Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

“X-man”- phiên bản Việt Nam: NHÀ DZÂN TRỦ TRƯƠNG VĂN DŨNG LÀ “NGƯỜI BA ZƠ”

* Hắt a xit vào “người ba zơ” Trương Văn Dũng lập tức bị trung hòa;
*  A xit vô hại với "Dũng xế ấp”

Hehe, sau siu nhơn Nguyễn Lân Thắng một mình chấp hết 100 CA, đến Cù Huy H Vũ, Bùi Hằng tuyệt thực 35 ngày mà còn béo hơn cả lúc chưa tuyệt thực, Hải đếu cày có khả năng mọc tay như thằn lắn mọc đuôi...thì đến giờ,làng dâm chủ lại xuất hiện một nhơn vật siêu phàm, nhơn vật này bị tạt axit mà mặt vưỡn láng lườm (trong ảnh ).
Được biết nhơn vật này trước khi gia nhập nghề "dân chủ" chạy xe ôm và có tiền án tiền sự ăn cắp, ăn trộm vặt, gây rối nơi công cộng.
----------------
Đọc thêm chi tiết theo phóng sự của Vietsion:

Trưa hôm 21/12, Trương Văn Dũng cùng “lực lượng dân oan” của hắn kéo nhau đến Công an phường Bách Khoa để gây rối trật tự, nhận được tin, chúng tôi cũng đã có mặt ở đó để theo dõi vụ việc. Các chiến sĩ Công an cũng đã kịp thời có mặt để đảm bảo trật tự khu phố, điều khiển giao thông. Sau khi Dũng cùng đồng bọn kéo nhau ra khỏi cơ quan Công an thì có tiếng hô “ối giời ơi! Công an tạt axit, Công an giết người”. Anh Trần Việt Dũng (người dân Hà Nội) cho biết “lúc đó thì một số người dân ngồi quán ăn bên đường không biết vì sao mà đã cầm một bát nước canh, cùng một cốc nước chè hắt vào người ông ta”. Ngay sau đó, “lực lượng dân oan” xúm xít vào Dũng, dùng nước lọc để rửa mặt cho Dũng và đồng thời là ngăn cản chúng tôi tác nghiệp. Sau đó Dũng được đưa đến viện bỏng 103.
Xem video clip do các dzận xĩ tự quay, tự đưa lên mạng:
 Nhà hoạt động nhân quyền Trương Văn Dũng Bị CSVN tạt axit vào đầu
Điều kỳ lạ đã diễn ra, mặc dù bị tạt Axit, nhưng mặt mũi Trương Văn Dũng vẫn không hề có dấu hiệu bị bỏng, kể cả bỏng ở cấp độ nhẹ, thật thần kỳ phải không? PGS.TS Nguyễn Văn Huệ, nguyên Viện phó Viện Bỏng quốc gia, cho biết, axit là chất oxy hóa nguy hiểm gây tác động ngay lập tức và gây ra những biến chứng lâu dài đối với cơ thể nạn nhân. Tùy từng loại axit, vị trí tiếp xúc, có thể chia ra nhiều cấp độ bỏng. Tuy nhiên, khi đã vô tình đụng phải axit, chúng đều gây ra tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe và để lại những di chứng không chỉ trên cơ thể mà còn về tâm lý cho nạn nhân. Nếu bị tạt axit đậm đặc vào phần đầu, có thể gây ăn mòn và phá hủy một phần hộp sọ, tóc và phần da đầu này cũng không bao giờ được tái tạo. Vậy nếu kể cả bỏng nhẹ thì dù có “sơ cứu” ngay lúc đó thì vẫn để lại di chứng, chứ không thể có chuyện còn lành lặn như Dũng, nếu đúng là tạt Axit thì Dũng quả thật là một “dị nhân” rồi đấy. Chúng tôi xin được gửi hai tấm hình chụp người bị bỏng a xit dưới đây:

Dị nhân bị tạt axit và Người bình thường bị tạt axit
 "Côn đồ" được phản động chú thích đang túm áo Trương Văn Dũng chính là Nguyễn Trí Dũng, con trai Hải điếu cày từ Nam ra Bắc "hoạt động dzân trủ cùng Trương Dũng xĩ
 
 Trương Văn Dũng trả lời phỏng vấn đài báo nước ngoài ngay sau khi "bị tạt axit"
 

 Chú thích của Google.tienlang: Trang danlambao mô tả rất hùng hồn như Trương Văn Dũng bị nghiêm trọng lắm “Một thanh niên cầm một chai dung dịch đến thẳng chỗ anh Dũng đang ngồi và đổ chai dung dịch này thẳng từ đầu anh Dũng xuống. Chất lỏng trong chai được xác định là axit. Tên côn đồ sau khi gây án xong đã được côn an giúp đỡ và bỏ chạy.” Mô tả như thế, nhưng sau khi sử dụng màn kịch dội nước lên đầu thì hình ảnh của Trương Văn Dũng bị tạt “axit” dưng chả bị mất sợi tóc nào.

 Và kết thúc màn kịch là ... nhận xèng hải ngoại

Nếu ai tinh ý sẽ thấy, khi sự việc Dũng bị hắt nước canh xảy ra, ở trên mạng “làng dân chủ” không hề có một video quay lại diễn biến chi tiết vụ việc, cũng như người hắt bát nước canh này mà chỉ đăng lên cảnh quay “dân oan” dội nước, mặc dù lúc đó có rất nhiều “dân oan” đưa máy quay lại vụ việc. Phải chăng họ sợ sự thật?
Vậy là sẽ có một khoản “hỗ trợ” kha khá cho một nạn nhân “dân chủ” bị “tạt axit”. Qua đây, bạn đọc có thể thấy bộ mặt thật của những kẻ tự nhận là “đấu tranh dân chủ” này.

25 nhận xét:

  1. Ông nào có khiếu viết kịch bản phim thì nên căn cứ vào cái cốt truyện này, đảm bảo sẽ hay hơn Phim X-Men nước ngoài!

    Trả lờiXóa
  2. Nguyễn Đắc Thônglúc 20:20 27 tháng 12, 2015

    Xem video clip thấy như mấy anh chị rận xĩ cố tình tưới các chai nước lên đầu Trương Dũng xĩ như chỉ để quay phim. Họ cố tình nhìn về hướng máy quay rồi tránh người ra để khỏi che mặt Dũng...

    Trương Dũng xĩ thì như đã quá lâu rồi không tắm nên say sưa kỳ cọ mà quên rằng muốn đóng kịch bị tạt axit thì chỉ tưới nước chứ không được kỳ cọ kẻo bị lôi cả mảng tóc hay mảng da ra...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Đắc Thônglúc 20:23 27 tháng 12, 2015

      Còn tên Nguyễn Trí Dũng con hải điếu cày có lẽ vì cú quá chuyện Trương Dũng xĩ đóng sai kịch bản nên hắn túm áo và mắng: Đồ ngu!

      Xóa
  3. Trương Văn Dũng bị công an đánh gãy 3 xương sườn số 7, số 8 và số 9
    26 Tháng 10 2013 lúc 6:34

    Thông tin về vụ Bùi Hằng, Trương Dũng, Lê Thiện Nhân bị bắt và bị đánh tối hôm qua, 25/10/2013 tại công an phường Thụy Khuê chúng tôi đã có bài "Hãy bảo vệ Bùi Thị Minh Hằng, Lê Thiện Nhân và Trương Văn Dũng".


    Được biết sau khi được thả từ đồn công an phường Thụy Khuê ra, đêm qua, anh Nhân và mọi người đã đưa anh Dũng đến Viện quân y 354 khám thương nhưng không thành.


    Chiều nay, 26/10, anh Nhân đưa anh Dũng đi khám thương ở Viện 103 (Quân đội). Kết quả cho biết anh Dũng bị gãy 3 xương sườn số 7, số 8 và số 9 (gãy chứ không phải rạn). Thông tin này do anh Dũng và anh Nhân cho biết.


    Do anh Dũng đang quá đau đớn nên chưa thể cung cấp cho chúng tôi giấy tờ khám thương, chúng tôi sẽ công bố sau.


    Đây là một tội ác không thể tha thứ được của công an Việt Nam. Mặc dù biết mọi sự kiện cáo về những việc lộng hành của công an không ai giải quyết vì có sự đồng lõa nhưng anh Dũng, gia đình anh và chúng tôi vẫn sẽ làm đơn tố cáo tội ác man rợ này.


    Nguyễn Tường Thụy

    Trả lờiXóa
  4. Càng ngày cái trò quấy phá để nhận tiền hải ngoại càng trở thành mảnh đất kiếm sống của lũ vô công rồi nghề. Công nhận cho siêu nhân Dũng là nếu không lao vào cái nghề kích động này thì y chả bao giờ kiếm dủ ăn cả. Chạy xe ôm cả tháng chả bằng ăn vạ 1 hôm. Chạy xe tính VND theo km còn ăn vạ tính USD theo giờ mà.

    Trả lờiXóa
  5. Dân tố bị công an đánh hội đồng
    8 tháng 11 2013
    Một công dân ở Hà Nội vừa kể chuyện ông bị nhiều công an phường Thụy Khuê, Hà Nội đánh tới gãy xương.

    Trả lời phỏng vấn BBC qua điện thoại hôm 8/11, một ngày sau khi Việt Nam gia nhập Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn và trừng phạt hoặc đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo hoặc làm mất phẩm giá khác, ông Trương Văn Dũng nói ông bị gần 10 công an còng tay và đánh hội đồng trong đồn công an phường Thụy Khuê

    Vụ việc xảy ra khi ông Dũng định chụp lại những hình ảnh mà ông nói cho thấy cách hành xử "thô lỗ" của công an với người dân tới đòi lại một số tài sản mà họ cho rằng công an đang giữ hồi cuối tháng 10.

    Công an phường Thụy Khuê từ chối cung cấp thông tin qua điện thoại và người trực ban Nguyễn An Huy cũng không nói ai phụ trách việc phát ngôn của công an phường.

    Ông Dũng nói ông đã bị công an "đánh" bốn lần từ trước tới nay trong đó có lần ông bị chảy máu đầu ở trại giam Lộc Hà khi đi biểu tình chống Trung Quốc.
    'Gãy ba xương sườn'
    Trong vụ mới nhất xảy ra hôm 25/10, ông Dũng nói khi đó ông cùng một người bạn tới công an Thụy Khuê để đòi lại chăn chiếu, gạo và nồi niêu ông và bạn bè đã mang tới cho những người H'Mong từ bốn tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Cạn và Tuyên Quang về Hà Nội biểu tình.

    Những người H'Mong này đã bị công an bắt đi đêm 23, rạng ngày 24/10 và tất cả các vật dụng mà ông Dũng và bạn bè giúp họ cũng bị tịch thu.

    Ông Dũng nói công an đã có lời lẽ "thô lỗ" và "xấc xược" khiến ông lấy máy ảnh ra để ghi lại.

    Công an Thụy Khuê cấm ông Dũng chụp nhưng ông nói tại phường không có biển 'cấm chụp ảnh'.

    "Sau đó tôi bảo họ cướp máy ảnh của tôi thì đôi bên lời qua tiếng lại và họ dùng số đông người bắt tôi và anh Thiện Nhân vào và cùm chân hai chúng tôi lại và họ đánh.

    "Bản thân tôi sau đó họ đưa lên tầng hai và họ tiếp tục họ tra tấn, họ đánh.

    "Bản thân tôi cái hậu quả là bị gãy ba xương sườn."

    Ông Dũng nói ông đã đi chụp X quang và qua kết luận của bệnh viện ông mới biết bị gãy xương.

    Khi được hỏi ông bị hành hạ ra sao, ông Dũng nói:

    "Khi chúng tôi phản đối dữ dội thì họ tháo cùm chân chúng tôi ra, họ xích tay lại và lôi lên tầng hai của công an phường Thụy Khuê.

    "Họ xích hai tay tôi ra đằng sau và họ lồng vào ghế tựa cá nhân...hầu như tay tôi bất khả kháng và họ đứng họ đá vào hai bên mạng sườn."

    http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/2013/11/131108_truong_van_dung_to_cao_cong_an_thuy_khue

    Trả lờiXóa
  6. Thế này Mendeleev nên sống lại và sửa lại tính chất của axit. Bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam cho thấy axit không có tác dụng đối với da người. Hoặc là trung tâm phát triển tiềm năng con người nên lôi ông này về tạt thử một vài lít axit nữa để phát huy tài năng của ông ý. Nếu đúng như những gì đám rận mô tả thì da ông này một là phải là một cục xà phòng (bazơ) hoặc chỉ làm bằng nhựa hoặc làm bằng kim loại đắt tiền như Vàng, Bạc, platin nên axit không ăn mòn nổi.

    Trả lờiXóa
  7. Tên xe ôm với một loạt tiền án tiền sự này kể cũng hời thật. Dội chai nước lên đầu xong về là có tiền hải ngoại bơm về ngay. Bảo sao càng ngày đám du thủ du thực lại thích cái trò biểu tình của đám rận thế. Kể ra hơi hơi giống Chí Phèo ngày xưa, đi ăn vạ để lấy tiền. Chỉ có cái khác là ăn vạ giả vờ nhưng nhận tiền thật.

    Trả lờiXóa
  8. đám dân chủ chỉ là một lũ thiểu năng và toàn tiền án tiền sự như thế này thôi sao? ăn vạ thì cũng phải giả vờ giống giống thật một chút đi chứ. ngày xưa Chí Phèo phải rạch cả mặt mới kiếm được tiền đấy. thế người ta mới tin. đằng này bố dội tô canh lên đầu xong hô bị axit thì hơi lố rồi. axit thật thì tôi đố bố nhẵn nhụi như thế đấy.

    Trả lờiXóa
  9. Tại hạ nghe thiên hạ đồn rằng dâm chủ uống đi ô xin, hít chất độc da cam không hề bị làm sao, không hề gây quái thai, gây độc hại, quả là võ công cao cương
    Chưa kể chúng có 2 tuyệt kỹ Kháng Nhục Chân Kinh và Khẩu Cùn Hống (cãi cùn)

    Trả lờiXóa
  10. hehe, công nhận làng dâm chủ toàn ngợm,không phải người bình thường
    Từ một con mụ chửa hoang đẻ cả đống con mà ko biết mặt bố nó là ai như con mẹ Nấm, con Nga nhợn ,giang hồ chợ búa như Bùi Hằng, ở trại tâm thần ra như ls Bùi Kim Thành,ăn cắp vặt như Dũng xế ấp,con nghiện Người buôn gió Bùi Thanh Hiếu ...dưng khoác lên người tấm áo "dân chủ" thì tất cả các hạng lưu manh bất tài đều vụt trở thành những ngôi sao anh thư, nhà rân chủ yêu lước,thương rân hết ráo :))

    Trả lờiXóa
  11. 1. Trong vụ xét xử Đoàn Văn Vươn 2/4/2013, Nhà đấu tranh Trương Văn Dũng và Hằng Bùi về gây rối. Công an quận Hải An Hải Phòng "bắt, tra tấn" Bùi Hằng cùng Trương Văn Dũng. Dũng "bị thương nặng quá". Buổi tối đó công an quận thả ra nhưng y không chịu về mà còn ăn vạ, đòi Công an quận phải "đưa đi cấp cứu" ở bệnh viện quận Hải An. Hình dũng do Chí Đức chụp, chuyển ngay đến cho Tường Thụy và Thụy đăng lên blog. Dũng nằm bất động, xung quanh là dây nhợ chằng chịt, như sắp chết. Ấy vậy mà ngay đêm đó, khi thấy đồng bọn gồm cả Chí Đức, Bùi Hằng đã về HN, nếu cứ nằm ăn vạ ở BV Hải An thì "dân xã hội" Hải Phòng đến mần thịt nên Dũng khẩn khoản đề nghị công an quận cho xe chở Dũng đến Quán Toan, gần hết địa bàn Hải Phòng rồi thả xuống. Dũng một mình tự bắt xe vượt hơn 100 km từ Hải Phòng về HN.

    2. Hôm 02/6/13, tại trại Phục Hồi nhân phẩm Lộc Hà, HN. Dũng tố công an ở Trại "phục hồi nhân phẩm" Lộc Hà đánh vỡ hộp sọ. Trong hình, Dũng như bất tỉnh với vết thương sọ não sắp chết. Nhưng ngay hôm sau, người ta thấy Dũng cười nói, bia bọt cùng đồng bọn trong một quán bia hơi. Thấy nói rằng Bùi Hằng tổ chức sinh nhật cho Dũng.
    Ngay hôm sau, 3/6/13, Dũng bia bọt, cười nói rôm rả và nhận hoa trong tiệc "sinh nhật" làn thứ 53 cho Dũng do Bùi Hằng và zận xĩ tổ chức.

    3- Ngày 25/10/2013. Đài Cuốc tế BBC và nhiều trang blog zận đưa tin: ngày 25/10/2013, Dũng bị xích tay, 10 công an phường Thụy Khuê tra tấn đến gãy 3 xương sườn. Nhưng ngay sau đó, Dũng vẫn cười nói rôm rả, và lại tiếp tục hò hét, đấu tranh.

    Xem thêm:
    CẢM ƠN "DƯ LUẬN VIÊN" ĐỖ ANH MINH KỊP THỜI VẠCH MẶT TRÒ ĂN VẠ CỦA NHÓM TRƯƠNG VĂN DŨNG
    http://googletienlang2014.blogspot.com/2014/12/cam-on-du-luan-vien-o-anh-minh-kip-thoi.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
    2. Cảnh cáo bạn mạo danh bạn tôi là Võ Khánh Linh:
      1- Bạn mạo danh một blogger rất nổi tiếng và là bạn thân của tôi: Võ Khánh Linh;
      2- Bạn chép toàn bộ 1 bài của ông dzận xĩ Trương Duy Nhất nhưng không ghi nguồn;
      3. Bạn đã đăng nguyên xi bài này ở 1 entry khác tại Google.tienlang là

      Võ Khánh Linh16:17 Ngày 27 tháng 12 năm 2015

      http://googletienlang2014.blogspot.com/2015/12/nghi-si-hoang-huu-phuoc-cam-on.html?showComment=1451207868362#c7865601169089889857

      ------
      Từ 3 lý do trên, chúng tôi sẽ xóa ý kiện bạn sau 12 giờ nữa.

      Xóa
    3. Rận xĩ quen thói mạo danh đi xả rác!
      Nhất trí với chủ nhà: Dọn rác rưởi!

      Xóa
    4. G.T chuyên về pháp luật, vậy nên hỏi mấy câu :
      Võ Khánh Linh là một cái tên chung chung, VN này không lẽ chỉ có một. G.T nói Võ Khánh Linh ở trên mạo danh VKL bạn của G.T, thế có đúng pháp luật không ? Không lẽ bạn của G.T có thể lấy tên Võ Khánh Linh, còn người khác thì có quyền có tên đó ư ?
      Ở đây G.T đã vi phạm quyền tự do (đặt tên)của người khác, tức là G.T đã vi phạm pháp luật.
      Vậy thì đề nghị G.T từ nay bỏ cái danh xưng "chuyên vế các vđ pháp luật" đi !
      DÂN CHỦ SAIGON

      Xóa
    5. Đính chính : dòng thừ 4 đọc như sau : còn người khác thì KHÔNG có quyền có tên đó ư ?

      Xóa
    6. rận xĩ hot bòi saigon lộ mặt núp váy đờn bà, spam

      Xóa
  12. Nói chung cái bản mặt của bọn râm chủ dày tới mức : a xít không ăn, đạn bắn không thủng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nac danh ngay 28 thang 12 nam 2015 ngoai sua bay khong noi duoc cau nao co van hoa ah

      Xóa
  13. Tôi thiết nghỉ , tại sao cơ quan chúc năng không xử lý thắng rận này ? Mà cứ để hắn đi gấy rối thế này ? Cho chúng vào trong tù chúng gây rối ...

    Trả lờiXóa
  14. Tìm đơn vị làm Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại quận 6
    Tìm đơn vị làm Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại quận 7
    Tìm đơn vị làm Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại quận 8
    Tìm đơn vị làm Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại quận 9
    Tìm đơn vị làm Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại quận 10
    Tìm đơn vị làm Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại quận 11
    Tìm đơn vị làm Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại quận 12
    Tìm đơn vị làm Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại hoài đức
    Tìm đơn vị làm Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại sơn tây
    Tìm đơn vị làm Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại thường tín
    Tìm đơn vị làm Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại ứng hòa
    Tìm đơn vị làm Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại phú xuyên
    Tìm đơn vị làm Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại mỹ đức
    Tìm đơn vị làm Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại thanh oai
    Tìm đơn vị làm Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại đan phượng
    Tìm đơn vị làm Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại quốc oai
    Tìm đơn vị làm Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại phú thọ
    Tìm đơn vị làm Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại sóc sơn
    Tìm đơn vị làm Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại nhà bè
    Tìm đơn vị làm Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại cần giờ
    Tìm đơn vị làm Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại hóc môn
    Tìm đơn vị làm Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại củ chi
    Tìm đơn vị làm Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại bình chánh
    Tìm đơn vị làm Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại bình dương
    Tìm đơn vị làm Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại biên hòa
    Tìm đơn vị làm Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại huế
    Tìm đơn vị làm Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ tại đà nẵng

    Trả lờiXóa