Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2018

NGHỈ LỄ, VÔ XỨ NGHỆ ĐI MỌI NGƯỜI ƠI! AI VÔ XỨ NGHỆ- BÙI LÊ MẬN

Suốt thời gian vừa qua, Google.tienlang cùng bè bạn không mệt mỏi đấu tranh chống lật sử qua bộ sách Lịch sử 15 tập và cuốn sách dị tật, độc hại "Gạc Ma- Vòng tròn bất tử". Cuộc chiến dù còn dài bao lâu chăng nữa nhưng chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Bởi vì SỰ THẬT- CHÂN LÝ VÀ LẼ PHẢI ĐANG Ở PHE CHÚNG TA!
Nhân dịp nghỉ lễ 19/8 và Quốc Khánh 2/9, Nhóm Biên tập  Google.tienlang kính mời bạn đọc vô Xứ Nghệ- quê Bác của ta để Xứ Nghệ tiếp thêm sức mạnh cho mọi người trên chặng đường gian nan bảo vệ SỰ THẬT LỊCH SỬ....
Mời mn nghe bài hát 
AI VÔ XỨ NGHỆ
AI VÔ XỨ NGHỆ
Thơ: Huy Cận
Sáng tác: Phạm Tuyên.
Trình bày: Bùi Lê Mận
********


Ai đi vô nơi đây, xin dừng chân xứ Nghệ.
Ai đi ra nơi nầy, xin chân dừng xứ Nghệ.
Nghe câu vè ví dặm càng lắng lại càng sâu.
Như sông La chảy chậm, đọng bao thủơ vui sầu.

Ai ơi cà xứ Nghệ, càng mặn lại càng giòn.
Nước chè xanh xứ Nghệ, càng chát lại càng ngon.
Tình xứ Nghệ không mau, nhưng bén rồi mà sâu lắng.
Quen xứ Nghệ quen lâu, càng tình sâu nghĩa nặng.

Khoai lang vàng xứ Nghệ, càng nhai kĩ càng bùi.
Cam xã Đoài xứ Nghệ, càng chín lại càng tươi.
Đất này đất Xô Viết, Đảng mở hội cờ hồng
Tự  tuổi vàng đã biết, mặn mà tình công nông

Ôi tâm hồn xứ Nghệ, trong hồn Việt Nam ta.
Có gì tự ông cha, rất xưa mà rất trẻ.
Giống như Bác của ta, một  người con xứ Nghệ.
Giống như Bác của ta, một con người xứ Nghệ…!
Bùi Ngọc Trâm Anh (giới thiệu)
======

Xem trên fb
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=562407737511362&id=100012264212885&__xts__%5B0%5D=68.ARBcI0P6BkdUrZwzdW9vgnIEvREN2Ipi0lOSMTnaLt6su5zj5Q7zCih9Rl6er_jfc8CKk2rEZh0xawxI_ES8Xk8L2YnvAkNvjDOdzzjYOVQbbd6IxM5peUrbBBqX22FVvODwN5vHZkqN&__tn__=-R


2 nhận xét:

  1. Nguyễn Thị Vân Anhlúc 20:30 19 tháng 8, 2018

    Bài Dân ca Xứ Nghệ thật tuyệt vời!

    Trả lờiXóa
  2. Lũ dữ làm 5 người ở Nghệ An tử vong

    Cho đến chiều 19-8, mưa lũ trên địa bàn Nghệ An đã khiến năm người chết, hiện vẫn còn hàng trăm nhà dân đang bị ngập nước lũ và bùn, hàng ngàn học sinh chưa thể tựu trường vào ngày mai (20-8).

    Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết ảnh hưởng bão số 4, trên địa bàn Nghệ An đã có mưa to và rất to từ ngày 17-8.

    Mưa lũ trên địa bàn Nghệ An đã khiến năm ngưởi chết, 37 nhà bị sập và tốc mái, hơn 2.300 nhà bị ngập, 433 hộ dân phải di dời do bị sạt lở và ngập sâu; chín điểm trường bị ảnh hưởng, ngập.

    Lũ dữ làm 5 người ở Nghệ An tử vong - ảnh 1
    Bộ đội Biên phòng Nghệ An giúp dân và trường học thu dọn bùn sau khi nước lũ rút. Ảnh: Lê Thạch


    Hơn 4.100 ha lúa cùng nhiều diện tích hoa màu khác bị ngập; 16.953 gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, chết; 1.089 ha diện tích thủy sản bị ngập.
    Tổng chiều dài đường giao thông địa phương bị sạt lở là hơn 22,5 km; 52 cầu tạm bị cuốn trôi.

    Đến chiều 19-8, ở miền núi Nghệ An không còn mưa lớn và nước lũ đã rút sâu. Tuy nhiên, nhiều nhà dân và trường học đang ngập trong bùn sâu sau khi nước rút dần.

    Lũ dữ làm 5 người ở Nghệ An tử vong - ảnh 2
    Bộ đội Biên phòng Nghệ An khám, tặng quà, động viên người dân vùng lũ xã Hữu Kiệm (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Ảnh: Lê Thạch

    Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An và Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ giúp người dân và các trường học ở các huyện miền núi Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn và huyện Quỳ Hợp... thu dọn bùn sau lũ, khắc phục hậu quả lũ lụt.
    Theo kế hoạch, từ sáng 20-8, học sinh mẫu giáo, tiểu học và THCS trên toàn tỉnh Nghệ An sẽ tựu trường để chuẩn bị năm học mới. Tuy nhiên, do nhiều trường học đang bị ngập nên sáng 20-8, hàng ngàn học sinh ở các huyện núi Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn chưa thể tựu trường.

    Trả lờiXóa