Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

HOA HẬU BÙI HẰNG CƯU MANG TỘI PHẠM KHỦNG BỐ - THÁNH NỮ CÔNG NHÂN TIẾC THƯƠNG CHO ANH HÙNG NGUYỄN DOÃN KIÊN?


Qua thông tin réo rắt dư luận quan tâm đến số phận của hai anh em ruột Huỳnh Anh Tú và Huỳnh Minh Trí vừa kết thúc án tù 14 năm về tội Khủng bố chính quyền nhân dân, ca ngợi tinh thần Bùi Hằng đã quyết tâm dùng hàng chục can xăng bao quanh nhà sẵn sàng tử thủ nếu chính quyền gây khó dễ cho 2 anh em trên đài RFA trước Tết Nguyên đán và truyền tải thông điệp đề nghị các “nhà đấu tranh dân chủ trong nước” cưu mang anh em nọ. Sau vụ đám zân chủ hùa nhau ca ngợi đám Nguyễn Doãn Kiên là anh hùng cái thế, thì giờ đây việc họ “xây dựng tinh thần đồng đội” với những tội nhân khủng bố, từng đem bom mìn về nước làm “cách mạng” xem ra không có gì là gây sốc nữa.
Bùi Hằng cùng anh Huỳnh Anh Tú và Huỳnh Minh Trí chụp trước cửa nhà chị Hằng. Hình do chị Bùi Hằng gửi RFA
Tìm hiểu về “số phận” hai anh em ruột trên, được biết: Họ vốn là thành viên cái gọi là "Chính phủ Việt  Nam tự do" do Nguyễn Hữu Chánh - tên khủng bố nguy hiểm đã bị Bộ Tư pháp Hàn Quốc bắt giữ theo lệnh truy nã đỏ của Interpol, cầm đầu. Trong hàng chục năm, Chánh đã bôn ba các nước quanh khu vực, tuyển lựa tội phạm hình sự, những người vượt biên, những lao động bất hợp pháp Việt Nam để huấn luyện, đưa về nước khủng bố. Hai anh em ruột trên là những người vượt biên bất hợp pháp, được Chánh cử về nước từ 20/12/1999 đến 14/2/2000 cùng 9 đối tượng khác xâm nhập vào Việt Nam, đem theo 25kg thuốc nổ, 10 đoạn dây cháy chậm cùng 2 bộ kích nổ từ xa để tiến hành đánh phá một số công trình tại TP HCM, Cần Thơ, Đồng Tháp. Đến nay, những tội phạm khủng bổ bị cả nhân loại lên án được truyền thông cuốc tế Rờ ép a rửa tội bằng cách cho họ biện minh “động cơ phạm tội” là vì “bất mãn” cho số phận người Việt lưu vong, mang theo bom mìn về nước là để “đánh gây tiếng vang thôi chứ không phải giết người” và “chưa thực hiện thành công đã bị bắt rồi”,…
Phải chăng biểu tình, ăn vạ, chửi bới, phá phách… chẳng nhằm nhò gì nữa, thì giờ đây các biểu tình viên, dân chủ gia này thấy cần nuôi dưỡng những kẻ dám dùng bom mìn khủng bố, gây tiếng vang mới có thể thu hút dư luận quốc tế quan tâm đến chúng, xóa tan “bầu không khí hèn nhát của dân chúng”?
          Nhóm bạn Nguyễn Doãn Kiên trong bữa tiệc tất niên của "Anh em dân chủ phía Bắc"
Trước sự kiện này, các biểu tình viên Bờ Hồ đã chén chú chén anh trong bữa tiệc tất niên dành cho “Anh em dân chủ phía Bắc” với nhóm Pháp luận công Nguyễn Doãn Kiên, ca ngợi hành động căng băng rôn bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lăng Bác, kéo đổ tượng đài Lênin thất bại của nhóm này. Ngô Quỳnh bày tỏ tình bằng hữu bằng để ảnh Nguyễn Doan Kiên làm avarta. Thánh nữ zân chủ một thời Lê Thị Công Nhân còn mượn facebook của cậu em chồng Ngô Quỳnh bày tỏ “đồng cảm” với hành động phá lăng Bác của nhóm Kiên, tiếc nuối vì nhóm này thất bại, gọi lăng Bác là “lăng quỷ” và tưởng tượng đến viễn cảnh lăng Bác bị sét đánh vỡ tan sẽ “sung sướng bán nửa gia sản để liên hoan”. RFA ca ngợi Nguyễn Dõan Kiên "có khẩu khí ngất trời và trí tuệ minh mẫn khiến nhân tâm ngưỡng vọng"...
Khó có thể dùng ngôn từ nào để diễn tả về cái thứ đấu tranh zân chủ, biện hộ cho cái phương thức bất bạo động của đám người ô hợp, bệnh hoạn này. Thế mới hiểu vì sao Mỹ đầu tư khoản tiền không nhỏ cần mẫn nuôi dưỡng những cái phương tiện truyền thông cuốc tế như RFA này để ươm mầm, lăng xê, nuôi dưỡng những thành phần chống đối cực đoan, bạo lực, khủng bố miễn đạt mục đích gây rối loạn, lật đổ, thao túng đất nước khác. Cũng không lạ vì sao đám Cờ Vàng tìm hết cách này đến cách khác để “phục quốc” gần 40 năm qua thất bại, hết lòng phụng dưỡng đám zân chủ quốc nội dám manh động như Bùi Hằng, Công Nhân, tôn vinh chúng thành biểu tượng để lừa phỉnh những kẻ ngây thơ, cơ hội.


Võ Khánh Linh
====

Nầy thì BẤT BẠO ĐỘNG:
ĐÁM NO-U CỔ VŨ CHO HÀNH ĐỘNG CỦA NHÓM PLC NGUYỄN DOÃN KIÊN?
Hình ảnh: ĐÁM NO-U CỔ VŨ CHO HÀNH ĐỘNG CỦA NHÓM PLC NGUYỄN DOÃN KIÊN?

Nguyễn Doãn Kiên tự xưng là Chính vương (tức tự cổ xưa là vương trên trời, nay được giáng xuống giúp Phật Chủ Lý Hồng Chí cứu độ chúng sinh???) cùng với nhóm “Ba vị Hộ pháp” đã liên tục có việc làm gây sốc, căng băng rôn trước lăng ông Hồ, kéo đổ tượng đài ông Lênin và đem búa “Thần dũng mãnh” đến đập tan mồ ông Hồ bất thành, đang là đề tài tranh luận sôi nổi giữa những người đấu tranh dân chủ cả trong và ngoài nước, trong hầu hết các hội nhóm, diễn đàn chính trị, thậm chí hầu như chẳng mấy ai quan tâm đến phiên UPR cho Việt Nam tại UNHCR!

Một số diễn đàn nhỏ lập ra như trên FB của Paulo Thành Nguyễn trao đổi với các học viên Pháp luân công để tìm hiểu lý do hành động trên của nhóm Nguyễn Doãn Kiên rất có giá trị. Chung quy nhóm PLC đều cho nhóm Kiên không phải là thành viên, không hoạt động đúng tôn chỉ của giáo phái, nghi ngờ đây là mưu đồ châm ngòi kích động hằn thù Pháp luân công với người dân và chính quyền, nguy cơ dẫn đến cuộc loại bỏ giáo phái này. Tuy nhiên điều gây sốc hơn ở đây là không ít người mang danh đấu tranh dân chủ trong nước lại ủng hộ hành động của nhóm PLC này, đồng tình xem đó như là “biểu tượng” phá tan sự sợ hãi trong lòng người dân Việt, ca ngợi bản lĩnh, ý chí của nhóm này như gia đình Lê Thị Công Nhân, Ngô Quỳnh, …Ông Nghiêm Việt Anh, một lão tướng trong No-U còn tranh thủ “chớp” lấy cơ hội để làm “truyền thông” việc này. Nếu xem những việc làm của nhóm Nguyễn Doãn Kiên là thần kinh, hoang tưởng, xét đến sự ủng hộ của đám đấu tranh đội lốt dân chủ này thì phải nói thẳng rằng: Đây là hành động CỰC KỲ NGU XUẨN!

Thứ nhất, hành động đập phá mồ mả (dù là hành động biểu tượng) thời nào cũng bị lên án. Việc quật mồ nhà Tây Sơn của Nguyễn Ánh đến nay vẫn là vết nhơ triều Nguyễn, bị lịch sử đời đời lên án. Đảng cộng sản Nga mất quyền lãnh đạo hàng chục năm, tượng Lênin bị đập phá nhiều nơi nhưng lăng và thi hài Lênin vẫn còn đó, các nhà lãnh đạo Nga vẫn tận dụng cảm tình của một bộ phận không nhỏ dân Nga hiện nay cho việc giữ ổn định và thống nhất đất nước.

Thứ hai, mặc dù mục đích đưa ra là để phá tan sự sợ hãi nhưng thực ra gây ra hiệu ứng ngược thì đúng hơn, dân chúng liệu có dám theo những hành động kích động thù hằn như thế? Những hành động như vậy sẽ càng là cớ khiến chính quyền gia tăng “giữ vững an ninh trật tự”, càng khiến người dân cảnh giác, cô lập những người đấu tranh dân chủ hơn? Đó liệu có phải là việc làm, lời nói của kẻ đòi làm chính trị? 

Thứ ba, dư luận và nhất là từ thành viên phái PLC đều dồn mọi nghi ngờ rằng đây là kế hoạch của Hán gian “để chính quyền Việt Nam tiêu diệt Pháp Luân Công dùm họ”? Nhiều người đã bày tỏ thất vọng về ông Nghiêm Việt Anh giống như bạn Dong Nguyen: “bác Nghiêm Việt Anh, là một thành viên tích cực trong các cuộc xuống đường chống bành trướng Trung Quốc. Cho đến nay, tôi vẫn không tin rằng bác có dính líu đến con ma gốc Tàu kia, nhưng rất tiếc, bác đã không có một ý kiến rõ ràng, nhưng tôi hy vọng sẽ không mất đi một hình tượng đẹp từ một con người Việt là bác”.

Tuy nhiên qua tường thuật của đám No-U đi giải cứu lão tướng Nghiêm Việt Anh cho thấy ông này dành ngôn từ kính nể và gọi nhóm PLC kia là “những người anh em”. Trước đó được biết nhóm Nguyễn Doãn Kiên đã có cuộc hội ngộ tất niên với anh em dân chủ phía Bắc, gồm toàn nhóm nòng cốt Hoàng Sa, No-U Hà Nội. Như vậy có thể hiểu được phần nào đám dân chủ đội lốt này sẵn sàng bắt tay với bất cứ ai chống cộng sản Tàu dù cho đó là đám PLC bệnh hoạn kia, dù cho đó là hành vi kích động bạo lực cần lên án?

Bạn của No-U
  Nhóm bạn Nguyễn Doãn Kiên trong bữa tiệc tất niên của "Anh em dân chủ phía Bắc"
Nguyễn Doãn Kiên tự xưng là Chính vương (tức tự cổ xưa là vương trên trời, nay được giáng xuống giúp Phật Chủ Lý Hồng Chí cứu độ chúng sinh???) cùng với nhóm “Ba vị Hộ pháp” đã liên tục có việc làm gây sốc, căng băng rôn trước lăng ông Hồ, kéo đổ tượng đài ông Lênin và đem búa “Thần dũng mãnh” đến đập tan mồ ông Hồ bất thành, đang là đề tài tranh luận sôi nổi giữa những người đấu tranh dân chủ cả trong và ngoài nước, trong hầu hết các hội nhóm, diễn đàn chính trị, thậm chí hầu như chẳng mấy ai quan tâm đến phiên UPR cho Việt Nam tại UNHCR!

Một số diễn đàn nhỏ lập ra như trên FB của Paulo Thành Nguyễn trao đổi với các học viên Pháp luân công để tìm hiểu lý do hành động trên của nhóm Nguyễn Doãn Kiên rất có giá trị. Chung quy nhóm PLC đều cho nhóm Kiên không phải là thành viên, không hoạt động đúng tôn chỉ của giáo phái, nghi ngờ đây là mưu đồ châm ngòi kích động hằn thù Pháp luân công với người dân và chính quyền, nguy cơ dẫn đến cuộc loại bỏ giáo phái này. Tuy nhiên điều gây sốc hơn ở đây là không ít người mang danh đấu tranh dân chủ trong nước lại ủng hộ hành động của nhóm PLC này, đồng tình xem đó như là “biểu tượng” phá tan sự sợ hãi trong lòng người dân Việt, ca ngợi bản lĩnh, ý chí của nhóm này như gia đình Lê Thị Công Nhân, Ngô Quỳnh, …Ông Nghiêm Việt Anh, một lão tướng trong No-U còn tranh thủ “chớp” lấy cơ hội để làm “truyền thông” việc này. Nếu xem những việc làm của nhóm Nguyễn Doãn Kiên là thần kinh, hoang tưởng, xét đến sự ủng hộ của đám đấu tranh đội lốt dân chủ này thì phải nói thẳng rằng: Đây là hành động CỰC KỲ NGU XUẨN!

Thứ nhất, hành động đập phá mồ mả (dù là hành động biểu tượng) thời nào cũng bị lên án. Việc quật mồ nhà Tây Sơn của Nguyễn Ánh đến nay vẫn là vết nhơ triều Nguyễn, bị lịch sử đời đời lên án. Đảng cộng sản Nga mất quyền lãnh đạo hàng chục năm, tượng Lênin bị đập phá nhiều nơi nhưng lăng và thi hài Lênin vẫn còn đó, các nhà lãnh đạo Nga vẫn tận dụng cảm tình của một bộ phận không nhỏ dân Nga hiện nay cho việc giữ ổn định và thống nhất đất nước.

Thứ hai, mặc dù mục đích đưa ra là để phá tan sự sợ hãi nhưng thực ra gây ra hiệu ứng ngược thì đúng hơn, dân chúng liệu có dám theo những hành động kích động thù hằn như thế? Những hành động như vậy sẽ càng là cớ khiến chính quyền gia tăng “giữ vững an ninh trật tự”, càng khiến người dân cảnh giác, cô lập những người đấu tranh dân chủ hơn? Đó liệu có phải là việc làm, lời nói của kẻ đòi làm chính trị?

Thứ ba, dư luận và nhất là từ thành viên phái PLC đều dồn mọi nghi ngờ rằng đây là kế hoạch của Hán gian “để chính quyền Việt Nam tiêu diệt Pháp Luân Công dùm họ”? Nhiều người đã bày tỏ thất vọng về ông Nghiêm Việt Anh giống như bạn Dong Nguyen: “bác Nghiêm Việt Anh, là một thành viên tích cực trong các cuộc xuống đường chống bành trướng Trung Quốc. Cho đến nay, tôi vẫn không tin rằng bác có dính líu đến con ma gốc Tàu kia, nhưng rất tiếc, bác đã không có một ý kiến rõ ràng, nhưng tôi hy vọng sẽ không mất đi một hình tượng đẹp từ một con người Việt là bác”.

Tuy nhiên qua tường thuật của đám No-U đi giải cứu lão tướng Nghiêm Việt Anh cho thấy ông này dành ngôn từ kính nể và gọi nhóm PLC kia là “những người anh em”. Trước đó được biết nhóm Nguyễn Doãn Kiên đã có cuộc hội ngộ tất niên với anh em dân chủ phía Bắc, gồm toàn nhóm nòng cốt Hoàng Sa, No-U Hà Nội. Như vậy có thể hiểu được phần nào đám dân chủ đội lốt này sẵn sàng bắt tay với bất cứ ai chống cộng sản Tàu dù cho đó là đám PLC bệnh hoạn kia, dù cho đó là hành vi kích động bạo lực cần lên án?

Bạn của No-U
— với
Nguyễn Doãn Kiên  Ngô Quỳnh, Linh Nguyễn, Dan Chu Nguyen, Nghiem Vietanh
===
Mời xem thêm:

10 nhận xét:

  1. Dân chủ bây giờ quá trớn mất rồi.

    Trả lờiXóa
  2. " tiến hành đánh phá một số công trình tại TP HCM, Cần Thơ, Đồng Tháp." Công trình gì không nói ra, có phải tượng Bác Hồ? Gọi là khủng bố hay phá hoại công trình công cộng?

    Trả lờiXóa
  3. Tôi thử nêu ra quy định trong các điều luật của Bộ luật Hình sự để các bạn trao đổi, thảo luận tiếp:
    ====
    Điều 84. Tội khủng bố
    1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà xâm phạm tính mạng của cán bộ, công chức hoặc công dân, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
    2. Phạm tội trong trường hợp xâm phạm tự do thân thể, sức khoẻ, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.
    3. Phạm tội trong trường hợp đe doạ xâm phạm tính mạng hoặc có những hành vi khác uy hiếp tinh thần, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
    4. Khủng bố người nước ngoài nhằm gây khó khăn cho quan hệ quốc tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì cũng bị xử phạt theo Điều này.
    Điều 85. Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hoá, xã hội, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
    2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

    Điều 87. Tội phá hoại chính sách đoàn kết
    1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống chính quyền nhân dân, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm:
    a) Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với lực luợng vũ trang, với chính quyền nhân dân, với các tổ chức xã hội;
    b) Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam;
    c) Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với các tổ chức xã hội;
    d) Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế.
    2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
    Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:
    a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
    b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;
    c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
    2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

    Trả lờiXóa
  4. ca nuoc pha lon le lan huong.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả nhà, họ hàng tổ tiên con chó mang nick dm dlv Liếm lồn Bùi Hằng, ăn cứt Công Nhân, liếm đít Phương uyên. Uống máu Lồn Dương Hà

      Xóa
  5. Chiến sĩ Rân trủlúc 19:29 5 tháng 2, 2014

    Bùi Hằng hay Lê T C Nhân cũng muốn lấy le, hòng lọt mắt xanh Việt Tân kiếm chút đô lẻ thôi!

    VIỆT TÂN LẠI DIỄN TRÒ MỚI

    Trịnh Hội - đại diện cho VOICE đang đầu đoàn gọi là “Nhóm vận động nhân quyền cho Việt Nam” gồm đại diện Mạng lưới Blogger Việt Nam, Dân làm báo, Phật giáo Hòa Hảo Truyền thống, No-U Việt Nam, Phong trào Con đường Việt Nam, Hội Ái hữu tù nhân chính trị và Tôn giáo Việt Nam và thân nhân một số tù nhân chính trị tổ chức chuyến đi vòng quanh thế giới vận động Quốc hội, Chính phủ Mỹ, EU, ÚC, một số tổ chức nhân quyền và cộng đồng người Việt hải ngoại trước thềm phiên họp UPR cho Việt Nam ngày 5/2 tới. Nói lắm tổ chức trong nước cho oai, kỳ thực Trịnh Hội mới là ông chủ thực sự đang thâu tóm và điều hành các tổ chức này.

    https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t31/s843x403/1540360_1385905061630239_944625695_o.png

    Dân làm báo trước kia do ông Vũ Đông Hà, thuộc ban dân báo của Việt Tân lập ra, nhưng nay Vũ Đông Hà đã yếu thế, không còn nắm thực quyền ở đây, bởi Trịnh Hội (hay VOICE) nắm quyền chủ yếu bởi nắm trọn hầu bao điều hành Dân Làm báo. Vũ Đông Hà được Việt Tân giao cho lập ra “Mạng lưới Blogger Việt Nam” tập hợp hầu hết các cây bút sáng giá của phong trào dân chủ trong nước đang là cộng tác viên của Dân Làm báo. Phạm Thị Đoan Trang, hiện đang được huấn luyện tại VOICE được giao là người đứng ra dụ khị, khởi xướng, vận động các nhóm dân chủ trong nước ký tên vào Tuyên bố 258 với giọng giả nai, lừa mị, nhưng không ngờ những người đấu tranh trong nước đều rất tỉnh táo, kể từ khi Trang cùng Trịnh Hữu Long, Nguyễn Anh Tuấn đến VOICE thì ai cũng hiểu, tránh Việt Tân chẳng xấu mặt nào. Bởi vậy dễ thấy, hầu hết anh em trong nước không mấy mặn mà với “Mạng lưới Blogger Việt Nam” dù có được PR rất hoành tráng. Thành phần hơn trăm người ký tên vào Tuyên bố 258 chỉ toàn thành viên No-U và Dân làm báo trong nước.

    NO-U Việt Nam kì thực gói vào cho vừa, chứ trong nước thì cũng chia năm xẻ bảy, mặc dù chủ chốt đều do Việt Tân nắm cả. NO-U Việt Nam hiện có No-U FC Hà Nội, Hoàng Sa FC Hà Nội, No-U Vinh, Hoàng Sa Đà Nẵng, No-U SG, các điều hành đều do các nhóm Việt Tân các khu vực/Dân làm báo khác nhau ở hải ngoại nắm nên ông chẳng bà chuộc, bên trong thì cãi nhau chí chóe, bề ngoài thì cứ giả lả, thỉnh thoảng giao lưu cho “thắm tình anh em” vậy thôi, y hệt nội bộ Việt Tân hải ngoại.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chiến sĩ Rân trủlúc 19:29 5 tháng 2, 2014

      Phong trào Con đường Việt Nam thì Trịnh Hội là sáng lập viên, cộng tác nhiều tổ chức khác, xong giờ gần như nắm vai trò chi phối, còn mấy tổ chức tôn giáo, tù nhân đưa vào cho xôm thôi Việt Tân xịn cả, như ông Nguyễn Bắc Truyển đang điều hành Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam. Bảo sao nghe vậy, nói gì làm lấy, vẽ vời cho đông bạn lắm phường.

      Cùng trong dự án này, kết hợp với nhóm vận động ở nước ngoài, hôm 10/01/2014, đại diện một số nhóm nêu trên Mạng lưới blogger Việt Nam, đội bóng No-U Sài Gòn, No-U Hà Nội, Phật Giáo Hòa Hảo Truyền thống và Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam gồm Võ Văn Bảo, Lý Văn Dũng, Vũ Sỹ Hoàng ( Hành Nhân), Đào Trang Loan (Hư Vô), Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm), Nguyễn Thị Yến Trang (Mí Rưỡi), Huỳnh Anh Trí, và Nguyễn Chí Tuyến (Anh Chí) đã tham dự cuộc tiếp xúc với đại diện các đại sứ quán Đức, Thụy Điển, Úc, Hà Lan, Na Uy, Bỉ và Liên hiệp châu Âu ở Hà Nội để thảo luận về báo cáo Kiểm điểm Định kỳ Phổ Quát (UPR).

      Chia sẻ trong bài giới thiệu về VOICE (http://www.thongtinducquoc.de/node/1082), Trịnh Hội cho dự án “cùng với các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam tiếp tục lên tiếng bảo vệ những quyền con người căn bản mà chính phủ Việt Nam đã cam kết. Đặc biệt là trong 3 tuần sắp tới trước khi Việt Nam phải ra điều trần tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày 5 tháng 2 - vốn chỉ diễn ra 4 năm một lần” là một trong 3 công việc chính của VOICE năm 2014.

      Các luật sư Trịnh Hội, Đoàn Việt Trung đang điều hành VOICE đều là thành viên Việt Tân gộc, thuộc nhóm “Mạng lưới tuổi trẻ lên đường” (ngoại vi Việt Tân), hay Ủy ban bảo vệ người lao động của Việt Tân, từng làm mưa làm gió ở Cộng đồng người Việt Tự Do N.S.W - đại bản doanh của Việt Tân ở Úc, khiến cộng đồng Úc rất bức xúc về sự lộng hành của Việt tân (http://chinhnghiaquocgia.blogspot.com/2012/06/cuoc-au-hai-canh-viet-tan-o-uc-chau.html hay http://www.tinparis.net/thoisu12/2012_05_11_NhomthieusoVietTandieuKhienCongDongUcChau_LeThanhTam_coivayMKPVay.html )

      Nhìn chung, quanh đi quanh lại vẫn là chiêu giải ngân, vừa từ thiện, gây quỹ ủng hộ dân chủ quốc nội, vừa vẽ vời dự án xin các NGO của NED. Siêu lợi nhuận, vừa có tiếng, vừa có miếng, vậy thôi. Trịnh Hội mất nguồn thu từ nghề diễn, MC hốt ra bạc từ trong nước, bù lại chuyển sang món này, được Việt Tân vẽ vời chu cấp cho cũng khá, bất kể tình hình đang khó khăn của Việt Tân hiện nay. Nên dễ hiểu các cánh trong nước đều quy về mối của Việt Tân do phía Trịnh Hội đang nắm cả.
      Bạn của No-U

      Xóa
  6. Nguyễn Doãn Kiên và bài học về công tác thực hiện Pháp lệnh tín ngường - tôn giáo.

    Ngông cuồng và mù quáng, mấy thằng ranh tự xưng học viên Pháp Luân Công dám căng biểu ngữ láo toét trước khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chưa hết, chỉ vài ngày sau đó chúng dám trèo lên tượng đài Lê Nin toan giật đổ bức tượng. Tệ hơn nữa, hôm nay ngày thành lập Đảng 3/2, chúng còn âm mưu định phá lăng chủ tịch Hồ Chí Minh. Những việc làm ngông cuồng, ngu dốtt, xúc phạm tới tình cảm thiêng liêng của cả dân tộc đối với Bác Hồ, đồng thời thách thức sự thượng tôn pháp luật của những thành viên Pháp Luân Công trên đã gây sự bức xúc trong toàn xã hội.
    Trong số những nghịch tặc trên, kẻ cầm đầu là Nguyễn Doãn Kiên. Đọc những gì mà Kiên viết trên trang facebook của mình, người ta thấy y đã bị tà đạo này làm cho mù quáng. Y tự xưng là Chính Vương ở trên trời, giáng xuống trần để làm việc. Cùng bị tôn giáo nhồi sọ với Kiên còn có cả một số đối tượng khác gồm:Vũ Hồng Tố; Nguyễn Văn Kiệm; Trịnh Minh Khánh – chức danh rất oai là “hộ pháp”, đi theo để yểm trợ cho “Chính Vương” Nguyễn Doãn Kiên. Để khua chiêng, gõ mõ, tạo tiếng vang cho hoạt động của Pháp Luân Công, chúng còn sử dụng 2 tên khác đi theo để quay phim, chụp ảnh, đưa thông tin lên mạng gồm: Nguyễn Văn Lượng và Phạm Văn Hảo.
    Ngay từ hai ngày trước, Nguyễn Doãn Kiên đã công khai, thách thức sự thượng tôn của pháp luật khi đưa ra cái gọi là “lời hiệu triệu” trên facebook của mình. Trong đó y cho rằng mình là vua ở trên trời, giáng xuống trần giúp cho sư phụ Lý Hồng Chí (người Trung Quốc) thực hiện hạnh nguyện hồng đại Chính Pháp vũ trụ, cứu độ chúng sinh. Điên rồ hơn tên này còn đòi xóa bỏ Đảng cộng sản Việt Nam và phá lăng chủ tịch Hồ Chí Minh. Kiên kêu gọi mọi người tham gia vào hoạt động rồ dại này của mình vào 10h sáng 3/2/2014.
    Có điều chính Vương dở hơi quên mất rằng, nước có quốc pháp, nhà có gia quy. Chẳng ai có thể để yên những hành vi núp bóng tôn giáo để thực hiện âm mưu chính trị bẩn thỉu nhằm xóa bỏ Đảng cộng sản Việt Nam như những tín đồ của Pháp Luân Công đã thực hiện. Việc làm của Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn đã xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của cả dân tộc giành cho Hồ Chủ Tịch. Dù cho y ngu muội vì tà đạo hay bị điên đi chăng nữa, thì những hành vi của Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn là không thể dung thứ. Tất nhiên âm mưu bệnh hoạn và đê hèn của số học viên Pháp Luân Công này không bao giờ trở thành hiện thực, bởi khi Chính Vương dở hơi và đám hộ pháp gàn dở mới lao vào thảm cỏ trước cửa Lăng đã bị các lực lượng an ninh ở đây tóm cổ. Mọi việc diễn ra trong không đầy 3 phút đồng hồ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với những việc làm trái đạo lý, trời không dung, đất không tha của Nguyễn Doãn Kiên và đồng bọn, chắc chắn chúng sẽ phải nhận một bản án thích đáng cho những hành vi điên cuồng coi thường kỷ cương, phép nước của mình. Có điều đây cũng là bài học cho các cơ quan chức năng trong việc thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh tín ngưỡng và tôn giáo. Bởi khi có tâm lý ngại va chạm, do coi đó là vấn đề tâm linh có thể buông lỏng quản lý, dẫn đến số đối tượng xấu lợi dụng tôn giáo dễ bề hoạt động, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, chính trị.
      Việc làm sai trái trên của Pháp Luân Công chắc chắn sẽ bị cả cộng đồng lên án, song các cơ quan chức năng cũng nên xem xét, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý, không thể để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tôn giáo để phá hoại đất nước. Bởi điều 2 Pháp lệnh tín ngưỡng và tôn giáo đã quy định rõ:

      Điều 2. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân
      Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào của công dân, không ai được xâm phạm quyền tự do ấy.
      Nghiêm cấm việc lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại hoà bình, tuyên truyền trái với pháp luật, chính sách của Nhà nước; gây rối trật tự công cộng, xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, tài sản của người khác...
      Mọi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.
      Loa Phường

      Xóa
  7. KHÔNG THỂ NGƠ!lúc 23:08 5 tháng 2, 2014

    GIÀ ĐÒN,NON NHẼ!ĐIÊN THÌ ĐÁNH CHO HẾT ĐIÊN.MÀ KHÔNG ĐIÊN THÌ CHO ĐI TẬP TRUNG CẢI TẠO!

    Trả lờiXóa