Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2024

Báo Ukraina mỉa mai: “KẾ HOẠCH CHIẾN THẮNG” TRÊN CẢ TUYỆT VỜI! ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT LÀ NGƯỜI UKRAINA CHẢ PHẢI LÀM GÌ CẢ, CHỈ CẦN HÁ MIỆNG … CHỜ SUNG!

 
Tổng hề Zelensky cứ tưởng mình là ... Napoleon

Kính mời những ai biết tiếng Nga, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Gazeta.ua (Ukraina) với tiêu đề Хороший план победы, качественный. Главное -делать ничего не надоDịch: Một kế hoạch tốt để giành chiến thắng, chất lượng cao. Điều chính là bạn không phải làm gì cả

https://gazeta.ua/ru/blog/62368/horoshij-plan-peremogi-yakisnij-golovne-robiti-nichogo-ne-treba

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài bình luận này…

*****

Хороший план победы, качественный. Главное -делать ничего не надо – Dịch: Một kế hoạch tốt để giành chiến thắng, chất lượng cao. Điều chính là bạn không phải làm gì cả

Chà, đây rồi - một “Kế hoạch chiến thắng” mạnh mẽ mà chúng ta đã nghe rất nhiều và đã lâu rồi chúng ta chưa thấy. Và cái gì? Và... Kế hoạch là vậy. Kế hoạch có nêu rõ các bước và nỗ lực của Ukraine và chính quyền nước này hướng tới chiến thắng không? Hay chỉ là yêu cầu đối với đồng minh?

Đọc hết Kế hoạch, tôi phải reo lên: Hoan hô Kế hoạch Chiến của Tổng thống nước tôi! Một Tổng thống thông minh, vĩ đại, thương dân hết mức! Tôi thích Kế hoạch Chiến thắng. Tôi vui mừng vì theo bản Kê hoạch, bản thân Ukraina chả phải làm gì cả, mà chỉ các đối tác của chúng ta phải làm mà thôi! Nghiêm túc mà nói, lẽ ra, việc trình bày kế hoạch này được làm ở cuộc họp Ramstein, nơi thường thảo luận về việc hỗ trợ Ukraine từ các quốc gia khác. Kế hoạch là vậy nhưng vì cơn bão đáng ghét ở Mỹ nên cuộc họp đã bị hoãn lại.

Vì thế, hôm nay, các đại biểu Quốc hội Ukraina (Verkhovna Rada) mới vinh dự được nghe Bản Kế hoạch với không ít sự ngỡ ngàng! Tổng thống Zelensky phát biểu: “Tôi đã mang đến cho bạn một Kế hoạch, nhưng chúng ta không thể thực hiện nó, chúng ta không có thẩm quyền. Bằng cách này hay cách khác, Kế hoạch hành động này của các đối tác đã được trình bày trước lãnh đạo của các quốc gia chủ chốt, và giờ đây đã được công khai, mặc dù có một chút sai chỗ.”

...quan điểm phổ biến từ lâu cho rằng mọi thứ chỉ phụ thuộc vào đối tác, bạn chỉ cần yêu cầu họ một loại nhiệm vụ tiếp theo. Nhưng tôi xin rụt rè phản đối rằng trên thực tế, rất nhiều điều phụ thuộc vào chính chúng ta.

Nhưng, dẫu sao, khi có một kế hoạch như vậy cũng không làm mọi chuyện tệ hơn chút nào. Tốt hơn - ai biết được, một lúc nào đó điều gì đó có thể xảy ra. Nó có thể xảy ra mà không có kế hoạch, nhưng hãy xem điểm “nó không trở nên tồi tệ hơn”. Chỉ chờ đợi có một khoảnh khắc. Tất nhiên, ở nước ta, quan điểm phổ biến từ lâu là mọi thứ chỉ phụ thuộc vào đối tác, bạn chỉ cần nằm xuống và ... há miệng chờ sung.

Tác giả Roman Shrike

Nguyễn Thu Giang - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét