Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016

Tin buồn: NGƯỜI ANH HÙNG DONETSK "MOTOROLA" HY SINH

Anh Arsen Pavlov với biệt danh "Motorola" cùng vợ- cô gái 21 tuổi Elena Kolenkin từ Slaviansk trong ngày cưới- 11 tháng 7 năm 2014
Với những người Việt Nam yêu mến thành phố Donetsk và theo dõi cuộc chiến đấu của lực lượng Tự vệ Nước Cộng hòa Nhân dân non trẻ Donetsk, hẳn đều biết Người Anh hùng Arsen Pavlov với biệt danh "Motorola".
Tối qua, Chủ nhật, ngày 16/10, dù đang trong thời gian đình chiến nhưng kẻ thù hèn hạ đã đặt bom tại sợi cáp thang máy tòa nhà số 121 trên đường phố Chelyuskintsev, trung tâm TP Donetsk, nơi anh "Motorola" cư trú. Khi anh vào thang máy, quả bom phát nổ và anh "Motorola" đã hy sinh! 
Hiện trường vụ đánh bom
33 năm cuộc đời , đặc biệt là từ hai năm nay, sau trận chiến bảo vệ TP Slaviansk,  cuộc đời anh "Motorola" như một huyền thoại. Khi bảo vệ TP Slaviansk, trong một đợt quân phát xit Kiev tấn công vào thành phố, người lính can trường "Motorola" đã dũng cảm cùng đồng đội chống trả quyết liệt. Dù với quân số nhỏ hơn, dù với vũ khí thô sơ hơn so với kẻ thù song Tự vệ Donbass vẫn gan dạ chiến đấu tới cùng, đánh bật được mũi tấn công của kẻ thù và cứu được nhiều bà con nhân dân từ trong đống đổ nát. Trong số những người được cứu sống, có một cô gái trẻ xinh đẹp Elena Kolenkin. Cảm mến trước sự chiến đấu can trường của anh, cô gái xinh đẹp Slaviansk quyết định gắn cuộc đời mình với người chiến binh dũng cảm. Khi lực lượng Tự vệ Donbass buộc phải rút khỏi Slaviansk vào đầu tháng 7/2014, cô Elena Kolenkin cũng tình nguyện theo anh rút về Donetsk. Và ngày 11/7/2014, giữa những đợt tấn công của kẻ thù vào Donetsk, cô Elena Kolenkin chính thức lên xe hoa cùng anh "Motorola" dù vết thương ở cánh tay của anh chưa lành. Hôn lễ đơn sơ thời chiến nhưng vô cùng đầm ấm xung quanh những người đồng đội. Đây cũng là đám cưới đầu tiên của các chiến binh- Tự vệ Donbass.
Ngay sau hôn lễ, đôi vợ chồng trẻ lại cùng đồng đội lao ngay vào trận chiến bảo vệ Nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk non trẻ. Anh "Motorola" trưởng thành trong từng trận chiến đấu và rồi anh được cấp trên tín nhiệm trao cho chức vụ Chỉ huy một đơn vị chiến đấu với tên gọi giản dị: Đơn vị của "Motorola"! Thế nhưng, cái tên giản dị đó lại là nỗi khiếp đảm với kẻ thù. Hầu như trận đánh lớn nào cũng có sự tham gia của Đơn vị của "Motorola" và đã tham gia là chiến thắng! Trận chiến ở "nồi hầm" Ilovaisk, trận chiến ở Sân bay Donetsk, trận chiến ở "nồi hầm" 
Debaltsevo... Anh cũng là đối tượng bị quân phát xit Kiev nhiều lần tổ chức ám sát nhưng không thành. Sau nhiều trận đánh, anh "Motorola" đã được trao nhiều phần thưởng cấp Nhà nước, đặc biệt là Huân chương Quân công Hạng Nhất và Danh hiệu cáo quý: Anh hùng Nước CHND Donetsk.

Mời xem thêm một vài hình ảnh về anh "Motorola":

 








Dương Thành
Cộng tác viên Google.tienlang
Đưa tin từ Ukraina

5 nhận xét:

  1. Chia buồn cùng cô Elena Kolenkin và anh em Tự vệ Donbass!

    Trả lờiXóa
  2. Phóng viên Tự dolúc 13:15 17 tháng 10, 2016

    Chỉ huy lừng danh biệt danh Motorola của quân ly khai miền Đông Ukraine thiệt mạng
    17/10/2016 08:36
    Một trong những chỉ huy quân sự của lực lượng phòng vệ thuộc Cộng hòa nhân dân Donetsk (DNR) tự xưng với biệt danh Motorola đã bị giết sau một vụ nổ trong thang máy tại một tòa nhà ở Đông Ukraine.

    Hãng tin RT dẫn nguồn tin bộ quốc phòng DNR xác nhận cái chết của Arsen Pavlov, người được biết tới nhiều hơn với biệt danh Motorola. Nhân vật này đã lãnh đạo một trong các đơn vị quân ly khai chống lại lực lượng chính phủ Ukraine ngay từ thời điểm bắt đầu cuộc xung đột ở Donbas.

    Theo các dữ liệu ban đầu, một thiết bị nổ tự chế đã được cài bên trong hoặc gần chiếc thang máy tại tòa chung cư nơi Motorola đang ở.

    Phát ngôn viên Quốc hội DNR, ông Denis Pushilin, nói vụ sát hại này là "hành động khủng bố" do lực lượng chính quyền Kiev thực hiện. Ông cũng tố cáo rằng Kiev vẫn muốn giải quyết cuộc nội chiến Ukraine bằng "vũ lực."

    Theo lãnh đạo DNR, ông Aleksander Zakharchenko, vụ tấn công là bằng chứng cho thấy sự vi phạm rõ ràng lệnh ngừng bắn ở Donbass và đây giống như "một lời tuyên chiến."

    Motorola, 33 tuổi, đã tham gia Trận chiến Ilovaisk hồi tháng 8/2014 và Trận chiến thứ hai giành sân bay Donetsk vào cùng năm đó. Vị chỉ huy này được xem là một anh hùng tại DNR.

    Motorola đã bị đưa vào danh sách cấm vận của Liên minh châu Âu, sau khi chính quyền Kiev mở cuộc điều tra hình sự chống lại anh vì đã tham gia chiến đấu ở Đông Ukraine.

    Soha
    theo VietnamPlus
    http://soha.vn/chi-huy-lung-danh-biet-danh-motorola-cua-quan-ly-khai-mien-dong-ukraine-thiet-mang-20161017083612312.htm

    Trả lờiXóa
  3. Lâu lắm rồi mới được gặp lại anh Dương Thành- Cộng tác viên Google.tienlang từ Ukraina!
    Cảm ơn anh đã đưa bản tin nóng hổi này.

    Lũ cầm quyền ở Kiev - tay chân của Mỹ rồi sẽ phải trả giá cho vụ này!
    Thỏa thuận ngừng bắn vẫn đang có hiệu lực nhưng chúng dám xông thẳng vào trung tâm Donetsk ám sát anh Motorola!
    Sự thật chiến trường Ukraina cho thấy, mỗi khi bọn phát xit Kiev hiếu chiến tấn công tự vệ Donbass thì cuối cùng, chúng sẽ thất bại thảm hại: Nồi hầm Ilovaisk dẫn đến Hòa ước Min1; rồi Nồi hầm Debaltsevo dẫn đến Hòa ước Min2...

    Trả lờiXóa
  4. Thành kính phân ưu cùng cô Elena Kolenkin và gia đình .

    "Chữ tài liền với chữ Tai một vần ."

    Âu cũng là số phận và định mệnh của con Tạo xoay vần .

    Trả lờiXóa
  5. Михаил Толстыхlúc 03:01 25 tháng 10, 2016

    Ополченец "Гиви" прокомментировал информацию о своем отъезде из ДНР

    22:3824.10.2016 (обновлено: 22:41 24.10.2016)111 После гибели командира подразделения ДНР "Спарта" Арсена Павлова с позывным "Моторола" Михаилу Толстых, известному под позывным "Гиви", начали угрожать в социальных сетях.
    ДОНБАСС, 24 окт — РИА Новости Украина. Командир батальона самопровозглашенной ДНР "Сомали" Михаил Толстых ("Гиви") заявил, что не намерен покидать территорию ДНР и остается здесь служить. Арсен Павлов (Моторола) НТВ Заказной терроризм против личности. "Моторола" - не первый и не последний После гибели командира подразделения ДНР "Спарта" Арсена Павлова с позывным "Моторола" Толстых начали угрожать в социальных сетях. Позднее в СМИ появилась информация, что Толстых может покинуть ДНР, что он уже вывез свою девушку в Приднестровье и спешно продает имущество.
    "Имущества у меня никакого нет. Я в этом плане свободный человек. Ни квартиры, ничего… У меня есть мой батальон, воинская часть, которой я занимаюсь и продолжаю нести службу, уезжать куда-то не собираюсь, это моя родная земля. Они думают, что если Арсен погиб, я начну убегать. Я смысла в этом не вижу", — заявил Толстых журналистам. Он также отметил, что никаких конфликтов с главой самопровозглашенной ДНР Александром Захарченко у него нет. "С Александром Владимировичем Захарченко не ссорились — и не собираюсь, это мой президент, и я буду выполнять его распоряжения", — добавил Толстых

    РИА Новости Украина: http://rian.com.ua/society/20161024/1018057936.html

    Trả lờiXóa