Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

MỜI ANH CHỊ EM TA TIẾP TỤC 'CHÉM GIÓ' CHÚT VỀ VIỆN SĨ CHÉM GIÓ LƯƠNG NGỌC HUỲNH NÀO!

5 nhận xét:

  1. Hoành tráng nhể!
    Anh Lương Ngọc Huỳnh này còn có tham vọng làm vua cơ đấy!
    Văn võ song toàn mà!

    Trả lờiXóa
  2. Chả là mềnh tìm "cờ lốc của Đào Tuấn để đọc, vì Fếc bốc của mình chẳng hiểu "nàm thao"... đéo vào được nên mới dạt tới đây!
    "Tổng số lượt xem trang Sparkline 2,254,141"
    Người ta cứ bảo kinh t(h)ế suy thoái tàn cầu. Vịt Ngan không thể không nằm và thoát khỏi ảnh hưởng đó!
    Lịt mẹ bọn nói bại! Nông nghiệp Vịt Ngan dưới sự lãnh đạn thiên tài của Đản ta vẫn trên con đường ngời ngời phát triển?
    Hỏi sao anh phát bẩu vậy ư?
    Thì nhìn đây: "Tổng số lượt xem trang Sparkline 2,254,141"!
    Nguyên chuồng này đã có tưng ấy con trâu, bò, chó... quy lợn!
    Chưa kể trại khác!
    Hehehe!
    P/s: "Gieo" ở đất này không có nghĩa là liên quan đến bài viết mà chủ chuồng đã đăng! Với anh, Lương Ngọc Huỳnh là thèng nầu anh đéo can tâm! Hâhaha!

    Trả lờiXóa
  3. Nguyễn Đắc Thônglúc 18:29 27 tháng 9, 2015

    Anh Thừa Lợn Viên13:49 Ngày 26 tháng 09 năm 2015 nói ngu một chút nhưng dẫu sao anh ta cũng đưa ra thông tin đáng chú ý:
    "Tổng số lượt xem trang Sparkline 2,254,141"
    Đó là thông tin hôm 26/9/2015
    Còn bây giờ là
    Tổng số lượt xem trang Sparkline 2,257,605

    Một con số đáng nể

    Trả lờiXóa
  4. Nguyễn Đắc Thônglúc 18:43 27 tháng 9, 2015

    Chúng ta cần cảm ơn Google.tienlang vì qua bài này chúng ta mới thấy báo chí VN ngày nay rất cần lởm khởm!
    Ông Huỳnh có muốn nổ giời nổ bể gì chăng nữa nhưng báo chí VN không đăng thì cũng chả ai thèm biết.
    Các nhà báo ngày nay tại sao dễ dãi đến vậy? Nghe một ông ất ơ nổ banh xác pháo nhưng nhà báo không cần một chút kiểm chứng? Hay không có khả năng để kiểm chứng?
    Phải đợi khi có bạn đọc từ Nga gửi thư về thì mới biết rằng ông Huỳnh ... nổ?
    Và cũng chỉ có 1 báo Một thế giới đăng lá thư này? Còn các báo khác lặng thinh sau khi đã đăng các bài bốc phét của Huỳnh?

    Có phải chỉ NỔ cho vui?
    Không!
    Đây là bước đầu cho sự lừa đảo như trường hợp ông Thân Đức Tài mà trong bài này đã nêu:

    10.000 USD cho “liều thuốc tuyệt diệu”
    23/08/2009 01:10

    Trong vai một người đang đi tìm thầy thuốc để chữa bệnh cho người thân, PV Thanh Niên tiếp cận được với người tự xưng là lương y Thân Đức Tài, “người Việt Nam đầu tiên được Viện Hàn lâm y học châu u phong học hàm viện sĩ, đã từng chữa trị bệnh cho nhiều yếu nhân nước Nga...”

    http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/10000-usd-cho-lieu-thuoc-tuyet-dieu-420123.html

    Trả lờiXóa