Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

Thông báo: GOOGLE.TIENLANG THAY ẢNH BÌA


LẠY MẸ BIỂN ĐÔNG
Một người về, chín người đi
Biển Đông ơi, Mẹ có gì giận không
Mà sao đau đớn chất chồng
Phi cơ hai chiếc, phi công chục người

Vừa bay đã mất tích rồi
Không lời kêu cứu, không lời báo tin
Biển Đông - lạy Mẹ con xin
Sóng đừng to để dễ tìm anh em

Đêm nay lại thức trọn đêm
Con không thể ngủ được yên Mẹ à
Chẳng vì thay gác đổi ca
Mà vì nghèn nghẹn xót xa trong lòng

Thành tâm lạy Mẹ Biển Đông
Cho thêm cơ hội cứu đồng đội con
Niềm tin mãi mãi vẹn tròn
Mười anh em đó vẫn còn đợi trông...


PHONG BA
************************** 

Danh sách cán bộ, nhân viên trên máy bay CASA-212
1. Lê Kiêm Toàn - Đại tá Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 (Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội)
2. Nguyễn Đức Hảo - Thượng tá, Phi đội trưởng Lữ đoàn 918 (Sơn Đà, Ba Vì, Hà Nội)
3. Nguyễn Văn Chính - Thiếu tá, Chính trị viên phi đội Phi công cấp 3 Lữ đoàn 918 (Mỹ Hà, Bình Lục, Hà Nam)
4. Nguyễn Ngọc Chu - Thiếu tá, phi công kiêm dẫn đường Lữ đoàn 918 (Thanh Hồng, Thanh Hà, Hải Dương)
5. Lê Văn Đình - Đại úy, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Hoành Bồ, Hạ Long, Quảng Ninh)
6. Đỗ Văn Mạnh - Thượng úy Phó Đại đội trưởng kỹ thuật hàng không e 918 Bồ Sao, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)
7. Lê Đức Lam - Trung úy, CN Cơ giới trên không Lữ đoàn 918 (Vân Hội, Ninh Giang, Hải Dương)
8. Nguyễn Văn Thái - Trung úy, CN Nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An)
9. Nguyễn Bá Thế - Trung úy CN, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918 (Quỳnh Thọ, Quỳnh Phụ, Thái Bình). Buồn quá đi mất thôi!!!
------ 
Để tưởng nhớ các Anh, Nhóm Biên tập Google.tienlang quyết định thay ảnh bìa trên blog và trên trang fb Hoàng Ngân Thương

T/M Nhóm Biên tập Google.tienlang
Nhóm trưởng
Lê Hương Lan

17 nhận xét:

  1. Sao không chết người trai nơi khói lửa, mà chết người chiến sĩ lượn bay giữa quê hương nhà.

    Trả lờiXóa
  2. Trần Thị Thuậnlúc 08:37 18 tháng 6, 2016

    Rạng sáng nay, Thượng tá - phi công Trần Quang Khải cuối cùng đã được trở về đất liền sau 4 ngày mất tích trên biển sau tai nạn của máy bay Su30 hôm 14/6.
    ******
    Thôi anh về nằm nghỉ trên quê hương
    Đất ôm anh vào lòng
    Đứa con của Mẹ Việt Nam
    Đã hóa thành Hồn Thiêng Sông Nú

    Trả lờiXóa
  3. Một người về,mười người đi chứ k phải 9!

    Trả lờiXóa
  4. Đồng Thị Kim Thanhlúc 08:55 18 tháng 6, 2016

    MẸ BIỂN ƠI...
    - Vũ Phương Trang, Thái Bình -

    Mẹ Biển ơi chúng con cạn lệ rồi!
    Xin trả lại những người anh ưu tú
    Chúng con sai gì.... Khiến mẹ buồn, giận dữ...
    Cho con xin....Xin mẹ Biển nhân từ...

    Đã bao người thức trắng mấy đêm mưa...
    Ngày nắng gắt kiềm tìm người anh cả...
    Đất nước con đã ngàn năm vất vả
    Có gì sai... Con xin mẹ nhẹ nhàng...

    Con xin mẹ an ủi sóng đừng tràn
    Giông đừng tới , bão mưa đừng lớn
    Chỉ một chút êm đềm biển gợn
    Giúp các anh con cập bến đất liền...

    Một nỗi đau chưa định nghĩa được tên...
    Mẹ nỡ lòng khiến con đau lần nữa...
    Hai phi cơ... Mười bông hoa đang nở...
    Mẹ đừng đùa .... Mẹ giấu các anh đâu?

    Mẹ biết không ... mắt bọng đỏ đêm thâu...
    Đau triệu triệu trái tim đang nức nở...
    Của mẹ già ngóng con...chẳng thốt lời nào nữa...
    Của vợ hiền gào khóc giữa canh khuya...

    Mẹ biết không...cháu nhỏ quá thơ ngây...
    Chưa biết bố hôm nay đi lâu thế...
    Vẫn hồn nhiên ôm mẹ cười rồi kể :
    "Bố của con đang bay giữ bầu trời!"

    Mẹ biển ơi ... Con quỳ lạy xin người!
    Hãy một lần nghe tiếng con ước nguyện...
    Trả lại Việt Nam những con người nguyên vẹn...
    Vẹn cả nụ cười , cả ý chí, niềm tin...

    Mẹ Biển ơi...xin mẹ chớ lặng im,
    Đau xót lắm ... Tiếng lòng ai hiểu được
    Mẹ nhắc anh con: "Mau về nhanh giữ Nước...
    Giữ bầu trời .... Giữ màu áo thiên thanh!
    Cả Tổ quốc đang ngóng đợi các anh!
    Về đi thôi !... Bình an...gia đình, đồng đội gọi!"...

    17.6.2016

    Trả lờiXóa
  5. Tang thương để lại cho người thân mất mát, cô đơn, khó khổ ngập tràn không gì bù đắp được!
    Nỗi đau nào vì mất người thân, đồng đội cũng đều nhói tới tim gan con người. Nỗi đau thời bình càng làm cho chúng ta những người đang sống yên bình, nghẹn lời, chua xót hơn bao giờ hết!
    Sau vụ này Bộ Quốc phòng phải rút kinh nghiệm thật kỹ để tránh những việc tương tự như vậy trong tương lại.
    Xin chia buồn với các gia đình các đồng chí. Mong mọi người vượt qua nỗi đau đớn này.
    Đau đớn quá không nói nên lời!

    Trả lờiXóa
  6. Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên
    Bão thổi chưa ngưng trong những vành tang trắng
    Anh đứng gác.
    Trời khuya.
    Đảo vắng
    Biển một bên và em một bên
    Vòm trời kia có thể sẽ không em
    Không biển nữa. Chỉ mình anh với cỏ
    Cho dù thế thì anh vẫn nhớ
    Biển một bên và em một bên...

    Trả lờiXóa
  7. Cảnh cáo ông Z!
    Tất cả những ý đồ lợi dụng lúc tang thương này để châm chích chính quyền sẽ bị xóa mà không cần báo trước!
    Mong ông lưu ý!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những người lính không về sau trận đánh
      Chiến trường xưa đẫm máu bao ngày
      Tưởng như họ không nằm trong đất lạnh
      Mà hóa thành muôn vạn sếu trắng bay

      Đàn sếu trắng vẫn từ thuở ấy
      Bay mãi đến bây giờ, cất tiếng gọi ta
      Bởi thế chăng nên ta thường buồn bã
      Ngừng chuyện giữa chừng đưa mắt ngắm trời xa?

      Hôm nay đây khi bóng chiều chạng vạng
      Tôi thấy sếu bay trong lớp sương mù
      Thành đội hình âm thầm như năm cũ
      Những con người dàn trận bước nhẹ chân

      Sếu cứ bay đường xa lắc chẳng phân vân
      Và những cái tên được điểm lên khắc khoải
      Bởi thế chăng nên từ thuở xưa hoang dại
      Tiếng Ava ta đã giống tiếng sếu trời?

      Mũi tiến công xưa đã mỏi mệt rồi
      Bay .. bay mãi trong ngày tàn sương muộn
      Và giữa đội hình kia nhỏ nhoi khoảng trống
      Chỗ trống này có lẽ để dành tôi?

      Rồi sẽ đến ngày cùng đàn sếu tôi trôi
      Trong bóng khói sương. Từ dưới làn mây tối
      Bằng tiếng chim tôi sẽ cao tiếng gọi
      Nhắn những người tôi bỏ lại trần gian…

      Thụy Anh dịch.

      Xóa
    2. Ủng hộ G.TL thay ảnh bìa. Thể hiện 1 quan điểm, 1 lập trường rất rõ ràng, rất vững chắc trong sự nhìn nhận về tổ quốc VN và các liệt sỹ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.
      - Riêng @ Z ở đây là để dùng làm hình tượng phản diện khi so sánh : Tà và chính. Chỉ riêng sự tiểu nhân, thể hiện sự ty tiện , hèn mọn, hằn học đối với đất nước và chế độ VN ở đoạn còm của @ Z đã vạch rõ bộ mặt đểu cáng của tay bịp bợm này .

      Xóa
    3. Bài hát Đàn Sếu có phụ đề tiếng Việt:
      https://youtu.be/uMZJX7DviGI

      Xóa
    4. Chú thích thêm cho những ai chưa rõ: Bố của người dịch Thụy Anh từng là Trung đoàn trưởng một trung đoàn không quân của quân đội.

      Xóa
    5. Đồng Thị Kim Thanhlúc 22:17 19 tháng 6, 2016

      Bản tiếng Nga:
      Журавли

      Мне кажется порою, что солдаты,
      С кровавых не пришедшие полей,
      Не в землю эту полегли когда-то,
      А превратились в белых журавлей.

      Они до сей поры с времен тех дальних
      Летят и подают нам голоса.
      Не потому ль так часто и печально
      Мы замолкаем, глядя в небеса?

      Сегодня, предвечернею порою,
      Я вижу, как в тумане журавли
      Летят своим определенным строем,
      Как по полям людьми они брели.

      Они летят, свершают путь свой длинный
      И выкликают чьи-то имена.
      Не потому ли с кличем журавлиным
      От века речь аварская сходна?

      Летит, летит по небу клин усталый –
      Летит в тумане на исходе дня,
      И в том строю есть промежуток малый –
      Быть может, это место для меня!

      Настанет день, и с журавлиной стаей
      Я поплыву в такой же сизой мгле,
      Из-под небес по-птичьи окликая
      Всех вас, кого оставил на земле.
      =======
      Bản dịch lời thơ sang tiếng Việt

      Đàn sếu
      Tôi cứ ngỡ biết bao người lính trẻ
      Từ chiến trường xưa đẫm máu không về
      Không phải họ nằm yên trong đất mẹ
      Mà hóa thành sếu trắng giữa trời kia.

      Sếu vẫn bay như thế tự ngày xưa
      Bay đến bây giờ, và cất tiếng gọi.
      Có phải thế mà ta thường buồn bã
      Rồi lặng im, ngó vào giữa trời xa?

      Và hôm nay đây, trong buổi chiều tà
      Tôi nhìn thấy trong màn sương đàn sếu
      Sải cánh bay theo đội hình chiến đấu
      Như ngày nào giàn trận giữa đồng xa.

      Sếu vẫn bay trên những chặng đường xa
      Và cất tiếng gọi những tên ai đấy
      Vì thế chăng mà tiếng kêu đàn sếu
      Tự bao đời giống với tiếng Ava?

      Đội hình bay mệt mỏi giữa bầu trời
      Trong màn sương, buổi hoàng hôn ráng đỏ
      Trong đội hình kia hãy còn khoảng nhỏ
      Có thể là đấy chỗ để dành tôi!

      Rồi sẽ đến một ngày, tôi sẽ bơi
      Cùng đàn sếu trong màn sương như vậy
      Bằng giọng sếu, giữa trời cất tiếng gọi
      Tất cả những ai còn sống trên đời.

      Bản dịch của Hồ Thượng Tuy
      ======
      Đàn sếu (Журавли) — Dương Minh Đức
      https://www.youtube.com/watch?v=BZi4VfocwvA

      Xóa
    6. Красивые слова солдату!

      Xóa
  8. Mẹ ơi nếu con có hi sinh
    Mẹ cũng đừng buồn vì con là chiến sĩ
    Con trở về nằm trong lòng đất mẹ
    Mong quê hương mãi mãi được thanh bình
    Cha ơi cha con trai có hi sinh
    Chữ hiếu chưa tròn mong cha yêu đừng giận
    Con là lính quên thân mình nghĩa tận
    Tình cha con,kiếp sau nguyện đáp đền
    Vợ yêu ơi giờ anh đã đi xa
    Cuộc sống không anh là tháng ngày mệt nhọc
    Em cứng rắn dạy con mình chững chạc
    Cũng giống cha,yêu đất nước con người
    Con yêu ơi con hãy lớn thật nhanh
    Cũng giống như cha yêu màu xanh áo lính
    Thương mẹ con,lo gia đình bền vững
    Với non sông con hãy quên thân mình
    P/s: Dù trong thời bình nhưng vẫn có những sự hi sinh mất mát để gìn giữ sự bình yên cho quê hương.Vậy nên nếu chưa hài lòng với cuộc sống của mình thì xin nghĩ lại chúng ta may mắn biết nhường nào!

    Trả lờiXóa
  9. Casa – Lời cầu nguyện cho các anh

    Thứ Bảy, ngày 18/6/2016 - 18:13

    Những đồng đội, người thân của 9 chiến sĩ, quân nhân trên chiếc máy bay Casa 212 – 8983 vẫn mong một phép nhiệm màu để chờ đón các anh trở về dù hy vọng thật mong manh.

    Chúng tôi có mặt tại gia đình đại tá, cơ trưởng Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng 918 tại Khu tập thể 918, phường Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội. Gia đình đại tá vẫn mong chờ phép nhiệm màu mong anh và các đồng đội trở về. Những đồng đội, quân nhân của các chiến sĩ đang mất tích vẫn cầu mong sớm nhận được thông tin từ phi hành đoàn dù hy vọng thật mong manh.

    Nhà báo Đỗ Ngọc Hoa, Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam cho biết: “Ngày 16/6, theo đúng kế hoạch, chúng tôi sẽ có e-kip xuất hiện trên chiếc máy bay Casa 212 - 8983 để tham gia ghi hình công tác tìm kiếm cứu nạn phi công Su 30 bị rơi trên biển trước đó.

    Nhưng do thời tiết xấu, sợ không đảm bảo an toàn, các anh ấy đã kiên quyết từ chối cho e-kip xuất hiện trên ấy. Thời tiết xấu nhưng các anh ấy vẫn bay vì vẫn còn hi vọng mong manh cho tín hiệu yếu ớt được truyền về của phi công Trần Quang Khải. Giờ các anh cũng đang mất tích. Từng giây từng phút chúng tôi mong các anh trở về”.

    Chị Hoa chia sẻ hình ảnh hiếm hoi của phi hành đoàn chiếc máy bay Casa 212 – 8983 được ghi lại chỉ cách đây đúng 15 ngày. Hôm ấy Casa 212 - 8983 lần đầu tiên hạ cánh ở Trường Sa và trở về đất liền an toàn.

    http://plo.vn/thoi-su/casa-loi-cau-nguyen-cho-cac-anh-635551.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lời kể của Thiếu tá Cường về khoảnh khắc sinh tử cùng Su-30MK2
      Thứ Tư, ngày 15/6/2016 - 16:07

      (PLO)- Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, nhân chứng duy nhất cho đến lúc này, sau vụ tai nạn xảy ra cho máy bay Su-30MK2 kể lại giây phút sinh tử.
      Chiếc Su-30MK2 gặp nạn trên biển vào khoảng 7 giờ 30 sáng 14-6 khi cách TP Vinh (Nghệ An) khoảng 40 km. Sau đó, máy bay này được xác định rơi tại vùng biển khoảng 18-19 độ vĩ Bắc, 106,4 độ kinh Đông, cách đảo Mắt (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) về phía đông khoảng 4-6 km.

      Trên máy bay lúc đó có hai phi công là Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (Lục Ngạn, Bắc Giang) và Thượng tá Trần Quang Khải (Lạng Giang, Bắc Giang).

      Sau một ngày đêm tìm kiếm, sáng nay (15-6), tàu cá của ngư dân đã cứu, vớt được Thiếu tá Cường khi đang lênh đênh trên biển.

      Chiều cùng ngày, phi công Cường đã trở về đất liền an toàn. Trước đó, khi trao đổi qua điện thoại, anh cho biết tình trạng sức khỏe của mình khá ổn định. Khi máy bay xảy ra sự cố, cả anh và Thượng tá Trần Quang Khải đều kịp bung dù nhảy xuống biển. Được biết hai phi công Khải và Cường điều khiển chiếc Su-30KM2 bị nạn đều là những phi công lão luyện.

      Theo lời thuật lại của Thiếu tá Cường, khi máy bay đang bay cách mục tiêu 15 km, bỗng có một tiếng nổ bất ngờ từ trong buồng lái.

      Vốn dày dạn kinh nghiệm, anh Khải và anh Cường lập tức bung dù nhảy ra khỏi máy bay. Lúc ở trên không trung, hai người vẫn nhìn thấy nhau. “Ước lượng khoảng cách hai anh em lúc đó là 3 km” - anh Cường nói.

      Khi đáp xuống mặt biển, anh Cường may mắn rơi ở gần bờ hơn. Cho đến thời khắc này, anh vẫn nhìn thấy dù của anh Khải ở cách xa khoảng 6 km. Sau đó, hai bên lạc mất nhau. “Lúc lênh đênh trên biển, tôi suy nghĩ nhiều lắm. Đến giờ mới thấy mình được sống rồi” - Thiếu tá Cường chia sẻ.


      Đảo Mắt, nơi được cho là khu vực chiếc máy bay gặp nạn.

      Ngay sau khi trở về đất liền, Thiếu tá Cường đã nhanh chóng cùng ban chỉ huy họp bàn phương án cứu nạn, tìm kiếm, xác định chính xác hơn vị trí Su-30KM2 gặp nạn và tập trung vào nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là tìm kiếm Thượng tá Khải vẫn còn đang mất tích.

      ĐẮC LAM-P.D

      (2)
      Tag :
      lời kể, phi công sống sót, khoảnh khắc sinh tử, Su-30KM2, cứu hộ cứu nạn

      Tin mới Đọc nhiều

      Casa – Lời cầu nguyện cho các anh

      Casa – Lời cầu nguyện cho các anh
      Ngành đường sắt thêm tàu du lịch và khuyến mãi dịp hè
      Hơn 44 tỷ đồng ủng hộ Quỹ học bổng Vừ A Dính
      Con tôi bình an, nhưng đồng đội của nó đã hi sinh
      Chính trị

      Đánh giá về phòng, chống tham nhũng phải có bằng chứng cụ thể
      Đánh giá về phòng, chống tham nhũng phải có bằng chứng cụ thể

      Ông Trịnh Xuân Thanh không nằm trong danh sách nhân sự đưa ra bầu
      Ông Trịnh Xuân Thanh không nằm trong danh sách nhân sự đưa ra bầu

      Ông Nguyễn Đức Chung tái đắc cử chức chủ tịch UBND TP Hà Nội
      Ông Nguyễn Đức Chung tái đắc cử chức chủ tịch UBND TP Hà Nội

      Xã hội

      Hơn 44 tỷ đồng ủng hộ Quỹ học bổng Vừ A Dính
      Hơn 44 tỷ đồng ủng hộ Quỹ học bổng Vừ A Dính

      Hình ảnh không bao giờ quên của phi công Trần Quang Khải
      Hình ảnh không bao giờ quên của phi công Trần Quang Khải

      Khung xử phạt hành vi giao thông tạo khe hở cho tham nhũng?
      Khung xử phạt hành vi giao thông tạo khe hở cho tham nhũng?

      Theo dòng

      Hộ khẩu: Quản lý đừng làm khổ dân

      Cả nước hướng về các anh

      Dẹp rừng điều kiện kinh doanh: Đừng ‘bình mới rượu cũ’!

      Ý kiến bạn đọc (2)

      Họ tên *

      Email *

      Nội dung bình luận

      Các bình luận trên Pháp Luật Online sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Pháp Luật Online có quyền từ chối những bình luận xúc phạm cá nhân, tổ chức; trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc vui lòng viết bình luận bằng tiếng Việt có dấu.

      Trả lời - Thích (2)

      nguyễn phương - 16/06/2016 04:46

      Nổ trong buồng lái ,vậy là do lỗi của máy bay có lẽ do chập điện .Dù sao phải tìm ra và trục vớt chiếc máy bay mới biết được nguyên nhân .

      Trả lời - Thích (1)

      Huy nguyen - 15/06/2016 17:09

      trong vụ tiêm kích bị rơi này cần điều tra rõ nguyên nhân.
      http://plo.vn/thoi-su/loi-ke-cua-thieu-ta-cuong-ve-khoanh-khac-sinh-tu-cung-su30mk2-634921.html

      Xóa
  10. Con tôi bình an, nhưng đồng đội của nó đã hi sinh

    Tuyến Phan - Thứ Bảy, ngày 18/6/2016 - 13:03
    (PLO) - Ông Nguyễn Hữu Ngọ, cha đẻ của phi công Nguyễn Hữu Cường (người đã may mắn sống sót sau sự cố máy bay SU30-MK2), cho biết hiện phi công Cường đã gọi điện thoại về nhà cho người thân, tình trạng sức khỏe của anh khá tốt, hiện đang nằm trong bệnh viện.
    Nhận được cuộc gọi từ chính con mình, gia đình ông Ngọ đã có thể hoàn toàn yên tâm.

    Chia sẻ về sự hy sinh của đồng đội con mình, ông Ngọ cho hay khi nhận được thông tin về việc tìm thấy thi thể anh Khải, ông và người thân trong gia đình vô cùng thương tiếc.

    Theo ông Ngọ, phi công Khải từng về nhà ông chơi, hơn thế lại là đồng hương với phi công Cường nên ông cũng từng gặp và biết.


    Thiếu tá Cường trở về trong niềm hân hoan của người thân và đồng đội


    “Hai anh em cùng bay một chuyến bay, sau tai nạn thảm khốc như vậy, con nhà tôi đã nhảy dù và tiếp mặt biển an toàn nhưng anh Khải đã hy sinh. Con thương của xót, thay mặt gia đình, tôi xin chia sẻ và chia buồn cùng gia đình, dòng họ anh Khải” – ông Ngọ nói.

    Ông Ngọ cũng lấy làm tiếc vì tuổi đã cao nên không thể đi được đến tận nơi gia đình anh Khải, chỉ có thể gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến với gia đinh anh, mong anh được siêu thoát.

    “Sự hy sinh của anh Khải là một mất mát lớn đối với gia đình và Tổ quốc. Bản thân tôi cũng từng mong chờ tin tức của con mình khi gặp nạn nên tôi thấu hiểu nỗi buồn của gia đình anh đang phải chịu đựng”.

    Ông Ngọ chia sẻ thêm, việc có các con đang ngày đêm tập luyện, chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự và hãnh diện của bất cứ gia đình nào.

    http://plo.vn/thoi-su/con-toi-binh-an-nhung-dong-doi-cua-no-da-hi-sinh-635520.html

    Trả lờiXóa