Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

Tiết lộ mới về Nemtsov: Zamira Duguzheva- "Con mèo nhỏ Kavkaz" lên tiếng

Theo những thông tin mà báo LifeNews có được, người mẫu Ukraina, người đã trở thành một nhân chứng cho vụ ám sát Boris Nemtsov, không phải là niềm đam mê duy nhất của một chính trị gia nổi tiếng
*************************
Xem video clip trên Kênh Google.tienlang-TV:
Một trong những nhân chứng chính của vụ ám sát Boris Nemtsov - Anna Duritskaya không phải là tình nhân duy nhất của anh. LifeNews đã phát hiện ra, nhà chính trị này còn có một người tình khác tên là Zamira Duguzheva, 31 tuổi, cư dân thành phố Karachay-Cherkessia- thủ phủ Nước Cộng hòa tự trị cùng tên trên vùng Kavkaz. Theo cô, Nemtsov đã không công khai mối tình của họ, với lý do ông bị giám sát liên tục và ông quan tâm đến sự an toàn của Zamira. Khi tin về thủ lĩnh phe đối lập bị giết, rất nhiều người bạn chung của họ cứ ngỡ rằng người bạn gái đi cùng ông trên cây cầu lớn bắc qua sông Moscow cùng hôm đó chính là cô!
Zamira Duguzheva làm quen với Boris Nemtsov hai năm trước đây, tại cuộc biểu tình của phe đối lập ở Moscow. Đi dạo dọc theo Đại lộ Arbat với bạn bè của mình, cô đã cố gắng chụp hình ngôi sao chính trị từ xa. Boris Nemtsov nhận thấy điều này và đề nghị cô để chụp chung một kiểu ảnh. Cuộc làm quen bất ngờ này hóa ra chính là sự khởi đầu của một mối tình lãng mạn kéo dài suốt hai năm qua.
Lúc đầu, cô ngập ngừng và không chịu khuất phục trước sự quyến rũ của một chính trị gia nổi tiếng. Tuy nhiên, Boris đã thành công trong việc thuyết phục Zamira rằng ông là một người tự do và không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ nào. Qua tìm hiểu của cô, cô đã biết Nemtsov có những mối quan hệ với những người phụ nữ khác. Tuy nhiên, Nemtsov kiên quyết khẳng định với cô rằng đó chỉ là những mối quan hệ xã giao, chẳng có gì nghiêm trọng.  Nemtsov khẳng định, người con gái duy nhất trong tim ông chính là cô- “Con mèo nhỏ Kavkaz” của ông! Thế nhưng, “Con mèo nhỏ Kavkaz” vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng khi biết Nemtsov quan hệ với cô người mẫu Ukraina Anna Duritskaya. Cố quyết định thử thách Nemtsov bằng một màn kịch ghen tuông.
Trong tiệc sinh nhật, ngày Tám tháng Chín của cô được Nemtsov tổ chức ngay tại căn hộ Nemtsov trên phố Malaya Ordynka, cô vô tình nhìn thấy tin nhắn SMS từ Anna Duritskaya trong đó có những từ nhẹ nhàng thân thiết dành cho Nemtsov: “người yêu bé nhỏ của em”.
- Em cũng chưa bao giờ gọi anh bằng cái từ âu yếm như thế! Vậy cô ấy là ai? - Zamira phẫn nộ gặng hỏi Nemtsov.
- Người ta nói rằng Boris đã sống cho hai gia đình, điều này là không đúng sự thật. Ông đối với cô ấy, Duritskaya, không phải là tình yêu.. Ông gọi tôi là “ Con mèo nhỏ Kavkaz”. Ông nói với tôi: "Đừng lo lắng! Anh với Duritskaya chẳng có gì nghiêm trọng đâu!" - Zamira kể.
Với Zamira Duguzheva chính trị gia gặp nhau, luôn phải tuân theo các quy tắc cảnh giác. Như Zamira đã nói, chính trị gia không bao giờ công khai mối tình của họ, và nói với cô rằng ông đang bị theo dõi, và ông không muốn liên lụy đến Zamira, không muốn cô ấy có một vấn đề phiền lụy nào.
Ngay khi bước ra khỏi căn hộ Nemtsov ở Malaya Ordynka, họ cũng không đi cùng nhau. Thường là Zamira ra trước, lát sau, Nemtsov mới bước ra, - Zamira cho biết. “- Tôi đặc biệt không quan tâm tới công việc của Nemtsov. Nhưng tôi nhớ có lần, khi Nemtsov đang lướt "Facebook", ông vô tình nhìn thấy một cái gì đó đột nhiên nhảy lên, bắt đầu gọi cho ai đó và hét vào điện thoại: "Bạn có hiểu cho tôi không? Như thế thì tôi hoặc bị bỏ tù hoặc bị giết"! Nhưng tôi đã không hỏi những gì đã xảy ra.
Các tin tức về cái chết của Boris Nemtsov cô được biết khi cô đang nghỉ ngơi tại nhà cha mẹ tại Karachay-Cherkessia. Một vài tuần trước đây, cô ngã và bị chấn thương ở cổ. Tin tức về vụ ám sát Boris Nemtsov, Zamira biết được khi bạn bè của cô gọi điện báo tin ngay vào ngày xảy ra thảm kịch. Tất cả mọi người cứ nghĩ rằng chính cô là người bạn gái đồng hành với Nemtsov, chứng kiến chết của ông.
Boris Nemtsov đã bị giết chết vào đêm thứ Bảy , ngày 28 tháng hai. Theo các nhà điều tra, sát thủ bắn nhà chính trị, khi ông  ta đang tản bộ cùng một công dân Ukraine Anna Duritskaya từ Đại lộ Vasilevsky lên cây cầu theo hướng Big Ordynka. Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đã mở một cuộc điều tra hình sự về tội “Giết người” và "buôn bán vũ khí bất hợp pháp." Cuộc điều tra đang được tiến hành ít nhất là theo năm động cơ có thể cho các tội phạm.
Anna Duritskaya không thể giúp các nhà điều tra. Cô gái nói rằng những gì cô nhìn thấy đã khiến cô bị sốc, và cô gần như ngất xỉu , do đó không còn nhớ điều gì, kể cả kẻ giết người hay chiếc xe mà thủ phạm sử dụng khi bỏ chạy.

Nguồn: LifeNews 

Phương Nga- Cộng tác viên Google.tienlang
Đưa tin từ Moskva

7 nhận xét:

  1. Rận trủ anh nào cũng ngu; Chỉ có ngu mới mần được rận trủlúc 07:31 5 tháng 3, 2015

    Hố hố!!!
    Đã là dzận thì dzận ta, dzận Nga đều lăng nhăng? Dzận ta, dzận Tây, dzận già, dzận trẻ, dzận đực, dzận cái....
    Tường Thụy, Nhật Đăng, Lã Dũng, Dũng đu đu, Trần thị Nga, Minh Hằng, Lê Hiền Đức, Mẹ Nấm, Hoàng Vy...
    Nay có thêm dzận Nem Xốp!!!

    Trả lờiXóa
  2. Hết biết thằng Nặc ở trên. Học lớp mấy rồi nghỉ vậy ?
    Viết sai chính tả bét nhèm. Để đây dạy cho đó biết : CHỦ chứ không TRỦ !!!
    Lăng nhăng thì đã sao ? Chỉ sợ cái bộ phận không nhỏ đang làm cái gì không biết mà làm mất lòng tin của dân vào Đảng thôi. đó mới là điều đáng sợ. Ngốc ạ !!!

    Trả lờiXóa
  3. Ông Rận trủ anh nào cũng ngu; Chỉ có ngu mới mần được rận trủ phát hiện chính xác!
    Nói về bà rận trủ Lê Hiền Đức, tôi nhớ một chuyện:
    Hồi mới có cô con gái đầu lòng, ra ngoài có ai nói cô bé là con hoang, bà Hiền Đức chửi mắng té tát:
    "- Không được nói nó là con hoang mà phải nói cho đúng luật: Con ngoài giá thú!"

    Trả lờiXóa
  4. Hỏi ông Nặc 13:48 tí :
    Lúc bà Đức có con gái đầu lòng, bà ấy có phải là Đảng viên không nhỉ ? Cha đứa bé ấy có phải là Đảng viên không nhỉ ? Lúc ấy nếu có kẻ nói : có đảng viên Đảng CSVN chửa hoang thì có sai không nhỉ ?
    Ông trả lời được không, ông nhỉ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ được!
      Đảng viên được chửa hoang, à không, nói thế bà cụ chửi cho đấy.
      Phải nói đúng luật: Đẻ con ngoài giá thú!

      Xóa
  5. nghe các blv chửi nhau thấy cũng hay, vì ít ra cũng học được 1 tí gì đấy (góc tiếp cân, thuật suy luận), nhưng....kết luận: im lặng hay hơn cả.

    Trả lờiXóa
  6. http://lichsuvn.net/lúc 15:56 5 tháng 3, 2015

    Chỉ trong vòng một tháng, từ 26/1 đến 28/2, tại Ucraina đã xảy ra 5 vụ tự sát của các cựu quan chức cấp cao dưới thời chính quyền cũ. Đài phát thanh Tự do đưa tin.

    1- Serghienko NhikolaiNguyên Phó tổng giám đốc Ukrzalijnitsa Nhikolai Serghienko
    Ảnh:
    http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/1_zpswkrjxbyf.jpg
    Ngày 26/1/2015, cựu Phó tổng giám đốc Công ty đường sắt quốc gia Ucraina (Ukrzalijnitsa) Nhikolai Serghienko, người từng được bổ nhiệm nhờ sự giới thiệu của cựu Thủ tướng Nhikolai Azarov, đã tự sát bằng súng săn ở tuổi 57.

    Theo thông tin của các cơ quan bảo vệ pháp luật, ở thời điểm xảy ra vụ việc, trong căn hộ của ông Serghienko không có ai khác, cửa chính và cửa sổ bị đóng chặt từ bên trong, khóa cửa không có dấu hiệu bị cậy phá.


    2. Kolesnik Aleksei
    Ông Aleksei Kolesnik - nguyên Chủ tịch tỉnh Kharkov
    Ảnh:
    http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/2a_zpst7zmzoac.jpg
    Ngày 29/1, cựu Chủ tịch chính quyền nhà nước Ucraina tại tỉnh Kharkov Aleksei Kolesnik treo cổ tự tử tại nhà riêng.

    3. Valter Sergei
    Thị trưởng Melitopol Sergei Valter

    Ảnh:
    http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/3_zpsz1nu3e85.jpg

    Ngày 25/2, cựu Thị trưởng thành phố Melitopol (tỉnh Zaporogie) Sergei Valter, 57 tuổi, cũng treo cổ tại nhà riêng. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ trước khi khai mạc phiên tòa xử ông.

    Ông Valter trúng cử Thị trưởng Melitopol năm 2010. Đến năm 2013 bị bãi chức do cáo buộc của Cơ quan an ninh Ucraina về tội tổ chức băng nhóm tội phạm và bị Viện công tố đề nghị mức án 15 năm tù giam.

    4. Bordiuga Alexandr
    Nguyên Phó trưởng công an Melitopol Alexandr Bordiuga
    Ảnh:
    http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/4_zpsnce8e5yr.jpg
    Chỉ một ngày sau đó - ngày 26/2, đến lượt Phó trưởng công an thành phố Melitopol Alexandr Bordiuga được phát hiện đã chết trong nhà để xe của mình. Ông Bordiuga chính là luật sư bảo vệ cho cựu Thị trưởng Valter trong vụ án vừa được nói trên đây.

    5. Chechetov Mikhail
    Cựu Chủ tịch Quỹ tài sản quốc gia Ucraina Mikhail Chechetov
    Ảnh:
    http://i573.photobucket.com/albums/ss180/longtrec/5_zpsz9j8lgyg.jpg
    Đêm 27 sang ngày 28/2, cựu đại biểu Quốc hội, cựu Chủ tịch Quỹ tài sản quốc gia Ucraina Mikhail Chechetov nhảy lầu từ cửa sổ căn hộ của mình ở tầng 17. Trước đó mấy ngày, ông Chechetov bị bắt và bị quy tội danh lạm dụng chức vụ quyền hạn và giả mạo giấy tờ trong khi thông qua các “đạo luật độc tài” ngày 16/1/2014 chống lại người biểu tình Maidan khi đó.
    Thanh Huyền. Theo Sự thật Ucraina.

    http://lichsuvn.net/forum/showthread.php?t=36388&p=633987#post633987

    Trả lờiXóa