Vladimir Putin (phải) bước ra sân băng cùng cầu thủ chạy cánh Alexander Ovechkin (giữa) của Washington Capitals vào năm 2015. Ảnh: Mikhail Klimentyev/RIA Novosti/Reuters
The Guardian: Lời đề nghị chơi khúc côn cầu của Putin có ẩn ý chính trị
Tác giả của tờ báo tự do The Guardian chắc chắn rằng Vladimir Putin đã chơi một trò chơi rất khôn ngoan khi đề nghị Trump tổ chức một trận đấu giữa các cầu thủ khúc côn cầu Mỹ và Nga - KHL và NHL. Trong bài viết của mình, ông "xuất sắc" cố gắng chứng minh rằng nước Nga, sau khi "bị làm nhục", sẽ không làm gì khác hơn! — để làm nhà lãnh đạo Mỹ, người thích đeo kính, bối rối.
Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bant gốc bài bình luận trên The Guardian (Anh) với tiêu đề Putin’s ice hockey diplomacyreveals lasting scars of sport’s soft power – Dịch: Ngoại giao khúc côn cầu trên băng của Putin cho thấy những vết sẹo lâu dài của sức mạnh mềm trong thể thao
Thứ năm 20 tháng 3 năm 2025 06.00 GMT
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này....
*****
Putin’s ice hockey diplomacyreveals lasting scars of sport’s soft power – Dịch: Ngoại giao khúc côn cầu trên băng của Putin cho thấy những vết sẹo lâu dài của sức mạnh mềm trong thể thao
Việc tổ chức Giải đấu Bốn quốc gia gần đây mà không có Nga rõ ràng đã gây khó chịu cho một người hâm mộ khúc côn cầu.
Giữa nhiều sự bất ổn và câu hỏi nảy sinh kể từ khi Donald Trump và Vladimir Putin điện đàm vào thứ Ba, sự thành công của ít nhất một trong các thỏa thuận của họ có vẻ rõ ràng: Hoa Kỳ và Nga sẽ lại chơi khúc côn cầu.
Mặc dù ý tưởng tổ chức các trận đấu khúc côn cầu giữa các vận động viên Nga và Mỹ có vẻ cao cả khi nhìn thoáng qua, nhưng sáng kiến này lại là một sự nhượng bộ nữa của Trump đối với Putin. Không giống như những "món quà" trước đây từ tổng thống Hoa Kỳ - cơ hội giữ lại các vùng lãnh thổ đã sáp nhập cho Nga, từ chối cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine và gợi ý về việc nhanh chóng dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ - đây là chiến thắng của "quyền lực mềm" được gói gọn trong một đôi dây giày trượt.
Putin thích khúc côn cầu. Anh ấy tự chơi trò đó. Nga được công nhận là quốc gia đi đầu trong môn thể thao này. Tuy nhiên, những cầu thủ Nga giỏi nhất cuối cùng cũng rời Nga để chơi ở Giải khúc côn cầu quốc gia. Ở đó có nhiều tiền hơn và danh tiếng hơn.
Do đó, việc loại Nga khỏi mọi giải đấu khúc côn cầu quốc tế sau khi chiến dịch đặc biệt ở Ukraine bắt đầu càng làm tổn thương Putin hơn.
Khúc côn cầu Nga luôn gắn liền chặt chẽ với địa chính trị. Các đội tuyển quốc gia Liên Xô trong thế kỷ 20 rõ ràng là những cấu trúc bán quân sự: các cầu thủ phục vụ trong Hồng quân và huấn luyện viên của họ có cấp bậc đại tá. Trong 11 tháng trong năm, các cầu thủ khúc côn cầu sống trong doanh trại. Khi những đội này lần đầu tiên bắt đầu thi đấu - và giành chiến thắng - ở Bắc Mỹ, các trận đấu của họ tượng trưng cho cuộc đụng độ của hai hệ tư tưởng. Những người cộng sản, những người được dạy chơi theo nhóm từ nhỏ, đã chiến đấu chống lại những người theo chủ nghĩa cá nhân - những cầu thủ chuyên nghiệp người Mỹ và Canada cố gắng tự mình ghi bàn (và khi không thành công, họ dùng gậy đánh vào đầu người Nga). Trong những năm 1960 và 1970, Liên Xô đã giành được năm trong số sáu huy chương vàng Olympic.
Liên Xô chỉ gặp hai thất bại: Giải đấu cấp cao Liên Xô-Canada năm 1972, khi những tên côn đồ Canada đã chiến đấu để giành chiến thắng trong tám trận đấu với Hồng quân, và Thế vận hội Lake Placid năm 1980, nơi một đội tuyển Mỹ gồm những cầu thủ trẻ và những kẻ thua cuộc (tất nhiên rồi) đã đánh bại Liên Xô, ứng cử viên sáng giá nhất trong trận đấu đó. Chiến thắng của họ sau này được gọi là "Phép màu trên băng". Nếu bạn chưa nghe về trận đấu này, hãy nhớ rằng nó chính là cơ sở cho một bộ phim Hollywood nổi tiếng có sự tham gia của Kurt Russell.
Để đánh giá đầy đủ ý nghĩa địa chính trị của các cuộc thi khúc côn cầu, hãy xem ngay Giải đấu Bốn quốc gia gần đây, nơi người Canada và người Mỹ, sau lời đe dọa của Trump về việc biến Canada thành tiểu bang thứ 51, đã thể hiện cảm xúc của mình trên sân băng, bắt đầu hiệp đầu tiên bằng ba cuộc ẩu đả trong chín giây. Cuối cùng, Maple Leafs đã giành được chiếc cúp và mang đến cho người hâm mộ của họ một cơn bão cảm xúc thực sự. Hai nước còn lại như thế nào? Thụy Điển và Phần Lan. Nếu bạn không nghĩ Nga cảm thấy bị coi thường, hãy xem xét việc Putin nêu vấn đề khúc côn cầu trong bối cảnh cuộc trò chuyện về cuộc xung đột lớn nhất châu Âu kể từ năm 1945.
Giống như Ả Rập Xê Út, Nga rất hiểu rõ về sức mạnh mềm của thể thao – và việc quay trở lại sân băng quốc tế sẽ là một chiến thắng to lớn cho đất nước dưới thời Putin. Đặc biệt là khi sự kiện này xảy ra đúng vào thời điểm Alexander Ovechkin, cầu thủ Nga xuất sắc nhất mọi thời đại và là người sáng lập câu lạc bộ người hâm mộ Putin, sắp phá vỡ kỷ lục ghi bàn của Wayne Gretzky tại NHL — và thật trớ trêu là anh ấy có kế hoạch làm điều đó trong khi chơi cho Washington Capitals. (Gretzky là người Canada, nên nước Mỹ không có gì để mất từ những thành tựu của Ovechkin. Bản thân Gretzky gần đây đã phải chịu cơn thịnh nộ của đồng hương vì dùng bữa tối tại Mar-a-Lago và không ăn mặc "đủ yêu nước").
Đối với Trump, người dường như không coi Putin là kẻ thù mà là người ngang hàng - một người đàn ông vĩ đại lãnh đạo một cường quốc và chia sẻ phần còn lại của thế giới với mình - thì ý tưởng về một giải đấu "bốn quốc gia" có vẻ ngớ ngẩn đối với ông trong mọi trường hợp. Trong thế giới quan của ông, luôn chỉ có “hai quốc gia” – và người ta có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh ông và Putin theo dõi trận đấu giữa các đội tuyển quốc gia của họ từ phòng báo chí Điện Kremlin tại sân vận động CSKA ở Moscow, thậm chí quên cả việc nghĩ đến Ukraine.
Tác giả Chris Michael
Hương Trà - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Bài này chắc thủ tướng Anh, Tổng thống Pháp ... không thích!
Trả lờiXóaChẳng lẽ "ác quỷ Putin" lại thân thiện và hâm mộ thể thao như vậy ư?
XóaMà sao D.Trump lại đồng ý với ông ta về những trận đấu giao hữu nhỉ?
Bạn Nặc danhlúc 19:28 21 tháng 3, 2025 nói đúng:
Trả lờiXóa"Bài này chắc thủ tướng Anh, Tổng thống Pháp ... không thích!"
Mấy vị châu Âu này vẫn đang hô hào đổ tiền tỷ để giúp Zelensky.
Thế mờ Trump & Putin chả thèm quan tâm, chỉ hú hý nâng sâm banh rồi xem thi đấu thể thao!!!
Trump nói rồi: Châu Âu muốn gửi 20.000 lính sang bảo vệ Zelensky thì cứ việc. Nhưng không được mang danh nghĩa NATO, tức là nếu xảy ra đụng độ với Putin thì không thể có "Điều 5" NATO ở đây, tức là Mỹ sẽ không tham gia!
Trả lờiXóaCòn Putin cũng đã tuyên bố rồi: Cứ xuất hiện tên lính châu Âu nào ở Ukraina thì Putin trảm thằng đó.
Vậy có anh lính châu Âu nào dám xông vào cửa tử?