Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Quân nhân Ukraina không ngờ được chào đón nồng nhiệt ở Nga

Các quân nhân Ukraina hạ vũ khí và đến lãnh thổ của Nga đã phải ngạc nhiên trước những điều tốt đẹp dành cho họ, bởi vì thông tin trên các phương tiện truyền thông Kiev trái ngược với thực tế. Họ đã nói về điều này trong một chương trình truyền hình.
© Photo: RIA Novosti/Julija Nasulina

Đêm thứ Hai, 438 binh sĩ người Ukraine, kể cả những người từ Lữ đoàn ô tô 72 và Biên phòng đã kêu gọi Nga cho phép họ nhập cảnh vào lãnh thổ của Liên bang Nga. Theo quyết định của ban lãnh đạo biên phòng Nga, một hành lang nhân đạo đã được mở ra. Khu lều trại đã được lập ra dành cho những người này.

"Ở đây chúng tôi đã được tắm rửa và phát quần áo mới. Chúng tôi rất biết ơn." – Một trong số quân nhân đã nói trên kênh truyền hình LifeNews.
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Itar-Tass, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng việc 438 quân nhân Ukraina chuyển sang lãnh thổ của Liên bang Nga nói lên rằng việc chính quyền Ukraine chống lại nhân dân là chuyện không thể chấp nhận được.
Theo quân nhân Ukraina, cho đến khi vượt qua biên giới, họ đã được nghe nói rằng Nga là kẻ xâm lược đang giao chiến chống lại nước họ. Bây giờ họ tận mắt thấy điều ngược lại.
Nguồn: http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_08_04/275487047/

31 nhận xét:

  1. Đâu rồi những CVP, xích lô, sinh viên, vodka, TTB = Trọng Tài 2...vào mà thấy thực tế thế nào đj.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ Ơn Đảnglúc 22:53 4 tháng 8, 2014

      Ông Truyền là Tổng Thanh Tra
      Có nhiều em út cũng là đương nhiên
      Trách ông chi lắm cho phiền
      Trách Đảng cầm chịch căn nguyên sự đời
      Nhìn xem toàn giới cầm quyền
      Có ai trong sạch hơi đâu bới tìm
      Kể từ có Đảng ngồi trên
      Kết bè lập phái làm nên cữa nhà
      Xem từ lớn bé mà ra
      Cha truyền con nối Đảng Ta làm đầu
      Lợi Dân ích Nước có đâu ?
      Tham ô đục khoét xây lầu sắm xe
      Dân đen cơ cực có nghe
      Chỉ mình Đảng hưởng đè đầu Dân đen
      Ông Truyền cái nhọt nhỏ nhoi
      Nhìn xem toàn Đảng bầy toi bầy nhòi
      Bây chừ xử lý được đâu
      Cũng phường vây cánh che đầu chắn đuôi
      Có đâu phép nước nghiêm minh
      Xử quan đâu dễ sự tình cũng qua
      Kể từ có Đảng kinh qua
      Toàn dân Đất Việt đả ra nỗi nầy
      Dân nghèo Nước lụn vòng xoay
      Đảng cao trí tuệ có hay hởi Trời

      Xóa
    2. Lê Lan Hương đi Tàu Nhanh Giá : 500k .Kĩ thuật Làm Tình tuyệt vời .Kính mời quý kháchlúc 22:58 4 tháng 8, 2014

      Liên hệ MUA DÂM : lehuonglan1.2014@gmail.com

      Xóa
    3. VNCH chân trọng quỳ lạy cảm tạ Mỹlúc 16:53 5 tháng 8, 2014

      Hoa Kỳ, bố của chúng con
      Bố cả đàn con, nhưng bố thương con nhất
      Con thua, con nhục mà bố chẳng trách
      Chỉ nói: "kẻ thù con quá mạnh
      Nhìn xem bố cho con ngàn tỷ
      Còn họ thì chỉ có tỷ rưỡi thôi, vậy mà thắng"
      Là do con quá ngu, quá dại
      Ăn chơi lêu lỏng phụ lòng cha
      Từ lúc còn trong lòng mẹ đến khi ra
      Bố luôn đỡ đầu cho con bú
      Sữa tuy không có nhưng bố có đô
      Có tiền mua tiên cũng được xá gì sữa
      Lũ bạn nhìn con thèm vãi ra
      Chỉ mình con hưởng, con ứ cho
      Vì là quà của bố, quà của tình yêu
      Nhưng tình người con vẫn còn đó,
      Nhỏ giọt bố thí chơi
      Nhìn chúng lúc nhúc xin từng tý
      Con cười hà há ha ha ha
      Cũng vậy nên con mới bị ghét
      Tụi nó hợp sức đuổi con đi
      Nhục vậy bố vẫn thương con
      Kể từ khi con chuyển qua sống với bố
      Tình thương bố cho con, con xin phân phát
      Như chúa trên trời hắt xì mưa rơi
      Lòng này con nguyện dâng khi có đô!

      Xóa
  2. Chiện !
    Nếu hai nước đang hữu hảo mà chạy qua xem, có mà ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xích lô thì muôn đời vẫn là bò như thực tế đã nhận. Dạo này xích lô đang ăn cỏ ở nông trường nào vậy? Nghe giang hồ đồn đại là mới sang china phối giống cho đàn bò của a Tập hả? Kết quả mỹ mãn chứ???

      Xóa
    2. Mình nghĩ không phải tàu đâu mà là phương tây, công nghiệp bò của phương tây tiến bộ lắm, tạo ra được cả bò "người" thay vì tạo ra sữa thịt, con bò này nó chuyên tạo ra dân chủ để con người ăn thôi, không biết ngon không chứ mới nghe đã thấy tởm.

      Xóa
    3. Một lũ không biết nói gì, hễ cứ thấy bò thì lại cứ thích chạy theo ăn phân bò ....là giống gì nhảy ?????

      Xóa
    4. Nó tự hào mới ghê chứ @.@

      Xóa
    5. Xích lô:"bò là tốt rồi, chỉ sợ không được như...bò" =))

      Xóa
  3. Đúng là nước Nga trong tôi, phải như thế này chứ, chả biết lũ đài báo phương tây với Mỹ có dám đăng hình không, mà chưa gì đã nghe đài H24 của Đức xuyên tạc phỏng vấn rồi @.@

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gìơ .lại có thằng khùng ở còm 22:56 không đấu lý được với người ta lại mang ngôn từ cha mẹ nó dậy ra nói chuyện kìa, đúng là dòng họ bạc phước. Xích lô, vodka, CVP, sinh viên, TTB = Trọng tài 2 và một số a nặc có tư tưởng phởn vào nhận bà con đi.

      Xóa
    2. Chẳng lẽ thằng Tuấn Minh Phạm này cũng là thằng Boong và cũng là mấy thằng Nặc Danh trên kia hay sao ta!!!???
      Nôn ọe!!!!!!!!!!!

      Xóa
  4. Mới đọc bên blog Thời Thổ Tả thì Mẽo và chư hầu âu châu vẫn chưa trả lời đc mấy câu hỏi của chính phủ Nga. Họ còn xác nhận là những tin tức cáo buộc Nga đều lấy ở mạng xã hội mà ra. Ôi cái mạng xã hội ở bên Mẽo và âu châu thì chúng ta biết rồi đó, chúng bài Nga không khác gì mấy a dận chủ nửa vời ở nước ta ngồi sau bàn phím chém gió như đúng rồi.

    Trả lờiXóa
  5. Các bố ngớ ngẩn thế,trong lúc này thằng nào chả làm thế.Ví dụ VN và TQ mà rơi vào hoàn cảnh tương tự thì TQ còn làm tốt hơn để tuyên truyền lôi kéo.Tóm lại 6 tỉnh phía nam của VN ,ông nào thích CPC thì về bên CPC mà ở.Lãnh thổ UK là của UK,ông nào cuồng Nga sang Nga mà ở.Sống ở VN hay UK mà cứ đòi ly khai lãnh thổ là không được.Tôi đề nghị mấy bác phụ trách quản lý mấy cháu DLV đừng bênh Nga không phải lối mà sao nhãng việc tuyên truyền bảo vệ Đảng trước số lượng phản động ngày một nhiều.Trước hết phân công lấy danh sách địa chỉ từng nhà 61 vị đảng viên,cán bộ lão thành đang có ý ủng hộ bọn phản động.Kiên quyết đấu tranh,bẻ gãy tư tưởng đa nguyên đa đảng,từ đó thuyết phục họ im lặng ủng hộ Đảng đến cuối đời.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đếch thèm đọc hết còm của nặc 23:17 nhưng cũng đủ hiểu nặc là người thế nào. Hy vọng chính trường dận chủ không có nhữmg điều vơ vẩn hh

      Xóa
    2. Học lại lịch sử Ukcraina nhé, trước Liên Xô nó chỉ là nhúm nhỏ ở miền trung thôi, sau khi Liên Xô tan rã, Ukcraina mới được chia đất như thế này vì cái cơ sở hạt nhân nó nằm mẹ ở Ukcraina nên phải có gì đền bù cho nó (vụ Chernobyl) cũng là tình anh em xã hội chủ nghĩa nên mới tin nhau. Vì thế nên mới có chuyện ông gì đó ở Nga rủ Ba Lan lấy lại đất.
      Mấy thằng rận chủ rốt cuộc chả biết nó về phe nào, ờ thì cùng là người Việt, ờ thì hòa hảo dân tộc, thế mà mở miệng ra đòi 6 tỉnh gì gì đó dùm CPC, thế là thế đéo nào?
      Còn cái chuyện 61 vị đó ấy hả, xin lỗi dân mang jlamf ầm lên là "đéo thấy có chữ ký của vị nào cả" kia kìa, tìm từng blog mà giải thích coi.

      Xóa
    3. 6 tỉnh miền Nam Việt Nam đã vào lãnh thổ Việt từ thế kỷ 18. Thời gian đã qua rất lâu và đến giờ đất đại đa số là người Việt, làm gì có chuyện là đất Campuchia nữa?

      Ukraina mấy trăm năm thuộc Nga từ sau khởi nghĩa Cossack dưới lãnh đạo Khmelnitsky giữa thế kỷ 17 chống Ba Lan. Khmelnitsky cầu viện Nga, được giúp, đến lúc mất thì đất Ukraina về tay Nga (cũng giống như cha con Mạc Cửu, Mạc Thiên Tứ mất thì đất Hà Tiên hoàn toàn thuộc về VN), tuy người Cossack vẫn có quyền tự trị một thời gian. Từ đó trở đi đông Ukraina nằm trong vòng cai trị của đế quốc Nga, vùng tây Ukraina thuộc về Ba Lan đến thế kỷ 18, rồi sau đó thuộc Áo. Sau cách mạng tháng mười ở Nga, mới có thời gian ngắn có nước Ukraina riêng (nhưng không có vùng tây Ukraina vẫn còn thuộc về Áo và Ba Lan). Sau khi nội chiến Nga kết thúc, thì Xô Viết Ukraina được công nhật là một nước cộng hòa riêng trong Liên Xô. Đến thế chiến thứ hai thì phần đất phía tây trở thành đất Ukraina, bởi vậy mới sinh chuyện phiền hà ngày nay, vì người vùng Lviv (Lwow tiếng Ba Lan) gốc không phải họ hàng với người miền đông. Giết nhau chẳng biết đau thương.

      Xóa
  6. Bên tren có bài thơ vừa hay lại vừa đúng kìa.Tài giỏi thì làm bài đối lại đi,nhớ dùng từ ngữ cho tử tế vào không thiên hạ chê cười nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Thơ" lục bát hay quá! luật bằng - trắc "chuẩn"quá, đố cha ai đối nỗi?!

      Xóa
  7. THƯ GỬI RẬN đã, đang ở trang này!

    "...Như những kẻ biến thái
    Núp vào toilet học đường
    Nhả những mộng tưởng ái ân bệnh hoạn
    lên tường
    Nhà rận chủ "yêu quê hương"
    Rúc đầu vào hố xí của chế độ
    Tay bịt mũi, mồm đòi quyền tự do được thở
    Kiến nghị
    khiếu kiện
    dân oan
    thay cuộn giấy lau chùi..
    Vê đúp Cờ (WC)
    hai chữ nặng mùi
    nhưng chứa đựng bao tâm tình nhà rận chủ
    Bên kia đại dương, Hoa Thịnh Đốn không ngủ
    Hố xí này quyết tử thủ đấu tranh..."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chết mẹ đám rận rồi, cu Boong nó về đới!

      Xóa
    2. Đồng âm mà khác nghĩa
      Chính danh và mệnh danh
      Chuyển biến và chuyển hóa:
      Cách mạng !

      Có đồng lòng, đồng tình, đồng chí
      Đồng lõa, đồng nhóm, đồng minh
      Đồng tiền dập vùi chân lý
      Kẻ thù thành tri kỷ
      Miệng vẫn hô hào: Vì nhân sinh
      Đảo điên nhân tình thế thái
      Biến trải và biến thiên
      Một góc và mọi miền
      Cách mạng !

      Người này khai sáng
      Kẻ kia đem đổi chác
      Những cuộc đánh đu
      Thiện và ác

      Những cuộc chiến tranh
      Đẩy dân lành vào guồng xoay quyền lực
      Có nhân văn tột bậc
      Có đê tiện đớn hèn
      Độc tài và dân chủ
      Độc đảng và đa nguyên
      Uy tín và uy quyền
      Đem Tổ quốc làm cuộc đỏ đen
      Cầu an, bán nước
      Cách mạng !...

      Dân lành không thích cách mạng
      Cách mạng cho ai?
      Họ mong được như hạt lúa củ khoai
      Yên bình và nhẫn nại
      Gieo mồ hôi trên luống cày
      Mắt vui cùng sắc hương hoa trái
      Nhảy múa reo mừng mùa gặt hái.
      Nhưng khi cuộc đời mất tự do, đe dọa tương lai
      Nhan nhản bất công, nhiễu nhương và đồi bại
      Cuộc đời quá nhiều biến trải
      Đắp dày ngang trái
      Chính trường như bến bãi
      Buôn dân bán nước
      Khi quyền lực và cái ác ép căng nhẫn nại.
      Khi vĩ đại vấy bùn tanh vô lại
      Cách mạng vùng lên !

      Xóa
    3. Cùng mẹ mà khác cha
      Con trai và con gái
      Cùng một ruột mà ra
      VNCH!

      Cùng nguồn, cùng cội, cùng huyết
      Cùng là con của mẹ quê hương
      Vậy mà, tiền vào là mẫu quốc
      Kẻ xâm lực thành bạn bè
      Miệng vẫn hô: vì có tiền
      Kéo voi dày mả tổ
      Biến đất hoang thành bình địa
      Trăm ngàn sinh mạng như không
      VNCH!

      Công giáo là khai sáng
      Lương tâm là dư thừa
      Đánh đổi tiền và tâm
      Thiện là thiên bên nặng

      Tàn sát, đàn áp bốn phương
      Dân biểu tình nhờ cả phường côn đồ
      Một mạng, hai mạng xá gì
      Miễn vẫn ta nằm quyền
      Dân chủ, tự do, nhưng của ta
      Đa đảng nhưng phải phe ta
      Uy quyền quốc gia là súng
      Cho dù tổ quốc lâm nguy
      Sợ mất tiền, đành thôi
      VNCH!...

      Dân biểu tình mong thống nhất
      Thống nhất nhưng trong tay ai chứ?
      Chỉ dám mong muốn hòa bình
      Bình yên sống qua ngày
      Lao động kiếm cơm ăn
      Vui cùng đồng tiền tay chân
      Nước mắt cùng chia sẻ số phận
      Nhưng khi tiền che mờ lý trí
      Đàn áp, tàn sát, khủng bố
      Chính quyền nhũng nhiễu phì nhiêu
      Full túi, full kho, full tài khoản
      Chính trường chỉ có 1 phe tiền
      Buôn mạng bán sức lừa tình
      Khi bom đạn không thể phá tâm
      Khi tình dân tọc cháy bùng bốn phía
      VNCH bại vong!

      Xóa
    4. Anh Boong khi cóp và pas nên ghi nguồn chứ bọn " rận" nói boong ăn căp đấy

      Xóa
  8. Đối lại phải có lý lẽ,thực tế mới mong thuyết phục.Chán với phe ta quá,ông Tố Hữu chẳng để lại đệ tử nào

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn hơn vnch để lại vài thằng con mà vẫn bị đập cho chết hết.

      Xóa
  9. Mấy bọn này làm thơ như cặc mà bày đặt thơ với thẩn. Toàn là đồ vớ vẩn.

    Trả lờiXóa
  10. Càng ngày càng mất cảm tình vs Nga ngố

    Trả lờiXóa
  11. Chả có gì lạ cả ! Ngay cả đại úy Biệt Động Quân Nguyễn Phương Hùng và thiếu úy TQLC Nguyễn ngọc Lập ( người từng vác loa hát..." HCM lưu manh lưu manh.." ở Mỹ) mà vẫn còn được thứ trưởng ngoại giao Nguyễn thanh Sơn long trọng đón tiếp khi về VN thì sao ?

    Trả lờiXóa