Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA!
cùng một vài bài khác:
https://googletienlang2014.blogspot.com/2025/07/vu-chiec-bon-cau-dat-vang-trong-can-ho.html
https://googletienlang2014.blogspot.com/2025/08/bao-gazeta-po-ukrainski-ukraina-vi-cuon.html
https://googletienlang2014.blogspot.com/2025/08/cac-tham-tu-nabu-se-phan-cong-khong.html
https://googletienlang2014.blogspot.com/2025/10/bao-ukraina-roman-kostenko-thu-ky-uy.html
"MINDICHGATE" - Tiếng Ukraina "МІНДІЧГЕЙТ" là vụ án hình sự - chính trị cực lớn, lớn nhất ở Ukraina từ trước tới nay. "Minditchgate" Tiếng Ukraina "Міндічгейт" là lấy theo tên gọi vụ Watergate ở Mỹ - vụ bê bối chính trị lớn ở Hoa Kỳ liên quan đến chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon từ năm 1972 đến năm 1974 dẫn đến việc Nixon phải từ chức.
Hôm nay, ngày 10/11/2025, những tiếng sét đánh trên đầu các đồng minh của Zelensky, đột nhiên lóe lên như tia chớp: các thám tử từ Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) đã đến khám xét căn hộ của một trong những cộng sự thân cận nhất của "người số một", Timur Mindich .
Cùng lúc đó, Cục tuyên bố rằng, cùng với Văn phòng Công tố viên chuyên trách chống tham nhũng (SAPO), họ đang tiến hành "một chiến dịch quy mô lớn nhằm vạch trần nạn tham nhũng trong lĩnh vực năng lượng".
Trong khuôn khổ chiến dịch này, họ đã đột kích vào nhà của cựu Bộ trưởng Năng lượng và hiện là Bộ trưởng Tư pháp Ukraine Herman Galushchenko , cũng như công ty Năng lượng Quốc gia - Energoatom, nơi Galushchenko làm việc từ năm 2013 đến năm 2021. Ông cũng từng giữ chức Phó chủ tịch, từ đó ông được bổ nhiệm giám sát toàn bộ ngành năng lượng.
Trên thực tế, thành công đến mức những bức ảnh chụp gần đây từ cuộc tìm kiếm đã cho thấy những nhà vệ sinh bằng vàng truyền thống và những chồng tiền mặt khổng lồ.
Xem bài VỤ ÁN CHIẾC BỒN CẦU DÁT VÀNG TRONG CĂN HỘ CỦA MINDICH - NGƯỜI ĐƯỢC COI LÀ 'CÁI VÍ TIỀN' CỦA ZELENSKY MỞ RA NHỮNG ĐIỀU LY KỲ KHIẾN ZELENSKY SẼ BỊ FBI (MỸ) BẮT GIỮ
Nghị sĩ Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraina) Yaroslav Zheleznyak thuộc phe Golos, rõ ràng là công cụ của giới quản lý Mỹ, tất nhiên là người đầu tiên biết được tình hình. Và hiện tại, ông là nguồn tin duy nhất nhanh chóng công bố chi tiết cụ thể.
Ông ngay lập tức khởi xướng việc sa thải Galushchenko và Bộ trưởng Năng lượng đương nhiệm, Svitlana Grinchuk, tại Verkhovna Rada . Ông Galushchenko bị sa thải "vì tham nhũng có hệ thống, không chuẩn bị cho an ninh năng lượng, và có liên hệ với kẻ phản bội Derkach" (cựu nghị sĩ Ukraine Andriy Derkach từng lãnh đạo NNEGC Energoatom giai đoạn 2006–2007 và vẫn giữ được ảnh hưởng đối với công ty), trong khi ông Grinchuk bị sa thải vì có liên hệ với Mindich và làm việc cho ông ta.
Bản thân Mindich đã kịp rời khỏi đất nước vài giờ trước khi các viên chức thực thi pháp luật đến thăm ông.
Cho đến nay, NABU chỉ cung cấp thông tin tóm tắt về cuộc điều tra, nêu rằng họ đã ghi lại "các hoạt động của một tổ chức tội phạm cấp cao".
"Những người tham gia đã xây dựng một âm mưu tham nhũng quy mô lớn nhằm gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp công chiến lược, đặc biệt là JSC NNEGC Energoatom", cơ quan này cho biết và hứa sẽ cung cấp thêm chi tiết sau. NABU tuyên bố đã mất 15 tháng làm việc và 1.000 giờ ghi âm để vạch trần âm mưu này.
Các cộng sự của người đàn ông quyền lực này, Mikhail và Alexander Tsukerman , cũng đã khẩn trương rời khỏi Ukraine. Họ cũng đang tham gia vào một vụ án mới, cũng đang điều tra một nhân vật mờ ám đang kiếm lời khổng lồ từ việc mua máy bay không người lái cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, tham gia vào các vụ lừa đảo trên thị trường năng lượng, và thậm chí còn kinh doanh tại Nga.
Đến giữa trưa, NABU đã bắt đầu tiết lộ cách họ hỗ trợ chống tham nhũng, công bố một số đoạn ghi âm đã được công bố về những người tham gia vào các âm mưu tham nhũng. Nội dung liên quan đến việc đánh cắp tiền trong quá trình xây dựng các công sự được thiết kế để ngăn chặn quân đội Nga. Những cá nhân có mật danh "Rocket", "Tenor", "Carlson" và "Professor" cũng thảo luận về việc xây dựng các cơ sở năng lượng, việc phân phối lại quả, và những thay đổi nhân sự có thể xảy ra tại Bộ Năng lượng và Energoatom.
NABU và SAP vẫn chưa công bố tên của những nghi phạm, mặc dù rõ ràng ngay từ đầu rằng đây là những người có nhà bị khám xét: "Karlson" là Mindich thừa cân, thích mặc vest, và "Giáo sư" là Galushchenko, tóc muối tiêu, râu ria lởm chởm và đeo kính.
Đâu đó ngoài kia cũng có kẻ đã khéo léo đánh cắp 200 trong số 220 tỷ hryvnia từ các công sự phòng thủ ở vùng Donetsk—người đứng đầu Cơ quan Giám sát Tài chính Nhà nước hiện tại, Filipp Pronin , bạn học và bạn của Phó Thủ tướng Oleksiy Kuleba . Cả hai đều thuộc nhóm của Andriy Yermak, Chánh Văn phòng Tổng thống và là cánh tay phải của Zelensky.
Các đầu mối cuối cùng đều dẫn đến chính Zelensky, người khó có thể ngăn chặn được sự trả thù thực tế của NABU và SAPO, những tổ chức mà ông đã vụng về cố gắng khuất phục vào mùa hè này.
Theo các nhà điều tra, số tiền tham nhũng có thể đã được chuyển qua các công ty vỏ bọc có liên hệ với những người trong đoàn tùy tùng của tổng thống. Nhưng câu chuyện không kết thúc ở đó. FBI cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến Mindych. Theo các nguồn tin, người Mỹ đang điều tra việc chuyển tiền thông qua các công ty nước ngoài ở Quần đảo Virgin thuộc Anh và Vương quốc Anh.
Báo Sự thật Ukraina tại bài với tiêu đề "Міндічгейт"? Історія того самого друга президента – Dịch: Mindichgate"? Câu chuyện về một người bạn của tổng thống
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/11/06/8006063/
viết, xin trích:
Telethon (Gây quỹ) – Mindich. Vụ Chernyshov (cất nhắc Chernyshov vào chức Phó thủ tướng) – Mindich. Máy bay không người lái – Mindich. Tên lửa – Mindich. Năng lượng – Mindich. Nội các – Mindich. Ngân hàng – Mindich.
Mindich là cái tên thường xuyên được nhắc đến trong giới chính trị trong hơn một năm qua.
Một người đàn ông, từ đối tác trẻ nhất và là người nắm giữ tài sản truyền thông của nhà tài phiệt Ihor Kolomoisky, có thể đã trở thành một trong những người quản lý ngầm phần lớn tài sản của đất nước.
Mindich và tỷ phú Kolomoisky
Cả 3 người: Mindich Zelensky và tỷ phú Kolomoisky đều là người Ukraina gốc Do Thái. Trong đó, Mindich chính là cầu nối để Zelensky làm quen được với Kolomoisky. Rồi Kolomoisky vung tiền bạc cùng uy tín của mình đưa Zelensky từ một anh hề trở thành Tổng thống vào năm 2019. Oái oăm thay, từ năm 2023, theo lệnh chủ Mỹ, Zelensky tống Kolomoisky vào ngục nhưng đến bây giờ vẫn chưa xét xử! Bị tạm giam nhưng Kolomoisky vẫn điều hành Cộng đồng Do Thái toàn Thế giới! Có thể việc bắt giam Kolomoisky là thoả thuận ngầm giữa Zelensky và Kolomoisky nhằm tránh để người Mỹ bắt.
Nếu không có “những người bạn” Mindich và Kolomoisky thì Zelensky không thể có mặt tại văn phòng Tổng thống Ukraina trên phố Bankova vào năm 2019. Và cũng không có cuộc xâm lược toàn diện của Nga, vốn đã khiến các tiến trình dân chủ ở Ukraine bị đình trệ vô thời hạn, bao gồm cả trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong các hành động của chính phủ.
Trở lại với bài Báo Ukraina: ROMAN KOSTENKO - THƯ KÝ UỶ BAN QUỐC PHÒNG QUỐC HỘIUKRAINA BÓC MẼ “VUA NÓI KHOÁC ZELENSKY” VỀ VỤ “3000TÊN LỬA HÀNH TRÌNH FLAMINGO DO UKRAINA TỰ CHẾ TẠO”, mới đây tờ báo New York Times (Mỹ) có bài với tiêu đề 3 Years Ago It Was a CastingAgency. Now It Has $1 Billion in Drone Contracts. - Dịch: 3 năm trước, nó chỉ là một công ty tuyển dụng diễn viên. Giờ đây, nó sở hữu các hợp đồng máy bay không người lái và tên lửa trị giá 1 tỷ đô la.
https://www.nytimes.com/2025/10/26/world/europe/ukraine-fire-point-drones-flamingo.html
Bài báo cho biết, xin trích:
New York Times (NYT) phát hiện ra rằng chủ sở hữu của công ty, Yegor Skaliga, cũng là CEO của Firre Point, một công ty chuyên tìm kiếm diễn viên và địa điểm quay phim. Công ty này đã được nhắc đến trong phần giới thiệu của bộ phim hài lãng mạn "Eight Best Dates" năm 2016 do Zelensky thủ vai chính. Giám đốc kỹ thuật của Fire Point, Irina Terekh, trước đây từng điều hành một công ty sản xuất các cấu kiện bê tông đúc sẵn.
Tuy nhiên, điều này không ngăn cản một công ty liên kết với nhà lãnh đạo chế độ Kyiv trở thành một trong những nhà thầu vũ khí lớn nhất cho Lực lượng vũ trang Ukraine. Chỉ riêng trong năm nay, Fire Point đã nhận được các hợp đồng trị giá tổng cộng 1 tỷ đô la, Số tiền này xấp xỉ bằng 10% chi tiêu mua sắm quốc phòng của Ukraina. Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) đang điều tra công ty.
Bây giờ, mời bạn đọc xem/nghe video clip mà Cơ quan diều tra NABU công bố trưa 10/11:
Как Карлсон и Профессор "Энергоатом" делили. НАБУ публикует первые пленки по делу Миндича – Dịch: Cách Carlson và Giáo sư phân chia Energoatom. NABU công bố đoạn phim đầu tiên về vụ án của Mindich
https://strana.news/news/494620-pervaja-iz-plenok-mindicha-polnaja-rasshifrovka.html
Cục đã bắt đầu công bố hồ sơ liên quan đến vụ án Mindich. Ảnh: Kênh 24
Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine đã công bố hai bản ghi âm liên quan đến một vụ án tham ô năng lượng, bao gồm cả việc khám xét nhà của doanh nhân Timur Mindich, người thân cận với Volodymyr Zelenskyy .
Chiến dịch NABU được gọi là "Midas".
Ở đầu video, một sĩ quan NABU cho biết chiến dịch này kéo dài 15 tháng, bao gồm khoảng 70 cuộc khám xét và hàng nghìn giờ ghi âm.
Bản ghi âm đầu tiên có sự góp mặt của Karlson. Theo nghị sĩ Yaroslav Zheleznyak, đây chính là Mindich. Rocket và Tenor cũng có mặt.
Theo các nhà điều tra, các nhà thầu của Energoatom đã buộc phải trả 10-15% tiền hoa hồng trên giá hợp đồng vì bị đe dọa sẽ bị chặn thanh toán và bị thu hồi tư cách nhà cung cấp.
Để thực hiện kế hoạch này, thủ lĩnh tổ chức tội phạm, người không tiết lộ tên và chức vụ (theo Zheleznyak, chính là Mindich), đã chiêu mộ cựu phó giám đốc Quỹ tài sản nhà nước, người sau này trở thành cố vấn cho Bộ trưởng Bộ Năng lượng (Igor Mironyuk, hay còn gọi là Rocket), cũng như một cựu nhân viên thực thi pháp luật từng giữ chức giám đốc điều hành bảo vệ vật lý và an ninh của công ty (Dmitry Basov, hay còn gọi là Tenor trong băng ghi âm).
Những vật chứng mà NABU vừa công bố:
07/09/2025
Tenor : Họ có kế hoạch tiếp tục xây dựng hệ thống phòng thủ chết tiệt, con số thật điên rồ.
07/09/2025
Rocket : Hãy nói với các nhà cung cấp rằng mọi người đều đã hiểu rằng sắp có chuyện gì đó xảy ra. Bởi vì chúng ta đang chứng kiến số lượng hối lộ ngày càng tăng (ám chỉ sự gia tăng hối lộ do khả năng thay đổi lãnh đạo tại Bộ Năng lượng và Energoatom).
07/09/25
Rocket : Nhà ga sẽ bắt đầu kết nối, dịch vụ, Reznitskaya, họ sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt. Về cơ bản, họ đang làm theo.
14/05/25
Rocket : Cô ấy đang tìm kiếm thứ gì đó tương tự, cô ấy thích, những người mặc quần bó...
Tenor : Những chàng trai đó sẽ không kiếm được tiền đâu.
Rocket : Tôi trả lương cho cô ấy.
07/09/25
Tenor : Chúng ta có thể cho tôi một ít tiền lương vào ngày mai không?
07/09/25
Rocket : Anh hiểu mà, cuộc họp Nội các đầu tiên mà ông ấy tham dự sẽ là, chết tiệt...
Rocket : Thật là hoành tráng. Thêm nữa, ông ấy sẽ có thêm một viên kim cương trên vương miện.
30/06/25
Carlson : Tôi không muốn bị nghi ngờ.
Bản ghi âm thứ hai cũng có sự góp mặt của một vị Giáo sư. Theo Zheleznyak, đó là cựu Bộ trưởng Năng lượng và hiện là Bộ trưởng Tư pháp Herman Galushchenko. Vị nghị sĩ này cũng tuyên bố rằng Sergey Ivanovich Pushkar, thành viên Ủy ban Quốc gia về Quản lý Nhà nước về Năng lượng và Tiện ích Công cộng, cựu Giám đốc Điều hành Pháp lý tại Energoatom, có liên quan đến vụ việc.
Chúng tôi cung cấp bản ghi chép đầy đủ của bộ phim thứ hai theo thứ tự thời gian.
14.05.2025
Tenor : Vâng, đó là câu hỏi, bởi vì ông ấy... (ý nói đến quyền chủ tịch hội đồng quản trị của NNEGC Energoatom) hôm nay đã nói với tôi rằng ông ấy sẽ: "Vâng, chúng tôi đã đồng ý trả tiền cho cáp gia cố." Tôi nói: "Vâng (1 từ) chúng tôi sẽ trả." "Vậy tại sao chúng tôi không trả?" Tôi nói: "Vì nhân viên của chúng tôi đã đến đó, anh ấy sẽ tiến hành đàm phán, và sau đó chúng tôi sẽ trả tiền." "À-à-à." Tôi nói: "Vâng, tôi đã đến đó. Chúng tôi đã đồng ý."
14/05/2025
Tenor : Vậy, tôi sẽ tính nhanh cho anh ngay bây giờ, nếu không tôi sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Rocket : Thôi nào.
Tenor : Vậy, tôi sẽ đưa cho anh cái này... cái này đây, cái này đây, một, hai, ba, bốn, năm, năm mươi ba. Đây là "Đại diện của Công ty số 1", mà anh ta đã ký với chúng tôi (một công ty có thể do đại diện của Công ty số 1 kiểm soát), mà anh ta đã ký với chúng tôi... của chính anh ta. Có...
Rocket : "***" (một công ty có thể do đại diện của Công ty số 1 kiểm soát) được gọi là gì?
Tenor : Vâng, theo tôi, hay là "Công ty số 1", mà anh đã ký với anh ta (một công ty có thể do đại diện của Công ty số 1 kiểm soát), "***" hay...?
14/05/2025
Rocket : Ờ... lúc nào anh cũng gặp rắc rối với việc báo cáo.
Tenor : Đúng là có vấn đề.
Rocket : Lũ ngốc nhà anh cứ cố gắng bòn rút hai trăm hai mươi từ Oleg.
Tenor : Chúng... * (ám chỉ DzF) đã giải thích với chúng rồi, hắn ta đã hối hận rồi, đụ...
Rocket : Không, điểm khác biệt duy nhất là khi hắn gọi, hắn ta nói, hai trăm hai mươi, là Petro... đụ... cái gì Petro?
Tenor : Được rồi, tôi đã chặn hắn rồi. Tôi sẽ nói với hắn rằng cho đến khi hắn sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, hắn sẽ không nhận được tiền. Đó là lý do tại sao hắn gọi và *** tôi (lúc đó là người đứng đầu Nhà máy điện hạt nhân Rivne).
14/05/2025
Tenor : Được rồi... đây là lính cứu hỏa, 21.620 euro tiền mặt. Tôi lấy 21.620 ở đây trừ 10%. Đây là trung tâm điều khiển. Báo cáo ghi 30, nhưng giờ là 7. Tôi đưa 20 cho anh chàng này, NACP. Anh ta sẽ mang giấy chứng nhận đến cho tôi vào ngày mai.
14.05.2025
Rocket : Vậy nên, với tôi, tình hình có hai mặt. Việc dính líu đến ông ta trong chuyện này, mặc dù chúng ta đã có những tiền lệ riêng lẻ. Chà, khi chiến tranh bắt đầu và quân Nga đã đóng quân gần Kiev, một số tên khốn nạn đã đến đó và nói với chúng tôi: "Chúng tôi đã sẵn sàng, 25, chúng tôi." Ông ta vẫn ổn, rồi Oleg (ý chỉ người đứng đầu một bộ phận cấu trúc của Energoatom) nói chuyện với ông ta, nhưng tôi mới là người truyền đạt.
Tenor : Ông ta nói về tiền bạc và thảo luận về các vấn đề thương mại một cách hoàn toàn bình tĩnh - và điều đó ổn.
Rocket : Chú ý, câu hỏi: chúng ta có thể đưa ông ta vào câu chuyện để ông ta không bị xúc phạm không? Nhưng điều này có một nhược điểm: thứ nhất, nếu bạn bắt đầu cho một con gấu ăn, con gấu sẽ luôn đói, nó sẽ đến với bạn mỗi ngày. Và thứ hai, hãy nói rằng sự hòa giải này, nó đầy rẫy những...
Tenor : Vậy nên chúng ta đừng can thiệp vào.
Rocket : Liệu mọi chuyện có kết thúc tốt đẹp không?
14/05/2025
Tenor : Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề. Chúng ta có thể giải quyết dựa trên cùng một *** (ám chỉ người đứng đầu một bộ phận riêng biệt của Energoatom vào thời điểm đó). Theo tôi hiểu, mức trung bình là khoảng tám phần trăm, phải không? Từ những gì anh ta đưa ra.
Rocket : ***? Vâng, anh ta đưa ra.
Tenor : Nhưng câu chuyện ở đó là 15. Với tất cả mọi người mà chúng ta nói chuyện, thì đều giống nhau: mọi người đều có 15. Chúng tôi - đây là Oleg (ám chỉ người đứng đầu một bộ phận cấu trúc của Energoatom) - những gì anh ta đã cố gắng chạy qua, giờ chúng ta đều là con người.
Rocket : Vậy thì...
Tenor : Chúng ta hãy để anh ta ở đó, để Oleg (ám chỉ người đứng đầu một bộ phận cấu trúc của Energoatom) đưa nó cho anh ta, và thế là hết.
14/05/2025
Rocket : Oleg (ám chỉ người đứng đầu bộ phận cấu trúc của Energoatom)?
Tenor : *** (họ, ám chỉ người đứng đầu công ty Mua sắm tập trung của Energoatom). Vậy nên chúng ta không bị bẩn.
Rocket : Vậy nên chúng ta không bị bẩn, đúng vậy.
Tenor : Để anh ấy có thể đi và đàm phán với anh ấy về toàn bộ vấn đề này, để anh ấy có thể định dạng lại cho phù hợp với mình—và có bao nhiêu: hai, ba, bao nhiêu, chúng ta hãy quyết định. Vì vậy, họ đã phân loại 15, anh ấy đã đưa 8 cho *** (ám chỉ chủ tịch hội đồng quản trị tạm quyền của Energoatom), vì vậy họ còn lại bảy chia đều. Vâng, anh ấy hoàn toàn một mình với nhóm, anh ấy giữ lại hai, vì vậy mỗi người nhận được hai hoặc ba từ đó.
14/05/2025
Tenor : À, anh ấy chắc chắn là người duy nhất trong nhóm, anh ấy còn lại hai người, nên mỗi người được hai hoặc ba phần trăm.
Rocket : À, tôi nghĩ là khoảng đó.
Tenor : Vậy thì tôi sẽ viết thư cho Oleg (ý chỉ người đứng đầu bộ phận kết cấu của Energoatom) để họ có thể đàm phán với anh ấy hai lần về ba phần trăm.
Rocket : Không cần phải đàm phán đâu, chuyện đó sẽ xảy ra khi nó thực sự xảy ra.
15.05.2025
Rocket : (Tenor) đã đến gặp tôi hôm qua và nói rằng *** (người đứng đầu một trong những công ty đối tác của Energoatom) không thành thật với chúng tôi. Tôi nói: không có khả năng, hãy đến gặp Lyuda (DzF), giải quyết vấn đề, để cô ấy giải thích cho chúng tôi biết chuyện này là gì. Được rồi, chúng tôi sẽ chỉ tháo dỡ chứng nhận, vậy là xong. Và chúng tôi sẽ tháo dỡ các thông số kỹ thuật của những chiếc nhẫn này.
DzF : Vậy thì, hay là ngày mai tôi gọi cho anh ta và bảo anh ta khai hết mọi mối quan hệ với Andrey?
Rocket : Cứ nói với anh ta: coi chừng, cả chuỗi công ty sẽ bị phá sản. Anh sẽ chỉ kết thúc ở nơi mà * (ám chỉ người kiểm soát nhóm nhà cung cấp của Energoatom) và tất cả những người khác đều bị đưa vào danh sách đen. Anh sẽ chỉ đi khắp nơi và nói, "Chúng tôi sẽ sớm quay lại." Chuyện này sẽ sớm diễn ra trong năm năm, nhưng năm năm trước khi anh quay lại, chúng tôi sẽ cấp cho anh tất cả các thông số kỹ thuật, hủy bỏ tất cả các chứng chỉ chết tiệt. Bạn chỉ cần thiết lập lại, thế là xong. Tất cả nhân viên của bạn sẽ bị gọi nhập ngũ (2-3 từ).
15/05/2025
DzF : Vâng. Vậy tôi sẽ trả lời (không nghe rõ) của cô. Sau đó, tôi sẽ đếm lại (không nghe rõ), cô ấy nói, và tôi hiểu là họ (1 từ).
Rocket : Không, à (không nghe rõ).
DzF : Vâng, họ sẽ đếm ngay bây giờ, 45, 45, tổng cộng là 714.
Rocket : Vâng, và cộng thêm cái này nữa.
DzF : Và cộng thêm cái này nữa, chỉ còn lại 1700 và 340.
Rocket : Đừng trả tiền cho họ vội.
Ngày 15 tháng 5 năm 2025,
DzF : Chúng tôi có thể tuân thủ quyết định, hoặc chúng tôi có thể chọn không tuân thủ (ám chỉ các quyết định của tòa án về việc thu hồi nợ từ Energoatom). Họ không thể lừa đảo chúng tôi. À, chính xác hơn là chúng tôi có thể lừa đảo chúng tôi, nhưng (nhắc đến đối tác của Energoatom) họ không thể lừa đảo chúng tôi; chúng tôi có lệnh hoãn trả nợ.
(Điều này đề cập đến lệnh của Bộ Công nghiệp Chiến lược, trong đó đưa Energoatom vào danh sách các doanh nghiệp bị cấm thu nợ cưỡng chế dựa trên quyết định của tòa án trong thời gian thiết quân luật.)
07/09/2025
Tenor : Tôi đề nghị giải quyết ngay các vấn đề tài chính. (Tiếng mở túi giấy.)
Rocket : Cái này, tôi sẽ đưa cho anh một phong bì.
Rocket : Xây dựng — 105. Đây là quân đội. Vậy là 5 — ***, 5 — ***, một phần — 1 từ, 10 — của anh. 3 — *** (ám chỉ người đứng đầu các đơn vị khác nhau của Energoatom). Chúng ta đã quên ai chưa?
Tenor : Và một lần nữa, để kết thúc, mười chín — đó, không có một trăm đô la, là 20.000.
Rocket : Không có một trăm đô la, 20.000, tôi nghĩ vậy là hết. Đây là (họ của một nhân viên Energoatom, hiện là thành viên của Ủy ban Quốc gia về Quy định Nhà nước về Năng lượng và Tiện ích Công cộng).
07/09/2025
Rocket : …Tôi có thể nói với anh rằng chúng ta đang ở bên bờ vực của những thay đổi to lớn. Tôi còn biết nói với ai nữa? Mọi người sẽ bắt đầu chạy và tìm kiếm.
Tenor : Kế hoạch dự phòng.
Rocket : Kế hoạch dự phòng—và chuyện nhảm nhí này sẽ bắt đầu. Hãy nói với các nhà cung cấp rằng mọi người đều đã hiểu rằng điều gì đó sắp xảy ra. Bởi vì chúng ta đang leo thang (ám chỉ sự gia tăng hối lộ do khả năng thay đổi lãnh đạo tại Bộ Năng lượng và Energoatom).
07/09/2025
Tenor : Hình như họ nghĩ họ lấy được thông tin từ đài truyền hình.
Rocket : Nói là tôi không hiểu họ—tôi hiểu họ rất rõ, ở đâu đó sâu thẳm bên trong. Bởi vì khi chúng tôi đến, nhóm đó đã rời đi. Họ...
Tenor : Đây, cô ấy viết—tức là, anh... một kế hoạch thương mại mới trị giá hàng tỷ đô la.
07/09/2025
Tenor : Vậy câu chuyện của chúng ta là gì? Chúng ta có KIEP (ám chỉ Viện "Energoproekt" ở Kyiv, vốn đã bị các đồng phạm tiếp quản). Chúng ta có một công trường xây dựng, chúng ta có *** (một trong những công ty cung cấp cho Energoatom), và chúng ta có một nhà máy—nhà máy ở Dnipropetrovsk, cần được xem xét. Chúng ta có một mảng *** riêng biệt, lớn cần phải đóng cửa—câu chuyện với "***" (chủ sở hữu của một trong những nhà thầu của Energoatom). Tôi sẽ gặp anh ta vào thứ Sáu hoặc thứ Hai, vì anh ta có một số công ty, nhưng "***" (một người không rõ danh tính) đang hoàn thiện phần thân máy bơm. Tôi sẽ ngồi lại với anh ta và đi đến thống nhất.
Rocket : Vậy thì hãy ngồi xuống, và chúng ta cũng có "***" (chủ sở hữu của một trong những nhà thầu của Energoatom). Thêm vào đó, chúng ta có một công ty Ba Lan thuộc sở hữu của những kẻ này, mà tôi sẽ không lấy đi một nửa trong số đó. Tôi đang đào tạo họ để họ có thể xây dựng lại. Thêm nữa, chúng ta có một người nói, "Chúng ta cũng làm thế này nhé."
Tenor : Nhưng mà này, về cơ bản chúng ta đã thu thập được mọi thứ rồi. Tôi vẫn còn một câu hỏi nữa—tôi vẫn phải đóng một số máy bơm, mọi chuyện đã rõ ràng rồi.
07/09/2025
Tenor : Vậy, tôi muốn nói chuyện với anh về những dự án xây dựng này. Về (một từ) và những thứ khác. Họ dự định tiếp tục xây dựng những hệ thống phòng thủ chết tiệt, con số thật điên rồ. Chúng ta sẽ làm gì khác hay dừng lại ở những gì chúng ta đang có? Và chúng ta sẽ không xây dựng thêm bất kỳ dự án phòng thủ nào nữa?
Rocket : Tôi sẽ đợi. Nhưng, chết tiệt, thành thật mà nói - đó là một sự lãng phí tiền bạc, một sự lãng phí tiền bạc.
Tenor : Câu hỏi duy nhất trong bối cảnh bảo vệ lợi ích của công ty là tự mình xây dựng nó.
Rocket : Nhưng chúng ta không có công ty, Cyprus đã nhảy vào.
Tenor : Không, chỉ có một, chỉ một thôi.
07/09/2025
Rocket : Ồ, anh đã bắt đầu chưa?
Tenor : Vâng, tôi đã bắt đầu. Anh ấy sẽ ở đó vào ngày 14, chúng ta sẽ gặp nhau, và anh ấy sẽ tiếp quản hợp đồng phụ và bắt đầu làm việc.
Rocket : Tốt.
Tenor : Họ đang bắt đầu làm việc. Và về nguyên tắc, chúng ta có thể... Anh ấy đã đến, anh ấy đã đếm các dự án ở đó: AT2 - trị giá 2 tỷ, AT 330 - thêm 2 tỷ nữa (chúng ta đang nói về các cấu trúc bảo vệ cho máy biến áp). Thực tế là anh ấy cũng đang có kế hoạch xây dựng ở đó... Chà, tôi hiểu là anh ấy đang làm tốt - anh ấy đang nhận được 4. Và mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp với anh ấy ở đó. Với ba số 0 chết tiệt, với chín số 0 - đó là một số tiền kha khá.
07/09/2025
Rocket : Anh ta muốn rời đi sao? Đổi ý rồi sao? Chết tiệt, đó là cách họ khích lệ tôi.
Tenor : Anh ta đến, và họ chỉ mang đến cho chúng ta 90. Tôi đã nói là anh không hài lòng sao? Họ mang đến quá ít. "Được rồi, tôi sẽ sửa, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Vậy chúng ta có nên đợi một chút không?
Rocket : Cứ đợi đi. Hai tuần, 10 ngày - cũng chẳng giải quyết được gì.
Tenor : Không có gì cả, ý tôi là, một tháng chắc chắn sẽ chẳng giải quyết được gì. Tức là, nếu chúng ta khiến mọi người phấn chấn lên, chúng ta sẽ cố gắng trượt băng.
25/09/2025
Tenor : Về Khmelnytskyi... Tôi không hiểu ai đã giao tờ giấy này. Ai vậy? Về Khmelnytskyi, về việc xây dựng.
Rocket : *** (ám chỉ công ty đã nhận được hợp đồng hàng tỷ đô la để xây dựng các kết cấu bảo vệ tại nhà máy điện hạt nhân).
Tenor : *** đã giao cái này chưa?
Rocket : Vâng, chắc chắn rồi.
Tenor : Họ đang theo dõi tôi từ mọi phía, họ muốn tiếp tục xây dựng các kết cấu bảo vệ...
25/09/2025
Rocket : Vậy tờ giấy này có tác dụng gì?
Tenor : ...Cứ để họ xây thêm 2 và 4 cái nữa. Tiếp tục xây dựng các công trình bảo vệ xa hơn nữa (ám chỉ việc xây dựng các công trình bảo vệ tại các đơn vị nhà máy điện hạt nhân).
Rocket : Còn tờ giấy này thì sao?
Tenor : Vâng, tôi có mang theo.
Rocket : Chúng ta không cần nó sao?
25.09.2025
Tenor : Tôi, à, thành thật mà nói, tôi thực sự không hiểu nổi, có cần thiết phải chôn số tiền lớn như vậy nữa không? Thôi, tôi nghĩ chúng ta nên hoàn thành nó thôi. Đồng thời, họ đang tặng 0,10, nhưng có rất nhiều người sẵn sàng chi số tiền đó để lấy 0,15. Chúng ta có thể nói, đưa nó cho anh chàng Odessa, hoặc cho Rostik, hoặc chúng ta có thể (không nghe rõ) làm việc.
16/10/2025
Rocket : Vậy thì chúng ta sẽ chia thành ba: anh, tôi và giáo sư.
Tenor : Giờ tôi sẽ xem chúng ta có những con số nào, tôi đã ghi chúng ở đâu đó rồi. Tôi sẽ ném chúng ra ngay.
Rocket : Vậy là chúng ta chưa kể hết câu chuyện này.
Tenor : Được rồi, tôi sẽ đếm nhanh bây giờ. Vậy là 62 nghìn.
Nguyễn Thành Trung - Dương Thành, Nguyễn Thu Giang - Cộng tác viên Google.tienlang Tổng hợp, Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:










.jpg)
.jpg)


