Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

Cuối tuần: Ai cũng chọn việc biểu tềnh/Ra đảo sẽ dành phần ai...




Tình cờ hôm nay lang thang trên mạng, lạc sang bên blog Góc Nhìn thời đại và nhận ra cái tấm hình quen quen. Nhớ kỹ lại thì đó là tấm hình trong một bài hồi tháng 6/2013 trên blog cũ đã bị hack của chúng tôi. Nhưng sao nó lại được “đóng dấu bản quyền” của cái trang giả mạo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhỉ? Lần đến trang mạo danh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì hóa ra trang này cọp ảnh của chúng tôi về rồi tự ý “đóng dấu bản quyền”. Cùng với đó, trang mạo danh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cọp bài thơ chế của bác Bần Cố nông rồi tự đưa vào mục “bạn đọc” của họ. Chúng tôi tin rằng, bác Bần Cố nông chắc cũng như chúng tôi, chả bao giờ thèm đọc cái trang giả mạo lãnh đạo cấp cao đó chứ chưa nói gửi bài nhờ đăng.

Hôm nay, chúng tôi xin đưa lại tấm hình của chúng tôi cùng bài thơ của bác Bần Cố nông về nhà mới hiện nay…

 -------------

Thứ Hai, ngày 03 tháng 6 năm 2013

Một "rận già", một "rận non"


Sáng nay qua nhà cô Tiên (google.tienlang) thấy có câu "chuyển thể" khá hay, làm Bần có ngẫu hứng chuyển lời bài hát của nhạc sỹ Trần Long Ẩn: "Một đời người, một rừng cây" thành bài "Một rận già, một rận non". Thú thực, Bần thấy mấy cái trò biểu tình nó ngứa tai, gai mắt... làm mất công, tốn sức, tốn của chính quyền, nhân dân.. mà chẳng lợi ích gì... nên mới "phóng tác" bài hát như dưới đây, chứ chẳng thích thú gì đâu. Trước tiên Bần thành thật cáo lỗi cùng nhạc sỹ Trần Long Ẩn, thứ đến rất xin lỗi cụ Đức vì Bần rất hiểu đạo lý "kính lão đắc thọ", Bần biết cụ tham gia với lũ rận cũng chẳng qua vì lớn tuổi, không còn minh mẫn mà bị chúng xúi bậy, chứ cái chất con người cụ thì Bần tin cụ rất trong sáng. Thôi thì cụ cứ thông cảm cho Bần khi đưa cụ vào là: để cho có vần và có chăng về cụ là cái hư của cụ lúc bị quỷ Satan xui khiến thôi cụ nhá! 

Bần cũng xin phép lấy lại hai câu chuyển thể của cô Tiên, mong cô ủng hộ cho.



Một “rận già”, một “rận non”…


Khi nghĩ về cuộc biểu tình
Tôi thường nghĩ về đàn bò điên.
Khi nghĩ về đàn bò điên
Tôi thường nhớ về “đàn rận”,
Trẻ trung như Bùi Minh Hằng,
Già nua như cụ Đức già
Ngày đêm phá chính quyền !

Ai đã từng gặp Bùi Hằng
Sẽ hiểu thế nào là cằn - thô,
Ai chưa hiểu sự già nua
Hãy nhìn ngắm cụ rận già
Và em chớ có xem thường
Từ những con chấy rận già kia !

Và tôi vẫn nhớ hoài một thằng điên
Suốt ngày đưa tin tường thuật
Có biểu tình là có mặt
Chụp hình, post, đưa tin, bịa đặt để câu viu!

Ai cũng chọn việc biểu tình,
Ra đảo sẽ dành phần ai ?
Ai cũng một thời trẻ trung
Cũng từng nghĩ về biển đảo.
Phải đâu yêu nước thì biểu tình ?
Tại sao không xung phong ra đảo.
Phải không em, phải không anh ?

Chân lý không phải chỉ biểu tình
Đang còn khối việc cần làm hơn!
Xin hát về bạn bè tôi
Những người cầm súng (nơi) hải đảo.
Ngày đêm canh giữ đất trời
Rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân.
Nguồn: Bần Cố nông

23 nhận xét:

  1. "Ai cũng chọn việc biểu tềnh/Ra đảo sẽ giành phần ai..."
    Cũng kệ!
    Tớ phải xem tình hình Ukraine dạo này thế nào, nó đã chết chưa?
    Pú Tìn sau vụ gần trăm ngàn dân Nga biểu tình đòi chấm dứt can thiệp vào Ukraine thế nào?, Kinh tế Nga?
    Sao dạo này Tiên Lãng lạnh nhạt với chủ đề Nga- Ukraine thế, có vấn đề gí à?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cắt mệnh dâm chủ ở U cờ thất bại rồi, còn gì hot :D

      Xóa
  2. Cai thằng rận Nặc này sao lỳ thế?
    Vô văn hóa. Lạc đề.
    Ukraina hả?
    Sắp chết rồi. Mùa đông đang đến rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Điệp này, thế cậu chưa ra đảo à?

      Xóa
  3. À, Ra đảo à???
    Mình phải về cầu đảo các anh linh của 64 vị Gạc Ma, các vị chiến sĩ bị đục bia biên giới 1979, các vị mà hài cốt vẫn bị lưu lạc ở nơi xa do chính sách ưu việt của đảng csvn xã hội hóa NGOẠI CẢM, Hoặc các vị đã hi sinh để xây dựng cái XH "đàng hoàng hơn' về tham nhũng.
    Nếu các vị ấy khuyên nên Ra đảo, mình xung phong ngay.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rận trủ anh nào cũng ngu. Có ngu mới mần được rận trủlúc 09:20 18 tháng 10, 2014

      Hi hi...
      Lại rận Nặc 09:08 Ngày 18 tháng 10 năm 2014...
      Các bác lại có bằng chứng nhá. Tôi không nói điêu cho ai: Rận trủ anh nào cũng ngu. Có ngu mới mần được rận trủ.
      Rận chả biết gì nhưng khoái nổ.

      Gạc Ma thì xem đây:
      TƯỚNG LÊ MÃ LƯƠNG: CÓ LẼ VẾT THƯƠNG TÁI PHÁT?
      http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/10/tuong-le-ma-luong-co-le-vet-thuong-tai.html

      Đục bia Biên giới thì xem đây:
      ĐỖ HÙNG (BÁO THANH NIÊN) MẤT DẠY VỚI TỔ QUỐC
      http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/03/o-hung-bao-thanh-nien-mat-day-voi-to.html

      Thích nữa không? Hay thích Bạch hóa Bí mật Hội nghị Thành Đô nữa chăng?

      Xóa
    2. Anh Điệp, anh Có ngu mới mần, ra đảo chưa? Tổ dân phố đang lấy danh sách nhập ngũ đó. Cuối năm nay mà còn thấy các anh la liếm như bọn RẬN chúng em ở đây, là em dí cái bàn tọa vào mặt đó.

      Xóa
  4. Yên rồi,yên rồi,thập tam lãng tử đã hồi đầu! không còn lo sợ gì nữa đâu.

    Trả lờiXóa
  5. http://3.bp.blogspot.com/--zLt0RS_l2o/UMR89_9hFyI/AAAAAAAAcSs/1dWEjs3B2mA/s1600/3.JPG
    Các anh rận ơi, Cho hỏi chút xíu, cái người Anh hùng biểu tình trong ảnh đó nay ra sao rồi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. honghale Ra đảo chưa?
      Tổ dân phố đang ghi danh đó!

      Xóa
    2. À, tưởng ai, hóa ra Anh hùng bỉu tềnh Nguyễn Văn Dũng - Dũng đu đu...

      Xóa
  6. Bọn zận chủ luôn luôn làm ngược cho nên khi ai ai cũng chọn việc biểu tình thì ra đảo chắc chỉ có zận chủ thôi. Còn bây giờ ai cũng chăm chỉ làm việc thì biểu tình chỉ có zận chủ thôi.

    Trả lờiXóa
  7. Trang đó chỉ rình để chôm chỉa và đóng dấu.
    Thôi kệ mẹ nó. Chấp làm đếch gì.
    Chúc cô Tiên cuối tuần vui vẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thằng này, mày Ra đảo chưa?

      Xóa
    2. Hahaha, bạn chủ trang ra câu hỏi "ai cũng chọn việc biểu tềnh, ra đảo dành phần ai..." thì lại có 1 cu đi dạo hỏi từng người 1 ra đảo chưa, hahaha, xin lỗi bà con thằng cu này làm tôi buồn cười quá.

      Đầu giờ, cô giáo hỏi to trước lớp: "ai chưa làm bài tập, thì lên giải bài tập..."
      Một em học sinh nhanh nhảu: ai chưa làm bài tập lên giải kìa.
      Các bác có biết ai phải lên bảng giải bài tập không, hê hê.

      Xóa
    3. Thầy giáo hỏi thằng Nặc danh10:40 đã Ra đảo chưa?

      Xóa
  8. Gịt vợ nó!
    Cuối năm nay mà ông thấy những thằng hay lê lết ở đây, mà chưa Ra đảo, thì ông,,, ông... cười!

    Trả lờiXóa
  9. Một chữ thôi: HAY
    ---
    Một “rận già”, một “rận non”…

    Khi nghĩ về cuộc biểu tình
    Tôi thường nghĩ về đàn bò điên.
    Khi nghĩ về đàn bò điên
    Tôi thường nhớ về “đàn rận”,
    Trẻ trung như Bùi Minh Hằng,
    Già nua như cụ Đức già
    Ngày đêm phá chính quyền !

    Ai đã từng gặp Bùi Hằng
    Sẽ hiểu thế nào là cằn - thô,
    Ai chưa hiểu sự già nua
    Hãy nhìn ngắm cụ rận già
    Và em chớ có xem thường
    Từ những con chấy rận già kia !

    Và tôi vẫn nhớ hoài một thằng điên
    Suốt ngày đưa tin tường thuật
    Có biểu tình là có mặt
    Chụp hình, post, đưa tin, bịa đặt để câu viu!

    Ai cũng chọn việc biểu tình,
    Ra đảo sẽ dành phần ai ?
    Ai cũng một thời trẻ trung
    Cũng từng nghĩ về biển đảo.
    Phải đâu yêu nước thì biểu tình ?
    Tại sao không xung phong ra đảo.
    Phải không em, phải không anh ?

    Chân lý không phải chỉ biểu tình
    Đang còn khối việc cần làm hơn!
    Xin hát về bạn bè tôi
    Những người cầm súng (nơi) hải đảo.
    Ngày đêm canh giữ đất trời
    Rạng rỡ như rừng mai nở chiều xuân.
    Nguồn: Bần Cố nông
    ===
    Mà sao hồi này ông Bần cố không cập nhật bài mới nhỉ?

    Trả lờiXóa
  10. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 10:22 18 tháng 10, 2014

    Bạn nào muốn ngâm cứu về đường lối chiến tranh giải phóng miền Nam Việt Nam của Đảng CSVN, nên vào bài "Ai là tổ tiên của cư dân Lưỡng Quảng", đọc comment số 45 (tới giờ này có 46 comment). Đọc rồi suy ngẫm cho sâu coi có thấm được gì không?

    Trả lờiXóa
  11. Tất nhiên, chẳng ai cho rận ra đảo.

    Trả lờiXóa
  12. Bầu quốc hội làm đéo! Bầu cho nó làm tổng bí lun! Hị h9ị.

    Trả lờiXóa
  13. Ta đố ai muốn ra đảo mà được ra đấy!

    Trả lờiXóa