Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

Mả mẹ cái bọn đấy

Mả mẹ cái bọn đấy

[17/2 - 27/7]


Cái bọn đấy

năm nào cũng vậy

Cứ đến ngày

mười bảy tháng hai

Thằng cầm lẵng hoa

Đứa giăng biễu ngữ

với hàng chữ

Nhân dân không quên

Tưởng niệm gì cái đám nhố nhăng

Quay phim chụp hình rồi quăng phây búc

Làm gì có chuyện chúng nhớ ơn liệt sĩ

Mà chúng chỉ,

đi khiêu khích chính quyền.

Hết hải chiến Trường Sa

rồi qua chiến tranh biên giới

rồi tới đám giỗ ông Diệm

Tưởng niệm

tưởng niệm

tưởng niệm

Tâm không tưởng

mà mắt dáo dác ngó chính quyền

(Bụng ước gì chính quyền đàn áp)

Cái bọn đấy

Chúng thương gì các anh hùng liệt sĩ

Chúng thương gì mảnh đất Việt Nam

Chúng có biết không

Những người lính đã ngã xuống

trong cuộc chiến tranh biên giới

Nhiều người đã từng cầm súng giải phóng miền Nam

Nhiều người là anh giải phóng quân

Nhiều người là anh bộ đội

Trong chiến dịch Hồ Chí Minh

Đánh cho Ngụy nhào

Sau khi Mỹ cút

Hehehe

Những người lính cầm súng

Rất anh dũng

Không ai mong gì một cuộc chiến tranh

Đau thương và mất mát

Chỉ có bọn lưu manh kia

Rất hèn nhát

Lại cầu mong xung đột


Mả mẹ chúng mày

Sắp tới đây

Là ngày thương binh liệt sĩ

hai bảy tháng bảy

Tưởng niệm đi

Cho vong linh

Những người đã ngã xuống

Vì đất nước

Việt Nam
(Nguồn : Facebook DLV cao cấp - Thượng sỹ Huỳnh Trọng Nguyễn  

https://www.facebook.com/huynhtrongnguyen?fref=ts

Một vài hình ảnh liên quan  :

27 nhận xét:

  1. Học sinh mẫu giáo vùng caolúc 12:18 20 tháng 2, 2016

    Cha bà cái lũ Hoàng "xa"
    Mả ông cái loại Trường "xa" là gì
    Thằng bầu toàn "xĩ" với "tri"
    Toàn thằng có chữ, nghĩa gì ở đây
    Viết ra lộ rõ chó cầy
    Hô hào tỏ mặt ta đây đĩ rài.

    Trả lờiXóa
  2. NGƯỜI ĐẤT THÉP:lúc 12:19 20 tháng 2, 2016

    Xin chủ trang cho tôi lạc đề comment này.
    Hôm qua nghe anh em nói chuyện về cuộc làm việc của Bí thư Thành ủy TP HCM với lãnh đạo huyện Củ Chi. Tôi đinh viết lại gửi phục vụ bạn đọc Tienlang. Sáng nay bận làm công việc gấp chưa kịp viết. Tôi vừa đọc trên báo Dân Trí điện tử có bài: "CÂU HỎI BẤT NGỜ CỦA BÍ THƯ ĐINH LA THĂNG" do Quốc Anh kể lại khá chi tiết. Do vậy, tôi ko viết nữa, xin giới thiệu để bạn nào quan tâm vào đọc. (Bài đăng ngày 18.02.2016).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kính nhờ bác Thép có bài bình luận xung quanh những việc làm đầu tiên của ông Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

      Xóa
    2. Bác Thăng khi mới xuất hiện trên chính trường còn nhiều người chê là dân công trường ,bề nổi ,thiếu chính trị...

      Có lẽ nhiều người nghĩ làm chính trị là làm cái chi đó to tát ,phát biểu cái chi đó hùng hồn một chút chứ không phải cặm cụi lo toan đến từng chi tiết đời sống của người dân ở một địa phương,một thôn bản hay thậm chí là một người dân.

      Tất nhiên,chính trị là việc khó nhưng đối với nhân dân ,chính trị là cơm ăn áo mặc là con trẻ được học hành như bậc lãnh tụ VN từng nói .

      Vậy nên ,chúng ta hãy mong đợi Đảng có nhiều cán bộ nói đi đôi với làm,làm cho chu đáo với dân trước hết từ những việc nhỏ ,việc giản dị trước ,đao to búa lớn mà dân mấy đời chờ đợi chả thấy lợi ích đâu thì đấy đích thị không phải là nhà chính trị chân chính.

      Chỉ một bác tổ trưởng dân phố thôi,nếu bác ấy chỉn chu quan tâm đến buồn vui của mọi người bà con trong tổ dân phố ấy đã rất phấn khởi rồi .

      Bí thư một TP lớn biết lo đến từng chi tiết cho dân thì TP ấy sớm hay muộn cũng sẽ trở thành nơi đất tốt cò đậu đó.

      Xóa
  3. mả mẹ bọn mặt dày
    Chưa bao giờ thấy mặt chúng mày
    chiến đấu vì Tổ quốc
    Chỉ thấy chúng mày
    Như lũ điên lộn ngược
    bỉu tìn, hô bậy rồi chia nhau tiền
    Lũ mất dạy này
    Liệt sỹ vặn cổ chúng mày trước tiên

    Trả lờiXóa
  4. Những nhà "cách mạng" đây ư
    Nhìn xem không ít nhà tù đã qua
    Nhân danh có chúa "đốt nhà"
    Kiếm ăn dụ cả đàn bà, trẻ ranh
    Chữ nhiều, tuổi tác đàn anh
    Sánh vai với hạng dưa hành, mắm tôm
    Già đầu, răng biến khỏi mồm
    Đòi chơi "trống bỏi", kẹo gôm muốn sài...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phường Điện Biênlúc 18:52 20 tháng 2, 2016

      Tả như cu Boong, bạo mồm như thằng Mãu giáo! Hớ..hớ..Ông khen!

      Xóa
  5. GỬI PHƯƠNG UYÊN
    Bản tính Ông thương người.
    Biết cháu sai rồi, nhưng Ông vẫn cố công bào biện.
    Để cháu thoát cảnh lao tù, sớm sum họp, đoàn viên.
    Trên cầu vượt Quang Trung,
    Cháu tung hàng ngàn tờ rơi chống Tàu thì không sao cả.
    Nhưng chỉ trộn vào một mảnh cờ vàng, rõ có tội với nhân dân.
    Tuổi ăn tuổi ngủ.
    Mê laptop, Iphone.
    Có thể cảnh nghèo, mơ món chơi thời thượng, cháu liều nhắm mắt.
    Ông cảm thông cho Uyên việc trộn cờ vàng.
    Lúc quan tòa tuyên thứ khoan. Ông mừng như chính Ông được thoát lồng, sổ cũi.
    Thế là cháu sẽ gặp lại mẹ cha, bà con, làng xóm.
    Và Ông tin, Thầy Cô, trường học cũng không nỡ quay lưng.
    Trở lại giảng đường, nối lại con đường dang dở.
    Ăn năn chừng nào, quyết tâm cao theo chừng ấy.
    Nhưng.
    Lòng thương người Ông đã đặt nhầm nơi.
    Khi Ông thấy Uyên ra thăm và gọn trong vòng tay cha nuôi Tường Thụy.
    Khi Ông thấy Uyên sụt sùi bên mộ thằng tổng thống họ Ngô.
    Khuôn mặt ngây thơ của Uyên.
    Chiếc áo trắng học trò của Uyên.
    Tất cả sụp đổ trong Ông và cháu đã bị Ông khai tử.
    Ông chỉ mong:
    Cháu thôi đừng yêu thương liệt sĩ.
    Thôi đừng nói đến Hoàng Sa-Trường Sa.
    Thôi đừng nhớ tưởng 17 tháng 2.
    Hãy để tự nhiên cho nước nó trong.
    Trong để nhìn rõ:
    Ai là người thật lòng yêu nước.
    Ai là đứa nhân danh chống cháu để thờ Tàu.
    Đời này ma nhiều lắm.
    Cháu cũng ma. Mà khác cháu, càng ma.
    Máu xương luôn thiêng liêng.
    Cái thiêng liêng sông núi, nước non nhà...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình nhận thấy bài thơ của ông Nô có hai câu thật sự kkông ổn rồi:
      "Ai là đứa nhân danh chống cháu để thờ Tàu." Và "Cháu cũng ma. Mà khác cháu, càng ma." Mình gõ bằng đt nên không tiện phân tích, nhưng có lẽ ai cũng hiểu. Ông Nô nên xem lại.

      Xóa
    2. Từ sau năm 1975 đến nay, hãy điểm lại ai là kẻ đã mang đau thương tang tóc cho dân Việt.
      Không phải là bọn đế quốc hay tư bản.
      Mà chính là người anh em cùng ý thức hệ chính trị.
      Ai xui Khome Đỏ tàn sát dân Việt
      Ai xua quân toàn tuyến biên giới phía Bắc, gây bao cảnh tang thương.
      Ai cưỡng chiếm toàn bộ Hoàng Sa, một phần Trường Sa
      Ai gài bẫy thu mua nông sản gia súc, để lại bao mảnh đời nông dân cùng cực.
      Đồ chơi nhiễm hóa chất gây vô sinh, ... và còn nhiều nữa.
      Đau đớn hơn chính vì : đó là một nước XHCN.
      Đau đớn hơn khi GIẶC đường hoàng vào QH nói những lời đường mật.
      Có ai trả lời được : bao giờ Hoàng Sa trở lại là biển đảo của VN, khi mà giờ đây GIẶC đem tên lửa ra Hoàng Sa.
      Bao giờ ?


      Xóa
    3. Bác Tú già làm thơ cũng tàm tạm nhưng hơi bị nhảm. Bác Tú già đả kích bọn rận là đáng khen nhưng thím xoáy vào con bé Uyên là sai lầm làm bài thơ mất ý nghĩa, thím già nhé. Ai đời một thím già 80 tuổi lại làm thơ để kể công và đôi co với một con bé tuổi đôi mươi đáng chắt, chít của mình, coi sao đặng? Vậy nên bài thơ của Thím từ chỗ chống rận đáng khen đã sa đà vào ngõ cụt đôi co tình tiền tù tội với con bé Uyên và đánh ghen với lão Thụy đã làm bài thơ mất đi ý nghĩa và để lộ ra thím Tú Nô là lão già nhỏ nhen, hèn mọn.

      Xóa
  6. Gửi Lặc nô!
    Chữ "ông" viết chửa thành người
    Tôn thờ chữ "giặc" mà đòi khuyên nhau
    Uyên này đã một vố đau
    Biêt nào sống phải, cố trau chuốt mình
    Muốn khuyên xứng đáng cột đình
    Đừng như cóc nhái hợm mình tiếng kêu
    Uyên này xin dí...


    Trả lờiXóa
  7. Chúng mày là bọn năm que
    Ba que là bọn ngụy già
    Hai que là bọn miệng la lòng lành
    Tay còn vướng mấy cái đanh
    Phản lại dân tộc,rành rành Dê Xu

    Trả lờiXóa
  8. Ngày 16 tháng 2 là cái ngày éo gì vậy ? Có ai nhớ ngày Trung quốc đánh Hai Bà Trưng là ngày nào không hở lũ trẻ trâu với trâu già ngu hơn con chó ?

    Có phải vì Đông Hán không phải là "Trung Cộng" nên chúng mày không cần nhớ ? Còn 1979 là "cộng sản" nên chúng mày phải "không bao giờ quên"!!

    Tôn Sĩ Nghị đánh Thăng Long ngày nào hở lũ súc vật ngu dốt ?

    Nghìn năm sau nhân dân sẽ nhớ mãi chiến công anh hùng của quân đội VN chống TQ năm 1979.

    Vài chục năm sau sẽ không ai còn nhớ ngày 16 tháng 2 là ngày mả mẹ nào.

    Trả lờiXóa
  9. Lê Công Định ·

    THƯ NGỎ

    V/v Kỷ Niệm Hoàng Sa-Biên Giới-Trường Sa

    Kính gởi: Những người Việt Nam đang lo âu về chủ quyền Đất Nước và toàn thể đồng bào.

    Giữa lúc tình hình biển Đông tiếp tục sôi sục bởi sự xâm chiếm từng bước càng ngày càng thêm bạo ngược của Bắc Kinh, cũng như chủ quyền quốc gia trong các lãnh vực kinh tế, văn hóa, lương thực đã và đang bị Trung Quốc gặm nhấm, hủy hoại, thì lòng yêu nước của đại khối dân tộc lại bị kìm hãm, ngăn chặn và nay đang trong tình trạng nguội lạnh.

    Hơn lúc nào hết, chúng ta cần phải biểu dương những tấm gương yêu nước đã anh hùng hy sinh vì chủ quyền đất nước để đánh thức tinh thần yêu nước của cả dân tộc, đặc biệt là những chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ Hoàng Sa năm 1974, bảo vệ biên giới phía Bắc từ 1979 đến 1989, và bảo vệ Trường Sa năm 1988. Trong tinh thần thành kính biết ơn và cổ động đoàn kết dân tộc chống ngoại xâm, ngoài các hoạt động tưởng niệm hằng năm, chúng tôi mạo muội đề nghị thêm:

    - Đưa thêm ý niệm tưởng nhớ chung HOÀNG SA - BIÊN GIỚI - TRƯỜNG SA vào các buổi lễ ngày 19/1, ngày 17/2, và ngày 14/3 hàng năm.

    - Ngày 17/2: Đối với những bức bia mộ đã bị đục phá các hàng chữ, ta cần cố gắng phục hồi bằng nhiều cách như: Sơn, viết lại trên bia, dùng băng rôn ghi lại đầy đủ cả dữ liệu để phủ lên bia và chụp hình lại, thông tin rộng rãi trên mạng truyền thông để vừa trả lại công lý cho những người con yêu của Tổ Quốc, vừa trả lại sự thật cho lịch sử dân tộc. Đồng thời giải thích, vận động người dân quanh các khu bia tưởng niệm hiểu ý nghĩa của việc ta làm để họ hưởng ứng và cùng bảo vệ bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

    - Vào ngày 14/3 năm nay, và trong tương lai, đề nghị chúng ta cùng nhau dành 2 phút mặc niệm vào đúng 12 giờ trưa để tưởng nhớ sự hy sinh của tất cả các chiến sĩ bảo vệ HOÀNG SA - BIÊN GIỚI - TRƯỜNG SA.

    Với lòng khiêm tốn và tất cả vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc, chúng tôi kính mong quí bác, quí anh chị em khắp nơi sẽ chấp nhận, bổ túc, hưởng ứng và vận động người thân, bạn bè ủng hộ cho những đề xuất từ tấm lòng thành kính tri ân các anh hùng Liệt Sĩ Việt Nam đã xả thân bảo vệ biển đảo Hoàng Sa và Tổ Quốc.

    Trả lờiXóa
  10. Ở quốc gia nào mà người dân ,đôi lúc chẳng có những bất đồng chính kiến với chính quyền về một chính sách hay vụ việc gì đó.

    Giải quyết triệt để những bất đồng của người dân thế nào cho thỏa đáng chính là một tiêu chí đánh giá trách nhiệm chính trị quan trọng bậc nhất với lãnh đạo chính quyền ở bất kỳ địa phương ,cấp ngành nào có liên quan .

    Để không xảy ra hỏa hoạn,một đốm lửa mới bùng phát phải được dập tắt ngay lập tức ,vậy nên một Bí thư giỏi ,một Tổng Bí thư giỏi không thể để tình trạng bất đồng của dân với chính quyền tồn tại tiềm tàng hậu họa cho xã hội được.

    Về nguyên lý,hoạt động của chính quyền các cấp các ngành phải như các dòng sông êm đềm ấm áp nặng phù sa bồi đắp cho nhân dân hai bên bến bờ .

    Dòng sông sẽ chỉ êm đềm ấm áp phù sa cho đời khi nó có đủ năng lực phá bỏ mọi vật cản cứng đầu nhô ra bên tả bên hữu và cả dưới lòng sông để luôn thẳng dòng êm bến .

    Một khi "dòng sông" Nhà nước không đủ lực xuyên phá rào cản hoặc không đúng hướng ra biển nó sẽ phải vòng vo giữa những rào cản .Chỉ cần một lần vòng vo sẽ tạo ra cả một con sông vòng vo ghềnh thác vực thẳm chết người bên lở bên bồi khúc khủy...và bên bồi thì hân hoan còn bên lở thì bức xúc,bất công bất đồng và biểu tình phản đối chính là từ đó ,từ bất công đó của "dòng sông"Nhà nước bên lở bên bồi mà ra.

    vậy nên ,nếu có biểu tình,phản đối thì xin chớ trách dân,Nhà nước ,các Bí thư,Tổng Bí thư hãy tự trách mình trước xem "dòng sông" Nhà nước của mình đã đủ lực đủ sức chưa ?Hướng chảy đã đúng là ra biển lớn chưa hay đang còn lạc giữa những khối đá lớn vượt sức bình sinh?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    2. Học sinh mẫu giáo vùng cao10:42 Ngày 20 tháng 02 năm 2016
      văn Lâm viết họ còn sai
      Hay là dòng giống, ngu dài đã lâu
      Bây giờ "*ứt" lộn lên đầu
      Bày trò "phản biện" đấu thầu nhà điên.

      Xóa
    3. Giờ thì Trọng Nghĩa và vài ba bạn nữa thích chửi như bà góa mất gà ở trang G.T lộ rõ chân tướng rồi nhé .

      Nếu vì bảo vệ chế độ và căm ghét Việt Tân bạn đã phải chưởi Lê Công Định thật lực chứ,ông này chính là một trong những người từng có tiền án chính trị và đang công khai vận động biểu tình nên ông ấy tuy "không sủa" nhưng là mục tiêu lớn để các bạn chưởi thì quá rõ chứ sao bạn lại im lặng ?

      Chính Trọng Nghĩa mới là người ăn tiền thế lực bất hảo ngoại bang để chửi bới lăng xăng ra vẻ bảo vệ nhưng thực chất làm làm xấu mặt để chế độ hiện hữu ở VN này mau đổ đó .

      Những người thực tâm muốn chế độ này tồn tại và phát triển ,không ai thô lỗ hết cỡ thế đâu.

      Vải thưa lắm ,không che được tâm đen đâu , Trọng Nghĩa !

      Vui với bạn một chút để biết lùm bạn đang nấp đó thôi chứ có ai lại đi chấp với đứa trẻ trâu ưa nghịch ngợm té nước vào người qua đường đâu.

      Thế thôi Trọng Nghĩa nhé.

      Xóa
    4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    5. Bác nói rất đúng , đọc các còm ở đây thôi thấy bác là có lý có tình nhât , bác đừng chấp cái bọn không biết có trẻ người không nhưng nọn dạ thì là cái chắc rồi, bác vào đây cho nhiều người sáng mắt ra bác nhé!

      Xóa
  11. cai bon dung ra tuong niem ngay 17,2 ,1979 la bon thao khau va bon mang danh tien si re tien sao bon chung khong an mung ngay 18,3,1979 nhi mang bieu ngu nguoi dan khong quen ma poster in hinh linh trung quoc cong mot ten bi thuong

    Trả lờiXóa
  12. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  13. Bọn phò Mỹ thờ Tây sủa Tàu bài Hoa đánh giặc 'xâm lược' bằng bàn phím là bọn chó. Bọn này hay nói là Trung Hoa là kẻ thù truyền kiếp song thật ra nếu đọc sử sẽ thấy 2 nước suốt mấy ngàn năm quan hệ hòa bình là chính. Xóm giềng hàng xóm sẽ có va chạm. Số lần Chiêm Thành, Chân Lạp quấy rối biên giới, đánh phá Thăng Long nhiều hơn gấp bội. Giặc Chế Bồng Nga chiếm cả Thăng Long rồi rút về sau khi cướp hết tài sản.

    Sự thật là quân dân ta chiến đấu chống nhiều loại giặc ngoại xâm khác nhau từ nhiều nguồn gốc khác nhau. Chúng cuồng tới mức tính luôn cả Mông Cổ và Mãn Thanh, trong khi Mông Cổ và Mãn Thanh là 2 kẻ thù đô hộ Trung hoa. Trong quân Trần có quân Tống của Triệu Trung. Trong quân Tây Sơn có quân Tàu của Lý Tài.

    Chúng không tính tới những lần Trung Hoa cùng với ta chống kẻ thù chung. Ngoài Mông Cổ và Mãn Thanh còn có cả bọn Tây, bọn Mỹ. Quân Cờ Vàng, Cờ Đen giúp Tôn Thất Thuyết - Hàm Nghi chống Tây xâm đều là Tàu rặc. Sau này Đặng Tiểu Bình lên phản bội ta kết thân với Mỹ là chuyện khác.

    Quan hệ 2 bên có lúc thế này có lúc kia, có lúc hòa có lúc bất hòa nhưng tựu chung lại dù có đánh nhau thì ngay sau đó vẫn phải kết thân hòa hiếu trở lại để có hòa bình mà xây dựng lại đất nước đó mới là thượng sách. Chuyện một số bọn mất dạy cố tình áp đặt ghép 2 nước vào thế đối lập đối đầu với nhau là những kẻ có ý đồ xấu hoặc là những con trẻ trâu ngu dốt, ấu trỉ, bị chủ nghĩa bài Hoa làm mờ mắt, mê muội, bị bọn ba que ở Mỹ bơm lên, kích động, lừa dụ tẩy não, đầu độc, rồi lây nhiễm chúng nó, bị chúng nó lừa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con gái Đặng Tiểu Bìnhlúc 20:21 21 tháng 2, 2016

      Ước gì dân Giao Chỉ có nhiều người như đồng chí để tình cảm Việt -Trung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Đồng chí cho hiển email hoặc số phone của ủa đ/c, chúng tôi sẽ tặng đ/c một chuyến du lịch Hải Nam-Hoàng Sa hoặc Hải Nam-XuBi, để đ/c hiểu thêm về đất nước Trung Hoa đẹp, rộng, bao la, bát ngát, mênh mông như thế nào. Cố lên Đ/c nhé!

      Xóa
  14. Trả lời
    1. VN có lắm chuyện ngược đời. Lịch sử thì né sự thật vì sợ phật lòng "bạn", còn trường đại học lại bắt sinh viên học mấy thứ mác lê tào lao, mất thì giờ, rồi hỏi tại sao giáo dục tụt hậu.
      http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Sinh-vien-Viet-Nam-tut-hau-vi-nhung-mon-hoc-vo-bo-post165681.gd

      Xóa