Polina Gelman - Nữ phi công Liên Xô, thành viên Trung đoàn không quân "Phù thuỷ bóng đêm" từng gây nỗi khiếp đảm cho phát xít Đức trong Thế chiến 2
Lời dẫn: Ngày nay, hiếm khi độc giả thấy báo chí Mỹ ca ngợi những chiến sĩ Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến thứ Hai. Thế nhưng, báo New York Times vừa mới đây đã làm cái chuyện “hiếm” đó khi đăng bài viết dài về Trung đoàn không quân “Phù thuỷ bóng đêm” - "Ночные ведьмы"- "Nochnye Vedmy" - trung đoàn phi công toàn nữ của Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến Hai.
Xin lưu ý, theo quan niệm của người châu Âu thì “phù thuỷ” không phải đều xấu xa độc ác như “mụ phù thuỷ” trong chuyện cổ tích Bạch Tuyết và bẩy chú lùn. Ngược lại, có những phù thuỷ rất tốt, rất đáng yêu. Và “phù thuỷ” thường là những phụ nữ có phép thuật. Các cô gái đáng yêu trong Trung đoàn nữ phi công Liên Xô được gọi là “Phù thuỷ bóng đêm” là gọi theo nghĩa đó. Về Trung đoàn nữ phi công “Phù thuỷ bóng đêm” này đã được kể trên truyền thông thế giới và truyền thông Nga, được dựng thành phim. Năm 1981, một bộ phim dài của Liên Xô có tên là Phù thủy đêm trên bầu trời (tiếng Nga: В небе ночные ведьмы) do Yevgeniya Zhigulenko, Anh hùng Liên bang Xô viết, làm đạo diễn. Bà cũng là một trong những thành viên của Trung đoàn.
Một lưu ý nữa: Polina Gelman - Nữ Anh hùng Liên Xô không phải là người Nga mà là người gốc Do thái, được sinh ra ở Berdychiv - một thành phố của Ukraina. Thành phố này thuộc tỉnh Zhytomyr miền Bắc Ukraina.
Thật đáng tiếc, sau cuộc đảo chính ở Maidan tháng Hai năm 2014 do Mỹ cùng phương Tây tổ chức, một chính quyền tân phát xít được dựng lên ở Kiev và ngay lập tức, cái chế độ tân phát xít Kiev này đã đảo ngược Lịch sử (Lật sử), giật đổ tượng đài những chiến sĩ Hồng quân Liên Xô để dựng lên tượng đài phát xít Bandera - tay sai của Hitler
Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài vừa đăng trên Báo New York Times (Hoa Kỳ) với tiêu đề Overlooked No More: Polina Gelman: Fearless ‘Night Witch’ Who Haunted NaziTroops – Dịch: Không thể quên: Polina Gelman: "Phù thủy đêm" dũng cảm đã ám ảnh quân đội Đức Quốc xã
Ngày 19 tháng 7 năm 2025
https://www.nytimes.com/2025/07/19/obituaries/polina-gelman-overlooked.html
Nữ hoa tiêu huyền thoại người Liên Xô Polina Gelman đã thực hiện 869 phi vụ chiến đấu trong chiến tranh, theo New York Times. Là một thành viên của trung đoàn "Phù thủy Đêm", bà đã lái những chiếc máy bay gỗ dán vô hình trước radar Đức. Xuất hiện từ bóng tối, các phi công thả bom xuống đầu những kẻ xâm lược phát xít.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….
******
Overlooked No More: Polina Gelman: Fearless ‘Night Witch’ Who Haunted NaziTroops – Dịch: Không thể quên: Polina Gelman: "Phù thủy đêm" dũng cảm đã ám ảnh quân đội Đức Quốc xã
Bà là hoa tiêu của một đơn vị toàn nữ phi công Liên Xô tấn công quân Đức vào ban đêm, lướt trên những chiếc máy bay bằng gỗ như những phù thủy trên cán chổi.
Một bức chân dung đương đại bằng mực của Polina Gelman. "Chiến tranh đã cho bà cơ hội thể hiện những phẩm chất phi thường", một nhà sử học nhận xét.
Họ nói cô ấy quá thấp để bay. Đó là năm 1938, và Polina Gelman, một thiếu nữ với trái tim hướng về bầu trời, đang cố gắng gia nhập một câu lạc bộ bay Liên Xô. Nhưng trong buồng lái của một chiếc máy bay, ở độ cao dưới 1,5 mét, cô ấy gần như không thể chạm tới bàn đạp bằng ngón chân và chỉ có thể nhìn lên trên bảng điều khiển.
"Hãy trưởng thành lên nếu em có thể", một người hướng dẫn thông cảm nói với cô.
Bà không bao giờ cao đủ, nhưng bà không bỏ cuộc. Thay vào đó, Gelman được đào tạo thành hoa tiêu — một sự điều chỉnh cuối cùng đã đưa bà vào lịch sử với tư cách là một trong những "Phù thủy Đêm" nổi tiếng của Liên Xô, những nữ phi công dũng cảm đã thực hiện các cuộc ném bom chống lại Đức Quốc xã trong Thế chiến II.
Gelman đã trở thành một trong những thành viên nổi tiếng nhất của tổ chức này và là người phụ nữ Do Thái duy nhất phục vụ trong chiến tranh được trao tặng Huân chương Anh hùng Liên Xô, phần thưởng cao quý nhất của Liên Xô dành cho những người phục vụ trong quân đội, theo Arkadi Zeltser, một nhà sử học tại Yad Vashem, đài tưởng niệm và bảo tàng Holocaust ở Israel.
"Bà ấy thông minh và đầy tham vọng khi còn trẻ, nhưng không ai có thể mang lại vinh quang như bà ấy", Reina Pennington, một nhà sử học tại Đại học Norwich ở Vermont và là một cựu chiến binh Không quân, người đã viết một cuốn sách về các nữ phi công Liên Xô trong Thế chiến II, cho biết trong một cuộc phỏng vấn. "Chiến tranh đã cho bà ấy cơ hội thể hiện những phẩm chất phi thường, không phải thông qua bất kỳ hành động anh hùng nào, mà thông qua một loại sức bền và quyết tâm mà nhiệm vụ chiến đấu kéo dài đòi hỏi."
Gelman đã ghi được 1.058 giờ chiến đấu — tất cả đều dưới hỏa lực không ngừng nghỉ của quân Đức — với Trung đoàn Không quân Ném bom Đêm 46 của Vệ binh Taman, có biệt danh là Phù thủy Đêm, hay "Nachthexen" trong tiếng Đức. Cái tên này xuất phát từ việc các phi công tắt động cơ khi tiếp cận mục tiêu, lướt nhanh trong bóng tối như những phù thủy trên cán chổi.
Gelman đang học tại Đại học Tổng hợp Moscow vào ngày 22 tháng 6 năm 1941, khi Hitler phát động Chiến dịch Barbarossa , cuộc xâm lược Liên Xô mà ông ta dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm. Tháng 10 năm đó, khi Gelman và các sinh viên khác đang đào chiến hào chống tăng, "một tin đồn lan truyền trong hàng ngũ", bà viết trong tự truyện, "rằng các nữ phi công trẻ đang được tuyển dụng cho nhiệm vụ bay".
Gelman háo hức tham gia. "Tại sao tôi phải học lịch sử khi tôi có thể tự mình làm nên lịch sử, anh biết không?" bà nói với Pennington trong một cuộc phỏng vấn năm 1993 .
Bà nằm trong số nửa triệu người Do Thái đã phục vụ trong Hồng quân, theo Yad Vashem. Họ chiến đấu không chỉ vì sự tồn vong của Liên Xô, mà còn chống lại sự hủy diệt người dân của họ trong các trại tử thần của Đức Quốc xã ở Ba Lan.
Gelman viết thư cho mẹ rằng: "Con đã quyết định ra mặt trận", và nói thêm: "Con là con gái của dân tộc Do Thái" với "một vấn đề đặc biệt cần giải quyết với Hitler"!
Khi những người phụ nữ đến để huấn luyện bay, một người hướng dẫn đã hét lên mệnh lệnh đầu tiên: "cắt tóc kiểu con trai", như Raisa Aronova, người mà Gelman sẽ sớm cùng đi chung máy bay, đã viết trong cuốn sách sau chiến tranh của bà, "Night Witches". Những người phụ nữ vui vẻ cắt tóc, háo hức cho thấy rằng họ sẵn sàng hy sinh như những người đồng nghiệp nam của mình.
Một bức ảnh đen trắng chụp một hàng phụ nữ đang đi bộ trong khi mặc quân phục.
Đơn vị toàn nữ phi công này được đặt biệt danh là Phù thủy đêm, hay "Nachthexen" trong tiếng Đức vì họ tắt động cơ khi tiếp cận mục tiêu, lướt nhanh trong bóng tối như phù thủy trên chổi bay.
“Mọi người đều là người yêu nước,” Gelman nhớ lại . Nhưng những người yêu nước này cũng là “chị em”.
Những máy bay ném bom đêm sử dụng máy bay hai tầng cánh Po-2 làm bằng gỗ và vải, trước đây chỉ dùng cho huấn luyện. (Và vì chúng có hệ thống điều khiển kép, những hoa tiêu như Gelman thường đảm nhiệm vai trò phi công.) Giờ đây, họ sẽ bước vào trận chiến với lực lượng quân sự hùng mạnh nhất mà thế giới từng chứng kiến. Tốc độ tối đa của máy bay đạt khoảng 96 km/giờ khi chở đầy bom. "Đôi khi một chiếc xe tải trên mặt đất, một chiếc ô tô, có thể bay nhanh hơn chúng tôi trên không", Gelman nói.
Những chiếc máy bay này "rất thô sơ", Roger D. Markwick , một sử gia người Úc từng viết về phụ nữ trong quân đội Liên Xô, cho biết trong một cuộc phỏng vấn. Ông nói thêm về Gelman, "Việc cô ấy sống sót thực sự rất đáng kinh ngạc."
Những nhược điểm của Po-2 hóa ra lại là điểm mạnh của chúng. Tốc độ chậm, vật liệu chế tạo và việc thiếu tín hiệu vô tuyến khiến chúng gần như vô hình trước radar và hệ thống theo dõi hồng ngoại của Đức. Khi máy bay tiếp cận quân Đức, phi công sẽ lướt đi một cách im lặng khi thả bom.
Một bức ảnh đen trắng về những chiếc máy bay đang bay theo đội hình trên cánh đồng rộng mở.
Những máy bay ném bom đêm này bay bằng máy bay hai tầng cánh Po-2 được chế tạo bằng gỗ và vải, trước đây chỉ dùng để huấn luyện. Tốc độ tối đa của chúng đạt khoảng 96 km/giờ khi được chất đầy bom.
Khoảng 40 chiếc máy bay đã bay liên tiếp, mỗi chiếc thực hiện tới 15 chuyến mỗi đêm. "Điều chúng làm là khiến quân Đức mất ngủ, thực hiện những cuộc tấn công ngẫu nhiên có thể xảy ra bất cứ lúc nào", Pennington nói.
Bản thân Gelman đã thực hiện 869 nhiệm vụ chiến đấu, nổi bật không chỉ vì sức bền mà còn vì sự chính xác, bình tĩnh khi chiến đấu và ý thức sâu sắc về mục đích chính trị.
Những trải nghiệm của bà vừa mang tính đại diện vừa độc đáo. “Có thể gọi Polina Gelman, với sự tự tin tuyệt đối, là hiện thân của thế kỷ 20 sôi động, đấu tranh và cách mạng”, tác giả V. Selunskaya đã viết trong phần tái bút hồi ký của Gelman.
Polina Vladimirovna Gelman sinh ngày 24 tháng 10 năm 1919 tại Berdichev, Ukraine, trong cuộc nội chiến diễn ra ở Nga sau Cách mạng Bolshevik năm 1917.
Cha mẹ bà là những người ủng hộ nhiệt thành cho sự nghiệp cộng sản.
“Khi mẹ tôi sinh tôi, một quả đạn pháo từ trên không đã phá hủy một nửa bệnh viện, và mẹ tôi đang ở trong nửa tòa nhà an toàn,” Gelman kể với nhà sử học Anne Noggle, tác giả cuốn sách “A Dance With Death” (Khiêu vũ với Tử thần) xuất bản năm 1994, biên soạn lịch sử truyền miệng về các nữ phi công Liên Xô. Cha bà, Vladimir Gelman, đã bị quân phản cách mạng giết hại ngay sau khi Polina chào đời; mẹ bà, Yelya L'vovna Gelman, làm y tá trong thời kỳ cách mạng.
Polina sinh ra tại một vùng được gọi là Pale of Settlement, nơi người Do Thái bị đày ải; đến năm 1926, Berdichev đã trở thành nơi sinh sống của 30.812 người Do Thái. Sau khi cha bà bị giết, Polina và mẹ bà chuyển đến Gomel, một thành phố ở đông nam Belarus, cũng là trung tâm của đời sống Do Thái .
Gelman đăng ký học lịch sử tại Đại học Tổng hợp Moscow năm 1938. Bà say mê sự phong phú về văn hóa của thủ đô. "Cuộc sống đối với chúng tôi như một kỳ nghỉ", bà viết trong cuốn tự truyện "Về những trận chiến, ngọn lửa và bạn bè-đồng chí" (1995).
Kỳ nghỉ lễ không kéo dài lâu. Khi xe tăng và bộ binh Đức tiến về Moscow, đập tan hàng phòng ngự bất lực của Hồng quân trên đường đi, nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin đã phát biểu trên đài phát thanh ngày 3 tháng 7 rằng "mọi thứ phải phục tùng lợi ích của tiền tuyến". Nỗ lực đó bao gồm cả phụ nữ.
Khi Gelman và Tập đoàn quân Cận vệ 46 được triển khai lần đầu, Đức đang trong giai đoạn đầu của kế hoạch tiếp cận các mỏ dầu ở Baku, nay thuộc Azerbaijan, nơi sẽ cung cấp nhiên liệu cần thiết cho cỗ máy chiến tranh của Hitler. Các máy bay ném bom ban đêm đã tham gia các cuộc tấn công vào các vị trí của Đức dọc theo bờ biển Đen và Biển Azov, cũng như trên bán đảo Crimea, nơi họ thả hàng tiếp tế cho quân đội Hồng quân đang bị bao vây.
Một bức ảnh đen trắng chụp hai người phụ nữ đang ngồi trên máy bay trong khi nói chuyện với người phụ nữ thứ ba đang đứng trên mặt đất gần đó.
Máy bay hai tầng cánh Po-2 có hệ thống điều khiển kép, vì vậy những người dẫn đường như Gelman thường đảm nhiệm vai trò phi công.
Những người phụ nữ này bị thiếu ngủ triền miên. "Chúng tôi thậm chí còn có một thỏa thuận giữa phi công và hoa tiêu rằng một người sẽ ngủ trên đường bay đến mục tiêu và người kia sẽ ngủ khi trở về sân bay", phi công Larisa Litvinova-Rozanova kể với nhà sử học Noggle.
Khi tình thế bắt đầu thay đổi, Trung đoàn Cận vệ 46 đã tháp tùng quân đội Hồng quân qua Belarus và Ba Lan, rồi tiến vào nước Đức. Họ bay thực hiện nhiệm vụ cuối cùng bên ngoài Berlin, ngay trước thềm chiến thắng của quân Đồng minh.
Sau chiến tranh, Gelman kết hôn với Vladimir Kolosov và có một con gái, Galina. Bà học ngôn ngữ và trở thành một nhà kinh tế học hàn lâm được kính trọng, nghỉ hưu vào năm 1990.
Gelman năm 1970 tại một cuộc họp báo ở Moscow. Sau chiến tranh, bà học ngôn ngữ và trở thành một nhà kinh tế học hàn lâm được kính trọng, nghỉ hưu vào năm 1990.
Bà qua đời vào ngày 25 tháng 11 năm 2005, thọ 86 tuổi và được chôn cất tại Nghĩa trang Novodevichy nổi tiếng của Moscow, không xa hài cốt của Mikhail Gorbachev và Boris Yeltsin.
Pennington, nhà sử học, đã phỏng vấn Gelman lớn tuổi vào năm 1993 tại căn hộ của bà ở Moscow. Khi cuộc phỏng vấn kết thúc, Gelman bắt đầu lo ngại rằng Pennington đã dành cho bà quá nhiều sự chú ý.
"Nhưng không chỉ riêng tôi, tất cả chúng tôi đều phải bay, không chỉ chúng tôi, mà cả các phi hành đoàn khác nữa," Gelman phản đối. "Một số người thích khoe khoang. Tôi không muốn trông như thế."
Tác giả Alexander Nazaryan
Trần Thị Thuận - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét