Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014

19:00 HÔM NAY, CÙNG NHUỘM ĐỎ SÂN MỸ ĐÌNH BẰNG MÀU CỜ TỔ QUỐC NÀO

19h ngày 13/9, sân Mỹ Đình: Chung kết U19 Việt Nam- U19 Nhật Bản, các bạn ở ngoài Hà Nội, không có điều kiện đến sân Mỹ Đình thì có thể xem tường thuật trực tiếp trên các kênh:

-
VTV6: Kênh Thanh Thiếu Niên của Đài Truyền hình Việt Nam

- VTV6 HD: Kênh Thanh Thiếu Niên của Đài Truyền hình Việt Nam chất lượng cao

- K+PM: (K+ Phái Mạnh): Kênh giải trí giành cho Phái mạnh của Đài truyền hình vệ tinh VSTV

- VTC3: Kênh Thông tin kinh tế và giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam.
Trong khi chờ đợi thì xem tạm Kênh Google.tienlang-TV:

19:00 hôm nay: Cùng nhuộm đỏ sân Mỹ Đình bằng màu cờ Tổ quốc nào

 
 -------------

 
 
 
 

 
 

 

Sẵn sàng bước lên đỉnh vinh quang

Với chiến thắng trước U19 Myanmar ở bán kết, U19 Việt Nam đã đánh bại tất cả những đối thủ trong khu vực Đông Nam Á suốt 1 năm qua. Đây là lời khẳng định đanh thép cho sự tiến bộ, trưởng thành về mọi mặt của các cầu thủ U19 Việt Nam.


Hiện tại U19 Việt Nam đã ở trạng thái sẵn sàng để chinh phục danh hiệu vô địch trên sân nhà. Trận thắng 4-1 trước U19 Myanmar khiến đội mệt mỏi nhưng bù lại tâm lý của các cầu thủ rất hưng phấn, tự tin khi được hơn 40.000 khán giả trên sân Mỹ Đình cổ vũ.

Ở buổi tập cuối cùng diễn ra chiều 12/9, HLV Guillaume Graechen tiết lộ muốn dành tặng cho người hâm mộ một món quà đặc biệt, đó là chiến thắng trước U19 Nhật Bản ở trận chung kết. Trận đấu tại vòng bảng chứng minh, U19 Việt Nam có thể chơi ngang ngửa với đội bóng hàng đầu châu lục này.

So với trận thua 2-3 tại vòng bảng, ở lần gặp lại này U19 Việt Nam sẽ có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất. Những thử nghiệm nhân sự của HLV Graechen đã cho những kết quả tích cực để ông điều chỉnh lối chơi theo hướng tốt dần lên cả công lẫn thủ.
 

Điểm vui mừng nhất là hiện tại, U19 Việt Nam có rất nhiều nhân tố tạo đột biến. Ngoài Công Phượng, Văn Toàn, đội hoàn toàn có thể trông cậy vào những tình huống dứt điểm của Tuấn Anh, Xuân Trường hay Văn Long. Ở tuyến dưới, hàng phòng ngự đã khắc phục được phần nào điểm yếu về chống bóng bổng.

“Tôi không cảm thấy sức ép gì trong lần thứ 3 vào chung kết bởi như thế sẽ ảnh hưởng không tốt đến trận đấu. Cơ hội chiến thắng của 2 đội là 50-50 nhưng với sự cổ vũ của khán giả nhà chúng tôi sẽ tạo nên bất ngờ lớn bằng việc đánh bại U19 Nhật Bản”, HLV Graechen cho biết.

Thua U19 Indonesia tại chung kết giải U19 ĐNA 2013, U19 Việt Nam đã thắng lại 3-1 tại giải U22 ĐNA mới đây. Mắc hàng loạt sai sót ở hàng thủ khi để thua U19 Myanmar 3-4 ở Brunei, Công Phượng và đồng đội đã sửa sai bằng 4 siêu phẩm để đời ở trận bán kết.

U19 Việt Nam đã cải thiện được rất nhiều về tâm lý thi đấu trước U19 Nhật Bản. Trận trận thua 0-7 đầu năm nay không còn ám ảnh đội để rồi mới đây U19 Việt Nam chỉ thất bại 2-3 trong thế dẫn trước. U19 Việt Nam vẫn ở cửa dưới nhưng với sự trợ giúp từ “cầu thủ thứ 12” trên sân Mỹ Đình, toàn đội đã sẵn sàng phá “dớp” thất bại ở chung kết.

Cuộc chiến ở tuyến giữa

HLV Graechen nhận định, đội nào chiếm được ưu thế ở tuyến giữa sẽ có cơ may thắng lợi. Đây là khu vực mà cả U19 Việt Nam lẫn Nhật Bản có những nhân tố rất xuất sắc nhưng đội khách có những phương án 2 chất lượng hơn.

Điểm đáng sợ nhất của U19 Nhật Bản là sự đồng đều và khả năng bùng nổ trong những phút cuối. Ở trận đấu tại vòng bảng, họ ghi 3 bàn thắng khi khai thác tối đa 2 điểm yếu lớn nhất của U19 Việt Nam là khả năng phòng ngự ở biên và đánh chặn từ xa.
 

U19 Nhật Bản không có kiểu ngôi sao quá chói sáng như Công Phượng của Việt Nam nhưng trên hàng công họ có nhiều “sát thủ” ẩn mình. Những cầu thủ tấn công của họ như Kaneko Shota (số 15), Okugawa Masaya (số 16) hay Ochi Yamato thường xuyên hoạt động rất rộng, chạy chỗ thông minh cũng như có khả năng dứt điểm rất tốt. Đây sẽ là những mối đe dọa thường trực cho khung thành U19 Việt Nam. 

Đội khách đã ghi đến 9 bàn thắng chỉ sau 3 trận đấu. Họ đặc biệt nguy hiểm ở giai đoạn cuối mỗi hiệp đấu (2/3 bàn thắng vào lưới U19 Việt Nam ở vòng bảng đến trong 15 phút cuối cùng). Ngược lại, 3/6 bàn thua của họ cũng đến trong 10 phút cuối hiệp 2 khi các cầu thủ không còn duy trì được sự tập trung ở mức cao nhất. Đây có thể là điểm để U19 Việt Nam khai thác.

Đội hình dự kiến:

U19 Việt Nam: Văn Trường, Văn Sơn, Đông Triều, Tiến Dũng, Hồng Duy, Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Long, Công Phượng, Văn Toàn.

U19 Nhật Bản: Kousuke, Miura Genta, Uchiyama Yuki, Oyama Keisuke, Ochi Yamato, Kaneko Shota, Okugawa Masaya, Sakai Daisuke, Takagi Daisuke, Ideguchi Yosuke, Sugimoto Taro.

 

HLV Graechen xin nhập quốc tịch Việt Nam

Sau 7 năm làm việc tại Việt Nam và có gia đình với 2 thiên thần nhỏ, HLV trưởng Graechen đã gửi hồ sơ xin được nhập tịch.

Guillaume Graechen được Học viện Arsenal JMG toàn cầu cử sang làm HLV cho học viên khóa I của Học viện HAGL Arsenal-JMG vào năm 2007. Ông Graechen quốc tịch Pháp có mối tình với nữ đầu bếp người Việt Nam tại học viện HAGL, họ lập gia đình năm 2009 và hiện đã có 2 đứa con kháu khỉnh. 
 

Trong suốt 7 năm làm việc tại Học viện HAGL Arsenal-JMG, ông Guillaume Graechen gắn bó với bầu Đức để đào tạo, phát triển bóng đá trẻ Việt Nam. Chính vì sự gắn bó thân thiết này nên ông Graechen quyết định gửi hồ sơ xin nhập tịch Việt Nam với tên tiếng Việt đầy đủ là Đoàn Guillaume Dương, theo tiết lộ từ trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh. Mọi thủ tục sẽ được hoàn tất trong tuần sau.

Thành công của ông Graechen trên cương vị HLV trưởng U19 Việt Nam sẽ giúp hồ sơ xin nhập tịch của vị chiến lược gia người Pháp có phần thuận lợi hơn.

Guillaume Graechen sinh ngày 24/4/1977 tại Vernon (Pháp).

Ông bắt đầu sự nghiệp cầu thủ năm 1993 trong màu áo CLB Dijon (đội bóng đang đá ở Ligue 2). Năm 2007, Guillaume Graechen treo giày và trở thành một chuyên gia săn lùng tài năng trẻ cho cựu tuyển thủ Pháp Jean-Marc Guillou.

Cuối năm 2007, chính HLV Arsene Wenger đã giới thiệu Guillaume Graechen cho bầu Đức khi ông chủ tập đoàn HAGL cần một người có tâm và có tài để cùng xây dựng Học viện HAGL Arsenal JMG.

 Lê Hương Lan

29 nhận xét:

  1. Huỳnh Trọng Đôlúc 15:48 13 tháng 9, 2014

    Cô chủ có vẻ cũng ham chơi quá nhỉ?

    Trả lờiXóa
  2. Rận trủ anh nào cũng ngu. Có ngu mới mần được rận trủlúc 15:54 13 tháng 9, 2014

    Nhìn những tấm hình với các bạn gái trẻ trung rạng ngời cùng sắc đỏ cờ Tổ quốc thế này, mấy anh chị rận trủ không vui ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế nên các bạn chủ nhà có mải chơi, có đến sân Mỹ Đình tối nay thì cũng đừng quên cắt cử người trực nhật, quét dọn rác tối nay đới nhé.

      Xóa
  3. Chỉ có màu cờ đỏ sao vàng của nước Cộng hòa XHCNVN chứ còn màu cơt nào ở đấy nữa hở cô chủ

    Trả lờiXóa
  4. Hơ hơ...
    Em thấy Ca sĩ Lệ Rơi- người trong mộng của em lại ngồi cạnh một bạn gái xinh hơn em...

    Trả lờiXóa
  5. May quá, tối nay Bão chưa về.
    ---
    Tin bão gần Biển Đông

    Xuất hiện bão Kalmaegi gần Biển Đông
    Bài học về sơ tán dân trong mùa mưa bão

    Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, vào hồi 13 giờ ngày 13/9/2014, vị trí tâm bão Kalmaegi ở vào khoảng 14,6 độ vĩ Bắc; 127,4 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 640 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (tức là từ 89 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13.

    Đường đi và vị trí cơn bão. Ảnh: nchmf.gov.vn

    Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 123,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Luzon. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

    Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 118 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660 km về phía Đông Đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

    Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km.

    Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 14/9, vùng biển phía Đông khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15, cấp 16. Biển động dữ dội.

    Đây là cơn bão có tốc độ di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp. Cần chú ý theo dõi trong các bản tin bão tiếp theo.
    http://baotintuc.vn//xa-hoi/tin-bao-gan-bien-dong-20140913151142826.htm

    Trả lờiXóa
  6. http://m2.facebook.com/hoighetphandonglúc 16:07 13 tháng 9, 2014

    Chà, Dư Luận ziên đông vui quá

    Trả lờiXóa
  7. Nguyễn Thành Phúclúc 17:05 13 tháng 9, 2014

    Lá cờ đỏ sao vàng- Lá cờ Tổ quốc có sức mạnh diệu kỳ. Nó là biểu tượng của sự đoàn kết; biểu tượng sức mạnh của cả dân tộc Việt Nam...

    Trả lờiXóa
  8. Nguyễn Hoàng Thư Lêlúc 17:24 13 tháng 9, 2014

    Xin chào công dân Việt Nam, đồng chí Đoàn Guillaume Dương...

    Trả lờiXóa
  9. Việt Nam vô địchlúc 18:38 13 tháng 9, 2014

    Vé chợ đen trận chung kết từ 5 triệu giờ đang giảm xuống còn 2 triệu đồng/cặp thôi.
    Khẩn trương lên các bạn ơi.
    Cơn sốt vé trận chung kết giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản tối nay đã không còn sốt đỉnh điểm như ngày hôm qua. Thậm chí, giá vé ở nhiều thời điểm đã giảm mạnh nên nhiều người hâm mộ có cơ hội được vào sân.
    Nếu như hôm qua, vé chung kết U19 Đông Nam Á Nutifood Cup lên đến đỉnh điểm là cặp vé 100.000 đồng tại khán đài A - B có giá chợ đen là 3 triệu đồng, thậm chí 4-5 triệu đồng, thì sáng nay, cặp vé này giảm còn dưới 2 triệu đồng.

    Theo ghi nhận của chúng tôi, thị trường vé chợ đen sáng và đầu giờ chiều 13/9 đã không hoạt động sôi nổi như ngày hôm qua. Do lượng người mua không nhiều vì mức giá quá “chát” lên tới 4 triệu đồng/cặp vị trí đẹp ngày hôm qua, nên các phe vé phải giảm giá để đẩy “hàng” đi nhanh, thay vì ôm nhiều vé đến sát giờ thi đấu.

    Tại khu vực SVĐ Mỹ Đình không khí mua bán sôi động nhất. Tuy nhiên, lượng phe vé đông hơn cả người mua. Các phe liên tục chèo kéo người đi đường, thậm chí ra tận giữa đường để mời khách mua. Mỗi khi có một chiếc ô tô đỗ lại hỏi giá vé, các phe vé bu vào. Đã xảy ra tình trạng tranh giành khách của nhau, gây mất trật tự.

    Đến đầu giờ chiều nay, giá cho một cặp vé khán đài C,D hiện là 1,2 triệu đồng (giảm 300.000đ so với ngày 12/9), giá một cặp vé khán đài B là 1,8 triệu đồng (giảm 200.000đ). Còn các vé mời, vị trí đẹp ở khán đài A ở mức khoảng 3 triệu đồng/cặp.

    Một người mua cho biết, mức giá vé như vậy vẫn quá qua so với thu nhập của người dân. Người mua này hy vọng đến sát giờ thi đấu giá vé sẽ tiếp tục giảm mới đưa ra quyết định mua vé.

    Nhu cầu mua vé xem trận chung kết giải U19 Đông Nam Á vẫn là rất lớn. Nhưng nhiều người hâm mộ đã chọn phương án khôn ngoan hơn như tìm mua vé rẻ trên mạng hoặc chờ đợi đến sát giờ mới mua vé, thay vì chấp nhận mức giá "cắt cổ" của các phe vé đưa ra.

    Cứ với tình trạng này, khả năng vé chợ đen bị “ế” trước giờ bóng lăn là hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, một phe vé lâu năm ở trước cổng SVĐ Mỹ Đình cho biết, ngay cả tình huống xấu nhất xảy ra là không bán được vé với giá như mong muốn, thì các phe vé vẫn kiếm đủ tại giải đấu năm nay.

    Theo phe vé này, khi cơn sốt vé được đẩy lên đỉnh điểm trong ngày hôm qua, nhiều người đã vội vàng mua vì sợ hết vé. Đa số những người này mua để đi biếu, nên không quá quan trọng vấn đề giá cả. Không chỉ gây náo nhiệt khu vực sân vận động, vé chợ đen cũng bán la liệt trên mạng.

    Giá vé chợ đen giảm là một tin vui với người hâm mộ. Tuy nhiên, ngay cả có vé vào sân cũng không phải có chỗ ngồi. Trong những trận đấu vừa qua, đã xuất hiện tình trạng người nhà của sân Mỹ Đình, BTC… đi theo vào sân. Dù sân Mỹ Đình có sức chứa khoảng 4 vạn khán giả nhưng các bậc thang, lối ra vào luôn đầy kín người và con số chắc chắn lên tới hơn 40 nghìn người.

    Trả lờiXóa
  10. Việt Nam cố lên- thắng thua không quan trọng... Nhưng thắng vẫn hơn nhẩy...

    Trả lờiXóa
  11. Các bạn vào link sau để xem ngay nhé:
    https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Fl7fDlmciEs

    Trả lờiXóa
  12. Bây giờ chúng ta cùng các cầu thủ chào cờ và hát quốc ca VN

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dung cũng đến sân Mỹ Đình cổ vũ cho 2 đội bóng

      Xóa
  13. Việt Nam vô địchlúc 19:26 13 tháng 9, 2014

    Trong những phút vừa qua, cả 2 đội chơi rất thận trọng, tỉ mỉ trong các pha lên bóng.
    Cả 2 đều giữ thế thủ chắc chắn...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phút thứ 10, tỷ số vẫn là 0-0.

      Xóa
    2. Mệt quá, bây giờ mới vào được sân.
      Sút...
      Bóng đến tay thủ môn VN
      VN thoát.

      Xóa
  14. 25 phút đã qua.
    Chưa có đột biến

    Trả lờiXóa
  15. Hết hiệp 1
    Tỷ số 0-0

    Trả lờiXóa
  16. Thua
    Chả muốn cập nhật nữa

    Trả lờiXóa
  17. Nhưng dẫu sao, đây là giải đấu rất hay.
    U19 VN trưởng thành qua mỗi trận đấu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xem cái không khí cuồng nhiệt của người VN cũng thấy zui roài
      Thk

      Xóa
  18. 1-0 nghiêng về phía đội bạn một kết quả không quá bất ngờ, cái mà thấy bất ngờ nhất là họ tính toán được một đội hình 2 không quá mạnh, cũng không quá yếu, nhưng đủ để thắng Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  19. Nhờ Google Tiên Lãng mở mục PR giúp cho các bản tin chống phản động của nhóm PB258 nhé
    https://www.youtube.com/watch?v=CJpo-vb7hx0&index=4&list=UUUC7CLmKrBXe9h9J1fw_o0Q
    https://www.youtube.com/watch?v=GgHEekJSF-s&index=2&list=UUUC7CLmKrBXe9h9J1fw_o0Q
    Võ Khánh Linh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoan nghênh các bạn làm được video clip này.
      Bọn mình sẽ nghĩ làm thế nào để quảng bá video này được rộng rãi nhất có thể.
      Có lẽ bọn mình đưa sang Kênh Google.tienlang-TV nữa.

      Xóa
  20. Blogger Phạm Viết Đào ra tùlúc 09:08 14 tháng 9, 2014

    Nhà văn, blogger Phạm Viết Đào vừa được trả tự do sau khi mãn hạn 15 tháng tù vì tội 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ' theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự.
    Trả lời BBC ngày 13/9/2014, ông Đào cho biết ông chính thức ra tù vào lúc 8 giờ sáng ngày 13/9.
    Các bài liên quan
    Blogger Phạm Viết Đào kể chuyện đi tùNghe15:55
    Blogger Phạm Viết Đào 'bị xử kín'
    Blogger Phạm Viết Đào bị 15 tháng tù
    Chủ đề liên quan
    Chính trị Việt Nam
    Ông cho biết sức khỏe vẫn bình thường, dù "hơi mệt".
    Ông Đào, người có nhiều bài viết trên blog chỉ trích chính quyền Việt Nam, bị bắt hồi 13/6 năm ngoái tại Hà Nội.
    Đến ngày 19/3, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án ông 15 tháng tù vì tội 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ' theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự.

    Mở bằng chương trình nghe nhìn khác
    Trong tin đăng ngày 19/3, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) dẫn cáo trạng được đọc tại tòa sơ thẩm cho biết từ tháng 2/2012 đến tháng 6/2013, ông Đào đã lập ra ba blog và đăng tải 91 bài "có nội dung nói xấu, xuyên tạc, bôi nhọ, công kích Đảng, Nhà nước, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Công Nông đối thoạilúc 09:49 14 tháng 9, 2014

      Ở blog cũ, Google.tienlang có khá nhiều bài chỉ ra cái sai của ông Phạm Viết Đào ngay từ khi ông ấy chưa bị bắt.
      Tiếc rằng blog cũ bị hack.
      Dân mạng đã đặt tên ông là PHẠM VIẾT BỪA, tức chuyên xuyên tạc bịa đặt, ăn theo nói leo bọn phản động.

      Xóa