Thứ Hai, 2 tháng 6, 2014

BÀI BÁO TIẾNG NGA XUYÊN TẠC LỊCH SỬ VN ĐÃ BỊ GỠ

Đây là link bài báo gây sóng gió của Dmitry Kosyrev đăng trên RIA РИА Новости
Tuy nhiên, bạn có thể click vào link và thấy rằng bài đã bị gỡ xuống.
Điều đó cho thấy, dường như những cố gắng của chúng ta đã có hiệu quả?
Ni Na
Vâng, khi click vào link trên, sẽ có tấm hình dưới đây:


Trên fb, link bài này vẫn còn:
https://www.facebook.com/rianru/posts/10152457715429271
----

13 nhận xét:

  1. VTC đã đăng từ..hôm qua rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là blog mà bạn chứ phải trang tin tức đâu...

      Xóa
  2. Gỡ xuống là điều tốt ... Từ đó cũng giúp ta hiểu không có một dân tộc nào tốt toàn bộ , và cũng không có một dân tộc nào xấu toàn bộ . Chỉ có chính quyền dân tộc đó hiếu chiến hay muốn hòa bình mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không có kẻ thù vĩnh viễn, không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có tổ quốc là trên hết.

      Xóa
  3. Chiến công này thuộc về Đội cờ đỏ hay Đội đặc nhiệm mạng hay Đội copy-paste ở đây vậy, các đồng chí?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vodka "khủ chông" nhận "thông giáo" về lại năng nổ phát biểu nhỉ.

      Xóa
    2. À, đọc cồng của đồng chí nông dân cùi bắp mới nghĩ ra, hay đây là chiến công có được nhờ sự năng nổ mất dạy của đội ngũ dư luận viên như các đồng chí nông dân cùi bắp, sang trang báo tiếng Nga và chửi bậy bằng tiếng Việt? Hehe

      Xóa
    3. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    4. Đồng chí này chắc sang tờ báo Nga kia chửi hăng hái lắm nhỉ hehe

      Xóa
    5. Thằng "xỉn rượu cờ 3 que" này đi đâu cũng thấy nhỉ..

      Xóa
  4. Sự lên tiếng của VN tất nhiên là có hiệu quả nhưng phần chính là giữa VN với Nga Sô có sự giao hảo tốt đẹp lâu đời cho nên truyền thông Nga họ chỉ muốn dùng bài báo như một con bài cảnh cáo đám truyền thông VN cần phải trung thực hơn khi đưa tin về Ucraina chớ đừng vô liêm sỉ chỉ biết bợ đít truyền thông Tây phương vốn rất là láo toét một cách đáng khinh!

    Một bài học cho truyền thông nước nhà hiện nay đã bị NGO chúng nó xỏ mũi làm nhục nhã đến thanh danh của người VN chúng ta.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vãi thánh truyền thông, nói cứ như hiểu truyền thông VN, Nga đến tận chân răng chính trị ấy nhỉ... và lại NGO, NGO vĩ đại vãi... đâu cũng thấy... có chuyện là lôi ra... NGO to lớn thật... à, NGO đang đạp trên đầu ông đấy, không thấy là do ông mù NGO...hihi

      Xóa
    2. Chừng nào còn lái súng và còn đám con buôn chính trị thế giới thì còn NGO.

      Mấy chú ngáo thì nghĩ nghĩ rằng NGO là ông nội bà ngoại dư tiền không biết làm gì phải đem đi cho bớt thiên hạ.

      Trình độ dân trí ở các nước nghèo đói hoặc chính quyền lỏng lẻo là thiên đường cho NGO lộng hành để chờ ngày đám tôi tớ của chúng nổi lên xúi dân làm loạn.

      Trong khi thời cơ chưa chín mùi NGO dấu kín namh vuốt chỉ để cho lũ Rận tôi tớ lên tiếng đòi này đòi nọ mà thôi.

      Xóa