Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

Cuối tuần: BẤT NGỜ Ở CUỘC THI "GIỌNG CHÓ SỦA QUỐC TẾ"

Lời dẫn: Google.tienlang xin mượn lời bạn đọc Nguyễn Thành Phúc thay lời dẫn:
-------
Xin lỗi chủ nhà và các bạn, tôi lạc đề chút:
Hôm nay mới có thời gian đọc hết gần trăm ý kiến ở bài CỜ VÀNG VÀ BỐN PHIÊN BẢN TRONG LỊCH SỬ : .
Tôi kính mong các bạn trẻ chủ trang đăng môt số ý kiến thành 2 entry độc lập như LỜI KẾT LUẬN VỀ CHỦ ĐỀ CỜ VÀNG BA QUE ở Google.tienlang:
BẤT NGỜ Ở CUỘC THI "GIỌNG CHÓ SỦA QUỐC TẾ"

Trong cuộc thi The Bark thế giới, tiếng Việt gọi là Giọng Chó Sủa thế giới dựa theo phiên bản The Voice được tổ chức tại Việt Nam, truyền hình trực tiếp toàn thế giới.
Vào đến chung kết là ba nước Anh, TQ và Mỹ.
Phần thi đầu tiên là của người Anh, người Anh thì rất tự hào với giống chó Hound săn giỏi, sủa to.

Phần thi bắt đầu, người Anh dắt chó lên, độ ồn đo được cách 5 km là 400 decibel (dB), gấp 5 lần một chiếc Boeing 737 cất cánh. Qủa thật ấn tượng. 
Phần thi thứ hai của người TQ, tất nhiên chó Ngao là đại diện, người TQ dắt chó lên, máy cũng đo được 400 dB, nhưng khoảng cách lên đến 10 km. 


Người TQ chiến thắng. 
Mọi cặp mắt đều đổ dồn vào người Mỹ, người Mỹ cười khẩy, từ từ bước lên sân khấu và hô: 
- Cộng Sản Việt Nam muôn năm! 
Chưa kịp dứt lời, tiếng chó sủa đã vang lên chát chúa. 400 dB cũng là kết quả của máy đo trên bàn giám khảo. 
Mọi người sửng sốt. Trưởng giám khảo nhìn quanh ngạc nhiên hỏi: 
- Chó của ông đâu? 
Người Mỹ khoan thai trả lời: - Quận Cam, California 
- Ông…ông… có biết là Quận Cam cách đây cả chục ngàn km không? 
- Vâng, chính là chỗ đó.
Tiếng vỗ tay ầm lên.
Giám khảo hai run run: - Thế nó là giống chó gì? 
- Chó Nguỵ. Người Mỹ khẳng định.
Và ai cũng biết, kết quả cuộc thi chó sủa toàn thế giới Giải nhất: người Mỹ với giống chó Nguỵ; Giải nhì: TQ với giống chó Ngao; Và giải ba: người Anh với giống chó Hound
P/s: Giải nhất là một chứng nhận chó ngoan và phần “cốt sứt cà” đặt biệt trình bày với 3 sọc cà đỏ nổi bật trên nền vàng ươm của “cốt sứt” do đầu bếp trứ danh về ẩm thực chó “Ả Chảy” nấu. -

Trường Minh sáng tác

25 nhận xét:

  1. Chửi hay!
    Hài hước và Trí tuệ!

    Trả lờiXóa
  2. He he!
    Giống chó gì oqr tấm hình số 1 ấy nhẻ?
    Lạ quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, lỗi "thèng oánh máy"
      Nay xin sửa lại:
      ----
      He he!
      Giống chó gì ở tấm hình số 1 ấy nhẻ?
      Lạ quá!

      Xóa
    2. Thì tác giả đã giới thiệu: Chó Ngụy!
      Lạ?
      Thế mới độc!

      Xóa
  3. Mấy tấm hình động là đẹp nhất!

    Trả lờiXóa
  4. Quá Khủng Khiếp: Sự dã man của ngụy chó vàng VNCH
    https://www.youtube.com/watch?v=eH-KKnUGjng

    Trả lờiXóa
  5. Bài hát Cờ ba que, cờ ba que xỏ lá... Sự thật những người lưu vong ở cali
    https://www.youtube.com/watch?v=zn6GdDrTA-w

    Trả lờiXóa
  6. Học sinh mẫu giáo vùng caolúc 20:27 13 tháng 3, 2016

    Thế là cũng đủ lắm rồi, bài viết hay. Bọn tay sai cho cờ vàng thì là loài gì nhỉ, thưa quí vị?

    Trả lờiXóa
  7. 120 decibel là tiếng ồn của một chiếc phản lực Boeing 737 đang cất cánh.
    Bọn chó vàng cách nửa vòng trái đất mà đo được 400 dB thì quá khủng!

    Trả lờiXóa
  8. Nguyễn Đắc Thônglúc 21:38 13 tháng 3, 2016

    Cảm ơn G.TL, ngày nghỉ cuối tuần rất cần những phút thư giãn sảng khoái như thế này! Chính trị chính em mãi cũng mệt óc!

    Trả lờiXóa
  9. Bầy kế ly gián chia rẽ một dân tộc để dễ bề xâm lược là cách xưa nay không ít gian hùng thường dùng .

    Xin thôi đừng tranh luận cãi cọ tự ly gián nhau về những chuyện chả đâu vào đâu,về những nguy cơ ảo ,về những thế lực thù địch không có thật và về giặc ảo mà quên đi giặc thứ thiệt đã và đang xâm lấn ,quân sự hóa biển Đông ,cửa ngõ của Tổ quốc VN !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh Lâm nói rất chính xác, chỉ có những kẻ thiếu suy nghĩ mới ngồi tưởng tượng ra những chuyện vớ vẩn để khoét sâu thêm sự thù hằn, chửi rủa nhau vô văn hóa mà chả giải quyết vấn đề gì , cái cần làm thì không làm, cái cần nghĩ thì không nghĩ, ở đây có một số kẻ đã ngu lại còn bẩn tính.nhỏ nhen học hằn và chính bọn chúng mới là những kẻ phá hoại sự hòa hợp dân tộc, phá hoại sức mạnh tổng hợp của dan tộc ta.

      Xóa
    2. Kẻ thù số 1 của Việt Nam hiện nay là văn lâm, Nặc danh07:08 Ngày 14 tháng 03 năm 2016 và đồng bọn.

      Xóa
  10. Rân trủ anh nào cũng ngu; Chỉ có ngu mới mần được rân trủlúc 11:41 14 tháng 3, 2016

    Rận xĩ văn lâm ơi!
    Ai ly gián và ly gián ai với ai?
    Ai xuyên tạc bịa đặt để kích động chiến tranh, biến VN thành bãi chiến trường, làm con tốt thí như Ukraina hiện nay?
    Chính là bọn giẻ vàng và bọn rận xĩ như các cậu đó.

    Trả lờiXóa
  11. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  12. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  13. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  14. Hay,hay,hay ...Ha ,ha,ha.

    Trả lờiXóa
  15. Hay,hay,hay ...Ha ,ha,ha.Đang chán đời tự nhiên đọc được bài này không nhịn cười được.Cảm ơn nhé.

    Trả lờiXóa
  16. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không lạc đề nữa, anh bạn nặc!
      Đây là bài TỔNG KẾT cuộc tranh luận về cờ vàng ba que vnch.
      Đến giờ mà anh vẫn lảm nhảm những "long tinh kỳ" thì bị xóa là đúng rồi!

      Xóa
  17. buồn thay khi VNCH sụp đổ, chế độ độc tài lên ngôi

    Trả lờiXóa