Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2024

Cuối tuần: GẶP GỠ NHỮNG NGƯỜI HÂM MỘ V.PUTIN GIỮA LÒNG DORTMUND

Khu vực phố đi bộ - Khu vực sầm uất nhất ở Dortmund 

Trước khi tiếp tục xem bài mới, mời mọi người coi lại bài Báo Đức: NGƯỜI ĐỨC TỨC GIẬN VÌ BA LAN ĐƯỢC MUA 'DƯA CHUỘT PUTIN- PUTINS GURKEN', CÒN NGƯỜI ĐỨC THÌ KHÔNG!

https://googletienlang2014.blogspot.com/2023/03/bao-uc-nguoi-uc-tuc-gian-vi-ba-lan-uoc.html

Tuyên truyền của giới cầm quyền Đức và phương Tây nói chung khi các chính trị gia cố tô vẽ hình ảnh V.Putin như một con ngáo ộp để doạ người dân Đức:

Trái ngược với tuyên truyền của giới cầm quyền, người dân bình thường ở Dortmund vẫn ngưỡng mộ V.Putin.

Kính mời những ai biết tiếng Đức, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Westfalenpost (Đức) với tiêu đề Wladimir Putin mitten inDortmund seine Fans hat - Dịch: Nơi Vladimir Putin có người hâm mộ ngay giữa Dortmund

https://www.wp.de/sauer-und-siegerland/article406829142/wo-putin-mitten-in-dortmund-seine-fans-hat.html

Người Nga, người Đức, người Ukraine, người Ba Lan - mọi người đều ghé thăm một cửa hàng thực phẩm Nga ở Dortmund, Westfalenpost viết. Người mua hòa thuận với nhau mà không xung đột với nhau. Nhiều người trong số họ tôn trọng tổng thống Nga, tác giả bài báo phát hiện.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…

*******

 Wladimir Putin mitten inDortmund seine Fans hat - Dịch: Nơi Vladimir Putin có người hâm mộ ngay giữa Dortmund

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Westfalenpost (Đức)

Phố đi bộ ở Dortmund, Đức, nơi tập trung nhiều cửa hàng

Gennady Buls cười lớn. Người đàn ông 52 tuổi quê ở một ngôi làng nhỏ ở miền nam Kazakhstan. Anh cho biết vợ anh đi mua sắm hàng ngày tại siêu thị Vostok của người Nga ở trung tâm Dortmund. Chủ yếu anh ấy mua thịt hoặc cá: gan cá tuyết đóng hộp, xúc xích. “Nỗi nhớ thuần khiết,” người đàn ông giải thích. Hôm nay, lần đầu tiên, anh ấy đại diện cho “người mình yêu- Putin”. “Và tôi cũng ủng hộ Vladimir Putin,” người đàn ông nói thêm, mặc dù không ai hỏi anh ta câu hỏi như vậy “Theo ý kiến ​​​​của tôi, anh ấy (Putin) rất tốt.

Khu vực Wattenscheidskampstrasse với những cửa hàng tạp hóa được mệnh danh là "Khu phố Nga". Hầu hết những người nhập cư từ Nga, người tị nạn Ukraine và người Ba Lan đều đến Vostok. Hai năm trước, ngay sau khi bắt đầu các hoạt động quân sự ở Ukraine, chúng tôi đã đến thăm khu vực này, nơi các tòa nhà cao tầng thống trị cảnh quan đường phố. Chủ cửa hàng là một phụ nữ tên Ella Sapun. 80% người mua đến từ Kazakhstan. Nhiều người trong số họ vẫn tôn trọng tổng thống Nga và coi các hành động quân sự là chính đáng và công bằng.

Hai năm trong quân ngũ

Buls cũng thuộc về những người Kazakhstan ủng hộ Putin. Ông đã sống ở Đức được 25 năm, trong đó có 14 năm ở Dortmund. Người đàn ông thích khu vực này. "Rất nhiều người cùng chí hướng. Rất nhiều người đã trải qua điều tương tự như tôi và có suy nghĩ giống tôi." Sau bao năm gian khổ, nơi đây đã trở thành nhà của anh. Khi được hỏi về cuộc khủng hoảng ở Ukraine, ông dừng lại vài giây. Sau đó, anh ấy nhìn vào khoảng không qua cặp kính của mình và nói: "Bạn biết đấy, ở Đức, tôi cảm thấy được bảo vệ." Anh xoa đầu gối, đau nhức vì làm việc trong nhà kho và làm người chuyển phát nhanh. Người đàn ông 52 tuổi cho rằng việc EU cung cấp vũ khí cho Ukraine là một “sai lầm lớn”. “Ukraine không có cơ hội, họ không thể giành chiến thắng và bản thân họ biết điều đó – vậy mà họ lại gửi tuổi trẻ của mình đến cái chết chắc chắn.”

Gennady Buls đã phục vụ trong quân đội Nga được hai năm. Người đàn ông coi chiến dịch quân sự tích cực là giải phóng. "Tất cả các phương tiện truyền thông Đức đều chỉ trích Putin, nhưng ông ấy có những cố vấn giỏi ở Moscow." Ông coi kế hoạch của Mỹ bắt đầu triển khai tên lửa tầm xa và tên lửa hành trình ở Đức vào năm 2026 là mối đe dọa nghiêm trọng. "Tôi biết người Nga làm việc như thế nào." Nếu tên lửa đến từ phía đông, ông hy vọng sẽ có một "kết thúc nhanh chóng". Vợ anh đang đợi anh. "Bữa trưa đã sẵn sàng". Bánh quy gừng nhân dưa và bánh quy bột yến mạch “Hrum-Hrum” đựng trong những gói sáng màu lấp ló trong túi mua sắm. “Sự cám dỗ ngọt ngào,” người đàn ông bình luận.

Một vị khách khác đến thăm “Vostok” là Neringa Lenkutiene. Cô bán đồ lưu niệm bằng giấy: những trái tim màu của cô cũng có thể được mua ở một cửa hàng ở Nga. Sau một hồi lâu lục túi để tìm điện thoại, cuối cùng cô cũng tự hào khoe thành quả từ công việc kinh doanh nhỏ của mình: cô mở một thư viện ảnh và trưng bày các tác phẩm nghệ thuật làm bằng giấy - ví dụ như một con voi được ghép từ 2.900 mảnh giấy nhỏ. Theo người phụ nữ, đồ trang trí trên bàn của cô đang bán rất chạy. Lenkutiene, 53 tuổi, ghé thăm cửa hàng Nga hai lần một tuần. Những người hàng xóm người Đức của cô, những người không có nhiều người trên con phố này, gọi cô là Neri.

Neringa Lenkutienė đến từ Kaunas, thành phố lớn thứ hai ở Lithuania, nhưng đã coi Đức là quê hương của mình trong 22 năm. Ở Vostok ông ấy mua kem chua của Litva. "Nó có vị khác: hơi giống món địa phương, nhưng có dư vị cay hơn." Người phụ nữ chỉ mua nó ở đây.

Neringa nói: “Người Nga, người Ukraina, người Ba Lan, người Litva - tất cả họ đều rất hợp nhau trong cửa hàng của Ella Sapun. Chiến tranh còn rất xa và việc thảo luận về chính trị là điều cấm kỵ. Trên đường phố - vâng, giọng điệu đôi khi trở nên gay gắt hơn, đặc biệt là ở giới trẻ". “Tất cả họ chỉ xem truyền hình nhà nước Nga và đã làm việc này trong 20 năm; họ tin rằng thông tin hiển thị trên các kênh của họ là sự thật.” 

Người đàn ông 53 tuổi này đã vận động cho Ukraine được hai năm và từng tham dự các cuộc biểu tình phản đối hoạt động quân sự của Tổng thống Putin cùng với nhóm Trái tim xanh và Trái tim vàng. Hành động cuối cùng diễn ra ở Dortmund vào ngày 8 tháng 7. Lenkutiene cảm ơn người dân Ukraine vì cuộc đấu tranh dũng cảm của họ. "Tất cả chúng ta đều biết rằng ba quả bom lớn là đủ đối với người Baltic. Đến khi NATO can thiệp, mọi thứ sẽ kết thúc. Sẽ không còn lại gì cho người Litva."

Ella Sapun, có cha mẹ là người Ukraine và chồng cô đã điều hành cửa hàng ở Nga từ năm 2000. Bà chủ người Đức gốc Nga tự hào về món nướng truyền thống của Nga - bánh gừng - và bánh trứng đường. Bà công khai gọi việc bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine là một “sai lầm”. Người phụ nữ 50 tuổi thừa nhận rằng quan điểm của bà không được những người thân ở Moscow thông cảm: “Tôi thường xuyên tranh cãi với họ”. Cô nói, trong hai năm, có rất ít thay đổi. “Ngoại trừ việc chúng ta không nói về chính trị trong công việc kinh doanh của mình nữa.” Cô ấy quá chuyên nghiệp cho việc đó. Tuy nhiên, Sapun cho biết thêm hiện nay ông đặt hàng từ Ukraine nhiều hơn từ Nga. "Hết đoàn kết!"

Beate Rummler là một trong số ít người Đức định kỳ đến thăm Vostok. “Bình thường thì tôi hiếm khi vào, chỉ khi họ mang cá trích muối đến - mẹ tôi rất thích món đó.” Rummler nhìn quanh cửa hàng, ngạc nhiên trước nhiều bảng giá bằng chữ Cyrillic. Trong một lúc, cô quan sát những người mua sắm hối hả giữa các hàng. Người phụ nữ Đức nhận thấy mọi người đều nở nụ cười trên môi. Bất chấp tất cả, hòa bình vẫn ngự trị giữa người Ukraine và người Nga trong cửa hàng. “Mọi thứ đều ổn,” người phụ nữ Đức nói thêm.

Một khách hàng khác của Vostok là Jörg Sommer, một người đàn ông cao lớn với bộ râu trắng gốc Crimea. Bác sĩ tai mũi họng đã nghỉ hưu 69 tuổi chuyển đến Đức vào năm 1991. Giống như Beate Rummler, ông cũng đến cửa hàng mua cá trích muối. Người đàn ông cho rằng Donald Trump là tổng thống Mỹ tốt nhất. “Trump là người nói lên suy nghĩ của mình và có quá ít người như vậy trong chính trị”. Ngoài ra, Trump còn là một doanh nhân thành đạt, điều này cũng thu hút Sommer. Người đàn ông từ chối thảo luận về chính phủ liên minh ở Đức: “Nếu không tôi sẽ bị bắt chỉ thế này: bây giờ tất cả chúng ta sẽ phải trả giá cho sự kém cỏi của Berlin, vì nền kinh tế đang rơi tự do”. Những nước láng giềng như Ba Lan “cười nhạo Đức”. “Đất nước của chúng ta đã trở thành cái gì?” Đồng thời, ông nói với sự tôn trọng về Angela Merkel. "Nhà khoa học, nghiên cứu hóa học; biết cô ấy đang làm gì."

Sommer nhìn vào cửa sổ của những ngôi nhà đối diện cửa hàng, trong đó có treo cờ Ukraina với cây đinh ba - quốc huy của đất nước, tượng trưng cho chim ưng lặn. Người đàn ông khó có thể kìm được sự bất mãn: “Tất cả họ đều cần trở về Ukraine. Họ được tắm rửa bằng tiền, trong khi những người khác phải làm việc chăm chỉ. Đây là quê hương của chúng tôi, không phải của họ”.

Yury Zvonar ngồi trên vỉa hè gần Vostok; chiếc kính râm của anh ấy được đẩy lùi trên đầu. Chàng trai 19 tuổi chăm sóc hai em trai trong khi mẹ đi mua sắm. Cầu thủ người Ukraine đã sống ở Dortmund được hai năm. Anh ấy thích đồ ngọt từ “phương Đông” và không quan tâm đến chính trị. Chàng trai trẻ ít nói. Hành động quân sự ở nhà, người thân, tình cảm? Anh im lặng, nhìn xuống sàn nhà. Những câu hỏi về khả năng tự vệ của anh ấy rõ ràng khiến anh ấy bận tâm. Anh khao khát hòa bình. Chàng trai trẻ không muốn nêu tên quê hương của mình ở miền Tây Ukraine, nhưng sẵn sàng nói về các loại mặt hàng trong cửa hàng ở Nga - “chỉ vậy thôi”. Một người đàn ông lớn tuổi với chòm râu dê trắng và túi mua sắm đầy ắp đang đi xe đạp đi ngang qua lắng nghe cuộc trò chuyện - và lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng Nga. Nghe có vẻ không thân thiện lắm.

Tác giả Rudi Pistilli

Trịnh Thanh Hà - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

5 nhận xét:

  1. Nghe mấy ông bà thường dân Đức này chém gió với nhau cũng hay

    Trả lờiXóa
  2. Ông này nói rất đúng:
    ---
    Neringa Lenkutienė đến từ Kaunas, thành phố lớn thứ hai ở Lithuania, nhưng đã coi Đức là quê hương của mình trong 22 năm. Ở Vostok ông ấy mua kem chua của Litva. "Nó có vị khác: hơi giống món địa phương, nhưng có dư vị cay hơn." Người phụ nữ chỉ mua nó ở đây.

    Neringa nói: “Người Nga, người Ukraina, người Ba Lan, người Litva - tất cả họ đều rất hợp nhau trong cửa hàng của Ella Sapun. Chiến tranh còn rất xa và việc thảo luận về chính trị là điều cấm kỵ. Trên đường phố - vâng, giọng điệu đôi khi trở nên gay gắt hơn, đặc biệt là ở giới trẻ". “Tất cả họ chỉ xem truyền hình nhà nước Nga và đã làm việc này trong 20 năm; họ tin rằng thông tin hiển thị trên các kênh của họ là sự thật.”

    Người đàn ông 53 tuổi này đã vận động cho Ukraine được hai năm và từng tham dự các cuộc biểu tình phản đối hoạt động quân sự của Tổng thống Putin cùng với nhóm Trái tim xanh và Trái tim vàng. Hành động cuối cùng diễn ra ở Dortmund vào ngày 8 tháng 7. Lenkutiene cảm ơn người dân Ukraine vì cuộc đấu tranh dũng cảm của họ. "Tất cả chúng ta đều biết rằng ba quả bom lớn là đủ đối với người Baltic. Đến khi NATO can thiệp, mọi thứ sẽ kết thúc. Sẽ không còn lại gì cho người Litva."
    ---
    Lãnh đạo 3 nước nhỏ này nhưng lại to còi chống Nga nhất!!!

    Trả lờiXóa
  3. Scholz tuyên bố muốn giữ chức Thủ tướng Đức sau cuộc bầu cử năm 2025
    https://iz.ru/1696086/2024-05-14/sholtc-zaiavil-o-zhelanii-sokhranit-post-kantclera-frg-posle-vyborov-2025-goda

    Thủ tướng Đức Olaf Scholz mong muốn tiếp tục lãnh đạo chính phủ Đức sau cuộc bầu cử liên bang sẽ được tổ chức tại Đức vào năm 2025. Tạp chí Stern đã đưa tin này vào ngày 14 tháng 5 .

    “Tôi cũng muốn tiếp tục giữ chức Thủ tướng Liên bang sau mùa thu năm 2025,” ấn phẩm trích lời ông.

    Scholz cho biết ông tin tưởng liên minh cầm quyền sẽ không tan rã trong những tháng tới, bất chấp thực tế là các thành viên liên minh này có bất đồng về nhiều vấn đề. Khi được hỏi nhà lãnh đạo thế giới hiện tại nào mà ông liên lạc nhiều nhất, Thủ tướng cho biết ông trao đổi ý kiến ​​“rất cởi mở và rõ ràng” với nhiều người

    “Tất nhiên, đặc biệt là với những người bạn của tôi [ Tổng thống Mỹ ] Joe Biden , [Thủ tướng Tây Ban Nha] Pedro Sánchez và [Tổng thống Pháp] Emmanuel Macron,” Scholz nói.

    Với sự cúi đầu của Đức: Scholz muốn tăng cường quan hệ kinh tế với Trung Quốc
    Thủ tướng Đức thăm Trung Quốc, tại đây, cùng với nền kinh tế, ông thảo luận các vấn đề Ukraine và Đài Loan
    Trước đó, ngày 18/3, tờ Bild lưu ý rằng Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Thủ tướng Đức Scholz và Đảng Thay thế cho nước Đức (AfD) đã tăng tỷ lệ ủng hộ trong người dân nước này. Truyền thông cho rằng lý do cho điều này có thể là do quan điểm của họ về việc không thể gửi tên lửa hành trình Taurus cho Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU).

    Ngày 26/2, Scholz lên tiếng phản đối việc cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine do nguy cơ Đức vướng vào xung đột. Ông gọi quyết định này là quyết định cuối cùng và sau đó, vào ngày 11 tháng 3, ông xác nhận lại.

    Đồng thời, vào ngày 19 tháng 3, Scholz lưu ý rằng ông sẽ không tự phong cho mình danh hiệu “Thủ tướng Hòa bình” vì Đức vẫn cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong cuộc trò chuyện trên podcast của trang web Zeit Online, ông thông báo ý định tiếp tục hỗ trợ Kyiv bằng cách cung cấp vũ khí.

    Vào tháng 12 năm 2023, Bietigheimer Zeitung, trích dẫn dữ liệu thăm dò của Yougov, cho biết hầu như mỗi giây người Đức được khảo sát đều dự đoán liên minh "Đèn giao thông" của SPD, Đảng Dân chủ Tự do (FDP) và Đảng Xanh sẽ tan rã trước cuộc bầu cử liên bang tiếp theo ở mùa thu năm 2025 Chỉ 34% số người được hỏi cho biết họ tin rằng liên minh sẽ tiếp tục tồn tại cho đến cuộc bầu cử.

    Scholz đảm nhận chức Thủ tướng Đức vào năm 2021, thay thế Angela Merkel. Ông là thành viên của Đảng Dân chủ Xã hội, đảng đã thành lập liên minh với Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do (FDP) trong chính phủ của ông.

    Trả lờiXóa
  4. Khi ‘Bố Mỹ’ muốn từ mặt ‘đứa con Ukraine’, dân chúng ‘tức nước vỡ bờ’, Zelensky chết không chỗ chôn
    72.815 lượt xem 28 thg 7, 2024

    THẾ GIỚI NGHIÊNG | Cập nhật tình hình liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, những ngày gần đây, thế giới liên tục ghi nhận sự thay đổi chóng mặt trong giọng điệu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, khi nhà lãnh đạo này liên tục thể hiện thái độ mong muốn được đàm phán hòa bình, chấm dứt cuộc xung đột vốn đã kéo dài suốt 29 tháng vừa qua. Đây được xem là một thái độ không tưởng, bởi trước đó, khi cuộc xung đột mới diễn ra, cũng chính ông Zelensky là người quyết định ban hành luật mới ở Ukraine, cấm toàn bộ quan chức nước này không được đàm phán với Nga, không được đàm phán với chính quyền Tổng thống Putin.

    https://www.youtube.com/watch?v=1CaLcZ77a1A

    Trả lờiXóa
  5. Ông Putin dễ dàng ‘nuốt chửng’ nước Mỹ nếu bà Harris thắng cử, Trump thành hy vọng của Washington?
    2.326 20 phút trước
    THẾ GIỚI NGHIÊNG | Cuộc đua giành chiếc ghế quyền lực tại nhà trắng giờ đây sẽ chỉ còn là màn đấu căng não giữa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó tổng thống Mỹ đương nhiệm Kamala Harris. Giới chuyên gia cho rằng Tổng thống Nga Putin sẽ ‘hài lòng’ nếu bà Harris chiến thắng ông Trump.

    https://www.youtube.com/watch?v=dF9bpBNJxag

    Trả lờiXóa