Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

40 năm giải phóng- Cuộc sống đổi thay bên dòng kênh thối Sài Gòn

Kênh thối 'hồi sinh' thành đường đẹp ở Sài Gòn

Kênh Tân Hóa- Lò Gốm chảy qua địa bàn 4 quận 6, 11, Tân Bình, Tân Phú được biết đến là con kênh thối, ô nhiễm bậc nhất Sài Gòn. Nay, dòng kênh “chết” đang hồi sinh kỳ diệu, làm thay đổi cuộc sống của hàng chục ngàn hộ dân sống nơi đây...

 Những ngày cuối tháng 3, dạo một vòng dọc theo bờ kênh Tân Hóa- Lò Gốm, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi kỳ diệu của con kênh từng được liệt vào những dòng kênh “chết”, ô nhiễm bậc nhất TPHCM.
Xem video clip trên Kênh Google.tienlang-TV:
 ****************

Kênh tân Hóa- Lò Gốm, quận 6, ô nhiễm, kênh đen, hồi sinh, giải trí
Khó có thể hình dung đây là dòng kênh “chết” Tân Hóa- Lò Gốm một thời...  
Kênh tân Hóa- Lò Gốm, quận 6, ô nhiễm, kênh đen, hồi sinh, giải trí
Có nhiều cầu bắc ngang qua kênh, tạo nên sự liên kết, thuận tiện cho cư dân hai bên bờ 
Sau 3 năm được cải tạo, nâng cấp, dòng kênh Tân Hóa - Lò Gốm đang chuyển mình mạnh mẽ. Từ một màu đen ngòm vì ô nhiễm nặng, nước kênh giờ đây đã trong hơn. Hình ảnh về con kênh xanh dồi dào sức sống, với những khúc uốn mềm mại đang hiện diện trước mắt...
Ông Mai Công Hiếu (61 tuổi, cán bộ hưu trí ngụ tại quận 6) cho biết: Trước đây dòng kênh này ô nhiễm nặng, rác ngập ngụa, kín cả dòng kênh. Môi trường sống ô nhiễm nặng này khiến ký sinh trùng, ruồi muỗi, chuột...sinh sôi nảy nở gây bệnh cho người dân.
“Hiện nay, dòng kênh đã hồi sinh sau khi được cải tạo, nâng cấp. Dọc hai bên hành lang con kênh đã có đường nhựa, khu công viên cho người dân vui chơi, đi bộ được trang trí bằng cây xanh, hoa kiểng rất đẹp. Cứ mỗi chiều tôi lại cùng vợ đi dạo dọc bờ kênh này để tập thể dục và ngắm dòng kênh đang hồi sinh mạnh mẽ…”- ông Hiếu hồ hởi nói.
Kênh tân Hóa- Lò Gốm, quận 6, ô nhiễm, kênh đen, hồi sinh, giải trí
Dòng kênh “chết” Tân Hóa- Lò Gốm đang từng ngày hồi sinh trong niềm hân hoan của người dân TPHCM
Kênh tân Hóa- Lò Gốm, quận 6, ô nhiễm, kênh đen, hồi sinh, giải trí
Dòng nước đã trong xanh hơn, không còn rác và ô nhiễm  
Bà Nguyễn Thị Hoa (58 tuổi, ngụ phường 8, quận 6) cho biết: Trước đây, mỗi khi mưa lớn, triều cường dâng cao, nước từ dòng kênh đen ngòm, ô nhiễm nặng cuốn bao nhiều rác bẩn tấn công nhà dân, các tuyến đường chìm trong “biển” nước, bốc mùi nồng nặc khiến ăn cơm cũng phải đóng cửa. Sống trong môi trường ô nhiễm trầm trọng nên nhiều đứa trẻ bị bệnh về hô hấp, da liễu. Thanh niên lớn lên, không công ăn việc làm, có đứa vướng vào tệ nạn hút chích, cờ bạc…
Kênh tân Hóa- Lò Gốm, quận 6, ô nhiễm, kênh đen, hồi sinh, giải trí
Người lớn, trẻ nhỏ ngắm dòng kênh đổi thay từng ngày 
Kênh tân Hóa- Lò Gốm, quận 6, ô nhiễm, kênh đen, hồi sinh, giải trí
Các em nhỏ thả diều sát bên bờ kênh...
Kênh tân Hóa- Lò Gốm, quận 6, ô nhiễm, kênh đen, hồi sinh, giải trí
Tuyến đường dọc 2 bờ kênh được trang trí bằng cây xanh, hoa kiểng... 
Kênh tân Hóa- Lò Gốm, quận 6, ô nhiễm, kênh đen, hồi sinh, giải trí
Luyện tập thể thao 
Kênh tân Hóa- Lò Gốm, quận 6, ô nhiễm, kênh đen, hồi sinh, giải trí

Kênh tân Hóa- Lò Gốm, quận 6, ô nhiễm, kênh đen, hồi sinh, giải trí
Cả người lớn và trẻ nhỏ vui chơi bên dòng kênh  
Theo bà Hoa, nay dòng kênh lột xác, cuộc sống người dân hai bên bờ nhờ đó mà khấm khá hơn. Có đường mới, nhiều nhà sống ven kênh đã mở quán hàng hoặc cho thuê kinh doanh. Có việc làm, thêm thu nhập, cuộc sống vì thế cũng đỡ vất vả hơn.
Được biết, dự án nâng cấp đô thị TPHCM được thực hiện các đây 3 năm (năm 2011) với vốn đầu tư hơn 1.800 tỉ đồng. Công trình bao gồm các hạng mục cải thiện hệ thống thoát nước cấp 2 - 3 lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm; Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm.
Theo dự kiến, ngày 5/4/2015, công trình cải tạo, nâng cấp tuyến kênh Tân Hóa - Lò Gốm sẽ hoàn thành, chào mừng kỉ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước.
Tuấn Kiệt/VietNamNet

9 nhận xét:

  1. Mẹ cái bọn phản động phá thoi. Không có chúng nó thì vài chục năm nữa thôi là HN sẽ có một rừng cây vàng tâm có giá trị kt và bên con kênh Đồng Nai sẽ có nhiều nhà hàng khách sạn năm sao cho người nghèo. Sao bọn chúng k nhìn xa trông rộng một chút nhỉ ?

    Trả lờiXóa
  2. 40 năm giai phóng Sài Gòn đầy Xìke và Gái điếmlúc 13:41 31 tháng 3, 2015

    Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông này làm tôi cười chảy nước mắt.

      Xóa
    2. Cô chủ vào giải quyết vụ này.

      Xóa
  3. Tớ nói thật, cứ như chính quyền mà vào tay tớ thôi thì chỉ cần 10 năm đã hơn thế rồi chứ lị !
    Thế đấy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giá mà ngày xưa nước Đức nước Nga k đe ra cái ông Cacmac ông Lênin thì VN ta đâu có nhiều hận thù mâu thuẫn thế này. Hận thù thì có vẻ nguôi ngoai dần nhung mâu thuẫn thì bị quyền lợi bồi đắp thêm. Lý lẽ chỉ để chửi nhau thôi chứ không hy vọng thống nhất về quan điểm

      Xóa
  4. Cô chủ nên xóa bài này, thế giới mà xem nó cười vỡ bụng.
    Thế nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Nặc danh15:19 Ngày 31 tháng 03 năm 2015 chắc là người ở bển?
      Ông chắc là mong Sài Gòn cứ mãi như xưa, phải là những kênh thối của ông trước 75?

      Xóa
    2. Tôi cho ông biết : tôi ở Phường 3, Tân Bình, TP.HCM. Ông đọc còm của tôi có thấy chổ nào như ông nói không ?
      Ông cứ giở cái chiêu chụp mũ là giỏi.
      Kém thế !

      Xóa