Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2023

Cuối tuần: HÃY ĐỂ MẶT TRỜI LUÔN CHIẾU SÁNG- ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ- MÃI LÀ CA KHÚC YÊU HOÀ BÌNH CỦA THIẾU NHI CẢ THẾ GIỚI

 

Cũng như Việt Nam từng phải tiến hành ‘cuộc chiến bắt buộc’ trên đất Campuchia, ngày nay nước Nga đang phải tiến hành ‘Cuộc chiến đặc biệt’ trên đất Ukraina. Cũng như người Việt – dân tộc yêu hoà bình, người Nga cũng yêu hoà bình, yêu Tổ quốc. Nhưng, như Bác Hồ của chúng ta từng nói: “Mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần yêu nước ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.”

Người Nga cũng vậy. Mỹ cùng NATO đạo diễn cuộc cách mạng màu sắc EuroMaidan 2014 lật đổ tổng thống dân bầu Yanukovych rồi dựng lên cái chính quyền tay sai (puppet)- tân phát xít Kiev, tương tự cái chính quyền Ngô Đình Diệm- Nguyễn Văn Thiệu ở Việt Nam trước đây (Chế độ Kiev có phải là phát xít hay không thì hãy xem bài mới đây của Nhà báo Mỹ đăng trên báo Mỹ: NHÀ BÁO MỸ BÌNH LUẬN VỀ KẾ HOẠCH CỦA UKRAINA ‘ĐẬU XE TĂNG TRÊN QUẢNG TRƯỜNG ĐỎ Ở MOSKVA’ và bài của Giáo sư Mỹ John V Walsh trên báo Asia Times AsiaTimes: RÒ RỈ CUỘC ĐIỆN ĐÀM ZELENSKY AN ỦI ĐỒNG NGHIỆP PUPPET XỨ ĐÀI KHI THÁI VĂN ANH LO SỢ LẶP LẠI SỐ PHẬN PUPPET TIỀN BỐI NGÔ ĐÌNH DIỆM -…). Ngay lập tức, theo lệnh ông chủ, cái chính quyền tay sai (puppet)- tân phát xít Kiev này dùng xe tăng đại bác đàn áp người dân Ukraina ở miền Đông. Và khói lửa chiến tranh che phủ bầu trời miền Đông Ukraina suốt từ 2014 đến nay. (Xem bài báo Ý Báo Ý: "UKRAINA- NATO ĐÃ PHÁT ĐỘNG CUỘC TẤN CÔNG 8 NĂM TRƯỚC" - (Ucraina: l’attacco lo lanciò la Nato otto anni fa)

Cũng như Việt Nam thời năm 1979, thể theo tiếng kêu cứu của người dân Campuchia trước nạn diệt chủng của bè lũ phát xít Pol Pot (với sự trợ lưng của bè lũ phản động Bắc Kinh và quan thầy Hoa Kỳ), “Bộ Đội Nhà Phật” Việt Nam đã phải tiến hành “cuộc chiến bắt buộc” trên đất Campuchia. Ngày nay, trước sự kêu cứu của người dân Ukraina ở miền Đông, người Nga cũng đang phải tiến hành cuộc “Chiến tranh đặc biệt” trên đất Ukraina nhằm “phi phát xít hoá” bè lũ tay sai Kiev với sự chống lưng của Mỹ cùng NATO nhằm mang lại ánh sáng mặt trời cho thiếu nhi cùng người dân Ukraina miền Đông mà ngày nay người dân nơi đây đã bỏ phiếu đồng tình sáp nhập vùng đất này vào nước Nga.

Nhân ngày Chủ nhật, kính mời bạn đọc nghe bài hát Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng (tiếng Nga: Пусть всегда будет солнце!)- một bài hát tiếng Nga được viết cho thiếu nhi. 

Video clip 1. Пусть всегда будет солнце!- Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng. Phiên bản tiếng Nga. 

Trình bày:  Хор Академии популярной музыки Игоря Крутого- Dàn hợp xướng của Học viện Âm nhạc nổi tiếng mang tên Igor Krutoy

Bài hát được sáng tác năm 1962, Arkady Ostrovsky sáng tác nhạc và phần lời do Lev Ivanovich Oshanin viết. Nhà văn Nga Korney Ivanovich Chukovsky sau này đã viết trong một cuốn sách rằng nội dung chính của bài hát là 4 câu (mà về sau là phần điệp khúc của bài), được sáng tác vào năm 1928 bởi một cậu bé 4 tuổi.

Korney Ivanovich Chukovsky vào năm 1961 đã viết bài thơ này dưới ấn tượng về câu thơ của cậu bé bốn tuổi của Kostya Barannikov::

Mong luôn có nắng,

Mong luôn có bầu trời,

Mong luôn có mẹ,

Mong luôn có con.

Bài thơ của cậu bé này đã được xuất bản vào năm 1928 trên tạp chí "Ngôn ngữ bản địa và văn học trong trường lao động" trong một bài báo của nhà nghiên cứu tâm lý trẻ em K. Spasskaya. Sau đó, những bài thơ này được đưa vào cuốn sách "Từ hai đến năm " của K. Chukovsky , cuốn sách đã lọt vào mắt xanh của nghệ sĩ.

Bài hát được giới thiệu lần đầu vào năm 1962 tại Liên hoan Thanh niên và Sinh viên Thế giới lần thứ VIII ở Helsinki (27 tháng 7 - 5 tháng 8 năm 1962) và tại Liên hoan các bài hát Quốc tế ở Sopot, (1963) do ca sĩ Nga Tamara Miansarova hát. Nó đã giúp cô giành được giải đầu tiên ở đó và ngay lập tức được phổ biến rộng rãi khắp Liên Xô và một vài quốc gia khác. Bài hát được hát bởi Đội Thiếu niên Tiền phong Liên Xô trong Hội trại ở trường học. Năm 1977, bài hát được lấy làm tên cho Đại hội liên hoan thiếu nhi thế giới lần thứ nhất tổ chức tại Moskva. Bài hát được phổ biến rộng khắp như một biểu tượng hòa bình ở Liên Xô.

Bài hát là một trong số ít những bài không bị suy giảm ảnh hưởng sau khi Liên Xô tan rã, ngay cả khi tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Liên Xô ngừng hoạt động và đến nay vẫn được phổ biến tại Nga.

Bài hát đã được Tom Botting dịch sang tiếng Anh và được Ilse, Hans Naumilkat và Manfred Streubel dịch sang tiếng Đức. 

Lời tiếng Nga: Пусть всегда будет солнце!- Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng

Bài hát của Arkady Il'ich Ostrovsky

Солнечный круг небо вокруг

Это рисунок мальчишки

Нарисовал он на листке

И подписал в уголке

Пусть всегда будет солнце

Пусть всегда будет небо

Пусть всегда будет мама

Пусть всегда буду я

Пусть всегда будет солнце

Пусть всегда будет небо

Пусть всегда будет мама

Пусть всегда буду я

Милый мой друг, добрый мой друг

Людям так хочется мира

И в 35-ть сердце опять

Не устает повторять

Пусть всегда будет солнце

Пусть всегда будет небо

Пусть всегда будет мама

Пусть всегда буду я

Тише солдат слышишь солдат

Люди пугаются взрывов

Тысячи глаз в небо глядят

Губы упрямо твердят

Пусть всегда будет солнце

Пусть всегда будет небо

Пусть всегда будет мама

Пусть всегда буду я

Против беды против войны

Встанем за наших мальчишек

Солнце навек счастье навек

Так повелел человек

Пусть всегда будет солнце

Пусть всегда будет небо

Пусть всегда будет мама

Пусть всегда буду я

Пусть всегда будет солнце

Пусть всегда будет небо

Пусть всегда будет мама

Пусть всегда буду я

Lời tiếng Việt do Phong Nhã dịch, nằm trong album ca nhạc thiếu nhi 10 chàng tí hon do Hãng phim Phương Nam sản xuất năm 1996.

Video clip 2. Пусть всегда будет солнце!- Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng. Phiên bản tiếng Việt

Trình bày: Đội ca, Nhà Văn hoá thiếu nhi Tp Hồ Chí Minh

Пусть всегда будет солнце!- Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng

Lời bài hát bằng tiếng Việt (do nhạc sỹ Phong Nhã viết)

Một vòng tròn xoe xoay giữa bầu trời

Họa sĩ bé xíu vẽ ông Mặt Trời

Dạt dào niềm vui khoái chí tuyệt vời

Bạn bè năm châu cùng ca hát

ĐK:

Mặt Trời lên

Mãi mãi sáng tươi bầu trời xanh

Mãi mãi ngát xanh và trẻ em

Vui sống giữa mẹ hiền yêu dấu thật êm ấm

Mặt Trời lên

Mãi mãi sáng tươi bầu trời xanh

Mãi mãi ngát xanh và trẻ em

Trên thế giới nguyện cùng nhau tiến đến chân trời

Hoàng Minh Tâm Giới thiệu

Trước khi đọc bài mới, kính mời bạn đọc xem các bài thời sự nóng hổi gần đây trên Google.tienlang:

 Và đừng quên một vài bài:

20 nhận xét:

  1. Hay tuyêt. Cảm ơn

    Trả lờiXóa
  2. Tôi xóa Commente vì có vài lỗi chính tả trong khi viết vội. Bây giờ xin viết lại.
    Hôm nay ở Hà Tĩnh có chuyện một cựu binh Mỹ là vợ chồng ông Peter Mathews trao cuốn sổ ghi nhật ký lại cho gia đình liệt sĩ Cao Văn Tuất. Trước đây cũng đã có một cựu binh Mỹ trao 2 cuốn nhật ký của bác sỹ liệt sĩ Đăng Thùy Trâm cho mẹ liệt sĩ ở Hà Nôi.
    Có ai thắc mắc vì sao người ở miền Nam chiến đấu chống Mỹ đông hơn người ở miền Bắc mà không có trường hợp nào như vậy?
    Xin thưa, người ở miền Bắc không sợ lộ bí mật nên nhiều người viết tên họ thật, quê quán, tên cha mẹ vào sổ có địa chỉ dễ tìm, cũng có thể người miền Bắc ghi nhật ký đông hơn người miền Nam. Quan trọng nhất đối với người miền Nam là phải bảo vệ bí mật nên hầu hết phải dùng tên khác tên gia đình đặt để gọi trong cơ quan đơn vị, tên ấy gọi là bí danh hoặc tên thường gọi, tất nhiên không ghi địa chỉ và tên họ người thân nữa để giữ bí mật. Cũng có trường hợp người ở miền Trung đi thoát ly ở Nam bộ, thay tên đổi họ không ai biết quê quán tên thật của người ấy là gì nên có người hy sinh không biết thân nhân ở đâu mà tìm. Tôi có người bạn công tác chung đơn vị là giáo viên cấp 2 quê Thanh Hóa vào chi viện cho T4 thay tên mới là Hai Dinh, anh hy sinh ở Củ Chi, năm 1973 tôi từ nhà tù Phú Quốc trở về an dưỡng ở Sầm Sơn Thanh Hóa, một lần tôi vào nhà dân vào đúng gia đình của anh ấy thấy tấm hình treo trên tường nên hỏi mới biết tên thật.
    Nói lên điều này để thế hệ sau biết cha ông hy sinh cho Tổ quốc còn nhiều người chưa được biết tên thật, quê quán cả nơi liệt sĩ nằm lại cũng không biết, (vì hồ sơ người trong Nam bị bom đạn làm hư hỏng mất) mà ghi nhớ công ơn máu xương của người đã khuất.

    Trả lờiXóa
  3. Cựu Chiến binhlúc 17:05 5 tháng 3, 2023

    Ý kiến trên của cụ Thép tôi rất đồng tình nhưng có 1 điểm ttooi thấy chưa đúng là ở đoạn: "người ở miền Bắc không sợ lộ bí mật nên nhiều người viết tên họ thật, quê quán, tên cha mẹ vào sổ có địa chỉ dễ tìm, cũng có thể người miền Bắc ghi nhật ký đông hơn người miền Nam. "
    Cụ viết như thế là SAI và gây tâm lý phân chia vùng miền Nam - Bắc cho kẻ thù lợi dụng.

    Tôi là người miền Bắc. Tuổi đời tôi thua Cụ Thép rất nhiều. Khi Cụ đã "vào tù ra khám" của Mỹ nguỵ thì tôi còn trẻ con, mài đũng quần trên ghế nhà trường.
    Tôi đi B, tức Vào Mặt trận sau khi Hiệp định Paris được ký kết, tức là cách mạng đã ở giai đoạn thuận lợi hơn trước rất nhiều. Nhưng tôi nhớ như in: Khi đi B, cấp trên phổ biến mệnh lệnh cho chúng tôi: Gửi lại tất cả những đồ vật (thư từ, ảnh người thân... mà có chứa thông tin cá nhân (quê quán, địa chỉ gia đình...). Chúng tôi nhận quân tư trang mới toanh: Balo mới, quần áo mới, mũ mới...

    Khi đã vào chiến trường, mỗi khi đi đánh trận lại đều có phổ biến mệnh lệnh: Để tại tất cả tư trang ở hậu cứ, chỉ mặc 1 bộ quần áo, nhiều lúc để thuận tiện, nhẹ nhàng di chuyển, nhiều anh chỉ mặc bộ quần đùi, áo cộc mà miền Nam gọi là 'tà lỏn', để có thể mang vác nhiều súng đạn hơn. Tức là khi ra trận, anh em chúng tôi hoàn toàn là "người lính vô danh"! Sĩ quan hoặc binh sĩ đều thế cả.
    Nếu có hy sinh mà đồng đội không thể thu hài cốt, nếu hài cốt lọt vào tay kẻ thù thì chúng cũng không biết chúng tôi là ai.

    Tôi nghĩ, quy định trên của đơn vị tôi cũng giống quy định ở các đơn vị khác, đó là quy định của chung ở chiến trường.

    Việc lính Mỹ thu được sổ nhật ký của bộ đội ta chỉ là hãn hữu, vô tình trong số cả triệu liệt sĩ hy sinh.

    Báo chí tung hô nhiều quá nên Cụ Thép nhầm lẫn, cho rằng " "người ở miền Bắc không sợ lộ bí mật nên nhiều người viết tên họ thật, quê quán, tên cha mẹ vào sổ có địa chỉ dễ tìm, cũng có thể người miền Bắc ghi nhật ký đông hơn người miền Nam."

    Hơn nữa, xin Cụ Thép nhớ cho: Dù là miền Nam hay miền Bắc thì chúng ta đều chịu sự Lãnh đạo thống nhất của Bác Hồ và Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy nên, chính sách bảo mật ở các đơn vị , có thể khác nhau chút xíu (ví dụ các bác dân sự có bí danh, còn bọn lính chiến chúng tôi thì thường là không có), nhưng tình hình tổng thể là không khác nhau!

    Kính mời Cụ Thép và các bác xem bài Thứ Ba, 22 tháng 12, 2020
    Nhân ngày thành lập QĐND 22/12: TÌM HIỂU VỀ “QUÂN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM”
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2020/12/nhan-ngay-thanh-lap-qnd-2212-tim-hieu.html

    Trả lờiXóa
  4. Tôi thì đồng tình với Cụ Thép ý là người ở miền Nam phải giữ bí mật nên đặt tên khác, không ghi địa chỉ, tên họ người thân đề phòng khi cuốn sổ lọt vào tay địch nó sẽ truy lùng tới nơi, còn người miền Bắc thì có ghi tên thật, địa chỉ, tên cha mẹ không sợ lộ vì ngụy quân ngụy quyền không thể ra Bắc tìm kiếm nơi quê quán của người có tên trong sổ được. Đây là sự thật.

    Trả lờiXóa
  5. ĐỪNG ĐỐT. Bộ phim thể hiện lại 2 cuốn nhật ký của bác sĩ liệt sĩ Đăng Thùy Trâm, nhắc cho chúng ta nhớ người thông ngôn Nguyễn Trung Hiếu đã ngăn tên lính Mỹ: Đừng đốt trong ấy đã có lửa; cũng nhờ Đăng Thùy Trâm ghi rõ tên mình, gia đình nên 2 cuốn sổ mới có điều kiện trở về với người thân. Rõ ràng, người ngoài Bắc không sợ lộ bản thân nên mới công khai như vậy chứ người miền Nam thì không thể như vậy.

    Trả lờiXóa
  6. Nguyễn Đức Kiênlúc 18:22 5 tháng 3, 2023

    Kính thưa Cụ Thép và Kính thưa cụ Nặc danh lúc 17:38 5 tháng 3, 2023
    Tôi không thể đồng tình với bạn Nặc danhlúc 17:38 5 tháng 3, 2023 ở đoạn: "còn người miền Bắc thì có ghi tên thật, địa chỉ, tên cha mẹ không sợ lộ vì ngụy quân ngụy quyền không thể ra Bắc tìm kiếm nơi quê quán của người có tên trong sổ được".

    Phải thừa nhận là CIA Mỹ là bậc cao thủ trong Tâm lý chiến. Chính bọn CIA đẻ ra và lãnh đạo cái TIỂU ĐOÀN CHIẾN TRANH CHÍNH TRỊ (POLITICAL WARFARE) SỐ 10 của VNCH.
    Xem bài CÁI GỌI LÀ "THẢM SÁT MẬU THÂN-HUẾ 1968"- TRÒ LỪA BỊP ĐÃ BỊ VẠCH TRẦN BỞI MỘT SỬ GIA MỸ
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2018/02/the-1968-hue-massacre-dich-tham-sat-hue.html

    Xin ông Nặc danh đừng nghĩ "còn người miền Bắc thì có ghi tên thật, địa chỉ, tên cha mẹ không sợ lộ vì ngụy quân ngụy quyền không thể ra Bắc tìm kiếm nơi quê quán của người có tên trong sổ được".

    Bọn Mỹ nguỵ luôn tận dụng mọi cơ hội để đánh ta.
    Tôi mới xem 1 video clip của Kênh Lịch sử Jh kể về thời đánh Mỹ:

    Bọn Mỹ nguỵ tình cờ thu lượm được thông tin cá nhân của 1 anh bộ đội ta ở Bắc vào. Chúng đưa lên Đài Tâm lý chiến Sài gòn "Lời chia buồn tới ông bà thân nhân tử sĩ là ông và bà ....ở thôn... xã... huyện... tỉnh..., rằng anh.... sinh năm 19.... đã tử trận ngày... tháng... năm... tại ấp... quận... tỉnh...."
    Một anh thợ sửa xe đạp lén nghe được thông tin này vội đến nhà người thân anh bộ đội kể lại. Xóm giềng cũng đã đến chia buồn. Dù chính quyền đã đến khuyên nhủ rằng không nên tin đài địch nhưng cha mẹ anh Bộ đội vẫn héo hon. Người yêu anh là một cô giáo nhất mực thuỷ chung với anh bộ đội, đã tự nguyện đến ở tại nhà cha mẹ của anh để tiện chăm sóc các cụ.
    Ba năm trôi qua.
    Mẹ anh bộ đội phải quỳ xuống van lạy cô giáo, cầu xin cô đi lấy chồng ....

    Về anh bộ đội thì anh vẫn sống như vì hàn cảnh chiến tranh, 10 năm trời anh không được ra Bắc, không trao đổi thư từ gì được với gia đình...

    Và rồi những hậu quả ghê gớm từ 1 bản tin tâm lý chiến của Đài Sài gòn tiếp tục...

    Trả lờiXóa
  7. Cụ thép sai rồi. Hai ba trường hợp trên cả triệu trường hợp mà cụ vội kết luận.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Ở trong chăn mới biết chăn có rận", Cụ thép tham gia cách mạng từ khi MTDTGP mới ra đời, tiếp xúc nhiều, hiểu đời sâu hơn ta là những cậu bé "sinh sau đẻ muộn" thấy đâu nói đấy nên nằm trong con mắt chủ quan. Tôi đồng tình với Cụ Thép, Cụ Thép không sai khi nhận xét người miền Bắc vào Nam chiến đấu không sợ bị lộ nên ghi tên họ, địa chỉ trong sổ là đúng, còn người miền Nam mà ghi địa chỉ nếu lọt vào tay kẻ địch thì chúng cho mật vụ bắt thân nhân dễ dàng.
      CIA nhiều lần ra miền Bắc phá hoại chứ nó không tìm địa chỉ người bình thường, khi cần làm chuyện lớn như ám sát cán bộ cao cấp hay như giải thoát phi công bị ta bắt, nhưng không dễ vì bị bên ta đề phòng đánh bại.

      Xóa
    2. Thôi mà, ông Nặc danhlúc 08:28 6 tháng 3, 2023.
      Mọi người đã bỏ qua cái sai của cụ Thép rồi, ông cay cú làm gì?
      Rõ ràng là cụ Thép hoạt động cm, vào tù ra khám của Mỹ nguỵ từ rất sớm. Nhưng chắc chắn là cụ Thép chỉ biết rõ cái mảng hoạt động của cụ chứ không thể rành chuyện của những người lính chiến như cụ Cựu Chiến binh. Người thật việc thật.
      Khi ra trận, các ông bộ đội ta (dù là người Nam hay người Bắc), đều như "Người lính vô danh", đúng như cụ Cựu Chiến binh đã kể.

      Ông có biết bài thơ Dáng đứng Việt Nam của Nhà thơ Nam bộ Lê Anh Xuân không?

      Dáng đứng Việt Nam
      Anh ngã xuống đường băng Tân Sơn Nhứt
      Nhưng Anh gượng đứng lên tì súng trên xác trực thăng
      Và Anh chết trong khi đang đứng bắn
      Máu Anh phun theo lửa đạn cầu vồng.
      Chợt thấy anh, giặc hốt hoảng xin hàng
      Có thằng sụp xuống chân Anh tránh đạn
      Bởi Anh chết rồi nhưng lòng dũng cảm
      Vẫn đứng đàng hoàng nổ súng tiến công
      Anh tên gì hỡi Anh yêu quý
      Anh vẫn đứng lặng im như bức thành đồng
      Như đôi dép dưới chân Anh giẫm lên bao xác Mỹ
      Mà vẫn một màu bình dị, sáng trong
      Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ
      Anh chẳng để lại gì cho riêng Anh trước lúc lên đường
      Chỉ để lại cái dáng-đứng-Việt-Nam tạc vào thế kỷ:
      Anh là chiến sỹ Giải phóng quân.
      Tên Anh đã thành tên đất nước
      Ôi anh Giải phóng quân!
      Từ dáng đứng của Anh giữa đường băng Tân Sơn Nhứt
      Tổ quốc bay lên bát ngát mùa xuân


      (3-1968)

      Xóa
  8. Phùng Văn Nghĩalúc 19:06 5 tháng 3, 2023

    Cụ Thép sai nhưng không lớn.
    Thôi, các cụ cứ bật loa lên nghe 2 video clip trong bài để thư giãn cuối tuần đi!
    Chúc Cụ Thép vui khoẻ, tinh mắt hơn, gõ phím nhanh hơn để có thêm nhiều ý kiến thảo luận cho vui cửa vui nhà!

    Trả lờiXóa
  9. Nguyễn Đức Kiênlúc 21:53 5 tháng 3, 2023

    Tôi nghĩ bài Thư giãn cuối tuần hôm nay của Googletienlang không chỉ là thư giãn mà còn có ý phản biện lại quan điểm sai lầm của ông Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, đặc biệt là các phát biểu của ông Vịnh trên VTC gần đây. Ông Nguyễn Chí Vinh liên tục khẳng định rằng, muốn nói gì thì nói, cứ đưa quân sang nước khác thì dù có thắng về quân sự thì cũng thua về chính trị, tức là cuộc chiến không có chính nghĩa nên không được dư luận đồng tình, ủng hộ và vì vậy, Nga bị cô lập....

    Rõ ràng quan điểm của ông Nguyễn Chí Vịnh là sai lầm. Chúng ta chỉ cần vặn lại ông Vịnh 1 câu như bài hôm nay của Google.tienlang đã viết trên kia, rằng ông Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cuộc "chiến tranh bắt buộc" của Việt Nam thời 1979 là đúng hay sai?
    Tôi nghĩ khi đó ông Nguyễn Chí Vịnh phải tắt tiếng.
    Ông Vịnh không biết rằng Mỹ và NATO đã tiến hành cuộc cách mạng màu sắc qua EuroMaidan 2014 để dựng lên một chính quyền bù nhìn (puppet) Kiev, tương tự như bòn bù nhìn (puppet) Ngô Đình Diệm+ Nguyễn Văn Thiệu ở Việt Nam....

    Tôi đề nghị Google.tienlang chép loạt bài của Ls Thái Bảo Anh về đây để cho ông Nguyễn Chí Vịnh sáng ra.
    CHIẾN TRANH Ở UKRAINE – CON ĐƯỜNG DẪN TỚI CHIẾN TRANH (PATH TO WAR)
    Muốn dự đoán được kết thúc thì cần biết chiến tranh đã bắt đầu như thế nào.

    https://baoanhthai.substack.com/p/chien-tranh-o-ukraine-con-uong-dan

    Nói ttheem, Ls Thái Bảo Anh cũng là người quen với bạn đọc Google.tienlang từ cách đây 7 năm trước qua bài của Google.tienlang về Ls Thái Bảo Anh: Thứ Tư, 13 tháng 7, 2016
    LUẬT SƯ THÁI BẢO ANH "TIÊN ĐOÁN" HẬU PHÁN QUYẾT CỦA PCA

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2016/07/luat-su-thai-bao-anh-tien-oan-hau-phan.html

    Những lời "tiên đoán" của ông Thái Bảo Anh ngày ấy, đến nay đều đã diễn ra đúng như thế.

    Trả lờiXóa
  10. Chẳng lẽ nguyển chì vịnh phản động

    Trả lờiXóa
  11. "Giống như ở Việt Nam." Tại Mỹ kể cuộc xung đột Ukraina sẽ kết thúc ra sao
    05:32 06.03.2023
    MOSKVA (Sputnik) - Ngay sau thất bại quân sự ở Ukraina, Hoa Kỳ sẽ từ bỏ Vladimir Zelensky và nhóm của ông ta rồi cố gắng quên đi tất cả những điều khủng khiếp đã gây ra cho đất nước này, đại tá Douglas McGregor, cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo người Mỹ Stephen Gardner đăng trên YouTube.
    Khi được hỏi liệu quân đội Kiev có chiếm được ưu thế trên chiến trường hay không, chuyên gia này đã đưa ra câu trả lời phủ định.
    “Kiev có thể sẽ là người cuối cùng biết về điều này, và chắc chắn không thể tác động đến nó theo bất kỳ cách nào <…> Người Mỹ sẽ lại làm những gì họ đã làm sau Việt Nam. Chúng tôi vứt bỏ xuống Biển Đông những trang thiết bị còn lại mà theo chúng tôi chẳng có gì đáng giá, lên tàu bơi đi và không ai còn nhớ đến điều đó”, - ông McGregor nhắc lại.

    Theo ông, Hoa Kỳ với tư cách là một cường quốc trên không và trên biển luôn có cơ hội lên máy bay hoặc tàu biển để về nhà nếu mọi việc không thuận lợi đối với họ.
    Nói đến lịch sử các chiến dịch quân sự ở Iraq và Afghanistan, viên đại tá nhắc lại rằng người Mỹ rất chóng quên và họ có thể nhanh chóng chuyển từ chủ đề Ukraina sang một câu chuyện thời sự khác.

    Trả lờiXóa
  12. Thành viên Hội đồng quốc gia Thụy Sĩ vạch trần kế hoạch chống Nga của Mỹ
    20:18 05.03.2023
    MOSKVA (Sputnik) – Hoa Kỳ và NATO muốn làm suy yếu Nga bằng cách hỗ trợ Ukraina, thành viên của Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Roger Koppel nói với Mysl Polska.
    "Mỹ có lợi khi hỗ trợ Ukraina về mặt quân sự, đưa nước này xích lại gần NATO và do đó làm suy yếu hoặc gây áp lực lên Nga. Đây là một chiến thuật chính sách đối ngoại của Mỹ thời Chiến tranh Lạnh nhằm làm suy yếu Moskva", - chính trị gia này nói.

    Koppel nói rằng Washington kiếm được rất nhiều tiền từ cuộc xung đột Nga-Ukraina. Mỹ cung cấp rất nhiều vũ khí cho Kiev, bán vũ khí cho châu Âu và do các lệnh trừng phạt, cũng cung cấp năng lượng cho Kiev.
    “Điều này có nghĩa là ngoài các quốc gia tham chiến, châu Âu đã mất mát nhiều nhất trong cuộc xung đột này", - ông nói.
    "Các biện pháp trừng phạt không phá vỡ được nước Nga, chiến lược này không hiệu quả. Cá nhân tôi không tin rằng đất nước này có thể bị đánh bại trên chiến trường. Vì vậy, theo tôi, không thể có giải pháp nào khác ngoài hòa bình", - Roger Koppel nhấn mạnh.
    Sự việc 8 năm trước
    Ngoài ra, ông nhắc lại cách đây 8 năm, phương Tây tuyên bố rằng họ muốn đạt được hòa bình thông qua các thỏa thuận Minsk.
    "Và những người nắm quyền lúc đó nói gì bây giờ? Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, cựu Tổng thống Pháp Francois Hollande, cựu lãnh đạo nhà nước Ukraina Piotr Poroshenko đã từng nói: "Chúng tôi không bao giờ muốn hòa bình với Nga, chúng tôi chỉ muốn để câu giờ cho việc hiện đại hóa và huấn luyện quân đội Ukraina". Ai sẽ tiến hành đàm phán với các quốc gia có lãnh đạo dối trá?" - chính trị gia kết luận.

    Trả lờiXóa
  13. Sáng nay tôi đã đọc loạt bài của ông Thái Bảo Anh

    CHIẾN TRANH Ở UKRAINE – CON ĐƯỜNG DẪN TỚI CHIẾN TRANH (PATH TO WAR)
    Muốn dự đoán được kết thúc thì cần biết chiến tranh đã bắt đầu như thế nào.

    https://baoanhthai.substack.com/p/chien-tranh-o-ukraine-con-uong-dan
    Tôi đồng tình với ông Nguyễn Đức Kiên trên kia, rằng "Google.tienlang chép loạt bài của Ls Thái Bảo Anh về đây để cho ông Nguyễn Chí Vịnh sáng ra."

    Trả lờiXóa
  14. TTX VN: Thời sự Quốc tế sáng 7/3. Hungary chỉ trích Phần Lan và Thụy Điển; Nỗi lo Nhật Bản ‘biến mất’
    5.193 lượt xem Đã công chiếu 67 phút trước #nga #ukraine #ngaukraine
    VNEWS - Chủ tịch Quốc hội Hungary, ông Laszlo Kover mới đây tuyên bố rằng cả Phần Lan và Thụy Điển đã gây ra ‘thiệt hại’ cho Hungary khi liên tiếp thực hiện các động thái ‘thù địch’ với nước này trong khuôn khổ Liên minh châu u (EU). Ở một diễn biến khác, theo một cố vấn của Thủ tướng Kishida, tỷ lệ sinh liên tục sụt giảm đang đe dọa hệ thống an sinh xã hội và nền kinh tế của Nhật Bản. Đây là vấn đề đã tồn tại từ lâu nhưng đến nay Tokyo vẫn chưa có giải pháp khắc phục.

    Trả lờiXóa
  15. Tin Quốc tế mới nhất 7/3 | Nga "LÀM THỊT ĐÀN CHUỘT" Azov, Ukraine "ĂN ĐÒN" chí mạng vì mất "ĐẦU NÃO"
    336 lượt xem 7 thg 3, 2023 #Thoisu #Tintucviet #Tintuc24h
    CHIẾN SỰ CẬP NHẬT : https://bit.ly/TinQuocTe

    Quân đội Nga đã tiến hành tập kích nhiều mục tiêu quân sự quan trọng của Ukraine trong ngày qua.

    Tin Quốc tế mới nhất 7/3 | Nga "LÀM THỊT ĐÀN CHUỘT" Azov, Ukraine "ĂN ĐÒN" chí mạng vì mất "ĐẦU NÃO" @TinTucVietOfficial

    00:41 Nga nói bắn hạ 3 tên lửa nhằm vào lãnh thổ
    01:58 Nga tuyên bố tập kích sở chỉ huy Trung đoàn Azov tinh nhuệ của Ukraine
    04:18 Khả năng Trung Quốc viện trợ pháo binh cho Nga và tác động tới xung đột ở Ukraine
    07:54 Cố vấn Tổng thống Ukraine chỉ trích hãng thời trang xa xỉ của Pháp
    https://www.youtube.com/watch?v=FjAGgMDi5SM

    Trả lờiXóa