer chủ trì Hội nghị thượng đỉnh châu Âu. Tham dự hội nghị có các nhà lãnh đạo Ukraine, Pháp, Đức, Đan Mạch, Italy, Hà Lan, Na Uy, Ba Lan, Tây Ban Nha, Canada, Phần Lan, Thụy Điển, CH Séc và Romania, đại diện NATO, Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Chủ tịch Hội đồng châu Âu. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng tham dự hội nghị. Hội nghị này đã THẤT BẠI.
Thật buồn cho Zelensky, cho Thủ tướng hung hăng (sắp nhậm chức) của Đức Friedrich Merz và những ai nghĩ rằng châu Âu có thể thay Mỹ, tiếp tục "giúp" Zelensky đánh thắng Putin. Buồn là bởi hai đại ca - thành viên Hội đồng Bảo an LHQ là Starmer và Macron đều thống nhất rằng Hội nghị chỉ soạn ra một Dự thảo Kế hoạch Hoà bình cho Ukraina rồi bản Dự thảo này sẽ do Starmer trình lên Đức Vua D.Trump xem xét, phê duyệt!
Những ngày tới đây, chắc chắn sẽ có những chuyển động long trời lở đât.
Những ngày qua, xuất hiện trên báo chí tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, đặc biệt là của các “chuyên gia Việt Nam” và đặc biệt là trên các kênh YouTube của người Việt những bình luận loạn xì ngầu. Người khen Trump, kẻ khen Zelensky. Hài hước cực kỳ là cùng trên một kênh YouTube, lúc này đăng ý kiến một “chuyên gia” khen Trump; mươi phút sau lại đăng phát biểu của “chuyên gia” khác ngược hẳn 180 độ, tức khen Zelensky dũng cảm dám đương đầu với Trump để bảo vệ quê hương… Chúng tôi có cảm giác các chuyên gia trên ít hiểu tiếng Anh nên bịt mắt nói mò.
Muốn bình luận ai đúng ai sai, theo Google.tienlang thì trước tiên phải hiểu đúng ai nói cái gì, họ tranh luận (thực ra là cãi cọ) về cái gì…
Vì lý do trên, Mở đầu cho loạt bài phân tích, hôm nay, Google.tienlang quyết định đăng đoạn vieo clip LỊCH SỬ này cùng Bản ghi chép tiếng Việt để mọi người cùng nghiên cứu, trao đổi...
Tiếp theo chủ đề này, hôm nay Google.tienlang xin giới thiệu đến bạn đọc một bài trên Tạp chí The American Thinker.
*******
Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Tạp chí The American Thinker với tiêu đề Murderin the White House – Dịch: Vụ giết người ở Nhà Trắng
https://www.americanthinker.com/blog/2025/03/murder_in_the_white_house.html
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….
*****
Murderin the White House – Dịch: Vụ giết người ở Nhà Trắng
Nhiều năm trước, có người đã gợi ý đọc Murder in the White House - Dịch: Vụ giết người ở Nhà trắng - một cuốn sách của Margaret Truman, con gái của Tổng thống.
Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ đọc nó. Đồng thời, tôi có lẽ không cần phải đọc sau khi xem chuyến thăm của Zelensky với Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Vance.
Hãy để tôi kể cho bạn nghe chuyện gì đã xảy ra vì đó là điều đáng xem, hay "chương trình truyền hình hay" như tổng thống đã nói. Đây là câu chuyện:
Các cuộc thảo luận về thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga đã dừng lại đột ngột vào thứ Sáu, sau khi cuộc gặp căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy dẫn đến việc hủy bỏ một cuộc họp báo, một thỏa thuận khoáng sản bị loại khỏi cuộc thảo luận và Trump yêu cầu tổng thống Ukraine rời đi, một quan chức Nhà Trắng xác nhận.
Trump cáo buộc Zelenskyy "thiếu tôn trọng" Hoa Kỳ trong cuộc gặp hôm thứ Sáu và nói rằng nhà lãnh đạo Ukraine chưa sẵn sàng đảm bảo hòa bình cho đất nước mình.
"Tôi đã xác định rằng Tổng thống Zelenskyy chưa sẵn sàng cho HOÀ BÌNH nếu Mỹ tham gia, vì ông ấy cảm thấy sự tham gia của chúng tôi mang lại cho ông ấy lợi thế lớn trong các cuộc đàm phán", Trump nói trong bài đăng trên Truth Social hôm thứ Sáu. "Tôi không muốn lợi thế, tôi muốn HÒA BÌNH. Ông ấy đã không tôn trọng Hoa Kỳ trong Phòng Bầu dục được trân trọng của mình. Ông ấy có thể quay lại khi ông ấy sẵn sàng cho HOÀ BÌNH".
Đáng để xem. Giống như hầu hết các bạn, tôi mong đợi cuộc trao đổi qua lại thông thường và chúng ta sẽ gặp lại nhau tại một cuộc họp báo sau. Những gì chúng ta nhận được là một điều khác:
1) Lãnh đạo Ukraine hoàn toàn XA RỜI thực tế. Ông ta không thể giành chiến thắng quân sự. Cuộc chiến đang phá hủy đất nước của ông ta và giết chết không biết bao nhiêu người. Sẽ là khôn ngoan nếu mỉm cười, cảm ơn người nộp thuế Hoa Kỳ và bày tỏ mối quan tâm một cách riêng tư. Thay vào đó, ông ta đã chọn một cuộc chiến với một người không phù hợp.
2) Lãnh đạo Hoa Kỳ không sợ bỏ cuộc khi gặp tình huống xấu. Ông ấy đã làm vậy và nhân viên Nhà Trắng đã được ăn trưa miễn phí hôm nay. Không biết thực đơn có gì? Tôi chưa thử đồ ăn Ukraine.
Tình báo của Putin đã phát hiện Menu - Thực đơn bữa ăn trưa hôm đó:
Vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tôi tin rằng Zelenskyy, hoặc người thay thế ông, sẽ quay lại để hoàn tất thỏa thuận. Đó là hy vọng duy nhất mà Ukraine có.
Vâng, tôi đoán là tôi sẽ không phải đọc cuốn sách Murder in the White House - Dịch: Vụ giết người ở Nhà trắng g nữa. Tôi đã xem nó trên TV và nó thật tuyệt.
Tác giả Silvio Canto, Jr.
Nguyễn Thị Huyền - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét