Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

Chủ nhật giá rét: MỜI CÁC BẠN LÀM ẤM MÌNH BẰNG CHÙM ẢNH ĐỘNG DO NGÂN THƯƠNG LỰA CHỌN













Quà tặng của Ngân Thương

10 nhận xét:

  1. CẢM ƠN nGÂN tHƯƠNG VÀ CHỦ TRANG

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cam on ngan thuong lau lau cho cho xem anh nhung bong hoa lan ,lai ,cuc hong cho cac lao tien boi xem moc cay ,dam choi cho cac lao dau oc bot cang thang khi binh luan tren blog tien lang

      Xóa
  2. Cảm ơn bạn Ngân Thương .

    Nhưng sao ai đó nỡ chằng buộc trái tim hồng kỹ vậy bạn Thương Ngân ?

    Trả lờiXóa
  3. Trần Thị Thuậnlúc 09:04 25 tháng 1, 2016

    Giá rét kỷ lục gây thiệt hại nghiêm trọng tới nhiều nơi trên thế giới
    Hồng Nhung
    Đài Tiếng Nói Việt Nam
    Chủ nhật, 24 Tháng một 2016 20:26 UTC
    © Associated Press
    Không dừng ở Mỹ và Trung Quốc, giá lạnh khắc nghiệt đã xuất hiện tại nhiều nước trên thế giới trong hai ngày qua.

    Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc, nhiệt độ tại thủ đô Seoul trong chiều 24/1 đã đột ngột giảm xuống -18oC. Trước đó chiều 23/1, lần đầu tiên trong 5 năm qua, cơ quan này đã buộc phải phát cảnh báo về thời tiết giá lạnh bất thường.

    Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc dự báo nhiệt độ vào buổi sáng trong những ngày tới sẽ giảm xuống dưới mức -15oC. Trong hai ngày vừa qua, hàng trăm chuyến bay đến và đi từ sân bay ở đảo nghỉ dưỡng Jeju của nước này đã bị hủy. Khoảng 6 nghìn du khách đã bị mắc kẹt.

    Tại nhiều địa điểm trên đảo, tuyết rơi dày 11cm và ở vùng núi cao là tới hơn 1m. Đây được đánh giá là đợt tuyết rơi nhiều nhất trong ba thập kỷ trở lại đây.

    Trong khi đó, tại Nhật Bản, bão tuyết cũng tấn công nhiều thị trấn và thành phố ở miền Trung và phía Tây đất nước, gây ra tình trạng giao thông đình trệ nghiêm trọng.

    Theo truyền thông địa phương, tại các tỉnh Tây Nam Nagasaki và Kagoshima, nhiệt độ đã giảm sâu so với nền nhiệt trung bình 16oC của tháng trước.

    Tuyết rơi dày tại thị trấn Kitahiroshima ở phía Tây tạo ra lớp băng tuyết lên tới 74cm trên đường phố. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự báo tình hình sẽ không được cải thiện trong những ngày tới.

    Tại Hong Kong (Trung Quốc), nhiệt độ đã xuống mức thấp nhất trong gần 60 năm qua, khi nền nhiệt giảm xuống còn 3,3oC trong ngày 24/1. Người dân được khuyến cáo ở trong nhà, mặc ấm khi đi ra đường.

    Ông Wong Wai-kin, chuyên gia quan sát khí tượng Hong Kong, nhận xét: "Theo những gì chúng tôi đo được, nhiệt độ ở mức 3,1oC. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 1957".

    Nhiều tỉnh thành tại Trung Quốc tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt giá rét kỷ lục trong nhiều thập kỷ qua. Ngày 23/1, Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo giá rét lên mức màu cam, cấp độ cao thứ 2 trong thang cảnh báo của nước này, khi nhiệt độ tiếp tục giảm mạnh trong hai ngày cuối tuần ở khu vực Bắc và Tây Bắc. Nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ xuống dưới -40oC.

    Tại Bắc Kinh, nhiệt độ không khí trung bình trong ngày 23/1 giảm xuống còn âm 16oC, mức thấp nhất trong vòng 30 năm qua. Thời tiết giá rét đã khiến lượng điện năng tiêu thụ cao kỷ lục để phục vụ sưởi ấm. Riêng trong ngày 23/1, lượng điện tiêu thụ tại Bắc Kinh đã lên tới gần 17 triệu Kw.

    Đợt không khí lạnh lần này cũng lan rộng xuống phía Nam, khiến nhiệt độ tại nhiều tỉnh thành ở Nam và Đông Nam Trung Quốc giảm mạnh, thấp hơn mức trung bình cùng thời điểm hàng năm tới 6-8oC. Nhiều khu vực thuộc các tỉnh An Huy, Phúc Kiến, Chiết Giang, Quảng Đông cũng ghi nhận nhiệt độ giảm thấp kỷ lục trong lịch sử.

    Còn tại Mỹ, bão tuyết tiếp tục hoành hành làm tê liệt các bang miền Đông Bắc Mỹ trong ngày 23 và 24/1, với lượng tuyết rơi lên tới hơn 70cm, thậm chí nhiều khu vực còn tới hơn 90cm, trở thành một trong 5 cơn bão tuyết lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

    Theo thống kê sơ bộ, tính tới trưa 24/1, ít nhất 19 người đã bị thiệt mạng, cuộc sống của hơn 85 triệu người dân bị ảnh hưởng, hơn 4.400 chuyến bay đã bị hủy khi tuyết phủ kín các sân bay ở New York, Philadelphia, Washington và Baltimore.

    Hơn 200.000 người phải sống trong cảnh mất điện, trong khi hàng trăm vụ tai nạn đã xảy ra do bão tuyết. Gần 2.200 lính cảnh vệ quốc gia đã được huy động chống bão tuyết tại 12 bang ở bờ Đông.

    Theo Cơ quan Dự báo khí tượng quốc gia Mỹ, trận bão tuyết lần này sẽ kéo hết ngày 24/1 và là trận bão tuyết lớn nhất kể từ Mùa Đông 2010, cũng là một trong 5 trận bão tuyết lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.

    Trả lờiXóa
  4. Google tenlang nay đổi mới, đăng nhiều ảnh các cô trẻ khỏe xinh d9e0 như thế thì bảo sao tránh được chuyện "rửa mắt" của những người...

    Trả lờiXóa
  5. Dự báo thời tiết hôm nay 25/1: Trời rét hại, Hà Nội chỉ 6oC
    Dự báo thời tiết hôm nay 25/1: Bắc Bộ đang phải trải qua đợt không khí lạnh mạnh nhất trong năm, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội hôm nay tiếp tục giảm còn 6oC.
    Theo tin dự báo từ TTKTTV TƯ, thời tiết hôm nay tại các tỉnh phía Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét hại, vùng núi cao có băng giá và mưa tuyết. Ở vùng núi cao phía Đông Bắc Bộ, nhiều nơi nhiệt độ xuống dưới 0oC, tại Hà Nội, nhiệt độ lúc thấp nhất chỉ còn 6oC.

    Các tỉnh khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, gió bắc đến tây bắc cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6, trời rét đậm, rét hại.

    Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có rải rác; phía Nam có mưa rào vài nơi, trời lạnh.

    Thời tiết Nam Bộ ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, miền Đông đêm và sáng trời trở lạnh.

    Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 25/1:

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét hại. Vùng núi cao có băng giá và mưa tuyết.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 4 - 7 độ, có nơi dưới 0 oC

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 7 - 10 độ, có nơi dưới 5 oC

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét hại. Vùng núi cao có băng giá và mưa tuyết.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 5 - 8 độ; vùng núi dưới 3 độ, vùng núi cao dưới 0 oC

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 8 - 11 độ, vùng núi dưới 5 oC

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6. Trời rét đậm, rét hại.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 7 - 10 độ; phía nam từ 9 – 12 oC

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 9 - 12 độ; phía nam 13 – 16 oC

    Đà Nẵng đến Bình Thuận

    Nhiều mây, phía Bắc có rải rác; phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3 – 4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6 - 7. Phía Bắc Trời rét; phía Nam đêm và sáng trời lạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 16 - 19 độ, phía Nam 19 – 22 oC

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 18 - 21 độ; phía nam từ 24 – 27 oC

    Tây Nguyên

    Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 15 - 18oC

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 22 - 25oC

    Nam Bộ

    Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Miền Đông đêm và sáng trời trở lạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 24 độ; riêng miền Đông 18 - 21oC

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31 độ; riêng miền Đông 26 – 29 oC

    Hà Nội

    Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét hại.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 6 - 8oC

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 9 - 11oC

    NGÂN LINH

    Trả lờiXóa
  6. Cảm ơn chị chủ cho đăng bài này!
    Rét quá!
    Cũng cần sưởi ấm cho các bác bạn đọc chút!

    Trả lờiXóa
  7. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 16:32 25 tháng 1, 2016

    KỂ CHUYỆN VĂN HÓA
    Sau Cách mạng tháng Tám 1945, tôi ở vùng độc lập LK5. Tới Hiệp định Geneva thì chế đô Quốc gia tiếp quản. Trong buổi giao thời đó có đoàn văn nghệ của quốc gia đến trình diễn tại thị trấn. Lúc đó tôi 14 tuổi nên cũng đi xem dù phải vượt hàng chục km từ nhà tới địa điểm họ diễn. Bài hát Lời người ra đi của NS Trần Hoàn thời kháng chiến chống Pháp ở quê tôi ko được biết, dù thôn tôi luôn có một trung đội bộ đội địa phương trú đóng bảo vệ đồng ruộng muối ngăn giặc càn từ biển vào phá hoại kinh tế của ta. Hô phổ biến cho chúng tôi nhiều bài hát Cách mạng nhưng ko có bài Lời người ra đi. Đoàn văn nghệ của quân đội Quốc gia diễn nhiều tiết mục, hát bài Lời người ra đi tôi nghe thuộc luôn sau này mới biết là họ lấy của bên Cách mạng. Trong những tiết mục trình diễn có tiết mục trai đóng giả gái rất xinh. Khi kết thúc buổi trình diễn tất cả họ đứng ra sân khấu hát một bài hát có câu cuối "cùng nhau hôn" và họ hôn nhau với cả "cô gái" rất thân mật. Do người dân sống trong vùng độc lập, dưới chế độ VNDCCH nên ko có chuyện trai gái hôn nhau như vậy bao giờ. Khi có chuyện như thế diễn ra trên sân khấu có người ko thích vì cho rằng "thiếu văn hóa".
    Thời kỳ chính quyền Ngô Đình Diệm cai trị ở miền Nam, lúc Mỹ chưa vào, người dân mặc đồ còn giữ phong tục truyền thống kín đáo lắm. Bà Trần Lệ Xuân mặc áo dài khoét cổ sâu xuống dù vậy cũng chưa hở ngưc là mấy nhưng bị lên án dữ dội.
    Sau giải phóng câu chuyện NS Xuân Hồng sáng tác bài hát có câu "Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau...", khi đưa in tác giả được khuyên phải bỏ chữ HôN NHAU. Xuân Hồng nhất định giữ lại, ko chịu bỏ, thay chữ khác. Sau rồi bài hát cũng được lưu hành.
    Cách nay khoảng 10 năm, con trai tôi có bạn gái, chúng dẫn nhau về quê ngoại ở Tiền Giang, cô gái mặc áo hở rốn, bị các dì chê. Tôi ko đồng tình con mặc áo như vậy, nhưng cũng nhẹ nhàng nói với chúng: Con về miền quê chứ đâu phải ở Sài Gòn mà mặc như thế, nên bị rầy là phải rồi. Sau con tôi cưới vợ một cô ăn mặc kín đáo chứ ko như cháu gái kia. Tất nhiên là tôi vui.
    Bây giờ đất nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng, ảnh hưởng văn hóa nước ngoài trong giới trẻ thật nhanh. Nhiều chuyện "động trời" về ăn mặc hở hang thậm chí ko mặc nhan nhản phơi bày trên mạng - và có cả trên đường phố - THẬT HẢI HÙNG !
    Nay Tienlang "chơi" luôn trên trang nhà nhiều bạn trẻ mát mẽ, xem có cô như muốn cởi ra? Thật là TÂN TIẾN, HIỆN ĐẠI.
    Dù sao cũng có lời cảm ơn các bạn trẻ ngày nay nhanh nhạy mọi việc, nhưng đừng vượt xa hơn nữa, e ko phù hợp, dẽ bị phê bình đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ Thép ơi!
      Chuyện ăn mặc của bọn trẻ bây chừ ở TP HCM, hay ở Hà Nội, Đà Nẵng đều thế cả. Lớp già ta cũng nên vui vẻ chấp nhận thôi!

      Xóa
  8. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 20:16 25 tháng 1, 2016

    Xin gửi lời chào bác Cựu chiến binh, chúc vui vẻ, mạnh khỏe.
    Mình ko dám phản đối các cháu trẻ đâu bác Cựu chiến binh. Chỉ nhắc đừng làm quá lố thôi.

    Trả lờiXóa