Thứ Ba, 2 tháng 7, 2024

Báo Anh- TIN XẤU CHO ZELENSKY: NGƯỜI PHÁP CHÁN NGẤY XUNG ĐỘT VŨ TRANG CŨNG NHƯ TỔNG THỐNG CỦA HỌ (MACRON)!

 

Lời dẫn: Tờ báo Politico (Mỹ) là tờ báo có ảnh hưởng không chỉ ở Mỹ mà còn cả châu Âu. Và đây là tờ báo thường có quan điểm ủng hộ mối quan hệ giữa Mỹ với châu Âu, giữa Mỹ với Pháp của Macron. Thế nhưng mới đây, tờ Politico không ngần ngại đặt tít “MACRON IS ALREADY OVER –MACRON ĐÃ HẾT THỜI RỒI”!

Nhìn chung, báo chí phương Tây (cả Anh- Pháp - Mỹ...) từ nhiều năm nay bị quan điểm hiếu chiến của giới lái súng Mỹ chi phối nên họ thường ủng hộ vai trò bá chủ thế giới của Mỹ, họ ủng hộ NATO, ủng hộ "Phương Tây Tập thể" của EU do Mỹ đứng đầu. Vậy nên khi có Marine Le Pen với quan điểm ủng hộ việc làm ăn buôn bán với Nga bỗng dưng nổi lên, Phương Tây tập thể hết sức lo ngại. Họ kết tội Marine Le Pen là "cực đoan", là "triệt tiêu thế giới dân chủ"... Thế nhưng, bình thường hoá quan hệ với Nga, làm ăn buôn bán với Nga thì có gì là xấu cho nước Pháp, cho người dân Pháp, cho người dân châu Âu? Marine Le Pen dự tính sẽ công khai làm ăn buôn bán với Nga bởi thực tế thì ngay cả Macron, dù ngoài miệng thì to còi "ghét Nga" nhưng sau lưng thì lại vẫn lén lút mua dầu khí của Nga! Xin xem bài vào Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2024 với tiêu đề Báo Iran: BẮT QUẢ TANG MACRON ĐẠO ĐỨC GIẢ, MIỆNG THÌ CỨNG RẮN VỚI PTIN NHƯNG LẠI ÂM THẦM TUỒN VÀO TÚI PUTIN 600 TRIỆU ĐÔ TRONG QUÝ 1 NĂM 2024

Tấm hình Le Pen và Putin từ năm 2017 gần đây được báo chí đối lập với Le Pen moi ra như một "bằng chứng xấu xa" của Le Pen nhưng Google.tienlang tin rằng bản thân Le Pen không hề xấu hổ, ngược lại, còn cảm thấy tự hào vì quan điểm nhất quán của mình: Chỉ có quan hệ làm ăn buốn bán bình đẳng với Nga mới cứu được nước Pháp và cả châu Âu.   

Việc làm ăn buôn bán với Nga là quy luật tất yếu của cuộc sống không chỉ riêng với Pháp mà còn cả châu Âu. Cái lý thuyết "Chấm dứt lệ thuộc vào dầu khí Nga" chỉ là sự tuyên truyền của giới lái súng Mỹ nhằm ép buộc châu Âu phải lệ thuộc vào Mỹ.   

Thắng lợi của Le Pen hôm nay cho thấy người dân Pháp cũng như người dân châu Âu nói chung dần dần đã hiểu ra, rằng cái ông bạn Mỹ thực ra chả có gì tốt đẹp khi Mỹ đang cấm châu Âu xài dầu khí giá rẻ của Nga và phải xài khí đốt Mỹ với giá cao gấp 4 đến 5 lần! Giá cả leo thang, đời sống người dân ngày càng cùng cực....

Sarah Wagenknecht chủ tịch Đảng “Liên minh Sarah Wagenknecht" (Đức)

Ngay cả Đảng mới “Liên minh Sarah Wagenknecht" (Đức)- Đảng vừa giành thắng lợi vang dội ở cuộc Bầu cử Nghị viện châu Âu từ lâu đã bày tỏ quan điểm không chỉ ngừng đối đầu với Nga ở Ukraina, mà còn phải trở lại bình thường hoá quan hệ với Nga, làm ăn buôn bán với Nga, trước hết là tìm cách đàm phán, khôi phục dầu khí giá rẻ của Nga tại Đức.

Do vậy, Google.tienlang kiến nghị, các cơ quan báo chí Việt Nam hãy thôi nhai lại truyền thông hiếu chiến phương Tây gọi Le Pen, gọi Sarah Wagenknecht là "cực đoan", mà hãy gọi họ là những người Yêu nước, Yêu dân, Yêu Hoà bình...

Google.tienlang cảm ơn Bạn đọc Thanh Hương vừa dịch một bài báo Anh và đăng ở phần comments tại Đây. Bài của tờ báo The Spectator (Anh) có tiêu đề France’s political upheaval is bad news for Ukraine - Dịch: Bất ổn chính trị ở Pháp là tin xấu cho Ukraina

Dưới đây, Google.tienlang xin chép lại comment của bạn Thanh Hương thành một bài báo độc lập...
******
 France’s political upheaval is bad news for Ukraine - Dịch: Bất ổn chính trị ở Pháp là tin xấu cho Ukraina
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài của báo 
The Spectator (Anh)

France’s political upheaval is bad news for Ukraine - Dịch: Bất ổn chính trị ở Pháp là tin xấu cho Ukraine
Ngày 1 tháng 7 năm 2024, 9:19 sáng
https://www.spectator.co.uk/article/frances-political-upheaval-is-bad-news-for-ukraine/
Vài ngày qua thật tệ đối với Volodymyr Zelensky. Tổng thống Ukraine hẳn đã lấy tay che mặt khi xem màn trình diễn lan man của Joe Biden trước Donald Trump trong cuộc tranh luận trên truyền hình tuần trước. Quan điểm của Trump về cuộc chiến của Ukraine với Nga thì ai cũng biết: ông muốn chấm dứt xung đột.
Và rồi kết quả của cuộc bầu cử quốc hội vòng đầu tiên ở Pháp đã xuất hiện. Sẽ có vòng thứ hai, nhưng có một điều chắc chắn: chính phủ mới sẽ không được thành lập theo sự lựa chọn của Emmanuel Macron. Dự án chính trị "không tả cũng không phải" của ông đã chết, và nhiệm kỳ tổng thống của ông cũng vậy. Macron giữ chức nguyên thủ quốc gia nhưng quyền lực không thuộc về ông.

Marine Le Pen. Hình trên báo The Spectator (Anh)
Quốc hội mới sẽ do các đại biểu từ liên minh cánh tả của Jean-Luc Mélenchon và từ Đảng Tập hợp Quốc gia cánh hữu của Marine Le Pen thống trị. Họ không có điểm chung nào, ngoại trừ một điều: giống như Trump, họ muốn chấm dứt tình trạng thù địch ở Ukraine. Gần đây, Mélenchon đã nói: “Một thế giới không có kẻ thắng và kẻ thua, nhưng có sự đảm bảo an ninh chung cho cả hai bên”, mô tả cách ông muốn xung đột chấm dứt.
Marine Le Pen năm nay đã chỉ trích gay gắt Macron vì ủng hộ Zelensky, đặc biệt là thông báo của ông về việc có thể gửi quân đội Pháp tới Ukraine. Bà nói hồi tháng Ba: “Macron đóng vai một nhà lãnh đạo quân sự, nhưng ông ấy nói một cách vô tư về cuộc sống và cái chết của con cái chúng tôi”.
Truyền thông Nga tin rằng chính phủ do Le Pen lãnh đạo sẽ là tin tốt. Họ cho rằng đảng của bà ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine và đàm phán với Nga... trái ngược với quan điểm cấp tiến của Macron.
Những người tích cực chống xung đột quân sự nhất là cánh tả, hoặc ít nhất là cánh tả cực đoan. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy điều này là tại một cuộc biểu tình vào tháng 1 năm ngoái ở Paris. Về mặt hình thức, những người biểu tình đến cuộc biểu tình để bày tỏ sự không đồng tình với cải cách lương hưu của Macron. Nhưng trong tờ rơi và áp phích, họ thể hiện rõ ràng thái độ thù địch đối với sự hỗ trợ của Macron cho Ukraine.

Điều này thậm chí còn đáng chú ý cách đây nửa tháng tại một cuộc tuần hành ở Paris, nơi được gọi là cuộc biểu tình chống lại Cuộc biểu tình toàn quốc. Ai đó đã đến đó vì lý do này. Những người khác muốn trút bỏ sự khó chịu của họ đối với Macron, và một thiểu số đáng chú ý đã đến ủng hộ cuộc đấu tranh của người Palestine. Tôi thấy hàng trăm lá cờ Palestine ở đó, nhưng không có một lá cờ Ukraine nào. Tờ báo cánh tả mà tôi mua ở đó đã giải thích lý do tại sao nó lại phản đối viện trợ mà Macron đang cung cấp cho Ukraine. Đó là tất cả về tiền bạc. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Macron đã cung cấp viện trợ 3,8 tỷ euro cho Zelensky. Vào tháng 2, tổng thống đã hứa thêm ba tỷ cho năm 2024, nhưng khoản viện trợ này hiện đang bị nghi ngờ.
Khi gói viện trợ được thảo luận tại Quốc hội Pháp, đảng Nước Pháp bất bại của Mélenchon đã bỏ phiếu chống lại vì "không muốn Paris trở thành lãnh đạo của trại chiến tranh". Đảng này cũng phản đối việc kết nạp Ukraine vào Liên minh châu Âu.
Không phải tất cả mọi người ở bên trái đều chia sẻ quan điểm của Mélenchon. Trong liên minh Mặt trận Bình dân, gói viện trợ được hỗ trợ bởi Đảng Xã hội trung tả và Đảng Xanh. Họ nói: “Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng: chúng tôi ủng hộ Ukraine, chúng tôi ủng hộ việc cung cấp vũ khí, chúng tôi ủng hộ việc Ukraine trở thành thành viên của Liên minh châu Âu”.
Chỉ ba tuần trước, Macron đã chào đón Zelensky và Biden tới Paris sau khi họ tham gia lễ kỷ niệm 80 năm ngày quân Đồng minh đổ bộ vào Normandy. Tổng thống Mỹ hứa với Zelensky nhiều tiền hơn nữa và Macron bày tỏ mong muốn các cuộc đàm phán về việc Kyiv gia nhập EU sẽ bắt đầu vào cuối tháng.
Tổng thống Pháp cũng gọi những người phản đối sự ủng hộ của ông là những người theo chủ nghĩa hòa bình Zelensky. Ông cho biết những người này “thấm nhuần tinh thần chủ bại”.
Ngày nay những kẻ thất bại này đã chiến thắng. Cả Mélenchon và Le Pen đều không cho phép Macron tiếp tục cung cấp hỗ trợ tài chính và vật chất cho Ukraine.
Macron đã sai lầm khi tin rằng người dân tán thành đường lối cứng rắn của ông đối với Putin. Đó là lý do tại sao ông và đảng của mình coi vấn đề này là trọng tâm của chiến dịch bầu cử ở châu Âu.
Tuy nhiên, nhiều người Pháp cho rằng xung đột Ukraine là một trong những nguyên nhân khiến giá lương thực và năng lượng tăng cao. Một trở ngại nghiêm trọng đối với Macron là giá xăng trung bình hàng tháng ngày nay sẽ tăng gần 12%.
Sự thật là nhiều người Pháp cũng chán ngấy xung đột vũ trang giống như tổng thống của họ.
Tác giả Gavin Mortimer

Thanh Hương - Bạn đọc của Google.tienlang DịchHoàng Ngân Thương Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

MACRON ĐÃ HẾT THỜI RỒI - MACRON IS ALREADY OVER

 
Thầy trò Macron và Thủ tướng của ông ta- Gabriel Attal cúi mặt thừa nhận bất lực

Lời dẫn: Tờ báo Politico (Mỹ) là tờ báo có ảnh hưởng không chỉ ở Mỹ mà còn cả châu Âu. Và đây là tờ báo thường có quan điểm ủng hộ mối quan hệ giữa Mỹ với châu Âu, giữa Mỹ với Pháp của Macron. Thế nhưng mới đây, tờ Politico không ngần ngại đặt tít “MACRON IS ALREADY OVER –MACRON ĐÃ HẾT THỜI RỒI”!

Nhìn chung, báo chí phương Tây (cả Anh- Pháp - Mỹ...) từ nhiều năm nay bị quan điểm hiếu chiến của giới lái súng Mỹ chi phối nên họ thường ủng hộ vai trò bá chủ thế giới của Mỹ, họ ủng hộ NATO, ủng hộ "Phương Tây Tập thể" của EU do Mỹ đứng đầu. Vậy nên khi có Marine Le Pen với quan điểm ủng hộ việc làm ăn buôn bán với Nga bỗng dưng nổi lên, Phương Tây tập thể hết sức lo ngại. Họ kết tội Marine Le Pen là "cực đoan", là "triệt tiêu thế giới dân chủ"... Thế nhưng, bình thường hoá quan hệ với Nga, làm ăn buôn bán với Nga thì có gì là xấu cho nước Pháp, cho người dân Pháp, cho người dân châu Âu? Marine Le Pen dự tính sẽ công khai làm ăn buôn bán với Nga bởi thực tế thì ngay cả Macron, dù ngoài miệng thì to còi "ghét Nga" nhưng sau lưng thì lại vẫn lén lút mua dầu khí của Nga! Xin xem bài vào Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2024 với tiêu đề Báo Iran: BẮT QUẢ TANG MACRON ĐẠO ĐỨC GIẢ, MIỆNG THÌ CỨNG RẮN VỚI PTIN NHƯNG LẠI ÂM THẦM TUỒN VÀO TÚI PUTIN 600 TRIỆU ĐÔ TRONG QUÝ 1 NĂM 2024

Tấm hình Le Pen và Putin từ năm 2017 gần đây được báo chí đối lập với Le Pen moi ra như một "bằng chứng xấu xa" của Le Pen nhưng Google.tienlang tin rằng bản thân Le Pen không hề xấu hổ, ngược lại, còn cảm thấy tự hào vì quan điểm nhất quán của mình: Chỉ có quan hệ làm ăn buốn bán bình đẳng với Nga mới cứu được nước Pháp và cả châu Âu.   

Việc làm ăn buôn bán với Nga là quy luật tất yếu của cuộc sống không chỉ riêng với Pháp mà còn cả châu Âu. Cái lý thuyết "Chấm dứt lệ thuộc vào dầu khí Nga" chỉ là sự tuyên truyền của giới lái súng Mỹ nhằm ép buộc châu Âu phải lệ thuộc vào Mỹ.   

Thắng lợi của Le Pen hôm nay cho thấy người dân Pháp cũng như người dân châu Âu nói chung dần dần đã hiểu ra, rằng cái ông bạn Mỹ thực ra chả có gì tốt đẹp khi Mỹ đang cấm châu Âu xài dầu khí giá rẻ của Nga và phải xài khí đốt Mỹ với giá cao gấp 4 đến 5 lần! Giá cả leo thang, đời sống người dân ngày càng cùng cực....

Sarah Wagenknecht chủ tịch Đảng “Liên minh Sarah Wagenknecht" (Đức)

Ngay cả Đảng mới “Liên minh Sarah Wagenknecht" (Đức)- Đảng vừa giành thắng lợi vang dội ở cuộc Bầu cử Ngị viện châu Âu từ lâu đã bày tỏ quan điểm không chỉ ngừng đối đầu với Nga ở Ukraina, mà còn phải trở lại bình thường hoá quan hệ với Nga, làm ăn buôn bán với Nga, trước hết là tìm cách đàm phán, khôi phục dầu khí giá rẻ của Nga tại Đức.

Do vậy, Google.tienlang kiến nghị, các cơ quan báo chí Việt Nam hãy thôi nhai lại truyền thông hiếu chiến phương Tây gọi Le Pen, gọi Sarah Wagenknecht là "cực đoan", mà hãy gọi họ là những người Yêu nước, Yêu dân, Yêu Hoà bình...

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc trên báo Politico (Mỹ) với tiêu đề Macron is already over. Can anyone stop Le Pen? - Dịch: Macron đã hết thời rồi. Có ai có thể ngăn cản Le Pen không?

https://www.politico.eu/article/france-legislative-election-emmanuel-macron-marine-le-pen-europe-national-rally/

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

******

Macron is already over. Can anyone stop Le Pen? - Dịch: Macron đã hết thời rồi. Có ai có thể ngăn cản Le Pen không?

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Politico (Mỹ)

Tổng thống Pháp phải quyết định xem ứng cử viên của mình có nên bỏ cuộc và ủng hộ cánh tả để ngăn chặn phe cực hữu giành quyền lực ở Pháp hay không.

PARIS — Sau khi canh bạc bầu cử bất thành, Emmanuel Macron phải đối mặt với một lựa chọn vô cùng đau đớn: rút các ứng cử viên của mình ra để cố gắng ngăn chặn phe cực hữu, hoặc cố gắng cứu những gì còn sót lại của phong trào từng thống trị của ông trước khi nó sụp đổ.

Đối với nhà lãnh đạo 46 tuổi của nước Pháp, cuộc bầu cử quốc hội vòng đầu tiên vào Chủ Nhật là một sự sỉ nhục mang tính cá nhân giống như sự thăng tiến bất ngờ của ông lên vị trí tổng thống khi còn là một người ngoài cuộc cách đây bảy năm.

Ông đã kêu gọi bỏ phiếu bất ngờ, sau một thất bại thảm hại trước phe cực hữu trong cuộc bầu cử châu Âu vào tháng 6, với một mục tiêu trong đầu: ngăn chặn sự lao dốc đến cực đoan của Pháp. Ông đã đạt được điều ngược lại.

Nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu và là cường quốc hạt nhân duy nhất của EU hiện đang tiến gần hơn bao giờ hết đến việc thành lập một chính phủ cực hữu lần đầu tiên, sau khi Đảng Đại hội toàn quốc (RN) của Marine Le Pen giành chiến thắng ngoạn mục trong vòng bỏ phiếu đầu tiên.

Nếu vòng bỏ phiếu thứ hai vào ngày 7 tháng 7 mang lại đa số phiếu trong quốc hội cho Đảng Tập hợp Quốc gia — và các dự báo cho thấy điều đó có thể xảy ra — thì nước Pháp sẽ rơi vào tình thế chưa từng được khám phá: Đất nước này sẽ được cai trị, ít nhất là một phần, bởi các chính trị gia có tiếng là đồng tình với Vladimir Putin trong khi tuyên bố sẽ xé nát Liên minh Châu Âu, phát động chiến tranh chống di cư và rời khỏi NATO.

Mặc dù đảng của Le Pen đã làm dịu đi một số lập trường sắc sảo của mình, nhưng vẫn còn hoài nghi sâu sắc về các lập trường chính trị chính thống của phương Tây. Một chiến thắng trong cuộc bầu cử này sẽ mang lại động lực mạnh mẽ cho cơ hội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2027 của bà.

Bruno Cautrès, một nhà phân tích chính trị tại Viện Sciences Po, cho biết: "Chúng ta có thể nói một cách sáng suốt rằng quá trình thanh lọc Đảng Đại hội Quốc gia đang đi đến giai đoạn cuối cùng".

Họ đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử châu Âu ba lần liên tiếp và Marine Le Pen đã hai lần lọt vào vòng thứ hai của cuộc bầu cử tổng thống; nếu họ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quan trọng thứ hai của Pháp [cuộc bầu cử quốc hội], họ sẽ trở nên phổ biến”, ông nói thêm.

Theo kết quả cuối cùng do Bộ Nội vụ công bố, kết quả của đảng Le Pen đã đưa đảng này vào gần với quyền lực, với 29,5 phần trăm số phiếu bầu trong vòng đầu tiên. Vào Chủ Nhật, viện thăm dò ý kiến ​​Ipsos ước tính phe cực hữu có thể giành được từ 230-280 ghế trong Quốc hội gồm 577 ghế.

Theo kết quả do Bộ Nội vụ Pháp công bố, liên minh Ensemble của Macron đứng thứ ba với 20 phần trăm số phiếu bầu, sau liên minh Mặt trận Bình dân Mới cánh tả với 28 phần trăm số phiếu bầu.

Với ngưỡng để giành được đa số tuyệt đối trong quốc hội là 289 ghế, phe cực hữu thậm chí có thể thành lập chính phủ trong vòng một tuần, với Chủ tịch Đảng Tập hợp Quốc gia Jordan Bardella, 28 tuổi, làm thủ tướng.

Jordan Bardella và Le Pen

Câu hỏi bây giờ là liệu có điều gì hoặc bất kỳ ai có thể ngăn chặn được nó hay không.

Mức độ Le Pen tiến gần đến đa số tuyệt đối phụ thuộc vào cách các đảng khác và Macron phản ứng với chiến thắng vang dội của bà. Họ có gạt bỏ bất đồng sang một bên và đoàn kết để đánh bại phe cực hữu không?

Cuộc bầu cử quốc hội là một quá trình phức tạp, gồm hai vòng, trong đó hai ứng cử viên giành được nhiều phiếu bầu nhất ở vòng đầu tiên sẽ bước vào vòng thứ hai. Nhưng trong cuộc bầu cử quan trọng này, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao, và điều đó có nghĩa là trong khoảng 315 khu vực bầu cử , một ứng cử viên thứ ba, thường là một người nào đó từ liên minh "Ensemble" của Macron, cũng đủ điều kiện vào vòng thứ hai.

Vào tối Chủ Nhật, các đồng minh của Macron đang cố gắng tìm ra giải pháp.

Biểu tình ở Paris

Các ứng cử viên của nhóm đã bị loại khỏi một nửa trong số 577 khu vực bầu cử của Pháp. Nhóm nghị sĩ trung dung của Macron sẽ giảm từ 250 nhà lập pháp xuống còn chưa đến 100 người trong Quốc hội. Hiện tại, các đồng minh trung dung của ông phải đối mặt với áp lực rất lớn là phải rút lui khỏi cuộc đua ở nhiều khu vực và khuyên những người ủng hộ họ bỏ phiếu cho liên minh cánh tả, bao gồm những người cực tả cấp tiến, trong nỗ lực đánh bại Le Pen.

Sau khi các dự báo ban đầu được công bố, hàng ngàn công dân Pháp đã tụ tập tại Place de la République ở Paris để phản đối phe cực hữu. Cảnh tượng này gợi nhớ đến các cuộc biểu tình phản đối Jean-Marie Le Pen, cha của Marine, người đủ điều kiện tham gia vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống năm 2002 với tư cách là ứng cử viên của đảng khi đó được gọi là Mặt trận Quốc gia.

Vào thời điểm đó, các đảng phái và cử tri đã cùng nhau chống lại phe cực hữu, gạt bỏ những bất đồng để đánh bại ứng cử viên cực đoan theo chính sách được gọi là cordon sanitaire. Nhưng chính trị châu Âu đã thay đổi đáng kể trong hai thập kỷ qua.

Đảng cực tả France Unbowed và lãnh đạo Jean-Luc Mélenchon đã nổi lên như một kẻ thù thậm chí còn lớn hơn đối với phe trung dung so với Le Pen, sau một năm đấu tranh trong Quốc hội. Bản thân Macron đã dành phần lớn chiến dịch này để chỉ trích các chính sách của liên minh Mặt trận Bình dân Mới cánh tả, bao gồm cả phe cực tả, là "kỳ cục" và phá hoại nước Pháp.

Phát biểu vài giờ sau thất bại, Thủ tướng Gabriel Attal của Macron đã nhấn mạnh quan điểm này: Ông kêu gọi "không bỏ phiếu cho Mặt trận Quốc gia", nhưng ông ám chỉ rằng các ứng cử viên thuộc liên minh của Macron chỉ nên rút lui trong trường hợp ứng cử viên từ "lực lượng cộng hòa" có vị thế tốt hơn để giành chiến thắng - có thể loại trừ các ứng cử viên của France Unbowed.

Dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy vòng vây vệ sinh bị phá vỡ đến từ đồng minh của Macron và cựu Thủ tướng Edouard Philippe, người đã kêu gọi cử tri phản đối cả Đảng Quốc đại và Đảng Nước Pháp bất khuất.

Vì cánh tả đã chọn Macron làm đối thủ lớn của mình, và Mélenchon và Macron đã dành nhiều tháng để đấu tranh trong một trận chiến chính trị lớn, nên rất khó để hồi sinh lại phong tỏa vệ sinh ”, Bruno Jeanbart, một nhà thăm dò ý kiến ​​từ OpinionWay cho biết. “Chúng tôi cũng không biết liệu điều đó có tạo ra sự khác biệt với cử tri hay không”. Jeanbart nói thêm rằng những cử tri trung dung thường bỏ phiếu trắng khi được lựa chọn giữa cực tả và cực hữu.

Hạn chót vào thứ ba, ngày 9/7/24

Các ứng cử viên đủ điều kiện tham gia vòng bỏ phiếu thứ hai có thời hạn đến tối thứ Ba để quyết định xem họ sẽ rút lui khỏi cuộc đua hay tiếp tục chiến đấu. Vào đêm Chủ Nhật, có vẻ như ở nhiều khu vực bầu cử, ứng cử viên có vị trí thứ ba đã rút lui để giúp đối thủ đánh bại National Rally.

Theo Brice Teinturier, giám đốc viện thăm dò ý kiến ​​Ipsos, phát biểu trên BFMTV, điều này có nghĩa là ước tính số ghế cho phe cực hữu "đã lỗi thời" vì chúng dựa trên các cuộc thi vòng hai trước khi các ứng cử viên bắt đầu rút lui.

National Rally đã tuyên bố sẽ không cố gắng thành lập chính phủ nếu không giành được đa số tuyệt đối trong quốc hội. Vào Chủ Nhật, Le Pen khẳng định Bardella sẽ chỉ trở thành thủ tướng nếu National Rally có được sự ủng hộ của quốc hội. Theo truyền thống, tổng thống Pháp sẽ đề cử một thủ tướng từ nhóm nghị sĩ lớn nhất trong Quốc hội.

Nếu không có đa số rõ ràng, sẽ luôn tồn tại chế độ phong kiến ​​cũ, sự trì trệ cố ý và các động thái chính trị sẽ phá hủy sự thay thế thực sự mà đất nước cần”, Le Pen phát biểu trong một sự kiện vận động tranh cử tại thị trấn Hénin-Beaumont ở phía Đông.

Để có thể đạt được đa số tuyệt đối, Le Pen sẽ cần phải đạt được thỏa thuận với các nghị sĩ từ đảng bảo thủ Les Républicains. Nhưng liên minh trước bầu cử của Le Pen với lãnh đạo Les Républicains Eric Ciotti đã gây ra phản ứng dữ dội từ những người có ảnh hưởng lớn trong đảng.

Nếu cuộc bầu cử dẫn đến quốc hội treo, dự án chính trị của Macron có thể mất nhiều thời gian hơn để sụp đổ.

Nguyễn Thị Huyền - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2024

Asia Times: VỤ LÍNH MỸ HIẾP DÂM MỘT TRẺ VỊ THÀNH NIÊN Ở OKINAWA (NHẬT BẢN) LÀM SỐNG LẠI SỰ PHẢN ĐỐI CÁC CĂN CỨ MỸ

Khoảng 65.000 người đã biểu tình vào ngày 19 tháng 6 năm 2016 tại Naha, thủ phủ tỉnh Okinawa, để phản đối sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại quận đảo của họ. Các biển hiệu kêu gọi Thủy quân lục chiến rút đi trong cuộc biểu tình lớn nhất trong 21 năm chống lại các căn cứ của Mỹ. Cuộc biểu tình này được khơi dậy sau vụ cưỡng hiếp và sát hại một phụ nữ Okinawa bởi một cựu lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ làm việc tại Căn cứ Không quân Kadena.

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài liên quan:

Báo Ba Lan: CÁC CĂN CỨ QUÂN SỰ CỦA MỸ Ở NƯỚC NGOÀI LÀ “THÀNH PHỐ TỘI LỖI” SODOM VÀ GOMORRAH THẾ KỶ 21

Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Asia Times với tựa đề Okinawa rape revivesopposition to American bases Dịch: Vụ lính Mỹ hiếp dâm trẻ vị thành niên ở Okinawa làm sống lại sự phản đối các căn cứ của Mỹ

NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2024

https://asiatimes.com/2024/06/okinawa-rape-revives-opposition-to-american-bases/

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*****

Okinawa rape revivesopposition to American bases – Dịch: Vụ lính Mỹ hiếp dâm trẻ vị thành niên ở Okinawa làm sống lại sự phản đối các căn cứ của Mỹ

Thủ phạm Brennon Washington (phải) đã bị bắt giữ. 

Hình cắt ra từ video clip có tựa đề U.S Soldier Charged InJapan For Rape Of Minor – Dịch: Lính Mỹ bị buộc tội ở Nhật Bản vì tội hiếp dâm trẻ vị thành niên

https://www.youtube.com/watch?v=Dp4BjX6fmeU 

Mới đây, một quân nhân Mỹ khác bị buộc tội tấn công tình dục ở Okinawa, gây phẫn nộ trong người dân địa phương và đưa sự hiện diện quân sự lớn và gây tranh cãi của Hoa Kỳ trên hòn đảo này trở lại thành vấn đề nóng bỏng.

Theo báo chí Nhật Bản đưa tin, phi công Brennon Washington, 25 tuổi, đã tìm thấy một cô gái tuổi teen trong công viên vào đêm ngày 24 tháng 12 năm 2023, thuyết phục cô lên xe của anh ta rồi lái xe trở về nhà, nơi anh ta cưỡng hiếp cô. Cô gái dưới 16 tuổi. Gia đình cô gái đã gọi cảnh sát sau vụ việc. Washington đã được nhận dạng từ hình ảnh do camera an ninh chụp. Không quân Hoa Kỳ đã xác nhận danh tính và cho biết anh ta đã nghỉ làm vào thời điểm đó. Vào ngày 27 tháng 3, Washington đã bị truy tố về các tội danh quan hệ tình dục không đồng thuận và bắt cóc.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã được thông báo về cáo trạng cùng ngày và gửi đơn khiếu nại chính thức tới Đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản Rahm Emanuel. Tuy nhiên, chính quyền tỉnh Okinawa không phát hiện ra vụ việc và các phương tiện truyền thông cũng không đưa tin cho đến ngày 25/6.

Vào ngày 23 tháng 6, Thủ tướng Kishida đã tham dự buổi lễ kỷ niệm 79 năm ngày kết thúc Trận chiến Okinawa, được tổ chức tại Công viên Tưởng niệm Hòa bình ở thành phố Itoman, phía nam hòn đảo nơi cuộc giao tranh kết thúc.

Trong bài phát biểu của mình, Kishida, người cũng đại diện cho Hiroshima trong Quốc hội Nhật Bản, nói rằng không thể quên thực tế khủng khiếp của Trận Okinawa. Ông bày tỏ quyết tâm duy trì hòa bình. Kishida sinh ra ở Tokyo nhưng gia đình anh đến từ Hiroshima.

Thống đốc Tamaki phát biểu trước cuộc họp rằng “việc triển khai Lực lượng Phòng vệ nhanh chóng liên tục, cùng với những ký ức về Trận chiến Okinawa bi thảm, đã khiến người dân Okinawa vô cùng lo lắng.” Những người biểu tình trên khán đài đã chế nhạo Kishida, nhưng không làm gián đoạn sự kiện.

Thống đốc Tamaki

Vào ngày 27 tháng 6, Thống đốc Tamaki đã nộp đơn khiếu nại chính thức lên Phi đoàn 18 của Không quân Hoa Kỳ tại Căn cứ Không quân Kadena. Phó Thống đốc Takekuni Ikeda đã đích thân chuyển thông điệp này đến chỉ huy phi đoàn, Chuẩn tướng Nicholas Evans. Phó Thống đốc Takekuni Ikeda bày tỏ sự phẫn nộ sâu sắc và yêu cầu xin lỗi và bồi thường.

Tờ Asahi Shimbun thiên tả của Nhật Bản viết rằng cuộc họp kéo dài khoảng 15 phút và kết thúc mà không có lời xin lỗi nào của Evans hoặc giải thích lý do tại sao phải mất nhiều thời gian như vậy để thông báo cho các quan chức tỉnh Okinawa.

Theo tờ báo hàng ngày của quân đội Hoa Kỳ Stars and Stripes, Evans đã nói rằng cáo buộc tội phạm này “không phản ánh hầu hết các quân nhân Hoa Kỳ làm việc cho liên minh Nhật Bản-Hoa Kỳ. Thật đáng tiếc khi nó gây ra mối lo ngại cho người dân Okinawa”.

Bị cáo Brennon RE Washington được tại ngoại nhưng bị giam giữ tại Căn cứ Không quân Kadena trong khi chờ xét xử. Phiên toà xét xử dự kiến ​​diễn ra vào ngày 12 tháng 7 tại Tòa án quận Naha. Naha là thủ phủ của tỉnh Okinawa.

Thống đốc Tamaki nói với báo chí “Việc không nhận được bất kỳ thông báo nào về loại tội phạm này sẽ gây ra sự ngờ vực.” Phát biểu tại Tokyo, Chánh văn phòng Nội các Yoshimasa Hayashi không giải thích tại sao Tamaki không được thông báo vào thời điểm cáo trạng, nhưng nói rằng “những sự cố và tai nạn liên quan đến quân nhân Mỹ gây lo ngại lớn cho người dân địa phương và không được phép xảy ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu phía Mỹ ngăn chặn những sự cố và tai nạn như vậy ở mọi cơ hội”.

Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra những yêu cầu như vậy trong một thời gian dài. Năm 1995, ba quân nhân Hoa Kỳ đã bắt cóc và hãm hiếp một bé gái 12 tuổi ở Okinawa. 

Năm 2016, có hai vụ việc gây chú ý. Vụ đầu tiên, một thủy thủ Hải quân Hoa Kỳ được phân công đến Trại lính thủy đánh bộ Hoa Kỳ Schwab đã hãm hiếp một phụ nữ Nhật Bản tại một khách sạn ở Naha. Vụ thứ hai, một cựu lính thủy đánh bộ làm nhân viên dân sự tại Căn cứ Không quân Kadena đã cưỡng hiếp và sát hại một phụ nữ Nhật Bản 20 tuổi đang đi dạo, đánh vào đầu cô, làm cô nghẹt thở, đâm cô rồi vứt xác. trong bụi rậm, nơi nó được tìm thấy trong tình trạng phân hủy nặng vài tuần sau đó. Trung tướng Lawrence Nicholson, chỉ huy Lực lượng Viễn chinh Thủy quân lục chiến III, đã đến thăm Thống đốc tỉnh lúc bấy giờ là Onaga Takeshi để bày tỏ “sự hối tiếc và hối hận sâu sắc nhất về vụ việc”. Bị cáo Kenneth Franklin Gadson bị kết án tù chung thân lao động khổ sai vào năm 2017.

Tờ báo địa phương Ryukyu Shimpo đã nhắc nhở độc giả về vụ hiếp dâm và giết người một bé gái Nhật Bản 6 tuổi do một người lính Mỹ gây ra vào năm 1955 và viết rằng "Chính phủ Hoa Kỳ và Nhật Bản phải chịu trách nhiệm rất lớn vì không thể ngăn chặn những vụ việc liên tục này".

Tờ Okinawa Times cho rằng tội ác này là do “cơ cấu bạo lực” của quân đội Mỹ và, như tờ Stars and Stripes đưa tin, than thở về “thực tế là người ta không thể an toàn khi đi dạo trong một cộng đồng riêng tư ngay cả sau 72 năm kể từ Trận chiến Okinawa”.

Suzuyo Takazato, người sáng lập tổ chức Phụ nữ Okinawa chống bạo lực quân sự, lưu ý rằng số liệu thống kê cho thấy có khoảng 120 vụ hiếp dâm do quân nhân Hoa Kỳ thực hiện ở Okinawa kể từ năm 1972, nhưng vì hầu hết các vụ hiếp dâm không được báo cáo nên đó chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm".

Okinawa đã trở lại chủ quyền của Nhật Bản từ sự chiếm đóng của quân đội Hoa Kỳ vào năm 1972. Trước đó, không có hồ sơ chính thức nào được lưu giữ, nhưng một cuốn sách nhỏ có tựa đề "Tội ác của quân đội Hoa Kỳ sau chiến tranh đối với phụ nữ ở Okinawa", được biên soạn từ các báo cáo trên báo và các nguồn tin địa phương khác, đã liệt kê khoảng 350 tội phạm tình dục do quân đội Hoa Kỳ gây ra kể từ năm 1945.

Hơn một nửa trong số 54.000 quân nhân Mỹ ở Nhật Bản - khoảng 30.000 người, trong đó có 18.000 là lính thủy đánh bộ - đóng quân ở Okinawa, nơi có dân số dưới 1,5 triệu người và chỉ chiếm 0,6% tổng diện tích đất liền của Nhật Bản. Tờ Okinawa Times đã bày tỏ quan điểm được chấp nhận rộng rãi khi viết vào năm 2017 rằng “Vấn đề cơ bản là lực lượng mặt đất của [Mỹ] quá tập trung ở Okinawa”.

Tác giả SCOTT FOSTER

Hương Trà - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan: